![]() Nguyễn Hữu Hoàng, Chuyên Nghiệp 33, niên khóa 73-77, hiện sống ở Pháp |
![]() Nguyễn Đình Tuân CT 1972-1977 và Nguyễn Hữu Hoàng chụp ở Paris năm 1987 |
![]() |
* Trang này được xem 9928 lần
![]() Nguyễn Hữu Hoàng, Chuyên Nghiệp 33, niên khóa 73-77, hiện sống ở Pháp |
![]() Nguyễn Đình Tuân CT 1972-1977 và Nguyễn Hữu Hoàng chụp ở Paris năm 1987 |
![]() |
* Trang này được xem 9928 lần
Toi tim ban Nguyen Dinh Tuan o Norway co gap duoc mot lan o nhà toi Paris nam 1987,cho den bay gio mat tin tuc.Tuan may o dau cho tao hay ???
Nguyen Huu Hoàng (Hoàng con)
Hi Xlan,
Cám ơn Xlan cùng các bạn đã tham gia thực hiện trang web KTCTUC.
Nhìn hình trên web chỉ nhận ra được có vài bạn thôi, còn lại thì chỉ nhớ tên
vì ai cũng già quá . Vui nhất là đã liên lạc được với Nguyễn Hữu Hoàng qua
mục nhắn tin từ các bạn.
Vài dòng thông báo đến Xlan và sẽ thường xuyên liên lạc với các bạn thông qua
trang web nầy *:P tongue
Nguyễn Đình Tuân
CT 1972-1977
Chào bạn Tuân.
Đã lâu trí nhớ không biết có còn chính xác không?
Hình như Tuân có biết ai tên Hưng không? mà có phãi là Tuân sau 75 đi trực gác trường ,đã từng ăn thịt cọp với Thức và Hưng thời bấy giờ không nhĩ?
Nếu đúng thì trái đất vẫn tròn.còn không thì thời xa xưa hông biết là gì nữa….hihihi….dù sao cũng chung một trường.
Chúc bạn vui,khoẽ,nhiều may mắn.
Thân.
Ăn thịt cọp? Anh Thức đừng nói là khi 3 anh ngồi trực gác ở cổng trường thì cọp ghé thăm anh và anh Hưng anh Tuân đã hè nhau giết nó để ăn thịt nha! Còn cao hổ cốt các anh để đâu?!
Hiện giờ chỉ còn cốt của 2 con cọp già thôi, khi nào tìm được con cọp Hưng nữa là đủ bộ “tam-sên” sẽ nấu cao cho Xuân Lan.
Sao không chịu gởi qua cho em tấm hình coi con cọp này nấu cao sẽ cô lại được mấy lạng hehe…
Tụi em khg thèm làm khách VIP của thẩm mỹ viện Hạnh Phước đâu cứ để già cũng phải để già tự nhiên chứ! Mà may là chưa chỉnh sữa các anh còn nhận mém khg ra tụi em sợ sữa rồi các anh gặp mắc công chào cháu hihi…
Trời đất ơi nhìn con cọp Tuân khg có thay đổi gì mấy nhận ra ngay anh quen lắm trong trường. Đừng có nói với em là chơi ăn gian giống anh Thức gởi hình hồi trẻ qua nha! Anh Thức bị em với Kim Thu đòi kí đầu hoài đó vì cứ mãi muốn làm nhóc tì hehe… Nhưng mà hỏng biết con cọp này mà đúng là trẻ như vậy chắc phải ninh nhừ lâu lắm mới lấy được cao hic…
Ai thèm ăn gian mà gởi hình cũ lên cho các bạn xem.
Hình nầy chụp ngay sau khi cắt tóc và ….. nhuộm tóc xong đó hehehehehe
Chào bạn Tuân !
