Cùng với câu “Anh em như thể tay chân” hoặc “Thương người như thể thương thân” cùng với tinh thần đoàn kết của học sinh Cao Thắng mình là “Lá lành đùm lá rách”.
Hôm nay đây, các bạn hiện ở Việt Nam rất lấy làm hạnh phúc và vui mừng vì nghĩa cử cao đẹp của một số anh, chị và bạn bè trong cũng như ngoài nước đã hưởng ứng góp sức, góp của, cùng với các bạn ở quê nhà ngoài việc quan tâm và thăm viếng thầy, cô, nay còn quan tâm đến bạn đồng môn, một nghĩa cử cao đẹp mà bây giờ có lẽ khan hiếm với thời buổi gạo châu củi quế này. Cầm số tiền của các anh, chị, bạn bè chuyển về để giúp đỡ bạn hữu trong cơn ngặt nghèo, món quà tình nghĩa, ấm áp, các bạn ở Việt Nam rất lấy làm xúc động và trân trọng những tấm chân tình nhường cơm sẻ áo và giúp đỡ kịp thời trong lúc hoạn nạn, khó khăn, như buổi trưa hè gặp cơn gió mát. Những cánh tay sẵn sàng giang rộng cùng trái tim nhân ái và thể hiện bằng hành động này.
Tất cả các bạn ở Việt Nam xin thay mặt cùng gia đinh anh Chức nói lên lời cám ơn và tri ân tất cả các anh, chị, bạn bè đã tin tưởng giao phó trách nhiệm, cùng lời hưởng ứng và giúp đỡ người huynh đệ của mình và nêu cao tinh thần tương trợ, đoàn kết.
Một lần nữa xin được trân trọng cám ơn tất cả nhưng tấm lòng vàng đã chia sẻ đến gia đình anh chị Chức trong lúc gian nan, khó khăn này.
Xin kính chúc đại gia đình Cao Thắng dồi dào sức khoẻ luôn duy trì được tinh thần Đoàn Kết. Xin tất cả chúng ta hãy nới rộng và siết chặt vòng tay từ Á sang Âu qua Mỹ về Việt Nam tất cả là anh em… và luôn sẵn sàng đón nhận những anh, chị, bạn bè muốn kết giao dưới mái nhà mang tên Cao Thắng.
Thân ái
* Trang này được xem 2918 lần
Thật xúc động trước sự quan tâm của các Anh Chị CHS CT đến người bạn chúng ta đang gặp khó khăn dù cách xa vời vợi ,có thể chưa một lần gặp mặt , nhưng khi nghe đến hai tiếng” Cao Thắng” đã làm rung động trái tim của những ai đã từng ngồi dưới mái trường nầy , luôn nhớ về nhau ,xin cám ơn tất cả , vì cuộc đời nầy cho ta có được niềm tin…
Chúng em cảm ơn các anh chị bên VN đã giúp chúng em chia sẻ với gia đình anh Chức. Hôm qua PA gặp các anh chị em CT ở miền Nam Cali đãi Thầy Nhuận về hưu, các anh chị mong được biết những tin tức như vậy từ Việt Nam cũng như từ khắp mọi nơi. Cảm ơn chị Lan B và chị Kim-Hoa đã thông báo tin này cho tụi em qua những lời văn thật chân tình và xúc động. Hai tiếng “Cao Thắng” ngày càng thêm thân thương, phải không các anh chị?
Hi … PA ơi … tinh thần CT chúng mình rộng lớn bao khắp mọi nơi nên mổi khi cần giang rộng đúng lúc đúng nơi trao gởi thâm tình siết chặt thêm thân thương thì không bao giờ lụi tắt nó luôn âm ỉ trong lòng của tất cả chúng ta con dân CT nghĩa khí chan hòa và bay bổng mà chúng mình danh dự được mang há PA … hi … hi … Trời ghê quá … chạy thôi lụ đạn bay tới kìa …
Cám ơn các anh chị ở VN đã có lòng chia sẻ và giúp đỡ gia đình anh Chức. Đặc biệt big thanks với lòng nhiệt tình chia sẻ của chị Kim Hoa và Lan B. Tụi em cũng nóng lòng có ngày gặp hai tấm lòng vàng này cùng các anh chị khác bên VN. Chuẩn bị nha mấy anh chị.
Thân mến
KD
Ê … hê … Kim Đính ơi … nghe sao ghê quá vậy nè … chuẩn bị phải thật dử lắm đây … chạy ma … ra … tông … cử tạ … tất cả các môn thể hình hả … ??? và nhất là múa kiếm phải không …??? để đón các nàng mình hả … góp ý kỷ coi …????? mình ngây thơ lắm hỏng hiểu hết nha … he … he … chuẩn bị … chuẩn bị thôi …
Tri ân tình đồng môn
Bấy lâu bận bịu chuyện bạn đây
Lo toan cám cảnh với bạn này
Đồng môn gặp nạn nên phụ bạn
Góp sức chung lòng thêm cánh tay
Mối tình Cao Thắng quá thiêng liêng
Nghe tin tất cả đã chung lòng
Kịp lúc trao phao tình bạn hữu
Thoát cơn bức bách nặng đè ngang
Cãm tạ tri ân tấm lòng vàng
Nghiêng đầu khấu bái nghĩa các chàng
Cùng với các nàng dân Cao Thắng
Thắm đượm chan hòa tiếp sức chung
Nghĩa cử chân truyền Cao Thắng hay
Chãy nhẹ âm vang ngút tận mây
Anh em bốn bể cùng trường đó
Huynh đệ thủ túc kế liền ngay
Lần nửa thật nhiều cám ơn thôi
Anh chị Cao Thắng nghĩa tròn rồi
Cánh tay tiếp sức đưa kịp lúc
Bạn mình thấy ấm cảnh cút côi …
Xin trân trọng tri ân tấm lòng vàng các anh chị em Cao Thắng chúng mình …
NTKH CT5