Khai bút Đầu năm chấm bút viết cho nhau NTKH 23/1/12
Bóng Thầy thương yêu … Nhìn thầy xuất hiện lể tri ân NTKH … CT5 20/1/2012 Ngày lễ tri ân Thầy Cô Dự lể tri ân thấm thiết sao … NTKH … CT5 Ghé nhà Hạnh …hi … hi … xỉn rồi nha … Thơ vui các bạn họp nhẹ nhà Hạnh … Thất nương thăm Cô về ghé Hạnh Jan – bon xúc xích đâu ra Hạnh Đầu năm hết mùng xào cho đã Giờ thì vui tết yêu cùng bạn Hí hửng ra cửa làn sàng ngã Vui quá hẹn năm sau tiếp hết Hi … hi … xỉn hết rồi các bạn ơi không biết còn chạy nổi nửa không … có ai đưa về dùm không ta …?? ngày xưa thì đầy bây giờ hết gùi … hu … hu … Tả thiếu bạn hiền … Chết rồi sorry 2 bạn Bùi Chi & Hương b nha … chắc tại xỉn quá đã bỏ rơi 2 bạn đâu rồi … hi … hi … Chi Bùi Hương B sor..ry nhé … Hai bạn hiền ấy tôi quên tả Giờ tả lại cửu nương nhà Hạnh Hu … hu … có 2 bạn hiền dễ thương vậy mà nở lòng nào lại quên ta … Heniken hởi củng tại mi mà … hic … hic … Ghé thăm Cô bệnh … Thăm Cô sau nhiều năm gặp lại Hỏi Cô có biết người trò ấy Trả lời ú ớ thời không tiếng Thương Cô tụi con về thăm trể NTKH CT5 Ghé thăm Cô bệnh …2 Thăm Cô thấy ngẩn ngơ lòng NTKH CT5 Dạo Blog bạn Ân tình kỷ niệm bạn trao ta NTKH CT5 Jan 14, 2012 02:09 AM Cuộc sống thăng trầm vốn vỉ trôi NTKH CT5 |
* Trang này được xem 2220 lần
Đối đáp thơ vui cùng bạn … hỉ … Thơ ni trước tết hỉ … Mần răng đọc đừng hỉ …
TẾT NI (Đối )
Tết ni bạc tỉ chẳng đủ chi
Rượu thời sơ-vá với uýt-ki
Mai đào chục cặp tìm đồng chí
Qùa cáp ngàn đô gửi phong bì
Cô mê du lic̣h? Mừng tour Mỹ
Chú thích đồng quê? Biếu vườn mì
Năm rồng tặng rứa răng thăng hỉ?
Tết ni bạc tỉ chẳng đủ chi
CHS Cao Thắng 71-76 …
TẾT NI ( Đáp )
Bạc tỉ mà chi phải khổ ni
Gò đen rượu nếp hỉ li bì
Mai đào rứa có ai sang biếu
Cúc trúc phong bì chả thấy chi
Thắm thiết về vưởn vui bằng hữu
Mần răng phố chợ lắm người si
Năm rồng xuống phố quê thanh hỉ .?.
Chẳng phải chi mô tiền tỉ nì …
NTKH CT 5
Ghi lại tâm trạng của người bạn ở tuổi xuân 28
Nhớ xuân xưa
Nổi khát khao xuân đến chẳng cần
Xuân hăm tám ấy đã trôi lần
Như cơn mộng mị hôm nào nghỉ
Một giấc chiêm bao tỉnh thấy gần
Nhớ đến cha yêu cùng mẹ kính
Bên anh chị ấy họ hàng gần
Xuân nay chẳng nghỉ thêm thương nhớ
Cái nhớ ngày xưa dịu hẳn thân …
NTKH CT5
Trang lưu bút
Anh về đây để lời thơ đẹp
Lôi kéo nhau ghi chép thơ ngầu
Lời thơ tâm ý sắc mầu
Anh ghi tôi chép giũ sầu góp vui …
Trang Cao Thắng bùi ngùi lưu bút
Thêm tình anh đôi chút niệm xưa
Nhắc thời kỷ niệm xa đưa
Đồng môn cùng học trường xưa ấm nồng
Giờ thanh thản tuổi hồng trôi mất
Mấy mươi năm tất bật lo đời
Còn rảnh chút tuổi giao thời
Say sưa cùng bạn trao lời hoài âm …
NTKH CT5 7/2/2012
Tặng bạn nhớ vợ
Tội anh gì phải xa vợ hiền
Hằng đêm thức giấc nhớ liền em yêu
Thương vợ nhắc mải bạn trêu
Đêm về nghe tiếng mưa kêu rì rào
Mưa rơi như thót tim trào
Triền miên nhớ vợ anh hào củng rung
Vợ nhà mình nhớ đóng khung
Ép trong tim ấy đổ khuông nhớ hoài …
NTKH CT5 5/2/2012
Tuổi già
Kim HoaJan 11, 2012 05:53 PM
Yêu dấu ngày xưa trôi xa quá
Cố níu kéo chi xá tuổi già
Giờ già vui thú thơ ca
Cùng bè bạn ấy tà tà ngâm thơ ..
