Hình chụp ở cô nhi viện Nhất Chi Mai, Biên Hòa ngày chủ nhật 27-10-74, đi cắm trại công tác giúp các bé mồ côi. Trần Văn Xân gởi tặng.
(Click lên hình để xem rõ hơn)
* Trang này được xem 12874 lần
Hình chụp ở cô nhi viện Nhất Chi Mai, Biên Hòa ngày chủ nhật 27-10-74, đi cắm trại công tác giúp các bé mồ côi. Trần Văn Xân gởi tặng.
(Click lên hình để xem rõ hơn)
* Trang này được xem 12874 lần
Trong này có hình anh Dũng của Chi Bùi, còn các anh khác thấy quen quá mà tên thì Xlan bị mù mờ rồi huhu…
Còn anh nào giữ hình thời đi học có em và các bạn em đóng góp lên cho em với các anh ơi. Tấm nào có em là các anh có cà phê nha! Phải nói vậy vì hồi đó chụp Xlan hơi bị hiếm lắm hihi…
Các bạn Ct5 mình vào xem tấm hình sinh hoạt ở cô nhi viện Nhất Chi Mai dễ thương quá một anh Cao Thắng đã gởi khg ngờ có tấm hình Xlan, hiếm hoi lắm mới được một tấm, ai ngờ hồi xưa mình cũng mủm mỉm nhỉ, mới đầu nhận khg ra nhìn bàn tay chuối ngự và đầu đầy tóc là nghi rồi! Cám ơn anh Xan đã giữ hình nha! Bé à anh nói chỉ cần hồi Lan Bé là biết anh. Bé có thể cho Xlan biết anh chàng này được khg? Tò mò quá vì anh đang rấp tâm hỏi thăm một nàng trong tấm hình này (phải nói vậy cho ai có mặt trong hình thì lo chỉnh chu nhan sắc vào hạ lại haha) ! Vì tên khg dấu khó đoán quá! Anh học Ct3 trên mình một năm. Bạn nào biết thì cho Xlan thông tin một ly chè đậu đỏ bánh lọt nha! Hỏng biết chè này còn bán ở Vn khg nữa, nói đại nhở kiếm khg ra thì sao ta?!
Có hình Sơn đờn cuối xuống bưng chén cơm, cạnh một tên trong ban VN có tật cà lăm dân xứ Quảng hình như tên Giác hay bị tụi mình ghẹo. Người đứng trước XLan là Lê Quang Hùng ( Hai Nam ) kế bên Dũng (Chi ) là một anh trong ban BV học 12T (?)quên tên rồi, tiếp là anh Hùng 11T6 . Ngâm kíu lại coi có đúng hông ?
Trời nhìn phía sau mà Thoại Vân biết là anh lê Quang Hùng ( Chắc thấy cái bóp ở túi quần) cái này thì bái thành sư phụ nhận diện rồi. Anh Xân à. Thôi để kiếm anh Hùng kiếm sinh tố cho Thoại Vân, Anh nào thấy Thoại Vân nói đúng thì tặng nàng một tràng pháo…chân nha haha…
Lan Bé ơi có phải cô bé trong hình ngồi chồm hổm bán cơm là Bé khg vậy?
T.vân ơi nói đúng những người trong hình rồi đó,còn X.Lan hỏi cô bé bán cơm phải mình không vậy thì phải hỏi người có hình đó mới đúng,vì mình còn không nhận ra được mình như K.Hoa nói hồi xưa sao mình bé tí mà xấu thế ,mình nói bao nhiêu cái đẹp dành hết cho Hoa rồi he….he…
Bé có phải Tư Hưng ở giữa anh Hùng T6 và anh CT lạ hông?
Không phải anh Hưng, anh đó hình như học cãi tiến giống anh Định người trung mà chắc cũng khg phải, sáng tới giờ tụi mình chơi trò phá hình đoán tên vui hén! Cám ơn anh Xân.
