Trời đất ơi hết hồn luôn tưởng khg tìm ra được hình Cao huỳnh Thạnh. Mà sao đcác bạn đi thăm hai nhân vật chính mà khg chụp hình hai anh chàng này nhiều thêm toàn hình các bạn. Liễu, Nhớ, Long Phương cũng có vài tấm.
Xlan có một kỷ niệm với Cao Huỳnh Thạnh cũng vui lắm. Hồi làm ở Bình Hoà tụi mình ở lại làm thêm giờ Thạnh đi ra ngoài ăn tối nhờ mình giặt dùm hắn cái áo mặc trong xưởng bằng vải ca tê mỏng dánh sẵn trong phòng sơn luôn có nước nóng Xlan lấy ra bỏ xà bông vô ngâm cho hắn. giặt xong bỏ vào máy sấy khô. Lát về cu cậu lấy ra bận thấy khg còn hột nút tức quá hắn hỏi “Em nhờ chị giặt áo thôi, sao chị lắc hết nút áo em vậy?” “Tao lắc tế ông nội tao chắc!” Hai chị em cự nhau một hồi mình thì cũng khg biết tại sao tức ghê, tự nhiên rước hoạ! Một hồi Liễu và Hằng vào nói mấy cái nút áo họ nén bằng bột mì hay chất bột gì đó khg chịu nổi ở nhiệt độ nóng cao nên bị rả ra hết. (May quá khg thôi oan THị Mầu khg giải thích được! Những năm 78, 79 Sài gòn còn khó, hột nhựa rất đắc, và nút áo cũng có hàng giả.) Cuối cùng Thạnh phải dùng mấy cái điện trở xỏ vào hai vạt làm thành kiểu nút thắt của Tàu trông rất model hihi…
Hoa có thể bổ sung thêm hai anh chàng này bây giờ làm gì? Là ông nội ông, ông ngoại rồi phải khg? Thấy toàn ăn uống phá phách cây cảnh của người ta tức quá! Hỏng có Xlan đi theo nên chọt…
Nếu có nói chuyện với Liễu, Nhớ, Long Phương và bạn bè cho Xlan gởi lời thăm các bạn nha! (Gởi lời trước đi vốn còn đang quay vòng vòng chưa thấy hehe..)
Anh Sáng với Hữu Tài dạo này chịu khó đi chơi với vợ và bạn vợ quá hén! Đúng rồi vậy mới là dân cao Thắng. Thoại Vân à kéo anh Sơn vô đi chơi chung mới chụm lại thành hòn núi cao được! Nói anh Sơn rời cái nhà thờ và game ra đi ai biểu nhờ làm cho Vân cái skype để nói chuyện với Xlan cũng khg làm ghét Chọt nữa hihi..
Hi … đọc kỷ nha … bạn Kiệt mình về nhà làm vườn chăm sóc các cây ăn trái nhất là dừa còn Thạnh làm nghề sửa điện Hoa quên nói … Các bạn đợi xem clip nhé … chắc chủ bút đang bận chưa kịp nối nhửng đoạn clip … Hoa quay các bạn khá rỏ và gần mặt còn hình nhỏ T Vân bấm máy … đúng là sơ xuất không ghi hình 2 bạn này gần & rỏ hơn … hi … hi … si ro … si ra nha … nghiệp dư có khác mải mê lo ăn chơi mà … quên mất tiêu gồi …!!!!!!!!!!!!!!!!
Về miệt sông nước chắc là không khí trong lành hơn ở chốn thành thị. Tui thấy các anh chở các nường đi hóng gió kiểu này khoái thật!….. và cái khoái nhất là cac nường cho trảm mấy trái Thanh Long còn đang nằm trên cành rồi tự quyết định “thịt’ chúng tại chỗ, mà chủ nhà không hề biết mô tê chi cả.(ăn xong dấu vỏ mất tiêu rồi!)….
