Cám ơn Hương đã gởi ba bức ảnh của anh Khôi lên cho bạn bè chia sẻ niềm vui anh Khôi tốt lên mỗi ngày, nhưng mà Hương cũng gầy đi nhiều lắm, mừng quá phải khg khỏi tập thể dục và ăn kiêng. (Phụ nữ tụi em khổ lắm các anh ạ! Trời phú cho ăn cái gì cũng thấy ngon, mà ăn vào lấy ra khg được ở tuổi này sợ tăng trọng… rầu lắm!). Anh Khôi khỏe lại cả tàu tụi em dành nhau ăn cỏ rồi. Chắc bên VN Hạnh nghe tin anh Khôi khỏe đang định tổ chức ăn mừng đó! ( Phải khịa cho đại gia này hưng phấn lên tổ chức ăn uống họp mặt thì mình có hình và bài vở đọc hihi…, các “hoa mười giờ” (hoa khôi để dành cho các em mười tám) bên đó bị tăng trọng theo thì mình mới có đối thủ cạnh tranh Hương hén!
Chúc anh chị khỏe mạnh và luôn giữ mãi nụ cười như vậy nha!
Thân Thương Chào Anh Cḥi Khôi Hương .
Mãi mong Anh Khôi luôn khỏe mạnh , em cầu xin ơn trên mỗi ngày cho Anh .
Chi KHương nữa giữ gìn sức khỏe , Anh Chị luôn luôn hạnh phúc và vui khỏe .
Hôm nay rảnh một chút để ghé vào thăm trang Web Úc Châu thấy các bạn chúc mừng cho ông xã Kim Hương sớm bình phục, cám ơn rất nhiều, ông xã cũng đỡ đau chút chút rồi.
Xuân Lan thì chúc mừng Kim Hương được khỏi tập thể dục, haha KH nhớ XL với những bài tập thể dục buổi sáng lắm đó.
Cám ơn Chung với những lời chúc tốt đẹp và cám ơn Kim Hoa với bài thơ chúc sức khoẻ anh Khôi sớm bình phục, rất vui, hay và cảm động.
Chúc mọi sự an lành đến đại gia đỉnh Cao Thắng, hy vọng sẽ được gặp lại các anh chị và các bạn vào hội ngộ 2013.
Kim Hương.
Hương ơi, sao mà hẹn gặp ở hội ngộ 2013 lâu quá! Hay là chờ anh Khôi “cứng cáp” một chút thì mời anh chị qua thăm bà mẹ nuôi sẵn dịp gặp nhóm Cao Thắng Úc Châu đi! Coi như cho anh Khôi đi đổi gió hén!
Lúc chuẩn bị qua Reuion 2012 Xlan nhịn đói tập thể dục hùn hụt để lấy phọt đèn cây vậy mà nó chưa ra được, bây giờ về Úc thấy khó có cơ hội gặp lại các anh bên đó nên để phọt hủ lô lại rồi hihi… Cũng tập thể dục mà khg có nhịn ăn nó khg có xuống ký Hương ơi. Chắc là phải suy nghĩ có sức mạnh gì đó để tạo quyết tâm mới lấy phọt đèn cầy được hihi…
Chúc hai anh chị thật nhiều sức khỏe, gởi lời thăm cậu út chót và cô con gái xinh đẹp của anh Khôi Hương nhé!
Thân thương.
Xin loi co phai ban Khoi truoc hoc Mau duc 2 khong .Neu dung! ban co biet gia dinh Thay Nguyen Thanh Long khong?Thay long da mat nhung vo Thay Long cung cac em (gai )Van, Dung ,Loan,Hung(trai),be Ti ni(Gai) va mot nguoi con trai truoc do da song o My ten la Co hien dang o My ,toi can can thong tin ve gia dinh ay. Mong hai ban giup cho.
Do Tho Binh :DC 935 Tran Hung Dao ,P 1 Q5 ,TPHCM ,dien thoai 0903716588
Chào bạn Bình,
Trước hết xin lỗi đã hồi âm trễ vì chúng tôi đi xa mới về. Gia đình thầy Nguyễn Thành Long định cư ở West Covina miền nam Cali, các cháu đều đã lập gia đình và ở gần nhau duy chỉ có cháu Dung thì theo chồng ở Texas. Trước đây tôi có liên lạc thường xuyên với chị Long(tôi kêu bằng chị) và gia đình nhưng sau này khi cháu Đào(Chị ở với con út) dọn nhà thì mất liên lạc. Tôi sẽ cố gắng tìm lại tin tức và sẽ báo cho bạn một khi đã biết tin.
Được biết đến bạn qua thông tin các bạn bên VN và qua trang Web, hy vọng có dịp về VN trong tương lai hoặc bạn có cơ hội du lịch Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ gặp gỡ.
Chúc bạn và gia đình luôn an bình, hạnh phúc.