Hi … Bé em … em bé … vậy hả bé … ??? sắc đẹp có thể giành nhau được sao ta …??? hi … hi … tụi mình giống chị em “guột” quá hà … bao nhiêu cái đẹp chị giành hết chừa em phần xấu há … hu … hu … tội cho em tôi ghê nha … Ôi … !!! sương … sương … quá … cần gì chị bù lổ cho em há … he … he …
Hi … anh Xân ơi à … thật là cám ơn anh nhiều lắm nha với những tấm ảnh kỷ niệm ngày xưa hoàng thị này … Có phải anh thuộc dân kỹ nghệ gổ hông vậy …??? tụi này nhớ hỏng bít có bị lộn hông nửa …??? mà sao chẳng thấy anh mình lên tiếng vậy ta … bít tên nghe tiếng mà chẳng thấy hình “bùn wá”… dung nhan các em CT5 mình đầy dảy khiến anh mình nhúng nhường không nhỉ ..??? he … he …
Anh kia nghe tiếng dấu hình
Tên thì ghi trọn khối tình gởi lên
Mà sao ẩn núp chẳng hên
Chơi trò cúp bắt tìm tên quên hình
Xin anh ghi chút thâm tình
Cùng hình có ảnh anh mình nhìn xem
Ngày nay mặt ảnh gởi em
Xem nhanh để nhớ có thêm ân tình
Nhắc chi nửa chút vậy anh
Làm nàng chỉ nhớ nữa hình đứt đuôi …????
Hi … anh Xân ơi cho bít tin anh cùng các anh bạn lớp anh với nha … hi … hi …
Thật cám ơn anh nhiều nhé rất mong tin các anh luôn … Siết thật chặt tay tất cả các anh CT mình nhen …hi … hi …
Hoa ơi anh Xân ảnh đang buồn nhiều tập lắm.
Tập 1 ảnh giữ dùm tụi mình mấy tấm hình mấy chục năm gởi qua Xlan khg nhận ra mình.
Tập 2 Lan Bé cũng khg nhận ra Lan Bé luôn. ( Bé ơi chắc hồi đó hai đứa xấu quá nên khg nhận ra phải khg? haha…)
Tập 3 Đi sinh hoạt với Xlan thường xuyên, cùng nhóm chung với nhau mà Xlan khg nhớ mặt, nhớ tên ảnh, thế mới ghê chứ!
Tập 4 Trên này sắt, thép, nguội, tiện, phay, bào, toán…lớp nào mình cũng nhắc nhớ mà không nhắc nhớ lớp gổ ( Xlan đã có nói lớp mình có nợ với lớp mộc mẫu nhiều lắm! Ảnh hỏi nếu lớp gổ có nợ gì lớp mình nói ảnh ảnh sẽ trả cả vốn lẫn lãi, các bạn ct5 mình tối nay nhớ gát chân lên trán suy nghĩ coi có anh gổ nào nợ mình khg nha, tính sổ các bạn ơi).
Tập 5 Hỏi thăm người xưa ra sao? Thì người xưa khg còn ở Vn nữa.
Xlan đóng cho ảnh một cuốn “buồn trọn bộ” rồi, vi người xưa mới về Vn và mới ra đi. Đúng là khg có duyên thì làm sao gặp nhỉ!
Anh Xân khg ra cho em biết mặt thì em sẽ quậy anh hoài cho coi…Xlan có bằng chích….dạo…Lâu lâu dạo khg thấy các anh ra là chích haha….
Các bạn ơi đã nhớ ra hồi xưa có anh nào bên ban gổ mà hứa làm cho các bạn đôi guốc gổ mà chưa làm khg? Thôi để Xlan hỏi mấy nàng ít nói như Kim Loan, Ngọc Lan, Hòa, Điểu…chứ như Hoài Hương, Thoại Vân, Hạnh, Lan Bé, Hoa, Chung, Chi…hứa mà khg làm, thì đòi thầy khỏi cho ra trường luôn. Nhưng… bây giờ mấy chục năm rồi anh Xân mà hứa trả cả vốn lẫn lãi chắc tụi mình có một vựa guốc mang tới già cũng khg hết quá hhehe…
Anh Kiệt à anh Xân nói anh Hải ngố, Long, Sơn, Thanh Liêm lớp CT3 gởi lời thăm anh kìa, còn vốn ảnh chưa đưa đừng có hỏi em đó nha!
Một ngày vui vẽ nha các bạn, hôm qua Xlan khg ngủ được mắc bận vắt chân lên trán tìm anh gổ trong ký ức huhu…Lẫn lộn một mớ bồng bông trong đó ai cũng mặc áo xanh hết khg phân biệt được ban nào?
