Hi anh Hòa ơi, Cám ơn anh em nhận ra anh Tiên rồi, ảnh mặc áo thun cổ xám. Hỏi anh Tiên vì hồi đi học em cũng chưa từng biết anh Tiên có đến nhà Chi chơi hai lần nhưng khg gặp chắc anh Tiên thấy tụi em ngại măc cở nên trốn mất. Bây giờ nghe anh Hòa hay nhắc anh Tiên nên em muốn biết mặt.
Thỉnh thoảng anh Hòa ghé vào chơi đi anh, nàng Chung hồi em về nhớ có chỉ nàng cách vào web chắc giờ lại quên vì khg nhớ gỏ tiếng việt rồi, buồn nghê. Chung ơi hỏng ấy Chung cứ gỏ chữ khg dấu đi trên này có anh Hiếu chấm lỗi chính tả rồi khg lo, viết đúng sai gì cũng có kem anh Kiệt chi (tránh chữ chung sợ phạm húy hihi…). Nhớ nha các bạn chờ Chung gia nhập kìa!
Chúc hai anh em vui vẽ nha!
Ê Thoại Vân ơi coi dùm Xlan cái hình số 1 (lễ tri ân thầy cô năm 2004) anh mặc áo xanh nhìn Xlan có phải anh Khanh 12T9 khg? Vì sau bửa đó về nhà Xlan phát hiện mất cái răng giỏa. Nhờ anh nào chụp bất ngờ em mới bắt được quả tang thủ phạm hehe…. Cám ơn anh Hòa đã chuyển hình qua, hình như mấy tấm này của anh Tâm hay anh Thắng Lai gởi phải khg anh? Các anh 12T2 và T1 có nguyên một trang hình ảnh thích nhỉ! Còn lớp nào các anh có hình tập thể muốn góp vào kỷ niệm ra mắt hai họ thì gởi qua cho tụi em đưa lên các anh và các bạn ơi. Ở VN mình các anh hay họp lớp định kỳ thường xuyên lắm, truyền thống Cao Thắng mình mà! Thanks các anh.
Trong này may quá có hình kỷ niệm của anh Sáng bên điện con thầy Thê. Hình như anh Sáng mất vài năm sau đó phải khg các bạn ơi.
Hi các anh và các bạn ơi,
Mời mọi người vào xem tấm ảnh duy nhất chúng ta có hình anh Nam hồi chụp bên Tiệp với các nàng Ct5. Một người anh, bạn của chúng ta đã ra đi khi còn trẻ.
(Anh Nam mặc áo thun sọc ngồi bên phải kế anh nhắm mắt, mà anh nhắm mắt là ai vậy Ngọc Lan? Cám ơn Ngọc Lan đã gởi tấm ảnh của anh)
Chú em nhắm mắt ngồi bên cạnh anh Nam tên là Hùng, trước học ở Don Bosco rồi về làm ở Nakyco chung với bà xã mình. Cả nhóm quen nhau là do đi chung đoàn thuộc công ty cơ khí . Tội nghiệp em Hùng này, khi bức tường Berlin sụp đổ thì cã nhóm từ Tiệp tìm đường đi qua Đức định cư . Khi vừa tới Đức vài ngày thì Hùng bị bệnh đưa vô bệnh viện và mất vì ung thư gan . Mình có đi cùng bà xã tới nhà Hùng khi nhà vừa cúng thất đầu tiên cho Hùng .
Chi ơi có phải anh Tiên là anh đeo mắt kiếng đứng bên tay trái anh Hòa (anh mặc áo vàng) không? Xlan đang muốn chơi trò “xem hình đoán người” hihi…
Tấm cuối cùng thấy anh Thông đứng sau lưng anh Thọ Bình đúng rồi mừng quá!
Tien la nguoi ngoi ben trai cua Tran van Thang, sau Nguyen hung Tam va Pham kim Minh
Hi anh Hòa ơi, Cám ơn anh em nhận ra anh Tiên rồi, ảnh mặc áo thun cổ xám. Hỏi anh Tiên vì hồi đi học em cũng chưa từng biết anh Tiên có đến nhà Chi chơi hai lần nhưng khg gặp chắc anh Tiên thấy tụi em ngại măc cở nên trốn mất. Bây giờ nghe anh Hòa hay nhắc anh Tiên nên em muốn biết mặt.
Thỉnh thoảng anh Hòa ghé vào chơi đi anh, nàng Chung hồi em về nhớ có chỉ nàng cách vào web chắc giờ lại quên vì khg nhớ gỏ tiếng việt rồi, buồn nghê. Chung ơi hỏng ấy Chung cứ gỏ chữ khg dấu đi trên này có anh Hiếu chấm lỗi chính tả rồi khg lo, viết đúng sai gì cũng có kem anh Kiệt chi (tránh chữ chung sợ phạm húy hihi…). Nhớ nha các bạn chờ Chung gia nhập kìa!
Chúc hai anh em vui vẽ nha!
Xuân Lan ơi . Chung đang tập gõ nè , muốn gia nhập lắm nhưng không có thời gian.
Mà cũng không biết viết gì nữa .
Hình 4 nguoi không biết tên, Đổ Thắng, Nguyễn v Mười , Châu Toàn , chụp lúc nào vậy? Chắc Kế Hòa chụp hình này .
Cao 12T2
Do la Phan cong Tai 12T1
Ê Thoại Vân ơi coi dùm Xlan cái hình số 1 (lễ tri ân thầy cô năm 2004) anh mặc áo xanh nhìn Xlan có phải anh Khanh 12T9 khg? Vì sau bửa đó về nhà Xlan phát hiện mất cái răng giỏa. Nhờ anh nào chụp bất ngờ em mới bắt được quả tang thủ phạm hehe…. Cám ơn anh Hòa đã chuyển hình qua, hình như mấy tấm này của anh Tâm hay anh Thắng Lai gởi phải khg anh? Các anh 12T2 và T1 có nguyên một trang hình ảnh thích nhỉ! Còn lớp nào các anh có hình tập thể muốn góp vào kỷ niệm ra mắt hai họ thì gởi qua cho tụi em đưa lên các anh và các bạn ơi. Ở VN mình các anh hay họp lớp định kỳ thường xuyên lắm, truyền thống Cao Thắng mình mà! Thanks các anh.
Trong này may quá có hình kỷ niệm của anh Sáng bên điện con thầy Thê. Hình như anh Sáng mất vài năm sau đó phải khg các bạn ơi.
Hi các anh và các bạn ơi,
Mời mọi người vào xem tấm ảnh duy nhất chúng ta có hình anh Nam hồi chụp bên Tiệp với các nàng Ct5. Một người anh, bạn của chúng ta đã ra đi khi còn trẻ.
(Anh Nam mặc áo thun sọc ngồi bên phải kế anh nhắm mắt, mà anh nhắm mắt là ai vậy Ngọc Lan? Cám ơn Ngọc Lan đã gởi tấm ảnh của anh)
Chú em nhắm mắt ngồi bên cạnh anh Nam tên là Hùng, trước học ở Don Bosco rồi về làm ở Nakyco chung với bà xã mình. Cả nhóm quen nhau là do đi chung đoàn thuộc công ty cơ khí . Tội nghiệp em Hùng này, khi bức tường Berlin sụp đổ thì cã nhóm từ Tiệp tìm đường đi qua Đức định cư . Khi vừa tới Đức vài ngày thì Hùng bị bệnh đưa vô bệnh viện và mất vì ung thư gan . Mình có đi cùng bà xã tới nhà Hùng khi nhà vừa cúng thất đầu tiên cho Hùng .