
Bánh mì là món hằng ngày chúng ta thường ăn nhất là thời học sinh hoặc ngay cả lúc không còn là học sinh thì ít ra trong tuần cũng có một vài bữa mình ăn bánh mì thế nên bánh mì không có gì xa lạ với mọi người, bánh mì rất phong phú nhiều kiểu nhiều cách tạo ra những điều hấp dẫn thú vị vì vậy mình rất thích làm bánh mì. Chỉ cần một ít thời gian là mình đã có 9 “ổ” bánh mì chà bông cho cả nhà rồi.
NGUYÊN LIỆU:
– 50gr đường cát
– 50gr bơ chảy
– 5gr muối
– 2 trứng gà
– 500gr bột bánh mì (bread Flour) hoặc 400br bột bánh mì + 100gr bột mì thường
– 8gr men bánh mì
– 180ml-200ml sữa tươi
– Sauce mayonaise
– hành lá xắt nhỏ
– 150gr chà bông
PHẾT MẶT BÁNH
– 1 trứng gà đánh tan + 1muỗng cà phê sữa tươi
CÁCH LÀM:
– Làm ấm khoảng 100ml sữa tươi (lấy sữa trong phần sữa nguyên liệu) + cho đường + men vào quậy đều để khỏang 10phút cho men nở
* Nhồi bằng máy: cho vào bowl theo thứ tự bơ + muối + trứng gà + bột +hỗn hợp men + cho sữa còn lại vào từ từ để máy nhồi khỏang 10 phút
* Nhồi bằng tay: Trộn bột + muối + trứng gà + bơ + hỗn hợp men vào nhồi chung với sữa tươi còn lại cho đều (cho sữa vào từ từ tuỳ theo bột hút nước nhiều hay ít)
– Nhồi bột khoảng 20 phút đến khi bột dẻo, mịn nhưng không dính tay
– Bỏ bột vào thố lớn có láng chút dầu bọc tô bột lại ủ cho tới khi bột nổi gấp đôi nhấn ngón tay vào bột trũng xuống không đàn hồi lại là được (Vặn oven khỏang 30 độ rồi cho thố bột vào ủ).
– Rắc chút bột áo ra bàn, cho bột ra bàn nhồi bột lại khỏang 1-2 phút sau đó dùng cây cán bột cán mỏng bột ra.
– Dùng cọ quét một lớp sauce mayonaise mỏng trên mặt kế đến rắc chà bông và hành lá.
– Cuộn bánh chặt lại bóp mí bột cho dính
– Dùng dao cắt bánh từng khoanh nhỏ
– Bỏ vào khuôn vì không muốn bánh nở “bè” ra nên khuôn mình tự làm không đáy để giữ “form” bánh
– Ủ bánh thêm khỏang 30 phút nữa cho bánh nở.
– Vặn lò nóng 200 độ C trước 10 phút. Bỏ bánh vào nướng trước khi nướng phết một lớp trứng lên mặt bánh hoặc xịt thêm sauce mayonaise
-Nướng khỏang 25 phút hoặc đến khi bánh nở chín vàng đều
Bánh mì cuộn chà bông có thể ăn sáng, trưa, chiều hay mang đi học, đi làm hoặc những buổi picnic đều thích hợp. Bánh mì nướng thơm, ngon an toàn hợp vệ sinh, không phẩm màu nhất là hương vị đậm đà của lớp nhân chà bông hoà quyện với từng thớ bánh mì thơm ngon hấp dẫn đến tận miếng cuối cùng.
