Ngày yêu thương …
Ngày mười bốn tháng hai kia đến Chuông reng bấm máy anh yêu ấy |
Valentine …
Valentine lễ mật ngọt tình yêu |
|
Tỏ tình nhẹ …
Hoa hồng hỡi hãy nói giùm tôi Chú gấu bông nhung mượt nhẹ chào |
Bông hồng chú gấu anh trao hết Anh yêu cũng muốn tặng sô-côla |
|
Tình yêu cất mãi Có thể ngày xưa trở lại sao ..?? Bên em vắng lặng khúc tương giao Ân tình trĩu nặng bao thương nhớ Bỗng khiến tình tan nhẹ mất nhau Thuở ấy bây giờ quay lại được Đưa em trở lại nhịp yêu nhau Đầy thương củng chỉ trong mơ nghĩ Điệp khúc tình yêu cất chẳng trao… |
Đơn côi
Ngõ vắng quanh co chẳng thấy ai |
|
Khổ vì yêu
Có phải tình kia thổn thức nhiều |
Yêu lầm
Tặng kẻ say yêu hạnh phúc nhiều |
* Trang này được xem 13943 lần
Nhân dịp ghé vào trang thơ, tui gửi đến bà con bài thơ đầu tiên tui làm gửi cho người yêu khi tui đang ở Tiệp Khắc nhân dịp đi xem cầu treo ở Bratislava năm 1986 ( thủ đô nước sloven hiện nay) .
Trên sông Danube chiều buông xuống
gió lạnh lòng se khách bộ hành
Cầu treo lơ lửng ngang mây tím
nước bạc xuôi dòng gởi nhớ mong
Nước ơi có chảy về quê củ
nhắn giúp cho ta mấy đôi lời
Rằng đây đất khách trời xa lạ
vẫn ở trong tim một bóng người
Việt Trúc còn sâu đậm mối tình thơ mộng hỉ ..??.. tặng kẻ đang yêu say đắm nhé … híc … híc …
Việt Trúc bên sông nhớ bóng ai …
Chiều buông dạo cảnh nước mê say
Trong veo nước bạc xuôi dòng chảy
Bỏ lửng cầu treo vắt vẻo trời
Nhắn gió trông mây về bốn hướng
Giờ ta chỉ biết khắc tim người
In sâu bóng ấy vào tim mãi
Chỉ nhớ mình em chẳng để rời
Đọc những trãi nghiệm cũa X Lan mình cảm thấy xót xa cho thân phận người phụ nữ thời xưa quá, cũng may là không có bóng dáng “mẹ chồng” trong đó, chứ như ngày xưa thì khi về nhà chồng là coi như …..xong đời, ngày đó Nguyễn Bính có 2 câu như sau
Em về thưa với mẹ cha
coi như chị đã sang sông đắm đò
Ngày nay thay đổi đến chóng mặt, ở xóm mình có một nàng sau đám cưới khoảng 1 tuần thì thấy xách gói trở về nhà cha mẹ ruột, hỏi ra thì được biết là cải nhau với ông già chồng và tặng cho ông ta một bạt tai …..
Nếu Nguyễn Bính mà sống lại chắc phải đổi 2 câu trên thành
Chú về talk với bà bô
Hãy xem chị trị hai con khỉ già
Bà con nào có con trai nên chuẩn bị trước điều này nhe !
Hú hồn mình có con gái nên không phải lo, học hỏi anh Trúc sẽ nhắc con bé vào đây học thuộc lòng hai câu thơ của anh để làm vốn phòng khi có thằng nhóc khù khờ ngu ngơ nào dại dột xin làm chồng của nó.
Một bài về mùa thu, hình như nó có cùng dòng chảy với bài Cỏi Tạm thì phải ?
THU & TA
Lá vàng lả lướt ngạo thu phong
Heo may len lỏi cội sầu đông
Thu về gợi nhớ sầu viển xứ
Mấy chốc mà nay đã bạc đầu
Thu đến rồi đi…Thu trở lại
Ta vẫn còn đây đón bốn mùa
Ô thế ! đã là không chung thủy?
Ta chẳng là ta cũa riêng Thu
Con tạo xoay vần nhanh quá nổi
Đông tàn Xuân tận Hạ lại sang
Ta mải tìm vui cùng trời đất
Bởi cuộc đời đâu chỉ có Thu
Tứ đại mỹ nhân cùng hẹn ước
Kẻ quân vương sao nở rời ai
Ai bảo nàng Thu không ở lại
cứ vội vàng đến…..đến rồi đi
Tố Lử
(Tố Lử không phải là tên ghép cũa Tố Hửu và Thế Lử, đơn giản là ngày xưa tác giả mặc áo thun 3 lổ nhưng bị lũng một lổ bự tổ chảng ngay bụng nên thành áo thun 4 lổ, nếu dùng chử tứ lổ nghe không giống nhà thơ nên phải đổi thành Tố Lử, hy vọng sự nghiệp ” văng hộc ” phát triển hơn)
Tiểu sử, thân thế và sự nghiệp cũa Tố Lử :
Ông là người làng ……. ( thôi để hôm nào thông tin tiếp )
Cuộc đời & chiếc lá ..
