Bên này cũng có tuần lễ nhớ ơn thầy (May 11), nhân ngày này, tôi phủi lớp bụi mờ trong ký ức ghi lại ít dòng cho các thầy của tôi.
Ngày vào Cao Thắng chúng tôi đã học qua nhiều thầy: thầy Quan (dạy toán), thầy Chương (dạy Lý Hóa), thầy Đồng, (dạy kỷ nghệ họa), thầy Hùng (dạy Anh văn), thầy Thịnh, thầy Khiêm (dạy thể dục thể thao) … vào xưởng nguội chúng tôi học với thầy Hai, thầy Long, thầy Cường, xưỡng Máy Dụng Cụ chúng tôi học thầy Tần, thầy Nhuận, thầy Long, xưỡng Kỹ nghệ Sắt chúng tôi học thầy Giỏi, xưỡng kỷ nghệ gỗ chúng tôi học thầy Cường …..
Năm 1975 lớp Toán gọp chung với CT, tôi được xếp vào lớp Máy Dụng Cụ, ngành Bào chung với Phương, Khoa, Phúc, Thành , Hải, Tiến, Long… Chúng tôi học với thầy Lê Quang Tần. Thầy dạy cho chúng tôi cách điều khiển máy, mài dao, lót chêm canh mặt phẳng, bào góc vuông, mộng đuôi én … Hồi đó lớp MDC gia công ê-tô, cưa máy, đem bán.
Thầy Tần hiền hòa, có nụ cười dễ mến, chẳng bao giờ thấy thầy nóng tánh với ai. Thầy Tần hay mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây sậm màu. Cả đời thầy theo nghề giáo, hồi đó thầy cũng là học sinh trường Cao Thắng, thầy từng là học sinh của thầy Anh, thầy Mẫu (dạy động cơ) Thầy Mẫu nay đã ngoài 90 vẫn còn khỏe sống ở Bà Rịa. Thầy Tần học hết lớp 12 Toán, thi đậu ĐH Bách Khoa, học đến khi ra trường, thầy chọn trở về trường Cao Thắng dạy chung với các thầy cũ và bạn bè. Thầy thích môi trường giáo dục nên gắn bó với nghề giáo, dạy CT đến năm 1987 thầy chuyễn về dạy Nguyễn Trường Tộ, cũng dạy Phay, Bào . Trường nhập cảng máy CNC phế thải từ Nhật, Đại Hàn, nhưng còn rất tốt đối với tiêu chuẩn VN, thầy đi tu nghiệp về máy CNC và tiếp tục dạy trường NTT cho tới khi nghỉ hưu năm 2004
Năm 1977 ngày ra trường tụi tôi có kéo tới nhà thầy Tần bên quận 8, nhậu lai rai, từ giả thầy lên đường nhận nhiệm sở . Đường vào nhà thầy đất thịt, mái lá đơn sơ . Đó là lần sau cùng tôi gặp thầy .
Sau 35 năm tôi mới tìm được số điện thoại của thầy Lê Quang Tần. Bấm số điện thoại gọi về VN tìm thầy mà lòng hồi hộp lắm, không biết giờ này thầy có còn khỏe không? Tính nhẩm tuổi thầy chắc cũng gần 75 rồi, bụng râm ran, không dám suy nghĩ nhiều. Điện thoại reo, có người bắt máy .
– A lô
– Dạ thưa xin phép cho tôi hỏi thăm, có phải nhà của thầy Lê Quang Tần hồi trước dạy ở trường Cao Thắng không?
– Đúng rồi , tôi đây
Tim tôi rộn ràng, thở hơi dài nhẹ nhỏm, thầy tôi giọng còn khỏe lắm, điện thoại viễn liên mà sao nghe rõ quá, chất giọng thầy vẫn hiền hòa ngọt ấm như xưa
– Dạ thưa thầy thầy khỏe không?
– Thầy khỏe
– Dạ thưa thầy con là Đào Công Minh học lớp Bào Máy Dụng Cụ với thầy năm khoảng 1975…
Kể vài chuyện xưa, hy vọng gợi lại trong ký ức thầy hình ảnh xa xưa…
– Thầy nhớ con rồi, Minh cao ráo đẹp trai
Nào giờ có ai nói tôi đẹp trai đâu! Tôi tưởng thầy nhớ lộn người nào, nên nhắc lại các bạn khác học lớp bào như Nguyễn Mỹ Phương, Hồ Phi Long … nói tới đứa nào thầy cũng nhớ, kể về các học trò với chi tiết rõ ràng. Mình sợ thầy quên, ai nhè trí nhớ thầy còn tốt hơn mình nữa.
Thầy cho biết thầy Hai dạy nguội cũng nghỉ hưu, thầy Long, thầy Cường dạy nguội đã mất rồi .
Thầy về hưu đã được 9 năm rồi, vẫn còn ở nhà cũ chung với cô và con cái. Hằng ngày thầy làm các vật dụng lư, đèn, chuông, mõ làm công quả cho chùa.
Mình nhờ người quen tới thăm và gửi quà cho thầy. Thầy rất hồng hào khỏe mạnh, không giàu có, nhưng rất ung dung tự tại. Ngày xưa thầy dạy cho con kiến thức vào đời, nhờ đó mà con tìm được việc làm đầu tiên nơi xứ Mỹ. Ngày nay tiếp chuyện điện thoại với thầy, con vẫn tiếp tục học nơi thầy chuyện đời chuyện đạo.
Được hình mới chụp của thầy, thầy vẫn mặc chiếc áo sơ mì trắng, quần sậm màu, tôi đùa với thầy
– Thầy ơi, sao mấy chục năm rồi thầy vẫn còn mặc áo sơ mi trắng quần tây đậm màu vậy ?
Thầy cười xuề hòa
– Ừa thầy thích mặc như vậy đó con
Thầy hiền hòa vui vẻ và còn khỏe lắm, hẵn là thầy đang sống trong hạnh phúc, tôi mong người sẽ mãi mãI như vậy.
Gửi hình của thầy Tần cho các bạn xem, cùng bài thơ mới làm
Vào thưở xa xưa mái trường này,
Cái thời mơ mộng, lắm thơ ngây.
Bục xưa phấn trắng lưa thưa rớt,
Trường cũ phượng hồng lả tả bay.
Thầy ghi trên bảng lời dạy tốt,
Trò khắc trong tim mỗi tình đầy.
Con đò dầu dãi người đưa khách,
Cho kẻ qua sông được ngày nay.
PS. Xin cám ơn anh Trần Tấn Dũng (hiện đang làm trưởng phòng đào tạo của trường CT) đã cho mình biết điện thoại và địa chỉ của thầy Tần
Các bạn nào muốn gọi thăm thầy Tần xin liên lạc với mình. * Trang này được xem 39050 lần
Bạn Minh thân! Cám ơn bạn dã gởi ảnh và cho số diện thoại của thầy Tần, mạt dù tôi không học với thầy, nhưng dối vơi thầy Tần tôi có rất nhiều diều khác dã dược học,và cũng có nhiều kỷ niệm khó quên.
Ngọc ơi,
Nhớ bạn và Sĩ Hiển nhiều lắm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp với nhau dưới mái trường thân yêu. Hy vọng tụi mình sẽ có ngày gặp lại
Mong anh chị em KTCTUC tiếp tục tìm dùm Sĩ Hiển bên Úc
Trúc ơi,
Ừa gọi thăm thầy cho thầy vui, để M. email cho Phúc và Khoa biết .
Thầy Tần có nói về Mỹ Phương, nhưng không chắc lắm . Trúc biết tin gì của MP cho M biết với
Chúc các bạn vui vẻ
Nguyễn mỹ Phương đang ở bên nhà vợ gần nhà cũ cũa Ngọc trên đường 3/2, hắn lấy vợ là em ruột cũa Xuân lớp CK75A5 cùng lớp bà xã mình, không biết giờ đã có nhà riêng hay chưa. Số điện thoại là 0908 843 592 ( nếu gọi thì lắp mả số VN là 84 và bỏ số 0 ở đầu )
Thân gửi Minh.
Tôi cũng là cựu học sinh trường Kỹ Thuật Cao Thắng và là bạn học xưa cùng với thầy Lê Quang Tần. Sau khi tôi đi du học nước ngoài, tôi đã mất liên lạc thầy Tần từ năm 1964.
Từ lâu tôi rất thường về VN cộng tác với trường Đai Học Bách Khoa TP. HCM nhưng không liên lạc được với người bạn cũ và cứ nghĩ là đã không may qua đời trong thời gian chiến tranh.
Nay tình cờ đọc được thông tin do anh viết và được biết là thầyTần đang sống ở Quận 8.
Để có dịp được hội ngộ với người bạn học cũ Lê Quang Tần, mong anh cho tôi xin số ĐT để tôi có thể liên lạc với thầy Tần.
Xin thành thật cám ơn anh Minh.
Nguyễn Văn Phái
Có anh nào có số phone thầy Tần thì gởi vào cho anh Phái dùm em, chắc anh Minh đang bận đi dự Reunion rồi!
Hi anh Phái ơi, chào anh đã ghé thăm trang web Úc Châu và đọc bài viết đầy cảm dộng của anh Minh viết về thầy. Em rất vui khi anh hỏi về thầy, bởi vì thường ra trường tụi mình hay nhớ về bạn nhiều hơn nhớ về thầy, cứ nghĩ thầy, cô là trách nhiệm dạy chúng ta xong rồi là thôi với lại hồi xưa các thầy hay la tụi mình lắm hỏng thù là may lắm rồi haha…Các thầy mà đọc comment này của em nhất là thầy Chi chắc sẽ nghĩ “sao hồi đó khg trị thẳng tay con nhỏ này để cho nó thoát tội không thuộc bài hoài” hihi…
Số điện thoại cầm tay của thầy Lê quang Tần là: 0937208188.
