Click vào đường dẫn (link) màu xanh để đi đến trang web có phản hồi bạn đang chọn và để xem các phản hồi khác liên hệ với phản hồi đó. Ở cuối trang có đường dẫn Cũ hơn và Mới hơn để chọn 50 phản hồi kế tiếp hoặc trở lại 50 phản hồi trước đó.
-
Kim Hoa ơi ! Anh còn nhớ ra 1 việc , nhờ Hoa hồi tưởng lại và hỏi các bạn là ngày xưa có 1 cô trong lớp CT5 được phe ta đặt cho cái tên rất dễ thương " Cô Thắm " , là ai vậy ? Hãy khởi... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 18/12/11 4:40 Chiều -
Hình Ông Hồng Phước để em nhờ một "nhân viên nhận dạng" của lớp em nhìn lại coi đúng không. Em nhớ hồi năm lớp 11 tụi em biết lớp anh hồi đó đâu có nhi' dữ vậy nè. Tấm hình đó em đề mấy anh học 11T6 là còn... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 18/12/11 4:34 Chiều -
Chào Duy, Đúng là Mão lớp 12T9 (nk74-75) đối với Bá Thanh thì có biết chứ hổng có quen, bây giờ chờ Bá Thanh vào đây để làm quen cho nên nếu Duy có gặp hay liên lạc được với Bá Thanh thì nhắn dùm. Cám ơn Duy – Phó Đức Mão 12T9 18/12/11 4:30 Chiều -
Bảo đảm với XL , nhân vật anh chỉ chính xác là Ô.H.P , Còn hình chụp lúc đó đang là 11T6 ( 74 - 75 ) . Lên lớp 12 thì học là lớp 12T5 . Ừ mà cũng lạ nhỉ , mấy ông học ban T sao thấy... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 18/12/11 4:26 Chiều -
Quý Thân Hữu thân kính, Thân mời Quý Thân Hữu xem một số hình chụp Ca Sĩ Như Loan tại buổi gây quỹ giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam qua chương trình “Fundraising Event For Poor Vietnamese Children” với chủ đề “Người Đẹp và Lòng Nhân Ái” tại San... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 3:14 Chiều -
Chào các bạn,cám ơn các bạn nhiệt tình đón tiếp,quay trở lại chợ dao kỉ hơn. Mình thấy bạn Duy siêng đi chợ mà hàng của bạn cũng phong phú,mong bạn thỉnh thoảng đem sang caothang1971-76 cho anh em bên xem với ,và anh em ai rảnh cứ ghé qua... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 1:54 Chiều -
Cái này anh Mỹ hỏi để anh noname rớt cái name ra nha! Hihi..anh Mỹ ơi ảnh đánh lạc hướng cho hai nàng Kim đi lạc đường. Anh Mỹ nói anh Mỹ ra trường trước bọn em vô, nên tụi em khg có biết ảnh mà sao anh noname biết... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 18/12/11 1:36 Chiều -
Nở Nụ Cười (Tặng các bạn đang khổ vì vợ vì con) Bên nhau đã mấy chục năm rồi Mình đã làm gì để nhau vui? Sớm hôm vật vã lo cơm áo Chiều tối lăng xăng bận lau chùi Chung tay thuở ấy ngàn cay đắng Góp gạo hôm... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 1:15 Chiều -
Hi ... anh NĐHầu ... Em xin hồi đáp bài thơ anh nhé ... Áo trắng xanh cùng trường chung học Ngày xưa đó chỉ học có hay Chẳng màng suy nghĩ sau này Mổi người một cỏi trời hay vuông tròn Vậy mà trái đất tròn vành mãi Đưa... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 12:47 Chiều -
Hi ... cám ơn anh Nguyễn Đình Hầu đã ghé thăm chợ tụi em nha ... hân hạnh được tiếp anh ... Cám ơn anh về bài thơ hay này nhé ... hi ... hi ... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 12:20 Chiều -
Cám ơn anh NĐH đã ghé chợ tham gia với bọn em và có thêm bài thơ nữa. Cái này thì rõ ràng dân kỹ thuật cũng có tâm hồn thơ văn lay láng chứ không phải khô cằn cứng cỗi như sắt thép hén! Chúc anh cuối tuần vui... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 12:20 Chiều -
