Đã trôi qua 2 ngày rồi mà nỗi mệt mỏi trong mình còn chưa hết … có phải tuổi già tới rồi chăng …??? Nó làm thân xác mình uể oải quá … Đến bây giờ nè … Vậy mà khi xem lại hình ảnh các clip không thể cầm được cảm xúc của mình nữa phải viết thôi …
Bắt đầu từ đâu nhỉ …??? Vì trước ngày họp mặt bọn mình chỉ có Thoại Vân và mình là hơi bị lo nhiều quá … bởi tánh quậy phá mà hôm nay được anh Minh nhà ta “vỗ cho cái mác tổ chức” nên cả tuần trước ngày họp mặt hai đứa cũng đã muốn ngất ngư … Nói ra thì chắc có lẽ tánh phụ nữ mà … cứ hay lo nên tối nào 2 đứa cũng trao đổi đt đến khuya … mà lo lắng cũng không ngủ được nữa thôi thì cứ bàn cứ tính thôi … Rồi cũng xong ngày họp mặt tới rồi nè …
Hẹn thông báo mời tất cả các bạn và Thầy vào lúc 9g30 sáng … nên mình và a Sáng từ nhà đã đi lúc 9g kém … tưởng mình là kẻ đầu tiên tới sớm … ai dè đến nơi đã thấy T Vân và Hồng Yến đã đứng đón bạn ngay cổng chánh rồi … như vậy đủ biết nhỏ Vân nó cũng lo lắng lắm nha … Hi … hi … hai đứa còn đang trao đổi thì anh Minh và bà xã đến … sau khi chụp hình lưu niệm mình đưa cặp uyên ương này lên phòng là phòng hội trường nha … hỏng phải phòng uyên ương của chàng nàng há … lo sắp xếp đón khách … còn Vân đứng trước cổng đón Thầy và các bạn vào phòng có mình và a Minh … Nhỏ Vân củng nhanh nhẹn lắm nha … chưa tiếp xúc Thầy Đinh bao giờ vậy mà mới thấy Thầy xuất hiện ở cổng là chạy ngay tới hỏi đúng địa chỉ là Thầy rồi nàng ta mời lên ngay có mình, a Sáng và a Minh đón tiếp thầy liền … để các anh trò chuyện cùng thầy Hoa tranh thủ xin Thầy ảnh kỷ niệm thôi … lúc này anh Hiếu Nguyễn chưa tới cứ mỗi lần họp bạn Hoa hay nhờ ảnh bấm máy dùm … thứ nhất Hoa cầm máy lượm thượm phải đeo kính … thứ hai cầm máy là mình không có được hình … nên cái này làm nàng mình lười cầm máy là vậy đó … Hoa chụp hình Thầy xong thì Thầy Ẩn và Thầy Tần cũng vừa tới mời các thầy vào bàn danh dự … nói vậy đi cho nó oai vì các trò lúc nào cũng tôn kính các Thầy mình mà … Bàn đặt vị trí giữa ngay trung tâm hàng đầu … còn các trò thì vây quanh …
Và lúc này thì Thầy Chi lớp tụi mình cũng tới luôn … Các thầy yên vị … mình cũng lại làm phó nháy bấm thêm vài ảnh lưu niệm cho các Thầy … thấy nhẹ lòng vì các thầy trong danh sách đều có mặt đầy đủ rồi …
Bước ra ngoài đt cho a Hầu a Hiệp … alô a Hầu hả …??? Tôi đây nói cô Hoa ơi tôi bệnh quá … là thấy mặt nàng bừng lên gồi … huyết áp tăng cao nha … sao kỳ vậy … ??? a Hầu tiếp 10 phút sau chúng tôi có mặt … thở phào nhẹ nhõm há … a Hầu này ác thiệt chứ … còn hù mình nữa … Đợi đấy ngộ nhất quyết sẻ “báo chù” nha … ngay khi gặp mặt há … Vừa quay qua thấy bên nhóm anh Kính kéo tới rồi … Hoa phải kiểm người thôi vì anh này báo số lượng người là 20 người mà … lu bu giới thiệu tên các anh nhiều quá chưa kịp nhớ hết tên mà củng chỉ có 7-8 người hà … quyết định bắt a Kính hỏi … còn các anh nữa đâu …??? sao ít vậy … ??? còn vài người tới sau nữa … thiếu người là bắt đền anh đó nha …
Oái … oái … lùng bùng cả 2 tai trời … trời … các anh này họp lại với a Sáng, a Minh nữa làm khán phòng nổ ròn tan nha … tưởng các ông hiền chứ củng đâu có vừa … lốp bốp hơn bắp rang nữa kìa …
Kế tiếp nữa CT5 … các nàng kiều của ba mươi mấy năm trước nè … hẹn nhau dưới nhà đủ hết mới kéo lên nha … Hoa không tin vào mắt nữa rồi … chu ..cha ..ôi …! ! Sao mà các nàng đẹp như rứa … ??? ai cũng xinh đẹp hết nha … họp lớp nữ thấy các em mình cũng bình bình mà … Vậy mà hôm nay … Quao … ??? Ừa vậy chứ sao …??? phải giữ thanh danh cho CT5 chứ … lỡ mang tiếng đẹp lâu gồi mà … Hí … hí … tự tin quá vậy ta … ??? kệ vậy đi CT5 mà … các nàng yên vị … quay sang thấy a Hiệp mừng quá Hoa chạy ngay tới bắt tay anh và lễ phép chào bác ạ … ông bác đi cùng a Hiệp nè … ông bác có mái tóc bạc phơ chùm râu húng lìu lún phún vài sợi trắng đen lẫn lộn kia … đi cùng a Hiệp … Hoa phải “báo chù” anh Hầu thôi nên cứ thưa như vậy … chưa kịp “báo chù” nhỏ Vân xen vô a Hầu nhìn trẻ hơn hình trên mạng … Xí nhỏ Vân này ai mượn mi tài lanh thế … ??? nếu không Hoa sẻ làm một tràng “la phang” với bác trai này gồi … tạm tha cho anh Hầu nhé …