Chắc anh Minh đang bận nên trả lời thay vậy, để anh ( thầy) Phái có thời gian gặp lại sớm.
Rât cám ơn chị Xuân Lan và anh Ngọc Thanh đã sốt sắng cho tôi số ĐT của thầy Tần. Tôi và thầy Tần cũng đều là cựu học sinh KTCT (58-64).
Tôi biết được bài anh Minh viết về thầy Tần nhờ một người bạn KTCT khác đang ở Cali. Tôi thì ở Đức và ở VN.
Tôi đã gọi ngay cho thầy Tần và chúng tôi đã hẹn nhau sáng mai đi ăn sáng và uống cafe, gặp lại nhau sau 50 năm.
Người đàn anh khóa 58-64
Nguyễn Văn Phái
Hi anh Phái ơi,
Em đọc khg kỹ comment của anh sorry, vậy là anh kiếm bạn chứ khg kiếm thầy giống em hihi…mà tuổi của anh đâu còn kiếm được thầy nữa hic. Vui mừng vì anh và anh thầy Tần đã gặp lại nhau sau 50 năm, vậy là thầy Tần cũng là niên trưởng của tụi em. Năm 58 anh vào trường thì lúc đó em mới sinh ra đời…Em rất hân hạnh chào đón 2 vị niên trưởng trên web Úc Châu là anh Phái và anh Chu Trần Căn. Gặp thầy Tần có gì vui thì kể tụi em nghe với nha! Khi nào anh có thời gian thì vào đây tám chuyện với tụi em cho vui nha anh.
Đức là một quốc gia em còn giữ rất nhiều kỷ niệm, em cũng mong một lần sang Đức vì còn một số bạn bè và bà con bên đó nhưng chắc là mơ ước này khg thực hiện được vì nó xa quá nên em ngán.
Anh Phái là dân kỷ thuật, có cộng tác với trường Bách Khoa mà ở Đức vậy hồi xưa anh có dạy trường Việt Đức khg anh? Hỏi để nhận bà con biết đâu có rây mơ rể má và hoàng thân quốc thích thì sao hihi…
Em qua email gởi thư xin hình anh đây để bỏ lên web cho nó đẹp…
Chúc anh Phái có cuộc hội ngộ với thầy Tần thật vui và nhiều kỷ niệm được phơi bày, sôi nổi hén!
Chào anh Phái,đàn anh khoá 58-64,tôi Chu Trần Căn khoá 62-69 ,tôi có người bạn cùng lớp ra trường 69 và đi du học ở Dức cùng năm ,tên Trần Quang Viễn ,ra trường là Tiến sĩ cơ khí và ở Đức luôn .Vậy xin anh cho biết anh em cựu học sinh Cao Thắng ở Đức có lập hội chsct và có mở website nào không ? Nếu có xin anh cho biết qua trang ktctuc này để anh em tìm gặp lại bạn cũ ,và cũng tiện xin thông báo cho anh biết là anh em chsct tại Mỹ sẽ tổ chưc họp mặt chs các khoá tại thành phố San Diego Hoa Kỳ vào mùa hè 2015, nếu anh có điều kiện ,mời anh sang tham dự gặp lai thầy hoặc bạn cũ ôn lại kỷ niệm xưa dưới mái trường CT .Xin chào tạm biệt .CTC.
Kính chào anh Phái,
Em vừa đi HNCT 2014 ở San Jose về. Biết bao niềm vui mới, kỷ niệm xưa lũ lượt kéo về, nào tiếng reo hò của HH, nào giọng nói ngọt ngào của KL, hoạt bát của PA, những show nhảy đập bóng tuyệt vời của Lý Châu, giao bóng “bất trượng phu” của Đăng Hùng. Đoàn Viết Cường té lăn cù mèo với AL trong trò nhảy bao bố. Thêm vào những kỷ niệm ỏ nhà Bá Thanh, thầy Nhuận rượu vào lời ra kể chuyện tennis, văn thơ kiếm hiệp như bắp rang lốp bốp bên cạnh nồi lẫu thơm phức, thịt trừu, nướng của anh Lộc, bún riêu của chị Loan, thời gian thật trôi quá nhanh. Giờ về tới San Diego mà lòng còn bổi hổi bồi hồi vì những chuyện đã qua.
Rất mừng được biết thầy Tần sắp gặp được bạn học xưa . Em vừa nói chuyện với thầy Tần hồi tuần rồi, thầy vẫn Khỏe, bịnh suyễn bớt nhiều nhờ mấy con cá ngựa. Anh Phái có chuyện xưa về mái trường CT hay tin tức gì viết ít dòng cho tụi em biết.
Rất hân hạnh được biết và mong tin ạnh
Em Minh
Hôm nay rất vui vì nhận được tin tức cũa thầy Tần . Mình trước đây học phay nên không học thầy Tần mà học thầy Nguyễn Long ( là anh cùng cha khác mẹ với tướng Nguyễn Khánh ngày xưa ) Nhưng nếu có ai hỏi giáo viên cũ mình thích nhất là ai thì đó là thầy Tần .
Đúng như Minh nói, thầy luôn vui vẽ và phóng khoáng với nụ cười hệch hạc rất chân chất, chẳng thấy ổng giận ai bao giờ.
Khi trở về dạy ở trường Cao Thắng thì mình có dạy chung ban Cơ Khí với thầy Tần được vài năm, sau đó khi đi Tiệp và trở về thì thầy đã chuyển qua trường Nguyễn trường Tộ .
Mình là học sinh cũa trường, sau khi đi học giáo viên thì trở về dạy, cho nên trong xưng hô đôi lúc cũng có nhiều bất cập . Thông thường thì các giáo viên mình trực tiếp học và các giáo viên cũ khi mình còn đi học thì mình vẫn gọi là thầy, các nhân viên phòng ban trong trường và các giáo viên mới sau năm 75 thì mình gọi là anh. Chỉ có trường hợp thầy Tần là đặc biệt .
Có lần thầy Tần nói ” tụi mình dạy chung với nhau, mà tao thì còn trẻ bây giờ tụi bây kêu tao là anh cho thân tình”. thế là từ đó mình gọi ổng là anh, hình như từ đó cãm thấy thân hơn và không còn xa cách như trước nữa .
Khoảng giữa năm 2000 mình có tình cờ gặp thầy Tần gần chợ Vườn chuối, lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, mọi người chạy xe tấp vô lề để tránh mưa thì gặp nhau, thế là một già một trẻ tạt vào quán cà phê lề đường bên hẻm vô trường Kiến Thiết để uống cà phê nói chuyện rất vui vẽ, sau đó chia tay cũng có trao đổi số điện thoại nhưng …..những ngày đó có ai làm ăn gì đâu mà giử mãi một số điện thoại nên cuối cùng thì đứt liên lạc .
Nhìn hình thấy ổng còn mạnh khoẻ lắm mình rất mừng, ổng có thể sống lâu hơn mình nữa chứ chẳng chơi đâu . Chiều nay mình sẽ gọi ngay cho ổng để hỏi thăm sức khoẻ ” anh già ” cũa mình mới được .
Cám ơn Minh đã cho biết tin tức cũa thầy Tần .
Hai lắp ơi ,nhờ nhìn thấy những bức hình trên tao nhớ về thời còn nhí, nhất là thấy được hình ảnh của thầy TẦN dạy môn Bào ở Cao Thắng ngày xưa , đã liên hệ với thầy và thầy bảo tao đèo vợ con đến thầy chơi ,tao hứa vài ngày nữa sẽ đến
Chừng nào mày về thăm VN,ở bên này tao chỉ liên hệ thường xuyên với Tấn Dũng,còn các bạn lớp 11T3 mổi năm định kỳ ngày 1/11 đều họp mặt tán dóc có đứa đến có đứa không liên hệ được. Thỉnh thoảng mổi buổi chiều sau khi dưa con đi học thêm tao ra trước đầu hẻm đường 3/2 uống cà phê tán dóc với em,chị, ba thằng Ngọc,tội nghiệp ổng nhớ nó và mong nó về VN chơi mà không dám nói,lần nữa cảm ơn thằng Minh đăng mấy tấm hình lúc còn học ở Cao thắng. Có gì thì gởi email theo địa chi “myphuong10t3@gmail.com”
Ờ còn nói lắp nữa không vậy? he..he
Chào Nguyễn mỹ Phương, mấy mươi năm rồi mới gặp lại bạn, sức khỏe và giọng hát vẫn tốt chứ ? Nhớ ngày xưa mỗi lần sinh hoạt, bắt bài ” Tình nghĩa Bắc Nam ” đến điệp khúc hình như chỉ còn vài người hát được, mà trong đó giọng bạn thật là lãnh lót gần như solo luôn. Coi hình CT5 xem còn nhớ được em nào không ?
cảm ơn Thoại Vân ngày xưa còn nhí thì hát lánh lót còn bi giờ thì hét không hà…hic hic. Chi Đàm,Lan B, MaiTuyết ,Kim Hoa,không thay đổi mấy thậm chí còn đẹp ra nữa ứ ừa…,các bạn khác thì nhìn mải mới nhận ra Thoại Vân cũng vậy.Bùi thị Chung thì bó tay.com,chỉ khi nhìn chú thích dưới tấm hình mới nhận ra,thật tình chỉ có các bạn ngày xưa tham gia đội văn nghệ, làm báo, hay là BCH Đoàn thì MP còn nhớ rỏ hơn,bởi vì CT5 đâu có thèm chơi với 10T3 bạn cùng lứa chỉ thích các đàn anh lớn hơn thôi..hu hu bất công.các bạn trong lớp 10T3 lúc gặp nhau nhiều lúc cũng tự nhau hỏi các em bây giờ ra sao?MP học 10T3-11T3-năm cuối học lớp MDC chung với Công Minh .trong thời gian tới MP sẽ cố gắng thu thập những tin tức bạn học cũ chia sẽ lên đây để các bạn biết ,tạm chia tay chúc mọi người ở trong nước và ngoài nước mạnh khỏe he he….
