Còn bài này tặng anh Phước nè … hi … hi …
Anh Phước ơi tài kia đã trổ
Mà là bông chi trổ bông gì
Phải chăng bầu bí chi chi
Hay là bông súng phòng khi đe người
Hoa kia chỉ ở đời khép kín
Chẳng khác hương sen tính kiêu sa
Đề cao tinh khiết hương mà
Gần bùn vẫn toả hương là thanh tao
Còn anh tài bông sao chưa thấy
Chỉ có mấp mé vậy thôi sao
Phải cho tài ấy vương cao
Vượt qua các bạn làm sao hơn người
Hay là ấp ủ lười chẳng viết
Ngồi xem thiên hạ giết lẩn nhau
Giờ lo nung chí chờ sau
Đến khi chí lớn đuổi mau diệt liền
Tài bông này khởi liên miên hỉ
Trổ hết ra đi chỉ bạn hiền
Đem khoe cho tất cả liền
Rằng Phước ngày nay không hiền đâu nha …
hi … hi … NTKH * Trang này được xem 1248 lần
Trả lời