Nhìn hình là H. nhớ ra bạn ngay ,cũng như Hoàng vậy , H. có gặp và đến chơi nhà Hoàng , sau đó 2 đứa đi đến thăm Thầy cựu HT NHL . Chà bạn sống bên Na-Uy chắc lạnh như trong tủ kem vậy, có gần Oslo không ? Vài hàng chào hỏi bạn nhân lúc bạn mới tham gia vào diễn đàn CHSCT Úc châu , cô chủ chợ này vui tính, hoạt bát, rất thân thiện với khách ,nhưng không hiểu sao lại bán ế thế mới chết chứ lị . Nhân đây chúc các bạn vui vẻ cuối tuần
Hello Hiệp,
Nếu so sánh với Duy thì cái tên T.N.Hiệp cũng đủ cho mình nhớ tới Hiệp rồi. Không biết có ân oán gì từ trước hay không mà nhớ dai ghê.
Cũng giống như các bạn khác, nhìn hình thấy Hiệp phát triển bề ngang hơi nhiều so với 30 năm trước. Không tưởng tượng nổi với đà phát triển nầy 30 mươi năm nữa hình dáng bạn của mình sẽ như thế nào ??
Mới tham gia diễn đàn cho nên phải tấn công phủ đầu trước để chiếm thế thượng phong ! Hahahahahah
Thân mến
Tuân
Hihihi….trong trường cái cô cao CAO CỖ HỐT đi rùi…..
HiThức,
Hahaha đúng rồi đó, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn ăn thịt “cọp” nhưng hương vị thì khác hẳn ngày xưa ! Tr.V. Hưng vẫn còn nhớ nhưng không biết giờ đang lưu lạc ở nơi đâu?
Nhân tiện cho gởi lời nhắn luôn: Đàn anh Khưu Tiến Hùng ở đâu ? Xuất hiện luôn đi.
Thân
Hahahah……vậy trí nhớ mình cũng không tệ phãi không ? Thức thì không biết Hưng ỡ đâu ??? Mấy lần về có hõi thăm tin tức cũa Hưng và nghe nói cũng đã ỡ nước ngoài…và khi xưa những ngày còn ỡ VN thì cũng nghe nói như thế….mình đã mất liên lạc Hưng và Tuân từ ngày rời trường.Còn Khưu Tiến Hùng thì đang ỡ Mỹ có liên lạc qua email nhưng chưa gặp mặt…..Ỗng trốn kỹ quá….chắc mắc cỡ với mí cô Cao Thắng hay sao chứ….hihihi…coi vậy chứ mí cô Cao Thắng cũng hiền ….chĩ có Cao huyền Cào hà….cũng may là Thắng lại chứ nếu không thì xương cốt chẵng còn ….hihihi.Vài hàng thăm Tuân có dịp mình gặp lại thưỡng thức món thịt Cọp xưa há…..
Những đêm ngồi gác buồn thân phận.
Cái chí làm trai bõ mất rồi.
Bạn bè mấy đứa đêm thanh vắng.
Những bữa muối cơm đậm bạn tình.
Thức Tuân Hưng.
Ngoài những đêm ngồi gác và ăn thịt cọp còn những lần nhậu suốt đêm ở nhà của Thức nữa. Những hình ảnh cũ vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây nhưng mấy tên bạn nhậu kia đang ở đâu sao vẫn còn im hơi lặng tiếng ?
Tuân
Hi Tuân,
Tôi là Kiệt, 10CT3, vô CT năm 73 ban MDC, cùng năm với Thức và TN Hiệp. Chào mừng bạn đến với trang web. Đọc qua Phản Hồi của Thức và bạn, có nói đến ăn thịt cọp. Tôi có hơi thắc mắc: không biết là ăn cơm với muối hột, nhai cồm cộp nên nói là ăn thịt cọp, hay là ăn thịt mèo nên mới gọi là ăn thịt cọp? Ý bạn nói là muối hay mèo? Thân
Trời đất ơi nếu thịt cọp như anh Kiệt nói thì em hỏng có đòi cao hổ cốt đâu! thôi anh Tuân với anh Thức ăn luôn cao hổ đi!Mắc ông tăng xông em bị lên tột đỉnh hic…
Người ta ăn muối ớt muối tiêu với cơm, cứ mổi lần cầm đũa chấm vô chén muối kêu một cái ” cộp ” nên gọi đùa là ăn thịt cọp cho oai vậy mà, chứ không phải ăn muối hột nhai nghe cộp cộp hay là ăn thịt mèo đâu !
