-
Nhóm Hoa Trắng & Học Tập đi chúc tết nhà bạn Hương B ở Phú Xuân, Nhà Bè
-
Kim Hoa kể về buổi cúp cua đi sở thú (tập 1)
-
Vài dòng về buổi cúp cua đi sở thú (tập 2)
-
Vài dòng về buổi cúp cua đi sở thú (tập cuối)
-
Các bạn nhóm Hoa Trắ́ng -10CT5- và nhóm Học Tập-11T6- trong một buổi cúp cua đi sở thú
* Trang này được xem 7623 lần
Hi bé ơi … vào đây coi chưa …??? nhìn coi em bé nào có giống nhà mi không vậy …??? Mình thấy mặt đứa nào củng ngố hết trông buồn cười quá hà … nhất là nhà mi & ta … hi … hi … méc cở quá nè … vào coi nha có hình rồi đó …
Hi ! anh ba Thiện cám ơn anh ba nhiều đã còn lưu giữ lại những tấm hình để ngày hôm nay tụi em mới còn có dịp nhìn lại ngày xưa 1 ngày của tuổi học trò đáng nhớ ,nhất là tấm hình của Thanh Thủy mà tụi em chỉ còn nhớ lại trong kí ức mà nay nhìn được rỏ ràng hơn,
Ê nhỏ Lan ơi … không phải anh ba Thiện còn giử hình đến ngày nay đâ nha …mà là Tăng anh Đức đó mi ơi … Hôm nay anh ba Thiện có nhiệm vụ mang hình xuống nhà cho Hoa … và cô nàng minh mang đến tiệm chụp hình … nhờ scan vào máy spot cho anh Đạt … giờ nhà mi phải trả công cho xứng đáng nha … quên nửa Chi Đàm ,Ly Lan Hương b nửa chứ … Các nàng điều có phần hết nha … suy nghỉ mà trả công nhé … hi … hi … Quên nửa Chi ơi mấy tấm hình các bạn lớp mình hôm bửa Hoa đưa Chi còn giử không …??? Bửa nào đưa Hoa làm cho nha … đừng làm mất nhé … Hình các nàng CT5 chính hiệu đó … mấy chục năm mà mình còn giử được như vậy … Hiếm lắm nha mi … hàng quí hiếm nhớ cất kỷ hôm nào mình ghé lấy nha … hi … hi …
Các Bạn ơi! Không ngờ…Anh Ba Thiện, A.Đức. KHoa, Lanb… Cám ơn các bạn nhiều lắm… 37 năm nhìn lại…. Sáng nay vào làm việc như mọi ngày, khi vào trang web, các bạn đã làm cho Anh một cãm xúc khó diển đạt được… Nhất là một tấm ảnh….. Có lẽ suốt cuộc đời còn lại Anh sẽ không có cơ hội gặp lại… Cám ơn các bạn nhiều lắm. Thân mến.
Em cũng không còn cơ hội gặp lại luôn! Em biết anh Hiếu nói ai rồi! Thì cứ nói đại ra như anh Trúc đi cứ úp úp mở mở hoài mắc công em đoán già đoán non mệt quá.
Các bạn Cao Thắng thân mến !
Vừa qua tôi có viết vài trang theo dạng kể chuyện về những kỷ niệm thưở học trò với tiêu đề là Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Dỉ nhiên vì là chuyện kể nên những sự kiện là có thật, chỉ có điều được diển tả hài hước một chút cho vui vẻ, hy vọng không có bạn nào phiền vì những điều này.
Nếu có ý kiến gì về các bài viết đó các bạn có thể email cho tôi theo địa chỉ trucdieu1234@yahoo.com để tôi kịp thời điều chỉnh ngôn từ cho phù hợp với đa số.
Riêng với các bạn chịu trách nhiệm quản trị trang mạng này, theo tôi đương nhiên các bạn có quyền thay đổi vài từ ngữ hoặc cắt xén nội dung nào đó mà các bạn cãm thấy rằng gây bất lợi cho diển đàn.
Qua web site này tôi cãm thấy như mình được trở về tuổi trẻ ngày xưa, tôi cám ơn công sức cũa các bạn đã lập ra và duy trì nó, tôi cũng sẽ cố gắng góp sức mình cùng với các bạn ôn lại những kỷ niệm ngày nào, hy vọng các bạn sẽ góp thêm vào đây những ký ức cũa mình cho diển đàn ngày càng hấp dẩn hơn trở thành phương tiện thư giản tốt nhất cho mổi chúng ta.
