Hàng đứng: Ngọc Sơn, Văn Long, Minh Triết, Thanh Liêm, Phú Hòa, Minh Á. Hàng ngồi: Văn Xân, Đức Tân, Thiện Hải, Trí Dũng.
* Trang này được xem 5478 lần
Hàng đứng: Ngọc Sơn, Văn Long, Minh Triết, Thanh Liêm, Phú Hòa, Minh Á. Hàng ngồi: Văn Xân, Đức Tân, Thiện Hải, Trí Dũng.
* Trang này được xem 5478 lần
Em nhớ đội banh người ta mặc áo thun có số mà sao đội banh này khg có áo ta?! Năm 1974 tụi em vào trường đã biết mắc cở, làm duyên, làm dáng rồi mà năm 1973 nếu tính ra các anh ban gỗ này hơn tụi em một tuổi mà sao nhí dữ vậy nè! Nhận ra có một mình anh Sơn đờn là còn nét, anh Thiện và anh Á thấy quen quen còn anh Xân cũng như các anh khác thì em bó mắt nhí quá khg biết được hihi…Hèn chi lúc đó tụi em ngó lên các anh lớp 12 vì mình già quá huhu…
Các anh khg vô nhận coi mình là ai thì em gởi các anh qua Argentina cho Mardona huấn luyện bảo đảm các anh giống ổng chỉ chạy vòng vòng cái vòng tròn ở giữa khg có lên được tuyến trên đâu nha haha…
Một cái hình rất vui em mới ăn trộm được. Cám ơn nhà ai quên khoá cửa nhà để em vào chôm hehe…
mình nhận được tấm hình nầy từ Thanh Liêm , còn thiếu 4 người : Tấn Lực ,Văn Khanh ,Văn Mười ,Ngọc Long là ban gỗ đủ tổng số 14 tên,( vì lúc đó 4 bạn không mê đá bóng) Hiện tại Ngọc Long, Đức Tân ,Phú Hòa đã mất, ..Trí Dũng ,Minh Triết ,Minh Á mất liên lạc, những bạn còn lại vẩn thường gặp nhau,… Vậy là XLan không hiể ý của tấm hình , Đây chỉ là buổi chụp hình ra mắt đội bóng thôi ,vậy là cũng may mắn cho tụi anh , nhờ mấy em ngó lên mấy anh 12 nên bọn anh thoát nạn .CÁM ƠN nhiều
Hi … nè anh Xân ơi có phải là thoát nạn hông …??? hay là thèm muốn chết mà hỏng được ta …??? he … he … tới tận bi giờ còn ngơ ngát nửa kìa … hí … hí …
Chụp hình ra mắt đâu cần phải sexy như vậy! Anh Xân nói đại là lớp trưởng đi lãnh áo chưa về đi cho mọi người thông cảm với mấy anh chàng hot boy nổi loạn này. (Thấy bây giờ người trẻ thiên hạ hay dùng từ hot boy mình dùng luôn cho nó oanh oanh liệt liệt.)
Chia buồn cùng với các anh ban gỗ về 3 người bạn đã mất. Dạo này tuổi thọ tụi mình sao ngắn quá! Hỏng quậy thì uổng quá các anh ơi! Xin cho phép em quậy đừng có giận, chọt là món quậy em vui nhất hehe…
Anh Hải à em nghe anh Xân nói ảnh Hải vào web hoài mà khg lộ diện cứ trốn trên cây dương hoài vậy ta! Em, Hoa và các bạn mong anh và các anh gỗ xuất hiện lâu quá nên chồm cũng không được mà hổm cũng không xong! Mardona đang hỏi em giá chuyển nhượng các anh bao nhiêu kìa! Vào cho em biết các anh định giá ra sao nha! hehe…Kỳ này vô mánh ăn tiền cò.