Hi … anh Mỹ Phương này … củng miệng lưởi lắm đa … ở trên nhập đề thì khen các em nào củng này củng nọ … ở dưới kết luận thì đá đích không thương tiếc đó đa … các bạn có thấy anh ta dùng từ ghê không …??? thậm chí còn đẹp ra nữa “ứ ừa…”trời trời “ứ ừa…”là sao …??? chán ngắt đó đa … hi … hi … có phải vậy không hả anh Phương … ??? anh nói nghe củng lung lắm đa …
Dù sao củng cám ơn lời khen của anh này đó đa … hí … hí … có tức lời bình lựng kia thì ráng chịu đó đa … miển tụi này quá vui gặp lại bạn hiền củ này đó đa …
Hí … hí … bó tay … chấm com luôn vậy đa … he … he … Chúc anh và g/d nhiều vui vẻ lắm đa … hi … hi …
Hoa ơi,chị chủ chợ mấy hôm nay đi đâu vắng nhà?
Hả … Chi hỏi Hoa hả … hu … hu … Hoa cùng không bít nửa nè … Chị ta có tánh “mai trê “lắm không bít có còn tánh này không nửa …??? bị anh nào bỏ bùa gồi đây … hu … hu … Bớ XLan ơi !! về gom tiền chợ kìa … khách tới nườm nượp tha hồ hốt bạc nha … củng có chút máu ham tiền … nói vậy cho XLan mừng chạy về chứ … Lâu quá tụi này chia hết nha … hi … hi … nhiều quá Chi ơi cất đi nè … đừng cho Lanb nó bít chia nửa … nói nhỏ nhỏ thôi …
Hi … Mỹ Phương nè … 1 người bạn của Hoa củng học CT5 có nhờ Hoa hỏi thăm anh có phải có em gái là Mỹ Liên không ..??? nhà nó bên Tô Hiến Thành ngày xưa cấp 1 học chung với Mỹ Liên …
Thú thiệt có phải Mỹ Phương ngày xưa nhỏ nhắn củng hay sinh hoạt bên chi đoàn hông …??? Hoa củng chưa nhớ lắm về Mỹ Phương nửa …??? nhìn hình nhớ mài mại ngày xưa rất bé tí phải không …??? nghe nhỏ bạn này nói đến nhà chơi thường cứ tưởng Mỹ Phương là em Mỹ Liên không hà … vì quá ư là bé xí đó mà … hi … hi …
Chào Kim Hoa,đúng là em gái MP là Mỹ Liên đó,nhờ uống sữa hiệu con voi nên nó to cao lắm 1m7 ,cô bạn Kim Hoa tên gì nhỉ có phải lan B không? MP chỉ biết là lan B ở đường Tô hiến Thành vì thỉnh thoảng ngày xưa là vì gần nhà nên có đến hớt tóc nơi nhà của lan B đúng không nhỉ? MP hồi còn học ở CT có lẽ vì suy dinh dưỡng nên bé tí,cũng vì lý do này mà không được chọn đi học lớp giáo viên ngoài Bắc..hic hic,buồn lắm vì vậy khi đi làm MP cố gắng tập TT nên sau này nhìn cũng được được,các bạn sau này có dịp gặp lại đều ngạc nhiên sau trổ mã lúc nào vậy ..ha.. ha.
Ờ mà còn chuyện “ứ ừa” nữa,có lẽ xem tấu hài thành ra bị nhiểm câu này Kim Hoa đừng hiểu lầm (hai nhân vật nam nữ quen nhau và nam hỏi em có thích anh không? nữ trả lời..ứ ừa.lí nhí trong miệng—nghĩa là như vậy đó)
Ở trang Đào Công Minh có 3 tấm hình trong đó người cầm cây đàn là MP đó,đúng là thời đó là ” tí xì trum “thật sự..hic hic….túm lại có gì nói với nhau vui vẻ ,thật lòng và qua đây có thể liên hệ lại với các bạn cũ ở CT..chào KIm hoa nhé.
Thân chào MP,
Sau hơn 35 năm mới thấy MP tái xuất giang hồ. Nhớ lại MP có giọng ca thánh thót, dáng người nhỏ nhưng rất lanh lẹ, hoạt bát, đi như chạy. Duy nhớ MP có cô chị cũng nhỏ con học ở Gia Long. Hồi đó Duy học T1, MP, Đăng Hùng học T3, nhưng tụi mình có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Bây giờ MP trông to hơn hôi` đi học chắc nhờ vợ nuôi kỹ. Thân chúc MP & gia đình an-vui & hạnh phúc.
Thân chào,
Duy (10T1, nk 74-75)
Chào bạn Duy, cảm ơn bạn khen,mình nhờ vợ nuôi bằng thuốc tăng trọng (cho vào thức ăn gia súc nuôi để to và nặng bán lời nhiều)..he .he.Nhờ thấy ảnh duy hồi còn học ở CT mới nhận ra, mọi người đều đứng tuổi hết rồi ,đâu còn như thời trai trẻ,nếu có lúc nào đó về VN chơi thì về thăm lại trường nhiều thay đổi lắm,hoặc vào trang Web của trường xem cho biết.
Thân chào,đoàn kết , quyết thắng
(cách chào tạm biệt vào những năm 75-78) he he…
Chào Phương ,
Chào chi ,chào để làm quen,mấy khi gặp mặt nhưng mình không quên,môi son tự nó có rồi,nhìn đi nhìn lại trong lòng ngẫn ngơ……biết MP nói gì không,da bánh ít,mắt nâu hạt nhãn,tóc mây đen bóng,toàn là những màu tối tối vậy mà môi thì đỏ như son đúng không?
Thân chào Chi Đàm, bạn có nhớ MP gặp Chi gần đây nhất là lúc nào không?hơn 15 năm thì phải,ở chợ Kim Biên đó.Bây giờ Chi làm gì còn buôn bán không? MP chỉ nhớ được tên và khuôn mặt bầu bỉnh của Chi, khôn mặt gầy của Bùi thị Chung và lan B không khác xưa nhiều lắm,chỉ riêng Chung thì nhìn không ra,chắc nhờ uống nhiều sữa cừu nên gương mặt quá rạng rỡ hơi nhiều…hai bạn vì thường xuyên có sinh hoạt chung trong chi Đoàn nên nhớ nhiều hơn những bạn khác (riêng Chung không biết hát hò ra sao trong đội văn nghệ mà anh em bên này có hát khúc ca như sau ” Không ai,ngăn nổi lời ca,lời ca ,của Hai Hòa ,lời ca, đưa đám …..” hi ..hi
Nhìn hình các bạn CT5 họp mặt rôm rả ai ai cũng cười híp cả mắt lại MP thấy thích thật,rất mừng là mọi người đều mãn nguyện với cuộc sống của gia đình mình hiện tại.khi nào có liên hệ với Bùi thị Chung hỏi xem có nhớ tí gì về MP không nhe, cảm ơn
Thân chào
Hi … M Phương ơi … đúng là cô nàng Lan b gồi … cô ta đang đi du lịch nên không tiện hỏi nhờ Hoa hỏi đó đa … hi … hi … Vậy là Hoa nhớ ra M Phương rồi đa … thấy chưa nếu M Phương không gởi hình Hoa chưa hình dung được đấy đa …
” Ứ ừa ” ấy à ai mà thèm hiểu lầm đó đa … M Phương khôi hài thì nhỏ Hoa này củng vậy đa … Đã bảo vào đây nhắc thời thơ ngây vô số tội này đa nhất quỉ nhì ma thứ ba là quậy lắm đa … hiểu lầm sao được đa … Đùa vui thôi chỉ có CT mình mới vậy đa … M Phương có phiền hông đa …??? có gì thì hê lên đó đa … Nói vậy chứ nhiều khi có anh khó chịu không hiểu bị tụi này chọc té tát giận củng lung lắm đa …
Lóng rày M Phương & G/Đ khỏe đa … Thân chúc G/Đ bạn nhiều sức khỏe & hạnh phúc tràn đầy đó đa … hi … hi …
Mỹ Phươngggggg, phải nhắc vàng nhắc bạc được vậy thì đở quá, làm ơn cho Kim Hoa hay Xuân Lan xin tấm hình để xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Mời vào nhà, giao cái micro cho ca sĩ kiêm điều khiển chương trình cho MP đó, cứ tự nhiên như xưa …
Hai lắp lúc này khá lắm rồi. đã nói được “Anh … yêu … em” trước khi người đẹp vô nhà đóng cửa
Hi anh Mỹ Phương và anh Đăng Hùng, hai anh làm ơn cho em xin tấm hình về email address ktctuc2012 @gmail.com. Biết đâu có nhiều cố nhân đang chờ đợi để ……xem dung nhan đó bây giờ ra sao hai anh há.