Với mục Chuyện Bây Giờ Mới Kể tôi sẽ cố gắng lục lọi ký ức cũa mình để có thêm bài trình làng, vì vậy tôi không biết sẽ dài bao nhiêu hoặc khi nào thì chấm dứt nên tui đành đánh số thứ tự 1,2,3,4…..và câu chuyện cũng không hề tiếp nối nhau. Lúc đầu tôi định đặt tên là Ký Ức Vụn có lẽ sẽ phù hợp hơn nhưng đó lại là tên tác phẩm đang nổi tiếng cũa nhà văn N Quang Lập nên đành chịu vậy.
Tôi vừa tham gia diển đàn này nên chưa biết một số anh chị em đã tham gia trước đó, nhân đây tôi xin gửi lời chào tất cã mọi thành viên cũ mới và các thành viên chưa xuất hiện.
Hi anh Trúc ơi,
Những bài viết của anh hay lắm mà đừng có lo thỉnh thoảng có những comment tụi Xlan chọt nhau cho vui thôi!
Cũng như anh Trúc nói nếu anh chị em mình có gì phiền lòng trong những bài viết xin các bạn vui lòng bỏ qua vì đây cũng chỉ là những kỹ niệm mà Xlan, anh Trúc cũng như mọi người còn giữ được về các bạn tuy nhiên cách viết thì đôi khi thêm thắt, biến hóa cho vui mong mọi người thông cảm.
Hy vọng sẽ đón nhận thêm những kỹ niệm của các bạn khác đến với trang web Cao Thắng này, mong là chúng ta sẽ giữ mãi được tình thương yêu và đoàn kết.
Thân.
Trời có cặp diễn viên điện ảnh nào vậy ta?! Sao mình không biết để xin hình. Nhưng mà “còn đâu mái tóc người xưa?” hihi…
Hi … XLan ơi Cặp diển viên của năm 198 … hồi đó đó … là vậy vậy đó mà … chưa xin hình hả giờ xin củng còn kịp nha … Mái tóc thì phải đổi mới rồi … cho đúng theo model thập niên 2012 mà … hi … hi … Mấy chục năm mới đổi được mái tóc mới nha … đắt giá lắm nhen … hi … hi… Không phải ai muốn có là được đâu nha … vừa mới vừa hợp lại vừa bô giai nửa chứ … hi … hi …
KHoa , Lanb ơi!
Có nhẽ bắt các bạn bồi thường thôi, mổi lần vào trang web lại phải vào đây mở hình đễ xem.
Hơn 37 năm nay Anh đã quên và hầu như quên hẳn, bây giờ tự nhiên Anh phải nhớ thật nhiều và nhiều lắm.
Nhìn lại! ôi bao nhiêu kỹ niệm tuyệt vời của thời Anh Em mình cùng chung mái trường…
Những hình ảnh nầy khó có thể quên được nữa.
Cám ơn KH và LanB nhé.
Hi … Anh Hiếu nè … nhìn hình thấy ngày xưa anh nào cũng ngây ngô mũm mĩm hết nhỉ …??? Đúng là quí hiếm hỉ … cái này anh cám ơn nhiều nhất là anh Tăng Anh Đức đó … ổng giử kỷ được đến ngày hôm nay nè … phải tuyên dương ổng thôi … hi … hi … Hoa nhớ hồi đó mấy tấm hình đi chơi sở thú và vườn dừa Hoa củng giử nhiều lắm … hí … hí … mà bi chừ chả còn mô tấm nào hết nì … hi … hi …
Chào các bạn ,
Từ hôm post hình lên , Kim Hoa cho anh hỏi nhỏ ( đừng cho XL và ĐHiếu nghe ) đã có ai lượm tấm hình nào bỏ túi chưa ? . Anh cũng muốn tìm một hình để bỏ túi nhưng chưa có dịp , KH dùng từ ” cúp cua ” nghe rất hợp với không gian và thời gian lúc đó , đến giờ nầy đôi lúc nhìn lại những hình ảnh của ” ngày xưa thân ái ” chắc trong lòng của mỗi bạn ai cũng có những cảm xúc riêng với thời mới lớn trong vòm trời Cao Thắng .
Quãng thời gian nói thì nghe nó dài lắm ( 30 , 35 , 37 , … năm ) nhưng khi nhìn ảnh thì có cảm tưởng như vừa thoáng qua , mặc dầu cái còn , cái mất cùng những vấn vương – điều nầy phải làm cuộc khảo sát những anh chàng ” ngố ” đứng trên lầu đồng hồ hay những chàng miệng câm như hến không dám mở lời hoặc các chàng chỉ dám nhìn lén ( trộm ) mà không dám đứng trước mặt các nàng và khoảng thời gian sau đó lại âm thầm tiếc rẻ ” ba đồng một mớ ………….. ” – Khi cuộc khảo sát ( nếu có ) xong chắc sẽ có rất nhiều s-to-ri và hàng tá kỷ niệm được các bạn viết lên . Nên , vì thế anh đề nghị XL , KĐ và Ban Biên Tập xem xét đề ra giải thưởng .