* Trang này được xem 3385 lần
Thanks nha bạn yêu để qua Úc ta sẽ làm cho cháu yeu của ts ,cac bạn bánh mì chà bông nầy cũng dể làm cứ theo công thứ nầy làm cho người thân yêu của mình nha .Chúc các bạn thành công nha
Qua lẹ lên để ăn bánh nha bà Nhỏ Dung Trần
Yum yum ngon quá chị Lan ơi, kiểu này coi bộ khó diet nổi rồi
Ăn bánh mì hỏng cần diet ăn Vịt mới diet Kim Thu ui…hihi
Cho mình tham gia với … Có en mà quên mình hà … Ngon quá ta … Pà Lớn giỏi quá đầy ngưỡng mộ nha …
í…í…táo bà Kim Hoa lúc nào cũng ở bếp nhà mình nên mình tưởng bà táo “en” rùi …hehe …vậy mời nha…khi về gặp Ngọc Hòang cho bếp KTCT gởi lời thăm hén..
Thời gian ủ bột ban đầu là khoảng bao nhiêu ? vì lò nướng nhà mình là loại bự chảng dùng chung với bếp điện luôn nên nhiệt độ thấp nhất là 170 độ F ( khoảng 76.6 độ C ) trong khi yêu cầu là nhiệt độ ủ là 30 độ C, vậy thì làm sao ủ ?
Hôm nay nghỉ ở nhà tính làm thữ chơi nhưng nhìn lại thì không còn chà bông nên đễ tuần sau vậy. Thật ra mình có thể bậc lò lên cho nóng tương đối rồi tắt và đóng kín lại chắc cũng giữ nhiệt khá lâu, có thể ủ được mà không làm bột chin.
Món này nếu mình làm không thành công thì có thể đem vô hãng dụ mấy thằng Mỹ cho nó ăn miễn phí cũng đỡ tiếc tiền he.he.he….
nhà mình hay ủ trong lò để 30 độ rồi ủ khoảng 1tiếng hay dòm chừng thấy bột nở gấp đôi lấy ngón tay ấn xuống bột thấy không đàn hồi trở lại là được …ủ trong lò hay vặn oven nóng rồi tắt đi ủ cũng đặng hoặc để chỗ nào ấm ấm “trùm mềm” là nó nở …món này dễ òm …bạn Việt Trúc hông có chà bông thì cho cá hộp cũng ngon hoặc cho cheese ok luôn .Hôm bữa mình thi bánh mì cho phô mai bò cười +Cá hộp (vì hãng này tài trợ) được hạng nhì ăn phô mai mệt nghỉ luôn á
Bánh mì hoa hồng: http://www.bepgiadinh.com/banh-mi-hoa-hong-rd
Tôi có cách làm dễ hơn và nhanh, copy bản chính và có sửa đổi 1 chút, ăn cũng được lắm. Mua Garlic bread chưa nướng đông lạnh làm sẳn ở supermarket, cho 1 ổ vào lò nướng nhỏ (Philips) 160 – 180 độ C khoảng 5 phút chờ vừa chín, nóng vàng thì rắc thịt chà bông lên ăn liền. Ăn sáng và uống cà phê trước khi đi làm. Hết sẩy luôn !!
Làm kiểu này là short-cut chỉ cho 1 mình ăn thôi, giống như fast food, không có trân trọng món ăn lắm vì không có bỏ thì giờ vào nên không dùng để đãi khách. Làm theo cách Lan A là chuẩn nhất: vừa enjoy cooking, vừa đẹp mắt, và dĩ nhiên là ngon, ăn một cái sẽ muốn thêm cái nữa.
yes… tiện lợi há anh Kiệt .Mình thích làm nên cứ tự làm …cho bếp nó đỏ lửa dụ dỗ …”người dưng khác họ” ăn cho …mập hihi
Nàng ni khéo tay còn khéo miệng nữa … Làm người dưng khác họ mê tít quên cả lối về mà … Một gia đình tràn đầy hạnh phúc nha … Hâm mộ cô nàng ni hén … Cho bay lên mây hóng mát tí há em Lan lớn … CT5 mà … he … he …
Theo tôi thì món chính mình làm từ đầu tới cuối mới thực sự thú vị, bởi vì khi làm ta chăm chú, theo doỉ qua từng công đoạn, rồi cuối cùng nhìn thấy đạt thành quả do công sức làm ra mới phê.
