
Kính gởi: Các anh chị cựu học sinh Cao Thắng
Lời đầu thư, xin được đôi dòng giới thiệu về bản thân mình
Em tên là: Từ Thị Tuyết
Học sinh lớp: Trung cấp Cơ khí chế tạo máy năm 1975 – CK75D1
Email: Tuyet_60 @yahoo.com.vn.
Chắc vài dòng như thế đủ để các anh chị nào cần liên lạc với Tuyết được chứ. Luôn trông mong tin tức của các thầy cô, như thầy Lê Tường Long dạy môn Sức bền vật liệu, thầy Nguyễn Đức Thiêm dạy toán hình học, thầy Vũ Mộng Hà dạy Vật lý, thầy Đặng Trí Biên dạy môn Hóa. Em có ghé thăm thầy Nguyễn Sỹ Long, hai thầy trò nhắc đến các thầy rất nhiều. Hy vọng liên lạc được với các bạn, nhất là các bạn cùng lớp D1, khối 1975 như Phạm Thị Băng Tâm, Nguyễn Thế Liệu, Lê Kỳ Anh, Phạm Quốc Vượng, Đỗ Thanh Huy, Nguyễn Đức Tiến, Nghiêm Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương…hoặc Ái Liên , Kim Hương (E1), Phạm Đức (lớp 10T thì phải). Nếu ai biết tin tức của những người trên xin thông báo cho em biết với, thành thật cảm ơn nhiều.
Thời gian chẳng chừa một ai, thế mà đã ngoài ba mươi năm rời xa mái trường thân yêu, công ơn thầy cô dạy dỗ chúng em nên người, tập thể lớp CK75D1 luôn trân trọng những tình cảm và kỷ niệm trong suốt tháng ngày học tại trường Cao Thắng. Bốn năm học trôi qua nhẹ nhàng có biết bao kỷ niệm vui, thân thương cùng với bạn bè mến yêu, thầy cô yêu quí. Mình nhớ đến lần đi bán báo vào khoảng hè 1977 thì phải. Đoàn trường lãnh nhiệm vụ gây quỹ để cho các bạn học sinh đi sinh hoạt dã ngoại tại Vũng Tàu, bằng cách bán báo.. Vũng Tàu cũng chẳng lạ lẫm gì với các học sinh trong thành phố Sài Gòn này, nhưng lần này đi chơi tập thể, ắt hẳn rất đặc biệt.
Sáng sớm trường phân công, nhóm này bán báo ở khu vực, Q.1, nhóm kia bán ở Q.8, nhóm nữa đi sâu vào Q.5… Khi nhận nhiệm vụ phân công xong, nhóm trưởng về phổ biến lại cho các bạn trong nhóm. Thế rồi các bạn mỗi người một chiếc xe đạp thẳng đến cứ điểm của từng nhóm, thông thường là hai bạn đi chung, bán chung, trông rất khí thế. Trưa đến dưới cái nắng gay gắt của trời Saigon vào hạ, người đi đường vắng hẳn, số lượng báo bán ít hơn. Được tuần lễ đầu tiên, trông đứa nào cũng đen nhem nhẻm, về nhà bố mẹ trông thấy con, sốt ruột hỏi thăm, động viên mãi…Một tháng trời cũng trôi qua, hân hoan được nghe thông báo sẽ đi Vũng Tàu, bọn chúng mình mừng lắm.
Đặt chân đến Vũng Tàu (Ô Cấp), cắm trại ở bãi Dương thì phải (không nhớ lắm), hít thở bầu không khí mằn mặn của muối, tinh thần sảng khoái. Sau khi cắm lều trại, các bạn được sinh hoạt tập thể, cũng chỉ là những lời nhắc nhở khi tắm biển, không được đi chơi xa, không được rời bỏ tập thể lều trại, muốn đi đâu phải báo cáo cho nhóm trưởng của mình …Chiều đến sau khi ăn cơm, các bạn tụ tập về lều để ca hát tập thể … Theo qui định khoảng 10 giờ sáng, 3 giờ trưa, hậu cần của nhóm đến lều chính nhận thực phẩm như là: gạo, nước ngọt để nấu cháo, cơm, nước uống, khoai sắn, rau, thịt… để dùng cho bữa ăn của nhóm.