Nghe râm rang quay lại các anh bên 11T6 cùng anh Đức người anh này cũng tổ chức cùng tiệc chia tay ngày mai anh lên đường sang Mỹ đoàn tụ GĐ … các anh này cùng CT5 không lạ rồi nên khỏi nói ì xèo xôm tụ hén … a Hầu a Hiệp a Hùng nữa chứ lớp của a Hầu … Các anh cùng ngồi vào bàn … xí … xí … có ý kiến các anh là tụi mình ngồi xen kẽ nam nữ cho vui … ối … ối … các chị ta la chí choé … mình phải dàn xếp thôi …
Các bạn hiền hiền ít tiếng như Kim Hoa, Đức Hạnh,T Vân, Chi Đàm, Bảo Loan ngồi vào bàn chung các anh ấy tiếp rót cụng ly chứ … còn các nàng khác hơi hiền hơn ngồi tại chỗ các anh sang cụng ly nhé … Hí … hí … giờ các em mình ai cũng có chức Nội, Ngoại vậy mà còn méc cỡ thẹn thò kìa … chỉ ngồi chơi giao lưu thôi lại rút về bàn nữ …
Ủa … ủa … sao vậy các cô … có sao đâu anh ơi … các nàng mà ngồi như vậy là thức ăn ế hết đó … xin phép cho tụi em quay về bản doanh thôi … Còn các bạn nữ có các anh ngồi tụi nó kìa … cũng ngồi đồng hết đó … xin tha mạng nha … cho tụi em nạp năng lượng tí sẽ chiến đấu tiếp nha … Còn bên kia các chàng nhà a Minh thì khỏi nói quá vô tư há … la hét bằng hết năng lực của tuổi trẻ 1 thời … đã qua đi giờ có dịp cho các chàng này thi thố chứ … thật là quá vui … Còn các Thầy thì có anh Thọ Bình năng nổ lăng xăng khui rượu tiếp đãi … các trò thi nhau chạy tới lui chúc cụng ly Thầy …
Đúng là cuộc vui nào rồi cũng tàn … vì thời gian nhanh quá không cho phép nữa rồi … món cuối củng đã dọn xong … các Thầy củng thấm mệt vì quá trưa rồi …
Bản nhạc ngày xưa Nối vòng tay lớn được bắt lên … Hoa không rõ ai đã xướng … đồng lòng hưởng ứng các bạn các anh cả Thầy cùng đứng lên vổ tay …cùng nhau hát lại bài sinh hoạt của ngày xưa nè … tập trung trên bục sân khấu nhỏ kia … Các anh nhanh nhẩu bắc ghế mời các Thầy và tất cả xếp vào hàng chụp vài hình kỷ niệm trước khi chia tay … Bài hát làm xúc động nhiều sau mấy chục năm êm lặng … Vui quá tiễn các thầy về còn quyến luyến lại thêm vài bức ảnh dưới nhà xe … mà các anh các chị mình nhìn thấy đó nha … Tình thầy trò CT thật sự đầy thân thương quý trọng …
Các thầy về và các bạn củng ra về gần hết chỉ còn lại số ít các anh bạn a Minh cùng Hoa và T Vân … tiếp tục tăng 2 theo lời mời cùa anh Tân là kéo nhau về nhà ảnh … ông chủ quán kem cafe nha còn phải nhâm nhi kể chuyện xưa nữa chứ …
Hi … hi … rồi chuyện xưa thế nào ta …??? chuyện tình ” Y ” CT hả …??? chuyện quanh sân bóng trong trường … ??? Thôi thì cứ đợi nhé tăng 2 ở (tập 2) … Kể lại chuyện xưa nè …
Lần này nữa coi chừng bị nàng Kim Hoa nhà mình gạt tiếp nha … Các anh các chị thấy thế nào cần tiếp tục nữa không hay tạm dừng luôn tại đây vậy …??? Xin tiếp viện thật nhiều chiêng đỡ … tác giả bị pháo quá rồi kìa … chạy thôi … Hỏng dám viết tập 2 nữa quá … chạy … chạy …
* Trang này được xem 11153 lần
Tiếp tập 2,3 nửa nghe T V nói còn nhiều chuyện ly kỳ lắm mờ,bạn đọc đang chờ.Nàng Hoa nhà mình gì cũng giỏi hết,hôm nào rảnh cà phê nha.
Thân tặng gia đình Hoa, Thoại Vân,và các anh chị CHS CT.
Thương em gái nhõ vất vã nhiều.
Tình Thầy nghĩa bạn đã lo xong.
Đêm đêm viết lách cho các bạn.
Tình nghĩa anh em chẵng ngại công.
Phụ nữ trường ta như thưỡ xưa.
