Hàng Đứng: Nguyễn Văn Châu, Trần Quang Trung, Trần Ngọc Thành, Võ Công Tất, Huỳnh Tấn Nhân,
Bùi Quang Minh (thầy dạy Động Cơ), Lượng Vỹ Tuyền, Kiều Quang Việt, Ngô Thành Tâm, Huỳnh Công Tâm.
Hàng ngồi: Lê Quốc Mỹ, Lê Thiện Dũng, Huỳnh Hữu Lộc, Đàm Hiếu Phúc, Ngô Minh Hà, Nguyễn Ngọc Quang
* Trang này được xem 4738 lần
Trời anh Tuấn Kiệt giới thiệu nguyên một dàn động cơ đời 1974 hehe…Em nhận ra anh Trung, anh Hữu Lộc, anh Thăng ơi vào chỉ cho em anh là anh nào? Lớp này em nhìn nhiều người quen quá mà khg nhớ tên vì lớp động cơ là hàng xóm của lớp em, các anh ra vào thường xuyên nên em nhớ mặt. Anh Kiệt ơi anh Hữu Lộc đang sống ở Melbourne nhưng ảnh khg có dùng Internet hic chắc khg coi được mình bị đem đi đấu giá haha…
Hay là anh Thăng nói cho em biết anh có trong hình khg? Để em thử phá hình đoán tiếng xem anh là ai nha! Cám ơn anh Kiệt đã gởi hình lên cho em và các bạn xem.
Ê Kiệt hình lớp tớ sao Kiệt lại đưa lên không hỏi ý kiến lớp trưởng chi cả ? Hà hà àhàhàhà, trong nhóm ĐC này đếm sơ sơ có 6 tên hiện đang sống ở nước ngoài . Đúng ra là trong lớp 12CT2 ( ban Động Cơ ) này có thêm 1 em học sinh nữa có tên là VĂN CÔNG MINH hay còn gọi là vặn cốt mìn , sau đó được giử lại trường cùng thời gian với H. , làm thời gian đến khoảng đầu thập niên 80 Minh rời khỏi trường .
mk
Tôi đứng ngay đó mà Xuân Lan không thấy sao? phía đằng sau cái mày chụp hình đó, thấy chưa …
Rồi em đã thấy anh rồi mà tới 32 anh Thăng nhỏ xíu, khg có kính hiển vi nên em khg nhìn ra. Anh Thăng hồi trẻ chụp hình chưa có kinh nghiệm, thấy anh Duy khg chụp cho các bạn xong là đổi người chụp, ảnh bước vào chấp tay lại làm một bô rất hoành tráng, cái này chắc phải sau nhiều năm lăn lộn với đam mê ảnh mới biết đó! Tiếc nhỉ khg thấy anh Thăng hồi trẻ để em thử bộ nhớ em.
Bây giờ mới biết anh Tạ Hiệp là động cơ 6 chấm của lớp động cơ 2 nha (thấy người ta nói xe là chấm chấm nên em nói chấm mút theo chứ đâu biết hehe…)
Anh Trung nói với anh Thăng khi coi hình mấy nàng lớp mình nhận ra có Xlan vì hồi đó ảnh có gặp Xlan ở gần Copmark Cống Quỳnh (xí cho em đổi địa điểm cho nó sang). Em nhớ rồi năm 77 em có đi thăm bà bác ở đó với Công Thuận có gặp một anh Cao Thắng khg biết phải anh TRung khg? Bị quê quá đi về em cải nhau với Công Thuận vì đi đâu cũng đòi đi theo nên nhớ! Còn nếu sau đó nữa thì em lùm xùm cái chuyện khác, cái này 3 anh em mình biết thôi nha! Bí mật hihi…
“Bây giờ mới biết anh Tạ Hiệp là động cơ 6 chấm của lớp động cơ 2 nha …”
X. Lan nói rất đúng, chức vị “Anh 6″ thường được dành riêng cho cấp chỉ huy …
Em còn một vị chỉ huy nữa là 6 Thơ mà bây giờ là đàn em của đại ca Thay rồi nghĩa là chỉ huy hỏng có nổi hehe…
Các anh động cơ ơi xin mời vào nhà em uống trà, nhà em không có gà nhưng có nhiều ông bà già thiệt thà, thiệt mà! (Hỏng vào em rao bán xe thời cổ đó nha! Đấu giá hả anh Thăng? Đâu có anh và anh Tạ Hiệp trong đó nên em khg sợ. Các anh kia đâu biết em ở đâu đâu hehe…)
Chào anh Thăng !