Nhắc đến thịt CỌP thì cũng có sự tích cũa nó…..
Cọp là loài động vật hung dữ luôn rình rập và mưu kế sẵn sàng giết những loài động vật khác nên trong đầu chúng có rất nhiều sạn.Bỡi thế người ta nói ăn thịt cọp ..vì khi lỡ ăn trúng vào cái SẠN kêu cái Cộp nên goi là thịt Cọp.Chuyên muối ,tiêu không ăn nhằm gì với thịt cọp… mà chĩ thêm gia vị cay nồng.
Nói về Muối thì đó là đặc sãn cũa dân miền Trung.Nếu bạn có ra ngoài Trung một lần thăm biết….sẽ thấy đó là món ăn ngày xưa chĩ đãi bạn hiền.
Dù sao thì cũng nên cám ơn Kiệt và Trúc. Nhờ hai bạn mà Xuân Lan đã tha cho 2 bộ xương còm nầy, không mang đi nấu cao nữa 😉
Chí làm trai.
Cái chí làm trai thưỡ thiếu thời.
Ơn đền nợ trã xá chi không.
Làm trai thời loạn thân đền trã.
Chẵng kịp hy sinh nợ vẫn còn.
Mai này ngậm cõ xin đền đáp.
Ân nghĩa ấm êm tuỗi trăng tròn.
Chữ nghĩa Thầy trò xin ghi mãi.
Ơn đền nợ trã kiếp lai sinh.
http://www.youtube.com/watch?v=D6zADgGVBSU
Thân tặng Tuân .
http://www.youtube.com/watch?v=D4cPz83yaLU
Thank you Thức.
Thật đúng là:
Người ơi buồn lắm mà không khóc,
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy…..
Tuân.
Tuân thân mến,
Đọc thêm một đoạn Tuân viết, thấy Tuân đề cập đến Khưu Tiến Hùng. Đây là link xem bài viết về Khưu Tiến Hùng. Hiện tại Khưu Tiến Hùng ở Bắc Cali (cách nhà Duy hơn hơn 1 tiếng lái xe):
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/11/chuyen-dai-cao-thang-gap-lai-ban-khuu.html
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Vừa mới xem xong bài viết của Duy về Khưu Tiến Hùng và xác nhận “chính là hắn” nhưng không hiểu tại sao không thấy đàn anh xuất hiện trên diễn đàn nầy ????
Thân mến
Tuân
Hay là từ ngày ăn thịt cọp xong tự nhiên anh Khưu Tiến Hùng thấy cái gì cũng sợ khg dám xuất hiện ta!?
Em lỡ thấy email của anh Tuân rồi làm sao quên được đây! Hic cố mà quên tức là còn nhớ chỉ có khg nghĩ đến mới thật sự là quên thôi! Sến một chút cho nó ướt át hehe…
Tuân thân mến,
Thấy hình Tuân chụp ở Diễn Đàn này, Ngô Đình Duy thấy Nguyễn Đình Tuân rất quen, nhất là khuôn mặt ốm và tên cũng nghe quen lắm. Đã hơn 36 năm rồi không gặp. Ngày xưa Duy học ban Kỹ Thuật Toán, vô CT năm 1972 học lớp 8T1. Hình như Tuân học bên 8T2 phải không? Nếu Tuân không học 8T2, nhưng nhìn khuôn mặt thấy quen lắm…
Hôm nay gặp bạn nơi đây
Làm tôi nhớ lại dáng gầy bạn xưa
Mái đầu chải chuốt gọn vừa
Vẫn còn trai trẻ năm xưa học cùng
Thân chúc Tuân & gia đình luôn an-vui & hạnh phúc.