Chào mừng hai anh đến với trang nhà Cao Thắng
hy vọng hai anh ghé chợ buôn bán với tụi em cho vui.
KĐ
Hi Kim Đinh, cám ơn bạn đã nhắc nhở Tôi đã gởi hình cho KH rồi, chắc có lẽ mưa gió bão bùng nên Net hơi chậm.
Hi … anh Hùng ơi … hu … hu … anh gởi có đúng dc không mà Hoa chưa có nhận được nè … hu … hu … có khi nào dc chỉ lạ Hoa xóa không coi hông …??? Thành thật sorry anh nha … anh gởi lại nhé và nhớ ghi chủ đề hình a Hùng nha … hu … hu … xin anh đừng giận nhé … hi … hi … Cám ơn anh …
Nhiều thì không nhưng một cố nhân thì có tình yêu đơn phương của tuỗi học trò bao giờ cũng đẹp vĩnh cữu trong lòng mổi người.
Anh hùng nhìn không thay đổi lắm
Chào bạn Minh
Nếu nhớ không lầm thì M từng là cầu thủ bóng rổ có hạng trong đội hình ra sân để thi đấu ( MP thì ở đội hình …ngoài sân….chỉ xem thôi,..nhỏ con quá mà).Mình muốn liên hệ với Lê đăng Khoa mà không biết được nơi ở hiện nay,những bạn còn lại của lớp Bào đang ở VN mình sẽ cố gắng liên hệ rồi cho Minh biết.Chúng mình phải công nhận nhờ học ở CT nhờ lòng tận tâm của các thầy mà khi ra trường đi làm không gặp trở ngại trong công việc chuyên môn của mình,thậm chí còn là “ếch xào lăn” nữa là khác (excellent).
Thân chào
Mỹ Phương nhớ đúng rồi đó, Minh là cầu thủ có hạng …….nhưng không biết là hạng gì mà thôi …..he he he .
Trời ơi ! học chung lớp bào chỉ có mấy ngoe mà còn hình như này nọ nữa .
Bạn Duy nhớ về bà chị cũa MP sai rồi, hắn không có chị em nào nhỏ con cã, cả nhà hắn chỉ có hắn là nhỏ con thôi ….mà cũng chỉ nhỏ con trong giai đoạn học Cao Thắng thôi, chứ sau này hình như hắn đi đứng không cẩn thận đạp nhằm cái gì mà như cây được bón phân bổng nhiên cao lên một cách đáng ngạc nhiên . Theo tôi nhớ thì bây giờ hắn cao khoảng 1.70m .
He he he, vợ hắn là em ruột cũa học trò mình, vậy thì hắn phải kêu mình là gì ta ? Bạn Đình công Mao rành chử Hán cho ý kiến dùm đi ( đừng kêu bằng sư phụ vì sau này người ta hay gọi con be he bằng tên đó nên nếu được kêu là sư phụ mình cãm thấy như mỉa mai cũng chẳng vinh hạnh gì )
Thì đếm trong lớp MDC có bao nhiêu bạn chơi bóng rổ,rồi xếp đại trong nhóm 3 người từ dưới đếm lên dể ợt.
Bạn Duy nói đúng đó Tư lập,ủa quên Tư lắp ơi…,MP có một bà chị kế mình học ở MInh khai ,chị Mỹ Hương sinh hoạt ,học chung trường với chị Tiến của cậu đó,hiện đang sống ở Long Beach.CA.Mình tự hỏi sao em gái,chị gái mình mà có nhiều người biết vậy ta..a.
MP chỉ cao 1m65 thôi,còn gọi là gì hả, gọi là Sư Thái….giám he he…
Hồi tuần trước đã gửi email của Khoa cho Phương rồi …
Mới gửi lần nữa
Hình như mấy thằng bạn của tui đọc thuộc lòng truyện gì đó của Nguyễn Thị Hoàng … nên kêu học trò bằng em …
Hehe … Mỹ Phương gọi Trúc là thầy hay mầy gì cũng được
Nè Mỹ Phương !
Cậu nói hai Lắp là ai ? hay là cậu nói tớ ? người ta kêu tớ là Tư Lập cũng giống như kêu cậu là Mười Hai hay Thoại Vân là Sáu Thơ vậy mà . Nhớ hồi đó tức cười , đặt bí danh lung tung cũng vui . Tớ hiện nay cũng còn cà lăm, miền nam nói là cà lăm, còn từ nói lắp là cũa miền bắc . Thú thật là tết vừa rồi về VN mà tớ quên mất cậu, đến nhà Tấn Dũng chơi , có gặp Dục và Tài thôi, còn Vĩnh Ba tớ cũng nhớ lộn số ĐT cho nên không gọi được, cuối cùng cũng không nhớ ra cậu để kêu cho nên thiếu tay quá mất vui .
Hôm qua tớ mới gọi cho thầy Tần, mấy hôm nay long thể bất an nên không có viết gì cã .
Mổi lần nhớ tới cậu thì tớ lại nhớ tới vụ nghi ngờ cũa gia đình tớ, đầu năm 1976 chẳng biết sao cậu hứng lên bài đặt viết thiệp xuân tặng tớ, còn tớ thì từ nào đến giờ có ai tặng thiệp bao giờ nên cũng hí hửng cầm về bỏ vô tủ kiếng rồi không để ý tới …..Ai dè cã nhà tớ xầm xì cho rằng tớ có bồ, tớ có nói là thằng bạn cho mà chả ai chịu tin cã . Ai mà tin được có thằng bạn nào tên Nguyễn mỹ Phương ! trời ạ ! nói láo mà không biết cách nói láo . Cuối cùng tớ mới nhớ chị cũa cậu và chị cũa tớ cùng công tác đoàn chung ở trường Gia Long, nhờ đó mới minh oan cho tớ . Phải chi hồi đó tớ đẹp trai như sau này thì còn có lý he he he …..
Các bạn biết không, Mỹ Phương còn nhỏ nhắn một chút chứ thằng em ruột cũa hắn to như hộ pháp mà tên là Nguyễn Mỹ Vân đó nhe .
Thôi chào cậu nhe ! tớ lúc này ” bụng dạ” rối bời bời, đang đọc Tam Quốc Chí sắp tới đoạn bị Tào Tháo …..
Hèn gì thầy Tần hỏi H. ,Thầy hỏi thật em nghe ,nói thật cho thầy nghe : ” thầng Trúc nó bệnh nặng không ? nếu tớ mà đọc đoạn này trước đây ,thì sẽ là cơ hội ngàn lẻ một năm để trả thù , tớ sẽ triều cường lên là em Trúc bệnh nặng lắm ,nằm liệt giường mấy tuần nay ,ăn vào thì được ,nhưng không giử trong lòng mà chuyển hệ sang thể lỏng ,xuất khẩu tăng 200% so với cùng ngày của hôm qua , do nó nguyện đánh đuổi Tào Tháo đến tận hang ổ cuối cùng , quyết không tha hahahahahahahaha.
mk
Hi … hi … còn anh gì nhỉ..??? hi … hi … anh M Phương hả … ??? cho Kim Hoa xin anh 1tấm hình nha … để gắn vào comment của anh nhé … giờ ai củng có hình hết rồi còn anh nửa thôi hà … cám ơn anh nha … hi … hi … chúc tất cả chúng ta cùng vui hết hén … Cám ơn anh trước nha … hi … hi … gởi về dc Hoa nha …
sanghoa2312@yahoo.com
Ê Trúc khoẻ không hình như trường mình có hai người thầy tên Long, nếu đúng vậy ông có biết tin tức gì về thầy Long dạy Nguội không( nick name là Long Hecules )- Thanks
Thầy Long hercules chết lâu rồi ( khoảng hơn 20 năm ) thầy chết vì bị tai biến mạch máu não, tội nghiệp ổng rất mong đi Mỹ, ổng chết trước ngày đi Mỹ khoảng chừng một tuần lễ . Chuyện này cậu hỏi Tân mập thì rỏ hơn, có thể Hiệp cũng rỏ hơn tớ .
Rất tiếc tôi k biết, một lời cầu nguyện trể cho Thầy, hy vọng rằng ở một nơi nào đó thầy biết rằng chúng ta vẫn nhắc đến người.
Thanks
Chao ban Đăng Hùng:
– Không biết bạn có nhận ra Kính o?
– Toi co ky niem voi thay Long nguoi
trong lua tuoi chung ta khi vao truong
CT , o biêt cac ban hoc hay den co nao
nhung doi voi Kinh . Khi vao hoc ban MDC
1974.
Thi thay Hai , T An , T Nhuan , T Dinh &
T Tan la day ban MDC.
Ben Nguoi thi co Thay Canh ( da mat ),
Thay Cuong ( da mat ) & Thay Long Nguoi ( da mat ) .
– Kinh chi noi ve qua khu thoi.
– Đăng Hùng có nhớ , tình cờ gặp Đăng Hùng ở nhà Anh Bảo dập sên hẻm Chùa Kim cương? Kính chờ ĐH – HOI AM
Hi anh Kính ơi,
mời anh vào coi trang sinh hoạt nhóm có video lúc họp mặt tất niên thầy Đinh có dự đó anh. Thầy còn có một cái farm trồng rau cải nữa khi nào nhóm có dịp lên thăm Thầy thì sẽ email rau cải cho anh chị em nào muốn, ưu tiên cho ai xin Thầy trước
Hi chao Kim Dính!
Kinh da xem video roi hinh anh mo qua nhung van nhan ra thay Dinh, Thay van gay va om nhu xua. Trong video Kinh thay Kim Dinh & XLan ap dao thay Dinh qua vay. Neu Kim Dinh thay khong co gi tro ngai thi cho Kinh xin dia chi va so phone cua Thay Dinh nhe.