Có thèm cũng để trong lòng, ngu gì nói ra bể mánh hết, mấy ngày rồi mới thấy NÀNG xuất hiện anh tưởng lặn luôn rồi chứ,làm gì mà ẩn lâu rứa ,còn nàng Lan bé hơi cũng dài ghê ,lặn một phát mất tăm luôn ,Hoa tìm giúp anh coi nàng ta hết hơi chưa ,kiếm phụ nàng bình ÔXY ngay….
Hi … anh Xân ơi …!!! chuẩn bị thuốc giải chưa để trong lòng lâu quá sình bụng trương to … kỳ lắm nghen … he … he … Còn bình Ôxy hả …??? Lan nó nói không cần vì hơi em còn dài lắm chơi cút bắt càng lâu mới thú vị hén … he … he …
Hi … anh Xân ới ơi … Hoa nghe nói có hình mới của 5 nàng CT5 mặc áo dài của ngày xưa mới tìm được phải hông … ??? còn đang tút lại vì ảnh quá củ hả …??? ai vậy ta bật mí sơ sơ với … bao lâu nửa mới được trình làng vậy …??? Làm mình nôn quá muốn tìm lại ngày xưa hoàng thị mà … hỏng bít có mình hông hén … ??? Hồi hộp quá hà … nhanh nhanh nha anh Xân … hi … hi …
Trời anh Xân ơi tình cảm học trò mà, anh cứ độc ẩm mà nói ra như anh VT kìa, trải lòng mình ra như như em với anh VT, biết đâu khi người xưa đọc được bài này lòng bùi ngùi xúc động nói “trời ơi may quá mình khg lấy ông này hay con nhỏ này nó nhiều chiện quá hihi…”
Bây giờ mới nhớ nha mặc dù em là đệ tử kết nghĩa của đại ca mà sao giống đại ca nhiều chiện như đúc ta! Đại ca hay là mình đừng giết ông già về tội đó, giết ổng rồi người ta giết mình thì sao? Thoại Vân khoan kéo chốt lựu mìn chờ đại ca suy nghĩ 5 phút nha!
Hoa ơi ! Tìm dùm có hậu tạ không vậy ,chia hai nha hi…hi…
TIN MỚI: Tìm trẻ lạc có một bé gái bỏ “chợ chồm hổm ra đi” lúc đi mặt áo màu hồng ,tóc cắt ngắn, đeo kính cận dáng người thấp ,ai thấy xin báo về :chợ chồm hổm”gia đình xin hậu TẠ , em ở đâu về gấp bạn bè đang mong ,chợ đang Ế , mọi lổi lầm các bạn sẳn lòng tha thứ ,ai chứa chấp hoàn toàn chịu trách nhiêm trước pháp luật …vx
Má nói con gái con đứa không được ta bà, la cà khắp chốn thị phi, các nơi náo nhiệt.
Haha nhưng mà má cũng đâu có nói cứ rình cái gì bực thì ném lựu đạn phải khg? Thoại Vân vô chợ chồm hổm thử guốc kìa, anh Xân làm cho một đôi hoành tráng màu mè tùm lum cao 7 phân nha, trong phút chốc trở thành chân dài có số có má hehe..
Anh Xân ơi.
Hình như em bé đó đang tập trung cao độ để cho ra…một x…ì…t…o…r…i nghĩa là đang b…o..n .. .sắc…bón…
Ai dám chứa ngoại trừ ông gổ đó … Anh Xân đang tìm người thử guốc 7 phân anh mới chế hehe…
Hoan Hô Thoại Vân ngoan, biết vâng lời mẹ ,anh chỉ sợ mấy hôm nay,có người lạ lên chợ như anh nói nhiều chuyện tào lao nên Vân chạy trốn, anh thấy la cà cái chợ chồm hổm nầy lâu ngày dễ bị ghiền quá bây giờ làm sao rút lui đây Vân chỉ cho anh chiêu đó đi … Đa tạ
Má nói vô chợ rồi thì hỏng được ra, cứ xà quần ở trỏng cho vui. Anh mà rút lui chị chủ quăng lụ đạn trước rồi tới phiên em ném muối ớt đó nha. Anh chọn cái nào cho toàn thân không bị sứt mẻ thì chọn đi.
