Có một nhóm bạn chơi bonsai, ai cũng có tác phẩm riêng của mình, họ thường hay gặp mặt với nhau để giới thiệu công phu của mình qua thành quả của cây bon sai đó, tất cả bạn hữu đều được chào đón vào vườn. Có vài nhà được chọn để làm nơi họp mặt, và 2 nhà là nơi nổi bật nhất vì có sân chơi rộng rãi, phong cảnh hữu tình và cả 2 người đều có trình độ như nhau về phương diện này, tạm gọi là A và B. Anh A lập vườn trước nên có nhiều tác phẩm trưng bày hơn, được anh này tuyển chọn kỹ lưỡng, và cũng được nhiều người thưỡng lãm. Anh B lập vườn sau, nhưng cũng được nhiều người lui tới. Anh A cũng hay đến vườn của anh B chơi và cũng đã góp ý về kinh nghiệm của mình cho bạn bè cùng chia sẻ, mọi sự đóng góp của anh A đều được cả nhóm trân trọng.
Do cố gắng và bỏ nhiều thì giờ vào thú vui này, lúc nào cũng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp hầu để vun sới khu vườn ngày càng xinh tươi đẹp đẽ hơn nên sau đó vườn của anh B ngày càng phong phú hơn, được nhiều bạn ghé thăm hơn, những bạn không có vườn riêng nhưng có tác phẩm muốn cho bạn bè thưởng thức cũng đã được trưng bày nơi đây hơn.
Dù rằng vườn của anh A vẫn có nhiều người tới lui, nhưng vì có chút tham vọng, anh này nhân lúc vào chơi vườn của anh A đã kêu gọi mọi người hãy đến vườn của anh ta và phải để tác phẩm ở đây, thậm chí còn đem cả tác phẩm của bạn khác đã trưng bày ở vườn anh B về nơi của anh ấy không qua sự đồng ý của chủ vườn mà chỉ hỏi chủ tác giả thôi. Dĩ nhiên là tác giả muốn càng nhiều người biết về công phu của mình càng tốt nên sẽ đồng ý. Anh B vì vị nể nên không phản đối và phàn nàn chi cả, chứ đúng ra là phải hỏi ý kiến cả hai, tác giả và chủ vườn và phải chờ sự chấp thuận.
Bây giờ tôi xin nêu lên vấn đề về tư cách của anh A:
Anh A có tâm hồn nghệ thuật cao, bỏ nhiều công sức cho môn này, nhưng cách chiêu mộ người khác về mình có quân tử không? Hay quá thủ đoạn? Có đáng để chúng ta tôn trọng không?
Xin mời các bạn đóng góp để chúng ta có thể biết thêm một chút về kinh nghiệm sống.
PS: Trong tất cả các cuộc chơi, chúng ta đều dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng “fair play”, anh A chắc là biết nhưng có lẽ như không muốn biết và chỉ muốn “foreplay” !!??!!
Thân chào.
* Trang này được xem 4200 lần
Ý anh Kiệt muốn nói cái gì đây! Em nghĩ đây không phải là một bài viết vì nó chẳng có một ý nghĩa gì về Bonsai cả.
Nhưng em cũng có ý kiến, đây chỉ là một sân chơi. Cây Bonsai nó thuộc về gia chủ chứ khg thuộc về chủ vườn. Anh có chơi cây cảnh chưa vậy? Chủ vườn đã mua đứt cây Bonsai đó chưa? Nếu vậy tại sao phải hỏi chủ vườn? Chủ vườn thì đã cố gắng làm cho vườn đẹp mà quên mất biết đâu có vài sâu bọ bên trong có thể làm chủ nhân cây Bonsai đó lo ngại có khi còn khg thích trưng bày bên đó nữa thì sao?