Hi … anh Xân nè … đừng chơi cút bắt quá lâu nha … hi … hi … Coi chừng bị chìm nghĩm à nghen …
Anh Xân rỏ chán các cô nàng
Nói chuyện Xuân Lan chẳng vô trang
Cố tình ẩn mặt chơi không đẹp
Muốn bắt lổi to nhỏ các nàng
Xin hãy xuất đầu như quân tử
Lập lờ ẩn dụ rỏ chán thay
Anh hùng hào kiệt dân Cao Thắng
Xưa nay nổi tiếng chẳng giận ai
Đừng núp bên trong tung chưởng đầy
Lâu ngày chán ngắt các nàng đây
Rỏ ghét quăng lơ thì đừng trách
Mấy chục năm ròng củng phải sai
Chi bằng xuất hiện nàng ca thán
Anh kia Cao Thắng ở chổ mô
Các nàng bái phục tôn anh cả
Giử chút hình kia giúp các cô …
he … he …
K HOA anh bị binh tim bẩm sinh nên sợ chốn đông người [nhất là nử]với lại văn thơ mấy em lai láng quá , làm anh bối rối ,để từ từ anh lấy lại can đảm rồi sẻ gởi cho ,làm quá anh dể lên máu đó,đai rồi mất trắng luôn coi chừng { hàng dể vở}
K HOA anh bị bịnh tim bẩm sinh nên sợ chổ đông người ,[nhất là nử, nên em thông cảm cho anh]để từ từ tỉnh táo tính toán … rồi anh sẻ gởi… cho anh xin thời gian..
Hi … anh Xân nì … !!!!
Trời …!!! Ân tình xưa lắc xưa lơ
Còn đong còn tính lờ mờ chi anh
Tim đau có thật bẩm sinh
Hay anh viện cớ lánh nhanh chẳng màng
Thì thôi xin đợi anh chàng
Từ từ tỉnh táo các nàng lắng nghe
Mà đừng có để chơi quê
Các nàng buồn ý chạy re hỏng cần
Tiếng thời chỉ mới vài lần
Còn hình ảnh nửa đăng mần ngắm coi
Xem anh nay đã sao rồi …???
Khỏe mạnh hùng dủng anh tôi đây mà …
Hi … Hi … Sao chẳng thấy hình anh đâu gồi … ??? Để hình kia nhìn eo ơi khủng khiếp quá hà … chạy thôi … he … he …
Trời ơi Hoa bỏ vần thơ nghe xong chắc anh Xân buồn thêm một bộ nữa quá! Ành là gổ, gổ là cây, mà cây đứng một mình thì trông oai vệ uy nghi lắm! Nhưng nếu ở trong trường Cao Thắng thì…Tiện, phay, bào, rèn, gò, hàn ban nào cũng có thể cắt xén mày dũa được cấy nên….anh Xân cư muốn trốn là phải hehe…Hỏng ra thì em chích chọt nữa!
Hi … anh Xân nì … thấy anh xuất hiện trên trang … mau mau mua các món hàng nhanh nha … Comment anh phải ghi ra … để lâu thấy chán lặng thời chẳng ham …
Xin chào anh Xân mình nha …
Anh thay mặt các bạn ct3 ban gổ(ban có 15 tên)cám ơn K HOA,XLAN, T VÂN còn chút gì để nhớ đến ban gổ ,37năm trôi qua mổi người một phương,nhưng vẩn nhớ về nhau, dù chỉ là trong ký ức , có lẻ những tư tưởng ( rắc rối) thường hay gặp nhau, mong sẻ kết nối thêm nhiều bạn nửa…
quên mất gặp nhau chưa chào hỏi gì cả xin lổi K HOA nha ,em hiện đang thường trú tại đâu,gia đình ra sao ,công việc thế nào , nếu không có gì cần giấu cho biết với !
Hi … anh Xân hỏi em hả …??? củng vậy bình thường mua bán kiếm cơm … nhà vẩn ở nơi chốn quê xưa Phú Xuân Nhà Bè … chồng con vẩn khỏe mạnh … Bài dưới đây Hoa đối đáp cùng anh Tư Duy hôm 14/01/2012 …
Hi … Anh Tư Duy … nè … đọc bài thơ này cho hiểu cảnh nhà ai nha …???
