Thứ Bảy, Chủ Nhật ở nhà nấu CƠM
Lâu lâu bỏ PHỞ vài hôm…………….
Khi nào có phở còn siêng
Nếu bảo cơm nguội, triền miên ngủ vùi.
(HVT)
Vùi thật lâu, thật sâu, thật kỹ?
“Đem tốt đầu dú dí vô cung”
Đêm Thu trời vẫn lạnh lùng
Có Hồng Trang Chủ không mùng bay đêm …
Quẹt que diêm cho đời bớt tối
Lẩy vần thơ trao gởi bạn xa
Áo xanh Cao Thắng tình già
50 năm vẫn còn là thư sinh!
(LB Đa Tình)
TCC/
ĐTH/
VN Nhinh/
NV Minh, …
Sao chưa lên tiếng!
Hay đang “vùi” nên biếng EMail
Nhớ đừng hào hứng leo trèo
Đèo ngang cóc sợ – đứng đèo hết phê!
Muốn mấy bồ, Hiệp Lê giới thiệu
Rất huy hoàng nặng trĩu trăm cân
Mỡ màng không một chút gân
Ai cùng mê mẩn có gan lại gần?
Bắt ở trần phải ở trần
Ăn xong cơm nguội-được phần phở thơm?
Thằng Bờm CT69
New Poem @ Noon
HHH
Một gọi là
Tùng, Tuy, Lê vốn chung nhà
Lý Thông chung lớp, gần xa chung trường.
Nhất 8 dồng bạn dễ thương
Xưỡng rèn quá bước sang đường Hàm Nghi
Lê Hiệp còn bé tí-ti
Mang mấy bồ chữ còn gì nước non !
Hai Gô quẹt lửa xì xì
Quẹt qua, quẹt lại đèn thì tối thui.
Ngọc Nhinh nay vẫn ngậm ngùi
Trâu chậm khác nước còn vui nỗi gi !
Khi xưa văn viết hạng nhì
Gánh nặng bồ chữ bởi vì chậm chân.
Lính Biển tuy xa mà gần
Vẫn chưa góp ý, đang “mần” cái chi ?
Chim Chíc Choè đợi chi di
Chỉ chờ có dịp “để đì” bồ câu.
Bạn bè nay khắp năm châu
Email gạch, nối nhịp cầugần xa.
Các bạn thông cảm cho qua
Thứ Bảy, Chủ Nhật ở nhà nấu cơm
Lâu lâu bỏ sở vài hôm
Trả lời chậm trễ, thôi gom một bài
Lời thơ khi ngắn khi dài,
Như “cái của nợ” bây giờ ngủ yên
Khi nào có phở còn siêng
Nếo bảo cơm nguội, triền miêng ngủ vùi.
Bác Hưu nay vẫn ham vui,
Thiên Lý vạn dậm gởi mùi đồng môn.
Bác Hiệp nghĩ lại thật khôn
Tùng, Tuy, Siêu, Quát bác dồn một kho
Lý Thông ôm chặt bo bo
Chờ đợi có dịp gở cho bạn vàng
Ông Nhinh thì thích ông Nang
Sưu tầm tài liệu gởi sang bạn bè.
Lính Biển lên cạn … thiếu ghe
Thôi đành dùng tạm cái xe chạy dầu
Vài hàng thăm hỏi đôi câu
Trúng ai nấy chịu, biết đâu mà ngờ.
Thôi thôi….một chữ Lờ.
HVT
“Xin làm 1 chiếc que diêm”
Quẹt qua quẹt lại sao đèn chưa lên ?
Cũng đừng vấn kế Hồng Thêm
Hè sang Thu đến bác quên là thường!
Tùng-Tuy-Siêu-Quát cùng trường
Cùng lớp Nhất 8 ngoài đường Pasteur ?
Bảy lớp mới có vài “bồ”
Đong qua sớt lại – hai gô chắc thừa!
Nhớ nhau- hồi đó chắc chưa …
Lạc nhau tan tác ngày vừa đứt phim !
Tìm em như thể tìm Chim
Chích Chòe đất Mỹ – Ngọc Nhinh Sài Gòn …
Com-pa quay tiếp vài vòng
Tha hương gặp lại mình còn có nhau!
Còn chưa gặp cũng hơi đau
Muợn EMail hỏi trước sau cũng Lời
Lẽ ra chợt nghĩ cuộc đời…
Bánh xe lãng tử không mời vẫn lăn
Còn chăng chút ít tình thân
Đi về một cõi vẫn cần có nhau!
HHH
RUN RẨY … HỒI ẢM ( … Hãi lắm !!!! )
Hế Lô ! Chào Bác Tim Hồng ,
Bác vui , mang chuyện … Lý Thông ra đùa !
Lý Thông là chuyện ngày xưa ,
Chuyện nay nóng hổi , mới vừa … hôm qua !
Có một Huynh Trưởng phương xa ,
Nhờ Bác tìm giúp cho ra … bạn Tùng !
Nghe hỏi đã muốn … phát khùng !
Dựng ngược tóc gáy … lùng bùng lỗ tai !!!
Huynh này quả thật … thiên tài !
Thấy … Tùng , là tưởng … Tùng này , Tùng kia !!!!
Bác Tim quen biết … lia chia ,
Làm ơn tìm giúp , nhắn ” dìa ” giùm tôi !
Để tôi chuyển tiếp … cho rồi !
Không thôi Huynh ấy đứng ngồi nhớ thương !
