
Từ Jêrusalem -Israel chúng tôi đi qua Ai Cập vì tình hình lúc bấy giờ nên phải đi bằng xe bus đến biên giới Taba để làm thủ tục nhập cảnh vào Ai cập.
Đường phố ISRAEL gần biên giới rất khang trang.
Một cửa hàng bán đá qúy gần biên giới Israel và Egypt
Khu shop dọc đường biên giới
Đường phố sạch và đẹp
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh chúng tôi lên đường đi đến thành phố St.Catherine Ai Cập đi ngang qua Biển đỏ(Red sea) trên đường về st.Catherine .Biển đỏ là nơi mà ông Moisen đã dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập vượt qua Biển Đỏ để trở về Đất Hứa trong thời Cựu Ước
Sau khỏang đường dài ngang qua vùng đất sa mạc nắng chói chang, khô cằn, vắng vẻ …không một bóng người hay xe cộ. chúng tôi đến khách sạn St.Catherine nằm trong khu St.Catherine Plaza giữa sa mạc gần núi Sinai.
Cổng vào ST.CATHERINE-EGYPT PLAZA HOTEL
Nhân viên phục vụ đang chuyển hành lý
Khách sạn St.Catherine nằm trên sườn núi khung cảnh rất hoang vu nhưng hấp dẫn lạ kỳ … các phòng ngủ – cửa sổ và cửa chính hầu như bị hư ổ khóa … các dãy phòng ngủ rất bình dân … nhưng cũng rất đông du khách.
Đây là khu Plaza nên có rất nhiều shop bán hàng Lưu niệm …cũng trả giá không thua gì Việt Nam. Hai anh bán hàng Lưu niệm tại St.Catherine Plaza rất nhiệt tình và thân thiện với khách hàng. Bộ áo và dây đeo được mua từ shop của họ.
Thành phố St.Catherine có núi Sinai,nơi mà ông Môisen đã được Thiên Chúa trao cho 2 Bia Đá gồm 10 Điều răn Ở đây có dịch vụ cỡi Lạc đà leo núi vào ban đêm
Catherine là thành Phố mang tên Thánh Nữ Catherine rất nổi tiếng với Tu Viện St Catherine một Tu viện thuộc Chính thống giáo Hy lạp. Đây là một trong những tu viện cổ nhất trên thế giới vẫn còn đang hoạt động một nơi được giữ gìn ở trạng thái nguyên vẹn mà không một tu viện nào trên thế giới sánh kịp. Tu viện Thánh Catherine xứng đáng là một Di sản văn hóa thế giới. Theo tài liệu Tu viện này được xây dựng dưới lệnh Hoàng đế Justinian dưới chân núi Sinai để tưởng niệm Thánh nữ tử đạo Catherine vào khoảng từ năm 527 đến 565 sau công nguyên. vì tương truyền tìm thấy xương thánh nữ trên đỉnh núi Sinai Tu viện Saint Catherine được cho là xây dựng trên vị trí mà tiên tri Moses đã nhìn thấy Chúa qua một bụi cây bốc cháy. Sau đó, Moses đã dẫn dắt dân Do Thái đến với núi này và tại đây chỉ mình ông lên núi.
Đường vào nhà thờ và Tu Viện St.Catherine
Đây là bụi gai..Theo Kinh Thánh Nơi đây trong Cựu Ước Thiên Chúa đã cho bụi gai cháy để gặp ông Môisen.
Tu Viện St.Catherine không những cổ xưa nhất mà còn có già trị nổi tiếng vì bảo tồn những bản thảo Kinh Thánh rất cổ xưa lớn thứ hai sau Vatican
Thăm viếng St Catherine một ngày , một đêm chúng tôi lên đường tiếp tục đi về cairo thủ đô Ai Cập, đường dài khoảng 120km trên đường đi, xe đi qua một đoạn đường hầm
Dọc đường ghé thăm nơi sản xuất nước hoa
Trước khi vào đến Thủ đô Cairo mọi người được ăn tối tại Wang Fu The Great Wall Restaurant một nhà hàng Trung Hoa ,món ăn không lấy gì làm ngon nhưng vì thèm cơm nên mọi người đều chiếu cố
Đền khách sạn 5 sao SERMIRAMIS INTERCONTINENTAL CORNICH EL NIL trong khi ngồi chờ nhận phòng, một nhân viên phục vụ nước uống cho khách đeo một bình thật to có giây quấn quanh người đi đến đâu anh ta lắc lục lạc làm mọi người chú ý ,nước trong bình có màu giống nước ngọt mà uống chẳng ngon tí nào mặc dù đang khát nước
Khách sạn 5 sao
Theo tài liệu ghi chép Cairo có diện tích 214km2. Dân số khoảng bảy triệu người nếu tính luôn cả khu vực ngoại thành là 13 triệu chiếm 1/5 dân số trên cả nước. Cairo là thành phố lớn nhất Châu phi, cũng là thành phố lớn nhất đạo Islam.