Tả cảnh nhà Huê …
Sáng ảnh đi làm tối mới về
Hoa đây mở cửa bán lê thê
Con và rể trể làm lo chạy
Út gái còn ưa học thấy mê
Chỉ có mình Hoa lo thủ trại
Chiều về tất bật đủ đầy ghê
Anh nhà ấy cựu sinh Cao Thắng
Đặc biệt thương con cả vợ nè … hi … hi …
Tên anh xã em là Trương Minh Sáng hai con gái Quỳnh Mai & Phương Mai … ngồi sui đứa lớn được năm mấy … hi … hi …
Còn anh Xân thì sao ta …??? cho bít về mình đi nhé … hi … hi …
Hi … anh Xân nè…
Gia cảnh bằng hữu đã thông
Còn anh Xân đó lại mong điều gì
Mau mau lấy bút ra ghi
Vợ nhà con trẻ làm chi rỏ ràng
Giới thiệu ra đây trình làng
Cùng nhau thấu hiểu bạn hàng chợ ta …
Hi … hi … không được từ chối nhé anh Xân ơi à … he … he … lẹ lên nha …
Hi Kim Hoa.
Có phải Trương minh Sáng có người anh tên Trương hồng Hoàng và là con của thầy Khỏe (KNS) không?
Nếu đúng vậy thì anh biết anh xã của KH.
Hi …. Xin chào anh Tuân hén … Sao anh rành về gia phả nhà chồng KH quá vậy ta …??? Thật đúng chính xác luôn nha … Hi … Hi …
Hẹn gặp lại anh sau nhé ….
KH cho anh xin tí xíu thông tin về anh Hoàng đi. Tụi anh mất liên lạc với nhau từ lâu rồi.
Hi Sáng, anh Tuân nè còn nhớ không ????
Tuân.
hi … Anh Tuân muốn biết thông tin anh Hoàng như thế nào … số đt hay tình hình hiện nay … em biết ảnh dạo này khỏe mạnh … hi … hi … nói chung là ngon cơm thôi … đi làm mổi ngày cơm ngày 2 bửa + điểm tâm nữa là 3 cuối tuần lai rai ……….. nếu cần số đt để em hỏi lại aSáng nhà em nha …
LAN BE ơi sao nàng nở quăng cục lơ to thế, có gì giận anh thì nói, chớ làm vậy coi sao được… em còn nhớ hay em đã quên ,nếu lở quên thì cho quên luôn…
Cám ơn anh nhiều về buổi chiều hư xe và lần cuối anh đến thăm ,đã gửi mail đến anh rồi ,thì làm sao nói lơ được , lâu ngày gặp lại chưa chi gieo tiếng ác cho em hả?
K HOA ở phú xuân nhà bè vậy ở ấp mấy .? có 2 tên ban gổ LỰC ở ấp 5 KHANH ở ấp 4 ,có quen không? ..xin khai anh có 1 vợ 2 con ,cuộc sống bình bình.. nhà ở bảy hiền ,em nói ông xã dân CT vậy học lớp nào..
Hi … anh Xân … hai anh này ở ấp 5 & 4 ngày xưa ba mẹ Hoa ở ấp 4 còn bây giờ Hoa ở ấp 7 sau này gọi là khu phố 7 … mà Hoa không biết 2 anh này … còn anh xã mình học lớp T1 ban nguội … lâu lâu củng có tham gia tám cùng các bạn cùng lớp ổng trên trang này nè … anh xem hình đi chơi các nàng CT5 có hình ảnh đó hi … hi …
Có người nhờ em hỏi thăm anh Sơn đờn dạo này thế nào …??? anh & các bạn anh có gặp nhau thường không …??? rủ ảnh vào đây sinh hoạt cho vui cả lớp tụi này đều nhắc đến ảnh hết đó … gia đình ảnh vẩn còn chổ củ hả …??? có thông tin gì về các anh … anh nhớ cho tụi mình biết với nha … Cám ơn anh hén … hi … hi …
vậy chắc bé LAN gởi lộn cho anh nào rồi kiểm tra lại coi, hèn chi anh chờ mỏi cổ, 37 năm tuy thay đổi nhiều nhưng khuôn mặt vẩn như ngày xưa,LAN bây giờ thế nào bật mí 1tí…
Hi … anh Xân … sau khi nhìn thấy tấm hình trên trang này Hoa củng có mail cho anh nửa đó mà chẳng thấy trả lời …??? làm tụi này ngẩn tò te luôn … cứ tưởng ông anh mình quá chảnh chứ … ??? Vậy là đc ai cho sai rồi kìa … hu … hu … mém tí nửa huynh đệ tương tàn gồi … he … he …
Người viết sai địa chỉ email cho Hoa khg phải mình nha! Mình copy gởi qua cho Bé thì khg thể sai được. Mới coi lại lần nữa rồi cái này là do Bé rồi Bé ơi.
