
Mình cũng chẳng biết sao gọi là Bún Gỏi Già hay Gỏi Dà chỉ biết món này phát xuất từ miền Sóc Trăng và mình làm qua sự hướng dẫn của bạn dân chính gốc Sóc Trăng. Theo tài liệu thì món Bún Gỏi Dà (Gìa) thì nguyên liệu chính là những món làm gỏi cuốn là tôm và thịt sau đó thêm nước lèo có chất chua nhẹ của me khi ăn “lùa” hay “và” như “và” cơm lâu ngày theo tiếng miền Nam gọi là thành bún gỏi dà (già). Món bún này hơn thua nhau là do gia vị và cách nêm nếm có đậm chất ngọt của xương và tôm thêm chút chua nhẹ nhàng của me, hòa quyện với mùi vị của tương xay trộn thêm đậu phộng rang ăn kèm thêm rau sống, giá, hẹ, ớt. Món Bún đơn giản không qúa cầu kỳ, có thể khi làm Gỏi Cuốn mọi người chế biến thêm nồi nước lèo để vừa nhâm nhi gỏi cuốn vừa thưởng thức thêm tô Bún Gỏi Gà (già) cho ấm bụng.
NGUYÊN LIỆU:
– 1kg xương heo
– 500gr thịt ba rọi nếu sợ mỡ thì dùng thịt đùi
– 500gr tôm đất(tôm sú)
– Hành tím, nước me, tỏi bằm, chanh, ớt
– Gía, rau thơm, hẹ, xà lách
– Đường, muối, bột nêm, nước mắm
– Tương hột xay, tương đen, đậu phông rang đập dập
– Bún
CÁCH LÀM:
* Nấu nước lèo:
– Xương heo và thịt ba rọi rửa sạch với nước muối pha loãng.
– Đặt nồi nước lên bếp khi nước bắt đầu sôi tim thì cho xương heo và thịt ba rọi vào chờ cho nuớc sôi sủi bọt thì tắt bếp
– Đổ hết nước xương heo và thịt ba rọi rửa lại cho thật sạch.
– Đặt nồi nước khác chờ nước sôi cho xương heo và thịt ba rọi vào vớt hết bọt, nêm vào 1 muỗng càphê muối, 1 muỗng canh đường, cho thêm hành tím đập dập vào cho thơm.
– Hạ lửa riu riu hầm cho xương ra nước ngọt và thịt chín
– Thịt chín vớt ra cho vào tô nước chín (lạnh) cho thịt trắng, sau đó vớt ra để ráo thái chỉ, bọc lại cho thịt không bị khô
– Tôm rửa sạch bỏ đầu, lột vỏ để riêng chừa đuôi lại, lấy chỉ đen cho đầu tôm vào nồi nước lèo nấu cho ngọt
– Mở lửa lớn cho tôm vào luôn chờ nước sôi trở lại vớt tôm ra liền cho tôm dòn chứ để lâu qúa tôm không ngon
– Vớt bỏ đầu tôm, nêm lại nồi nước lèo: cho vào 1 muỗng càphê bột nêm, nước me, muối, đường sao cho vừa ăn vị đậm đà nhưng hơi chua thanh thanh là được, tùy khẩu vị mỗi người.
* Tương:
– Đặt chảo lên bếp cho 2 muỗng canh dầu vào chảo phi tỏi cho thơm cho vào 3 muỗng canh tương hột xay,1 muỗng canh nước,1 muỗng càphê đường ,quậy đều đợi sôi lại nhắc xuống.
* Trình bày:
– Cho bún vào tô,trên để thịt ba rọi, tôm, hẹ, giá chan nước lèo rắc thêm đậu phộng rang cho thêm sốt tương vào dùng nóng.
– Dọn kèm thêm rau, chanh, ớt, nước me, tương đen, nước mắm, tùy theo khẩu vị.
* Trang này được xem 3377 lần
Cám ơn Lan A nha. Món này nhìn hấp dẫn quá . Cuối tuần mình đi chợ mua thức ăn về làm.
Cám ơn bạn nhiều nha.
Thử chưa Hòa ơi
Chào Lan. Mình đi chợ nấu ăn rồi . Rất ngon hơi lạ miệng một tí.
Cám ơn Lan nhiều nha biết được thêm một món ngon nữa rồi.
Thân
có bạn ủng hộ là vui rồi .Thanks Hoà
Già, Dà hay Và cũng chẳng biết nhưng biết chắc một điều là nếu mình không tự nấu thì chẳng biết ăn món này ở đâu nữa.