Lịch sử xây dựng thành phố Cairo liên quan đến việc du nhập của các dân tộc Ả Rập. Năm 641 người Ả rập đánh chiếm khu vực sông Nile xây dựng nên thành phố Cairo ngày nay. Đây chính là nền móng ban đầu của Cairo. Năm 969 vương triều Photima Ả rập của Tunis chinh phục Ai cập, xây dựng thêm 1 thành phố khác là Foctater nằm ở phía Bắc, năm 973 vương triều dời đô đến đây lấy tên là Cairo, trong tiếng Ả rập có nghĩa là “thắng lợi”.
Sông Nile nhìn từ trên cao xuống, đậu sát bờ là một trong những nhà hàng nổi mà đã đưa chúng tôi du hành dọc theo con sông suốt buổi tối để thưởng thưởng thức bửa ăn và xem trình diễn ca múa .
Lối xuống nhà hàng Du thuyền Nile Crystal trên sông Nile
Buffet trên du thuyền
Mình mê ẩm thực nên cùng vào bếp với các chefs
Sau bữa tối mọi người được xem trình diễn ca múa nhạc
Anh chàng vũ công đang biểu diễn vừa xiếc vừa múa xoay chiếc váy có gắn đèn trông rất đẹp
Cô vũ công đang biểu diễn màn múa bụng sexy tuyệt vời thu hút người xem .Nhưng mình cũng bất chợt nhìn thấy ánh mắt của cô ra dấu cho ông phó nhòm khi cô đi tới gần cánh đàn ông thì lập tức máy ảnh của ông chớp liền và chỉ vài phút sau từng tấm hình ấy được đưa đến tận tay “khổ chủ” và dĩ nhiên ….chủ nhân tấm hình (chụp chung cô vũ công)sẽ móc ví trả tiền ,tôi không nhớ là bao nhiêu ,chắc khỏang 5,7 đô ?
Thành phố Cairo về đêm từ trên khách sạn nhìn xuống dòng sông Nile
Cairo ban đêm nhìn từ trên cao xuống thành phố thật lộng lẫy đẹp rực rỡ khác xa với cảnh xô bồ ,lộn xộn lúc ban ngày mà mình mới đi qua.
* Trang này được xem 2515 lần
Đẹp quá …và ước gì…tuyệt thật Lớn ơi
Thanks Bà Nhỏ
Thank you chị kể chiện.
Mấy chị mình đi chơi dzui há,ráng kể lại cho mọi người cùng đi du lịch ké trên mạng nha.
Tũi em cũng là dân lang bạt đây,năm nào cũng ghé 2 quốc gia để biết đó biết đây,chứ không mai mốt chống gậy hay ngồi xe lăn thì đi không được.
Tụi em đã đặt chân tới hơn 20 quốc gia rồi,nhưng Ai Cập thì chưa ,vì còn nằm ở cuối list. Nay coi tạp ghi của chị để rút kinh ngiệm trước .
Thăng ơi…Viết lại đi cho nhớ …mai mốt có bị “lost memory”…thì đọc để biết mình đã đi đâu.
Chị ơi đi chơi đã quá ha, chỉ có một thắc mắc là không coi được đoạn video nào quay để biết ‘ Walk like Egyptian ‘ ra sao thôi
Đúng đó Thăng ơi , bây giờ còn sức mà không đi tới lúc muốn đi lại không còn sức sẽ bị bịnh … tức
Kim Thu nhà mình cũng …là “người đi khắp thế gian”mà chưa thấy hình