Anh Xân à vậy mà anh nói anh bị đau tim, dễ vỡ và sợ phụ nữ chắc tụi em đàn bà khg nên hết sợ rồi phải khg? Vào trong này thì phải gởi hình qua cho tụi em đăng lên anh ơi! Ai mà vàng khè một mình múa mai kỳ quá à!
Vậy nha cám ơn anh đã anh dũng thu hết can đảm để vào tám, bây giờ trang web có kỷ nghệ gổ rồi tụi em yên tâm có gì nhờ sữa guốc hihi…
anh với sơn đờn mới uống cà phê hôm chủ nhật , nhà sỏn vẩn ở chổ củ(sau rạp hát TV) lúc nầy sơn xuống cấp hơi nhiều vì bị bịnh, hôm tuần trước 7-10 tụi anh có đi đám tang bạn LÊ ĐỨC TÂN học cùng lớp gổ mất , có chụp nhiều hình các bạn CT anh sẻ gởi cho,… ai nhờ anh biết rồi..
Hi … anh Xân hỉ …!!!!!!!!!!!!
Ngày mai đúng hẹn ăn bún cá
Tại nhà Đức Hạnh chủ xị này
Còn hẹn Lan b làm chút việc
Rảnh giờ tạt ghé các anh đây
Anh Xân có rảnh xuống Sơn đờn
Mười giờ buổi sáng thấy tiện hơn
Xong việc thăm luôn các anh nhé
Xin anh cái hẹn vậy được không … ???
Xin được diện kiến anh Xân & anh Sơn nhé vào sáng mai nha … hi … hi …
Kim Hoa & Lan B
anh diện thoại cho sơn rồi, sáng mai sơn bận đi làm thứ năm sơn mới rảnh được ,báo để mấy nàng hội ý, em nói có lan bé vậy nàng bây giờ đang ở đâu ?
Hi … anh Xân nì …!!!!!!!!!!!!
Vậy là lở hẹn đành dời lại
Nàng Hoa bận bịu khó sắp ngày
Có thể tối này Lan nó ghé
Vì em nó củng gần nhà đây
Lan ở giửa anh và Sơn đờn
Công viên Lê thị Riêng cạnh gần
Mặt tiền đường cách mạng tháng tám
Hẹn với anh Sơn Lan ghé thăm …
sao bé lan lặn kỷ quá anh cho số phone để dể liên lạc 0909012262 nhá máy qua anh dể anh xin số luôn
Chào bạn Xân,
Kiệt đây, cám ơn các bạn còn nhớ tôi và gỡi lời thăm hỏi. Tháng 6/2011 tôi có về VN ở 3 tuần, lần đó có gặp mấy đứa bạn cùng ban MDC, có Q Đ An nữa, có nhắc đến Tony Tân, chưa có dịp nhậu với hắn thì hắn ta đã “lên đường” rồi. Cho tôi gỡi lời thăm những người bạn còn lại, Hãi ngố, Long, Sơn, Thanh Liêm, Khanh và Lực già….chúc sức khõe tất cã. À, X có tin tức gì về Trương tấn Hòa hay Trương đình Hòa, ban Gỗ CT3, cùng năm với mình, nhà hắn ở sau Tòa Đại Sứ Kampuchia, góc đường Phan Đ Phùng và Lê văn Duyệt không? Thân
chào bạn kiệt ! nhìn mập ra nhiều nhưng nét mặt vẩn còn dáng dấp ngày xưa , hôm ngày 7 – 10 đi đám ma L Đ TÂN có găp Quách đại An ,kỷ sư Hoằng , Kỳ họa viên Lực già , Xuân , Hoàng nổ,.. khoảng 20 người, còn Trương phú .Hòa nghe nói đi vượt biên chết rồi Dũng quăn chơi bóng rổ chết ,hôm nào gom đủ hình mấy bạn mình gởi cho …
Xlan sao im ru thế có mối rồi hả , mục hình ảnh, Xlan nhờ mấy anh bỏ luôn hình đi trại nhất chi mai vào luôn mục lớp ct5 sinh hoạt tao đàn ,đổi tên .HÀNG MỚI GOM để các bạn dể mua