Thân mến,
Khôi Hương
Cám ơn Hương đã gởi ba bức ảnh của anh Khôi lên cho bạn bè chia sẻ niềm vui anh Khôi tốt lên mỗi ngày, nhưng mà Hương cũng gầy đi nhiều lắm, mừng quá phải khg khỏi tập thể dục và ăn kiêng. (Phụ nữ tụi em khổ lắm các anh ạ! Trời phú cho ăn cái gì cũng thấy ngon, mà ăn vào lấy ra khg được ở tuổi này sợ tăng trọng… rầu lắm!). Anh Khôi khỏe lại cả tàu tụi em dành nhau ăn cỏ rồi. Chắc bên VN Hạnh nghe tin anh Khôi khỏe đang định tổ chức ăn mừng đó! ( Phải khịa cho đại gia này hưng phấn lên tổ chức ăn uống họp mặt thì mình có hình và bài vở đọc hihi…, các “hoa mười giờ” (hoa khôi để dành cho các em mười tám) bên đó bị tăng trọng theo thì mình mới có đối thủ cạnh tranh Hương hén!
Chúc anh chị khỏe mạnh và luôn giữ mãi nụ cười như vậy nha!
Thân Thương Chào Anh Cḥi Khôi Hương .
Mãi mong Anh Khôi luôn khỏe mạnh , em cầu xin ơn trên mỗi ngày cho Anh .
Chi KHương nữa giữ gìn sức khỏe , Anh Chị luôn luôn hạnh phúc và vui khỏe .
Xin chúc sức anh Khôi nhanh bình phục … Chúc anh Chị luôn luôn hạnh phúc và vui khỏe … tặng anh nhé bài thơ cóc nè …
Qua cơn mê …
Vượt qua sóng gió cuộc đời này
Mà anh vẩn vững buông lời hay
Gượng cười trêu chọc cô y tá
Bỏ quên thấy nhẹ cơn đau này
Phúc lành ban khắp trãi quanh anh
Ơn trên thượng đế giúp nâng nhanh
Qua cơn thử thách đời biển khổ
Cùng với gia đình, các bạn anh
Bây giờ tịnh dưỡng chúc mau nhanh
Trở về sức khỏe thuở an lành
Thả nồn thi sĩ thơ bay bổng
Lã lướt đường thơ tếu tình anh …
hi … hi …
Hôm nay rảnh một chút để ghé vào thăm trang Web Úc Châu thấy các bạn chúc mừng cho ông xã Kim Hương sớm bình phục, cám ơn rất nhiều, ông xã cũng đỡ đau chút chút rồi.
KH nhớ XL với những bài tập thể dục buổi sáng lắm đó.
Xuân Lan thì chúc mừng Kim Hương được khỏi tập thể dục, haha
Cám ơn Chung với những lời chúc tốt đẹp và cám ơn Kim Hoa với bài thơ chúc sức khoẻ anh Khôi sớm bình phục, rất vui, hay và cảm động.
Chúc mọi sự an lành đến đại gia đỉnh Cao Thắng, hy vọng sẽ được gặp lại các anh chị và các bạn vào hội ngộ 2013.
Kim Hương.
Hương ơi, sao mà hẹn gặp ở hội ngộ 2013 lâu quá! Hay là chờ anh Khôi “cứng cáp” một chút thì mời anh chị qua thăm bà mẹ nuôi sẵn dịp gặp nhóm Cao Thắng Úc Châu đi! Coi như cho anh Khôi đi đổi gió hén!
Lúc chuẩn bị qua Reuion 2012 Xlan nhịn đói tập thể dục hùn hụt để lấy phọt đèn cây vậy mà nó chưa ra được, bây giờ về Úc thấy khó có cơ hội gặp lại các anh bên đó nên để phọt hủ lô lại rồi hihi… Cũng tập thể dục mà khg có nhịn ăn nó khg có xuống ký Hương ơi. Chắc là phải suy nghĩ có sức mạnh gì đó để tạo quyết tâm mới lấy phọt đèn cầy được hihi…
Chúc hai anh chị thật nhiều sức khỏe, gởi lời thăm cậu út chót và cô con gái xinh đẹp của anh Khôi Hương nhé!
Thân thương.
Xin loi co phai ban Khoi truoc hoc Mau duc 2 khong .Neu dung! ban co biet gia dinh Thay Nguyen Thanh Long khong?Thay long da mat nhung vo Thay Long cung cac em (gai )Van, Dung ,Loan,Hung(trai),be Ti ni(Gai) va mot nguoi con trai truoc do da song o My ten la Co hien dang o My ,toi can can thong tin ve gia dinh ay. Mong hai ban giup cho.
Do Tho Binh :DC 935 Tran Hung Dao ,P 1 Q5 ,TPHCM ,dien thoai 0903716588
Chào bạn Bình,
Trước hết xin lỗi đã hồi âm trễ vì chúng tôi đi xa mới về. Gia đình thầy Nguyễn Thành Long định cư ở West Covina miền nam Cali, các cháu đều đã lập gia đình và ở gần nhau duy chỉ có cháu Dung thì theo chồng ở Texas. Trước đây tôi có liên lạc thường xuyên với chị Long(tôi kêu bằng chị) và gia đình nhưng sau này khi cháu Đào(Chị ở với con út) dọn nhà thì mất liên lạc. Tôi sẽ cố gắng tìm lại tin tức và sẽ báo cho bạn một khi đã biết tin.
Được biết đến bạn qua thông tin các bạn bên VN và qua trang Web, hy vọng có dịp về VN trong tương lai hoặc bạn có cơ hội du lịch Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ gặp gỡ.
Chúc bạn và gia đình luôn an bình, hạnh phúc.
Thân mến,
Khôi Hương