Nhân dịp Anh Trần Quang Thông Cựu HSCT khoá 70-75 từ VN đến Úc, Anh có ý muốn thăm anh em cựu học sinh Cao Thắng đang sinh sống tại thành phố hiền hòa Sydney.
Ngày 21-07 lúc 17.30 như dự tính, Anh Em đã đến tham dự buổi họp mặt tại nhà Anh Chị Kiệt.
Với nụ cười thân thiện của Anh Chị Kiệt chào đón tất cả các bạn, thì có lẽ trong tất cả Anh Chị Em đều cảm nhận được những tình cảm thân thương của Anh Chị luôn ưu ái dành cho tất cả các Anh Chị Em.
Nhà Anh Chị Kiệt vẫn luôn là một điểm hẹn lý tưởng cho nhóm, vì ở một vi trí khoảng giữa cho tất cả các bạn, rất thuận tiện để đến tham dự, nên khó lòng các anh em vắng mặt.
Đúng giờ tại nhà Anh Kiệt đã có mặt: Anh Chị Phước, Anh Thông với cô con gái (đang du học tai ÚC) và cô em gái. Anh Chị Minh và cháu gái, Anh Mỹ, Anh Hiển, Anh Linh, Anh Thức, Anh Hoàng, Đức Hiếu và Kim Đinh. Thật tiếc khi anh Đạt và Xuân Lan hiện không có mặt ở Sydney để tham dự.
Ngoài ra chị Hoà, chị Bạch Điểu anh chị Tuấn Lan vì ở xa nên không thể tham dự. Riêng chị Hòa đã liên lạc với anh Thông trong lúc anh viếng thăm Melbourne, chị Bạch Điểu cũng có phone thăm hỏi . Sau chuyến này chắc anh Thông đem về Việt Nam cả một bầu trời Úc Châu thân ái về khoe các bạn CT.
Các Chị dâu của CT ôi sao mà khéo tay quá, với những món ăn thật tuyệt vời: Bò áp chảo được nướng trên vỉ nóng, cuốn bánh tráng chấm với mắm nêm. Oh! Món nầy ăn vào mùa đông thật ngon kèm với rượu mạnh thì có lẽ các anh ai cũng đều cảm thấy phê lắm.
Món cá Salmon ăn sống với nước tương Nhật và Wasabi. Chấm cá vào nước xốt này có lẽ cũng không kém phần ngon. Vịt quay thì có lẽ chẳng thua kém món Vịt quay ở Hong Kong. Buồn cười chưa, anh Thức ăn chay trường mà vẫn mua vịt quay để đãi các anh em.
Đặc biệt là món: Lẩu sư phụ (dê), ăn với bún hoặc là mì vừa ăn vừa ấm áp trong bụng với nước lèo vừa đậm đà vừa nóng cộng với gia vị thuốc bắc. Phải nói các Chị quá lo sức khỏe cho các Anh Em ở đây, bảo đảm ăn món nầy cộng với nhâm nhi rượu mạnh, chắc chắn sáng hôm sao thức dậy vẫn ra ruộng đi cày thì chẳng có vấn đề gì!
Sau món này là món cháo hột vịt Bắc Thảo, nóng ăn lót lòng, ăn món này thì xem như các Anh chàng sẽ phải hạ hoả vì món này nổi tiếng là bổ khỏe và hạ nhiệt. Tráng miệng với nho, hồng dòn và lê Nhật.
Buổi họp mặt thật là thân tình, anh em không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần gặp nhau, khung cảnh thân tình, ôi sao thật là gắn bó với nhau!
Bao nhiêu là chuyện anh em được mang ra bàn tán, cộng với những mẩu chuyện tiếu lâm của Anh Kiệt, cộng với được thưởng thức được những món ăn ngon, những trận cười liên tục….Có lẽ nếu mà không vì những lý do giờ giấc, hẳn các Anh Em thức trắng đêm không hề hết chuyện.
