Huỳnh Quốc Phứơc…Ới ơi …
và các anh chàng Cao thắng mình đọc bài thơ này thử nghỉ lại xem nhé … hi … hi …
Khá khen cho những anh chàng …
Đã không nhìn được các nàng ý thương
Không thương vạch lổi ra cương
Khi thương lính qúinh các nường “em” ơi
Lăng xăng lộn xộn buông lời
Xin thương anh với mảnh đời buông lung
Chạy theo níu áo sóc tung
Thương ai củng vậy thương giùm cám ơn
Rủ tâm bỏ chút lòng nhơn
Cho anh về với bôi trơn cuộc đời
Anh đây phải kiếp đơn côi
Thân anh trơ trội mồ côi một mình
Thảm thương cho cuộc đời mình
Không em anh chẳng thiết tình quẳng đi
Thế mà giờ đã lên ngôi
Đưa tay phủi lấy phủi hời em ra
Rỏ ràng cho những chàng ta
Đã không thấy các nàng là ân nhân
Bỏ công cứu vớt đời chàng
Có hay thế thái tình nhân như vầy
Anh kia hãy nghỉ xem đây
Lổi kia có “nói nhiều” hay không lo…???
Hay là chuyện nhỏ xé to …
Đem ra để lấp lổi “to” của mình … ???
NTKH * Trang này được xem 1142 lần
Trả lời