Vài dòng giảm stress . Thân chào các bạn . Hẹn comment sau
Mấy hôm nay những tấm hình xưa cũ được post lên gây xôn xao lớn trong diển đàn cũa chúng ta. Những hoài niệm , ký ức lần lượt trở về trong mổi người . Dù không có mình trong đó nhưng cũng như các bạn, tui cứ mở web ra là xem đi xem lại rồi nhớ nhớ thương thương quảng thời gian đẹp nhất mà mình đã trải qua .
Ngày đó các nàng thì e thẹn ý tứ, các chàng thì e dè lúng túng nên không có tấm hình nào chụp chung cũng là điều dể hiểu. Cảnh cũ vẩn còn đó, người xưa vẩn còn đây nhưng hình như trong ta vẩn cãm thấy mơ hồ, hư hư thực thực, chúng ta cãm thấy như có gì đã mất mát, đôi khi lại có cãm giác như vừa tìm được cái gì quý giá đích thực mà thời gian đã vô tình xoá nhoà .
Ta vẩn là ta đó thôi nhưng trong mắt mọi người ta đâu còn là ta cũa ngày xưa nữa, nàng vẩn là nàng đó thôi nhưng nàng dường như không còn gần gủi và thân thuộc như ngày xưa . Những cãm giác vừa quen vừa lạ cứ đan xen làm dấy lên trong chúng ta cãm giác bồi hồi, xúc động . Ta vừa có cãm giác mình đã từng trãi so với những năm tháng khó quên ngày nào, ta lại vừa cãm thấy mình bé nhỏ với thời gian, với cơn lốc xoay vần cũa vạn vật xung quanh …….dường như tất cã những điều đó được gọi là …..kỹ niệm.
Bạn VMT ơi !
Bạn là ai trong những tấm hình đó ? Sao tui nhìn hình bạn bây giờ tui không tài nào nhận ra được , bạn là người chụp hình một mình hay bạn là người chụp chung với Tăng đại nhân ?
Nếu là một trong hai người đó thì tui có nhớ bạn, còn nếu không phải thì bạn vẩn là VMT thôi mà ! Nếu ngày xưa đẹp trai như vậy thì bây giờ đẹp lão cũng có sao đâu ?
Vài lời hỏi thăm bạn, mong rằng chúng ta cùng lên tiếng cho diển đàn thêm đông vui náo nhiệt
Xem hình ảnh này làm lòng mình thương nhớ … 1 người bạn xưa … của nhóm ” Hoa Trắng ”
Viết về người bạn củ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ …
Hình xưa gợi nhớ trong ta mãi
Bao nhiêu kỷ niệm chảy tìm về
Khiến ta cứ mãi u mê
Mơ hồ ngày ấy đê mê dâng tràn
Hình xưa in dấu cùng kỷ niệm
Giờ chỉ còn hoài niệm bạn tôi
Bóng người chỉ có trong tôi
Ký ức bạn hiền nhớ hồi tuổi thơ
Hình ảnh bạn lơ mơ nói hết
Liên lạc còn đoạn kết vầy sao …???
Bọn mình chẳng dám nghỉ cao …
Để còn hy vọng ngày nào gặp nhau …
Viết cho người bạn đã mất liên lạc từ lâu …
Hi … anh Việt Trúc & anh Ngân Hiệp ơi …
Các anh có anh nào biết anh Đào Công Minh không …??? các anh có số điện thoại cùa Minh cho tụi em xin với … hi … hi … sắp tới đây có 2 vợ chồng đứa bạn sang Mỷ dự lể tốt nghiệp của con nên muốn biết để tiện liên lạc đến thăm Minh … hi … hi … chồng nó củng chsct luôn củng đã từng chơi chung với Minh khi ra trường đi làm … đã lâu mất liên lạc lần về VN cùng anh Trúc đến giờ không có liên lạc nhau … Hôm đó tất cả bọn này đều có mặt mà đã để mất liên lạc đến bây giờ … hu … hu … các anh có số đt xin ghi lại cho bạn Hoa với nha … đầu tháng tới nó lên đường rồi … hi … hi … cám ơn các anh mình nhiều nhắm … nhắm … luôn …
Đào công Minh hiện ở Sandiego California, cùng với vợ và 4 con trai . Email là minhcongdao@yahoo.com số đt tại nhà là 760 476 8713 . Anh đã đến làm khách tại nhà nó một lần vào năm 2003, hắn vẩn nhiệt tình với bạn bè như xưa . Thỉnh thoảng vẩn liên lạc với hắn
Hi … cám ơn anh Việt Trúc nha … Hoa biết là anh còn liên lạc mà … hi … hi … Hoa sẻ chuyển dc này cho bạn mình nha … Cám ơn anh lắm nha … Lảo gia nhà Hoa củng chơi thân với Minh nửa mà sao mấy ông này lười thư từ cho nhau nên mất liên lạc nè … hi … hi …
Còn chuyện bây mới kể hôm nào tiếp nửa để cho tụi này ” thổn thức mí coi ” hi … hi … ông quan tòa có còn đưa em nào nửa lên vành móng ngựa không ta … ??? bật mí tí nha …. sợ quá chạy trước thôi ….
