Nhận được tin 2 nàng Kim Hương A & Hoài Hương về nước lớp mình có tổ chức buổi họp mặt cả lớp vào ngày 9/9 tới đây nhằm ngày chủ nhật …
Hôm nay thứ bảy rồi kìa …. Các thứ đã được chuẩn bị và phân công cho các nàng mỗi người một việc mà … ai củng lo tròn phần mình … Hoa định không lên nhà Hạnh vì xa …. nên lười mà chẳng có yên thân đâu … Réo riết phải tung khỏi chăn xách dép chạy lên thôi … Nàng tới trễ nên phải húp nước lèo với bún nè … hu … hu … Vậy mà quá trời vui không thể kể nổi nữa … Sáp lại các nàng tám rân trời củng xài tiền đô (tiếng lóng nha) không chứ có hiền sao … Ê … chị sui rồi nha … còn nhỏ này, bà nội nè, còn giỡn sao … phát biểu linh tinh vậy hả … Xí … xí … Hạnh xí nha khu vực nhà mình là khu văn hoá đó … Đứa nào mới xổ nho vậy … Cả bọn rần rần lên chỉ về hướng Hạnh … Vậy hả …??? mình trùm ở đây mà yên tâm tự nhiên nha … Trời các bạn mới có họp sơ sơ thôi … gặp nhau như bắp rang nổ chí choé rân trời … dành ăn dành nói loạn xạ hết vui quá luôn nha … phải nói không ngờ mà … Nàng Hoa nhà xa lười mém tí nửa … không lên họp nhẹ cùng các bạn là lỗ to rồi … Không được ôm bụng cười đó … Còn có nhiều tiết mục hấp dẫn nữa kìa … như rao bán … … cái này bí mật các nàng thôi … (chọc tức nàng XLan nha … )… hi … hi … nói sau hén …
Cùng họp nhẹ tại nhà Đức Hạnh còn buổi chiều nửa cả nhóm phải viếng thăm nhà bạn Chi Bùi thắp nén nhang cho anh Dũng chồng của Chi lần giỗ thứ 2 … Ham vui không quên bạn hiền há Chi Bùi ơi … Bọn mình gồm có Kim Hoa, Kim Hương A, Hoài Hương, Thoại Vân, Lanb đến nhà Chi Bùi còn Lệ Hằng, Chi Đàm, Bảo Loan … 3 nàng này bận việc nên đi về trước … Đức Hạnh công dung ngôn hạnh giỏi biệt phái ở nhà lo cơm nước và nấu thức ăn cho ngày mai đi chơi.
Các nàng mình lên xe rong ruổi dưới nắng chiều nhè nhẹ của Sài gòn vào mùa mưa nên cũng không gắt gao nóng bức … mà sao thấy cái khát lâng lâng nơi cổ họng thôi … ghé vào xe nước mía bên chợ Tân Định nổi tiếng này … giải khát cho đã nha … nước mía vào mùa này uống ngọt lịm mát lạnh từ từ trôi đến đâu thắm thía liền ngay … chỉ có Hoa, Lanb, Vân là được thưởng thức hà … vì 2 nàng Hương mình đi taxi rồi … các nàng đi xe gắn máy có nhiệm vụ ghé mua bông trái cây nữa mà … hi … hi … Thật là sảng khoái em nào củng nốc cạn ly … không để rơi rớt mà … Giờ tinh thần thơi thới phóng xe đến nhà bạn Chi Bùi nha …
Tin … tin … nhỏ Chi Bùi ơi … !!!!!!!!! đậu xe giửa nhà nhấn kèn inh ỏi … cô cháu gái chạy ra tiếp bước là em Chi Bùi mình … xin mời các bạn vào nhà … vì đã được thông báo trước nên nàng ta đã chuẩn bị mấy dĩa trái cây gọt sẳn và cả nước uống … Vào nhà chưng bông trái & thắp nhang anh Dũng … làm thủ tục xong xuôi thì 2 nàng Hương mình mới tới nơi … gặp lại bạn Chi tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thía … Các em tới sau cũng vào đốt nén hương cho anh Dũng xong … ngồi cùng tám như pháo nổ dòn tan. May mà chỉ có vài em thôi nha … ngày xưa Chi Bùi mình hiền lắm ít nói giờ củng được giáo huấn của CT5 một khoá nên nàng mình không vừa đâu nha … Các em CT5 sao mà dễ thương vui vẻ dử vậy ta … ???
Ngày mai Chi Bùi không đi họp cùng lớp được phải lo nấu giỗ tiếp khách … nên bọn mình ngồi chơi cũng khá lâu … Rồi cũng hết giờ thôi chiều xuống hẳn bọn mình chia tay nhỏ ra về … xin dừng lại khúc dạo đầu tại đây … còn lo chuẩn bị cho ngày mai nữa thôi …
Xin hẹn các anh các bạn vào bài viết tới nhé …
Họp lớp CT5 tại Hồ Cốc Hồ Tràm 9/9/2012
* Trang này được xem 3233 lần
Hoa có thể nào gom chữ của Hoa lại cho gọn được khg? Xlan đọc tức qua chưa hiểu rõ được ý nhỏ! (Ai biểu kêu chọc tức Xlan chi?). Mới có khúc dạo đầu mà Xlan chưa thấy được cái gì ngoài rượu và các bạn cười xum xuê quá!( Ức). Rồi tới dạo giữa dạo đuôi thì sao ta?
Nhưng mà thấy các bạn cười vui và biết các bạn đang ở trong giường ngủ hành hạ cái giường là yên tâm rồi! đây chắc là nhà của chủ chứa Hạnh hả? Xuống nhà Chi Bùi quậy có thấy anh Dũng cười khg? Sao khg chụp hình cái bàn thờ có hình anh Dũng? Nếu có thì đưa lên cho các bạn mình biết cặp Cao Thắng thứ… n lấy nhau. Nếu khg thì là thiếu sót lớn.
Gởi lời chúc Hoài Hương và Hương A thật nhiều vui vẽ bình tĩnh đối phó với các nàng Ct5 ở VN.