Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Cao Thắng Úc Châu
SHARE THIS

209 Comments

  1. 02/11/2011 at 9:10 Sáng | Permalink

    Tìm ra được không biết cô Xuân Lan có hậu tạ không?

  2. Kim Dinh's Gravatar Kim Dinh
    02/11/2011 at 9:17 Sáng | Permalink

    Chị, Đinh Công Minh hay Trần Công Minh cũng học CT cũng ở Germany. Để em flick the email hỏi anh TC Minh

  3. 03/11/2011 at 10:19 Sáng | Permalink

    Nè Xuân Lan ơi,

    Nhắc hai bạn Tư Hạnh & TVân không những trả bánh mì mà trả “tiền lời” của ổ bánh mì ngày đó “lỡ dại” xơi mất của thầy, làm thầy không biết về nhà ăn nói ra sao với mấy đứa con nhỏ đang đói và chờ bánh của bố đem dìa. Không biết 2 cô nương có thấy “lương tâm” cắn rứt không nhỉ…

  4. 03/11/2011 at 10:21 Sáng | Permalink

    Xuân Lan thân,

    Lo viết mà quên hỏi XL tại sao thầy Hùng có biệt danh “Hùng Lò Xo.” Cô nương có thể làm ơn giải thích được không? Còn thầy Hùng nào là “Hùng Ruồi?”

  5. 03/11/2011 at 10:37 Sáng | Permalink

    Cám ơn XL đăng mục tìm bạn thất lạc qua bên trang XL nhé. Kiếm được bạn sẽ hậu tạ hậu hỉ. Còn Tư Rô có vài ba cô…bạn gái trường khác không biết có nhờ XL kiếm ra được không nhỉ? hihihi

    • xuan Lan's Gravatar xuan Lan
      03/11/2011 at 5:09 Chiều | Permalink

      Anh Duy định bắt Xl mò kim đáy biển hả?

  6. DHieu's Gravatar DHieu
    03/11/2011 at 7:13 Chiều | Permalink

    XLan ơi!
    Bạn ở trong lớp cũa Lan thì Lan biết chứ làm sao Anh biết hết được. Phải có hình Anh chỉ người đó cho xem. Chỉ đúng là trừ bớt ly sinh tố.

    • xuan Lan's Gravatar xuan Lan
      08/11/2011 at 4:16 Chiều | Permalink

      Vậy thì coi như anh chưa biết. Tên cũng khg nhớ hình thì em khg có. Coi như hai ly sinh tố còng nguyên, trong vòng một tháng khg trả thì thành 4 ly. Chợ bị ế nên em với KIm Đinh thu thuế cao hihi..

  7. 12/11/2011 at 9:49 Sáng | Permalink

    TIM EM ;VU VAN BO LA EM VU VAN TIEN
    HIEN NAY DANG SINH SONG TAI HOA KY
    NEU GAP XIN LIEN LAC QUA WEBSITE;
    ‘KTCT.DTRAN.INFO.

    • 12/11/2011 at 1:15 Chiều | Permalink

      email me and I can give you his email…
      Duy

    • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
      29/02/2012 at 5:02 Chiều | Permalink

      Bạn Thức , muốn l² với Vũ văn Bộ ,bạn l² trực tiếp với tôi qua địa chỉ tnhiep@gmail.com sẽ cung cấp cho bạn nghe .

  8. 12/11/2011 at 9:52 Sáng | Permalink

    TIM BAN;KHUU TIEN HUNG.
    TRUOC HOC LOP HOA VIEN ; CT4
    HIEN DANG SONG TAI USA.
    NEU AI BIET XIN LIEN LAC QUA WEB;
    KTCT.DTRAN.INFO.

    • 12/11/2011 at 1:14 Chiều | Permalink

      KT Hùng là bạn nối khố của Tư Duy đó thầy Thức ơi. Xin thầy bỏ dấu vô cho tôi đọc giùm, tôi đọc không dấu dễ bị misunderstanding lắm…Anyway wait for me a couple of days I will find his info…
      Duy

  9. 12/11/2011 at 2:00 Chiều | Permalink

    co phai khuwu tieen hufng hoc lop hoa vien CT4 cua THAY
    LUONG SUONG KHEN khong?

    • 12/11/2011 at 2:12 Chiều | Permalink

      Hi Thức,

      I write English to communicate with you, please read…
      Yes Khưu Tiến Hùng studied with Mr. Khen. I met him at Refugee Camp in Bataan in 1987…
      I need a couple of days to find his phone, his emails…He is living in North California…
      Have a good weekend,
      Duy

    • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
      28/02/2012 at 6:05 Chiều | Permalink

      Khưu tiến Hùng học lớp họa viên của thầy Lương sơn Khen ,Hùng ở cùng xóm với H. và Vương bá Q.Hùng , sau 75 H. có gặp Hùng vài lần rồi sau đó không có dịp gặp lại ,Hiện Hùng sống ra sao ? ở đâu ? có bạn nào biết không ?

  10. 12/11/2011 at 2:27 Chiều | Permalink

    Thank you Duy ,bua nao tui bao ly carremm.

  11. Đức Hiêú's Gravatar Đức Hiêú
    12/11/2011 at 3:37 Chiều | Permalink

    Các bạn mến.
    Tuần rôì Tớ đã liên lạc được một số bạn, hoàn toàn không một tin tức từ khi các bạn cùng lớp dự thi tú taì 2. Sau đó mổi ngươì mổi hoàn cảnh không có dịp gặp laị cũng hơn 35 năm.
    Chân thành cãm ơn Anh Đạt đã tạo ra trang web cho cựu học sinh Cao Thắng đang sống ơ Úc.
    Cãm ơn Anh Duy đã đăng thông tin tìm bạn qua trang web cuã Anh Duy taị Mỹ.
    Cãm ơn XL và KĐ đã khuyến khích Tớ đến vơí nhóm bạn cưụ học sinh CT.
    Không quên cãm ơn AL, về việc bíêt tin tức thêm các bạn học cùng trường.

    Chân thành cãm ơn qúy vị.

    Đức Hiêú.

    • 12/11/2011 at 4:02 Chiều | Permalink

      Anh Hiếu,

      Có gì đâu cứ cám ơn hoài vậy. Anh Hiếu và anh Thức trả ơn thì cứ mời 2 cô em Kim Đinh Kim Chích & Xuân Lan đi ăn dinner một bữa cho no nê nhé…
      Thân chào,
      Tư Duy

      • kimdinh's Gravatar kimdinh
        12/11/2011 at 9:52 Chiều | Permalink

        Hello anh Duy,
        Thanks anh Duy dữ dội luôn hén, sáng nay 2 cô nương thay mặt anh Duy nhận hậu tạ từ anh Hiếu 1 ly sinh tố và 1 ly cappuccino rồi, nhưng mà chiều nay về lại thấy có thêm phần dinner- chao ui đã thiệt luôn- em ghi sổ rồi- Anh đừng nghe anh Thức quảng cáo -Mum ơi có ông anh quảng cáo em gái mình ăn double không ế chắc cú luôn đó

  12. 14/11/2011 at 1:54 Chiều | Permalink

    Cám ơn anh Vũ Thế Hiệp đã liên lạc với Xlan, em sẽ chuyển email của anh đến người thiếu phụ Nam Xương này hihi…

  13. 14/11/2011 at 1:56 Chiều | Permalink

    Cám ơn anh Vũ Thế Hiệp đã liên lạc với Xlan, em sẽ chuyển email của anh đến người thiếu phụ Nam Xương này hihi…
    Đây là một website của lớp Cao Thắng khác chắc là khi em về nước sẽ rủ các bạn ghé thăm khu resort của anh chị quá.

  14. nguyễn quý hảo's Gravatar nguyễn quý hảo
    28/11/2011 at 11:46 Chiều | Permalink

    Nhờ em tìm kiếm giúp Nguyễn dương Hiền 10T8 đang ở Úc, nghe nói đâu bây giờ giàu lắm. Lấy vợ HongKong.

    • xuan Lan's Gravatar xuan Lan
      29/11/2011 at 1:03 Sáng | Permalink

      Chào anh Hảo,
      Hiện giờ bên nhóm em thì chưa có anh Nguyễn Dương Hiền tham gia, nên không biết rõ anh Hiền đang sống trong tiểu bang nào của nước Úc nhưng sẽ tìm dùm anh đăng trong mục tìm bạn (không biết có theo vợ về Hồng Kông khg?). Anh Hảo đang ở VN? Hồi trước anh Hảo cũng học 10T8 có phải là lớp của anh Thức và anh Bào không? Có gì cho em biết thêm thông tin nha! Thanks anh đã tham gia trang web này hy vọng càng ngày tụi em sẽ đón nhận thêm được nhiều thành viên để chúng ta được sống lại với nhau trong mối thâm tình của màu áo xanh kỷ thuật, chúc anh khoẻ.

    • Ái Liên's Gravatar Ái Liên
      29/11/2011 at 11:37 Sáng | Permalink

      Chào anh Hảo,
      Chúc mừng anh đến với trang web này.
      Không biết Liên có bị hoa mắt không, lúc sáng thấy có 2 comments của anh mà giờ chỉ còn 1 ? Anh nói gì mà mới lầu tiên vào thăm đã bị “kiểm duyệt” vậy ta ???

    • Kim Chi's Gravatar Kim Chi
      30/11/2011 at 11:28 Sáng | Permalink

      Anh Hảo
      Xuân Lan nhắn với anh là:
      Xin lỗi anh Quý Hảo và mọi người vì Xlan bận chuyện gia đình phải ra đi đột xuất nên ko có thời gian tham gia web nữa mọi chuyện xl làm dở dang nhất là tìm anh Hiền dùm anh Quý Hảo đành thất hứa.Mong anh Hảo thông cảm .Có gì anh Hảo để lại email nếu có tin anh Hiền Xl sẽ thông báo cho anh .Thanks anh và các bạn đã đến với nhóm cao thắng úc châu.Hy vọng mọi người vẫn siết chặt tay nhau sống trong mối thâm tình của màu áo xanh kỹ thuật .Thân.

  15. 01/12/2011 at 11:20 Sáng | Permalink

    Anh Quý Hảo thân … XL có việc nhờ Hoa đăng tin nhắn anh là anh Quý Hảo có thể cho Xlan email của anh vì có vài người bạn tìm anh. . nhớ… Gấp ….gấp nha … Cám ơn.
    email của XL là ntxlan295@yahoo.com

  16. xuan Lan's Gravatar xuan Lan
    09/01/2012 at 11:32 Sáng | Permalink

    Nhắn tin
    Mời anh Lê văn Đẩu, anh Hùng Vương, anh Thức, anh Hầu, anh Vinh và những anh từng ghé web Úc Châu tham gia với bọn em có thể cho Xlan xin một tấm hình của các anh please! Riêng anh Đẩu không cho là em viết xì to ri đó nha! (bây giờ phải dọa mới được). Thanks các anh. Anh Học ơi biết là anh rất bận nhưng đã có comment của anh thì xin anh cũng cho em một pic của anh nha! Trang web này cũng như một cuốn kỹ yếu của học sinh toàn trường Cao Thắng, xin mấy anh chị guest nhà mình mạnh dạn, dũng cảm đặt bút đề tên cho tụi Xlan biết quý danh và dung mạo của các anh chị, chỉ là muốn lưu giữ những mối thâm tình của các anh em mình thôi! Hỏng cho Xlan nhìn là em rình đó nha! Hihi nghề của nàng mà! Gởi qua email của em: ntxlan295@yahoo.com hén Thanks các anh

    Riêng em Bảo Loan sao trốn đâu mất tâm rồi! bỏ bố con nhà chích gọi nhau ơi ới kìa lên gởi comment cho Xlan bỏ pic nha!