Hi... tặng Các anh chị em mình bài thơ về mùa giáng sinh Nhớ ơn Người ... Không khí lạnh miên man khắp cỏi Trời hanh giá rét với mùa đông Đêm giáng sinh nhiều ước mong Cầu xin bình an khắp muôn nẻo đường Đêm thánh vô cùng dường... – Văn-Thơ NTKH 18/12/11 12:12 Chiều -
Được lời mời của các bạn, mình có ghé chợ,thấy chợ đông vui. Xin chúc mừng các bạn.Xin tặng các ban bai thơ gọi là quà ra mắt. HẸN SẼ GẶP NHAU Áo em trắng ,cả lòng trong trắng Áo anh xanh,xanh cả ước mơ Lầu đồng hồ mộng mơ... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 12:09 Chiều -
Anh Huỳnh Tuấn Kiệt nhà mình đang ở trong vui cười làm cái gì vậy ta? Đừng có nói với em là anh đang bỏ bài "con thằn lằn" lên nha!? – Vui Cười 18/12/11 11:14 Sáng -
Hihi bây giờ anh cứ cởi bỏ hết tấm lòng mình ra có bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu đi thì em nghĩ anh sẽ nhận lại được hết vậy nha! Chúc anh luôn toại nguyện với cuộc sống. – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 11:11 Sáng -
Ái Liên, XLan ơi! Đọc câu chuyện trên anh nghỉ đúng là tình yêu của đôi trai gái trẻ thật chân thành và cao quý. Nhưng không biết anh có nên quay ngược thời gian lại, để sống và cảm nhận được tình cảm thật đơn giản và dể thương... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 11:05 Sáng -
Thanks Ái Liên đã gởi một chuyện tình cảm động, có thể cho xlan một pic của Ái Liên để đặt lên avatar được không? – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 8:09 Sáng -
Thân chúc tất cả các anh chị cùng các bạn, và người thân một mùa Giáng Sinh an lành-hạnh phúc, và một năm mới vạn sự như ý. Ái Liên ..... Quà giáng sinh O-Henry Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 18/12/11 7:51 Sáng -
Anh Mão muốn biết thông tin hay nhìn mặt anh Bá Thanh thì vào link của Duy nè! Anh chàng hào hoa của lớp anh ngày nào và bây giờ cũng vậy. http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/12/tinh-coi-gap-anh-nguyen-ba-thanh-tai.html – Phó Đức Mão 12T9 18/12/11 7:29 Sáng -
Anh Mão thân, Anh học lớp 12T9 (nk74-75), như vậy có quen biết với anh Nguyễn Bá Thanh cùng lớp với anh không? Vì tuần trước Duy bị anh BT nhận dạng qua buổi đi xem Văn Nghệ tại San Jose, mặc dù trước đây chưa từng gặp anh BT... – Phó Đức Mão 12T9 18/12/11 7:25 Sáng -
Phải đúng không đó? Sao em thấy mặt ông nào cũng con nít trân mà 12T gì trời ! nhưng mà để em nói chủ xị sửa, em mà sửa một hồi mấy anh rơi hết xuống cầu thang luôn không còn cả 11T6 .( Mà hình như em nhớ... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 18/12/11 7:10 Sáng -
Trời ơi em đâu có đưa chắc là thằng google bot nó đưa tên anh lên google chủ đó! Chắc nó đi theo Hoài Hương vào, em biết HH đi vào chợ nghía hoài mà khg có mua nên nó đi rình hihi...thằng google bot này nó làm việc còn... – Phó Đức Mão 12T9 18/12/11 6:36 Sáng -
u la ai ma nho toi vay?? Dung toi hay di voi Dang Dinh Quoc Bao, nhung con chuyen day xe mobilettte xam thi u nho lon ai roi, vi hoi do toi di Honda dame va Bao cung vay – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 18/12/11 4:53 Sáng -
Trong bài viết của Mão có chút này, chút kia có vui đùa trong đó nữa. Cuộc sống luôn có những thứ như vậy đi kèm với nhau kể cả giận hờn, trách móc. Mong X-Lan sẽ vui. X-Lan đưa tên Mão lên Google làm chi vì biết chắc chẳng... – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 11:59 Chiều -