Sự giới hạn thời gian không cho phép Anh Em tiếp tuc mãi. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 1.30 giờ sáng rồi. Thôi thì Anh em cũng đành chia tay và hẹn ngày tái ngộ. Đây là lần đầu tiên anh Thức tham dự sau bao nhiêu năm tháng lo toan cho gia đình. Anh Thức cũng không ngại ngày hôm sau lãnh tiếp trách nhiệm đưa anh Thông ra thăm nhà con Sò -Opera House- để giới thiệu một chút về thắng cảnh của thành phố Sydney.
Buổi họp mặt đã được kết thúc trong sự luyến tiếc tràn ngập tình thân hữu của các bạn trong nhóm.
Anh Phước, Anh Kiệt luôn luôn nhắc nhở và mong rằng tình cảm của tất cả Anh Em luôn luôn gắn bó và hỗ trợ cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
* Trang này được xem 13511 lần
Thành thật xin lỗi các bạn,nếu có gì sơ xuất tha lỗi cho tại hạ…..vì ăn chay nên không biết mua gì.Hỗng lẽ mua đồ ăn chay hihihi…thôi thì tiện nhất mang con vịt quay …hihihi.tha thứ cho tao nhe mậy,làm tối hồi hôm tao 4 giờ sáng mới ngũ….với lại sáng nay phãi đi sớm chỡ bạn Thông đi chơi Sydney trời có lúc mưa lúc nắng.Trời cũng thông cãm ,dự báo thời tiết nói là mưa nhưng cũng may chĩ hơi lất phất ,chắc bạn Thông chĩ còn hôm nay ỡ Sydney ngày mai lại bay về VN nên ông trời cũng đồng lòng thông cãm nên cũng có nắng đễ chụp hình hihihi…đừng cười mình nhe và đừng nhìn nhầm người coi chừng ông ốm nhách không phãi Thức đâu mà là Thông…cãm thông mà.Mình lại ngớ ngẫn sao đó lại dẫn anh Thông đi biễn mùa đông…hihihi..anh Thông cũng thông cãm cho mình mà,bên này mùa hè nóng lắm cũng chẵng dám nhãy xuống biễn tắm vì vừa nhẫy xuống là thành mấy cô liền hihihi…(nước biễn bên này lạnh lắm).vì sợ không kịp giờ về vì mình dẫn ãnh đi biễn dự định là dẫn anh Thông đi lên chỗ Northhead Sydney sẽ thấy toàn cãnh bờ biễn vào vịnh Sydney và thành phố Sydney như cái hình Thức chụp lúc hồi 30 mấy tuỗi chưa biết yêu..hihihi…chĩ biết cười thôi chẵng biết gì(nghe là biết là cười ba xạo rùi )Hứa kỳ sao anh Thông ghé hay các bạn ghé mình sẽ dẫn đi những chỗ đăc biệt hơn hỗng nói đâu đến rồi sẽ bí mật chĩ riêng bọn đàn ông mình biết thui nhe hihihi….nam mô a di đà Phật…..vì đi dường xa và ngũ ít các bạn thông cãm cho mình ngũ sớm hôm nay nhe hihihi…Hõng biết ngũ được không hay là 2 mắt cá mỡ thao láo hihihi…bye.Một ngày vui
Hi Anh Đức Thức ơi!
Có nhẽ anh em trong nhóm cũng phải cám ơn Anh, đã vì Anh Em nên trở thành “hướng dẩn viên du lịch bất đắc dỉ”.
Nguyên ngày chở Anh Thông đi chơi những nơi nổi tiếng Sydney. Có lẻ Anh Thông cũng rất hài lòng!
Nhưng tớ thì hơi lo xa! Không biết Anh chở đi thì đến các nơi nghe cũng đẹp lắm. Nhưng đến khi chở về nơi Anh Thông tạm trú, thì có đúng địa chỉ hay không? Hay Anh lại đưa AThong đến địa chỉ khác thì cũng nguy lắm.