  17. 18/01/2012 at 5:32 Chiều | Permalink

    Cảm ơn ban biên tập website chs THKT CAO THẮNG – ÚC, và bạn Xuân Lan mở mục này để giúp các bạn chs hiện đang sống khắp nơi tìm lại Thầy & bạn sau hơn 35 rởi trường.
    Hy vọng với sự nhiệt tình của các bạn, trang web này sẽ trở thảnh ngôi nhà chumg cho anh chị em cựu học sinh THKT Cao Thắng ( Sàigòn).

  18. 19/01/2012 at 6:06 Sáng | Permalink

    Anh Hiếu ơi, mặc dù khg có tin anh Phước mình cũng có thể đoán ra là ảnh khg đến được bến bờ nhưng sao nghĩ lại lòng em cứ nặng trĩu rội nghiệp ảnh quá! Con người ta ai cũng chỉ có một lần chết thật. Hy vọng là bất kỳ cái chết nào cũng khg gây đau đớn cho mỗi chúng ta cũng như anh Phước, Công Thuận và các anh Cao Thắng khác đang nằm sâu dưới đại dương mà chúng ta chưa biết.
    Anh Hiếu nói nếu mà anh còn ở lại học Cao Thắng là đã mời em đi uống cà phê Nguyễn Du vậy là muốn chuyển địa điểm ra xe nước mía rồi, và biết đâu bây giờ em lại được viết một xì to ri về anh nhỉ?! Dù học ít tháng ở cao Thắng mà tình cảm anh dành cho Cao Thắng nhiều quá, em thấy ngày tri ân của các thầy anh nhiệt tình góp công sức cùng anh Bình, anh Châu…tổ chức cũng như gởi thư báo cho tụi em bên này… thật là một tình cảm đáng trân trọng. Thay mặt các bạn em xin cám ơn anh người anh này khi nào có dịp về Vn em xin được mời anh uống cà phê nha để xem à cà phê “mặt tiền đường” giống thầy Hải hén mà chạy lòng vòng để tìm mệt lắm đó nha! Chúc anh thật nhiều sưc khoẻ để đón một năm mới hạnh phúc, tài lộc, và bình an.
    Thân.

  19. 19/01/2012 at 10:32 Chiều | Permalink

    Hôm nay anh nhận được thư của bạn Kim Đính, về việc các bạn đóng góp tặng quà đến Thầy Cô. Nhờ Lan chuyển giúp anh lời cảm ơn đến các bạn chs Cao Thắng – Úc và cá nhân bạn Kim Đính. Đông thời anh đã post nguyên văn thư lên blog, các bạn có thể xem thep link dưới:
    http://hieushareallfiles.blogspot.com/2012/01/tam-long-cua-nhom-cuu-hoc-sinh-thkt-cao.html
    Thân chào Lan, hẹn comment sau.

  20. Linh Nguyen's Gravatar Linh Nguyen
    26/01/2012 at 6:04 Chiều | Permalink

    Toi la Linh , ban hoc voi Dinh Cong Minh lop 8D ( Nguyen Truong To 70-71), lop 9D ( Nguyen Truong To 71-72), 10T4 , 11T4, 12T4 (Cao Thang 73,74,75 ) , sau 1975 toi co gap Minh tai nha rieng 1 so lan sau do thi khong gap nua, va toi cung giong nhu ban Cao Thanh Cao cung muon tim gap Dinh Công Minh . Viec Minh di qua Tay Duc toi co nghe biet khi con o VN ( 1976-1977)

    Neu ban nao co tin tuc gi Dinh Cong Minh xin bo len Web

    Cam on
    Linh 12t4 Cao Thang 1974-75

    • Cao's Gravatar Cao
      21/03/2012 at 3:44 Sáng | Permalink

      Hello Linh,
      Cao 12T2 đây , dường như mình có email Linh lúc trước thì phải ,
      có hay tin của D. Cong Minh không? không ngờ Linh học chung ới Minh từ lớp 8 NTT …
      NTT à KTCT đông như vầy mà không tìm ra thì rất là la.
      Vẫn còn hy vọng 1 ngày nào đó

      Cao 12 T2
      San Juan, March 20 , 2012
      PS: XL co’ gi` update khong

      • 21/03/2012 at 8:50 Sáng | Permalink

        Hihi cám ơn anh Cao đã đặt bút đề tên trên bảng vàng mặc dù em biết anh rất bận em có hình anh rồi anh Đạt sẽ bỏ đăng lên nhưng nếu anh còn tấm nào đẹp hơn thì cho em xin hén! Khi nào có thời gian thì anh vào trong này tám với tụi em cho vui, Người anh này lớp trưởng này của lớp 12T2 cũng có nhiều xì to ri hấp dẫn, rùng rợn, li kì lắm! Vào nhà em, anh Đạt sẽ mở cho anh riêng một trang cho tụi em đọc và cùng tham gia bình chọn của bình luận chứ! Vậy nha chúc anh Cao luôn khoẻ mạnh.

      • Nguyen Minh Linh's Gravatar Nguyen Minh Linh
        21/03/2012 at 12:12 Chiều | Permalink

        Hello A Cao

        Vang , luc truoc , cung gan 1 nam ruoi co email anh va cung nhan duoc email tra loi cua anh. Toi hoc chung voi D C Minh tu lop 8 den het 12 ( 1970-1975). Minh hoi do hay di choi chung voi Huynh Minh Man ( goi la Man map)
        Toi hi vong mot ngay nao do se gap lai tat ca nhung nguoi ban cu~.

        Than chuc a Cao moi dieu tot lanh

        Linh
        12T4 ( 1974-1975) Cao Thang

        • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
          11/09/2012 at 9:13 Chiều | Permalink

          nếu bạn có hình của bạn Đinh công Minh thì đưa lên cho xem ,vì H. biết có người bên TĐ trùng tên, nhưng hiện là linh mục cũng ở tuổi bọn mình , thành ra chưa tiện hỏi ,

          • Le kim hoang 12 CT 2's Gravatar Le kim hoang 12 CT 2
            26/11/2012 at 5:43 Chiều | Permalink

            Khong biet Ta ngan Hiep co con nho HOANG

      • Linh Nguyen's Gravatar Linh Nguyen
        21/03/2012 at 8:39 Chiều | Permalink

        a` anh Cao

        Theo tri nho cua toi thi anh Dinh Cong Minh sinh nam 1956 vi minh hoc chung lop voi Minh

        Linh
        12T4 (74-75) CT

  21. Hồng Sơn's Gravatar Hồng Sơn
    07/02/2012 at 9:34 Sáng | Permalink

    Tôi là Nguyển hồng Sơn (T9) nk 74-75 muốn tìm bạn.
    Tôn anh Dũng tự Dũng Tôn. Địa chỉ cuối là ở đường Trần Quốc Toản gần viện Hóa Đạo.
    Nguyễn ngọc Diệp ở Nguyễn tiểu La (gần nhà Dũng Tôn).

    Có ai biết được xin liên lạc ở trang web này , hay email: nguyensonny@gmail.com
    Cám ơn các bạn.
    HS

    • Hồng Sơn's Gravatar Hồng Sơn
      07/02/2012 at 9:38 Sáng | Permalink

      Tôi muốn tìm hai bạn T7
      Nguyễn mạnh Cường nhà ở ngã tư Bình Hòa, nghe gia đình nói đi Úc năm 75
      Kiều kim Hãi nhà ở gần cầu Hang- Gò Vấp. trước dạy tại kt Việt Đức, sau 80 đi Tây Đức.
      Có ai biết được xin liên lạc ở trang web này , hay email: nguyensonny@gmail.com
      Cám ơn các bạn.
      HS

      • Hồng Sơn's Gravatar Hồng Sơn
        24/07/2012 at 10:16 Sáng | Permalink

        Tôi vừa nói chuyện với Hải, Hải được Duy cho số phone của tôi. Qua hải cũng biết được tin bạn Nguyễn mạnh Cường.
        Rất cảm ơn Duy cùng tất cả các bạn trong trang nhà KTCT Úc Châu.

        • 27/07/2012 at 6:23 Sáng | Permalink

          Anh Sơn thân mến,
          Niềm ao ước gặp lại bạn bè anh đã thành hiện thực cũng là niềm vui của Duy. Cũng sẽ có ngày anh em mình gặp lại nhau. Thân chúc anh an-vui & hạnh phúc.
          Thân chào,
          Duy

  22. Huynh Tuan Kiet's Gravatar Huynh Tuan Kiet
    16/02/2012 at 7:41 Chiều | Permalink

    Có cô bác nào biết bạn Nhan văn Quang, người đứng bên trái trong hình bên phải ở trên, hiện giờ ở đâu? xin cho biết tin qua trang web này hay kiet.mrniceguy@gmail.com. Cám ơn

  23. V.M.T's Gravatar V.M.T
    26/02/2012 at 5:08 Chiều | Permalink

    Chào bạn Kiệt ,
    Tôi vừa gặp bạn Nhan Văn Quang lúc tối 25-02-2012 , Kiệt có thể liên lạc điện thoại với bạn Quang theo số di động : 0902522543
    Chúc bạn gặp lại người bạn cũ . Thân chào

    • Huynh Tuan Kiet's Gravatar Huynh Tuan Kiet
      26/02/2012 at 10:54 Chiều | Permalink

      Chào bạn T,

      Tôi có liên lạc với NVQ theo số điện thoại di động trên 3 lần, nhưng không liên lạc được, vì “call rejected” nghĩa là bên đầu dây bên kia không nhận trả lời. Có lẽ sai số hoặc đang bận. Không sao, sẽ gọi lại sau.
      Cám ơn bạn T cho biết tin này.

      Thân,
      HTK

      • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
        01/03/2012 at 7:16 Chiều | Permalink

        Kiệt ơi !
        nếu được Kiệt gởi cho H. xin địa chỉ nhà + Tel +Email của Thậy Nhuận đang định cư ở Nam Cali thì phải . Cám ơn Kiệt nghe
        Kiệt gởi qua Email : tnhiep@gmail.com

        • Huynh Tuan Kiet's Gravatar Huynh Tuan Kiet
          01/03/2012 at 8:01 Chiều | Permalink

          Chuyện nhỏ :-) sẽ gởi liền.
          Cuối tháng 4 đầu tháng 5, K có việc phải qua Las Vegas 1 tuần, có thể đến thăm người quen ở San Jose và Los thêm 1 tuần nửa. Không biết đủ thời gian không?
          Muốn đi vào tháng 7 cùng với XL, nhưng không chờ được với lại Cty không cho nghỉ lâu.

  24. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    26/02/2012 at 5:27 Chiều | Permalink

    Nhờ đọc các viết của XLan H. mới hoài tưởng lại lúc thời gian đó , có lẽ mãi quên chơi đá banh và bớng rổ nên không có những kỷ niệm về lớp CT5 , nhưng cũng có biết Tuyết , Chi , Hương… cô lớp trưởng hình như là Bạch tuyết da trắng trẻo , còn Hương nhà phía sau nghĩa trang MĐC , giờ đây các bạn đó ra sao ? Không biết các bạn còn nhớ thầy Hiệu trưởng lúc trước 1975 tên là gì không ? Hiện sống ở đâu ? Làm sao hay ai giới thiệu Hiệp vào trang web các bạn đây ? Mong hẹn lần sau .