Gặp anh bây giờ không thể nhận ra, so với ngày xưa thì khác nhiều lắm, ngày xưa nhìn đẹp trai còn bây giờ nhìn thấy ….quắc thước . Nhìn hình ảnh anh Thăng hôm gặp tại sanjose trông giống như một vị giáo sư đạo mạo khả kính, nếu nhìn kỷ thì hình như có vẽ hơi dê dê một chút he he he…..
Đặc biệt trong buổi hội ngộ tại, thường thì người ta đi một mình hoặc dẫn theo vợ, anh Thăng lại dẫn theo con gái lớn, được cái là con gái lớn này tỏ ra chăm sóc anh Thăng dữ lắm, anh Thăng đi đâu cũng đi theo, nghe nói là ngoài giờ làm việc về nhà còn biết lo cho gia đình dữ lắm . Chúc mừng anh Thăng có con gái lớn biết lo lắng cho anh trong tuổi già bóng xế …..he he he …….
Anh Trúc, tôi không rõ là anh khen tôi hay anh chọc giỡn tôi,
vì thường thường bạn bè hay ghẹo nhau bằng câu
“sao đi đâu mày cũng dẫn má mày theo …”
riêng cá nhân tôi bạn bè đùa giỡn nhau là chuyện thường,
Nhưng trên trang Web này, tôi để nghị mình nên tránh đề cập
đến chồng/vợ/con của bạn bè thành viên, vì sẽ không công
bằng cho họ khi họ không có cơ hội để cám ơn hay đối chất những
gì nói về họ …
Anh Trúc ơi em thấy sở dĩ bà xã anh Thăng trẻ đẹp như vậy là chắc nhờ anh Thăng biết chăm sóc chắc khg phải chị đâu! Người ta nói phụ nữ nhanh già là do quá nhiều cực khổ và lo nghĩ. Chỉ cần yên tâm về đức ông chồng mình là trẻ được 10 tuổi rồi. Mà anh Thăng nhà mình phong độ giống giáo sư thiệt, anh là động cơ mấy chấm vậy anh Thăng ơi hehe…
Anh Thăng ơi ! sorry anh nhe ! cái đó là khen anh có bà xã trẻ đẹp đó mà, tui thấy thích ai thì tui mới chọc ghẹo cho vui thôi, nếu mình không thích thì thôi chứ đâu dám chê ai, chẳng qua thấy anh hiền và vui tính tui mới nói như vậy thôi . Một lần nữa xin lổi anh !
Đại ca ít có bận rộn, hơi bị rảnh nha…
Nè anh Kiệt ơi ! người đội nón và mang kiếng đúng là giáo viên động cơ từ trước năm 75, tui quên tên rồi nhưng đâu phải là Văng công Minh ? Văng công Minh đúng là học sinh được giữ lại trường để dạy động cơ cùng thời với Tạ ngân Hiệp bên máy dụng cụ, tuổi tác cũng cỡ như tụi mình thôi
Tôi nghĩ A Trúc nói đúng, người đó đúng là Thầy Mình,
nhưng tên họ không đúng, tôi không nhớ rõ tên họ của thầy
và có hỏi trong đám bạn bè và có người nói là Văn Công Minh.
Nếu bạn bè nào nhớ đúng tên họ Thấy Mình, xin cho biết để sửa cho đúng
Đúng là thầy Minh, dạy động cơ từ trước năm 75, còn Văn công Minh thì cỡ tuổi tụi mình và được giữ lại sau này, cùng dạy với thầy Minh còn có thầy Triệu, thầy Oanh . Hình như đến năm 1980 thì thầy Minh nghĩ dạy nên khi tui trỡ về làm tại trường thì không gặp .