Than Chao cac ban CHS CT.
Hi anh Kính, mai em sẽ tìm số phone Thầy rồi mail cho anh Kính sau ha. Tuị em mà áp đảo được Thầy sao. Thầy cứng cáp lắm mà, tụi em còn đang theo năn nỉ Thầy truyền bí kiếp mà chưa được đó anh Kính
Hi anh Kính, anh liên lạc được với Thầy rồi hén. Khi nào Thầy về, anh mà chào đón Thầy long trọng quá là tụi em bị ra rìa khóc thê thảm luôn chớ không dám áp đảo Thầy đâu
Hi Kính khoẻ k ? Tôi nhớ ra rồi, anh B cũng là cựu HS Cao Thắng khoá đàng anh trên tôi 2 hoặc 3 khoá gì đó tôi nhớ không chính xác lắm trong thời gian đó tôi có đặt làm máy phay để gia công nhông và dĩa xe gắn máy các loại đễ cung cấp cho các chợ đầu mối, anh ấy cung cấp sên cũng có nhiều kỹ niệm vui buồn lẫn lộn nhưng vui thì ít mà buồn thì nhiều hơn vì bị các tay 3 tầu chợ lớn bán phá giá cho nên cầm cự được vài năm thì phá sản.
Chao DH! Kinh van khoe hom nay moi co dip tra loi ban. Thay Long nguoi sau khi nghi day o truong thi thay co ve lam cho CK Khanh Truong o gan nha Kinh nen gap thay luon tuy thay o day lop Kinh nhung chung ta van phai goi la thay vi ngang hang voi thay day minh ma?
Neu khi nao DH co dip ve VN thi goi dien choTan Map so phone
84 913115289 thi bon Tan Map , Lay Bac & Kinh se dai DH – mon Ba Ba cac loai . Tuan nao bon Kinh cung gap nhau ma?
Than Chao DH
Minh ơi ! Nói Thoại Vân không biết Kha trấn Ác là ai thì đánh giá thấp nàng quá, chẳng qua nàng đang tìm cơ hội trã đũa thật ác liệt mới đã nư cũa nàng thôi he he he…
Minh ơi nhớ gởi email cho H. xin địa chỉ + số ĐT nhà Thầy Tần . Trong tuần này H. đang chuẩn bị hành trang sẽ làm 1 chuyến đi thăm gia đình Ngọc,đáp lại thân tình mà năm ngoái Ngọc đưa vợ con sang thăm gia đình H. mọi chuyện đang thuận lợi .
amk
Đã gửi ĐC và ĐT của thầy Tần tới email của Hiệp rồi
Chúc Hiệp đi chơi vui vẻ nghen
M
Nguyễn mỹ Phương ,đúng là nhà ở gần nhà Ngọc . Trong 1 chuyến về thăm nhà ,H. có ghé qua thăm Ba và các chị em của Ngọc ,H. không nhớ nhà ,chỉ ước khoảng gần bồn áp lực nước đường 3-2 , gần ngã 6 CMT8, đang chạy rề rề để nhìn nhà thì thấy NMP ngồi quán nước và kìa Ba của Ngọc , H. cho xe lên lề, đứng trước mặt NMP và hỏi :
– Phương có nhớ tên mình là gì không ?
– aaaaa, nhớ
– tên gì ?
Phương chỉ biết nhìn H. cười ú ớ ,quay sang Ba Ngọc H. hỏi
– Bác nhớ ra cháu chưa ?
– Thấy quen lắm mà chưa nhớ ra tên
Trong nhà bổng có tiếng : anh Hiệp đó Ba Loan em gái Ngọc nói vọng ra .
– ààààà trời ơi Hiệp ,Bác nhớ ra rồi , đúng là Hiệp ,ông đứng dậy ôm H. vào lòng , mừng vui như Ngọc ở xa về vậy , vào đây cháu , đứa này là con cháu hả , nhìn giống con như đúc . Cử chỉ ông làm tôi cảm động ,trước khi đi xa H . cũng đến chào ông, và giờ đây 20 năm sau khi H. về lại gặp ông . Đến lúc này M.Phương mới nhớ ra à đúng mầy tên Hiệp , chính xác quá .
– tiếc quá con Châu mới vừa ra về , nó mà biết anh đến đây thăm mà không gặp nó giận anh đó . Bởi vì trước đây mỗi khi tôi đến chơi với Ngọc là Châu đến đứng so chiều cao với tôi ,nói sẽ có ngày em cao hơn anh đó anh H.
mk
Mới cách đây 1 phút Hiệp đã gọi ĐT về VN thăm Thầy Tần , thầy nhận ngay Hiệp vì dạy chung mà , thầy mừng lắm có khoe với Hiệp là có MP ,Minh , Trúc đã gọi ĐT thăm Thầy, giờ đây đến phiên Hiệp ,
câu nói đầu tiên Thầy Tần nói với Hiệp : lớp tụi bây ra sống nước ngoài hết trọi rồi . Ngoài ra H; có báo cho Thầy Tần biết là đã gởi hình và địa chỉ của thầy Tần đến thầy Hiệu trưởng Lam và thầy Nhuận rồi .Vài hàng gởi lời thăm hỏi đén các bạn .
mk
Hi … Các anh mình ơi …
Trong thời gian ngắn mà tất cả các học trò xa xưa cùng liên lạc về Thầy … thì chao ôi …!!! không có bút mực nào tả xiết nổi vui mừng của Thầy nha … Các học trò tưởng như chìm vào dỉ vảng luôn rồi … Vậy mà ngày hôm nay đồng loạt ồ ạt gọi đến thăm nôm sức khoẻ Thầy … thật là sung sướng … !!! Thầy ơi cho tất cả chúng con trên trang wed này … cùng chia sẻ niềm vui đến với Thầy
Và Kính chúc Thầy sức khoẻ dồi dào tinh thần phấn chấn luôn khoẻ mạnh sống lâu cùng con cháu và tất cả chúng con … Kính Thầy …
Đã có hẹn trước với Thầy Tần ,sau khi đi thăm gia đình Ngọc về H. sẽ gọi liên lạc với Thầy lần nữa, vậy bạn nào cần nhắn nhủ tin gì thì nói nho nhỏ thôi cho “mọi ngưòi cùng nghe ” , H. cam đoan sẽ chuyển âm nguyên văn 100% , giống như Hương (HK) lần trước nhắn lời thăm hỏi thầy Lam . Ngoài ra, H. cũng đã gởi hình thầy Tần cho đồng nghiệp của Thầy là Thầy Phan thanh Nhuận ( hiện đang định cư ở HK ), có bạn nào còn nhớ thầy Nhuận không ? Alô alô trả lời
mk
Hi … anh Hiệp ơi … Hoa không có học Thầy có nhờ anh nhắn chắc Thầy củng không biết luôn … mà qua cãm xúc Hoa có được từ các học trò xa xưa dành tặng cho Thầy khiến mình củng vui lây theo Thầy … anh có nhắn thì xin nói rỏ cô trò nhỏ chân thành chia vui cùng Thầy và kính chúc sức khoẻ của Thầy … Cám ơn anh nhé … hi … hi …
Đây là hình gia đình của Mỹ Phương gồm bà xã và hai con
Hi … anh Mỹ Phương … từ từ anh Đạt sẻ để hình anh vào comment của anh nhé … cám ơn anh nha … hi … hi …
Hi ! xin chao ca nha dai gia dinh cao thang ,
Hi ! lâu ngày không đi chợ ,nhớ chợ quá ,thấy mọi người đi chợ đông vui ,nhưng tối rồi mới đi chợ ,chợ không có người ,sợ quá 1……..2……….3……chạy
Hi … Ê …nhỏ Lanb kia Quỉ mà sợ Ma há nhà ngươi … Có ma thấy mi sợ bỏ chạy thì có … Hôm nay giỏi vậy ta vào chợ mua bán ì xèo được gồi hả …??? chán mi quá mi ơi … vậy mà bắt ta hỏi thăm M Phương về cô em gái nửa chứ … giờ trả lời đi nha … Bó tay … Lanb này quá …
Đi du lịch về xài hết tiền,đi chợ sáng sớm…hàng mắc quá, mua hàng chợ chiều rẽ hơn nhưng ôi thôi tối thui không thấy ai cả…hic hic
Minh thân! bạn có thông tin gì về Lê dang Khoa cho mình biết với.Dã lâu lám rồi tôi không có tin tức về bạn áy.
Ngọc ơi, đã gửi email và tin tức của Khoa cho Ngọc
Chúc Ngọc và Nguyệt vui vẻ
M.
Anh Minh
Tôi là học sinh lớp Bào/Máy dụng cụ 2 ( khóa 76), do Kim Dinh giới thiệu trang Web nầy, có vào xem họp mặt Cao Thắng tai Saigon trong tháng 6/2012 có thấy hình rất giống Thầy Tần đứng với Mai quốc Hùng, xem 1 hồi thấy bài viết nầy của anh, thì đúng là Thầy Tần rồi. Trước đây tôi có đi tìm nhà thầy nhưng không được, anh cho tôi xin số phone và địa chỉ của Thầy Tần anh nhá.
Xin cảm ơn.