    • 26/02/2012 at 6:56 Chiều | Permalink

      Hi … xin chào anh Tạ Ngân Hiệp …
      Rất hân hạnh được tiếp anh bên trang nhà này … nghe anh hỏi có biết thầy hiệu trưởng trước năm 1975 tên gì không ..??? thì bạn em XLan đã trả lời rồi … chắc chắn là Thầy Nguyễn Hồng Lam … còn người giới thiệu anh vào trang web này có phải là anh Nguyễn Thọ Bình hay các anh trong nhóm của anh Hiếu Nguyễn phải không …??? hi … hi… ai cũng được miễn anh em gặp nhau trao nhau nhiều kỷ niệm đẹp là ok rồi phải không anh Hiệp … luôn chúc anh & g/d nhiều hạnh phúc … hi … hi …

      • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
        26/02/2012 at 7:10 Chiều | Permalink

        Khi mình gặp Nguyễn thọ Bình ,hắn chẳng nói về trang web này cả , mình biết được ua bạn Nguyễn đăng Hùng , hiện đang cư ngụ tại HK . Đúng là thầy NHL , H. có đến thăm gia đình thầy , vào tháng 3/12 mình sẽ đến thăm lần nũa , nghe nói Thầy Lâm thế Oanh hiện đang định cư tại Úc , các bạn có gặp không ,?

  25. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    28/02/2012 at 5:55 Chiều | Permalink

    Thân chào các bạn !
    Trước đây , trong nhóm bọn mình có bạn NGUYỄN PHƯƠNG LÂM học lớp 11T sau 1975 chuyển sang lớp CN Nguội 1,đang định cư tại Úc , cũng l² qua lại bằng Email vài lần , H. không thể gọi ĐT cho Lâm được , mặc dù H. gọi sang Úc không tốn tiền ,mỗi lần muốn l² với Lâm lại phải nhờ cô bạn bà xã bên Úc gọi đến nhà Lâm nhưng từ hơn 2 năm nay biệt tâm ,tông tích . Vậy bạn nào biết được Lâm ra sao ? xin cho H. biết
    số ĐT củ của LÂM là : (61) 278602767.
    Ngoài ra ,bạn XLan đang ở Úc ,cho H. xin trang web tìm người qua số ĐT , hay tên họ để biết họ đang ở đâu trên đất Úc . Xin cám ơn trước tất cả các bạn

    • 28/02/2012 at 6:24 Chiều | Permalink

      Anh Phương Lâm hồi trước có cho tụi em số phone, email nhưng gọi được vài lần thì sau đó ảnh khg trả lời nữa. Không biết lý do gì? Để em thử tìm được thì liên lạc cho anh. Anh Hiệp chờ nha!
      vunguyen0909@yahoo.com Đây là địa chỉ email của em trai anh Lâm ở Vn anh Hiệp thử liên lạc với cậu ấy hỏi về anh Lâm hồi trước em cũng đi đường vòng như vậy đó! Hy vọng anh gặp lại được bạn xưa nha!

      • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
        29/02/2012 at 6:08 Chiều | Permalink

        Cám ơn XLan và Kiệt ,địa chỉ Email của Lâm thì Hiệp có ,nhưng l² như đi vào cỏi hư vô vậy , không hiểu sao ? có lẽ Lâm và gia đình đã dọn đi chổ khác chăng , cứ cho là thế đi để nhẹ tâm hồn . Quả đất thật tròn ,đi mãi rồi sẽ gặp thôi ,nhưng chừng nào gặp được sẽ hay .Hiệp nhớ ra là trong lớp CT5 có 2 Chi ,nên phân biệt là Chi Bùi và Chi Đàm , Chi Đàm thì bề ngoài trầm hơn , còn Chi Bùi thì sôi động ,

        • 29/02/2012 at 6:34 Chiều | Permalink

          Hihi anh Hiệp nói vậy Chi Bùi khóc đó, Chi Bùi nhát hít à., Chi Bùi ngày xưa đi cặp với Bạch Điểu. Còn Chi Đàm thì sôi động lắm nàng này nhỏ con nhưng một thời cũng làm nhiều anh ngất ngây…ngây ngất…

          • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
            29/02/2012 at 6:44 Chiều | Permalink

            à thế đó , có lẽ H. nhầm tên với bạn nữ khác ,để moi lại tiềm thức xem ,trong số các bạn nữ CT5 có ai làm tim anh thôi thúc không đã , hình như có đó

            • 29/02/2012 at 11:44 Chiều | Permalink

              Vậy thì khai báo coi lúc đó ai đã làm thôi thúc trai tim anh Hiệp vậy? Hỏng có sao đâu em biết lớp em ngày xưa có nhiều anh trân quý lăm! Thấy anh Hiệp hòi vòng vòng ba bốn nàng rồi em khoanh vùng mà chưa ra hihi…Mai Tuyết thì trắng, Hương A thì nhà sau nghĩa trang MDC, Chi này có phải là Đàm thị Kim Chi khg? Lẫn lộn giữa Chi Bùi và Chi Đàm là sao ta?! Sao hồi đó mình bỏ quên anh này không chịu theo dõi? Dỡ quá. Tiếc hic thiếu mất một xì to ri.

              • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
                01/03/2012 at 3:38 Sáng | Permalink

                hààhàhàhàh, bí mật , nhất quyết không bật mí ,tình yêu thởi học trò mà , tiến tới chẳng được ,mà tháo lui cũng không xong ,nhờ XLan , Kim Hoa nhắc đến tên các bạn nữ ,làm anh hồi tưởng lại lần lần ,Tuyết trắng lớp trưởng ,do cùng là LT với nhau nên biết nhau nhiều hơn , bạn này từ trẻ dến giờ không thay đổi gì mấy nhìn ra ngay , Hương MDC ,Chung, Chi , ….có lẻ sinh hoạt trong nhóm văn nghệ nên anh biết , còn các bạn khác thì mù tịt .Tình yêu khó nói lắm XL ơi .Hồi sinh hoat TN ,đêm văn nghệ tại trường CT ,BTC có mời nhóm VN của trường GL sang tham dự , trong đó có nhỏ cháu vai vế phải gọi anh bàng Cậu ,mỗi lần tập VN ,nó bảo anh đến nhà đón nó đi chung ,cũng tiện đường ( nhưng có lẻ có anh nên BM dễ cho đi hơn )thế là bạn bè cứ thế mà tán vào ,cả bên trường GL và CT, vậy mà nó đâu thèm đính chính ,cứ nhe răng ra cười ,anh nói sau em (bên ngoài cứ xưng với nhau là anh em, gọi nhau cậu cháu thấy già quá) không cải chính mà cứ cười, bọn họ tưởng thật , nhất là Chung nói anh H. cứ giấu có cô bạn gái dễ thương thế , . Kim Cương ( tức cháu anh ) được thế ôm cổ anh mà cười , cứ để họ tưởng em có bồ để không có tên nào đi theo tán tỉnh . Sau 35 năm anh gặp lại nó vẫn như xưa , thấy vợ anh là bạn học cùng lớp với nó ,tưởng mầy lấy ai lại lấy nhầm cậu tao ( giờ gọi cậu đi già rồi ).

                • 01/03/2012 at 6:22 Sáng | Permalink

                  Hiệp ơi,
                  Duy nhới Hiệp là ai rồi. Nhìn hình này thì không thể nhớ lại bạn, nhưng đêm qua nhận photo của bạn nên ký ức mới nhớ lại về bạn….Không ngờ quả đất tròn có ngày gặp lại Hiệp…Xin chúc mừng bạn đến nơi đây…Có gì sẽ nói chuyện nhiều với Hiệp sau nhé…
                  Duy

                • 01/03/2012 at 11:52 Sáng | Permalink

                  Hi … anh Hiệp nè … giờ thì Hoa cũng nhớ ra anh rồi … ngày xưa anh ốm mà cao cao phải không thường hay lui tới bên phòng ban chấp hành đoàn báo chí của trường … Còn đb ở gương mặt là cái gì anh biết hông …??? hi … hi … vậy nha … hiểu rồi há … hi … hi …

                  • 01/03/2012 at 3:47 Chiều | Permalink

                    Hoa ơi sao kỳ vậy? Mấy ngày nay anh Hiệp gởi comment quá trời lại khg nhớ ra. Tự nhiên bây giờ anh khai ra có em Gia Long bá vai bá cổ lại nhận ra ngay, vậy là chắc hồi trước ở trường anh Hiệp bá dữ lắm phải khg Hoa? Xlan khg có nhìn thấy nên khg nhớ…hihi…

                    • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
                      01/03/2012 at 6:21 Chiều | Permalink

                      hààhàhàhà, nhờ có chuyện con nhỏ cháu quái ác , anh mới nhớ ra thêm 1 cô CT5 là Chung , nghe nói bạn Chung cũng đang ở HK . Nhờ có việc này mới nhớ được chuyện kia cùng logic thôi phải không XLan . Sáng nay nhận được thư Long (Lữ ) nhắn tin hỏi H. hè này có sang được không như đã dự tính từ năm ngoái . Nghe tin XLan cũng sang bên Bắc Cali . Bà xã liền nói anh đi đi ,gặp bạn bè, em mua vé cho anh đi nghe ? Trời ơi bà xã quá đã nghe .

                    • Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
                      02/03/2012 at 12:46 Chiều | Permalink

                      Chào các bạn !
                      Mình tên Trúc lớp 10CT4 chung lớp với Vương bá quốc Hùng và Lử thành Long, cùng đi học giáo viên dạy nghề với Tạ ngân Hiệp, hiện đang sống ở Texas, vừa biết link này vội vàng tham gia vài dòng cho vui.
                      Khi còn ở VN có gặp Chi Đàm nhưng không có dịp gặp ông xã cũa nàng, cònChi Bùi thì có thời gian dạy trường Cao Thắng, Chi Bùi có chồng là Phạm văn Dũng kỷ nghệ sắt, Dũng có một thời là bạn nhậu cũa mình, Dũng đã mất năm rồi vì ung thư gan, họ có đứa con trai học xong bách khoa và hiện đang dạy trường Cao Thắng.
                      Năm 1987 mình có gặp Tất thị ngọc Lan tại Tiệp Khắc, sau đó tình cờ găp lại lần nữa thì N.Lan cho biết là đã có chồng và đang ở quận 8, N.Lan có mời đến nhà chơi nhưng lúc đó mình bận rộn quá và cũng rất là vô duyên quên không hỏi địa chỉ và thế là từ đó không còn lần tình cờ nào nữa….
                      Mình cũng có gặp Tăng anh Đức nhưng thời điểm đó rất lâu, khi ấy chẳng ai có điện thoại để liên lạc, nhân đây xin gởi lời chào đến Phạm đức Hiếu( 8 Cơ) nếu có nhớ đến 4 Lập này thì lên tiếng dùm hoặc email tới trucdieu1234@yahoo.com.
                      Mình không hy vọng các bạn nhớ tới mình vì ngày đó mình cù lần và nhút nhát lắm không nổi như Phạm đức Hiếu đâu he he he.
                      Nhớ ngày trước khi lên xe lửa ra bắc học giáo viên dạy nghề thì Chi Đàm có nói một câu rằng ” có người gởi lời hỏi thăm Trúc đó nhe ” Trời ạ ! chỉ một câu đó thôi mà đã mang sự ấm áp đến cho mình suốt mấy năm trời, cho đến bây giờ cũng chẳng biết người đó là ai và cũng không dám chắc là mình có lọt vào mắt thâm quần cũa ai đó không. Chi Đàm nếu nhận được tin này có thể bật mí cho mình được không? còn nếu đó chỉ là lời nói làm vui lòng người đi thì cũng cám ơn bạn rất nhiều vì đó như là liều thuốc trợ lực quý giá vậy.

  26. Huynh Tuan Kiet's Gravatar Huynh Tuan Kiet
    28/02/2012 at 6:06 Chiều | Permalink

    Hi Hiệp,

    Tôi có gặp NPLâm 2 lần, hắn cho tôi số đt nhưng sau đó không liên lạc được vì nhà chắc đã dời chổ khác và số đt cũng đổi luôn. Nếu có gặp lại được sẽ cho biết sau.