Trong hinh cua cac ban ,Thay giao la Bui Quang Minh khong phai la Van cong Minh
Anh Đạt ơi nhờ anh sữa lại tên thầy giáo trong tấm hình trên (người đội nón) là thầy Bùi Quang MInh chứ không phải Văng Công Minh. Cám ơn anh Đạt và cũng cám ơn anh Bình người có nguyên bộ sưu tập đường dây tên tuổi các thầy giáo nhiều đời dạy ở trường của chúng ta! Hình như trong trang “tìm bạn tìm thầy” anh Xân muốn hỏi thăm tin tức của thầy Nguyễn Phép dạy Mỹ Thuật anh Bình có tin của thầy khg thì cho em biết rồi em nói qua cho anh Xân kiếm sinh tố! (phải đi lòng vòng như vậy cho anh Xân thấy xa chun mới đáng hehe…
Thay Nguyen van Phep la GS Ky Nghe sat o Truong Trung hoc ky thuat Cao Thang ,va co them mot tay nghe nua la dieu khac My thuat ,Thay la tac gia cua buc tuong Tran Hung Dao o vong xoay Me lInh ben song Bach Dang Saigon.Thay Nguyen van Phep co ve sinh hoat o cac buoi le Tri an to chuc dau Xuan hang nam,3 nam nay Thay Phep bi benh nang khong den duoc.Benh nang den noi phai lay 1/2 xuong so cua dau nen bay gio khuon mat bi bien dang do khong co 1/2 xuong so.Dia chi cua Thay la : K2 / 35 A – Tân Bản – Bửu hoà-Đồng nai . Dien thoai 0613850020 hay di dong 0913650637. Hang nam Thay Lam The Oanh co gui tien lam qua cho quy Thay o VN bi om dau ,trong do co Thay Nguyen Van Phep,Toi cung de nghi cac ban gui loi tham hoi den Thay de chia xe noi dau voi Thay .
Than ai
Do Tho Binh
Anh Phan Anh Hải lớp 11T4 muốn tìm anh Nguyễn Thành Tâm học lớp 12T5 trước hay chơi với anh Võ Tuấn Cường và anh Nguyễn Hữu Nhân lớp 11T5.
Anh Phan Anh Hải lien lac voi Nguyễn van Oanh theo so may 0918277512 ,Nguyễn van Oanh la anh ruot cua Nguyễn Hữu Nhân lớp 11T5 va hy vong se tim ra Nguyễn Thành Tâm
Cám ơn anh Thọ Bình nhiều lắm lắm! Anh Đạt ơi cho anh Bình cái picture dùm em nhìn ảnh dơ hai càng sợ quá hihi…Để em kiếm anh Hải báo thông tin này, chắc ảnh lu xa bu với nhà hàng và hình với ảnh rồi. Ảnh cũng là tay phó nhòm của nhóm Cao Thắng America. Hay là để em gọi cho anh Tâm xin thẳng cho ảnh luôn nhỉ!
Cũng cám ơn anh cho thông tin về thầy Nguyễn Phép, để tụi em chia sẻ nổi đau với thầy! Các anh sắt thép ơi có nghe anh Bình thông báo gì chưa? Em cũng là một cô nàng đỏng đãnh của dân sắt thép em sẽ gọi điện hỏi thăm thầy, cám ơn anh nhiều lắm!
Cám ơn bạn Thọ Bình rất nhiều ,đã cho biết tin về thầy Nguyển V Phép, bạn nói đúng đó, bức tượng Trần Hưng Đạo là tác phẩm của thầy ,còn ở trường bức tượng “VƯƠN LÊN” thầy hàn bằng sắt vụn của xưỡng sắt ,hình 2 người đứng hai tay đưa lên ôm bánh xe kỷ thuật ,thầy làm trưng bày ở triển lãm nông nghiệp năm 74 ở đường Trần Hoàng Quân, bức tượng nầy sau đó dược mang về đặt ở trường ,lúc đi dạy Thầy cũng làm thiết kế mỹ thuật cho hảng giấy COGIDO ở ĐỒng Nai ,biết được địa chỉ Thầy tôi sẻ liên hệ với các bạn trong lớp,sắp xếp tới thăm thầy sớm nhất ….cám ơn T Bình nhiều