Còn tới phiên Hoa hả …??? Vân ơi Hoa mang cả bếp lò than lửa hồng và thao muối ra rang … xong xí bùm bum rồi rải khắp chợ … coi còn có ai quay lưng nửa hông …??? he … he …
Trời các bạn mình ăn hiếp anh Xân quá anh là dân gổ xưởng gổ toàn dăm bào mang bếp lò than lửa hồng vô có mà cháy xưởng. Tội hủy hoại tài sản của công gở lịch mấy năm nhỉ? Có anh nào nhà mình đổi nghề làm luật sư khg ta? Phải hỏi trước coi cái vụ quăng lựu đạn bị gở bao nhiêu cuốn Vân ơi? Thấy ghê quá dân chợ chồm hổm nghe lạnh người quá làm sao các anh gổ dám vô. Các bạn nghiêm chỉnh lại các cô dạy mình tứ đức tam tòng, Đức Hạnh công dung đâu rồi! Viết hoa cho Hạnh thấy tên mình phải đi ra Hạnh ơi!
Hi … anh Xân ơi Hoa chưa có nhận mail hay tin nhắn gì của anh hết sao kỳ vậy … ???? anh có gởi lộn cho ai không kìa … ??? hu … hu … kỳ quá hà … dìa méc má nè … hu … hu …
Kiểu nầy tiêu đời con rồi Má ơi ! Bởi con lở dại nghe lời đường mật ,dụ dổ của chị em ta,chui đầu vào chợ,bây giờ muốn ra bị hăm nào là lựu đạn , muối ớt , than hồng muối rang ôi ! ghê quá …vậy mà còn thiếu một món nửa của Lan bé chắc tan nát đời con quá…help. hel. he .h
Thầy yêu quí, sáng nay qua anh Thọ Bình ,Con mới biết được tin thầy qua bao năm xa cách ,Nhìn tấm hình ” Đội bóng đá CT3 Ban gỗ,”chắc thầy không nhận ra được tụi con đâu,vì đã quá lâu rồi 37năm,với lại học trò nhiều lớp ,nhiều khóa … Nhưng lớp chúng em không bao giờ quên người Thầy yêu qíu của chúng em, Thầy dạy lớp em môn mỹ thuật họa ,giờ học của lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười,cả lớp 14 bạn ,trong tuần điều mong đến giờ của Thầy, bài Thầy cho cả lớp làm xong Thầy trò cùng chấm …Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất ,cuối năm 1974 trường có tham gia triển lãm Nông Nghiệp tại trường Dự Bị Đại Học Gài Gòn ,đường Trần Hoàng Quân, Thầy nhận thiết kế trang trí gian hàng của trường, ban gổ tụi em được Thầy chọn để phụ công việc,. Hơn một tuần lể làm cật lực ,gần cuối còn làm cả buổi tối , nào đóng ,nào sơn ,nào vẽ trang trí ,vất vả nhưng lúc nào Thầy trò cũng vui cười,.. nhớ nhất là bức tượng” Vươn Lên” của Thầy nó quá khổ ,mang vào được bên trong làm Thầy trò ướt đẫm mồ hôi ,Bây giờ biết tin thầy đang nằm một chổ, chống chọi với bệnh tật chúng em thật xót xa, bởi vì chúng em luôn nghĩ thầy đang ở nước ngoài. ..Vài giòng tâm sự nhớ đến thầy, chúng em luôn Cầu Nguyện cho thầy được Bình An, mau khỏi bệnh…Chúng em sẽ đến thăm Thầy
Anh Xân đã ghi ra một cảm xúc về thầy rất chân thật chắc là thầy Nguyễn Phép hả anh! Nghe anh Thọ Bình kể mà thương thầy ghê! Tụi em khg có học thầy Nguyễn Phép nên khg được tận hưởng những tiếng cười trong giờ học như các anh. Để em hỏi xem các bạn Ct5 có kết hợp được đi thăm thầy cùng với các anh khg? Cám ơn anh Xân đã kể ra những khoảnh khắc về thầy ngập tràn xúc động.