    Thân, HTK

  27. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    29/02/2012 at 6:54 Chiều | Permalink

    đang ngao du trên mạng lụm được bài thơ vui , gởi để cho các bạn CT5 đọc ,mà các bạn Nam cũng nên đọc cho thêm kinh nghiệm ,

    CƠM HAY PHỞ

    Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:

    Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
    Thèm sao bát phở quán bên sông
    Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
    Xin phép bà, tôi thử được không?

    Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:

    Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
    Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
    Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
    Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

    Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:

    Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
    Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
    Thôi cứ để tôi qua nếm thử
    Một tô chỉ tốn có vài đồng?

    Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:

    Phở nấu giò heo chưa cạo lông
    Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
    Ham chi của lạ, mắc vào “Ếch”
    Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

    Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:

    Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
    Tôi qua nếm thử chút cay nồng
    Rồi mai khi đói dùng cơm lại
    Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

    Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn “Hoạn Thư” đã đỉnh điểm:

    Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
    Đừng có mon men, phở với nồng
    Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
    Phở kia béo ngọt, cũng là không?

    Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:

    Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
    Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
    Ông chê thì để tôi vài bát!
    Tôi nếm thử xem có ngọt không?

    Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:

    Cơm khét nhà người, chi việc ông?
    Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
    Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
    Bà biết thì roi mây tét mông…

    Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:

    Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
    Đứa nào bước tới, chết nghe không?
    Chưa ăn, ông để dành khi đói
    Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

    Bà vợ được thế, nên hù chồng:

    Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
    Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
    Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
    Để hở trộm vào, rinh mất không?

    Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:

    Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
    Cơm mình đậm chất, để cho ông
    Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
    Tôi thử bà thôi có biết không… ./.

    Hôm qua tôi đi ăn “phở”
    Về nhà vợ cho ăn ….búng (không phải bún).
    Cho bỏ cái tật của ông!

    Khiếp chưa?

  28. Đúc Hiếu's Gravatar Đúc Hiếu
    02/03/2012 at 2:36 Chiều | Permalink

    Trúc thân mến!

    Đúng là cái duyên, không ngờ gặp lại bạn….
    Hơn 36 năm rồi nhỉ, công nhận lúc nầy Trúc nói chuyện độc đáo thật.
    À toàn bộ gia đình (Cha Mẹ và Chị…) Trúc đến Mỹ ở gần nhau không? Có lẽ Chị.. đánh đàn guitar bây giờ hẳn hây lắm nhỉ? Trúc lúc nầy như thế nào? Mấy bé rồi?
    Có gì cứ qua bên chợ chồm hổm nhé…Thoái mái và vô tư muốn nói chi cũng vui cả… Hy vọng có dịp đến Mỹ sẽ ghé thăm bạn đấy…

    Môt cuối tuần vui vẽ nhé.

    ĐứcHiếu

  29. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    02/03/2012 at 5:00 Chiều | Permalink

    Trúc sang HK theo diện đoàn tựu với gia đình bên vợ , vợ Trúc là Diệu đồng thời cũng là cựu HSCT luôn đó , H. sẽ gởi hình Diệu cho XLAn để đưa vào diễn đàn . Còn Hiếu nhắc chị ……. là chị mô , chị của Trúc chẳng ?

  30. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    03/03/2012 at 3:52 Sáng | Permalink

    Kim Hoa ơi !
    Đúng là hôm đó có vợ chồng Hoa, mình vừa gởi rồi mới nhớ không sửa chửa được, mình thường chơi bóng rổ với Sáng mà nên đâu có quên, mấy hôm nay lúc rảnh là mở link nầy ra đọc, những hoài niệm cũa thời xưa ấy cũng đã theo mình vào giấc ngũ, biết được thông tin cũa mọi người mình rất khoái chí. Sở dỉ câu chuyện rôm rả là vì chúng ta đã quá “ngủ tuần” nên bắt đầu yêu thích và tìm về những kỷ niệm….có lẽ chừng hơn 10 năm nữa là bắt đầu bước vào tuổi “ngủ ngày” cũa những ông già bà lão rồi.
    Mình nhớ ngày đó dự đám tang ba cũa Bùi thị Chung (hình như năm 1975), do thức cã đêm và…. đói bụng nên mình thật sự mệt, thế là rất tự nhiên Chung rờ trán mình hỏi han xem có bệnh hay không, thế là thằng nhóc mình ngày đó biết thế nào là điện giật he he he, nếu lần đầu chở bạn gái là Tất thị N Lan( do sau đêm văn nghệ thì mọi người phân công thôi chứ mình có gan bằng trời cũng chã dám ) thì lần bị điện giật này cũng vậy….ôi cảm xúc cũa những chú bé mới lớn
    Đưa người ta không đưa sang sông
    Mà nghe có sóng ở trong lòng

    • 03/03/2012 at 6:49 Sáng | Permalink

      Hi anh Trúc,

      Xlan vô cùng ngưỡng mộ, và bái phục anh vì trên này chỉ có anh là người can đảm thừa nhận những xúc cảm của mình thời đi học và cho cái tên của người mang tới những cảm xúc đó cho anh (hỏng dè hồi đó nhát mà bây giờ gan vậy ta? Chắc ở bên cạnh “người nữ Cao Thắng Sài Gòn”) Xlan nghĩ bây giờ đọc lại những dòng này của anh, chắc mấy bạn em sẽ bồi hồi, chạnh lòng nhớ lại thời đi học ở đó có muôn vạn trái tim của những chàng trai mới lớn mà chính em và các bạn đã vô tình, thờ ơ…bỏ lở mất cơ hội, chắc đây cũng là duyên số của chúng ta không được ông mai bà nguyệt cột lại nên bây giờ chúng ta cứ vui vẽ mà nhắc lại và nhớ về. Xin các chị dâu, anh rễ của gia đình Cao Thắng hãy hân hoan mà đón nhận những hoài niệm của tụi em, đừng có đắn đo, bận tâm, suy nghĩ và xin hãy chào đón gia đình Cao Thắng này như gia đình chính của các anh chị (nhưng mà tụi này đông và quậy lắm nhất là Xuân Lan, xin tha thứ nếu quá trớn nha! xe em thắng bị mòn, đôi khi nó bị lướt khg kềm được hihi…)
      Gửi một lời chào thâm tình và đoàn kết đến chị Diệu bà xã anh Trúc, biết chị cũng là Cao Thắng Xlan cũng yên tâm, vì dân Cao Thắng sẽ hiểu được cách đùa giởn thâm thuý của tụi mình hơn. Mời chị nếu có thời gian thị ghé “chợ chồm hổm” ở trong này bán đủ thứ “phụ kiện” cái gì cũng có, lên trên này cứ thoải mái bài tỏ tâm tình và xem anh Trúc như người anh đồng môn, bỏ lại sau lưng cơm, áo, gạo, tiền, và anh xã để được lạc lòng mình trong tình bạn, huynh đệ, tỉ muội của ngày xưa áo trắng. Welcome Diệu hén!
      Chúc đôi “tân lang, lân nương” (bây giờ tụi Xlan mới biết nha!) những tháng ngày còn lại vô cùng hạnh phúc.
      Thân,

  31. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    03/03/2012 at 4:01 Chiều | Permalink

    Làm sao không nhớ 7 Nhất cho được, ai đã từng sinh hoạt trong những ngày tháng đó đều buộc phải nhớ đến chàng với những món ăn thần sầu quỷ khốc không đụng hàng hi hi hi, hình ảnh mà tui còn nhớ đến giờ là anh chàng thường ăn mặc luộm thuộm khác hẳn sự chải chuốt cũa 8 Cơ và 6 Hội ( thường đội mủ lưỡi trai màu đỏ lệch qua một bên), là người hiền lành luôn niềm nở, ân cần và nhân hậu, đặc biệt là nói giọng bắc nguyên chất không pha tạp chút nào .
    Đoàn viết Cường là Cường lớn chứ không phải Cường nhỏ học lớp 9, khi mình vô Cao Thắng thì anh ta đã học lớp 12, là thành viên đội bóng rổ trường, còn có biệt danh là Cường khủng, anh ta là người duy nhất trong đội tuyển có khả năng nhảy lên hai tay nắm lấy vành rổ .
    Tám Cơ thân mến ! mình luôn nhớ đến những ngày cùng sống chung với bạn trong trường, ôi những ngày đói đến vàng mắt, chỉ cần về nhà là có cơm ăn nhưng mình không nở về ăn một mình để rồi bỏ lại một vài bạn khác thế là cã đám cùng chịu trận với nhau gọi nôm na là sự chia sẻ, ngày đó do thiếu dinh dưởng và thiếu xà bông ….và cã thiếu ý chí tắm táp nữa cho nên dịch “gửa nghé” hoành hành dử quá …..mà cái vụ này mình cũng có chia sẻ với bạn nữa ….chỉ có điều là khi “đờn” thì mình kín đáo hơn chứ không được thản nhiên một cách tự hào như bạn nên không ai biết he he he .
    X Lan ơi ! phải chi ngày đó bạn gọi tui là anh như bây giờ có lẽ thế giới này đã thay đổi rồi, tui là con út trong nhà nên nếu có ai gọi là anh chắc là sướng lắm he he he ….còn về những cảm xúc thì nhiều lắm, nhớ buổi chiều cuối năm 1974 nhân ngày hội Cao Thắng vừa bước vào trường đả nghe giọng hát cũa Thảo với bài Mộng Chiều Xuân tui bổng nghe xao xuyến chi lạ, một cảm xúc mà mình chưa từng trải qua, hình như lúc đó là lúc tui chính thức giả từ tuổi thơ cũa mình để bắt đầu biết mơ mộng thầm kín về tình cảm nam nữ, từ đó bài Mộng Chiều Xuân trở thành bài tui ưa thích nhất

  32. Kim Dinh's Gravatar Kim Dinh
    03/03/2012 at 10:14 Chiều | Permalink

    Trời bà chị em lợi dụng mấy anh mà cũng có Kỹ Thuật nữa chớ. Thiệt tình không hổ danh học mấy năm trời trường KT

  33. thoaivan's Gravatar thoaivan
    04/03/2012 at 11:22 Sáng | Permalink

    Anh 4 Lập ơi ! sao anh nhớ ông xả của em quá tỉ mĩ vậy ? nhờ vậy nên em mới iu hết mình đó. Ngày ấy đi chợ chỉ với 20$ mỡ mà ổng nấu cho cả bầy ăn trong một tuần lễ bái phục chưa. Chắc phải nhờ XL dắt ổng vào trang nội trợ giới thiệu các món ăn ngày trước để các anh chị em ngưỡng mộ .

  34. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    06/03/2012 at 12:28 Sáng | Permalink

    Hiệp tìm bạn Huỳnh hữu Lộc tự Lộc cận , Phạm Xuân Quang ( Quang rồm ) ,Nguyễn đúc Tâm ( tự Tâm con )3 bạn này hình như sống ở Úc , còn bạn Thăng nghe nói ở San Jose học lớp với mình 12CT2 ban Động cơ nổ , chơi bóng rổ . Bạn nào biết tin thông báo cho H. biết qua địa chỉ : tnhiep@gmail.com. thành thật cám ơn , sẽ hậu hậu tạ khi gặp , còn không gặp thìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii xù .
    mk

  35. Nguyen Minh Linh's Gravatar Nguyen Minh Linh
    23/03/2012 at 9:07 Sáng | Permalink

    Chao anh Cao,
    A luc truoc anh co email toi hinh cua Dinh Cong Minh va anh chup a trai Ty nan

    Thank you anh

    Linh

  36. thoaivan's Gravatar thoaivan
    25/03/2012 at 6:23 Chiều | Permalink

    XLan , hôm qua ngồi viết tiếp tùy bút nhớ lại Noel năm 75 bọn mình tổ chức ở nhà anh Bào có ba chú nhóc Trần văn Sang ( Sang con ), Đoàn viết Cường ( Cường nhỏ ), Nguyễn minh Thiện ở gần nhà Yên hình như học 10T2 hay T3 gì đó. Riêng Cường nhỏ năm 1995 có thấy hắn trên tivi là đội trưởng TNXP ở Cần Giờ, XLan đưa tin tìm ba lão nhóc này nghe. Từ lúc ra trường đến giờ chưa gặp lại ba đứa nó lần nào.