Lần sau Anh cứ tự nhiên đến với các hộp “thức ăn chay”, không sao đâu. Tớ tin chắc sẻ có người ủng hộ anh liền….
Hôm đó tớ mà không cản người ngồi kế tớ đó, hẳn Anh cũng bị hết hết phần như chơi đấy.
Một ngày vui vẻ nhé.
Trời anh Hiếu đừng nhắc chớ anh Thức quên mất rồi mà.
Thanks anh đã viết tường thuật nha, chớ không là mấy anh chị khác nói mình hỏng biết chữ chỉ biết coi hình không hà
Anh Hiếu à.lại lo xa rùi ,nam mô a di đà phật…hay là anh ghen tỵ rùi phãi không?…hihihi…công nhận ông này hơi…. (hõng nói đâu)…hihihi…mình có mua thức ăn làm sẵn về nhà cho con mình,bõ đói nó từ sáng đến tối….vậy mà cũng nghi bậy nhe…sám hối đi…hihihi…cũng phãi mời bạn Thông vào nhà uống miếng nước ,nghĩ mệt, rồi lại đi tiếp đễ anh Thông mua ít quà về gia đình xong là mình đưa anh Thông đến nhà anh Kiệt ăn bữa tối nhẹ…nhưng mình phãi về gấp vì đứa con mình ỡ nhà có một mình hà…thông cãm không dự bữa tối đó…nên không biết….chắc hõi lại anh Kiệt ,anh Phước,anh Minh thì rõ nhe…hihihi
Kim Đinh à,cám ơn KD làm mấy món chay cho Thức,ăn sao ngon quá nhớ hoài…. hihihi…..Ông Hiếu này cũng muốn ăn lắm nhưng còn e thẹn…hihihi…kỳ sao nấu tiếp nhe…
Chèn ơi họp nhóm đông dủ quá chỉ có thiếu em với anh Đạt thôi hic. Khó khăn lắm mới có anh Thái Hoàng, và anh Thức, còn anh Linh thấy anh Thông quen khg anh? Tự nhiên bên này nắng nóng nhìn thấy hình Cao Thắng Úc Châu mặc áo ấm kín mít nghĩ tới ngày về đón tiếp một tháng lạnh nữa sợ quá má ơi! Hic.
Cám ơn anh Hiếu đã tường trình buổi họp mặt cho em biết mặt anh Thông.
Đỡ dễ sợ, chị hỏng có nhà em cướp chính quyền ăn no bụng mệt luôn.Hihi, Úc đang lạnh coi chừng ngày về vừa lạnh ngoài , lạnh trong tim nữa nha chị. Đừng để quên con tim ở bên Mỹ nha chị.
Kim Đinh ơi!
Đừng lo, nếu mà XLan lần nầy trở về Úc. Anh sẽ hướng dẩn hát bài hát “Bỏ quên con tim” của Tùng Giang sáng tác. Cứ hát vài câu như thế nầy qua điện thoại chắc chắn chàng bên kia bờ Đại Dương củng lâng lâng theo luôn.
Một đoạn bài hát nhé:
Em đi rồi em nhớ, bóng dáng người ở lại…Cali anh yêu ơi…Em nhớ Anh thật nhiều…Em nhớ Anh thật nhiều, người yêu ơi… Kim Đinh thấy được không?
Lúc trước Anh có nói với XLan là: Đi Mỹ thì rất dể, nhưng rất khó trở về…
Không biết đúng với XLan không nhỉ?
Thưởng thức ổ bánh mì Nguyễn Ngọ xong thấy ở đây tiệc tùng linh đình quá nên ghé vào xem. Món nào cũng ngon và hấp dẫn, khi xem hình có một số bạn Mão chưa được biết tên, Đ-Hiếu có thể chú thích một chút ở dưới tấm hình cho Mão và các bạn khác được biết tên các nhân vật trong buổi tiệc này thì tốt lắm !
Anh Mão ơi!