Các bạn mua hết rồi anh ơi. Mấy hôm nay em thấy các bạn vào ngó quá trời để kiếm anh Xân là ai? Thắc mắc vì thấy hai tập cuối anh buồn vu vơ, vụn dại, vặt vãnh mà người làm cho anh buồn mấy tập đó không biết có biết khg? Hy vọng bạn mình bị nhảy mũi. Em tủi quá anh vừa lên mạng là có Hoa đón tiếp anh nồng hậu còn mời anh đi ăn tiệc ở nhà Hạnh, thấy cưng anh quá vậy mà anh tủi thân trên này khg ai đá động tới kỹ nghệ gổ?! Các anh kỷ nghệ khác đâu có được Kim Hoa ân cần như vậy!? Coi như các bạn thưởng công anh còn giữ được mấy tấm hình của tụi em đó nha! Tiện cám ơn anh luôn và anh coi chừng… hỏng có phải ăn bửa cơm với bạn em trơn vậy đâu! Các bạn đem anh đi khai thác đó! Em đang vẻ đường cho hưu chạy hehe…
báo em tin mừng , cái vụ ăn ngày mai hủy vào giờ chót rồi , không biết tới bao giờ mới được mời ăn đây, sao số anh lận đận thế , thấy im lặng tưởng em có mánh rồi chứ ,sắp đi ngủ chưa…/
anh nói nhỏ với KH,LANb sau nầy có gì nói với nhau bé bé vừa đủ nghe thôi, chưa được ăn mà cả làng ai cũng biết , bể mánh hết….
chào Thoại Vân anh xin lổi mải mê tám với mấy cô ,nên quên mất em ,đừng buồn nha…nhìn hình chỉ có cặp kính còn giống ngày xưa thôi ,còn lại thay đổi rất nhiều ,nhìn hình em còn nhận ra Sơn đờn Giác, Q Hùng…vậy là hơn 35 năm,nhưng CT vẩn còn lưu lại chút gì trong anh em mình ,mong rằng những tình cảm đó sẻ theo ta đến cuối cuộc đời ,còn gia cảnh của em thế nào,bật mí một tí…thân chào…
Chào anh Xân, sáng nay bận việc nên không xẹt qua LanB để tám sĩ với anh. Ba đứa tụi em sẽ sắp xếp một ngày để đến thăm anh Sơn đờn mới được. Những ai sinh hoạt trong ban VN không thể nào quên các anh ấy, nhất là anh Sơn đờn. Ngày xưa tin tưởng lắm mới giao Bạch Điểu cho ảnh tập hát đó. Ông xã của em cũng dân kỹ nghệ gổ ban Toán 11T6, bây giờ là ông từ nhà thờ Hầm ở phường 9, Tân Bình. Con gái em năm nay 28t việc làm cũng ổn định, nhà chỉ có ba người thôi.
Vân ơi có phải anh kỷ nghệ gổ này đã hứa làm cho Vân đôi guốc cao 7 tấc mà chưa làm khg? (Thấy hỏng có cao lên được tẹo nào từ hồi ra trong trường cho đến bây giờ!) Vậy là anh Xân sắp tàn đời rồi. Guốc gổ ở Sài Gòn bao nhiêu một đôi vậy các bạn?
Nhưng mà ba đứa bạn đang sắp xếp đi thăm anh Sơn đờn khg có đi thăm anh (chắc vì anh khg có đờn, chỉ có “đàn”) Vậy thì anh Xân có quyền xù guốc phải khg anh?! Cái này thì em thương anh nên giúp đó nha, thấy dân gổ tối ngày bị thầy cho ngửi dăm bào nên tội nghiệp …thương hihi…