Ngô Đình Duy
PS: Tuân có thể ghé trang blog của Duy viết về Cao Thắng:
http://ngodinhduy.blogspot.com/p/trang-than-huu-cao-thang-saigon.html
Tuân thân mến,
Duy mới đọc lại một đoạn của Tuân viết, thấy Nguyễn Đình Tuân vô Cao Thắng từ năm 1972. Như vậy là tụi mình cùng vô Cao Thắng, một khóa với nhau. Trí nhớ của Duy cũng không đến nổi tệ. Hình như Tuân học bên 8T2, với NX Hán, VT Tuấn, ĐQ Thông, NM Cường, ĐĐ Quang, …
Xin Tuân cho email để Duy gởi email cho Tuân. Here is my email dondngo@yahoo.com
Thân chào Tuân,
Ngô Đình Duy
Hi Duy,
Dự định sẽ viết vài dòng cho Duy vào weekend, đúng như Duy đã nói mình vào CT cùng năm nhưng Duy vô 8T1 còn mình ở 8T2 . Vẫn còn nhớ rất rõ về Duy nhưng chưa kịp viết cho bạn thôi. Đây là email để liên lạc “bí mật” không cho các nàng CT5 biết :-))
epost2tuan@yahoo.com
Thân mến
Nghe Duy nhắc đến D.D.Quang mình mới nhớ hơn 30 năm trước tình cờ đọc được trên 1 tạp chí tiếng Việt xuất bản ở Tây Đức có mẫu nhắn tin tìm người thân với nội dung:
Tìm D.D.Vinh và D.D.Quang đi vượt biên vào những năm 198++ và mất tích.
Không biết bây giờ 2 bạn đang ở nơi nào, có đọc được những dòng nầy không ?
Cầu mong những gì may mắn và hạnh phúc nhất cho 2 bạn và gia đình.
Thân mến.
Tuân
Còn nói về DQ Thông thì mình cũng vừa gởi email cho Xlan nhờ kiểm tra xem có phải là người được nhắc đến trong bài viết ” Anh Đặng Quốc Thông và ổ bánh mì Nguyễn Ngọ.”
Đang chờ reply từ Xlan……..
Tuân
Em mới nhờ anh Đạt post hình anh Đặng Quốc Thông vô bài viết của em rồi đó, đúng là người bạn của anh và anh Duy. Anh Tuân vào chiêm ngưỡng dung nhan nha! Thanks anh đã đọc bài viết của em.
Thanks XuanLan,
Đã đi được nữa đường rồi phần còn lại nhờ XuanLan đi tiếp cho “trọn cuộc tình… già” nhe. Nhờ XuanLan một lần nữa lôi hắn ta vào diễn đàn để đọc lời nhắn của anh.
Thân mến,
Tuân
Hello Thông,
Vừa được xác minh nhân vật chính trong bài viết của XuanLan chính là chú rồi!
epost2tuan@yahoo.com
Mau mau vác búa qua đây xử mấy con bò điên ở bên nầy đi. Nếu sợ hành tung bại lộ không muốn post lên diễn đàn thì email cho Tuân cũng được
Thân,
Tuân.
Hi anh Tuân ơi,
Cám ơn anh trong lúc này anh đã xuất hiện, anh Hoàng chắc vui mừng lắm và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh! Mà sao anh lại nói chúng ta ai cũng già quá…hic mới hơn 5 bó mà…nói chung là già đều hay đều già cho nó nhẹ nhàng bớt đi, anh đừng làm phụ nữ tụi Xlan úp mặt vô gối khóc nha!
Xin anh Tuân gởi qua cho Xlan tấm ảnh đăng lên để bạn bè chiêm ngưỡng anh và mong anh thường xuyên tham gia web để chúng ta kết lại tình già và hẹn gặp lại trong kỳ reuion 2040 hén… Cám ơn anh.
Chào đoàn kết và thân thương.
Trong bộ DOMINO chỉ có bò 6 là “già” nhất vậy mà có người đã 5 bó rưởi mà không chịu nhận già.
Đang thắc mắc không biết người đó có phải là khách VIP của bà Hạnh Phước hay không?
Nếu đúng là khách VIP thì nhớ giới thiệu cho các bạn khác cùng đến căng da ….. nha !!!! OK ?
Thân mến.
Hi Tuân và các bạn mình!
Sau vài tháng nhắn tin tìm bạn, nhờ trời thương một ngọn gió từ Norway thổi qua xứ Úc báo tin, sau đó bay thẳng qua Pháp thế là Hữu Hoàng đã tìm được bạn Tuân rồi, cũng may mắn ông Trời không phụ lòng người.