Nhóm được phân ra rất đồng đều, có các bạn trai, gái, học sinh Cao Thắng trước 1975 và các bạn sau 1975, tạo không khí hòa đồng. Trong nhóm của mình có mấy chị em gái, nhưng nhớ nhất là chị Trường ở lớp Điện Tử 2. Sáng hôm đó tới phiên chị Trường lên lều lấy nước ngọt về nấu cơm, cháo. Mèn đét ơi mấy chị em gái đang tắm biển ngon lành, bị kêu réo, không biết chị nghĩ gì, hay là chị không biết độ mặn của nước biển, chị xách luôn máy xô nước biển về nấu cháo khoai lang. Chu choa, lần đầu tiên ăn cháo khoai lang nấu với nước biển, sao mà mặn quá, rốt cục, các bạn trong tổ mình phải qua các tổ khác, xin cơm nguội để ăn. Không biết chị Trường có lên trang web này xem không, chị đừng giận chị nhá. Một kỷ niệm thật dễ thương trong đời học sinh phải không chị.
Tới đây, cho phép em ngừng các anh chị nhá, hẹn đến cuộc du lịch ở Nha trang, các bạn nhớ đón xem há. Kính chúc toàn thể tất cả anh chị vui, khỏe, hạnh phúc và thường xuyên đến với mái nhà chung này. * Trang này được xem 3671 lần
Mến chào Tuyết,
Xin được tự giới thiệu làm quen, mình học 8T1 năm 1973 (chung với Phạm Đức). Hồi đi trại VT mình chỉ sinh hoạt trong khu trại lớp mình, đại khái là lần đầu phụ nấu nồi cơm mấy chục người ăn, sửa tới sửa lui ba từng đầy đủ . Tối kéo nhau ra biển bắt còng về nấu cháo, ngày leo lên đồi cát ôm Tân mập lăn xuống … Nhờ bài viết của Tuyết nên biết thêm nhiều hơn về kỳ trại VT.
Trí nhớ của Tuyết tốt ghê, nhờ vậy mà M biết thêm Trường có tài nấu khoai lang. Anh R. mà biết chuyện này chắc cười rủ rượi .
Hy vọng các bạn mà Tuyết nhắc nhở sẽ tìm được vào mái nhà chung.
Tuyết viết văn hay lắm, mình đang trông bút ký Nha Trang của bạn đó
Chúc Tuyết vui vẻ
Thân chào Tuyết,
Tuyết viết văn rất hay làm cho người đọc có cảm tưởng như mình được tham gia Trại Hè Vũng Tàu vậy. Tuyết có thể vào link sau đây để gặp lại 2 bạn Kim Hương và Ái Liên. Hai bạn đó đang ở tại San Jose. Xin vào link sau đây để gặp hình 2 bạn KH & AL nhé:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/nhom-than-huu-ct-san-jose-du-am-cuoi-26.html
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Thân chào Tuyết ,Thức có biết sơ qua về Thầy Nguyễn đức Khiêm có phải năm 72-77 Thầy ỡ bên Tân Định không?nếu đúng thì Thức hõi lại địa chĩ hiện Thầy ỡ đâu,nghe nói không chắc lắm là Thầy đi Mỹ với gia đình rồi hay sao .
Cảm ơn Thức rất nhiều, đúng là thầy Nguyễn Đức Thiêm, dạo trước ở khu Tân Định, mình cũng biết là thầy đang ở Mỹ, lâu lâu về thăm các thầy cũ. Ngày hôm qua 14/05/2012 mình có gặp thầy Nguyễn Sỹ Long, nên mới biết điều này.
Vậy Tuyết địa chĩ của Thầy Thiêm không?Vì Thầy có quen với gia đình Thức,ngày xưa Thầy ỡ chung nhà với anh thứ 2 cũa mình ở Tân Định,chắc thầy không quên Thức quậy này đâu…hihihi,Vài hàng thăm và chúc Tuyết luôn an lành,thân tâm thường lạc.
