Mình xin nói ngắn gọn buổi họp mặt hôm nay …
Bạn Chung lớp mình 10CT5 cùng anh Nguyễn Huệ lớp 12T9 kết hợp chung buổi tiệc vì tất cả bọn mình và các anh thời gian không có nhiều, lại nữa cùng con dân Cao Thắng nên các bạn quyết định tổ chức họp mặt chung luôn anh Huệ cũng muốn cảm ơn các anh lớp ảnh đã nhín thời gian đến chia buồn khi mẹ anh mất. Bạn Chung mình cũng vậy cùng ý nghĩa cảm tạ đến các bạn … Lời cảm tạ có trong clip Video …
Trong buổi tiệc các anh 12T9 còn có các anh lớp 12T3 ,11T6 , … có các anh trong ban tổ chức ngày Tri ân Thầy Cô …Còn lớp mình cũng có vài bạn tham dự vì sự cố bất đắc dĩ nên đành vắng mặt …
Thật khá vui khi có cặp uyên ương Vân Sơn cô dâu chú rể chính của mấy mươi năm trước … cũng bình thừơng chẳng có gì … nếu không xuất hiện cặp dâu rể phụ của 2 bạn này … đó là anh Mai Quốc Hùng & bạn Bùi thị Chung … lịch sử lập lại trình làng mấy tấm hình ngày cưới … nên các anh các bạn xem hình để khỏi théc méc khi nhìn ảnh cưới cũ mèm của Vân Sơn được đăng trên trang mình … hi … hi …
Không bỏ qua cơ hội các anh các bạn cũng phải ghi lại dấu ấn này sau mấy mươi năm gặp lại …
* Trang này được xem 7590 lần
Cám ơn chị Kim Hoa rất nhiều, sẵn dịp này em điểm danh mấy anh chị lâu rồi chỉ là ngồi đọc tụi mình viết văn lá cải cuời ruồi, xong đọc thơ con cóc cười muỗi tụi mình mà không chịu đặt bút luôn nha:-)

Haha nhỏ em này xin lỗi trước nếu có chọt tầm bậy mà trúng tầm bạ ráng chịu nha mấy anh chị.
Phải kính mấy anh chị trước mới đắc …bị đòn sau ha.
Chị Hồng Yến ơi, sao dạo này chị lặn mất tiêu, hôm nay thấy hình coi bộ đẹp ra à nha. Em chờ chị góp tiếng coi bí quyết gì mà đẹp ra đó chị.
Ông anh Thông ới ời kỳ rồi không gặp được anh hôm nay coi video thấy anh hình như khác trước, vui vẻ trẻ trung ra, chắc nhờ chai rượu của anh Hiển phải không anh? Chúc mừng chúc mừng, anh Hiển ơi anh bị anh Thông và các anh chị bên VN nhắc liên tục có bị hắc xì không? Mong anh xuất hiện để mấy anh chị uống rượu của anh biết mặt đồng thời uống rượu không bị …nghẹn chớ ha.
Anh Nguyễn Huệ ới ời nghe danh anh đã lâu, mà chưa được diện kiến , hy vọng một ngày không xa gặp mặt anh chớ, đừng nói là anh không thèm xuống Sydney nha, em cũng hay lên Brisband lắm đó.
Anh Sơn chị Vân ơi khâm phục khâm phục ông anh của em, anh chị chuẩn bị đi một ngày không xa 2 nhỏ em này về quậy, kỳ rồi không đủ thì giờ mà thiếu Phương Anh em sợ ăn đòn không ai binh:-)
Còn ông anh cả Mai Q Hùng của em, em mà không chọt anh cảm thấy ….có lỗi với chính mình
Bây giờ thì anh không dám rồi chớ nhìn hình em thấy ngày xưa lúc làm phù rể anh có lén nhìn chị Chung phải không? Hihi ngày xưa KT bị ảnh cú đầu rồi bây giờ ở xa có chọt ảnh cũng không cú đầu được hehehe
Cám ơn mấy anh chị đã cho coi hình ảnh và video này. Hy vọng một ngày không xa gặp lại tất cả các anh chị.
KT
Rất ân hận vì đã không tham dự thánh lễ ở nhà thờ Hầm, rồi ghé nhà Vân-Sơn ăn cơm chiều một ngày đầu năm 2013 vì vô tình không biết hôm ấy kỷ niệm 30 năm ngày cưới (đám cưới Ngọc Trai).
Rất ngạc nhiên, trưa hôm họp mặt, nàng Chung cho tôi xem vài tấm hình màu đã cũ của Vân-Sơn… ! Tôi nhận ra cô dâu chú rể Vân-Sơn và phù dâu Bùi thị Chung ngay. Còn anh chàng phù rể mặc veston đứng bên trái sao trông …. quen quá ! Ngỡ ngàng không dưới ba giây để biết rằng đấy chính là mình !
Sau đó dường như Vân-Sơn có tặng tôi tấm hình chụp lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới làm kỷ niệm. Bởi tấm hình này tôi thấy quen quen, nhưng không biết nay thất lạc ở đâu. Tôi cũng nhận ra ông anh rể của Sơn, anh Thẩm, trong một bức hình khác, người đã hướng dẫn tôi thắt cravat, bưng khay cau trầu, rượu trong nghi thức rước dâu …………
Đã Đinh rồi còn Kim ! Không chọt lại ngứa ngáy !