Hi … Anh Việt Trúc …
Quên nửa sao anh không rủ Minh vào trang web mình sinh hoạt cho vui … Chắc củng bận rộn nhiều vì có tới 4 con lận mà …. Giỏi quá ở VN không dám sanh quá tiêu chuẩn đâu 2 dứa nuôi đã thấy xỉu rồi … hi … hi … Anh có liên lạc cho em & Sáng gởi lời chào nha … Chúc 2 ông bà nhiều hạnh phúc & tất cả các cháu ngoan giỏi hết nha … hi … hi … Kim Hoa & Minh Sáng
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của Hoa, M cũng chúc hai ông bà 200 năm hạnh phúc
Nhớ hồi 78, 79 gì đó, tui vẽ hai tái tim tòn ten rồi viết vào 2 chữ H & S trong phân xưỡng điện trở. Sáng kiu tui ra cằn nhằn
Rồi ít bữa Sáng hỏi ý kiến quân sư, tui xúi Sáng “treo giá ngọc”, rồi Hoa cũng kiu tui ra cằn nhằn
Hoa có biết chuyện ông Sáng wánh lộn với ông Danh trong lớp kỷ nghệ họa không ? Vậy mà đối với Hoa ổng nhỏ nhẹ thấy thương . Chả trách Kim Hoa bà bà lại trở thành con mèo ngáy ngủ trong tay anh
Còn bao chi tiết của thâm cung bí sử … chắc bữa nào xĩn tảng mới nói
Hi … Minh ơi …
Chuyện của Sáng khỏi nói rồi … sao về với Hoa hiền khô vậy ta … ??? hôm bửa củng nghe anh Trúc tả mặt dử dằn lắm … còn wánh lộn Sáng củng có kể mấy lần lận đó … sao lúc mới gặp mỉnh ém nhẹm à nha … ??? sao này mới kể … hi … hi …
Ủa … còn cái chuyện cằn nhằn gì đó có hôn …??? hi … hi … sao Hoa quên rồi ta … vui quá há … bửa nào xỉn kể tiếp hả … ??? hi … hi …
Hihi anh Thiện ơi em nghe hết rồi, thấy anh hồi trẻ đẹp trai nhỉ? Ai mà ngờ sau mấy mươi năm nhìn lại thì đời mình nay đã…xanh rêu. Không ngờ các anh còn giữ được những tấm hình này. Bây giờ nó quí giá hơn tất cả mọi thứ. Nghe nói các bạn lớp em đi chơi với lớp anh mà sao hỏng thấy có hình chụp chung, giống như hai lớp đi hai ngày khác nhau…Vì hồi xưa em khg có cúp cua nên khg biết chuyện này nếu khg thì em làm sao bỏ qua mấy cái xì to ri này được. Hay là các anh viết đi có gì em bỏ thêm dầu mở đọc cho nó trơn, hay là anh Trúc mở cho nó mát (ai khg hiểu thì thôi em đùa nha) hihi…
X Lan thân mến !
Theo X L nhận xét thì VMT ngày xưa đẹp trai còn bây giờ thì … rêu xanh đã ……
Như vậy là chỉ tế nhất thôi chứ không tế nhị rồi đó nhe ! đáng lẽ XL phải nói rằng ” vết thời gian đã in hằn…” hoặc ” nét phong sương điễm xuyết vài nơi trên ….” hoặc ” vẻ phong trần bao phũ trên…” v.v…. Còn nếu chỉ chê anh VMT già thì cứ nói là nhìn rất “quắc thước” nhưng nhớ đừng viết nhầm thành “xấu quắc” nhe .
Bọn đàn ông tụi này khi bị chê già và xấu thì cũng đau lòng lắm, tình cãm thẩm mỷ cũa tụi này hình như không kém phụ nữ đâu….. he.he.he…..