Nắng mưa khỗ cực có ngại gì.
Mong sao tình nghĩa vui bền mãi.
Đúng bậc nữ nhi Cao Thắng ta.
Hi … anh Thức ơi … cám ơn anh nhé bài thơ đưa các nàng ta lên mây nửa rồi … hi .. hi … các nàng CT5 ơi nâng cao khí thế nhé …
Cảm kích lời thơ anh viết tặng
Kim Hoa thấy choáng được lên mây
Thầy trò bạn củ cùng xum họp
Kỷ niệm tràn đầy cụng chén say
Thương thầy với bạn cùng chia sẻ
Chuyện nhỏ trao nhau giúp bạn liền
Nghĩa khí ngày xưa nàng Cao Thắng
Bây giờ vẩn vậy mãi không phiền … hi … hi …
Xin chén rượu đào say.
Khí thế nữ nhi Cao Thắng hay.
Tình Thầy nghĩa bạn xin cụng say.
Nữ nhi như thế đàn em nối.
Sự nghiệp Thầy Cô chẵng tiếc thay.
Đúng như KHoa nói hôm đó về đến nhà là gần 7g tối, quăng cái giỏ qua một bên rồi ịch xuống sàn nhà nằm đơ như cây cơ và chỉ nói được một chử ” đuối “….. hết.
Ê … lựa hình xong chưa lo tám vậy em T Vân … còn mình giờ đóng cửa thôi … vào phòng tám tiếp nhé …
Các bạn thấy không… Các cô long đong, lận đận vì ai? Đọc bài của Kim Hoa mới thấy bao tâm huyết, lo lắng của các cô cho ngày họp mặt 24/06. Chợt nghĩ đến vợ mình cũng như vợ các bạn… Đã bao giờ được vinh danh? Cảm ơn Kim Hoa đã nói lên phần nào những nỗ lực của các cô mà hôm nay anh em chúng tôi mới nhìn thấy.
Ngày xưa bé nhỏ chẳng biết chi
Caí gì cũng nghĩ chỉ nam nhi
Mười cô không được bằng củ tỏi *
Già rồi nhìn lại thấy ngu si!
Phụ nữ quê ta quá tuyệt vời
Nhẵn nhục, yêu thương suốt cuộc đời
Chỉ để tô son cho lang tử
Chàng có biết chăng, chàng của tôi?
VTH
* nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
Gì nửa đây anh Hiệp … Lại cho các nàng nhà mình bay tiếp sao …??? Cám ơn anh nha … hi …hi … Còn các nàng mình ơi tiếp sức với Hoa nha … viết thêm nhiều và đi chợ mua thêm nhiều hàng nửa đi chứ … hi … hi …
Thôi anh đừng có đưa cao
Các nàng té xuống dưới ao lấm bùn
Để yên nàng chẳng mông lung
Các nàng tự biết mình sung cở nào
Vì bạn làm hết chẳng nao
Tuổi già kéo tới lúc nào không hay
Giờ thì vui được cứ say
Mai kia chẳng tiếc mình đây uổn đời
Đường kia Hoa đã mở rồi
Các nàng đừng có lựa lời né nha
Vào trang đọc phải ghi ra
Có người có bạn cùng ta vui vầy
Cùng nhau đóng góp mới hay
Tình thân luôn mở càng ngày thêm thương
Lời Hoa nói thật thêm thương.
Chị em Cao Thắng dựng xây trường mình.
Hoa Phượng nỡ khắp đầy trường.
Thầy Cô đứng ngắm mĩm cười an vui.
Nào anh có dám đưa cao
Lòng anh thẳng thắn, nghĩ sao viết vầy
Nhìn xa mới thấy đường mây
Đi xa mới thấy đất này bất công
Các cô ra sức, chung lưng
Chúng tôi phải biết để không phụ lòng
VTH
Các anh làm thơ em bị ngọng rồi khg có cửa cho em chọt huhuhuhu…
Ấy, ấy.. Đừng khóc Lan ơi
Nát tan tim Điệp, tơi bời sắc hoa…
Chúc Xuân Lan vui vẻ và gặt hái thật nhiều trong chuyến công du Mỹ Quốc. Thân
Hi anh Hiệp ơi,
Hôm qua tới giờ em chỉ gặt hái được hình thôi được Điệp ưu tiên cho làm cục nhân ở giữa nên nổi lềnh bềnh hihi…
Anh Hiệp anh Hầu quản lý chợ chồm hổm dùm em chắc phải thu thuế anh Thức tháng 7 này thêm, em thấy ảnh bán chôm chôm nhiều quá mặc dù bên Úc mùa đông chôm chôm khg ra trái nổi. Phải kiểm tra coi ảnh có bán chôm chôm bằng nhựa khg nha anh!
Hi Hoa ơi,
Cám ơn Hoa đã gởi những hình ảnh của ngày họp mặt nhân dịp Công Minh về nước. Hoài Hương vui lắm khi nhìn lại được đầy đủ các bạn ở Vn. Nhớ Hoa và Sáng lắm.! Hy vọng có ngày gặp mặt ở VN.