Chào anh Thạnh,
Anh cho biết email tôi sẽ gửi đc và đt của thầy Tần tới
Chúc anh vui
Huỳnh ngọc Thạnh
email: thanhpp@gmail.com
A Thạnh mới đầu nghe quen quen ,giờ nhớ ra là Thạnh cồ , Hiệp nhớ ra rồi ,cùng lớp với Trúc , Ngọc , Chắc là bạn chưa nhớ ra mình ,chờ khi nào nhớ ra lúc đó sẽ nói tiếp. Chúc bạn luôn khỏe.
mk
Anh Hiệp
Thạnh là hs lớp Bào / Máy dụng cụ 2 khóa 1976. Học trò thầy Tần
Nhóm Bào của mình có: Mai quốc Hùng, Trương anh Lâm (em thầy Chi dạy điện tử) Lê tuấn Dũng, Cam minh Quang, Cao thanh Phong, Nguyễn văn Thắng, Nguyễn văn Thành, Tâm, Thông, Hải, Xương, Khang. Sau Đăng Khoa, Việt Trúc 1 lớp.
Nhờ có hình ngày xưa của mấy anh trên đây nên vẫn còn nhớ, chứ nếu không có những tấm hình đó chắc không nhớ nổi đâu.
Anh Thạnh ơi,
Có phải Cam Minh Quang có anh tên Cam Minh Tâm học lớp Mẫu Đúc nhà ở đường Nguyễn Cảnh Chân khg? Nếu phải thì anh biết bây giờ ảnh ở đâu khg? Hỏi thăm nếu ảnh chuyển nhà đi xa (khg phải Úc) thì em viết xì to ri về anh này, em cũng góp nhặt kỷ niệm vui với anh này. Lớp Mẫu Đúc có nhiều kỹ niệm và ơn nghĩa với lớp em, mà khg viết về lớp này thì em bị cắn rứt lương tâm mặc dù lương tâm em hỏng có răng hihi…
Chị Xuân Lan
Nhà ở trong hẻm Ng cảnh Chân và học lớp Mẫu đúc là chính xác rồi đó. Tâm tôi có biết sơ sơ thôi. Cam minh Quang thì Thạnh cũng không có liên lạc lâu rồi, không biết bây giờ anh em nhà hắn ở đâu.
Để Thạnh hỏi Mai quốc Hùng xem có tìm ra tông tích anh em nhà hắn không.
Chào anh Thạnh,
Anh là dân Cao Thắng thì Xlan và các bạn đón chào anh tham gia web và xin anh gởi tấm ảnh cho mọi người cùng biết mặt anh, anh có thể gởi qua cho Kim Đinh. Mà sao cái tên Huỳnh Ngọc Thạnh nghe quen lắm, chắc là có gặp trong trường (nói vậy cho chắc ăn, khg thôi mấy bạn Xlan nói thấy người sang bắt quàng làm họ …) Có phải hồi đó anh có đeo mắt kiếng khg? Hỏng đúng thì thôi hihi đoán đại… Anh nhớ đi chợ thường nha anh cho chợ em buôn may bán đắt. Chúc anh có nhiều tiền để tụi em chặt chém.
Bảo Thoại Vân đi hỏi Hoàng Sơn, Mai quốc Hùng, là biết Thạnh ngay.
Mai Quốc Hùng 0913773585
Vũ Hoàng Sơn 01688500957
Cám ơn chị Thoại Vân nhiều.
Thạnh sẽ liên lạc ngay.
Chị Thoại Vân ơi,
Bây giờ tụi em tìm được bộ ba Hùng-Son-Thạnh rồi. Vậy chừng nào anh chị và anh chị Mai Quốc Hùng qua đây hội ngộ đây? Em xem hình chị chụp hồi còn ở trường, đến em còn thấy mê mẫn nửa huống hồ là anh Sơn. Em phải công nhận, các chị CT5 duyên dáng, đẹp thật đó. Em hy vọng sớm gặp chị và anh Sơn nha. Hè năm tới em định rủ Kim Thu về VN chơi, thế nào cũng đến thăm người đẹp CT5 đó chị ha. Em có duyên chở Chung đi một đoạn đường ngắn. Chung rất dễ thương.
Hình như Phương Anh trong hình này không giống như Phương Anh mà mình đã gặp ở San Jose ? Hay là hai người khác nhau ?
Anh Trúc và anh Thạnh thân,
Cả hai anh đều đúng một nửa. PA cũng mới vừa nghĩ đến hình nầy định nhờ Kim Thu đổi hình khác đó vì ngay chính PA còn không nhận ra mình nữa! Hình này chụp hồi tháng 2/2012 để đăng báo cho business. Ban PA phải make up cho PA (vì PA không thích và không biết make up). Chụp hình xong, ông thợ chụp hình làm botox và lipo suction cho PA tại chỗ, trong vòng 2 phút thôi. Quẹt một cái là mặt mở to, quẹt một cái nữa là mở chảy ròng ròng, và quẹt thêm một cái nữa là mất đi 20 năm tuổi đời. Tài thật! PA có nói anh ấy là đừng làm quà, khách hàng tưởng thật tới chửng gặp mặt bật ngứa chạy dài làm sao!
Phương Anh thân !
Nhờ Phương Anh tìm dùm ông thợ đó cho mình nhe . Hy vọng ổng quẹt cho mình vài cái thì từ già làng như bây giờ sẽ trỡ thành trai làng thì càng có dịp gáy te te cho Thoại Vân tức chết luôn .
Gà trống thiến mới gáy te te già làng ơi !
cụ ông à,tui đoán đúng mà.ông mà tới gần cũng như tui đó nhe…ò ò ó ó …c…o…!…
Phương Anh
Đúng là có trí tuệ làm kinh doanh, cái nầy có khi là chiêu câu khách đấy chứ hi hi.
Anh Việt Trúc
Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Thầy Tần hôm nay, Thầy có nhắc đến anh, anh Công Minh, anh Đăng Khoa. Nhờ chị Thoại Vân cho số phone của Mai quốc Hùng, nên gọi ngay cho Hùng và Hùng đã cho số phone của Thầy Tần. Phải công nhận bộ nhớ Thầy Tần còn rất tôt, nhắc sơ là ổng nhận ra ngay.
Anh Việt Trúc
Tuy hai nhưng là một đó anh. Hai hình đều của 1 người.
Tuy một nhưng là hai: Hình thì chụp 20 năm trước, còn người thật thì 20 năm sau anh mới vừa gặp.
Tội nghiệp con nhà ai mà thiệt thà quá đổi, già làng ơi ! chừa đức lại chờ có dịp gặp người xưa lần nữa
Chị Thoại Vân
Một lần nữa cảm ơn chị nhé về vụ cho số phone của 2 ông Hùng & Sơn.
Chị còn nhớ già làng nữa sao? Phúc đức chắc có nhiều nên may mắn còn mạng về nhà sau 3 năm qua Campuchia, thành ra chị đừng lo. Hơn 30 năm trốn chui mà còn bị tìm ra, lần nầy chắc không dám trốn nữa. Hi hi..
Anh Thạnh à ! Còn hình cũa tui chụp đang để trên comment này là hình chụp 20 năm sau đó, chứ bây giờ nhìn tui thấy còn trẻ lắm he he he….
hihihi…anh VT à, sao anh giống tui quá….sao 20 năm giờ nhìn lại thấy trẽ quá à…..người ta cũng nói tui trẽ nữa đó…….nhưng trẽ tuỗi…..mà mặt thì già như ông cụ 60-70 tuỗi lận đó….hihihi..
Mặt già đâu phãi là già.
Sao cho tâm trẽ cười đùa quanh năm.
Cười chung với bạn với đời.
Bao người ao ước tiếng cười…oe…oe..ý quên hihihi…
Anh Việt Trúc
Anh ở Texas mà ở gần Dallas không.
Hồi đó là thục nữ ( nghe mắc cở quá ) còn bây giờ là yêu nữ rồi Phương Anh ơi ! Chớ có ca quá chị té chỏng gọng đa…
Chị hỏi Kim (Thu) Đinh là nhanh nhất, Kim Đinh mới liên lạc được với Thạnh được 3 ngày hôm nay, sau hơn 30 năm mất liên lạc. Mình vào trường Cao Thắng năm 1976 và rời trường cuối 1978 (đi bộ đội tại Cambodia).
Xin cám ơn chị đã tạo được 1 nơi lui tới cho bạn bè.
Ngày ở trường không có mang mắt kính nên mới đi bộ đội, nhưng bây giờ thì phải có mới gõ chữ được.
Qua trang Web nầy mình cũng nhận được 1 tin buồn là anh Nguyễn văn Mai đã ra đi, anh Mai là cựu học sinh Cao thắng nhưng sau đó lại học chung lớp Máy dụng cụ 2 (nhưng là nhóm Tiện, mình ở nhóm Bào).
Thoại Vân ơi em có nghe thấy anh Thạnh nói gì khg? Vậy là anh này có bà con luôn với Phương Anh rồi đó phải khg? Về nhà tra tấn anh Sơn là ra ngay thôi hén, các bạn có hình anh Thạnh thì gởi lên nha tò mò théc méc để biết mặt anh Thạnh quá rồi đó!
Chị đoán chính xác, có bà con với Phương Anh, Hạnh Phương ( bà xã của Hồ trường Thẩm lớp Máy dụng cụ 1).
Hihi anh Thạnh ơi,
Em bỏ cái hình của anh mới hôm qua lên được không?
Chèn ơi tính bán tin tức cho anh Hùng anh Sơn kiếm cafe mà vầy là mất mối rồi
Kim Đinh
Để Thạnh kiếm tấm hình khác gửi sau đi. Cái hình đó Phương Anh yêu cầu gửi ngay, thành ra trong 5 phút phải gửi đại, nên tự chụp và gửi liền vì sợ bị phạt, do vậy đưa lên đây chắc thiên hạ thấy chạy mất dép đó.