  37. 31/03/2012 at 4:19 Chiều | Permalink

    Nhắn tin:
    Chờ chồm hổm có thất lạc một người mù tên là NGuyễn Phước Hải. Hôm trước có dò dẫm vào được chợ chồm hổm rồi đi ra ngỏ nào tìm hoài không thấy! Nay có anh em nào vô tình nhìn thấy người mù dạo chợ thì dẫn về chợ chồm hồm cho ban quản lý của 11T6 giải quyết anh Ba Thiện phụ trách điều tra dùm em. Anh Tám Cơ bây giờ đang trong tình trạng kháng án chờ xét duyệt đang lo cày đầu tắt mặt tối để trả tiền luật sư. Hình anh Hiếu Nguyễn đã cung cấp chắc anh Ba Thiện đã nhìn thấy người mù này rồi, xin anh xem xét cho kỹ kẻo dẫn nhầm ông mù khác về nữa thì em pó tay hihi…

  38. 31/03/2012 at 9:20 Chiều | Permalink

    XL ơi….nhìn tấm hình lớp 11T6 người đứng hàng sau thứ 1 đúng la NPHai ,,,anh kế của L đó…nhìn hình 11T6 anh nhớ lại rất nhiều vì hồi Xưa có nhiều bạn ghé nhà chơi với anh mình.

  39. 31/03/2012 at 9:22 Chiều | Permalink

    XL cho post luôn tấm hình cả lớp anh hồi xưa đi …vì anh cần tìm vài người bạn….trong đó..có những người đang ở Mỹ.Thanks

  40. 31/03/2012 at 9:29 Chiều | Permalink

    Hôm trước có anh nào hỏi về thầy Tầng dây Phay bào (MDC)….hình như theo PL biết (không chắc lắm) thầy về dạy ở trường Nguyễn Trường Tộ….nếu có bạn nào ở trường NTT hỏi sẽ rỏ hơn..

  41. Nguyen van Ngoc's Gravatar Nguyen van Ngoc
    02/04/2012 at 5:35 Chiều | Permalink

    Chao Lam toi la Ngoc cung hoc khoa GS4 rat vui khi gap ban .Den gio theo toi biet co khoang 6 nguoi hoc cung lop da o nuoc ngoai.Lam co thuong lien lac voi Dong khong?

    • laybac's Gravatar laybac
      19/04/2012 at 11:44 Sáng | Permalink

      Các bạn ban KNS 10CT4:
      – Lay Bac hỏi thăm các Hữu Lộc , Ngọc Cao , Long lữ và Dũng Cà ri.
      Gửi lời hỏi thăm thày và các bạn, chủ nhật ngày 22-4-2012 họp truyền
      thống, nhờ Thọ chụp hình anh em gửi cho các bạn.
      Thân chào & chúc các bạn vui vẻ.

  42. Nguyen van Ngoc's Gravatar Nguyen van Ngoc
    02/04/2012 at 5:44 Chiều | Permalink

    Chao XLan,khong biet goi Xlan bang chi co phien khong.Neu co cho toi xin loi.Vi o ben DUC neu chua biet doi tuong cua minh giao tiep la ai thi thuong xu dung theo the lich su nhu Frau ,Herr (ba hay ong).Cam on XLan da dang tin tim ban .

  43. TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
    02/04/2012 at 8:21 Chiều | Permalink

    Thỉnh thoảng H. thấy có bạn nào đó vào trang web này từ Koln – Nordrheim – Westfalen ( Đức quốc ) xin cho biết quý danh và niên khóa học tại trường để tiện giao tiếp và liên lạc . Cám ơn

    • 03/04/2012 at 8:12 Sáng | Permalink

      helo Hiệp …khoẻ kông vậy ?? Hôm trước có vào web thấy H..hỏi thăm và tìm L…nhưng bận kông ngồi máy lâu được (hơn nữa mình dùng máy chậm lắm) chưa trả lời H.. Mấy năm nay có về thăm TBàng không??? Gia đình vẩn khoẻ chứ…

  44. 03/04/2012 at 8:07 Sáng | Permalink

    Chao Ngoc ..L đã nhận ra bạn rồi..lúc này gai đình khoẻ không cho mình giở lời thăm tất cả nha.Mình và Đồng là bạn nối khố mà ..sao không liên lạc chứ…lâu lâu vẩn gọi điện thoại hỏi thăm nhau….không biết năm nay thành ông nội chưa ???vì đã ngồi Sui năm trươc rồi…Còn Ngoc thì sao????????????????

    • 14/01/2013 at 12:18 Sáng | Permalink

      Toi là Nguyen Huu Hoàng tu( Hoàng con ) 10T3 1973 và co duoc 2 tam hinh chup luc ky niem thành lap tuong ong Cao Thang trong xan truong,tam hinh thu 1 tu trai qua phai Au Van Quang Pham Van Hoà và toi Nguyen Huu Hoàng và tam hinh thu 2 thi toi vua kham pha ra và toi ngoi hang duoi và anh là Nguyen Phuong Lam dung hàng truoc co dung khong ??? Neu dung thi troi oi da 40 nam roi minh moi duoc tin nhau !!! Anh Dong co phai là hoi truoc o cho Nancy ??? và choi than voi Au Van Quang nhà o Cong Quynh và trong hinh co Diep Hong Cuong Lam bac ky o Ho Nai xuong SG di hoc
      Toi sang Phap nam 1978 và ca gia dinh toi thi o Uc và 2010 toi co di Sydney và gap duoc Huynh Quoc Phuoc và may anh em hoc CT o do rat là vui,và tual e vua qua toi và Ta Ngan Hiep co toi nhà thay hieu truong Nguyen Hong Lan de làm sinh nhat cho Maman cua thày duoc 100 tuoi và Hiep co goi hinh len web.Anh Lam nho toi biet phone de anh em minh lien lac voi nhau,hoi nam 1987 Nguyen Dinh Tuan song o Na Uy co sang tham toi o Paris và cho den bay gio toi mat tin tuc .

  45. nguyễn việt Trúc's Gravatar nguyễn việt Trúc
    05/04/2012 at 10:10 Sáng | Permalink

    Nhạc sĩ Thanh Sơn đã qua đời hôm nay 4/4 2012 tại TP HCM là tác giả cũa những bản nhạc nổi tiếng cũa học sinh như Nổi buồn Hoa Phượng, Lưu Bút Ngày Xanh, Hạ Buồn ….
    Sau 1 năm chống chọi với bệnh tai biến mạch máu nảo, ông đã từ trần, hưỡng thọ 74 tuổi .
    Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần thầm hát một trong những bản nhạc bất hủ này . xin nghiêng mình trước linh cữu ông, cầu chúc mọi điều tốt lành đến với gia đình ông

  46. 10/04/2012 at 9:49 Sáng | Permalink

    Hi các bạn
    Mình là Huỳnh diên Bào đây,NK 72-73 học 10t9;73-74 học 11t8 và 74-75 học 12t8,đã chạy trốn đến vùng Ohio đèo heo này rồi, cuối cùng cũng bị XLan và T Vân truy tìm và tóm gọn.Bái phục,bái phục….

  47. thoaivan's Gravatar thoaivan
    10/04/2012 at 10:48 Chiều | Permalink

    4 Quí này để 6 Thơ và 7 Nhất hú hoài không có linh, để bê ông 8 Độc ra hù ổng, ổng mới ngán. Không thôi XLan viết xì story của ổng coi ổng có sợ không ?

  48. thoaivan's Gravatar thoaivan
    11/04/2012 at 11:04 Sáng | Permalink

    Tìm anh Tôn Bá Sĩ còn gọi là Tôn Sĩ Nghị lớp 12T2 trước ở ấp Phú Trung 3, xã Phú thọ Hòa, tỉnh Gia Định. Bây giờ là phường 9 quận Tân Bình tp HCM, từ khi hồi hương về An Giang đến bây giờ không có tin tức gì hết. Nếu anh Sĩ đọc được tin nầy hoặc ai biết xin liên hệ Thoại Vân .

    • 11/04/2012 at 11:18 Sáng | Permalink

      Trời Thoại Vân ơi phải ghi là hoa khôi hay á khôi kiếm anh Sĩ chứ ghi tên hai đứa mình bông rau muống chắc anh Sĩ sợ trốn luôn đó hihi…

    • Nguyễn việt trúc's Gravatar Nguyễn việt trúc
      12/04/2012 at 9:15 Sáng | Permalink

      T Vân ơi !
      Những ngày đầu sau 30/4/75 trong sinh hoạt chi hội Cao Thắng anh khà thân với anh Sĩ vì nhà anh và nhà anh Sĩ rất gần nhau, chỉ cách 3 phút đi bộ thôi, anh và anh Sĩ đã từng rủ nhau đi chứng lý lịch tại công an phường để vô hội, đúng là sau đó nhà ảnh hồi hương về quê rồi bặt tin luôn, anh cũng không biết làm sao liên lạc, anh rất thích anh Sĩ vì ảnh là lớp đàn anh hơn mình 2 lớp vậy mà không bao giờ tỏ ra ta đây gì cã .

      • thoaivan's Gravatar thoaivan
        12/04/2012 at 3:22 Chiều | Permalink

        A. Trúc vậy là anh ở gần nhà anh Sĩ hả ? anh có biết nhà thờ Hầm không ? Địa bàn hoạt động của vợ chồng em đó, té ra mình là hàng xóm láng giềng từ kiếp trước mà có hay biết gì đâu nè

        • Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
          13/04/2012 at 10:15 Sáng | Permalink

          T Vân ơi !
          Nhà anh gần nhà thờ hầm thì đương nhiên là biết rồi. Xung quanh nhà thờ hầm có một con hẻm đi ra chợ ông địa và chợ ông Hoàng( nay chợ ông địa đã dẹp) từ đó thông ra Lý thường Kiệt sẽ gặp trường Nguyễn thái Bình, nếu đi ngỏ đó thì sẽ ngang qua hẻm nhà anh ( là hẻm có những nhà liên kế xây giống nhau đó)
          Nhà em ở đó từ trước hay khi hai người cưới nhau rồi mới về đó ?
          Năm 2010 anh về VN, anh đã từng tà lỏn áo thun mang dép lẹp xẹp đi ra chợ ngồi ăn bún riêu rất khoái chí mà chẳng ngại ngùng gì cã . Đầu năm 2012 về thì nhà đã dời về Bình Chánh mất rồi

          • thoaivan's Gravatar thoaivan
            14/04/2012 at 2:33 Chiều | Permalink

            Nhà nầy của bên chồng, đến năm 83 em mới về ở đến giờ. Phải chi biết sớm sáng ra chợ mang theo kiếng chiếu yêu để soi coi anh vằn vện cở nào mà anh tự hào quá đổi cho cái nhan sắc đã về chiều của mình. Em nhớ không lầm gần bx quận 8 đâu có kho đạn hay lò pháo nào đâu.