Hi … hi …
NTKH CT5
Kim HoaJan 11, 2012 07:19 PM
Con tim đã già cần sưởi ấm
Giờ còn yêu đại lắm mà chi
Về lo con cháu vui đi
Yêu chi cho lắm có khi hận mình
Hi … hi …
NTKH CT5
Mừng lớp anh ngày họp lại
Thương chúc cho tình bạn lớp các anh mừng ngày họp lại nhé …
Anh hùng kiệt xuất tựu về đây
Lớp ấy anh tài tản mạng đầy
Mấy chục năm trôi không gặp lại
Nay giờ tụ họp đã vui vầy
Mừng vui đón bạn phút giao bôi
Mải miết văn ôn vỏ luyện bồi
Bẻ bút giao thời lo lánh nạn
Tha hương ẩn chốn lắm người thôi
Quay về trở lại mái nhà xưa
Nhát kiếm phong sương mở lối đưa
Tuyệt hảo tình anh người bạn củ
Hồi gươm nghị giáo đãi người xưa …
NTKH CT5 4/2/2912
Hồi đáp chút thơ vui cùng các anh trang Cao Thắng 71- 76 nhé …
Vị tình Cao Thắng đồng môn
Gươm kia mà tuốt máu đào tuôn rơi
Hoa Sơn kỳ hẹn đến nơi
Cho dù bại trận thanh danh bảo toàn
Phan Anh HaiFeb 4, 2012 08:01 AM
Anh hùng rơm chi anh khổ thế
Đã gọi đồng môn kể hết là
Có chi phải tuốt gươm ra
Máu đào tuôn xã rơi xa lạnh mình …
Hoa sơn kỳ hẹn tình bằng hữu
Ở chốn nào tề tựu về ngay
Địa chỉ chính xác không sai
Nêu rỏ nội dung ta thay mặt liền
Khí phách hảo danh phiền thân mạng
Cao ngạo chẳng tiếc mạng Cha cho
Uổng công Cha Mẹ dưởng lo
Dễ dàng thí mạng để bảo toàn danh …
NTKH CT 5 4/2/2012
Ngon thì họa lại đi!
Cao Thắng nào làm thơ chi quái thế! Hôm nay lên được “Thất ngôn Nhị cú” rồi đấy!
Kim Hoa có ngon thì họa lại đi!
Mai Quốc HùngJan 10, 2012 05:08 AM
Kim HoaJan 11, 2012 05:13 PM
Hi anh Mai Quốc Hùng …
Nếu thơ đúng luật đây không ngán
Chỉ sợ thơ văn tán lung lung
Khiến cho luật đúng khóc sùng
Cha ông để luật con sung không màng
Thất ngôn nhị cú làm sao vậy ..??
Đưa ra luật ấy phải rỏ ràng
Thì đây có thể sẽ màng
Ra thơ theo ý mà chàng đề ra …
Hi … hi …
NTKH CT5
Nổi buồn hư ảo
Lòng buồn giử mãi tỏ cùng ai
Biết nổi buồn kia có thật hay
Cũng chỉ là hư vô mộng mị
Qua đi biết đó mất thôi ngay
Như cơn mộng biến vào tiềm thức
Tỉnh dậy không tìm chẳng để say
Bỏ nhớ không màng thêm khổ nửa
U sầu cũng chẳng được gì hay
NTKH
Mê mãi mộng mị
Cố đấm ăn xôi có thấy đau
Mình mà chẳng hiểu để như nhau
U mê chẳng tỉnh thêm lười mãi
Chịu thấm tình trần bỏ lại sau
Chỉ khởi tâm tham mà khổ mãi
Chưa cùng bật tỉnh khỏi lo âu
Ham mê giả tạo tràn đầy mãi
Cũng chỉ vì ham đã phải đau
NTKH
Ngẫm nhìn lại đời
Đã trải qua đi nửa kiếp sầu
Bây giờ ngẫm lại có gì đâu
Mong cho tất cả trôi êm thắm
Cố mãi còn trông nửa kiếp sau
Có phải đong đưa hết kiếp này
Làm cho trọn kiếp của ta say
Người say kẻ tỉnh không nhìn thấy
Nổi khổ trong mơ kiếp tưởng đầy …
Tỉnh giật mình chưa hiểu hết đâu
Còn say mãi bởi áng thơ sầu
Vì đời cứ nghỉ như cơn mộng
Để mộng tan rồi mới thấy đau
NTKH