Hi … Nường Tuyết ta ơi …
Sao Hoa chưa nhớ gì về … buổi cắm trại này vậy ta … ??? Có cả lớp ct5 là đt 2 lúc đó đi chung nửa hả …??? vậy Hoa ở chung với đội nào … hu … hu … mèn ơi sao quên vậy nè … nhắc Hoa nhớ với … Chỉ nhớ mài mại lửa trại nhảy múa từa lưa mà chi tiết thì … hu … hu … Chưa nhớ được … Kể tiếp nha Tuyết hỉ … Cám ơn cô nàng mình nha … hi … hi …
Tuyết thân.
Đọc baì viết cuả Tuyết vơí cách hành văn và dùng từ đơn giản, đã làm cho Anh phaỉ quay ngược thơì gian về maí trường CT.
Rất tiếc là năm trường tổ chức đi Vũng Tàu thì Anh không còn học ở đó…Nhưng qua lối thuật truyện, Anh cũng cảm nhận như mình có tham dự vào cuộc cắm trại đầy thú vị ở Vũng Tàu.
Bán báo để gây quỹ cho trường, làm anh không quên được những đợt bán báo gây quỹ cho sinh hoạt thanh niên trong trường, vaò năm 75 -76. Nếu mà nghĩ lại thật tình mà nói “mắc cở” hết sức.
Riêng Tuyết không biết lúc đi bán báo như thế: Cảm nghĩ lúc đó của Tuyết như thế nào?
Hy vọng Tuyết sẽ tiếp tục viết nhiều thêm về những kỹ niệm đáng nhớ ở trường, mà thời gian đó các anh đã rời trường đi vào lãnh vực khác.
Cám ơn về câu chuyện Đi Vũng Tàu, Tuyết đã viết.
Cám ơn bạn Tuyết đã đăng bài gợi nhớ những kỹ niệm đi cắm trại ở Vũng Tàu.Những cuộc đi chơi dã ngoại thật là bổ ích,đã làm cho tôi biết thêm cuộc sống thực của dân mình ngoài đất Sàigon . Nếu bạn đã nhớ đến lần cắm trại ở Vũng tàu,chắc sẽ không quên chuyến đi cắm trại ở núi Châu Thới.Mong được đọc bài viết tiếp theo của bạn.
Cơm nấu ba tầng(dưới đáy khét ở giữa chín trên cùng sống)sẽ không còn cơ hội để thưởng thức,vì thời nay mọi nhà đều sử dụng nồi cơm điện.Chỉ còn lại trong ký ức của những người đã từng đi cắm trại ,lần đầu tiên bất khả dĩ phải nấu cơm cho nhiều người ăn.
Chào T3(Từ thị Tuyết )có lẽ tôi củng từng có dịp nói chuyện với T3 (trong dịp làm báo tường hay văn nghệ thì phải)bạn nói nhanh lưu loát sau thời gian khá dài tôi biết thêm bạn viết thuật truyện khá hay làm cho tôi nhớ về kỹ niệm bán báo gây quỹ trại hè VT- NT cám ơn bạn đã gợi về những ký ức xưa.
Hu … hu … anh Đạt ơi đi kiếm cái link … đường dẩn vào bài giả ngoại ở Nha Trang của nàng Từ Thị Tuyết đâu mất tiêu gồi kìa … ??? ghê quá … bộ có ma hả … ??? dẩn Hoa đi lạc đường hoài tìm không ra … hu … hu … Chắc gì vậy mà làm em Tuyết nhà mình củng lạc mất tiêu luôn nè … Tuyết ơi em ở đâu vậy …??? hu … hu … Bỏ Nha Trang đi vào chợ bán hàng nha … mà phải tìm cho ra chứ há anh Đạt ơi … hu … hu … Hoa dọn sẳn chổ cho Tuyết nè … bán kế chị mình nha … hi … hi …