Cảm ơn Anh Mão đã quan tâm, chiêm ngưỡng dung nhan mùa đông và xế chiều của Anh Em CT ở Úc.
Không phải anh em o biết viết hoặc là chỉnh sửa cho hình trong sáng và có chú thích. Mục đích Anh Em làm vậy cũng bởi vài nguyên do sau đây:
Nếu chính sửa hình lên theo hệ thống máy vi tính, thì o khéo anh em nhìn vào tưởng nhầm với tài tử ở Hollywood. Lỡ ra đường gặp người thật mắc công anh em té xỉu
Anh Em cũng vào tuổi 50+ rồi, nếu sửa chửa, tô thấm và rõ hình ảnh thì các bạn sẽ thấy được những nét nhăn trên mặt, cộng với tóc bạc trắng.
Còn để nhìn kỹ nụ cười, thì không khéo các bạn sẽ thấy, răng cái còn, răng cái mất.
Hôm đó! DHieu có đề nghị để chụp hình chân dung cho các Bác các Cô, thì ai cũng nói “Thà chụp hình chân đứng vẫn đẹp hơn”.
Thôi thì nhờ anh lấy tấm ảnh số 25/28 Tớ sẽ nếu tên nhé:
Đứng từ trái sang phải: A. Hoàng, A Kiệt, A Đ Thức, A Hiển, A Phước, Chị Minh A Minh, Chị Kiệt, Em gái A Thông, Chị Phước.
Ngồi từ trái sang phải: A Mỹ, A Thông, A Linh, K. Đinh và Đ Hiếu.
Có những anh học cùng năm với Anh đó Anh Mão à, hy vọng anh sẽ nhận diện được các Bác ấy.
Vậy nhé Anh Mão, mọi thắc mắc hoặc khiếu nại xin liên lạc về KD. Mọi việc sẽ được giải thích tường tận.
Cảm ơn Anh Mão
Một ngày vui vẻ.
Hihihi….Anh DHIEU lại ganh tị sắc đẹp Châu phi cũa tui rùi…..cãm ơn anh đã khen tui….hihihi…
Ngày xưa ta đẹp chẵng ai mê.
Già thì răng rụng có người ganh….hê.
Trai tài gái sắc trường ta đó.
Hùng dũng liễu tơ nhớ nhớ hoài……hihihi…đừng nhớ tui là được rùi…
Anh Mão ơi!
Thành thật xin lổi, đúng là già rồi nhìn số nầy ra số kia.
DHiếu nhầm số rồi, tấm ảnh số 28 / 31 đó là hình mà tớ noí tên các Anh Chị cho Anh và các bạn biết đó.
Chân thành cám ơn.
Cám ơn Đ-Hiếu đã diễn giải rõ ràng, Mão thấy trong hình toàn là tài tử mỹ nhân, tuy rằng đã 50+ nhưng nhìn thấy ai cũng còn phong độ lắm, nhất là Đ-Hiếu đó nha !
Niên khoá Mão học có tới 12 lớp 12T và thêm mấy lớp 12CT nữa, tổng cộng vào khoảng 600, đó là chỉ tính cùng năm học cho nên nếu các bạn khác lớp mà thường hay có chung sinh hoạt với nhau trong một lĩnh vực nào đó thì mới có dịp quen biết nhau ngoại trừ những bạn quá nổi trội sẽ được nhiều người biết và nếu học cùng cấp lớp thì thường học chung Thầy, Cô hơn cho nên nói chuyện cũng dễ. Như trường hợp vừa rồi anh Hồng Sơn chụp hình đứng sau lưng Thầy: Lê Văn Mạnh đã từng dạy Kỹ Nghệ Hoạ cho lớp của Mão cũng như các lớp cùng cấp nên khi anh Kiều Kim Hải xem hình thấy Thầy Mạnh trước và sau đó là nhận được bạn mình sau mấy chục năm mất liên lạc là một trường hợp điển hình.