Anh Trúc ơi em không có dám nói anh Thiện vậy đâu nha! Anh Trúc không thấy ở trên này anh Hiếu và các bạn hay gọi ảnh là anh ba Thiện sao? Đã “anh” mà còn “ba” nữa chức vụ “bự quá” chê ảnh là chết như chơi hihi… em nói chung chung là… nhìn lại mấy tấm ảnh đó rồi nhìn lại tụi mình thì thấy đời mình nay đã…xanh rêu. Em định chôm tấm hình của anh Thiện nhưng tấm đó ảnh nhỏ quá nên không biết chôm để làm gì đành bỏ ý định hehe… Hồi tụi mình còn trẻ ai cũng ngây thơ trong sáng khi dính vào tình yêu nếu mà tình yêu đó được đáp lại thì nó còn bật sáng bừng thêm. Các bạn nào bị từ chối hay bị bỏ rơi thì chèn ơi…tự nhiên bị tối tâm mày mặt….Xlan cũng bị rồi nên thấy hihi…
Hihi bây giờ mới nhớ rồi nha! anh Đạt ghi tiêu đề là “lớp 10CT5 và lớp 11T6 cúp cua đi sở thú” mà dòm qua lại có mấy ngoe. Anh Đạt ơi anh phải ghi là xóm nhà lá vì nhúm bạn này ngồi cuối lớp dãy bên ngoài cửa đi vào. Hihi Xlan và các bạn khác hỏng có cúp cua đâu lúc đó là dân chỉ điểm với cô thôi. Tự nhiên đi một lúc 6,7 ngoe còn bỏ cặp trong lớp cô mà khg biết mới lạ chứ! Dù sao các bạn cũng giữ lại cho mình một kỹ niệm rất đẹp. Hồi xưa má tụi mình cứ nói “đừng có chụp hình chung với con trai sau này tụi nó mang ra hỏng có lấy được chồng”. Chèn ơi nếu biết thời buổi đổi mới bây giờ thì hồi đó chụp cả đống luôn vì đó là những tháng ngày khắc ghi dễ thương nhất… Thôi tranh thủ chụp bây giờ vậy để khi nào “háp” thì nhìn lại và tiếc nuối cái thời đã trôi qua…
Xlan và VTrúc thân mến!
Đọc lời phản hồi cuả hai bạn, tớ xin được giaỉ thích như sau:
Trong nhóm “học tập” cuả lớp 11T6 nk 74-75, được hình thành nhằm mục đích giúp đỡ những người học dở như Anh và sinh hoat vui chơi vào những ngày cuối tuần.
Anh Thiện được goị là Anh Ba Thiện là theo vai vế những thành viên trong nhóm. AHùng là người lớn tuối nhất thì là Anh Hai, kế đến là thứ ba và lần luợt theo thứ tự (xin lỗi anh đã quên hết những vai vế kế tiếp). Chuyện nầy đễ Anh Ba Thiện có dịp nói thêm…
Còn chuyện hình chụp chung thì XLan hãy vaò nhìn hình 3/14 phiá sau lưng cuả TT,KH và LL có các anh là Việt, Phước và Dũng. (Có một người mà XLan dự định chôm hình đó, người thứ hai là A Việt có lẽ là Anh mà Lan b đi xin hình cuả một người bạn cho Anh ấy thì phaỉ? Còn người thứ ba là anh Dũng chuyên môn chọc Lan B la bé tý đó.).
Ngược dòng thời gian hơn 37 năm về trước mà trai gaí chụp chung hình thì chắc không bao giờ có chuyện đó xãy ra.
Bộ các Cô thích bị đòn sao??? Sức cuả các Cô sẳn sàng chiụ bao nhiêu cây “roi mây”.
Còn mấy chàng “ngây ngô” thì sẽ bị cha mẹ phán cho một câu: “học mà không lo học, mà lo trai gái, đi quân dịch rồi lên bàn thờ ngồi đó nghe con”.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ Anh Em mình không dám làm “Romeo và Juliet”.
VTrúc muốn nhìn gương mặt Anh Ba Thiên thì hãy vào trang “kỹ niệm”. Lớp 12T5 nk 75-76, cũng là lớp cuả tớ, hình chụp ngay cầu thang đồng hồ nhân ngày “hội CT”….Có một Anh cầm trên tay tờ giấy cuộn tròn đó là nhà triết gia Ba Thiện đó. Sở dỉ gọi là nhà triết gia vì thời gian lớp 11 đến lớp 12, Anh Ba Thiên nghiên cứu và đọc sách triết học nhiều lắm.
