
Với tôi Ông Phạm Duy là một nhạc sĩ tài hoa ông đã để lại cho đời rất nhiều ca khúc, không nhắc về ông cũng không được vì bài nhạc “Ngày xưa hoàng thị” đã để lại dấu ấn đáng yêu và trân trọng của một thời làm học trò. Nhất là với Xuân Lan người đã cùng với mình đưa được cảm xúc vào bài nhạc nàylà anh chàng kỹ nghệ sắt một thời làm lòng ta mãi.. vấn vương.
Nhớ những ngày sau biến cố 1975 trường Cao Thắng có rất nhiều bộ đội ghé qua tiếp quản mình có nhớ một lần cũng được trò chuyện với những chú bác này. Các ông nói rất là hùng hổn vào trong này kiếm nhạc sĩ Phạm Duy, họ cho ông là thành phần phản động, những bài nhạc Phạm Duy người ngoài đó gọi là phản quốc thời đó…Âm nhạc về chiến tranh chỉ là giai đoạn, còn âm nhạc về tình yêu về thời áo trắng thì mãi mãi vẫn sống trong lòng mọi người. Thật sự là biết ơn những nhà thơ cũng như những nhạc sĩ đã mang rất nhiều màu sắc để ca ngợi hay viết về tình yêu, tình cảm học trò. Nó làm tôn vẻ đẹp thánh thiện của con người lên một bậc cao hơn …
Sau này nghe tin nhạc sĩ Phạm Duy về nước. Cám ơn mọi thứ đã diễn ra thật bình dị và tốt đẹp cho ông. Người ta khi đã về già gọi là hoàn tất bổn phận với gia đình, với con cái thì lại có nhiều ước vọng được trở về quê hương nơi mà đâu đó ta nghe lại được câu hò, lời ru của mẹ, cảnh lũy tre làng con trâu, đồng ruộng, chiếc áo bà ba, và con đò… những cái này chỉ có thể tìm lại được trên quê hương chúng ta. Những nhà thơ, những nhạc sĩ, những người đã trãi lòng mình bằng những xúc cảm thật sự để làm nên những giai điệu bất hủ cho người nghe được hòa quyện tâm hồn mình vào ca khúc.
Mấy hôm nay xem được nhiều hình ảnh về đám tang của nhạc sĩ Phạm Duy. Cám ơn những người cùng chảy chung dòng máu đã đến tiễn đưa và viếng linh cữu của ông. Vậy là sự quyết định trở về của ông đã được chào đón.…Thế nào cũng được, với tôi nhạc sĩ Phạm Duy là người tôi kính trọng và biết ơn nhờ có ông mà có nhiều ca khúc đã giúp cho cuộc đời này bớt tẻ nhạt và buồn chán. Cám ơn những bài nhạc “Ngày xưa hoàng thị, Trả lại em yêu, Con đường tình ta đi…” đã được giữ lại trong lòng mọi người một thời làm học trò âu cũng là kỷ niệm là dĩ vãng mà chúng ta luôn trân trọng.
Xin chào vĩnh biệt ông lần cuối mong cõi lòng ông được bình tâm yên nghỉ…
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người…
Mời các bạn nghe lại ca khúc “ Ngày xưa hoàng thị” để đưa hồn mình quay lại tuổi học trò. Cám ơn đã đọc bài viết.
* Trang này được xem 1863 lần
Anh Đạt chọn bài Ngày xưa hoàng thị ca sĩ Thái Thanh hát, nhưng Xlan nhờ đổi lại bài này vì ông này hát giọng huế ngộ ngộ với lại có karaoke mỗi lần muốn hát cứ vào đây mà hát khỏi kiếm hihi… Thanks anh Đạt
Xuân Lan ơi, mình sẽ có dịp hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị này cùng các bạn CT5 một ngày rất gần .
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về. Nay trên đường này, đời như sóng nổi . Xoá bỏ vết người tìm nhau tìm nhau …..Ôi con đường về Bông hoa còn đẹp, lòng sao thấm mệt . Ngắt vội hoa này, nhớ người thưở xưa thưở xưa ….