Hi … H Hương ơi … cám ơn gì chứ … biết chợ lâu lắm mà chẳng thèm đi vì chê chợ dỏm chứ gì … ??? có tiền rủng rỉnh sang chợ khác chứ không ghé chợ nhà nha … ??? giận Hương lắm đó đa … Cám ơn em đã nhớ tụi này há … vậy thì tha tội cho đó …
Thương chúc tất cả các bạn họp mặt thật vui vẻ … Hương nhớ uống thêm cho Hoa & Sáng với nha … hi … hi …
Chúc buổi họp mặt thành công mỷ mản … hi … hi …
Hoài Hương chịu khó đi chợ là vui rồi ,vậy nha Hương.
hi! Sau những ngày tháng trên đất mỹ,bân rộn ,du lịch ,tham quan (nghe thấy ghét phải không bạn mình) .Hôm nay mới vào đi chợ tám hi………hi……bỏ qua nha các bạn mình .Ngày 22/6 ,mình đến tham dự buổi họp mặt của các anh ,chị, em Cao Thắng ở San jose,thật là cảm động vì sự đón tiếp của nhóm,ân cần , thân thương và tràn đầy thân mật .Những hành động vui đùa như trẻ thơ,như anh em 1 nhà,những lời nói đùa giỡn mình dám chắc chỉ bây giờ mới dám nói,mà ngày xưa còn đi học vì những sự e dè, ngại ngùng tuổi mới lớn (những câu nói tuỳ theo người suy nghĩ đen ,bóng ) làm cho mọi người cười thoải mái ,không e dè , ngại ngùng. Mình gặp được vợ chồng anh ,chị Đăng khôi và K.Hương,là nơi thường tụ họp những buổi họp mặt ở San Jose ,cặp vợ chồng Cao Thắng đấy các bạn ạ !tại sao gọi là vợ chồng Cao Thắng vì anh chị ấy cùng là dân C.T ,cùng tìm được tiếng nói chung vì C.T nối vòng tay lớn,và siết chặt vòng tay đó các bạn !mình nghe được câu chuyện về nghĩa cử tốt đẹp của anh ,chị ấy là ,có bạn C.T mới qua mỹ chưa có chỗ ở ,anh chị ấy đã sẵn sàng giúp cho về ở chung ,hoặc có gì cần sẵn sàng giúp đỡ ,còn 1 chuyện cảm động này nữa,là ngày 4/7 ngày họp mặt của C.T ở San Jose có các anh ở các tiểu bang khác qua nữa,anh chị ấy cũng nằm trong ban tổ chức ,nhưng chuyện buồn không ngờ sảy đến là anh ấy bị bịnh…………..nên có thể không tham dự.Nhưng vẫn thu sếp ổn thoả để ngày ấy được tiến hành tốt đẹp .Trong buổi họp đó có bạn mình H.Hương không muốn tham dự vì thấy gia đình bạn đang buồn thì làm sao vui được,( làm mình nhớ lại khi trước Đức Hạnh tính tổ chức cho các bạn đi vũng tàu chơi và ở qua đêm,vì mấy chục năm rồi bây giờ chúng mình mới gọi là tạm thoải mái và rảnh rang,nên tổ chức 1 buổi tám cho đã thôi mà,nhưng vì có bạn nhà đang có chuyện nên đành hoãn lại ).Nhưng chị Hương vợ anh Khôi đã nói: “Cám ơn các anh chị, chuyện chúng ta đã bàn tính xong hết rồi, và các bạn ở xa cũng đã chuẩn bị hết, không thể vì 1 con ngựa đau mà tàu không ăn cỏ, chuyện vẫn phải được tiến hành như 1 hành động khích lệ anh Khôi để anh an tâm, và sau đó các anh Bá Thanh, anh Duy, anh Long, anh Khoa, v..v..đều nói lên ý kiến là vẫn tiến hành va nói Hoài Hương hãy cố lên và vui vẻ để anh Khôi cảm thấy được tinh thần và dũng khí mà chiến đấu. Ôi! những trái tim không cò trẻ, nhưng vẫn mang trong lòng bầu nhiệt huyết, những con tim đáng yêu quý, những hơi thở như hoà quyện vào nhau, như đi chung con đường, vẫn hướng về ngôi nhà chung … Cao Thắng. Vì 2 từ ấy mà chúng ta, những giận hờn, xích mích, hãy bỏ và dẹp qua hết. Hãy nắm chặt tay nhau với tinh thần đoàn kết, hãy xích lại gần hơn nữa, dưới mái nhà mang tên Cao Thắng. Tình bạn, tình đồng môn, mãi mãi bền lâu. Vì đời người còn được bao lâu nữa? Trong chúng ta đã có những anh em, bạn bè đã bỏ cuộc chơi không ngày gặp lại…
