Hôm nay rỗi ngồi giở trang Web của Chị xem cho đỡ nhớ, em thấy chị cũng có vẻ mập hơn, nhưng nhìn vẫn còn xinh tươi lắm. Em cũng mừng cho chị có một cuộc sống yên vui bên con và cháu. Về đất nước nơi chị sống, em không biết gì nhiều, nên cũng tò mò muốn tìm hiểu. Em đọc một số trang của mọi người, nói là khí hậu cũng nóng bức giống ở VN. Nhưng có lẽ mọi người vẫn sống tốt. Em rất muốn chuyện trò nhiều với chị, song bây giờ lại bận rồi. Lúc nữa em em vào chuyện trò tiếp nhé!!!
Hôm nay rỗi ngồi giở trang Web của Chị xem cho đỡ nhớ, em thấy chị cũng có vẻ mập hơn, nhưng nhìn vẫn còn xinh tươi lắm. Em cũng mừng cho chị có một cuộc sống yên vui bên con và cháu. Về đất nước nơi chị sống, em không biết gì nhiều, nên cũng tò mò muốn tìm hiểu. Em đọc một số trang của mọi người, nói là khí hậu cũng nóng bức giống ở VN. Nhưng có lẽ mọi người vẫn sống tốt. Em rất muốn chuyện trò nhiều với chị, song bây giờ lại bận rồi. Lúc nữa em em vào chuyện trò tiếp nhé!!!