Sau 30/04/75, ở đội Văn Nghệ trường, mỗi lần tập và diễn hợp ca Liên khúc anh đứng sau Bùi thị Chung. Chắc chắn như thế vì hôm nào ngộp một tí, lúc tắt đèn, hạ màn, thì cô nàng xỉu. Bọn anh lúc đó chỉ biết xớ rớ tránh xa cho các nàng CT5 săn sóc hồi tỉnh.
Từ nhỏ anh chỉ học trường nam sinh, nên nhát lắm, chỉ dám nhìn các nàng từ xa ! Kim Đinh thì anh dám ký đầu, nhưng nếu Đinh thấy anh liếc nhìn nàng nào ……, chỉ là hú hoạ !
Anh Hùng ơi!
Đọc đoạn Anh kể khi cô Chung xỉu tôi hơi thắc mắc đấy.
Không nhẻ các Anh đứng thừ người như thế sao??? Nhất là Anh là người đứng phía sau lưng cô Chung nữa.
Chuyện nầy có nhẽ phải hỏi Ông Trời thôi.
Một ngày vui vẻ nhé.
Hihi, anh Hiếu ơi anh thắc mắc cũng rất có cơ sở đó anh, anh Hùng anh Cả của em phải là cao tay ấn lắm nên mới đứng sau lưng chị Chung mà chỉ đã xỉu rồi

Haha phải phỏng vấn chị Chung thì mới biết rõ nguồn cơn
Hơn nữa chị Chung nổi tiếng là hoa khôi từ ngày xưa mà bây giờ vẫn còn đẹp, ai mà không nhìn mới là thiếu sót đó anh Cả.
À Thoại Vân ! Anh nhớ rồi, ngày xưa lúc học chung với H.Sơn. Giờ nghỉ Sơn thường ngồi một mình và thổi sáo, cho Anh hỏi tý thôi nhé. Bao năm nay Anh ấy còn thổi sáo cho TV và gia đình nghe không?
Một ngày vui vẻ.
Nghe tới tên cũng lạnh lạnh gáy rồi ,KIM ĐINH , không bị đâm cũng bị đinh đóng, nên chớ mà đụng vào ,không đứt tay cũng chảy máu hahahahahahaha . Kim Đinh thấy không đâu chỉ 1 mình anh nói đâu giờ có thêm bạn Hùng nữa, ta đã có đồng minh rồi .
mk
Hihi nhờ cái tên không mà em hiên ngang đứng vững không sợ thằng Tây nào hết đó anh Hiệp ơi , chỉ sợ có thằng VN thôi hehehe
Hahaha….coi pộ ai cũng sợ KD rồi hay sao …….hihihihi…..thấy im ru ngồi thiền……..ngay cã KD cũng tịnh tâm……chĩ có mình phá chọc thui…..THỨC DẬY…..Ò Ó oooo…..pà con ơi.
Ngày mai hấp hôn cũa Vân Sơn có cã phụ dâu , phụ rễ ngày xưa chụp chung với Vân Sơn .Các bạn sẽ nhìn thấy sau mấy mươi năm …tình Vân Sơn vẫn cao và lãng mạng như núi với mây hợp Chung với nhau thật là Hùng vĩ……nhà hàng đãi tiệc hấp hôn ….. tại vùng SaPa lúc 5 giờ sáng mời các bạn đến tham dự góp phần vui cho cã trường.
hông báo.
Câu nầy hình như Anh nghe nhiều người nói và quen lắm! Cho dù mang những tên như thế nầy:
Lê thị bà chằn Lữa và Nguyễn văn liều Mạng cũng phãi rung sợ và toát mồ hôi đấy.
Thực đơn là những món đặc sãn thời cặp sách đến trường:
1. MÓN KHAI TIỆC
* KEM.
-Kem đánh răng.
-Kem chãi đầu.
-Kem thoa mặt.
-Kem thoa da.
2. MÓN ĂN CHÍNH.
*KEM.
-Kem cây.
-Kem 7 màu.
3.MÓN TRÁNG MIỆNG.
-Cà rem.
Tiếng gọi từ nghìn trùng…cỡ 8,000km…a Thông à ơi. Ảnh nè Kim Đinh! Đâu phải chỉ mình anh trẻ trung, cả bàn họp mặt CT chứ, tình iêu làm mọi người trẻ lại. Vừa tiễn bạn, vừa làm lể hâm-hôn cho Vân-Sơn. Rượu của anh Hiển, còn có rượu của Kiệt-Quốc Phước, tối chia tay ở Sydney, vừa về tới VN, qua mạng bạn bè biết anh mới trốn đi choi về là bắt báo cáo ngay, xử luôn: Kinh Dzoanh-Tài-Tiên-Thắng-Phượng-Minh-Toàn…vì vậy, tụi anh vui khỏe, ốm nhách, đàn-ca tưng bừng, chứ đâu ghen tị phát phì như Thọ Bình, hé hé… À, em bàn với Đạt thay hình nền anh đi, chứ ai củng mĩm-chi, anh thì cười tét-lét thấy ghét quá, lựa hình nào đang quơ quơ tay giống Lảnh-..đạn, hay nheo nheo mắt như Nhà-..quăng.
Em thấy hình này anh Thông đẹp chai mà giống diễn viên Hàn Quốc lắm đừng thay cái khác em nhận anh khg ra đó! Ít ra cũng giống Choi Song Dong.