Tôi, Hoàng và Tuân học chung lớp KNH với nhau và sau khi ra trường cùng một số bạn đồng khóa khác trong đó có các cô CT5 về làm chung ở Cty Luyện Kim được ít lâu thì mọi người lần lượt ra đi nước ngoài mỗi người mỗi hướng…
Khoảng hai năm trước nhân dip Hoàng sang Úc thăm gia đình, nhờ có cơ hội này mà hơn 30 năm mới hội ngộ với Hoàng, cứ ngỡ như mơ vậy. Cách đây 2 hôm đang làm việc thì 1 cú phone gọi vào ,tưởng là khách hàng gọi kiếm; nào ngờ tiếp đó là 1 giọng nói lạ lạ quen quen ” Alô, Alô Phước hả! Tôi trả lời” Ừ Phước đây”! Ai đó! Bên kia trả lời Tuân đây! Oh my God. Cứ như thế câu chuyện thăm hỏi kéo dài…. Đây là một xúc cảm bất ngờ nữa mà 2 bạn cùng lớp Hoàng, Tuân đã đem lại cho tôi .
Một lần nữa chào mừng Tuân đã đến với trang mạng . Mong rằng nơi đây là điểm nối kết tốt nhất cho chúng ta cùng nhau tâm sự và chia sẻ những hiểu biết ,những kinh nghiệm cùng những buồn vui trong cuộc sống … . Hy vọng những ngày sắp tới Tuân sẽ kể cho anh em nghe những sinh hoạt của mình ở bên xứ Na Uy.
Thân
Sao hình chụp anh Nguyễn Hữu Hoàng năm 87 lạ quá! Cũng giống một anh Cao Thắng mà anh nào em cũng quên mất tên rồi để kiếm hình nhìn lại coi….
Chao Nguyen dinh Tuan ..Phuong Lam day …may hom nay co ngoi doc muc phan hoi cua Tuan ,,,nhung chua tien de viet vai hang hoi tham…Tuan con nho minh chu …da tung ngoi tren gac nha Tuan tan doc ma???nha minh gan nha Tuan do …minh hoc cung lop voi Nguyen Huu Hoang ????Truoc day co noi chuyen voi Hoang la Hoang dang tim Tuan thi bay gio da gap roi ..rat vui khi da tim duoc nhung nguoi ban cua nhung nam xua..
Anh Lâm ơi em có hỏi nhỏ anh Tuân hồi xưa ảnh có để ý ai trong lớp em khg để em bươi xì to ri của ảnh tự nhiên ảnh hỏi em có biết anh Nguyễn Phương Lâm không? Hai anh em mình nhẵn mặt nhau bên này rồi nhỉ?! Hỏng ấy anh Lâm bỏ nhỏ dùm em sự tích anh Nguyễn Đình Tuân nha! Thanks anh. Nhất định thà bắt nhầm chứ khg bỏ sót anh này hahaha…
Hahaha… Đố Lâm dám lên tiếng trong “độ” nầy ! Tuân
Hello Lâm.
Chưa già mà hơn lẫn rồi đó Lâm, đi kiểm tra sức khỏe lại đi 😉 Tụi mình học chung trường CT cùng năm nhưng khác lớp. Còn học chung lớp là ở Tân Việt vào ban đêm, nhớ chưa?
Nếu không nhớ là coi như Xuân Lan hết hy vọng để bươi xì to ri (của Lâm) luôn !
Dám bắt độ nầy không ? hihihihihihi
Thân
Tuân
Chèn ơi anh Tuân ơi anh PL với em là gà nhà Úc Châu rồi, nhẵn mặt nhau quá làm sao em viết xì to ri được! Ở trên diễn đàn này em thấy hình ai cũng nhìn thẳng có mình hình anh nhìn nghiêng đẹp “chai” lãng tử quá, viết địa chỉ email ra mà còn để “bí mật” khg cho các nàng Ct5 biết đã vậy hôm bữa còn hỏi em, em có biết ai dạy cho lớp em hát bài “hát cho đêm không ngủ” không? Mà không ngủ thì làm gì vậy ta?! Nên em sinh nghi muốn tìm hiểu về tiểu sử của anh thôi! Anh mà cứ lòng vòng, đưa em vô tròng, khiến em quay mòng mòng thì bảo đảm em sẽ viết một xì to ri về anh khi anh đọc mà khg bị gòng thì kiếp này coi như em thật sự…ế chồng…chết cha đại ca đâu rồi cho em mấy chữ có …òng coi em bị bí qué… hic…
Anh phải chụp hình nghiêng thì mới đẹp “chai” , đúng như nhận xét của XL. Mặt bên kia đầy “vết chân chim” làm sao mà dám chụp ??!!!!
