Chương trình có trò chơi (hic bạo lực quá) nếu mà có video chắc Xuân Lan chết chắc quá, phải nói là anh Khôi chọn cái game này ấn tượng quá, làm mọi người cười đau cả ruột luôn, có ca nhạc, có dancing và hai MC rất duyên dáng và khéo léo của Phương Anh và anh Hòa kết hợp rất lôi cuốn và dễ thương, ca sĩ Hoài Hương nhà mình ca bài “Đừng xa em đêm nay” làm anh chàng Bá Thanh 12T9 phải thốt lên “Không muốn để Hoài Hương một mình nữa” Ảnh còn muốn đăng ký làm rể Cao Thắng lần nữa kìa các bạn ơi! Chắc là phải nói “Bác cho em xin đi ạ!” phải không các anh T9 và các nàng Ct5? Các bạn có tin không nhóm Cao Thắng San Jose chỉ cần anh chị KHôi Hương, anh Hòa, Hùng anh em của Kim Hương, anh Thanh anh Viết Cường anh Khoa và Hoài Hương là có thể lập thành ban nhạc đi biểu diễn cho đám cưới rồi đó, mọi người ca rất hay.
Anh Duy phó nhòm người thì nhỏ vác cái máy cà nông thì to chạy tới chạy lui để lưu giữ lại những khoảnh khắc cho bạn bè tội nghiệp lắm. Các bạn thử nghĩ máy chụp hình tuy không nặng lắm nhưng mang vác nó mấy tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui, về lại up lên vi tính chỉnh sửa, chụp thì vài tiếng đưa hình lên chỉnh sửa mất cả mấy ngày mà ảnh thì bận đi làm về nhà tối nào cũng thức để làm tới khuya cái này về phía Xuân Lan nghĩ ảnh mà chưa bị càu, cấu, cắn, xé là còn may mắn coi như Điệp có tu đi Điệp ơi. Người anh, người bạn nhỏ bé này của chúng ta Xuân Lan thật sự trân trọng những gì anh đã cống hiến cho bạn bè. Thanks anh Duy nhiều lắm.
Điều vui mừng nữa là Xuân Lan gặp lại các anh sắt thép, với mình thì sắt thép đã nhập vào máu vì vậy không bỏ qua cơ hội ôm ấp, chuyện trò và ghi lại nhiều bức ảnh làm gia sản cuối đời. Ân tình Cao Thắng vẫn mãi trong lòng Xuân Lan. Thèm khát biết mấy tình cảm anh em của chúng ta chung một mái nhà và thương yêu nhau mãi mãi. Mọi thứ chỉ là phù du, đến một lúc nào đó nhắm mắt nếu trời thương cho mình đi cái rột thì nhẹ nhàng quá còn nằm một chỗ nhìn hết bạn bè này đến thăm đến bạn khác muốn nói một lời xin lỗi hay một tiếng cám ơn chắc chỉ thay thế bằng những dòng lệ chảy dài.
Anh Khôi Hương đã biểu lộ sự yêu thương nhau trước mặt cha Phương Anh trong lễ cầu hôn nhưng mà hình như cha cùng phe với Kim Hương, toàn bắt anh Khôi hứa hẹn chấp hành, giao cho cô dâu Hương những điều kiện đáp lại bất công quá! Nhưng mà anh Khôi của chúng ta dân Mộc Mẫu mà rất là khéo tay mài dũa, anh nghe cha phán câu nào là ảnh bào dũa lại ngay kêu “thay tả cho con ảnh sửa lại con nhà hàng xóm” ảnh bào dũa kiểu này nếu mà có thầy dạy mộc mẫu ở đây dám thầy trốn quá hihi.. Phải nói là cặp vợ chồng Khôi Hương là hình mẫu đẹp nhất mà Xuân Lan biết được. Hai anh chị ca cùng với nhau, nhảy cùng với nhau… Xuân Lan nói rồi vợ chồng chỉ cần cùng chung sở thích và suy nghĩ thì thật sự hạnh phúc các anh chị đọc được bài này thì check lại hôn nhân của mình coi đúng không nha! Chồng em thích lái xe đi chơi xa còn em thì bị say xe má ơi bó tay nên bị tréo cẳng vịt mà Chúa thì không cho em “một tâm hồn bình tĩnh để cam chịu tình thế không thể thay đổi được”, nên cuối cùng em đành chọn “một tinh thần can đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được”. cho chắc ăn hihi…
Anh Thông là người bạn lớp anh Duy là người ái mộ truyện Xlan, hôm qua ảnh đi với một anh hình như tên Tuấn thì phải và cứ nhắc Xuân Lan với những xì to ri, khi mà đến nơi anh Tuấn vào gặp Xuân Lan bắt tay rất tình cảm nói là về sẽ lên web đọc, hy vọng em sẽ không làm anh thất vọng anh Tuấn ơi. Cám ơn anh Thông đã có cùng những cảm xúc với em, đặt cả tâm hồn anh vào những bài viết để sống với những kỷ niệm ngày còn ở trường. Điều này em nghĩ nhiều bạn bè cũng cùng cảm nhận như vậy anh Thành lớp 12T9 còn nói anh thường đọc truyện của em vào ban đêm không biết có bí ẩn gì mà anh Thành thích đọc vào ban đêm, hay là thấy Lan B vào chợ la làng, có ma rồi chạy hoài hic. * Trang này được xem 1729 lần
Anh Khôi sau lễ cầu hôn là hát bài ” Từ đó có em đi …..xồng xộc vào đời, và đem theo bao nhiêu điều …..rắc rối”. Rán mau khoẻ để hát tiếp anh Khôi ơi, mách nhỏ Phương Anh là đệ tử ruột của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, anh Khôi Kim Hương mà yêu cầu nàng không ngại lả lướt đàn piano ủng hộ tinh thần anh chị đâu.
Hi các bạn,hi Kim Lan
Bây giờ ở đây đã gần 11pm,buồn ngủ nhưng cũng ráng mở to cặp mắt để đọc bài viết của XL,thôi đi ngủ đây vì mai phải đi cày sớm.Cám ơn XL có bài viết thật hay.Hẹn weekend sẽ gặp lại.Bye.