Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các anh chị em cựu học sinh Cao Thắng.
Thật ra em là người vinh dự được mời sang đây là vì từ khi trang mạng cựu học sinh Cao Thắng Úc Châu được nhiều người biết, qua những kỷ niệm mà em đã cất giữ với bạn bè thầy cô một cách trân trọng và thương yêu. Bây giờ nhờ có internet liên kết mà chúng ta biết được nhau, nhìn thấy nhau ở khắp nơi trên toàn thế giới, tạo một tình cảm vô cùng gắn bó và thương yêu nhau.
Em thật sự cảm động khi mình là người vinh dự đến từ nước Úc đại diện cho bạn bè Cao Thắng bên xứ kangaroo và xin cho phép em đại diện cả bạn bè bên Việt Nam trong cái chợ chồm hổm của em trên trang mạng Úc Châu được nói lên cảm nghĩ của mình, bởi vì khi em qua đây bạn bè gởi nhiều lời hỏi thăm và chúc mừng cho ngày họp mặt này thành công và tốt đẹp.
Qua đây được nhìn lại các thầy, và các anh em bạn bè khắp nơi đến tham dự buổi họp mặt này, đây là buổi lễ vô cùng có ý nghĩa và lớn lao mà nhóm Cao Thắng San Jose đã cùng nhau, bỏ cả tâm huyết và hết lòng để tổ chức ra buổi lễ, nó sẽ là một tiếng vang, một lời thúc giục đến khắp tất cả trái tim của Cao Thắng trên toàn thế giới kết nối một mối thâm tình mà em nghĩ chỉ có Cao Thắng San Jose mới làm được điều này Vì hôm nay đã có sự tham dự của nhiều anh chị em Cao Thắng ở các quốc gia, cũng như các tiểu bang khác đã sắp xếp công việc và thời gian tới dự cuộc hội ngộ hôm nay.
Mong là chúng ta sẽ có một ngày họp mặt thật sự vui vẽ và có ý nghĩa với tinh thần đoàn kết, tràn ngập yêu thương, kính trọng thầy cô mà cựu học sinh Cao Thắng của chúng ta đã và đang giữ gìn nó, một lần nữa em xin nói một lời cảm ơn đến các anh chị em Cao Thắng San Jose đã cho Xuân Lan một cánh tay thâm tình, chào đón Xuân Lan bằng tất cả tấm lòng mà em đã vinh dự đón nhận được nó, tạo điều kiện giúp cho em đến Mỹ gặp lại bạn bè và thầy cô mà hơn 35 năm em mới có cơ hội được nhìn lại mọi người.
Cám ơn các vị chủ nhà đã đón tiếp tụi em rất chân tình, chu đáo, sắp xếp bỏ cả công việc để tổ chức dẫn đoàn đi tham quan cũng như đưa đón và lo chỗ ăn ở. Tình cảm và những khoảnh khắc kỹ niệm này chắc sẽ là một dấu ấn không bao giờ phai trong lòng mọi người. Chào đoàn kết và em xin gởi trái tim cùng những nụ hôn cũng như món quà này của nhóm Cao Thắng Úc Châu tới các thầy cô và các anh chị. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. * Trang này được xem 4804 lần
Chị chủ phát biểu hay tuyệt vời vậy mà cứ lo xa, chắc là nhờ qua bên đó gặp lại quá nhiều người xưa tình cảm dạt dào nên tuôn trào lai láng. Chị có vấn an anh Hoàng Kỹ Lạn dùm em chưa ? Chị mà quên là chít với em đó.
Đã ôm Hoàng Kỹ Lạng rồi, Xuân Lan mua tặng nhóm San Jose bình hoa được mang ra sổ số, vợ anh Hoàng Kỹ Lạng là cô dâu Cao Thắng được lên bốc thăm và không ngờ anh Hoàng Kỹ Lạng có số trúng vì vậy Xuân Lan là người lên trao giải và xin phép được ôm vì có cô bạn Ct5 nhờ. Hoài Hương khg tha cứ hỏi ai Xuân Lan đành nói huỵch tẹt tên Thoại Vân ra luôn. Lo mà trốn đi nha cưng. Xuân Lan có sao nói vậy người ơi, cả làng biết Thoại Vân nhờ Xuân Lan ôm rồi. Bây giờ viết lên đây coi chừng cả nước biết luôn vì thằng google bot nó khg có tha cho hai đứa mình đâu huhu…
hihihih….Xuân Lan vậy là có lời rồi,giờ phãi kễ ra nhe,lúc đó XL có làm đúng tâm trạng cũa Vân không?hihihi…phãi rung rung và mắt khép…hahaha…còn anh Hoàng Kỹ Lạng ra sao?phãi kễ cho Thoại Vân và bọn này biết nhe….hihihi…kỳ này là ông Hoàng Kỹ này bị bx trói rồi hết Lạng tới Lạng lui…Thoại Vân này cũng phá dữ hen…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=L6NZsbe1DMs
Sao anh Thức diễn tả đúng quá vậy ta cho 10 điểm nha, XLan ơi ! Ai ngon về đây tớ chấp luôn một xe hai pháo đó, điếc nên lựu đạn còn không sợ nói chi súng.