Trời đất ơi hết hồn luôn tưởng khg tìm ra được hình Cao huỳnh Thạnh. Mà sao đcác bạn đi thăm hai nhân vật chính mà khg chụp hình hai anh chàng này nhiều thêm toàn hình các bạn. Liễu, Nhớ, Long Phương cũng có vài tấm.
Xlan có một kỷ niệm với Cao Huỳnh Thạnh cũng vui lắm. Hồi làm ở Bình Hoà tụi mình ở lại làm thêm giờ Thạnh đi ra ngoài ăn tối nhờ mình giặt dùm hắn cái áo mặc trong xưởng bằng vải ca tê mỏng dánh sẵn trong phòng sơn luôn có nước nóng Xlan lấy ra bỏ xà bông vô ngâm cho hắn. giặt xong bỏ vào máy sấy khô. Lát về cu cậu lấy ra bận thấy khg còn hột nút tức quá hắn hỏi “Em nhờ chị giặt áo thôi, sao chị lắc hết nút áo em vậy?” “Tao lắc tế ông nội tao chắc!” Hai chị em cự nhau một hồi mình thì cũng khg biết tại sao tức ghê, tự nhiên rước hoạ! Một hồi Liễu và Hằng vào nói mấy cái nút áo họ nén bằng bột mì hay chất bột gì đó khg chịu nổi ở nhiệt độ nóng cao nên bị rả ra hết. (May quá khg thôi oan THị Mầu khg giải thích được! Những năm 78, 79 Sài gòn còn khó, hột nhựa rất đắc, và nút áo cũng có hàng giả.) Cuối cùng Thạnh phải dùng mấy cái điện trở xỏ vào hai vạt làm thành kiểu nút thắt của Tàu trông rất model hihi…
Hoa có thể bổ sung thêm hai anh chàng này bây giờ làm gì? Là ông nội ông, ông ngoại rồi phải khg? Thấy toàn ăn uống phá phách cây cảnh của người ta tức quá! Hỏng có Xlan đi theo nên chọt…
Nếu có nói chuyện với Liễu, Nhớ, Long Phương và bạn bè cho Xlan gởi lời thăm các bạn nha! (Gởi lời trước đi vốn còn đang quay vòng vòng chưa thấy hehe..)
Anh Sáng với Hữu Tài dạo này chịu khó đi chơi với vợ và bạn vợ quá hén! Đúng rồi vậy mới là dân cao Thắng. Thoại Vân à kéo anh Sơn vô đi chơi chung mới chụm lại thành hòn núi cao được! Nói anh Sơn rời cái nhà thờ và game ra đi ai biểu nhờ làm cho Vân cái skype để nói chuyện với Xlan cũng khg làm ghét Chọt nữa hihi..
Hi … đọc kỷ nha … bạn Kiệt mình về nhà làm vườn chăm sóc các cây ăn trái nhất là dừa còn Thạnh làm nghề sửa điện Hoa quên nói … Các bạn đợi xem clip nhé … chắc chủ bút đang bận chưa kịp nối nhửng đoạn clip … Hoa quay các bạn khá rỏ và gần mặt còn hình nhỏ T Vân bấm máy … đúng là sơ xuất không ghi hình 2 bạn này gần & rỏ hơn … hi … hi … si ro … si ra nha … nghiệp dư có khác mải mê lo ăn chơi mà … quên mất tiêu gồi …!!!!!!!!!!!!!!!!
Về miệt sông nước chắc là không khí trong lành hơn ở chốn thành thị. Tui thấy các anh chở các nường đi hóng gió kiểu này khoái thật!….. và cái khoái nhất là cac nường cho trảm mấy trái Thanh Long còn đang nằm trên cành rồi tự quyết định “thịt’ chúng tại chỗ, mà chủ nhà không hề biết mô tê chi cả.(ăn xong dấu vỏ mất tiêu rồi!)….