Như lớp CT5 chúng mình có, 1 Hoài Hương sôi động, vui vẻ, náo nhiệt đến đâu là nơi đó như có mùa xuân đang về. 1 Hoài Hương 37 năm không thay đổi theo thời gian, vẫn vì bạn bè, vẫn hồn nhiên. Nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy là 1 một trái tim đa sầu đa cảm. Những giọt nước mắt rơi trong buổi gặp mặt ấy (mà các bạn có xem hình anh Duy chụp thì sẽ thấy), làm các bạn ở Việt Nam quan tâm và hỏi mình sao Hoài Hương khóc, có gì không vậy?? Ôi!!!!! Trái tim mong manh dễ vỡ ấy, đầy thương cảm (gọi đùa như chúng mình thường gọi), tràn đầy xúc động. Ai đã từng quen biết sẽ hiểu và yêu quý hương nhiều hơn. Mình nhớ lại, khi đến San Jose, muốn làm cho bạn ấy ngạc nhiên, nên định đến nhà, nhưng không co địa chỉ. Nhưng bạn ấy hỏi mình đang ở đâu, và 15 phút sau, là đã có mặt nơi mình ở. Vừa gặp mặt là giống như 1 luồng gió mát thổi vào, ân cần, vồn vã, đầy xúc động. Sau khi nói chuyện, mình có nói cho Hương biết ý định là sẽ đến nhà Kim Loan mà không báo trước cốt yếu làm cho bạn ấy bất ngờ. Nhưng Hương nói cho mình biết là ở đây khi muốn đến nhà ai la phải báo trước, không thể tự nhiên như ở VN được (muốn đến lúc nào thì đến). Và sau đó ít ngày Hương đã hẹn cho mình gặp Kim Loan. Mình nhớ lúc đó vừa gặp bạn ấy, chúng mình đã ôm nhau, và những giọt nước mắt như muốn trào dâng, bao nhiêu năm rồi không gặp, tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Quả đất tròn, trên đời không có gì không có thể xảy ra. Những buổi họp lớp các bạn thường cùng nhau hỏi thăm về bạn ấy, không hề có tin tức, vậy mà… Nay gặp lại, sao tránh được xúc động (Hương và các bạn Mỹ, Chung, Hương A về VN thì chúng mình đã gặp bao lần). Muốn nói thật nhiều rằng Kim Loan ơi, các bạn nhớ bạn thật nhiều. Và sau đó, bọn mình có buổi tiệc nho nhỏ, có anh Châu, vợ chồng anh Lộc. Những kỉ niệm xưa ùa về, tha hồ được nhắc lại, đến nỗi khách ở nhà hàng về hết chỉ còn bọn mình là những người cuối cùng. Ôi!! Tình bạn sau bao nhiêu năm mình mới cảm nhận được nó sâu xa đến độ nào. Khi còn đi học mình đã không có được cái cảm xúc ấy. Thật đáng quý và trân trọng phải không các bạn?
Hi … Bé à … giỏi lắm ít ra chúng mình còn có nhửng cô bạn biết chia sẻ biết đồng cảm biết nói lên tiếng nói của ngôi nhà chung CT này … hay lắm cô em mình … hôm nay quyết tâm trút hết mọi nhiệt quyết bấy lâu nay ấp ủ nhé … Đã nói rồi bận rộn củng phải tranh thủ thôi … vì các bạn mình đang dỏi theo bước em từng ngày mà … hay lắm cô nàng mình … thưởng cho em tràng pháo tay nhé … Còn các nàng khác của lớp ơi … !!!! …nhanh nhanh đi chợ giỏi mua hàng nhiều như nàng Lan bé tí của chúng ta đi … Rất mong tất cả chúng mình cùng nhau gầy dựng tình cảm thân thương CT này nhé … hi … hi …
N Lan ,H Yến ,Tuyết trịnh ,Tuyết Tâm ,Bảo Loan … v… v… tất cả CT5 mình cùng giỏi hết nha … hi … hi …
Sao Bé viết cái gì khó hiểu quá cứ anh chị ấy hoài mà ai bị bệnh vậy? Anh nào cũng có tên mà thôi được mai Xlan qua thì biết sau. Cám ơn em đi chợ mua hết hàng bán… trong quầy anh Trúc rồi, anh Trúc về đi hehe….
Hi … XLan ơi … gì mà khó hiểu quá … vậy là nàng ta chỉ đọc lướt qua nhảy chử nên bỏ xót đó thôi … anh chị ấy lá anh chị Đăng Khôi & Kim Hương đó bà chị tôi ơi … háo đi chuyến công du này nên lòng dạ cứ để đâu đâu nha … Bó tay với nàng nhé tha tội vì chuẩn bị nên bận rộn mắt đổ đom đóm thôi … he … he …
Giờ này trong đầu chị chủ chỉ còn hình bóng anh Điệp thôi không nhớ đến ai khác, thím Sáng đừng trách bạn mình để bạn ấy kiếm chút cháo chứ. Thay mặt chị chủ quản lý chợ hô hào mời gọi mọi người cho nhiều vô giống bố tớ nhận xét, làm cho giỏi mơi mốt chị ấy về thưởng nhiều nhiều ” chó có lác ” nhớ chia tớ với.
Thôi Hoa không dám lảnh đâu … Vân mình đi nhé … tại Hoa thấy các nàng tụi mình xìu xìu ển ển … cả mình nửa nên tự hô hào cốt yếu củng tự động viên mình luôn vậy đó mà … còn nửa có quà của chủ chợ Hoa nghỉ T Vân ưu tiên nha … vì nghe bà chủ nói đó ân nghỉa tình sâu với nàng mình nhiều lắm nha … lúc đó nhiều quà nhớ chia mình nhé … hi … hi … bạn thăn mà … he … he …
Nghe KHoa hô hào giống như phất cờ khởi nghĩa ,
Ừa thì đại loại là như vậy đi Hạnh ơi … Cô gái vót chông mà không khởi nghỉa mới là lạ đó … chưa kể cô gái sai gòn đi tải đạn kìa … Các nàng khí thế lắm mà sao dạo này êm hơi lặng tiếng vậy ta … hu … hu … buồn ngủ quá nè … bán buôn ế ẩm chả thấy ai quẹo dzô … quẹo dzô … hết … khò … k..h..ò.. ………
Chao chi Kim Hoa va cac anh chi minh!