Có nhờ Phương Anh liên lạc với Mai quốc Hùng, nhưng biết mấy ông ấy lề mề, ít khi check mail. Lên đây, bất ngờ thấy hình thầy Tần và bài viết của anh Bùi công Minh, nên tranh thủ chớp thời cơ, qua mặt Kim Đinh ôm chân anh Minh liền. Thông cảm xí xóa há.
Anh Thạnh đừng có lo trong chợ này nhiều người chạy mất dép lắm nên quầy của Kim Thu bán dép lẻ khg bán dép chẳn nghĩa là mua một đôi mỗi bên một kiểu vì người ta chạy rớt dép hoài hihi….
Còn cái hình thì càng yên tâm trên này ai đẹp cũng thành xấu ủa quên xấu cũng thành đẹp bởi vì tụi mình già đều ủa quên đều già hết rồi, yên tâm đi miễn anh đừng già hơn anh Vũ Hoàng Sơn là được coi chừng ảnh kiện đó hehe….bảy nhất mà cái gì cũng phải nhất hết.
Hi anh Công Minh ơi thứ bảy này Xuân Lan, Hoài Hương, anh Thành và anh Huỳnh có mặt ở Nam Cali vòng vòng đâu đó nghe nói gần nhà anh Minh biết được chết liền! Hoài Hương muốn tụi Xuân Lan ghé thăm anh Minh chơi nghe nói vợ anh Minh còn ở VN (dịp may khg thể đến hai lần hihi…) Nếu anh Minh khg ngại, khg sợ, chắc khg dám nói sợ vì nói ra là Hoài Hương tuôn … xối xả luôn đở khg kịp đâu! Nếu anh Minh có lòng thì tụi này có bụng để ghé qua…ăn tất cái gì có trong tủ lạnh nhà anh! Xin vui lòng liên lạc chủ chợ chồm hổm để cho biết địa chỉ, đừng bỏ lên chợ mấy nàng CT5 trên chợ đi theo đông lắm! Cũng khg biết bao xa anh Minh cứ nói, để cho em hối, vì có khi em bị ói huhu….
Rất hân hạnh đón tiếp mọi người. Đã email chi tiết cho XL.
ông thợ này chỉ quẹt cho phụ nữ thôi, nếu quẹt từ già làng sẽ trở thành cụ làng đó, suy nghĩ lại đi
Ôi ! Đúng là Bố của con mà.
Mình đúng là ở gần Dallas . Bây giờ chuẩn bị đi làm
Anh Việt Trúc
Hy vọng 1dịp nào đó có thể gặp anh.
Mình đang ở Richardson TX
Anh Thạnh à ! như vậy là mình ở gần nhau đó, nếu ngày mai thứ sáu july 20th anh rảnh vào buỗi chiều thì ta có thể gặp nhau tại Sài Gòn Mall lúc 6pm . Số cell phone cũa tôi là 214 680 9841, anh có thể gọi bất cứ lúc nào . Nếu tôi không bắt máy được thì để lại message, tôi sẽ gọi lại cho anh .
Trời anh Thạnh anh Trúc có đổi hệ không dzậy??? Có cho em ké uống cafe không?
Anh huynh ngoc thanh. phone cho tui so 214 680 9841
co mat di trong dam tang Le duc TAN co le Ta ngan Hiep nho (hoc cung lop thay An)
Lê Kim Hoàng cái tên em nghe rất quen có lẻ đúng là vàng 9999, sao mà anh vô được trong này rồi ghi có mấy chữ hỏng đầu hỏng đuôi gì hết trớn vậy anh Hoàng ơi. May là có anh Tạ Hiệp nhớ vì ảnh là trùm của lớp động cơ 12Ct2.
Hôm nay em bị mệt quá khg chọt nổi ai nữa, thấy bài viết của đại ca muốn chọt mà hơi đã tàn lực đã yếu, như đèn treo trước gió lập loè rồi. Hy vọng ngày mai em tìm được thuốc cáo hổ cốt hay sâm nhung bổ thận hoàn thì đại ca tiêu với em.
Anh Hoàng nhớ vào đi chợ thường xuyên chơi với tụi em cho vui anh ơi. Thấy comment nào mà anh ngứa mắt anh cứ vào chọt nha, ở trên này tụi em giao rồi khg có được giận đâu!
Chúc anh Hoàng vui khoẻ, đi chợ chồm hổm đừng ghi sổ hihi…
Í quên xin anh tấm hình, chờ anh Tạ Hiệp lâu lắm hay là chỉ cho em anh là anh nào trong hình đám tang Lê Đức Tân nha! Thanks anh.
Anh Chị Kính mến! Em là con gái kế út của Ba Tần. Em xin phép được làm quen với Anh Chị được không? Và em xin mạn phép gọi bằng Anh Chị cho thân mật nhé! Thật là tình cờ, em đang tìm thông tin của người khác, nào ngờ lại có cơ hội đọc được thông tin về Ba em. Em rất xúc động khi Anh Chị vẫn còn nhớ đến Ba, vì em nghĩ rằng, dù cho là đi làm hay đi dạy, nhưng khi đã nghỉ hưu rồi, thì mọi người sẽ không còn có dịp gặp nhau hay nhớ đến nhau, vì đôi khi tình cảm thường gắn với một điều kiện nào đó nữa, nhưng hôm nay đọc được những dòng tâm sự của Anh Minh em rất vui vì Ba em có được những Anh Chị học trò rất là dễ thương và tràn đầy tình cảm. Đọc hết những dòng trao đổi qua lại của Anh Chị, làm em nhớ lại tuổi thơ tuy nghèo nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của gia đình em. Cứ mỗi lần đến Mùng 3 Tết hoặc ngày 20/11 là nhà em tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của Anh Chị học trò của Ba, bữa cơm đạm bạc của Má cùng với sự giúp sức của Các Anh thật là ngon và ấm áp tình thân.
Bích Đào ơi
Em vào trang nầy: http://www.ktctuc.net/?p=11227 đọc bài, nếu thấy giống Ba Tần thì nhớ copy cho Ba Tần đọc luôn em nhé.
NT
Em xin phép được viết tiếp nhé! Tuy là tin cũ của Anh Chị, nhưng đối em là rất mới và rất ngạc nhiên đối với em. Ngay chiều nay, em sẽ in ra những trang giấy này cho Ba đọc, chắc là Ba vui lắm, em vừa gọi cho Ba, Ba nói rằng Ba biết là có, nhưng Ba không biết cách nào để đọc được và Ba hỏi em là hình của Ba có đẹp không? có già lắm không? Em nhớ rồi, Ba đã có kể cho em nghe về cú điện thoại bất ngờ của một Anh học trò cũ của Ba, và em thấy Ba cứ vui suốt. Thay mặt Ba, một lần nữa em rất rất cảm ơn Anh vì món quà mà Anh đã tặng cho Ba em. Khi tuổi già đến, thì cuộc sống tinh thần như là động lực để Ba dẻo dai hơn và khỏe mạnh hơn. Khi Ba đi dạy thì em không biết Ba như thế nào, chứ lúc về nhà Ba là người nấu ăn ngon số 1 đối với các con của Ba, và điểm đặc biệt nữa đối với Ba đó là, mỗi các con làm điều gì sai quấy, Ba kêu hết 6 đứa con của Ba quỳ gối theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, tay Ba lăm lăm cầm cây roi, Ba giơ lên thật cao và quất xuống… chân của Ba, tuy không đau nhưng các con của Ba tất cả đều khóc, và biết lỗi xin hứa sẽ không tái phạm. Ba em là vậy đó.
Thật là cảm ơn em Bích Đào đã để lại những dòng chữ và cho biết về thầy chị thật xúc động, một lần nữa thay mặt toàn thể anh chị em Cao Thắng trên trang web Úc Châu cám ơn sự hiện diện của em. Trước lạ sau quen chị xin em một tấm hình để đặt lên những comment của em nhé! Chắc là anh Minh và các anh học trò đã từng học thầy sẽ rất vui mừng khi đọc những lời cảm động của em.
Có dịp vào web có gì em thấy vui thì em cứ để lại vài dòng, bây giờ thì em là một thành viên của web rồi, coi như em là một học sinh Cao Thắng luôn hén mà chắc gọi là Cao Thắng con được khg các anh em mình ơi!
Chúc thầy và gia đình em nhiều sức khỏe.
Mừng quá Bích Đào ơi, welcome vô nhà CT nha, hy vọng từ hôm nay KT được có em gọi là chị rồi nha. Xưa giờ cứ là em út nên bị ăn hiếp te tua
Mục đích chính của trang web là tạo tình thân thương cho tất cả những hoàng thân quốc thích Cao Thắng. Đồng thời cũng mong thấy được nhiều nụ cười trên khuôn mặt các Thầy Cô thân thương. Thầy Tần đã mở hàng rồi, chắc chắn sẽ rất đắt hàng.
Chúc các Thầy Cô và anh chị em nhà mình nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ.
KD
Bích Đào thân mến,
Hôm nay ghé thăm ktctuc đọc lại bài của thầy , tình cờ mới biết có bài viết của Bích Đào, xin lỗi đã hồi âm trễ
Cám ơn Bích Đào đã chia sẻ để cho tụi này biết tin về thầy, làm tụi này cũng vui lây.