Chứ khg phải cả hai bên đều dùng phótoshop chỉnh sữa hả? Em có kính hiển vi haha…
Hihi mấy hôm nay KT cũng chờ anh P Lâm lên tiếng . Chào anh Tuân, anh Phương Lâm nhà mình không sợ đâu, ảnh sẽ bắt độ liền đó. Dạo này chị X Lan hết xì to ri của mọi người chung quanh rồi, nghe chuyện này chỉ đang mài bút mực kìa. Anh Lâm ơi đừng làm em thất vọng nha anh , mình anh hùng mà sợ gì ai chớ ha

Helo Tuan ..mimh lam sao quen duoc nhung gi ky niem chu …ngoi chung lop …ngoi xem Tuan bieu dien lon tren cao xa don ( o san Phan dinh Phung )..va nhieu thu nua …nhung kong the tien noi tren day ????(bi mat ha’)…Chao KD va ca XL nua….muon anh do gi day …anh chan that (kong co chan gia) kong hieu gi het…nhung anh van o ve phai 2 em …..ok
Chào Đinh tặc KT. Xăng đang tăng giá mà dám tẩm xăng lên ngưòi của Phương Lâm. Khâm phục, khâm phục….
Suy nghĩ chính chắn chưa Lâm ? KD đang châm dầu đó, chỉ cần búng tay châm lửa là đàn anh Phương Lâm sẽ biến thành ngọn đuốc soi đường cho các em đi !
Khà khà nhà mình hôm nay anh Trúc , anh Tuân, anh P Lâm , anh Hiệp , anh Duy rôm rả đi chợ rộn rịp quá.
chị Kim Hoa , Hồng Yến , Đức Hạnh, Thoại Vân , Lan Bé, Lan A ới ời ….. Cứu em

Nghe anh Trúc nói mà thấy … chảnh dễ sợ, chèn ơi mấy chị CT5 nhà mình đâu rồi ta ! Nghe anh Trúc thách thức mà mấy chị không xuất hiện là ảnh đếm bàn thắng 1 -0 rồi làm sao em đỡ .
Anh P Lâm nói cái gì mà bí mật làm em tò mò quá . Anh cứ viết ra đi em thề chỉ đọc thôi chớ không bép xép mang kể cho mọi người nghe đâu.
Anh Tuân ới ời chuyện gì mà bí mật chỉ có anh và anh Lâm biết vậy ta , úp mở nữa vời nghe khó chịu quá ha chị XLan, tài điệp viên không không thấy của chị đâu rồi đem ra điều tra dùm em đi chị.:-)
Tối thứ Sáu vừa qua 19/4 ,Hoàng có gọi Đt từ nhà cho H. biết là Hoàng đã xuất viện sau khi xạ trị , chờ vào tái khám ,giọng nói của Hoàng vẫn như xưa, chứng tỏ tinh thần bạn rất vững , ngoài ra có cho biết thêm là gia đinh H. từ bên xứ “Chuột túi “có sang đông đủ , đầu tháng 5 nhân có nhiều lễ ,gia đình H. sẽ lên thăm Hoàng . Vài hàng cho các bạn rỏ .
mk
Anh Phước, anh Lâm, anh Hiệp ơi,
Em đã gởi cái mail cho anh Hoàng nhưng bị dội lại, địa chỉ email này hubnguyen@free.fr em đã từng gởi mà sao kỳ vậy? Làm ơn cho em địa chỉ email anh Hoàng lại, Thanks các anh.