Còn ý kiến cuả ông Kiệt cũng có lý có phần tốc độ và kinh tế, được có caí khoỉ phaỉ nhồi.. mà củng không phaỉ ủ….. ( Tôi đoán ông Kiệt là có lối sống thực tiễn không un, deux gì hết phaỉ hay không phaỉ là cắc cụp liền ) ha. ha..
Tính đến hôm nay thì đúng một tuần nữa là ACE và gia đình sẽ đón giao thừa rồi, chắc moị người trong chúng ta ít nhiều cũng đã chuẩn bị món ăn, thức uống.
Vì gia đình ở đây không mấy người, tôi thì không rành việc cúng baí nhất là những ngaỳ tư ngaỳ tết nầy lắm.
Như moị năm tôi và bà xã thường xin nghỉ đôi ba ngaỳ ( Nếu như mùng một rơi vaò ngaỳ trong tuần) để có thời gian chuẩn bị mua sắm các thứ như là hoa quả để bàn thờ , rồi đến thức ăn phaỉ được nấu xong để kịp cúng rước ông bà vaò trưa ba mươi tết . Trước cúng rước ông bà và cha mẹ những người đã khuất, sau là xum họp quây quần dùng bữa với gia đình.
Chị Lan A có bí quyết gì để nấu món canh măng hầm giò heo và món thịt kho taù cho ngon không? làm ơn mách bảo dùm… Xin đa tạ…
Sắp Tết rồi,cũng nhớ ngày xưa còn ở trong nước mổi lần đến Tết cũng nôn nao lắm,giờ thì cảm giác đó như là đã ra đi không hẹn ngày về,cũng có thể vì thiếu “cảnh” nên “tình” cũng đi xa .
Cũng bởi vì vài chục năm nay không “ăn Tết”nên quên mất cái mùi và cái vị,vả có muốn ăn cũng không biết ăn với ai thì từ hồi xa Việt Nam tới giờ thằng em này thành người hùng cô đơn,hông bạn hông bè và gia đình thì cách xa cả na7m không í ới,riết hồi ngày Tết đến rồi đi như ngày thường,vô cảm.
Năm nay được gia nhập gia đình Cao -Thắng ,San Jose,nên được mấy anh chị nhắn rủ họp mặt tất niên tại nhà anh chị Khôi Hương vào dịp cuối tháng này.
Ái chà chà! bổng dưng cũng thấy hơi nôn,không lẽ mình tìm lại được tí xíu cảm giác ngày nào…
Vui ! để coi.
Lan A ơi ! mình đã làm thữ bánh mì chà bông rồi, về hình thức thì cũng OK, chỉ có điều là nó bị cháy khét phần đáy. Theo như Lan chỉ là nướng 25 phút ở nhiệt độ 200 độ C ( khoảng 390 độ F ). Thế là mình đễ đúng như vậy rồi vô bàn computer ngồi, một lát sau nghe mùi khét thì chạy ra, lúc này mới nướng được 15 phút. Như vậy Lan xem điều chỉnh lại nhiệt độ hoặc thời gian nhe .
Theo mình thì có thể giảm nhiệt độ một chút ( 180 độ C tức là khoảng 360 độ F ) và thời gian có lẽ 15 phút là vừa………mà cũng có thể lò nướng nhà mình có problem gì chăng ?
A…. đúng rồi mình phải chỉnh nhiệt độ tùy theo oven ,có oven nóng hơn có oven nhiệt độ ở đồng hồ thấp hơn với nhiệt độ trong lò nên quan trọng là mình phải hiểu lò của mình nha.Lò nhà mình nhiệt độ bên trong lò thấp hơn ở đồng hồ là vậy đó anh Trúc
Khà khà khà chúc mừng năm mới các Anh chị nhà nhà vui vẻ , nhà Anh Trúc lại còn vui hơn nữa vì đầu năm được ăn bánh khét