Hôm 24/6/2013, tôi có về VN thăm thầy và bạn . Ước mong của tôi là được gặp lại thầy Tần, ôm và hôn thầy, một điều mà tôi muốn làm từ lâu . Hồi xưa vì tôn sư trọng đạo, có tên học trò nào dám hun thầy đâu . Bây giờ trong bàn tiệc hai thầy trò tóc bạc như nhau, tôi ôm và hun thầy thật chặt, da mặt thầy hồng hào và mềm mại như em bé, tôi chưa thấy hun ai mà đã như vậy . Thầy vẫn cười hề hà, hệch hạc , Thế rồi Lê Tuấn và các bạn khác xúm vào hun thầy, haha … thầy cười tươi lắm … Trong bữa tiệc đó, học trò của thầy đến thật nhiều … nhìn thầy thương, bạn mến, vui vẻ bên nhau hết mình … lòng tôi chưa bao giờ có được cải cảm giác ấm cúng như vậy. Mỹ Phương buột miệng nói “Hôm nay vui quá” . Bữa đó CT5 và ACE Bình Hòa tới thật đông chung vui với thầy Chi, cám ơn TV, KH đã vận động, và xin cám ơn các bạn đã đến tham dự để cho chúng ta có một ngày thật đẹp . Từ bữa tiệc đó tôi muốn viết một bài tường thuật thật hay … nhưng tới giờ vẫn chưa đặt bút
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, trong tháng hơi Xuân vẫn còn nồng ấm. Mến chúc thầy Tần, Bích Đào, cùng các bạn đồng môn và gia đình bước sang năm mới được vạn sự như ý .
Em nè Anh Chị ơi! Em không biết cách nào để gửi hình của Em lên trang này, Anh Chị hướng dẫn giúp em với! Đây là địa chỉ email của em: dao-ltb@lotte-sea.com.vn – Em sung sướng quá khi được công nhận là em và được tham gia vào diễn đàn của Anh Chị. Thứ bảy vừa rồi, em đã đọc hết tất cả những gì trao đổi qua lại của Anh Chị trên trang web này cho Ba nghe. Ba nói rằng: Ba như sống lại thời xa xưa, Ba Má cùng nghe luôn. Thôi thì Anh Chị cứ xem em như là người đưa tin giữa Ba và Anh Chị. Em phải công nhận 1 điều, Anh Chị làm thơ hay quá! Viết văn cũng hay, và những dòng tâm sự thật là ấm áp. Khó mà tìm được tình cảm Thầy-Trò, Bạn Bè ấm áp như vậy khi mà xa nhau về cả địa lý và thời gian. Không biết Anh Chị có muốn nghe không? Nhưng em xin được kể về 1 ngày của Ba em nhé: Ba ăn sáng lúc 7 giờ (xôi vò hoặc bún xào hoặc hủ tíu chay), quên nữa, Ba em quyết định ăn chay kể từ sau khi Ba nghỉ hưu và có lẻ cũng từ lúc mà Ba thoát chết sau tai nạn xe máy khi Ba đi dạy thêm sau hưu vào ban đêm. Sau đó, Ba chở cháu ngoại đi học mẫu giáo. Trưa Ba ăn cơm rất trễ – 13 giờ, sau đó Ba lên sân thượng đục đẻo, chạm khắc, đó là thú vui của Ba lúc tuổi già. Ba làm say mê đến tận tối, 19 giờ Ba mới ăn tối. Đợt vừa rồi trước Tết Ba bị suyễn, rất nặng tưởng không qua khỏi, cả nhà khuyên Ba nên chuyển sang ăn mặn, nhưng Ba dứt khoát không chịu, Ba nói rằng: Ba ăn chay để con gái Ba được nhờ, vì “Con gái hưởng đức Cha”. Ôi! đúng thật là Ba, có lẻ cũng đúng vậy, vì Ba Cô Con Gái đều có cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Anh Chị đọc để tham khảo, vì cũng sẽ đến lúc ai cũng phải già đi, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ, và vẫn biết rằng có ai đó vẫn còn nhớ đến mình, và vẫn còn thời gian để nói chuyện với nhau là 1 miền vui. Anh Chị và trẻ trung quá, không như em, làm việc mệt (em là Kế toán Trưởng – Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics), nên suốt ngày cứ cau có, may nhờ có được trang web thân thương của Anh Chị, nên mấy ngày nay em đỡ hơn rồi đó, vì có chuyện để đọc để kể cho Ba nghe.
Bích Đào ơi, gởi hình về ktctuc2012@gmail.com cho CHỊ đi. He he he có em gọi bằng chị rồi chảnh nha mà cùng là dân kế toán nữa thông cảm nhau dễ sợ luôn
Em đã gửi hình cho Chị rồi, Chị kiểm tra mail giúp em nhé. Chúc Anh Chị một ngày vui vẻ!
Trùi ui…..hình KD hồi còn nhõ hã….hihihi.
He he he mừng quá Bích Đào thấy không ông anh nhà mình mắt nhìn chị hồi nhỏ mà đẹp như Bích Đào bây giờ, may mà ổng chưa nói 30 năm trước chớ không là ổng bị chị thọc gậy bánh xe cho ổng nhịn đói luôn 1 tuần rồi
Hihiih….KD chưa gì đã hăm doạ rồi hen…em Bích Đào thấy hông ….giống KD cũng có lợi lắm luôn luôn bị bão vệ ….hõng ai dám chọc em đâu…vì KD cũng sợ ….ban Kiễm Tra Cao Tuổi Net Út ….ý quên ban Kiễm Tra Cụ Thể ….Có Trúng… Úc.Net …..thử DNA của KD nên đã hăm anh trước….hihihi.
Hôm nay có bạn Bích Đào.
Sao mà giống quá Thu nào Kim xưa.
Hình hài như tựa sớm trưa.
Khen ai khéo tạc lại vừa giống nhau.
Gửi đến Anh Minh lời cảm ơn vì đã điện thoại cho Ba. Em đang ở nhà Ba. Phải công nhận là Ba em đúng là Thầy Giáo, Ba mà nói chuyện với ai thì lâu lắm đấy. Em đọc trên báo, nghe mọi người kháo với nhau rằng, bị suyễn nướng 1 cặp cá ngựa, giã nhuyễn, pha vào nước ấm, uống là hết liền. Thuyết phục Ba ăn mặn để có sức khoẻ sức đề kháng, Ba dứt khoát không chịu. Nhưng khi em giã cá ngựa cho Ba trị suyễn, Ba thương công sức con gái, con rễ mua cá chính hiệu từ Phan Thiết và Phú Quốc, hay có lẽ Ba cảm động vì câu nói của con gái là sẽ chịu mọi tội lỗi khi xui Ba ngã mặn, thế là Ba uống hết 6 cặp để mau mau hết bệnh. Mà đúng thiệt, Ba hết khò khè. Anh Chị đồng ý cho em được phép tham gia vào diễn đàn này là em mừng hết lớn luôn rồi đó. Được kể chuyện, tâm sự và đọc được tâm sự của Anh Chị là em vui lắm, vì em đã bước sang tuổi 40 lẻ 1, không biết là khi bằng tuổi Anh Chị, thì em có được cười vui và có trãi lòng ra được như Anh Chị không. Quý lắm những kỷ niệm thế này. Cuối tuần được xả hơi vì em vừa xong báo cáo, nên tâm sự nhiều. Em Chúc Anh Chị tràn đầy niềm vui trong 2 ngày cuối tuần với Gia Đình!
Cám ơn Đào đã kể chuyện của thầy cho các anh chị đọc . Anh vừa gửi email cho Đào .
Bích Đào ơi, sao mà bi quan quá tuổi nào cũng quậy được hết Bích Đào ơi. Có lần Thầy Nhuận nói ” con gái mà học CT không phải người phàm” làm tụi chị hết hồn nhìn quanh quất coi mình có là người cõi trên không, ai ngờ đâu đã không ở cõi trên, cõi dưới còn quậy vui hơn nên hình như dân CT ghi danh ở cõi dưới nhiều hơn. Bích Đào cứ sinh hoạt đi, mai mốt chị đang nghĩ ra tiết mục quậy cho các anh CT mình te tua luôn. Ai mà quậy nhiều nhất sẽ đoạt giải
Kim Thu ơi,tiếc là kỳ hội ngộ tại thành phố THA HỒ DÊ lần này lại không có đồng môn nào từ Úc châu sang dự cho vui thêm . CTC
Quốc Phước ơi,chắc chú thấy hình ảnh của anh tháp tùng cô em gái CT Lê Mai từ VN sang thành phố THA HỒ DÊ (San Jose)vòng số 2 của anh cũng khá lớn hơn hồi trước phải không ? Đáng lẽ anh phải dê Lê Mai ,mà ngược lại Lê Mai dê anh đó làm anh có bầu rồi đó.Anh mượn trang ktctuc này nhắn với anh em đồng môn nào tháp tùng Lê Mai vào ngày chủ nhật 7 september,nếu có điều kiện và khả năng tổ chức tiệc sinh nhật nho nhỏ lần đầu tiên trên đất Mỹ vào ngày này mừng cho cô bạn đồng môn tròn 56 cái xuân xanh. Ngày này anh phải bay về lại Rochester,NY để hôm sau tiếp tục đi cầy .
Chào anh Căn
Em không nghĩ như anh nói đâu, vì trông chị Lê Mai chúng ta rất nghiêm chỉnh chị sẽ không làm như vậy đâu. Thường là đàn ông hay “tấn công” hơn là tư thế thủ em nghi quá. Nhưng nếu điều đó có xảy ra đúng như lời anh Căn đã nói em chúc anh khi bay về Rochester, NY được ” Cha tròn con vuông “….