Nhin lai nhung hinh anh cua ngay hoi ngo moi vua qua, Phuoc cu nghi rang cho nao muon xom tu,nhat dinh phai can co lop CT5
may co kheo to chuc, nhanh chong va chu dao nua. Ben day Phuoc cu nghi to chuc nhanh nhu vay chac la khong bao nhieu nguoi co mat, nhung khi xem lai hinh chup thi lai dong hon minh nghi. Hay qua tay!…
Co tam hinh, hinh nhu cua anh Sang va anh DC Minh chup dang hat Karaoke. Phuoc khong biet 2 nguoi hat bai nhac nao! Anh Sang thi duong nhu rat u dau kho!…. Trong khi guong mat cua anh Minh thi the hien su hai long trong sung suong ( Phuoc doan rang. Co phai anh DCM dap len cai chan dau cua anh Sang khong vay!…. )
Hi … anh Phước ơi … cám ơn anh nha … suy nghỉ anh hay lắm đó muốn sôm tụ thì kéo thêm các nàng CT5 vào làm màu là sôm tụ liền hà … Hôm nay các nàng mình lại được bay lên mây nửa thôi … Nói vậy cho các em mình khoái chí thôi … chứ … không có CT5 các anh củng không thua gì đâu nha … Củng tại hoa giửa rừng gươm mà nên phải tươi hơn 1 tí chứ … còn gươm giáo không thì thiếu màu rồi … hi … hi … cám ơn anh nha thổi luồng gió làm bay bổng các nàng …
Hu … hu … còn 2 anh kia hát hò gì kẻ nhăn mặt người thì hí hửng … Sao anh đoán hay quá vậy …??? tại Sáng giành hát hoài nên Minh tức tối dẫm vào chân cho bỏ ghét đó mà … Mặt nhăn nhó vậy chứ vẩn cố hát say mê … Minh đành phải cười bó tay thôi … Nói ở đây nghe nha các anh đừng nói lại với 2 anh ấy nha … Hoa chạy trước thôi … chạy … nhanh … chạy …
Chào anh Phước,không biết có phải anh ngày xưa có tập cho các bạn CT5 múa bài Đường cày đảm đang ko? Nếu ko đúng xin anh thứ lỗi ,chúc anh khoẻ.
trời ơi,Kim Chi à.Đường cày đãm đang.Thức nghĩ nó không đũ sới đất lên được…hihihi…Kim Chi thấy không Anh phuowcs ngó mặt cũng công tữ lắm làm sao dạy mấy cô CT5 cày được chĩ sợ…hihihi…mấy cô chĩ ãnh lại quá…nhớ thêm phần thêu thùa ,bếp núc nữa nhe…hihihi….chạy thôi….không thì bị ký sổ liền…
Hi … anh Thức này vậy mà hay ta … ??? phải dạy thêm phần thêu thùa bếp núc nửa là anh Phước nhà mình chỉnh chu liền nha … công dung ngôn hạnh liền kề theo anh Phước há …??? hi … hi … có giận củng ráng chịu nha … còn mặt chai rồi thì khỏe re … há anh Phước … Vậy là mình báo chù được cho aSáng nhà mình gồi … he … he …
Nhìn hình Sáng và Minh khóc lóc thấy sao mà thương quá !
Thấy Sáng khóc dữ quá Minh cười mà như mếu, vổ vai Sáng mà nói rằng :
– Thôi Sáng ơi đừng khóc nữa ! Hãy nhìn Minh nè ! Mới lấy vợ có hơn 10 năm thôi mà bị đì hói đầu hơn phân nữa rồi, còn Sáng lấy vợ hơn 20 năm bây giờ còn một dúm tóc như vậy là đáng mừng lắm rồi còn khóc gì nữa !
– Tại sao người ta cũng lấy vợ lớp CT5 hơn 20 năm mà người ta đâu có bị hói, còn Sáng thì hói còn hơn Albert Einstein nữa ?
– Ai ? Ai lấy vợ CT5 mà không bị hói đầu?
– Thì ông Hoàng Sơn đó chứ ai ! Thấy ổng đâu có hói !
– Trời ơi ! Sáng ở VN mà không biết hã ? ổng đội tóc giả đó ! khỏi tốn tiền mua shampoo gội đầu luôn !
Nghe xong Sáng té lăn ra dảy đành đạch khóc tức tưởi mà thương cho thân phận chung của những chàng rễ CT5 . Cuối cùng do mọi người khuyên nhủ và nhìn xung quanh thấy anh em ta cũng bị hói đều nên Sáng mới ngừng khóc .
Vì sự tế nhị của hoàn cảnh nên khi tấm hình chụp Sáng dảy khóc dưới đất đã bị người quản trị mạng cắt bõ . Nhân đây yêu cầu mọi người không tiếp tục bình luận tấm hình trên, đây là vấn đề nhạy cảm cần hạn chế tối đa .
Với tình hình đầu tóc như vậy, xin chúc mừng chị em CT5 tiết kiệm được khoản tiền khá lớn do đở tốn dầu gội đầu, tôi cũng nhìn thấy lác đác vài anh mà hàng tiền đạo đi vắng, trong tương lai không xa có thể tiết kiệm thêm khoản tiền kem đánh răng nữa .
