Hi … anh NĐHầu …
Em xin hồi đáp bài thơ anh nhé …
Áo trắng xanh cùng trường chung học
Ngày xưa đó chỉ học có hay
Chẳng màng suy nghĩ sau này
Mổi người một cỏi trời hay vuông tròn
Vậy mà trái đất tròn vành mãi
Đưa cả anh em chảy lại gần
Tìm nhau qua trang chợ cần
Cùng nhau chia sẻ ân cần chuyện xưa
NTKH
Nở Nụ Cười
(Tặng các bạn đang khổ vì vợ vì con)
Bên nhau đã mấy chục năm rồi
Mình đã làm gì để nhau vui?
Sớm hôm vật vã lo cơm áo
Chiều tối lăng xăng bận lau chùi
Chung tay thuở ấy ngàn cay đắng
Góp gạo hôm nay vạn ngọt bùi..
Yêu nhau sướng khổ ta cùng hưởng
Sát lại đi em nở nụ cười!
12/12/2011
Được đăng bởi CHS Cao Thắng vào lúc 13:42 bên trang của anh Nguyễn Đình Hầu
Mình lang thang trang bạn củng ghi vài cảm hứng với các anh ấy Kim Hoa xem được hoạ tiếp …
Mấy chục năm rồi chia cay đắng
Gồng gánh bên nhau lắm vui buồn
Đầu tắt mặt tối mà suông
Giờ trôi qua hết để buồn cho ai
Anh về nhung nhớ ai đơn lạnh
Gối chiếc phòng không anh một mình
Nhớ em đêm vắng trông hình
Em quay trở lại đôi mình se duyên …
NTKH * Trang này được xem 1133 lần
Trả lời