Các bạn nào ở Úc đã học cùng cấp lớp với Mão vậy ? Đ-Hiếu có thể cho Mão biết để thăm hỏi. Mão không có khiếu nại gì chỉ thắc mắc là nhìn hình của K-Đinh thấy tươi tỉnh lắm ! Có phải vì các món ăn quá hấp dẫn, lôi cuốn ? Còn khi nào K-Đinh cảm thấy buồn thì nhờ anh Đức Thức hát bài “Áo Lụa Hà Đông” cho nghe là hết buồn liền hà.
Chúc các bạn luôn vui.
Anh Mão ơi!
Cám ơn lời khen tặng của Anh, nếu có dịp mời Anh đi uống cofee ngay.
À! Anh có nói để Anh Đức Thức hát bài “Áo lụa Hà Đông” cho KD nghe, bài hát nầy thì quá hay.
Nhưng không biết Tớ suy nghỉ vầy đúng không?
Ở VN mổi khi nói đến người phụ nữ “dử tợn’ thì họ đều ví là ” Dữ như sư tử Hà Đông”, không biết có đúng như trong trường hợp nầy không?
Nhờ Anh giải thích hộ. Cám ơn.
Một cuối tuần vui vẻ nhé.
Hihi nếu đúng thì anh Mão cũng đâu dám nhận, cả 2 anh bộ hỏng sợ bị chích sao?
Chao XLan, Kim Dinh & Kim Hoa:
– Thay Ho Ba Dinh da ve nha voi co?
Thay vua goi phone cho Kinh Thay
da ve nha roi nhung hinh anh ngay
07-07-2012 em da chuyen cho thay
chua.
– Kinh da nho cac ban chuyen cho thay.
Thay rat vui khi cac CHS CT van nho toi
Thay. Nho XLan va Kim Dinh chuyen cho
Thay anh em CHS CT VN se hau ta mon
que huong khong dung hang dau?
Hello anh Kính,
KĐ có nghe Thầy về mà chưa có dịp gặp Thầy nhõng nhẽo nữa. Khi nào gặp KĐ sẽ chuyển những hình ảnh ngày hội ngộ cho Thầy. Hihi được comission cả Thầy lẫn anh Kính mà dại gì không làm chớ.
Ghi nợ cho Đ-Hiếu chầu Cafe, Đ-Hiếu muốn nghe khen nữa hông ? Vì khen là nghề của chàng mà, Mão sẽ bàn giao cho K-Đinh giải quyết chầu Cafe vì sợ để lâu nó nguội !
Bài hát “Áo Lụa Hà Đông” của anh Đ-Thức lúc trước tặng cho Mão và nói rằng khi nào các cô buồn thì hát bài này sẽ làm các cô vui mà Mão không biết hát cho nên mới nhờ anh Đ-Thức hát dùm đó mà.
Truyền thuyết “Sư Tử Hà Đông” thì Mão chưa được dịp trải qua cho nên hổng biết nó ra làm sao, chỉ biết nếu theo Đ-Hiếu sẽ dễ bị chích lắm !
K-Đinh ơi, có phải quê của K-Đinh ở Hà Đông không ?????
Trã lời bạn Đức Mão về sự tích Sư tữ Hà Đông nhe.Mình chĩ là con cọp không biết cọp với Sư Tữ có họ hàng hay là khác tên nữa?
Thức là con cọp vào trường nhà.
Ráng học nhu hoà với anh em.
Sau ngày buồn chán ra trước cỗng.
Nhìn thấy anh em cứ cười xoà.
Về sau qua Úc được tu tập.
Lai nét Hà Đông trước cỗng Chùa.
Oe oe các bạn hay đùa giỡn.
Chẵng biết là ai cứ oe oe.
Mình đây đưa sữa em nào uống.
Cứ mãi oe oe tôi là ai.
Thôi thì trao Kính cho Kim chích.
Một mũi khoẽ re ngũ nín khe.