Đọc xong mục này bèn giở điện thoại hỏi một người quen là dân Trà Vinh chánh gốc cũng không biết món Bún Gỏi Dà là món chi (Trà Vinh sát bên Sóc Trăng nên hy vọng là hắn biết ). Sóc Trăng là nơi có nhiều người Kampuchia sinh sống nhất ở VN, có vẻ như chữ Dà phiên âm từ tiếng Kampuchia. Mình cũng chưa ăn món bún nước lèo Sóc Trăng nên không biết ra sao nhưng nghe nói là không giống món này. Boòng ơi món chi nghe ky ky !
Cuối năm Việt Trúc zìa VN tui dẫn đi ăn …cho hết ky ky.
Đi ăn ở đâu ? Tết này tui về thiệt đó !
Khi nào Trúc zìa nhớ …gọi dây chuối cho tui nha
Chị ơi kỳ rồi về có duyên được ăn bún gỏi dà, ngon ơi là ngon . Bà bán này cũng qua mấy đời mẹ truyền cho con bán ở chợ Bàu Sen. Hình như soup họ có nấu với cá Linh như bún mắm đó chị . Ui … thèm
Việt Trúc về chợ Bàu Sen ăn bún đi nè..mà chợ Bàu Sen ở đâu vậy Kim?
Chợ Bàu Sen nằm trên đường An Dương Vương đó chị . Bán hàng rẻ chớ không chặt chém như chợ Bến Thành. Hihi thấy người ta làm rau câu 3 D , em cũng bày đặt rước về một bộ cùng với ống kim tiêm. Mua ở chợ BT $30000 về gần nhà mua $7000. Còn quần áo mua chợ Bàu Sen $100000 ra chợ Bến Thành $377000 không trả giá đó chị .
Có lẽ họ thấy cái made của KT là Vịt kiều nên mua bị nhầm chứ gì? Anh nhớ không nhầm có một lần Anh xem chương trình truyền hình của Úc giới thiệu về du lịch các nơi trên thế giới, lần đó họ giới thiệu đến VietNam, thì người hướng dẫn họ có ra chợ Saigon nói về cách thức mua hàng chợ ở Vietnam như sau:
Nếu bạn muốn mua một món hàng tại đây, khi hỏi giá bạn hãy nhớ rằng giá không đúng món bạn muốn mua.
Hãy trả giá như sau:
Họ nói giá bán, hãy trả lần thứ nhất là phân nữa giá họ muốn bán, họ sẽ không chịu bán.
Hãy trả thêm một lần nữa bằng 2 phần ba giá họ bán, họ cũng sẽ không đồng ý. Bạn hãy bỏ đi và không mua nữa.
Tôi tin chắc rằng lần này bạn sẽ được gọi lại để bán. Nếu không thì bạn vẫn có cơ hội mùa món hàng bạn thich gần nơi đó với giá có thể bằng hoặc hạ hơn một chút.
Đúng sai thì Anh không biết vì Anh không có cơ hội làm việc này ở VN.
Ở chợ Sài Gòn có kiểu mua bán mặc cả như vậy từ xưa đến giờ rồi chứ không phải mới đây cũng chẳng phải vì có dáng Việt kiều gì cả.
Tôi đã chứng kiến chuyện cò kè giá cả như vậy năm 1974 khi có lần đi chợ Sài Gòn với bà chị. Nghe lời người bạn là chỉ trã giá khoảng 1/3 giá họ thách thôi nhưng vì thấy nó phi lý quá sợ bị đánh nên bà chị tui trã giá là 1/2 giá thách và rồi cò kè qua lại xong bà chị không chịu tăng giá lên, cuối cùng họ kêu lại bán. Tò mò đi dọ giá chổ khác mới biết 1/2 giá vẫn bị hớ như thường.
Bà xả tui làm ở ngay trung tâm Sài Gòn, vậy mà muốn mua gì cũng phải nhờ người có kinh nghiệm dẫn đi vì sợ bị hớ giá và vì không có can đãm trã giá quá thấp do sợ bị đánh he.he…
Không đâu anh Hiếu ơi, chợ Bến Thành bây giờ có nhiều cửa hàng không cho trả giá đó anh, mà giá đó là ở cửa hàng không trả giá nên em chỉ nhìn thôi chớ mà trả giá chắc họ nói mình không biết đọc chữ đó .