Các bạn chs có thể xem lại chuyến đi thăm các Thầy đang trọng bệnh, như thầy Phan Trương Dần, Chu Trung Hưng (nay đã mất), Thầy Nguyễn Phép và thầy Huỳnh Thanh Phong (lớn tuổi). Trong dịp Thầy cựu hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam về thăm quê hương vào tháng 10/2010. Theo link:
http://hieushareallfiles.blogspot.com/2010/10/thay-co-hieu-truong-i-tham-cac-thay-ang.html
Cám ơn anh Hiếu, anh Thọ Bình và anh Thắng đã quay lại những đoạn phim thật xúc động, với chúng ta thầy là thầy nhưng với thầy Lam và thầy Thống các thầy còn là tình bằng hữu, sự viếng thăm của các Thầy đã để lại chúng ta nhiều cảm xúc em suýt khóc khi nhìn lại những hình ảnh này chỉ biết cầu xin cho thầy chúng ta thật nhiều sức khỏe.
Cám ơn tất cả các anh và các bạn ở quê nhà đã thay phiên nhau đi thăm viếng các thầy.
Anh Hiếu ơi, xin phép đăng cái link của qua bên Hội Ngộ Cao Thắng 2013 cho ai thương thầy cô thì coi và có làm được gì không nghen anh.
Lâm thanh Hùng
http://forum.caothang.org/
Anh Hùng thân!
Như định hướng trang blog của tôi ” nhịp cầu nối chs Cao Thắng…” nên anh cũng không cần ngại ngùng gì cả về việc liên kết trao đổi tin tức về Thầy hay bạn.
Ngoài ra, để chi tiết hơn anh có thể liên lạc với anh Đỗ Thọ Bình để ghi thêm thông tin như địa chỉ, số điện thoại của các thầy đang bị bệnh nặng hay lớn tuổi. Để học trò cũ của các thầy có thể liên lạc thăm hỏi.
Chúc anh và các anh chị em chs CT Hoa Kỳ nhiều sức khỏe.
Thân,
Nguyễn văn Hiếu
XLan ơi vậy là ngón nghề “Nhân tướng học” của em hết linh rồi ,nhìn anh Hải vậy chứ dể thương lắm,tình cảm và dịu dàng như Con Gái, vui vẻ hòa đồng với bạn bè,,ham vui, thích Chọt ….đặt biệt không bao giờ giận ai…
Hi … anh Hải có bản tính đặc biệt này hình như từ hồi đi học phải không anh Xân … ??? không giận mà lại hay tếu nửa chứ … bọn em đang cần những nụ cười ngô ngố của anh nè … anh Hải …ới …ơi …
Bớ anh Hải ơi dìa … dìa … chợ tham quan có hàng mới chào anh nè … ??? he … he …
Em quên không nhắc đến anh Hiếu nửa bên ban động cơ nè … vào web thường nha … xuất hiện đi cứ ẩn nấp hoài lại chơi trò cúp bắt nửa hả …??? hu … hu … tìm hoài đuối à nghen … hi … hi …
Anh Xân ơi em được anh Kiệt kết phone cho em nói chuyện với anh Hải rồi, đúng như anh Xân nói anh Hải dễ thương giọng hiền lành lắm, nhưng mặt anh Hài ngầu buồn quá, chắc hôm đó là đám ma anh Tân nên picture của ảnh như vậy, sorry anh Hải.
Anh Kiệt đâu rồi, (ảnh đang luyện phim tình sử, lâm ly bi đát để chuẩn bị ra xì to ri “nhớ vợ người ta”) để em gọi “anh Kiệt ơi người ta vào bức hết bông bướm rồi kìa!”