            • Nguyễn việt trúc's Gravatar Nguyễn việt trúc
              14/04/2012 at 3:54 Chiều | Permalink

              T Vân ơi !
              Không có ai khen thì mình tự khen mình vậy mà, anh có nhóm bạn khi gặp nhau là cứ khen nhau đẹp trai trong khi mấy bà ngồi đó chẳng ai khen làm mấy bà tức lắm, cứ vậy rồi thành quen cứ trâng tráo mà khen nhau cho vui .
              Năm 2008 anh về dịp hè ( Texas mùa hè trời nắng nóng còn hơn VN nữa) cho nên đen thui, với bộ dạng lè phè anh ra quán cà phê vĩa hè gần nhà thì gặp cô bé bán quán hồi trước, nay đã bồng con . Gặp anh cô bé nhớ ra ngay và hỏi ” Chú ! trời ơi lâu quá không gặp, chú đi đâu mất vậy ” anh trã lời ” Chú đi Long Khánh làm rẩy nhưng mà thất bại nên chú trở về SG ” ” hèn gì con thấy chú già mà đen quá ”
              Sau đó đi Nha Trang với bà con nguyên một chiếc xe đò, bà con anh rất tự trọng không cho mình bao bất cứ chi phí nào, nên khi vừa tới bải biển anh vội nhảy xuống nói với bà bán bánh canh là để cho anh trã tiền, thì bả vọt miệng nói ” chà ! hôm nay bác tài chơi sang quá ta ! ”
              Kể em nghe chuyện đó là biết bộ dạng anh ra sao rồi, vậy mà 4 năm lại trôi qua nữa rồi, hì hì hì bây giờ về VN có xưng là việt kiều cũng chẳng ai tin

  49. đứchiếu's Gravatar đứchiếu
    18/07/2012 at 6:10 Chiều | Permalink

    Tìm hai bạn Tăng Anh Đức và Huỳnh Thiện Phúc.

    Anh Em lớp 11T6 (74-75) có nhờ Đức Hiếu xin số phone cuả hai bạn tại NZ và U.S.A.
    Được tin! Hai bạn có thể gởi số phone cá nhân về điạ chỉ cuả trang web ktctuc2012@gmail.com
    Tớ sẽ chuyển về cho các bạn .

    Thành thật cám ơn.

  50. 30/08/2012 at 5:12 Chiều | Permalink

    Từ Thị Tuyết học lớp CK75D1 (1976-1980) tìm các bạn cùng lớp, hơn 30 năm không nhận được tin tức
    1/ Phạm Thị Băng Tâm, định cư ở Úc
    2/ Nghiêm Thúy Hằng, định cư ở Mỹ
    3/ Nguyễn Thị Thu Hương có chị là Nguyễn Thị Thu Thủy (Thủy vẫn ở Việt Nam) còn Hương định cư ở Mỹ
    4/ Và các bạn học sinh lớp CK75D1…
    Ai biết được các bạn này xin liên lạc và nói với các bạn đó : “Lớp D75 trông mong các bạn rất nhiều”. Xin liên hệ qua trang web: ktctuc2012@gmail.com
    hoặc email cho Tuyết: tuyet_60@yahoo.com.vn.
    Xin thành thật cảm ơn nhiều

  51. Lâm thanh Hùng's Gravatar Lâm thanh Hùng
    26/09/2012 at 3:16 Chiều | Permalink

    Lâm thanh Hùng muốn tìm bạn tên Luân năm 1975 hoc 11T5 (chung Võ tấn Cường, Nhân, Đĩnh) vượt biên tới Canada khoảng 1980. Xin liên lạc danhunglam@gmail.com.

  52. Kim Chi's Gravatar Kim Chi
    03/10/2012 at 3:49 Chiều | Permalink

    Xuân Lan ,tụi mình đã tìm được bạn Trường và tối qua có gặp gở trong buổi tiệc tạm biệt của Lan A.
    Bài tường thuật Thoại Vân sẽ gởi,còn hình ảnh Kim Hoa và Lan B nhận đăng.
    Tin cho XL và các bạn CT5 rõ.

    • 03/10/2012 at 5:52 Chiều | Permalink

      Hi … em Chi ơi … Hoa đã post hình và clip cho anh Đạt tối qua rồi mà sao chưa thấy lên trang … hu … hu … anh Đạt ơi nhanh nhanh nha các bạn đang đợi kìa … hi … hi …

    • Thoại Vân's Gravatar Thoại Vân
      04/10/2012 at 8:30 Sáng | Permalink

      Lớp phó này chơi kỳ đưa tui lên thớt làm tui vừa siết vừa vắt mãi mới ra được một chút chử thôi. Chơi như vậy là chơi với dế đó nghe, bo bo xiiiiiiiiiiiiiiiiiii…ịt.

      • 04/10/2012 at 9:07 Sáng | Permalink

        Vân ơi thì hồi nào tới giờ lớp phó mình là vậy rồi phân công công việc trong lớp là lớp phó nhanh nhẩu nhất còn đi xin xỏ thì lớp trưởng làm vì lớp trưởng hiền lành nhẹ nhàng xin cái gì cũng dễ dàng, chứ lớp phó mà đi xin thì…cái mặt cười lên thì thấy gian quá xin ai mà cho. Nhớ cái vụ đi đòi thêm mấy tấc vải may đồng phục với Bác Tám hiệu trưởng làm bác đau đầu gần muốn khóc với tụi mình. Hồi đó trẻ con non dại tham sân si hỏng biết đòi thêm mấy tấc vải nữa để làm cái gì, làm Bác Tám khổ tâm với ban giáo vụ nghĩ lại thương bác nhỉ?!

    • 04/10/2012 at 9:17 Sáng | Permalink

      Thưa cô ạ … !!!! cô phân công bạn Vân viết bài mà nó nói dzằng dzây như vậy ,cô ơi cô nhớ phạt bạn ấy mạnh tay nhe cô … còn em giỏi quá nè cho em điểm 10 cô hén … hi … hi …

  53. 03/10/2012 at 5:07 Chiều | Permalink

    Các bạn mình giỏi quá đã tìm được Trường rồi, còn vài em nữa cố lên. Để xem hoa khôi của lớp CT5 bây giờ ra sao?
    Em Hoa hay Lan Bé có hình thì gởi qua nhanh lên khỏi cần rửa chờ khô lâu lắm. Cứ gởi fin qua thôi! Kỳ này tới phiên Thoại Vân viết bài hả? Ráng lên cưng đừng để tuột hứng, viết hay chị thưởng cho cái lồng đèn ế extra thêm cái mặt nạ có gắn hột xoàn lấp lánh nha! Cám ơn tinh thần ăn nhậu ra hình, bài, và những clip của các bạn, tiếc là khg có mình nhỉ! Thôi ráng chờ vậy!
    Để nhờ anh Đạt post hình con gái Thảo lên cho các bạn coi hén! Cũng giống Thảo lắm! Coi như tặng công cho các bạn thôi mà! Giữ sức khỏe nha love you all.

  54. 13/01/2013 at 11:48 Chiều | Permalink

    Toi là Nguyen Huu Hoàng 10T3 -1973 duoc biet Nguyen Phuong Lam cung lop và co hinh chup chung luc khanh thanh tuong ong Cao Thang và Phuong dang di tim toi ,day là dia chi cua toi :
    NGUYEN Hubert (Huu Hoàng) 16 Square de Normandie 77186 Noisiel FRANCE (ngoai o Paris)
    Tel home: 00 33 1 60051915 Mob : 00 33 0680289283 . Toi co thuong lien lac voi Phuynh Quoc Phuoc o UC và Ta Ngan Hiep o PHAP và thày hieu truong Nguyen Hong Lam o Phap và cach nhà toi chi co 5 Km 5 phut bang xe hoi.

    • TẠ ngân HIỆP's Gravatar TẠ ngân HIỆP
      15/01/2013 at 4:25 Chiều | Permalink

      rất vui là Hoàng đã xuất hiện trên trang web cựu HSCT dù mang tiếng là Úc châu nhưng các bạn chúng ta đã có mặt ở khắp mọi nơi , đó là nhịp cầu để nối vòng tay lớn , giúp mọi ngưòi chúng ta ôn lại những kỷ niệm thật đáng nhớ không bao giờ trở lại .

  55. 15/01/2013 at 7:04 Chiều | Permalink

    Anh Hiệp ơi, nhưng mà anh Hoàng ảnh giới thiệu ảnh là Hoàng con, chắc bây giờ ảnh thành Hoàng cha rồi mà ảnh quên….Thôi kệ đẻ em bỏ tên ảnh vào memory “anh Hoàng bơi xuồng qua sông vàm cỏ là Hoàng con”. Nghĩ lại đi học bạn bè đặt cho mình cái tên để phân biệt bạn này với bạn khác vui nhỉ. Lớp em có bà lớn (Lan A), bà nhỏ (Dung) tưởng hai bà của một ông nhưng khg phải bà lớn hồi xưa hay ngồi cầm quạt phe phẩy giống bà lớn vợ của mấy ông hội đồng nên tụi em đặt là bà lớn, tự nhiên người bạn đi cùng bị chết tên thành bà nhỏ, rồi lồi ra bà lớn tên Nguyễn thị Lan tụi em đặt LanA, Nguyễn thị Lan khác là B thành Lan Bé. Tội nghiệp bà lớn cũng đau đầu nhức nách lắm như không mình có thêm 2 bà vừa bà nhỏ vừa bà Bé để đổi phó còn hai bà nhỏ kia thì…bị chết tên nhỏ, bé luôn nhưng khg sao bé nhỏ cưng nhiều..Thế là ba bà chấp nhận số phận an bài giống như anh Hải Ngố…mà nhìn mặt thấy ghê ngầu quá em còn sợ huống gì vợ ảnh chắc vậy?! em đoán thôi! hehe…Tới giờ đài phát thanh lòng vòng phát rồi…A lô 1 2 3, 1 2 3 thử micro phone coi có work khg? 1 2 3, 1 2 3

  56. Hiếu Nguyễn's Gravatar Hiếu Nguyễn
    11/06/2013 at 3:43 Sáng | Permalink

    Để phổ biến thông tin về việc tổ chức họp mặt cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng, được biết Viet News Television San Diego (VNTV) đã có buổi phỏng vấn hai bạn trong BTC “Hội Ngộ Cao Thắng 2013″ tại miền Nam California là anh Đào Công Minh (khóa 73) và chị Nguyễn Phương Anh (khóa 77).
    Mong anh chị em từng là học sinh của trường hiện định cư tại các quốc gia đọc được tin này, nếu có thể thu xếp tham dự chung vui.
    http://hieushareallfiles.blogspot.com/2013/06/hoi-ngo-cao-thang-2013.html
    http://youtu.be/cCJH9qALEOI
    http://youtu.be/Ug42tnWRwYQ

  57. Phan Van Nghia's Gravatar Phan Van Nghia
    30/06/2013 at 12:24 Chiều | Permalink

    Chào tất cả thành viên của hội ái hửu KT Cao Thang, hình nhu dây là lần dầu tiên có cuộc hội ngộ của KT Cao Thang…???
    Tôi tên Nghĩa tốt nghiệp nam 1974 (69-74)…cũng mong nhân cuộc hội ngộ tôi sẽ tìm lại một số bạn bè ngày xua (Cuong, Trung, Miêng, Quân, Trí,….)..và nhất là nhũng thầy cô trong thòi gian tôi học tại truong…
    Rất cám on nhung nguoi da bỏ công súc tổ chúc tổ chuc họp mạt sáp tói và tạo website này…Tôi mong sẽ gạp lại tất cả trong tuần toi….
    Thân,
    Nghĩa.