Hi … XLan ơi …
Chúc mừng bạn với bài phát biểu bằng cả trái tim chân tình nha … hay lắm nàng CT5 mình đại diện cho khối CHSCTUC nói riêng và cả CHSCT trong khối niên khóa 74-76 nói chung nha … hi … hi … cuộc hội ngộ bế giảng còn mang trong lòng ,tất cả mọi người luôn các bạn ở nhà ,dỏi trông theo từng bước của chủ chợ mình nhửng khoảnh khắc ghi đậm Dấu Ấn Kỷ Niệm sau mấy mươi năm hội ngộ này … Thật vui mừng và vinh hạnh cho toàn trường CAO THẮNG có một mối thâm tình tràn đầy nhiệt quyết tính đoàn kết sâu sắc tận trong trái tim của mổi chúng ta … đi bất cứ nơi đâu trên toàn cầu có CAO THẮNG là có tình đồng môn thương yêu thắm thiết … Xin được tán thán mối tình Cao Thắng trong tất cả cộng đồng chúng ta … Một tràng pháo tay lớn và dài với bài ca …
Nối vòng tay lớn nhé … hi … hi …
Phát biểu ngắn gọn và xúc tích, xứng đáng bà chủ chợ chồm hổm
Nhưng mà bà chủ chợ đọc rất run chạy lẹ sợ khg kịp 3 phút.
…hihihi…..bà chũ chợ chồm hỗm làm gì mà như gà vậy ….hihihi..
Vậy là…..
XLan về thì lại có mang.
Bao nhiêu tình cãm Anh Em Bạn Thầy.
Kỳ này chắc nặng dữ ha.
Nhớ chia xẽ bớt bên này ít mang.
Ầm ầm trời đổ cơn mưa
Mưa như trút nước trong hang ngập Tràn
Cóc anh cóc chị nhảy đầy
Để quên em út còn nằm trong hang
Giật mìnnh tỉnh giấc đang mơ
Co giò nhảy trốn nên quên đường về
May nhờ gặp được lão bà
Thương tình lượm lấy đem về trong hang
Chào Lan be, đã thấy hình đọc bài của Lan be trên trang Chôm Hổm,nhưng chưa từng giao lưu với nhau. Hôm nay thấy Lan có tình cảm với họ hàng nhà Cóc, thân tặng Lan mấy dòng thơ Cóc để làm quen :
Miệng cười tươi,như thời con gái .
Tóc xõa dài,để mãi chồng yêu .
Mặt rạng rỡ,bởi nhiều hạnh phúc .
Chúc mãi là kiều nữ Lan be .
Cóc Lan ơi hởi cóc Lan,
Mê chơi với bạn nên quên đường về.
Nghe anh cóc Thức gọi tên,
Giật mình em mới nhớ ra mình nhầm.
Về đây có bạn có bè,
Có anh có chị quây quần bên nhau.
Về sớm đi bé, đồng bọn của tụi em đó anh Hầu.
Hi! Anh Hầu
Cám ơn anh đã tặng em những vần thơ ,em không biết làm thơ chỉ nghỉ sao viet vậy, mong rằng khi đọc các anh và các bạn thấy không thông xin bỏ qua và chỉ giáo vậy,
Chào Lan be, cám ơn Lan đã phản hồi .Nghĩ sao viết vậy là tốt rồi, tui cũng vậy, viết theo cảm xúc nhiều lúc cũng đâu có rành niêm luật, vần điệu gí đâu . Viết để giữ mối liên hệ bạn bè, viết để bạn mình có cái mà đọc cho đỡ cô đơn khi trống vắng, viết để chia xẻ buồn vui trong cuộc sống . Với suy nghĩ đó tui tự nhận thơ văn con Cóc và một số bạn khác cũng có cùng ý như tui là mừng rồi, nhưng thơ con cóc biết đâu những lúc cảm xúc trào dâng có những bài thơ hay . Chúc sức khỏe bạn và gia đình