Mão sẽ cố gắng đi chợ thường xuyên, nếu có tiền thì mua bán còn ngược lại chỉ xem thôi ngoại trừ K-Chi cho mượn. – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 11:50 Chiều -
Chào XL và các bạn CHS Cao Thắng , Hôm nay cho anh xin đính chính ( sau khi có kiểm tra lại ): - Bạn Huỳnh Thiện Phúc đang định cư ở New Zealand - Trong 2 hình mà bạn Duy đã post và ghi chú là lớp 12T2... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 17/12/11 11:34 Chiều -
Thanks anh Đạt đã cho nghe bài nhạc giáng sinh mới Micheal Jackson thần tượng của em luôn nha! – Giới Thiệu Nhóm 17/12/11 9:32 Chiều -
TVinh thân mến. Rất vui được tin Anh bạn, 35 năm rồi bạn nhỉ, o quên đươc ông bạn đâu...Tớ nhớ nhất là những lần về gia đình Ba Má của bạn ở Bình Dương đó. Ở đây o bao giớ có được cảnh đó đâu, nếu được Vinh gởi... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 17/12/11 6:30 Chiều -
Trời, không đầu không đuôi gì hết lại chạy mất rồi! Nhà này còn có 4 Kim, em và đông bá quan văn vỏ lắm nha! Anh mà thập thò là em tung chưởng đó! Vậy thì đúng anh MDC rồi hồi xưa anh Kiệt nói cũng nhát như vậy... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 17/12/11 6:24 Chiều -
Chào Hiếu ( Tám cơ ) , Khoẻ ? Nhớ Vinh ( MDC )? , Chúc sức khoẻ bạn . Hẹn lại thư sau . – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 17/12/11 6:11 Chiều -
Hihi Chi sợ lảnh trách nhiệm vì hình như bài đó hát không có đoạt giải haha.... – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 5:50 Chiều -
Trời ơi vậy là khen hay trách đây hic. Nhưng không sao nhờ có em mà mọi người trở nên "nổi tiếng" Mấy anh em mình giờ nhập thêm vài tên vào memory nữa rồi, những người mà trước đây nhiều khi không ai biết. Anh Mão đừng có giận... – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 5:48 Chiều -
Dạ ko,anh Sơn tập cho cả lớp chứ ko có tập riêng cho Chi ạ.Chúc anh có nhiều tiền để đi chợ chồm hổm thường xuyên. – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 5:44 Chiều -
Hồi xưa... 12T9 và 10CT5 có những sinh hoạt chung về văn nghệ và cắm trại, cám ơn Kim Chi đã nhớ lại một phần trong các sinh hoạt này, anh Sơn có tham gia tập hát và có tập riêng với K-Chi không thì phải chờ anh Sơn nhớ... – Phó Đức Mão 12T9 17/12/11 5:22 Chiều -
Anh Hiếu nói vậy em không đồng ý rồi, nhảy đầm là một môn giải trí vui khỏe nhưng muốn học nó anh phải thích cộng với một chút năng khiếu. Chỉ cần biết nhảy sơ sơ cũng thấy vui, có người ca hay có khi lại khg thích nhảy,... – Sinh Hoạt Nhóm 17/12/11 4:27 Chiều -
Xlan ơi! XLan nói các Anh CT bên nầy không biết nhảy đầm, làm anh cảm thấy mình giống như là dân chân đất, tắm nước phèn vậy đó. Hãy thông cảm cho các ông Anh của Xlan, khi qua xứ người đều bỏ công lo ăn học để rạng... – Sinh Hoạt Nhóm 17/12/11 3:54 Chiều -
Quý Bạn CT thân mến, Nhân dịp NNS gởi tiếng hát Vũ Khanh qua bài “Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về,” hôm nay Duy xin gởi đến link sau đây để Quý Bạn thấy hình của giọng hát ngọt ngào Vũ Khanh: http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/12/photos-vu-khanh-tai-san-jose-mung-3-tet.html Please enjoy… Duy – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 17/12/11 11:19 Sáng -
Anh Duy ơi mấy ông Cao Thắng bên này nói là hồi xưa nhát khg dám nói bây giờ mấy ổng mượn cái clip này để nói đó. Còn anh kêu viết hả chắc khg có được đâu mấy ổng hoạ khg à khg có biết viết. NHưng mà em... – Sinh Hoạt Nhóm 17/12/11 7:04 Sáng -