Vậy nhé! Một cuối tuần vui vẽ.
hi ! anh Hiếu
thật ra trí nhớ của anh vẫn còn chạy tốt hi……hi .anh biết tại sao mà nói vậy không vì điều nhỏ nhặt là biệt hiệu của em mà anh còn nhớ là do ai đặt ,ngay người nhờ em đi xin hình mà anh cũng nhớ được nữa ,nhưng có 1 điều là anh có còn nhớ vì sao mà 2nhóm quen nhau không ? 1 điều đơn giản là ngày xưa nhà em và nhà anh Việt ở gần nhau ,anh của anh Việt là bạn của cậu em và 1 điều nữa là tụi em là đạo thiên chúa và thường đi lễ ngày chủ nhật nên cũng thường gặp nhau và vì đó mà tụi em thân với nhau và xem nhau như anh em,anh có nhớ ngày giải phóng lúc đó cũng còn lộn xộn sau khi xin hình xong ngày hôm sau là nhà Việt đi ,căn nhà Việt người ta vô hôi của (phá cửa để vào nhà lấy đồ đạt ) 2 ngày sau không đi được trở về nhà không còn gì ,nhìn nhà thành 1 bãi chiến trường thật là thảm thương ,nhưng lúc đó bên cạnh Việt còn các anh không biết là ai đã thông báo mà anh em chúng mình mỗi ngưới 1 tay dọn dẹp bãi chiến trường đổ nát ấy ,đến trưa thì sang nhà em mượn chén bát ,nồi về nấu cơm ,buổi cơm đơn giản ,chỉ trứng luộc và rau muống sao thấm đượm lòng người và còn cả những buổi cuối tuần ,kết thúc 1 tuần học là anh em mình lại hùng tiền nhau đến nhà Thanh Thủy đi chợ nấu ăn,còn về kỉ niệm đi sở thú đúng là ngây thơ thuần khiết mình chỉ biết vui chơi đúng nghĩa ,có lẻ so với thời bây giờ mình trở thành hàng hiếm quá ,nếu đứng trên cương vị phụ huynh có lẻ mình là những đứa con hư (vì đã trốn học đi chơi dù chỉ 1 lần xâm mình trốn học ) .Hôm nay được nhìn lại những tấm hình đótrong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả ,luyến tiếc ,xúc động và như nghẹn lại khi hình còn đó và người còn kẻ mất ,thấm thoát thời gian đã trôi qua 37 năm rồi nhưng có lẻ vẫn còn đọng lại trong kí ức của mỗi người như 1đốm tro tưởng chừng đã tắt nay được khơi gợi lại ,những phút giây trở về ngày xưa thân ái đó của 1 thời áo trắng như viên kẹo ngọt vẫn còn lắng đọng hương vị thơm ngon
Bé ơi ,đọc những dòng Bé viết ,xúc động quá.
Lan bé tý thân mến!
Đọc dòng tâm tình dễ thương của Lan bé tý, Anh cứ tưỏng như Anh Em mình đang còn chung trong máy trường CT thân yêu ngày naò.
36 năm Anh rời khoỉ trường, hầu như anh đã quên khá nhiều và chưa lần đến viếng trường hoặc gặp laị bạn bè nơi đó. Từ khi ra ngoài Anh đi vào một lãnh vực chuyên môn khác, Anh vẩn có liên lạc vơí Hưng và Đức.
Từ khi Anh đến sinh sống nơi đây thì chỉ có dịp gặp lại Đức đôi ba lần, lần gần đây nhất cũng hơn 12 năm rồi. Cũng may Anh liên lạc được với XLan và tham gia với nhóm CT ở đây, khung trường CT bắt đầu ẩn hiện laị trong tâm thức của Anh. XLan và KĐ đã giúp Anh mở laị bộ nhớ về trường CT rất nhiều.
Hôm KH đưa hình cuả nhóm 10CT5 và nhóm 11T6 lên trang web, thú thật hôm đó suốt cả ngày Anh làm việc mọi thứ đều loạn choạn cả lên.
Không ngờ đấy, anh cố gắng xem đi xem laị rất nhiêù lần, cũng không thể kiểm lại là ai còn và ai biến mất. Anh chỉ tin là bên nhóm 10ct5 thì vắng TT, bên nhóm 11t6 thì vắng APhước, vì họ đã không có trở laị trường sau năm 75. Còn cho đến bây giờ thì cũng phaỉ chaò thua, không biết gì hơn nữa.
Có một điều Anh luôn luôn rất thán phục: “Anh Em mình vui chơi chung như những Anh Em trong nhà, khi không còn cơ hội chung vui, không một ai trong nhóm bị tổn thương về mặt tình cảm”.
A! KHoa và Lan bé tý còn nhớ nhiều về thời gian đó, hãy mạnh dạn kể lên cho các bạn cùng đọc. Nếu thêm những gì Anh có thể nhớ được Anh sẽ thêm vào,
ở VN thì các bạn còn nhiêù bạn để cùng chung sức cho câu chuyện được nhiều tính tiết hơn.