Nhưng … không chịu … Tùng Thiện Vương !
Mà phải … Tùng khác ! Tôi đương … điên đầu !!!
Bác mà tìm được mau mau ,
Tôi xin đãi Bác một chầu … bê thui !
Chúc Bác mạnh giỏi , an vui ,
Lâu lâu nhớ ghé Ông Sui uống trà !!!
Lê Hiệp,
KHÚM NÚM … TRẢ LỜI !!!!
Không dám , cám ơn Bác Minh Bùi !
Thơ thẩn gì đâu , viết cho vui !
Chỉ xin làm phận que diêm nhỏ ,
Góp lửa giữa trời đêm tối thui !
Tùng – Tuy – Siêu – Quát đang … ở bển ,
Rớt lại bên này một … gã đui !
Đưa tiễn , trông mong ngày tái ngộ ,
Bắt tay nhìn Bạn , bỗng bùi ngùi …
LH
NGƯỜI ĐI VẪN NHỚ !!!!
Tiễn tiễn , đưa đưa … chi cho phiền !
Thôi thì kéo hết đám … bạn hiền ,
Tới quán … Cầy Tơ làm vài dĩa !
Thịt nướng , lá mơ với củ riềng !!
Chả chìa , rựa mận thơm phưng phức !
Xáo măng , lòng luộc , bịnh gì … kiêng !!!
Sống trên dương thế mươi năm nữa …
Thác xuống âm ty , nhớ lại … ghiền !!!!
LH
Mắm tôm, chanh, ớt, lá mơ, riềng.
Dồi chiên, chả nướng…thấy phát điên.
Thịt luộc, tiết canh…thơm đậu phộng.
Đưa cay cùng bạn…một cảnh tiên.
Cầy tơ bảy món…thấy mà mê.
Vần thơ Lê Hiệp…chẳng chỗ chê.
Cạn chén rượu nồng…vui cùng bạn.
Kẻ ở, người đi…hẹn ngày về…
BLM
_ * Trang này được xem 4493 lần
Chào mừng các sư huynh Hồng văn Thêm , Vũ Ngọc Nhinh, Lê Hiệp cùng các niên trưởng khác đã đến nhà KTCTUC tụi em . Cám ơn anh Chu Trần Căn đã đưa đường dẫn lối .
KĐ đã có hân hạnh gặp các niên trưởng kỳ hội ngộ vừa qua, chắc cũng có Anh thoáng nhớ 2 cô nhỏ CT Úc Châu ( chị Xuân Lan & Kim Thu) còn phần lớn các Anh bận rộn vui mừng gặp gỡ bạn bè nên không nhớ vẫn không là chuyện lạ.
KĐ hân hạnh được Anh Hồng Văn Thêm tặng một tập thơ Mái Ấm Gia Đình và một tập truyện ‘ Những mảng lục bình trôi’ .
Điều đáng nói ở đây là tập thơ là tác phẩm của anh chị Thêm cùng cháu Hồng Thiên Ân con trai của Anh Chị. Cháu sinh tại Mỹ năm 79, vậy mà mới 7 tuổi Ân đã trúng giải nhì về thi Quốc Văn cho các thiếu nhi vào Rằm tháng Tám năm 1987. Với bài thơ ” Bà nội, bà nội ơi!
Sao bà không đi chơi?
Sang Hoa Kỳ gặp mặt
Gia đình con , bà ơi.”
Nhiều nhà thơ, văn đã phải khen Ân là Kỳ đồng mới ứng khẩu làm thơ như vậy được.
Đúng là ‘Hổ phụ sinh Hổ tử ‘ không ngoa. Ở đây cũng đáng nhắc là phu nhân anh Thêm ký bút hiệu Trinh ( V. K.) là nhà thơ nữ rất nổi tiếng tại hải ngoại , nhiều bài thơ của chị đăng trên nguyệt báo Diễn Đàn Thanh Niên.
Riêng KĐ đọc xong tập thơ , toát mồ hôi hột , phục lăn cả hai Anh Chị và cháu Ân.
Hôm nay Anh Căn có nhã ý đăng những vần thơ vui của các niên trưởng vào trang nhà, một lần nữa Nhóm KTCTUC xin có lời cám ơn ông Anh CT rất nhiệt tình này, cùng có lời chào đón tất cả các niên trưởng góp lời cho gia đình mình thêm vui. Hy vọng các sư huynh không ngại ra tay múa bút cho các sư đệ , sư muội học hỏi.
Rụt rè ra mắt
Gật gù Kim Đính gác trang nhà
Các anh huynh trưởng chẳng ghé qua
Vào thơ bóng bẩy đầy khâm phục
Múa bút thi thư dạo nhà ta
Bái phục đàn em xin ra mắt
Các huynh chỉ dạy giúp góp lời
Khai sáng trang nhà đây Cao Thắng
Thơ Đường ,Tứ tuyệt mãi giăng đầy
Cho cô em nhỏ mở mắt nhìn
Khen ai huynh trưởng quá tài tình
Đối chữ xếp vần cùng thi họa
Cô em đứng nhìn cứ hoan nghênh
Huynh Chu Trần Căn đâu mất dạng
Bao ngày hô hoán kéo lôi vào
Sao nay lại để trang vắng lặng
Buồn theo e ngại chẳng dám chào
NTKH CT5
Eo ơi ! sợ quá đi thôi toàn các bậc huynh trưởng hông hà … chạy thôi …