Kim Chi ơi ! người hay dạy múa lúc đó tên là Dũng lớp 11CT ,người hơi nhỏ con và đen, tóc thường chải ngược ra sau . Ông H Q Phước này lúc đó nhát gan cở như tui thì làm sao mà dạy được . Tui đọc comment của ổng cho tới bây giờ vẫn còn cảm giác hoài niệm tiếc nuối dữ lắm, chắc ngày xưa hỏng có dạy đâu he he he…..
Trời anh Trúc nhát gan cỡ anh Phước thì KĐ đo được cỡ nào rồi. Ổng là dân bán nhà đó anh Trúc, đại khái nếu máy charge pin tốt thì 7-11 là chuyện bình thường. Còn thỉnh thoảng pin hơi yếu cũng vẩn phát thanh được khoảng chục 12. Đại khái khi khách hỏi thăm căn nhà này từ đây đến ga xe lửa ĐI BỘ khoảng bao lâu, ổng rất thành thật trả lời chỉ khoảng 15′ thôi rồi hạ giọng thật nhỏ mà bằng XE ……chưa tính thời gian nổ máy.
Anh Phước à,anh ca hát hoài không thèm vô thăm anh em gì hết,đệ tữ cũa Thức cũng không chịu đi ngắt chôm chôm làm gì còn chôm chôm bán,thôi thì đễ chôm chôm giã bán thôi….
http://www.youtube.com/watch?v=othYiSvnul8&feature=related
Chào Kim Chi!
P đâu biết gì chuyện ” cày với bừa ” mà dám dạy mấy chị, chắc có lẻ người giống người. Ông Trúc nói rất đúng do KC. Nhớ lại lúc đó, mới chỉ là đứng gần mấy chị CT5 thì tim đã đập phình phịch rồi, lấy tâm hồn đâu nữa mà nhảy múa.
Hi! Hoa ơi gủi cho mình Cái kiếng đi để gửi tặng lão Việt Trúc, đầu lão chưa bị hói sao ? Chỉ sắp thành đường băng cho máy bay đáp thôi ha .
Ai như Trúc đi đàng trước kìa Hoa ,gió…………..gió ……..ủa gì vậy Hoa ,mi lượm ……….gì vậy ,ủa!……Mai Tóc…….. của ai vậy
Bé nè, chẳng qua là A Trúc ganh tỵ với mấy cục cưng của tụi mình nên mới đặt điều bôi bác như vậy, nhìn Hữu Tài đi rồi anh Thanh của Tuyết Vân và anh Tuấn của bà Lớn chứ đâu riêng gì lão gia nhà tớ. Còn chú Sáng chẳng qua vì lao tâm khổ trí suy nghỉ muốn thím Sáng lúc nào cũng được sung sướng thãnh thơi làm thơ, dạo chợ nên quên thân mình mà thôi. Nói cho A Trúc biết CT5 cưng chồng cưng hơn trứng mõng đó nghe, liệu mà học hỏi đi.
Hình như là Hữu Tài, anh Tuấn anh Sơn tóc bạc trắng hết và ai cũng có bộ tóc giả dự trữ phải khg? Có lần thấy các bạn bàn nhau mua ở tiệm bán tóc nào mà họ làm y như thật đó hehe…Xlan nghe lén…chọt…chạy….khg thôi bị chết chém….
Cưng như trứng mỏng ? Vâng ! nhưng cũng chỉ cưng cho tới khi gỏ bể đầu nó để làm món ốp la thôi he he he……..
Hi … Giá làng ơi … và 2 em Bé ,T Vân ơi … ở đời ngộ nhắm nha … thấy người ta có được như vầy … thế kia … khoái dừ dội luôn nha … muốn như vậy lắm mà hỏng được đó … Còn nửa lại là bạn cùng lớp nửa chứ … nếu như khác lớp thì kệ cho qua rồi … đằng này bạn chí cốt chí lõi nửa … đau … đau quá mà nên quẩn trí thôi … rồi mới tung ra nhửng lời đâm chọt cố hả lòng mình … ai dè quên hồi phản lại chính mình như ông bà mình thường nói đó … Gậy ông dập lưng ông nè … thôi các bạn mình thương lảo Trúc nhé thông cảm cho già làng vì bị ganh tị mà làm tối mắt nghỉ quẩn quanh lẩn lộn … bỏ qua nha … ngày hôm qua Hoa có đọc qua rồi … thấy thương bạn nên Hoa bỏ trôi … ai dè các bạn hỏng hiểu tưởng thiệt phản hồi tức bực nên Hoa phải nhảy vô nè … hi … hi … Già làng ở tận trên cái rừng cái núi nên thông tin tiến bộ văn minh hơi chậm thôi … hí … hí … Thấy tội và thương già lắm Hoa biết thông cảm sâu sắc há … há … giá làng … he ……………..he ………. Đừng giống XLan nha … Ham hố gặp sự cố đó …!!!!!!!!!!……………..
Dìa thôi …………….
Chào Xuân Lan, chúc mừng Xuân Lan đã tới San jose trong vòng tay thân ái của bạn bè , Xuân Lan đừng lo chợ lúc này khách viếng nhộn nhịp nên Đức Thức với Kim Hoa, bán cũng bộn chắc không quên đóng thuế đâu, chỉ thấy tội Đức Thức thức khuya ngồi chợ suốt sợ không đủ sức khỏe. Ngày họp mặt bạn bè nhờ Xuân Lan giúp tôi chào tất cả thân hữu Cao Thăng có mặt, bắt tay hoặc ôm hôn thắm thiết các bạn lớp 11T4 giúp tôi, xin cám ơn Xuân Lan nhiều lắm. Chúc Xuân Lan sức khỏe và hưởng trọn niềm vui trong những ngày ở Hoa Kỳ.