Hình như anh đang ẩn ý điều gì đó? Cái chuyện người ta mở vườn mới hay vườn có lâu đời rồi, quảng bá hay kêu gọi là quyền của mọi người. Còn tham gia hay không là quyền của mỗi cá nhân.Tất cả là những người cùng chơi cây cảnh thậm chí còn kết chặt một sự đam mê chung. Nói chung là ở đâu điều kiện khg khó khăn, thoải mái về tư tưởng thì ở đó sẽ có được sự đồng ý trưng bày của gia chủ thế thôi!
Anh Kiệt bày đặt viết ẩn ý hả? Hỏng lẻ bây giờ trên diễn đàn em nói quỵt tẹt ra cho ý hết ẩn luôn hihi..Xlan mà bộc trực, thẳng tính và luôn đấu tranh để giành lấy sự sống còn cho chính mình, quen rồi!
Vậy mà nó bảo nó hiền đó! Nhiều người hay bị ngộ nhận về em như vậy! Xin lỗi chủ vườn. Vườn nhà anh xinh đẹp lắm! Cám ơn anh. “Đất lành chim đậu, đất không lành thì mang chim đem nhậu thế thôi!” Đời mà!
Hôm qua mình viết cái comment này gởi lên cho anh Kiệt viết với một tâm trạng thấy sao nói vậy bởi vì mình với anh Kiệt thân như anh em, bất đồng ý kiến là cải tới “thề không lùi bước nha!”. Thật ra trước đây mình có viết nhiều comment khen anh Kiệt hiền lành, đầm tính và rất yêu thương vợ. Anh Kiệt tâm rất tốt cư xữ với bạn bè rất nice và vợ anh Kiệt cũng vậy! Điển hình nói có sách mách có chứng mình gởi comment lên bạn bè đọc mỗi người tiếp nhận bằng một tâm trạng khác nhau, có người nói mình viết nặng quá! ( Vì hỏng có cân trước nên không biết nặng bao nhiêu?) nhưng với anh Kiệt đã reply lại vừa viết như năn nỉ, như chia sẻ và còn hứa dẫn đi ăn kem Bạch Đằng (ủa mà kem Bạch Đằng ở đâu vậy? Đừng nói là ở Sài gòn nha!). Chưa đâu tối qua anh Kiệt còn gọi điện lại phân trần nghĩ lại mà thương người anh hiền đức này ghê! Phải có người nóng, người nguội như vậy mới trong ấm ngoài êm. Gia đình Cao Thắng Úc Châu mà ai cũng như Xlan thì cháy nhà ủa quên cháy trang web hihi…Cám ơn anh Kiệt người anh Cao Thắng đầy chân tình và ấm áp tình cảm.
Đọc được những lời XL viết, anh cãm thấy ấm áp lạ thường, giống như mùa đông mới vừa qua và mùa xuân đang tới ở xứ Úc thòi lòi này, cảm ơn nhiều. Còn về phần kem BĐ, đúng là kem BĐ ở SG, hồi xưa không biết XL nên chưa có dịp mời, bây giờ thì được, nhưng phải hẹn về VN nhé !
Trời!!! Tự nhiên thấy tai lùng bùng mắt đổ …ghèn…không còn đọc chữ được rồi má ơi!
Anh chưa nói hết, lúc Ba Má anh còn sống nhưng đau yếu và sau đó qua đời, anh có lý do để về VN, giờ đây mồ mã cũng đã xây xong, kiếm cớ về SG thì hơi bị khó vì bà “ớt” không chịu để anh đi một mình, nếu XL đến nói vô 1 tiếng chắc có lẽ được……hihihihi
Vậy là hai ly kem của em ngó không thấy, sờ khg tới, chạm khg đụng rồi huhu…Anh Kiệt đừng có thấy chị Ánh thương em rồi lợi dụng sự chân thành ham ăn của em tới xin chị Ánh cho anh về Vn nha! Cái này phải nói sao nhỉ? ” Ngay cả người mù còn thấy được tiền mà!” À có rồi ” Đàn ông hiền cũng biết nhìn gái đẹp chứ!” Ở nhà mình bây giờ con gái toàn chân dài xinh đẹp em nhìn còn ghen nữa kìa huống chi nếu xin chị Ánh cho anh về chắc hai chị em em tức ói…cháo (mình khg thích ăn cháo ói cái này cũng được khg tiếc hehe…) Thôi khi nào anh và chị Ánh có cơ hội đi Holiday Vn cứ mua cho em 2 ly kem, phơi khô tán nhuyễn bỏ bao ni long mang về bên này em bỏ lò vi sóng ăn cũng được, tùy cơ em ứng biến!