Ủa em gọi anh Thức tới Sư phụ- sư tử là con sư phụ- do đó sư phụ là ba con sư tử vậy mà anh nói không có họ hàng sao? Ngộ ha
Hõng phãi không có họ hàng nhưng vì hồi nhõ thi vào CT lỡ làm cọp…hihihi nên mới được vào chứ làm sư tữ làm sao vào được..hihihi
bây giờ làm sư tữ hà đông hay hà bá cũng được chứ đừng có đễ con nít khóc oe oe tối ngày cữa tiệm dẹp luôn mà trông nó đấy…hihihi
Cũng là Hà mà là Hà……Bá anh Mão ơi.
Khôn hén tự nhiên bàn giao KĐ giải quyết chầu cafe. Hỏng sao chuyện nhỏ KĐ sẽ cho mượn, tiền lời …..ngàn phần trăm + lạm phát gia tăng cho tới ngày anh Mão trả.
Hello anh Mão
Hổm rày ít thấy anh đi chợ, cám ơn anh đã quan tâm KĐ nha, cũng may là KĐ ít buồn chớ KĐ mỗi lần buồn hay châm chích mấy anh chị bên này lắm. Hihi mấy ổng cứ năn nỉ KĐ đừng có buồn chớ mà buồn mấy ổng bị chích đau lắm :-Đ
KD à ,chắc cũng đau khỗ nhiều lắm đừng châm chích nữa chẵng ích gì.
Thôi thì nhường lại em tất cã.
Những gì anh có đã truyền trao.
Sao cho trang Web thân bạn cũ.
Tạo tiếng cười vui bạn với đời.
Một chút cảm nghỉ cho riêng mình trong tình đồng môn Cao Thắng
Hi … Bài viết đã được đăng lâu mà Hoa mình … không có thời gian không có ý tưởng với những bận bịu các thứ … hi … hi … sao mình củng bận dử vậy ta … ??? Mãi đến hôm rảnh rang đọc kỷ ghi lại … rồi chuyến viếng thăm sau khi trở về VN của anh Thông ghé thăm Hoa củng ngắn gọn … chỉ vì tình cảm thân thương CT … Nhìn hình chả biết anh Thông là ai … giờ bắt máy đt … Kim Hoa hả …??? anh Thông nè … Dạ … em Hoa đây … còn ngờ ngợ … anh mới ở Úc về được mấy ngày … Vậy hả anh …??? anh đi chơi vui không …??? vui lắm em à … có chúc quà gởi các bạn em anh mang xuống nha … Hi … hi … vậy hả anh … em chỉ có một mình ở nhà trông hàng … vậy nhờ anh mang xuống dùm em nha … Ok trong 1g nửa anh sẻ có mặt tại nhà em … đc hướng dẩn nha … Dạ cám ơn anh …
Một giờ sau … trước cửa nhà đã thấy hai anh chị ghé rồi … cười cười … chưa kịp hỏi anh chị mua gì … bản năng của cô bàn hàng mà …. thì anh Thông nói ngay Kim Hoa hả …??? dạ sao anh chị tìm nhà hay vậy … em định gọi đt hỏi coi anh chị tới đâu nè … ai dè tới tại nhà rồi … Mời anh chị vào nhà … ngồi chơi uống nước chứ … hi … hi … Hai anh em chưa hề gặp mặt chưa hề biết nhau nói chuyện như đã thân nhau từ dạo nào … a Sáng nhà em củng vừa về tới giới thiệu với anh chị luôn … củng nhào vô nói tía lia … tình đồng môn CT mà … Thật thân thương tình cãm CHSCT chúng mình … anh Thông củng khen tặng các anh chị em CHSCTUC nhiều lắm … ngồi nhắc nhở về buổi tiếp đãi chân tình thắm thiết … tình cảm đong đầy trong trái tim mổi bạn đồng môn CT này …
Thế mới thấy chân tình … trong tình Cao Thắng luôn ở mãi trong lòng mổi CHSCT chúng mình … Thật thân thương trìu mến nha … hi … hi …