Hi … các anh chị & các bạn mình ơi có nhửng cái thật nhỏ nhặt thật đơn giản mà nó mang lại cho mình đầy cảm xúc đầy ý nghỉa của hạnh phúc … Bởi vì Hạnh phúc thật sự đâu mua được bằng tiền … Hôm nay Hoa đọc được bài viết của anh Hiệp bộc lộ hạnh phúc của mình và dưới đây là đoạn kết của bài viết anh Hiệp:
“Qủa thật, tôi đưa tấm hình này lên là để anh em nhìn lại và thấy được hạnh phúc mình đang có. Từ đó, vun xới cái đang có đó của mình. Vun xới thế nào là tuỳ anh em và tuỳ hoàn cảnh mỗi người nhưng chúng ta, những người đàn ông Việt Nam, hãy nói thật lòng với vợ mình “em là niềm tin, là niềm tự hào cho anh sống”. Các bà, các chị, các em xứng đáng như vậy.”
Thật tuyệt vời khi tất cả các đấng mày râu trong chúng ta đều thực hiện và hành sử như ý tưởng suy nghĩ như của anh Hiệp … Hoa không biết các ông chồng của các bạn mình như thế nào vì mỗi người mỗi cảnh mà … còn riêng Hoa củng đã rất lâu có lần Sáng chở Hoa đi lấy hàng vì bọn mình mua bán mà … đang ngồi chờ đóng hàng trời lại mưa tí tách hai đứa đứng đụt mưa bên lề chờ trời tạnh … cơn mưa cứ nặng hạt mình thì xót ruột … vì đi bổ hàng mà cũng phải chở theo đứa con đầu lòng lúc đó mới lên 3 tuổi … đang gởi nhà nội … Vì trên con đường từ nhà qua chỗ lấy hàng thì ngang qua nhà ông bà nội cháu … cứ như vậy mỗi lần đi chợ là phải đèo theo cháu cho ông bà cưng … lấy hàng xong về ghé lại chở về … Hôm nay trời mưa tầm tã đứng dưới mái hiên nhà người ta … hai đứa lui cui nhìn quanh chợt thấy một hình ảnh của một cặp vợ chồng … cái này Sáng phát hiện trước và cứ mãi nhìn say mê từng động tác của cặp vợ chồng chủ nhà … Bất chợt anh chàng mình mới kéo tay xoay người Hoa lại … chỉ vào cảnh tượng trước mắt … một cặp vợ chồng già với những cử chỉ âu yếm chăm sóc nhau từng chén cơm tách nước .. . sau khi cụ bà thu dọn mâm cơm xuống … lão ông đứng dậy bước sang bàn nước bưng bộ tách trà nóng … hình như đã được châm trước khi ăn cơm … rót chậm rãi vào hai tách cũng mới được ông xấp ra vào chỗ ngồi của ông và cụ bà … Rồi bước đi chậm rãi vào trong nắm tay cụ bà đi ra nhẹ nhàng ngồi vào ghế cùng uống trà … chẳng hiểu nói chuyện gì với nhau … mà vẻ vui tươi hẳn trên gương mặt của hai cụ … Mình còn ngớ ngẩn chẳng hiểu gì … ??? Chuyện của các cụ thì bình thường thôi … còn Sáng thì mặt mày thích thú hí hửng lắm cười nói hân hoan … “Sao anh thích nữa tụi mình giống như ông bà cụ kia …” Trời trời lúc đó tụi mình còn trẻ quá mà … ông nhà mình có suy nghĩ gì già vậy … Nói vậy thôi trong lòng nàng dâng tràn hạnh phúc … chắc có lẽ vì câu nói này … đã làm nàng nhiều phen sóng gió đều vượt qua tất cả … nó hình như theo suốt bên nàng đến tận bây giờ … Thật hạnh phúc khi mình biết điều đó rất nhẹ nhàng và ấm áp … được bộc lộ một cách chân tình và ý nhị này … Nhửng cử chỉ nhửng hành động nhửng lời nói xa xăm này ngầm chứa cả một khối tình chơn thật … tự đáy lòng ở bên trong một trái tim đầy tình yêu trong sáng và chung thuỷ nên mới có thể thốt được ra như vậy …
* Trang này được xem 2718 lần
Chúc hai bạn thật nhiều sức khoẻ để cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Hi … hi … Cám ơn bạn hiền mình nha … Mình củng chúc g/đ bạn luôn nhiều sức khoẻ & hạnh phúc mãi mãi nha …
Chúc bạn vui cùng hưỡng an vui với những bạn trong cũng như ngoài nước.
http://www.youtube.com/watch?v=ROYH4dFmxxI&feature=youtube_gdata_player
Lúc đó hôn nhau hết phê rồi, mà cũng k biết lúc đó có còn đủ sức để hôn k , nếu được dại gì k hôn, Chúc mọi người khoẽ mạnh và cố gắng tập dưỡng sinh để đi hết nữa cuộc đời còn lại.
Cám ơn anh đã dìu em vào cỏi mộng
Biết thế nào là hạnh phúc thăng hoa
Dù cho bão táp phong ba
Em cũng vẫn kề bên anh mãi mãi.
Hi … anh Đăng Hùng ơi … ngày hôm qua các bạn ở VN họp mặt anh Hùng có nghe thấy hắc xì nhảy mủi gì không …??? các anh lớp anh nhắc Đăng Hùng liên tục à nhen … hi … hi …
Chắc mình bị “THẦY BÓI RỜ VOI “rồi .Vậy thì xin tiền mừng hạnh phúc hai bạn nha !
Mình phải tìm đọc thật nhiều trang này để thấy mình sai rồi bạn ơi!
Vậy anh Chơn sửa sai đi .