  58. Nguyễn Bình Nam's Gravatar Nguyễn Bình Nam
    26/08/2013 at 11:48 Sáng | Permalink

    Chào Xuân Lan.
    Tôi tên Nguyễn Bình Nam, ra trường năm 1973, lớp 12T4. Hôm nay tìm được website này, nhìn hình 73 Kỹ Nghệ Họa (A), chỉ nhận ra được Phạm Thiện Nhường. 40 năm rồi còn gì, già mất rồi, không còn nhớ nhiều nữa. Hôm nay ló mặt, hy vọng tìm được bạn cũ.
    Cám ơn Xuân Lan.

    • nguyen khac cuong's Gravatar nguyen khac cuong
      21/10/2013 at 1:16 Chiều | Permalink

      Bạn Bình Nam thân mến,hình trên là anh em Cao Thắng khóa 73(12T1-12T6) đậu vào ĐH.SPKT

      Ngành Kỷ Nghệ Họa,bọn mình không nhớ bạn

  59. 30/08/2013 at 3:16 Chiều | Permalink

    Nhan tin den Ta-ngan-Hiep,chu em cho anh biet dia chi email cua anh chu la Ta-Ngan-Dong la ban cua anh nien khoa 62-69 ma tu ngay roi khoi truong chua bao gio gap lai .Nay nho doc trang nha thay ten chu,nen anh nghi chu la ba con voiTa ngan Dong,anh co noi chuyen voi Viet Truc ,Truc noi Hiep la em ruot cua Ta ngan Dong.Cam on chu truoc.Chu tran Can

  60. tô nam đài's Gravatar tô nam đài
    29/11/2013 at 8:05 Chiều | Permalink

    Là một cựu học sinh trường kỹ thuật Cao Thắng ,niên khóa 1969-1970 muốn tìm các bạn cùng niên khóa hoặc cùng lớp ,lớp đệ nhất 2 ban toán ,nhất là tìm tin tức bạn tên là Đinh công Tráng ,bạn Trần hải Mank,sau năm 1972 ,mùa he đỏ lửa ,không còn gặp ,bạn có tên là Phan Thanh Bần trước 1975 ở đường Cách mạng tháng 8 nay ở đâu có thể biết tin được không ,Cảm ơn

  61. 14/04/2014 at 12:03 Chiều | Permalink

    Chị Xuân lan ơi,khoá đàn em KNS 79 đây,chị cho em vào chơi với .
    Thấy các anh chị lớp lớn giao lưu vui quá làm thằng em này cũng muốn ké chút đỉnh.
    Đa phần các anh chị trong này đều là khoá đàn anh đàn chị,có vài vị còn là …thầy của thằng em này nữa đó .Các đàn anh đàn chị nào còn lưu học vào khoảng những năm 1979 thì có thể nhớ thằng em này vì hồi đó sinh hoạt trong ban văn ngệ trường Cao Thắng.(có thể nhớ mặt vì ….ghét )
    Ở bên này (US) em có sinh hoạt với các anh chị Bắc Cali,nhưng chưa có dịp gặp các anh chị Nam Cali.
    Em cũng ra vào trang web caothang.org ,nhưng không thấy các anh chị em ì xèo như bên chị.
    Coi như ….chị em mình quen nhau rồi nha chị.
    À quên,bà xã em cũng là hs Cao Thắng CK79.

  62. 14/04/2014 at 10:40 Chiều | Permalink

    Chào Thăng ơi, hai chị em mình biết nhau bên Caothang.org rồi hén! Thấy em lên mừng muốn chết vì có chân sắt thép làm móng rồi yên tâm haha… Thật sự cũng mong có dịp tái ngộ với em vì biết em cũng là tay đối đáp không vừa chị rất khoái đệ tử anh Trúc mà! Bà xã em rảnh thì rủ vào web chơi tất cả là dân Cao Thắng mà đừng có ngại.
    Cho chị xin tấm hình em nha nhìn mặt trò chuyện cho nó vui.
    Chào hẹn tái nạm nha!

  63. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    15/04/2014 at 12:41 Chiều | Permalink

    Chào mừng Thăng đến với web site này. Nhớ hè năm 1982 Đoàn trường Cao Thắng có tổ chức đi Đà Lạt, chuyến đi đó có Thăng và Cúc cùng nhiều bạn khác trong ban văn nghệ của trường. Các giáo viên cùng đi chuyến đó cũng chưa ai lập gia đình như Đào khánh Dư , Lê xuân Lâm, Bùi đình Quý, Trần tấn Dũng. Bây giờ các giáo viên đó đã trỡ thành hiệu trưỡng hiệu phó và trưỡng phòng giáo vụ của trường Cao Thắng …và cũng đang chuẩn bị tới tuổi về hưu rồi .
    Mau quá, mới đó mà 32 năm rồi. Hôm Thăng gọi điện thoại cho mình, sau đó mình vào web xem hình thì xem tới lui nhiều lần thì mới nhận ra được Thăng và Cúc. Đến lúc xem video thì mới biết chắc là mình đã nhận đúng người .
    Số phone mình Thăng đã biết, lúc nào rảnh cứ gọi tán phét cho vui . Bình thường thì cứ lên web này cũng được.
    Trước đây mình có ý kiến là nên sữ dụng 1 web cho cựu HS Cao Thắng thôi, vì số lượng người tham gia hơi ít và số người viết comment còn ít hơn nữa nên chỉ cần 1 web site là đũ nhưng vì nhiều lý do và nhất là vì thời gian tổ chức reunion năm 2013 cần nhiều thông tin liên lạc cho riêng reunion 2013 tại Los nên sữ dụng web ktctuc.net không tiện lợi bằng. Đối với mình thì web nào cũng vậy, nơi nào đông vui thì tham gia vậy thôi .

  64. Đinh Sơn Nhật Thănng's Gravatar Đinh Sơn Nhật Thănng
    15/04/2014 at 5:27 Chiều | Permalink

    @ Alo chị Xuân lan,em biết chi từ …phia rồi. Nhưng nay mới vào nhà của chị nên làm mặt hiền cho người ta thương hại đó mà .
    Để quởn quờn em gửi cho chị một cái hình cho dzui nha,đặng có gì cần chị đăng tin tìm trẻ lạc.
    @ Hello thầy Trúc .
    Dạ,mới đó mà đã vài chục năm rồi…
    Hôm nọ họp mặt tự nhiên mấy anh chị bắt phát biểu thình lình,chẳng biết nói gì lúng túng không đầu đuôi gì hết vì tự nhiên bị mấy anh chị chiếu tướng nên sọc dưa .
    Kỳ đi Đà Lạt 1982 em còn giữ tấm hình đủ mặt bầu cua ,bữa nào em tìm đủ rồi post lên xem chơi. Trong hình ai nấy vẫn còn trẻ lắm,cỡ bằng tuổi …con mình bây giờ hà. Hé hé hé !
    Thầy còn nhớ thày Tài KNS (Tài Văn Ngệ ) hông?không biết ổng giờ đâu rồi.
    Khoảng 6 năm trước em có ghé VN,về trường gặp thầy Dũng Trắng gò hàn,gặp cô Y tá Lợi ngồi nhà bảo vệ…
    Vài dòng kể lể sự tích cho vui,khi nào hứng lên em gọi phone tán dóc với thày,cho em gửi lời thăm cô

    • Xuân Lan's Gravatar Xuân Lan
      16/04/2014 at 9:19 Chiều | Permalink

      Thăng ơi đợi em quởn quởn mới kiếm hình cho chị chắc là lâu lắm nên chị đi chôm rồi, mà hỏng biết có đúng em khg? Hôm Chrismax nghe nói em có dự tiệc với nhóm Cao Thắng San Jose chị xem hình bên đó có mình em lạ quắc đoán chắc là em nên chộp đăng lên, vái trời cho đúng chứ bị đem ông nọ cắm cằm bà kia nữa thì nguy…
      Tấm hình này có một nàng đứng kế bên chắc là bà xã em rồi trông cũng dễ thương lắm cho chị Xuân Lan gởi lời chào người em vừa là em dâu vừa là em ruột hén. Mà em tên gì vậy em út nó ơi?

  65. 18/04/2014 at 8:47 Sáng | Permalink

    Cứu em chị Xuân Lan.chị dặn em phải log in với cái email mà em đăng kí sử dung. Thú thật là vì em làm nhiều chuyện mờ ám nên em có rất nhiều email account khác nhau,và cái nào em xài khi register ở tranng của chị em quên rồi,chi nhắc em được không?đa tạ.
    Giờ thì nói them xíu ,em hay mang bà xã ra hù doạ vì lỡ có gì bả ăn đạn,em hổng sao,phẻ re.
    Ờ mà em có chút khiếu nại,cái hình avatar của em chị lụm ở đâu mà xấu quá.làm mất giá em hết trơn.
    Hè hè,nói chơi vậy thôi,vì tình ngay hồi đi học em có cái đầu tóc xù ,bạn bè gọi là “chó đầu xù”. Bởi vậy nên cái hình em hết tóc làm bạn bè nhìn hổng ra . Không tin chị hỏi thầy Trúc coi?
    Em sẽ gửi cho chị tấm hình chụp cách đây mười năm,tóc vẫn còn xù lông nhím,chi bỏ dzô là ai nấy nhìn nhận ra em ngay tắp lự.
    Bạn cùng lớp của em hồi CT chắc tản mạn đâu hết rồi .
    @ thầy Trúc ơi,đọc bài thầy viết,em cảm thấy dường như thầy có nhiều tâm sự?

  66. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    18/04/2014 at 10:28 Sáng | Permalink

    Nè Xuân Lan ơi ! Nếu có thay hình avatar của Thăng thì thay luôn cho mình đi. Xuân Lan chơi kỳ quá lựa cái hình gì mà nhìn mặt giống như mới vớt dưới giếng lên, vậy mà kêu gọi hoài XL nhất định không đổi. Có vẽ như XL ganh với nhan sắc của anh em tụi này hay sao đó.
    Thăng nè ! Khi diễn viên lên sân khấu thì phải đặt mình vào bối cảnh của nhân vật thì diễn mới giống. Còn khi mình viết thì cũng vậy thôi mà, cũng phải tưỡng tượng đủ thứ mới viết được. Chỉ có điều là mình thắc mắc không biết khi người ta viết về loài vật thì tưỡng tượng kiểu gì.

  67. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    18/04/2014 at 12:20 Chiều | Permalink

    Bất cứ hình nào khác cũng sẽ đẹp hơn mà. Nếu bây giờ không đổi thì sau này chẳng nên đổi nữa, càng già càng xấu mà.
    Hơn 1 năm nay mình chỉ click mục phãn hồi xem rồi tắt, nếu có reply thì viết liền lúc đó. Đôi khi coi lại các comment củ mình cũng muốn comment nhưng sợ lạc điệu cho nên thôi.

  68. Xuân Lan's Gravatar Xuân Lan
    18/04/2014 at 5:15 Chiều | Permalink

    Đúng rồi đó anh Trúc ơi cứ giữ lại hình này trong 10 năm nữa thì anh trở thành đẹp trai nhức nách ủa quên nứt vách luôn. Lúc đó biết đâu anh trở thành hoa đế của cựu học sinh Cao Thắng thì sao hihi….