KH, KH không có lỗi gì nên không cần phải xo ri xo riếc (sorry) gì hết... Làm thơ phải có cảm hứng chứ đâu phải lúc nào cũng làm được đâu. K/H nếu có aspiration thì cứ làm và post cho các ACE đọc cũng đều hay rồi... Làm... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 17/12/11 6:04 Sáng -
Hi ... anh Tư Duy ơi... Cho Hoa sorry anh nha ... anh cứ làm thơ bên trang này với các bạn em đi ... em xin làm dự thính thôi ... tại em mà anh không làm thơ nửa cho các bạn... em thấy củng ái nái lắm ...... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 17/12/11 2:14 Sáng -
Hi ... anh noname nè ... Cám ơn anh đã góp ý nha ... vui quá cứ nhớ như mình còn đang học cùng các bạn vậy nên cứ thích chọc phá ... làm như máu ct5 vẩn còn chảy trong mình như ngày nào ... Anh đọc qua các... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 17/12/11 2:07 Sáng -
Trời anh đừng để anh Phước phải la lên là anh "Vô Danh Tiểu Tốt" chớ, bữa hổm KD phải lên tiếng may mà "Tiểu Tốt" chớ "Tiểu Xấu" là tóc tai tụi em dựng ngược lên hết rồi. Ayia, mà như vậy thì không fair gì hết anh Đạt... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 16/12/11 11:31 Chiều -
Hihi con của Ái Liên cũng dễ thương ghê nó đang múa. – Phó Đức Mão 12T9 16/12/11 10:33 Chiều -
Trời ơi Duy mặc áo màu đẹp quá hihi...Sáng rực cả một vòm thơ...Mấy ngày nay khg thấy ra thơ thiệt ta anh noname nói mới để ý, chắc là hết cảm xúc với mấy em bên này rồi. Tới anh Bá Thanh còn xúc cảm được mà! Cả ca... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 16/12/11 10:31 Chiều -
Hihi con của Hoa bị chạm điện cao thế, run bây bẩy té...thơ ra...Có anh Thức là ảnh chọc cười bể bụng luôn, ảnh sẽ kêu ông thợ điện cúp cho Hoa được nhờ hihhi... Đi kiếm coi con của anh Duy ra sao? – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 16/12/11 10:26 Chiều -
Trời ơi chủ xị cho mỗi đứa một hình con bầu, cua, cá cọp hihi... Vậy là anh noname ảnh đi ngược lên tới lớp anh Mỹ rồi, cám ơn anh hai nàng KIm nhà em chạy theo anh mệt xỉu khỏi đoán ra tên luôn, anh nào ảnh cũng... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 16/12/11 10:21 Chiều -
Ái chà! Thêm Kim Hỏa xiết vòng vây đòi ẵm giải lớn nha! Cứ nghe réo …..”Bớ … lão Tư Rô!” …là biết hiếu chiến liền! Viết mấy câu thấy lạnh cột sống quá! Ghé vào sân nhiều lần mà quên chào Huynh trưởng Phan văn Mỹ. Dường như lúc... – Buổi họp mặt tất niên với sự tham dự của thầy cô Hồ Bá Đinh 16/12/11 10:05 Chiều -
Hê ...chủ xị ... nì Hôm nay chuẩn bị giáng sinh hỉ ..??? mổi em 1 đèn trông xinh nhỉ ... ??? Chừ đèn của em bị điện giựt trông buồn cười hỉ ... mới nhìn tưởng pháo bông nổ ai dè nổ pháo bông ... kệ có còn đở... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 16/12/11 9:07 Chiều -
Đất Lạnh (Thân gởi các em CT5) Em nơi miền đất lạ Có lạnh lắm không em ? Hôm nay Nô-En về, Anh chợt nghe gió lạnh. Em có thấy hiu quạnh, Khi phải sống xa quê ? Em muốn một lần về , Bên bạn bè xưa cũ ?... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 16/12/11 6:47 Chiều -
Hi ... anh Mão ới... ơi .... Đến bây giờ mới chịu xuất hiện nha ... Đúng không anh ...???trang kỷ niệm mà ...càng ngày càng nhiều đỉều thú vị há ... cứ trôi mãi hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác nha ... Có anh rồi sẽ còn... – Phó Đức Mão 12T9 16/12/11 5:16 Chiều
Cũ_hơn>>