Cũng đừng quên nhờ Anh Ba Thiện và Anh Đức cùng góp ý thêm nhé. Nêú được các Anh ấy tham gia nữa, thì câu chuyện không mang tính đơn phương!
Một cuối tuần vui vẽ nhé.
Chào XLan , VTrúc và các bạn ,
Có nghe A.Đức kể man mán về V.Trúc , cũng là dân MDC , hôm rồi xem bạn và XLan khái khẩu nhau làm mình muốn vỡ cái lỗ mũi , sự thật trong lớp 11T6 mình cũng có những cái nhất ( tính ngược từ dưới lên ) . Bạn có thể nhìn rõ diện mạo của mình thời học ở CT trong tấm hình thứ 5 ( ở slide 11 ảnh ) gồm 6 anh em đứng , ngồi trên chiếc xe nâng trước Xưởng MDC ( A.Đức , A.Việt , M.Thiện , T.Vinh , P.Hải , L.Dũng ) , mình là người ngồi ngay ánh nắng chói chan ( như đóa hướng dương đón ánh mặt trời ) . Đó là thuở còn thơ ngây , mặt đã bớt hôi mùi sữa , tâm hồn còn trong veo , chưa nghĩ tới một mãnh tình vác vai .
Ấy thế mà thời gian qua mau , bụi hồng trần phủ lấp mảnh hình hài cõi tạm , từng đêm ngồi ngẫm nghĩ ” phôi pha ” phải chăng đời người cũng chỉ là thoáng mơ qua .
Tuy vậy , cuộc sống thì trãi dài lúc gồ ghề – khúc khũy , lúc thì bằng phẳng – thuận lợi , lúc gian lao – khổ cực , lúc sung sướng – hanh phúc .
Nói chung ” C’est la vie ”
Đ.Hiếu , V.Trúc và các bạn có biết không đến giờ nầy mình vẩn còn tâm niệm và thuộc lòng bài thơ ” Chí làm trai ” của Ông Nguyễn Công Trứ :
‘ Vòng trời đất dọc ngang , ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả , trả vay
Chí làm trai đông , bắc , nam , tây
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ ‘ .
Chúc cuối tuần vui vẽ . Hẹn comment sau .
Chào các bạn,
Trà dư tửu hậu quắc cần câu lại nhớ hồi thanh mai trúc mã,
Ước gì giờ này mình đang nhậu với thằng Sáng, thằng Quốc, anh Tân, bà Năm…
Kỷ niệm trên sân bóng rổ của 8T1, 9T1 ngày nào vẫn còn in đậm trong lòng.
Vậy mà trưa nay, lạc vào đây, gặp cố tri trong thế giới ảo
Thấy nhỏ Thoại vân, Xuân Lan, Kim Hoa… vẫn còn vui vẻ như ngày nào
Vui mừng vì đám bạn xưa vẫn khỏe,
buồn buồn vì bốn mươi mấy nhỏ ĐT2 giờ chỉ thấy được bấy nhiêu
Lè nhè theo bác Vũ Đình Liên
“Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ…”
Hy vọng là tụi bạn xưa vẫn còn khỏe mạnh
Chiều về sẽ tám nhiều hơn …
Gửi lời thăm tất cả.
TB. Hoa ơi, ĐT mới của Minh là 858-724-0944 cho HT+LB biết dùm
Công Minh ơi,
Trời ơi thấy Công Minh lên mừng quá! Lâu lắm rồi mọi người mới được gặp nhau. Cứ ngỡ ra trường rồi là kỹ niệm với các anh áo xanh kỹ niệm tan biến luôn! Bây giờ được gặp lại mọi người nơi này vui nhỉ! Xin Công Minh cho Xlan tấm hình để post lên đây nha! Coi người bạn ngày xưa bây giờ ra sao? Hổm nay rao tìm trẻ lạc quá trời hên ghê trẻ đã biết đường tìm về rôi, chắc có người vui lắm! Hình như là anh Sáng thì phải?! Nhớ gởi hình qua email cho Xlan nha! Thanks Công Minh đã tham gia website. Mà sao lại mất anh Sơn, anh Hiệp anh Duy rồi! Cứ bắt em đi tìm hoài mệt quá mới kiếm được anh Hiếu ở chân cầu Sydney giờ lại mất anh khác chắc là em phải cột chung lại quá hic.