  69. Kim Đinh's Gravatar Kim Đinh
    18/04/2014 at 10:58 Chiều | Permalink

    Hi hi Thăng ơi, hổm giờ thấy Thăng vô nhà chơi mà chị – hihi hôm nay lên chức chị nha – lu xa bu quá . Hỏng sao Thăng cùng họ với chị mà bắt tay cái rồi 2 chị em mình tha hồ châm chích Thăng ha.
    Anh Trúc ơi , em thấy hình như anh đâu khác với mấy chục năm trước đâu mà đổi tới đổi lui chi mệt vậy . Tình trạng này người ta kêu là .. già ổn định rồi đó anh :-):-):-)

  70. 19/04/2014 at 1:44 Sáng | Permalink

    Chị XLan ơi,cái đầu của em xù tự nhiên nhìn hiền lành lắm chứ không như vậy đâu,chỉ hơi giống cái nùi chùi xoong thôi.
    Cái hình trên đó là kỷ niệm thời gian em bị làm nạn nhân đó chị.
    Số là có lúc Bà xã tập làm đầu tóc sao đó,thấy em nhiều tóc nên bả mượn đỡ lấy cái đầu em làm đồ thực tập để đỡ tốn tiền mướn model….. Còn có những lúc đầu em đủ màu như tắc kè nữa đó.
    Sau vài bận tóc em “sợ” quá rụng hết trơn,nên mới ra hình dạng đần độn như cái mặt em bi giờ.
    Em sẽ gửi cho chị coi cái hình của” nạn nhân chất độc da vàng” cho chị coi. Hai cái hình đó mà để cạnh nhau thì chỉ có…oái ! oái !.
    @ chị Kim Đinh,rất mừng khi chị nhận làm em,giờ đang bận làm,chút có thời giờ em sẽ chào chị sau .

  71. Xuân Lan's Gravatar Xuân Lan
    19/04/2014 at 9:28 Sáng | Permalink

    Hoan hô tinh thần thương vợ của em sẵn sàng làm model cho vợ em thực tập. Cũng may là vợ em học làm tóc, chứ như nàng học làm bác sĩ thì giờ này có khi em đã là một trong những con ma trong xì to ri kinh dị của anh Trúc rồi haha…

  72. 20/04/2014 at 4:58 Sáng | Permalink

    @ Kính thưa chị Kim Đinh,em thấy chị quen quen,hình như gặp ở đâu đó trong sân trường CT ..he he !
    hân hạnh quen biết chị.
    Tiện em vài dòng giới thiệu :
    Kính thưa toàn thể hội ngị cùng khách mời.
    Em là Thăng,(tự chó đầu xù,còn có tên Thăng tiền sử của chúng bạn ưu ái đặt cho hồi còn ở trường CT).
    Em dân Đà Lạt gốc ,mò về xì gòn sau khi ham chạy giặc quá đà năm 1975. (em có đồng hương là chị Phương Anh đó ).
    Em dân Kỹ ngệ sắt,ngành rèn gò hàn vào thời bác Tám làm hiệu Trưởng.
    Các thầy Kim,thầy Tám Khoẻ,thầy Y,thầy Nên ,và các thầy trẻ như thầy Lành ,thầy Dũng Trắng ,thầy Dũng Đen,thầy Tài…là sư phụ em hồi nẫm .
    Các thầy trên dạy tụi em rất kỹ lưỡng,kết quả là sau nhiều chục năm em vẫn rành về chức năng quai búa tạ,và nhóm lò .
    Riêng Thầy Trúc là thầy ..giao lưu oánh bóng chuyền cá độ .
    Ngoài ra em biết nhiều thầy khác khối lớp như thầy Tấn Dũng ,thầy Điền,thầy Tài ,thầy.. cũng chỉ vì …cái xó xỉnh nào trong trường cũng có em góp mặt phá hội .
    Hồi sau thầy hiệu trưởng là ông Đinh văn Mộng,tuy cùng họ nhưng hồi đó không hề thích em bao giờ…đó là hồi đó,giờ chắc khác .
    Các quan chức bây giờ như ông Trần k Dư,ông Lâm thì hồi đó còn bé xíu hà ..ông Lâm lúc đó dạy tụi em :”sức bền vật liệu”,có lẽ đụng tụi em là lớp đầu tay khi ra trường ,và đám học trò thì chỉ số thông minh theo chiều âm và vào trường chơi là chính nên thầy trò vật lộn vất vả khi lên lớp.
    Thầy dạy cứ dạy,trò chơi thì cứ tiếp tục chơi . Nên có hôm ổng làm gan đỏ mặt tía tai hét toáng để lập lại trật tự lớp học đuợc vài phút.
    Sau ổng đầu hàng. Hê he he
    Đa phần những người biết mặt em trong trường là vì …ghét . Cũng còn hên trong số đông người ấy đó có 1 người thương em là …bà xã em hiện giờ .
    Về con đường ngề ngiệp,
    Em có hành ngề rèn 1 thời gian trước khi rời VN,chuyên dao ,kéo, mã tấu,búa ,rựa ,đụcvà hàn khung xe đạp ..vv và vv.
    Khi qua US thì em không tìm được việc làm vì cái ngề rèn tuyệt giống từ lâu,có người khuyên em về miền Tây mở lò rèn vó ngựa. Nhưng em không đi vì tính em không thích… ngựa .
    Giờ thì em đổi sang ngề cầm cờ lê mỏ lết…cũng là những dụng cụ nhà ngề của HS Cao Thắng
    khi xưa,nhưng không phải dùng để oánh lộn mà dùng để làm cần câu móc…. cơm.
    Em rất vui vì tìm thấy mơ mớ các anh chị CT để nói dóc,có nhiều anh chị rất vui mở rộng vòng tay cho thằng em này vào chơi chung.
    Em xưng “em ” ngọt sớt với tất cả các anh chị bất kể tuồi tác,chỉ đơn giản là vì vào sau là …em nhỏ.
    Nay em đã già,có cháu ngoại rồi,lên chức ông nhưng trong lòng vẫn phởn phơ như hồi 18 tuồi. Số em chết già vì trời đánh cũng không chết,nên sẽ có dịp giao lưu long time với các anh chị.
    Vài dòng viết cái lý lịch trích ngang gửi các chị các anh .
    Các anh chị CT ở nước ngoài siêng năng giao lưu tìm bạn hơn các hs trong nước,theo em vì người trong nước nhiều bạn,lu bù nên không thiếu thiếu tình cảm. Còn Anh chị em mình lẻ loi xứ người nên nhớ bạn nhớ thầy là điều đương nhiên ,và có dịp để nói …tiếng Việt nữa hén .

    Em xin hết ạ .
    Chào đàn kết và xây dựng.
    Chúc hội ngị thành công tốt đẹp. Nào ! ta cùng hô khẩu hiệu .

  73. Xuân Lan's Gravatar Xuân Lan
    20/04/2014 at 9:10 Sáng | Permalink

    Trời ơi vậy là Thăng không phải cùng họ mà còn cùng quê quán với Kim Đinh luôn rồi! Kim ơi Xlan nghe nói ba Kim cũng đào hoa lắm chắc là phải hỏi ba lại coi có bị lạc mất đứa con nào khg? Nhìn cách viết của hắn chọt chĩa y chang như Kim haha…
    Hồi trước chị nhớ sau này có về trường thăm thầy và gặp Chi Bùi bạn chị dạy trong đó! Nghe Chi than thở là sau này học trò bướng bỉnh khó bảo lắm, nói hoài tụi nó khg có nghe thì ra đó là em thà tự giác còn hơn để phát giác. Giỏi đó cưng. Hồi trước 75 thầy cô giáo được quyền trừng trị học sinh bằng roi chắc vậy mà ở trường mình nhờ có thầy Thống nên các anh mình răm rấp ngoan hiền hỏng thôi bây giờ chắc cùng lẫy lừng tên tuổi rồi. Tội nghiệp thầy cô bây giờ chắc toàn năn nỉ “Thầy, cô lạy con, con làm ơn học cho lớp mình có thành tích!”
    Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất và cũng có danh nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò rồi! Thương cho kiếp làm thầy cô bây giờ tức ói máu vì khg được đánh nó! “Mầy mà con của tao thì mấy biết tay tao rồi con ơi!” haha…Cái này thì bên này Xlan có training làm cô giáo dạy trẻ rồi nên biết tức…chảy nước mắt luôn.
    – Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế – Philoxêne De Cythêrê

  74. Kim Đinh's Gravatar Kim Đinh
    21/04/2014 at 12:55 Sáng | Permalink

    Ha ha ha , đã bắt tay cùng nhau châm chích mà chị , hoan hô Thăng . Đốt đuốc đi tìm thì ra đã nhận trúng chóc cậu em ‘ người dưng cùng họ , cùng quê’
    Cũng may hắn nhận em quen quen trong sân trường CT chớ mà nhận em quen từ thưở lang thang bên bờ hồ Xuân Hương thì cũng … già ổn định từ 40 năm trước giống đại ca Trúc rồi . Hic, em lại tuởng ngoài vụ đánh bóng chuyền cá độ , anh Trúc có huấn luyện Thăng thêm nghề … châm chích nên coi bộ hắn châm chích … có kỹ thuật hơn em nhiều . Đúng là .. ‘ hậu sinh khả … ố’ ủa hỏng phải .. khả uý chớ .
    Hihi , chỉ dám chọt anh Trúc thôi , làm phiền đại ca chút nha… Còn thầy Hiệp có truyền nghề gì cho Thăng không vậy em ? Kể ra để chị … bơi móc qua thầy Hiệp chút đi Thăng . He he he :-) :-) :-)

  75. 22/04/2014 at 4:58 Chiều | Permalink

    Chị Kim Đinh ơi,Em có nhận biết thầy Hiệp hồi còn ở trường,nhưng mà em không nhận được sự giáo dục của thầy Hiệp,nên không tiếp thu được chút vốn liếng nào hết trọi. Coi như em xui.
    Còn thầy Hiệp thì không chắc là biết em đâu ?
    Chị ngi oan thầy Trúc rồi,hồi đó thẩy dạy em toàn điều tốt lành hông à ,chỉ có em tiếp thu không tốt nên khi chơi bóng chuyền thường….ăn gian.
    Còn sở dĩ em châm chích là vì em học lóm tuyệt chiêu từ nhiều nguồn,nhiều thầy đó chị.Em rút tỉa từ mổi thầy 1 ít rồi trộn lại xào nấu lung tung,thỉnh thoảng bới nhín ra xài từ từ.
    Có điều bởi học lóm nên bị thất truyền, chiêu thức quái đản vì bị tẩu hoả nhập ma.
    Bù trớt hà !.
    Ờ mà chị Xlan ơi,cái room này như là để tìm người thân bạn bè mà. Hổm rày em dzô đây nói dóc chắc loãng đề tài hết trơn.
    Vậy để em lò dò vào mấy mục khác châm chích….à không . Để giao lưu chơi hén .

  76. Truc Nguyen's Gravatar Truc Nguyen
    22/04/2014 at 11:03 Chiều | Permalink

    Muốn tán dóc chơi thì có thể vô mục trao đổi cũng được đó Thăng ơi. Mấy bữa nay bận quá không tham gia tán dóc được.

  77. huynhquocphuoc's Gravatar huynhquocphuoc
    24/04/2014 at 9:51 Chiều | Permalink

    Anh Đạt khéo lựa, vì hình nầy không nhận ra ông VT nhà mình trông vừa bô trai ra laị vừa trông rất ư là phúc hậu.

  78. Nguyễn việt Trúc's Gravatar Nguyễn việt Trúc
    25/04/2014 at 10:17 Sáng | Permalink

    Ha ha ha hình như Xuân Lan có thù với Thăng hay sao mà chọn hình sau này còn thê thảm hơn hình trước nữa. Tốt nhất là tự chọn rồi gỡi tới cho Xuân Lan thôi chứ hình này nhìn giống Lê Nin quá !

  79. Xuân Lan's Gravatar Xuân Lan
    25/04/2014 at 12:20 Chiều | Permalink

    Đâu có nguyên hình Thăng còn có mấy cái chai bia phía trước mà em thương tình cắt bỏ mấy chai bia rồi, hỏng thôi hảng bia nó kiện vì uống nó mà bị….rụng tóc haha….