
Thấy bạn mình mới đăng bài đi chơi ở Hội An làm mình nhớ đến một trong những món ngon của Phố Cổ là Cơm Gà Hội An … Mình chưa có dịp ghé thăm Hội An nhưng món Cơm Gà Hội An là món cơm ưa thích nhất của mình thường xuất hiện trong bữa cơm chiều cuối tuần. Nhưng lần này mình được người Hội An chính gốc chỉ dẫn nên hương vị mang đậm chất Hội An hơn.
NGUYÊN LIỆU:
– 1 con gà đi bộ,
– Gạo thơm,
– Rau răm, ngò, hành tây,
– Đu đủ và cà rốt bào sợi mình dùng su hào thay cho đu đủ,
– hành lá, tỏi, tiêu, muối, chanh, màu dầu điều (hoặc bột màu điều), bột nghệ, bột nêm, nước mắm
– Tim, gan, mề gà,
– Trứng gà non (option),
– Tương ớt Hội An hoặc tương ớt hiệu Con Gà.
CÁCH LÀM:
– Su hào sợi ngâm chanh đường tạo vị chua ngọt thêm ít cà rốt sợi cho đẹp.
– Hành tây xắt lát mỏng thêm ít nước đá vào bỏ tủ lạnh cho hành bớt hăng và dòn hơn.
– Tim, Gan, Mề gà rửa sạch với muối xắt lát ướp hành tỏi, chút xíu nước mắm, chút xíu bột nêm, chút xiú đường và dầu điều bọc lại để cho gia vị thấm.
– Luộc gà với củ hành nướng và chút muối.
– Trong lúc luộc gà thì vo gạo để ráo.
– Đặt chảo lên bếp cho chút dầu và chút bột nghệ đổ gạo vào xào cho đều cho thêm ít bột nêm vào cho đậm đà khi hạt gạo chuyển đục thì tắt bếp. Đây chính là kiểu khác lạ khi ăn cơm gà Hội An.
– Gà chín vớt ra bỏ vào thau nước chín để lạnh cho thịt gà săn.
– Lấy nước luộc gà nấu cơm, chú ý vì gạo đã rang và nước luộc gà còn nóng nên lượng nước ít hơn nấu cơm bình thường. Cơm sẽ tơi vì có mỡ gà.
– Khi cơm cạn nuớc đập dập 2, 3 tép tỏi vào xới đều cơm lên để khi chín cơm sẽ có mùi thơm rất đặc trưng mà không hôi mùi tỏi.
– Gà nguội xé sợi, xương gà bỏ vào nồi nước luộc gà ninh thêm cho ra thêm nước ngọt.
– Gà xé xong bóp với chút muối, tiêu, chanh, trộn thêm hành tây ngâm lạnh và rau răm, thêm vài lát ớt nêm lại theo khẩu vị (mình thích cho thêm tí đường).
– Đặt chảo lên bếp phi hành tỏi với dầu điều cho thơm cho tim, gan, mề vào xào chín, chan nước luộc gà vào xâm xấp cho thêm trứng non vào nêm nếm lại theo kiểu nước canh. Đây gọi là chén nước Mạ.
Cơm chín rồi bắt đầu nha. Xới cơm ra dĩa ăn kèm với gà trộn, đu đủ ngâm chua ngọt, tương ớt và chén nước Mạ không thể thiếu trong món Cơm Gà Hội An. Nếu thích có thể năn thêm tí chanh.
Mời mọi người nhá.
* Trang này được xem 1966 lần
Món này nhìn yummy quá Lan ơi. Chắc phải đi chợ nấu ăn rồi. Nhìn rất đặc sắc …
Cám ơn Lan nhiều nha. Nhờ Lan mà Hòa nấu được nhiều món đấy .vui không.
Thân
Thanks Hoà .Món này dễ làm ,cũng dễ ăn…Hòa hén .Lan vẫn khỏe …Chúc Hòa và gia đình cuối tuần hạnh phúc nha
Yumy quá chị Lan . Chiều nay sẽ đi chợ làm liền cho …nóng hổi vừa thổi vừa ăn mới được . Cám ơn chị .
Em thấy người Bắc hay bỏ lá chanh ăn với thịt gà , thơm ngon lắm chị . Hay mình thử bỏ thêm lá chanh coi có mùi vị gì khác không
Món này của người Hội An nên không có lá chanh KT ui…bạn mình dân chính gốc chỉ đó.Còn mấy món Cao Lâu và Mì Quảng nữa nha
Hồi trước đi Hội An mà mình không có dịp ăn món cao lầu nên không biết nó ra sao nhưng nghe người ta nói ở Hội An sỡ dĩ cao lầu ngon là do được làm từ nguồn nước tại địa phương đó, không biết có đúng không nhưng nếu ngon sao nó không thể phổ biến được như mì quảng hén ?
Thôi chỉ cách làm mì quãng đi Lan A ơi ! Lan A chỉ cách nấu ăn rất chi tiết, có dốt nấu ăn như mình vẫn bắt chước dễ dàng. Mình thích ăn mì quãng nhưng có một điều không thích là người ta cho ít nước quá, lần nào ăn mình cũng xin thêm nước lèo. Biết sao được , cái kiểu của mì quãng là vậy mà !
Đúng đó Việt Trúc mình cũng nghe nói cao lâu phải làm từ nguồn nước ở đó mới ngon và đúng ,bởi vậy bạn mình ở Mỹ mỗi lần về HA thì lại mang qua Cao Lâu chính gốc ,cả Tương ớt và bánh tráng nữa đó .Đang nấu Mì Qủang nè Việt Trúc
Chiều nay nấu rồi chị ơi , ngon tuyệt. Vô web coi thấy Thăng nhắc nhở ‘ hạnh phúc trong tầm tay với ‘ ngồi thưởng thức món cơm gà Hội An cảm thấy mình đang hạnh phúc thiệt đó Thăng ơi. Có điều rớt xuống trần gian ngay lập tức khi phải dọn dẹp cái bếp.
Đúng rồi đó chị tiếp món Cao Lầu và Mì Quảng nữa hén … năm nay coi bộ … phát tướng rồi
Mình có mấy người bạn HA … hay nấu mấy món chính gốc của họ mỗi lần về VN là họ khiêng cả thùng mì qủang,mì cao lâu, tương ớt ,bánh tráng qua Mỹ …mình không ở gần nên không được ăn nghe nói phải ăn cọng mì chính gốc mới ngon KT
Chiều nay sau khi nấu xong lướt một vòng web, may phước đọc phần phản hồi của chị … mấy cái lá chanh thở phào thoát nạn . Nó đang cảm ơn chị um sùm kìa