Lả tả rơi bay chiếc lá vàng
Đường chiều bóng ngã lối đi sang
Thu tàn lá rụng đưa đông lại
Gió mát chưa màng rét lạnh sang
Thu kia đến để lá rơi sầu
Lá khép làm tim rúng động mầu
Phải lá lìa cành không dấy động
Hồn thu trải khắp nẻo qua mau
Luật hởi bù trừ tạo hoá gây
Xuân qua hạ đến tới thu ngay
Đông thì rét buốt quay xuân lại
Cứ thế trôi dần ý nghĩ say
Phân chia cái cảnh bốn mùa này
Rỏ biết chưa xong đã hết ngày
Khiến đã xua ta tìm kiếm mãi
Cuộc đời thấp thoáng thoắt qua ngay
THÔNG BÁO CÁC NÀNG CT5 Ở VIỆT NAM
Các bạn nghe rỏ thông tin này nha quyền lợi của chúng mình đó hi … hi …
Ý kiến của 1 số bạn là lớp tụi mình sẻ tham gia nghỉ dưỡng ở Vủng Tàu 1 ngày 1 đêm (thứ bảy & chủ nhật ) bắt buộc tất cả chúng ta đều tham gia hết nhé ngày giờ cụ thể btc sẻ thông báo sau chính xác đến các bạn … Còn kinh phí thì không bắt buộc tuỳ từng em yên tâm lớp có bảo kê nha … Các bạn nhận thông báo nhớ nhắn người gần nhất btc sẻ liên lạc đến các em nửa … chuẩn bị tinh thần để nhập cuộc nha các bạn mình ơi …
Độc thân không rờ mọt mới dễ quậy đó … Không say không xỉn không về … hi … hi … Cố gắng có mặt đầy đủ nha các bạn mình ơi …
liên lạc dt của Hoa 01282596146 … ( nói nhỏ nha giờ Hoa lên tổng biên tập rỉ tai chút đả không chắc bị xoá quá hà …hi … hi …)
Thôi mình không đi đâu vậy là mấy bạn bên Việt Nam bị già trước bên đây rồi cần phải đi nghỉ dưỡng, xin hỏi không đi có lấy được tiền khg? hihi…
Hi XLan ơi … danh sách bị lọt tên XLan rồi … vậy là hên quá hén … không say không xỉn không về lại thiếu mất 1 tay chuyên gia lăn xả nhất của lớp rồi … bửa đó các bạn mình còn dư bia rượu nhiều chắc để tắm cho thẳng da quá hà … hi … hi …
Trời anh Đạt thấy ngày mùng 8/3 sợ chị em phụ nữ vùng lên quá đưa thông báo của mấy nàng ct5 ở Vn lên trang chủ. Sao mà lọt tên Xlan ra khỏi danh sách vậy kìa! Thoại Vân ơi ăn uống ngủ nghỉ luôn phần của Xlan nha! Nhớ là cái gì cũng làm gấp đôi đó hihi….
À quên nữa vào trang kỹ niệm nghé Lê Thế Dục kìa bây giờ anh chàng này hết “chôm chôm” rồi đẹp trai ra nhỉ?! Coi chừng ổng chửi. Không sao anh Trúc nói ổng chỉ đọc email thôi khg có hồi âm, làm biếng viết lắm nên yên tâm hihi…
Lẻ ra ngày tám tháng ba
Mình làm một bản tình ca nhà mình
Để cho các bạn không rinh
Các bài thơ lạ phải rình in ra
Tác giả chưa thấy kêu ca
Thơ mình bị cọp đem ra trình làng
Bởi gì mình bị buộc ràng
Lo công việc mất thời gian không màng
Làm cho cả nhóm xốn xang
Mới tìm lục lạo in càng ra xem
Đúng là bài độc đó nghen
Toàn là ca thán anh khen quá chừng
Đó công anh ấy rỏ ràng
Chỉ lời thơ nói chớ từng được đâu
Phải chi có thật đở sầu
Dù rằng chỉ để đở sầu một hôm
Cho mình được hưởng được tôn
Một ngày củng đở vinh xôm
Mà là phải được vinh tôn như vầy
Đúng như ý nghỉa thơ này
Chỉ tám tháng ba củng hay hơn mà
Vậy mà có anh kêu là
Ngày tám tháng ba mình à anh đây
Giặc đồ cứ để anh soâi
Em à anh đã giặc đây xong rồi
Áo anh giặc sạch tinh khôi
Công anh đấy một ngày thôi thở dài …
“Anh Giặc Dùm Mình Chiếc Áo Của Anh ”
Đó các anh ơi … vậy là tất cả chỉ đươc tôn vinh bằng lời văn cao đẹp làm nàng thấy mát mẻ tâm hồn thôi …
Lẻ ra ngày này các bạn nữ mình được các anh chàng làm thơ ca tụng chứ mà đợi hoài chưa thấy nên buồn tình Hoa làm bài cho các bạn nữ mình đọc vui thôi nha … chắc củng chiều đi làm về”xã” ta chỉ 1 bó hoa thôi …vậy củng ấm lòng rồi phải không các người phụ nử chị em ta … hi … hi …
Hi … bài này lâu lắm gồi bên trang anh Duy các bạn Hoa yêu cầu Hoa đăng lại … trong tấm hình Hạnh nâng lon bia mà để lại bài thơ này … hi … hi … chụp lúc các bạn họp mặt tại nhà Chi Đàm … hi … hi …
Mấy lon đã uống…mà sao đỏ mày…
Xin người cho biết quý danh
Để mai mốt gặp…thì anh xin mời
Xin mời nâng cốc chúc đời
Vui ngày gặp gỡ, vui thời học chung
Ngô Đình Duy
Tửu lượng chị có ” hơi cao”
Hây hây mày đỏ là do má hồng
Quý danh Đức Hạnh tên nàng
Mai kia chàng gặp xin đừng quên tên
Cùng nhau chung cốc nâng lên
Mừng ngày gặp gỡ nhớ liền học chung
Kim Hoa