Hi … XLan ơi …
Yên tâm đừng xin hình Minh nửa … Hoa có nè … gởi cho anh Đạt rồi … hi … hi … Minh đừng la Hoa nha … Hoa khóc rồi nè hu … hu … cái tội nhanh nhẩu ai mượn … gởi có 1 tấm hà … lựa tấm đẹp giai nhất mà … chỉ có 1 mình … hi … hi …
Hi … Minh ơi … Hoa đã gởi dc nhà & ĐT của Minh rồi cho Bé … ngay sau khi nhận mail của Minh đó …hi … hi … yên tâm Hoa & Lan Bé liên lạc thường xuyên mà … vui quá nay có thêm ông tám nhà ta ngày xưa về họp mặt chứ bộ … hi … hi …
Ủa hồi đó tui tám … haha … tại nai lạc giửa rừng hoa … ngày nào mấy bà cũng tám tui nghe cười bể bụng
Tui chỉ khá hơn ông Trúc, cà lăm bài thơ tình 36 năm sau mới gửi , thiệt tệ hơn vợ thằng Đậu
Trời trời nai … ??? lộn sừng thành gì ta …??? hí … hí … ừa thì ngày xưa mấy bà tám riết giờ đào tạo thêm mất ông tám nửa nè … tới phiên mấy bà ôm bụng cười lại chứ … hi … hi … Vợ thằng đậu giờ hiện đại gồi … còn model nửa chứ … hi … hi … lát nửa có Lan B lên nửa nè … giờ Hoa bận rồi chiều mới vô lại … hi … hi
Thân chào các bạn !!!!
Anh dạo quanh thấy có mục “ cúp cua” nên ghé vào xem thực hư như thế nào ???, lại gặp Kim Hoa và Mão đót nên mới mài mại nhớ ra, để góp tiếp cho chủ đề mà Kim Hoa đề ra và cũng cho các bạn đọc được thư giãn đôi chút.
Những tháng đầu năm 1975 lúc đó nhóm có 4 chàng cô đơn chưa biết yêu là gì!!! đó là Quốc Thống, Xuân Dũng, Đình Thành và Chí Thành cũng lập nhóm học tập, hôm nay nhà này mai nhà kia và có một ngày không nhớ vì lý do gì lại họp nhóm ở Sở thú (chăc cúp cua quá, không nhớ môn gì???) 4 chàng dạo quanh các nơi, nhớ không lầm cặp hồ Sen phía bên phải hồ có khoảng không gian rất êm ả, dưới chân một tấm thảm cỏ xanh mượt xen vào đó những cây cổ thụ cao vút, xuất hiện có 4 cô đang thay nhau chụp ảnh. Quốc Thống anh chàng nhanh nhạy nhất rủ nhau xâm nhập, lúc đầu giúp cho, sau xin chụp chung rồi lấn dần thông tin các loại đủ để còn gặp lại.
Các bạn có biết không? Anh hỏi “cua” mấy bà chị đó làm gì? không tìm các cô tre trẻ mà dô.
Thống nói “không có em thì cua chị tìm em” có nghĩa là có chị thì phải có em phải là đở công hơn không!!!!!!! Các bà chịtuổi đâu ó hơn gì nhiều chừng 4-5 tuổi, 1 chị sinh viên Y năm thứ 5, 2 Văn khoa năm 2, 1 Luật năm 2. Có chị Nuôi cũng vui lắm các bạn ơi, đi chơi đâu các chị đều lo hết !!!!!!!
Có một lần có thông báo mời phụ huynh của 4 em lên ban giám hiệu ( vì cúp tiết, áo bỏ ngoài, tóc dài………. ) bí quá!!!! Đâu có giám thông tin về nhà, các bạn biết chúng mình làm sao không ? chỉ có cách nhờ mấy bà chị đại diện phụ huynh học sinh lên “tiếp chiêu” thế là đợt đó thoát nạn. Sau 5/1975 mất liên lạc chưa kịp hỏi đến em thật là tiếc!!!!!.
Các bạn thấy không “cúp cua” đâu có hại mà có lợi đấy chứ!!!!!!
Chú ý đừng lấy chiêu này mà truyền cho hậu bối, chỉ cấp tiền bối biết là được gồi.
Chuyện này có thật 100% có thắc mắc gì thêm hỏi các thành viên trong nhóm ???? ./.
Hi … anh Thành ơi … là chuyện có thật mà … hi … hi … đã từng nghe anh Mão & anh Sơn kháo nhau rồi nha … giờ a Thành nửa … thì quá đúng luôn há … Các chị ấy ơi … giờ các Chị mình có vô tình đọc vào comment này … lên tiếng nha … hi … hi … cho các anh em 1 chút thông tin … Để chút hối tiếc về kỷ niệm thân thương ngày xưa hoàng thị nhé … hi … hi …
Vậy mới biết các anh CT mình ngày xưa không hề nhút nhát nha … lại nhiều bản lỉnh nửa chứ … hi … hi … mong đón nhận nhiều thật nhiều hình ảnh kỷ niệm thân thương của các anh đóng góp nha … Cám ơn anh Thành hén …