Khai pháo
Tư Duy đâu hỡi Tư Duy
Sao còn chưa chịu tính suy nổ gì
Lời thơ xướng hoạ liền thì
Để lâu chăm chú ý lì thêm ra
Giờ thì các chị kêu ca
Đợi lâu phải tốn đến ba canh giờ
Ở đây chẳng có thì giờ
Phải lo chạy chợ kiếm lờ bắt tôm
Chợ quê chỉ có lôm xôm
Họp vài ba tiếng lo ôm mang về
Chớ đâu có đuợc nhiều nghề
Lo cơm buổi sáng còn lê buổi chiều
Rằng đây chẳng thích nói nhiều
Có hay anh tính những điều chẳng thông
Tính đi tính lại thông dông
Còn không trôi trải … lấy công giúp nàng …
Việc chi phải tính làm càng
Chịu thua chạy riết về làng khóc than..!..!..
Ai ơi ai hởi giúp can …??
Các nàng chạy chợ dí vang xóm làng
Rằng Tư thiếu nợ các nàng
Không ghi thơ trả nên chàng bị vây
Vào đây phải ở lại đây
Còn mong bỏ trốn về tây lánh nàn
Có đi củng chớ vội vàng
Ghi dăm ba chử hả nàng ..??chịu chưa ???
Vậy thì cứ viết chẳng ưa
Bị vây khốn quá viết bừa thế thôi
Hay là viết chử than ôi …!..!
Cho tôi xin chịu”thua thôi” các nàng .. hi .. hi …
NTKH
Cảm xúc
Thuyền trôi
Thuyền trôi không bến đợi
Lặng lẻ với cô đơn
Rong chơi cùng ánh trăng
Tan nhanh trên sóng nước
NTKH
Bốn mùa
Đón Xuân về ta hoà không khí ấm
Đợi Hạ sang tràn gió nóng hây hây
Thu vàng ta thôi không nhặt lá thấm
Chợt Đông đến gió rét cần sưởi ấm
NTKH
Đến thăm
Ghé thăm Chân Không
Núi đồi thanh tịch
Nhìn qua sân chùa
Thiền sư đang tịnh
Xuống đến nhà Lam
Đại hồng chung vang
Thức tỉnh nhân gian
Trở tâm an lạc
NTKH * Trang này được xem 1159 lần
Trả lời