Hi … XLan ơi … coi chừng bẩy đó nha … thấy T Vân cảnh báo chưa hôn quá mỏ cao hơn mủi thì thúi hẻo luôn nha … đừng quá ham hố gặp sự cố nha em … Tội nghiệp em mình nhiệt tình quá mà … hy sinh vì bạn hả …??? he … he …
Nhớ giảm thuế cho mình nhé … mình giúp bạn đó … hi … hi …
Chèn ơi anh Hầu ơi thôi kệ em sẽ ráng giúp anh, mà anh nào là lớp T4 vậy cứ T4 là ôm hun phải khg? hay là em thấy số 4 là ôm cho chắc đi “thà bắt nhầm chứ khg bỏ sót” là nghề của em mà! Hihi kỳ này chắc khg những bị lồi mắt mà còn phù mỏ nữa! Thôi kệ hết lòng vì bạn bè coi như Xlan xả thân vì bạn, có đều chuyện gì xảy ra cho em thì anh và Thoại Vân nhớ mua vé máy bay qua lượm xác em về chôn nơi quê hương của em nha! Mà ở đâu bây giờ nhỉ? Em có nhiều quê hương quá! thôi nơi nào mà rẻ là được. Chết mà vẫn còn bệnh hà tiện khổ ghê. Có ai đăng ký nhờ ôm ai nữa khg cho Xlan trả luôn món nợ ân tình nha! Coi chừng ngày đó tự nhiên số nào cũng có mà khg có ai mang số 4 hihi…
Chào Xuân Lan, cám ơn Xuân Lan đã nhận lời. Tui thấy trong danh sách đăng ký 11T4 có hai bạn của tui, ai có dáng thi sĩ , mắt buồn xa vắng có phu nhân đi kèm là Phan anh Hải, người còn lại cao ráo đẹp trai đang cô đơn là Đoàn viết Cường , tùy cơ ứng biến, Xuân Lan tỏ bày tình cảm kiểu gì cũng được, cám ơn Xuân Lan nhiều
Ngộ hén sao anh Hầu biết anh Cường đang cô đơn ta, em mới bói quẻ thấy hình như hỏng phải dzậy đâu anh Hầu ơi. Ui anh Cường ơi, quẻ em bói đúng không vậy ta? Chị XLan đang ở bển hỏi anh Cường dùm em đi để em mở gian hàng coi bói toán trong chợ Chồm Hổm coi.
Em Kim mở bói toán được rồi đó có gì nghi ngờ thì thẩy dép xin xăm dù sao hai quầy này nó cũng liên kết nhau được…duyệt…
Trời hai người này là hoa đã có chủ anh Hầu kêu em hun có mà chết chém, điệu này là hồn lìa khỏi xác về coi chợ chồm hổm bằng oan hồn ẩn khuất là cái chắc luôn huhu….Thôi chọn anh nào đi một mình cho yên tâm để bảo toàn mạng sống hihi…
Chúc mừng Xuân Lan thượng lộ bình an,và Thức xin gỡi lời chào các anh chị bên Mỹ luôn vui vẽ bên lễ Hội KTCT.Còn chuyện anh Hầu nhờ XL, thì XL cứ hun đi,hoa nào có chũ thì Xuân Lan hun chũ cũng được …hihihi…đễ anh Hầu sợ bễ đầu …chạy lẹ hơn Thức nữa…hihihi
Anh Thức ơi em cũng thông minh lắm thấy hoa có chủ em hun chủ trước rồi em mới bẻ hoa, hỏng thôi chủ chém chết. Nhưng đó là hoa ở San Jose ai cũng biết em còn anh Cường và anh Hải em hỏng dám tự nhiên thấy sợ chủ lẫn hoa mới ghê chứ! Xlan mà cũng biết sợ là anh Thức biết rồi đó nhớ đóng thuế cho em đừng bán nhiều chôm chôm chui nha!
Hi! X.Lan này phe ta hay địch vậy ,có bị lão Trúc này mua…….. chuộc không nè !
Các anh chị em coi thữ phe nào nhe.
http://www.youtube.com/watch?v=qqGickxmLtI&feature=related.
http://www.youtube.com/watch?v=ZpCf5CJ7dGo
XLan qua Mỹ thấy trai đẹp nhiều quá nào Điệp, nào anh Dũng, anh Hà lại thêm anh Hầu gửi gắm anh Cường, anh Hải nên lóa mắt rồi đâu còn phân biệt ta và địch nữa. Đời người chỉ có lần này mà thôi cho nên thông cảm bạn mình đi Bé ơi.
Trời Bé ơi muốn bắt địch phải chui vô lòng địch mà hehe….
hihihi….chui vào lòng địch coi chừng tũm tũm tũm….vậy mới biết ai là dân Cao Thắng hé …hihihih
http://www.youtube.com/watch_popup?v=K1HWyUIZ5kk&feature=player_embedded
Còn Thức thì thấp quá nên thua mấy anh chị …hihihi..
http://www.youtube.com/watch?v=ZtWEb2hs6lU