Trời bây giờ em mới biết anh Kiệt viết ẩn ý nha! Hỏng lẻ bên Úc này mấy tiệm kem ế quá đóng cửa rồi sao? Hôm nay em sẽ lên google search coi kem ngon nhất ở Úc là ở đâu anh lo xếp lịch nghỉ làm chở em đi chung chi như lời hứa đi. Quan thề khg để rơi rớt! Em là cháu cố của trùm sò mà hihi…
Thú chơi Bonsai là một thú chơi tao nhả thanh cao .Bắt buộc người chơi cũng phải có cái tố chất THANH CAO và thú chơi TAO NHÃ .Hể ai thiếu mấy thứ ấy thì tốt nhất không nên tham gia vào thú chơi Bonsai.
Mong tất cả chúng ta cùng vươn tới cái đích là NGƯỜI CHƠI BONSAI ĐÍCH THỰC!
Thân chào các bạn !
He he he cám ơn anh Chơn, chỉ với vài lời ngắn ngủi mà anh đã nên bật cốt lỏi cũa vấn đề
Hi , XL thật dạt dào tình cãm nên thật nhạy cãm, nhưng đừng quá nhạy như vật nóng sắp chạm vào người. Anh định để bài này đăng vào mục trải nghiệm cho chính XL đề xướng nhưng anh Đạt đăng thành bài viết, cũng không sao. Tuy anh chưa bao giờ chơi bon sai cả, nhưng cũng biết rằng đó là 1 thú vui thanh tao, phong nhã nên mới chọn cho nhẹ nhàng, chứ nếu không thì anh sẽ chọn cái sôi nổi, nóng bỏng hơn, thí dụ “thiết kế thời trang và các cô người mẩu” ở trên sân khấu hay trong phòng trưng bày. Đúng là anh có ẩn ý, nhưng lỡ có ai đó “lạc đạn” hay trúng miểng thì thành thật xin lỗi, còn như ai đó trúng thiệt thì nên ” biết điều, biết chuyện” chút xíu. Về phần XL, thôi xin bớt nóng giận, anh sẽ quăng cục nước vô vật nóng đó, cho nó nguội lại, nếu như chưa đủ để làm nguội thi xin đãi XL 2 ly kem Bạch Đằng, chịu chưa??? người em bé bỏng
Hình như anh Kiệt biết em thích ăn kem nên hay mang kem ra dụ ta. Công nhận mình nóng như lửa thiệt, Chắc phải nhắc một lần nữa em tuổi chó nhưng cầm tinh con vượn lại xuất tinh chó sói nên rất hung hăng thường là ít tự kềm chế được, xin các bác đừng có đụng em mắc công huynh đệ tương tàn. Em mượn lời anh để nói người khác ai đọc nhột tự hiểu.
Em hiểu anh Kiệt muốn nói gì! Kem cứ ghi sổ để đó, mùa hè em mới ăn, (ngu sao ăn bây giờ mắc công bị đánh bò cạp từ đầu tới chân.)
Xuan Lan nói như vậy thôi, người thẳng tính thì thường hay nóng nảy. Nếu đã hiểu ý thì chắc nguội lại thôi! Lần sau nhờ bác Kiệt đừng nên quăng cục gì đó vào chỗ nóng của bà chủ chợ nữa, mà hãy dẫn nàng đi ăn kem ( ý kiến hay) là đủ nguội rồi!….Còn nàng chủ chợ mình có đề nghị tuổi con nào thì cầm tinh con ấy đi, đừng có mà “xuất” tới “xuất” lui làm chi cho nó mệt!…..Phải không bác Kiệt