Click vào đường dẫn (link) màu xanh để đi đến trang web có phản hồi bạn đang chọn và để xem các phản hồi khác liên hệ với phản hồi đó. Ở cuối trang có đường dẫn Cũ hơn và Mới hơn để chọn 50 phản hồi kế tiếp hoặc trở lại 50 phản hồi trước đó.
-
Hi ... anh Duy nè ... ! .. hay quá cám ơn anh đả đem người bạn người anh sau mấy mươi năm này trở về nha ... đúng là quả đất tròn ... Anh Bá Thanh không cùng nhóm tụi em ...mà phải nói nổi tiếng đó nha cả... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 12:02 Chiều -
cám ơn Duy đã chụp hình Bá Thanh , người bạn này ngày xưa thường tổ chức đi picnic và hay hát bài "Cỏ hồng" không biết Thanh còn nhớ không nhưng nhóm này vẫn nhớ và nhắc đến Thanh, nếu Thanh còn liên hệ những bạn trong nhóm ngàyxưa... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 11:47 Sáng -
Hi ... anh ba Thiện ơi ...! ...! Ai được gọi bằng chị tư là của nhóm anh đặt gán cho hay là chị tư của nhóm bên tụi em ... hâydza ... cái này phải nói cho rỏ à nha ... mà ý đố vui có thưởng hả .???... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 14/12/11 11:45 Sáng -
Cái này thì ai sống bên nước ngoài người nào cũng phải biết, có nồng độ rượu mà police bắt gặp thì bị thu bằng lái, khg có bằng lái xe thì đi làm bằng phương tiện công cộng vô cùng khó khăn, khg ai đưa đón con đi học...Trăm... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 14/12/11 11:21 Sáng -
Anh Thiện thân! Công nhận đầu óc tiếu lâm của Anh vẩn còn như ngày nào. Nhóm CT ở đây xem nhau như một gia đình nên Anh Em liên lạc với nhau rất vui. Đăc biệt có hai cô Em gái Xuân Lan và Kim Đinh (nk sau 75... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 14/12/11 8:44 Sáng -
Quý Thân Hữu Cao Thắng thân kính: Hôm nay xin gởi đến Quý Anh Chị & Quý Thân Hữu hình ảnh anh Nguyễn Bá Thanh học lớp 12T9 (niên khóa 1974-1975) mà Duy tình cờ gặp lại hôm Chủ Nhật tuần rồi tại San Jose: http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/12/tinh-coi-gap-anh-nguyen-ba-thanh-tai.html Please enjoy… Thân chào,... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 6:08 Sáng -
XL thân mến, Trưa nay Duy thấy rồi, thank you....chắc chủ xị buồn ngủ nên duyệt...đơn hơi kỷ. Thank you again, Duy – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 6:07 Sáng -
Xuân Lan ở trên mạng gần như suốt thời gian tới 11:30pm giờ Úc nhưng khg thấy message của anh Duy mới vô spam tìm cũng khg thấy. Để Xlan hỏi chủ xị xem, anh Duy chờ tin nha! – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 5:37 Sáng -
Xuân Lan & KD: Tối qua (8:30PM giờ Cali) trước khi về nhà, Duy có posted 2 messages lên đây, không hiểu sao vẫn chưa được approved, hay là delete rồi. Xin 2 cô cho biết ý kiến nha. Here is my email: dondngo@yahoo.com Thank you, Duy – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 14/12/11 3:20 Sáng -
Xin chào XL , KH , KC , LB và các bạn , Anh kính nể trí nhớ của các cô , trong ben ngày xưa các bạn có nhớ ai được gọi là chị tư không ? Phà phà cứ suy nghĩ và cho anh biết với . Hẹn... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 14/12/11 12:01 Sáng -
Chào bạn Đức Hiếu , Hôm rồi vô tình mình lạc vô chợ chồm hỗm và thấy bạn hàng vui quá , ô hay lại thấy tên bạn nên mạnh dạn phản hồi . Hiện tại bạn cùng gia đình vẫn nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe , có... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 13/12/11 10:54 Chiều -
Các bạn CT thân mến… Hôm qua đi xem Văn Nghệ chụp được một số photos. Xin mời các bạn xem (Xin double click sẽ xem slide show): 1. Ca Sĩ Như Thủy: http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/12/photos-ca-si-nhu-thuy-in-san-jose-on-11.html 2. Ca Sĩ Thanh Bình http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/12/photos-ca-si-thanh-binh-in-san-jose-on.html 3. Anh bạn Cao Thắng tên???? (các bạn CT5 đều... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 2:48 Chiều -
Hihi... cũng khg cần hiểu, có anh ba rồi chắc phải có anh hai, anh tư, anh năm, sáu bảy. Thôi thì theo thứ tự mời các anh vào cho các em Kim hoạt động chờ lâu quá mấy em lụt nghề ngồi mài Kim mãi anh nào vào sau... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 13/12/11 2:03 Chiều -
Trời ơi anh Hiếu nói vậy thì oan ức cho tụi em quá, hồi đó còn nhỏ đâu có nghĩ gì về kỹ sư bác sĩ đâu! Chỉ biết mấy anh ban toán hiền lành khg có ó, lúc đó tụi em mới 16 tuổi làm gì mà nhìn xa... – Phó Đức Mão 12T9 13/12/11 1:53 Chiều -
Mấy bạn ơi hình như bây giờ Trọng Pháo đang bị xì xẹp luôn rồi hỏng thấy lên hihi... Chúng mình tung thơ lênh láng trong chợ chồm hổm áp đảo anh Duy vậy mà còn đòi mang gia đình chích lên ủng hộ Kim Hoa hic như vậy chắc... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 1:46 Chiều -
Hi ... Hạnh ơi ... Trời se lạnh về đắp chăn cho ấm đi ... Muốn chăm ngòi nổ phải cho đúng thì Còn Hoa củng chẳng sợ gì Có người tung pháo thì mình theo ngay Cốt để vui thôi theo ngài Ý kia đừng có tâm cài gây... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 1:33 Chiều -
Đoản Khúc Cô Đơn… Cảm tác qua bức tranh vẽ Cô Đơn… Cô gái ngồi buồn … Lại thêm 1 bài hình cô gái với ý khác ... tặng đại g/dCT mình nè ... hi ... hi ... Một hình mà tới năm ba ý Đúng như ngày xưa ý... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 1:19 Chiều -
Xuân Lan mến! Đọc hai bài viết NHD và PĐM của XLan, anh rất thích, vì XL đã nói lên được những ưu tư trăn trở của mình mà không dễ ai cũng dám nói. Nếu như ngày ấy XLan gạt bỏ những tự ti mặc cảm, thì biết đâu... – Phó Đức Mão 12T9 13/12/11 12:32 Chiều -
mấy bữa ni trời lạnh quá, Sài Gòn đã rộn rịp đón noel , thời tiết rất thích đi dạo một vòng sao mà êm đềm thế vào chợ định mua vài thứ cần dùng thấy Phước XL , Kim chi, Lan B. Kim Đính Loan có cả con ta... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 12:30 Chiều -
Hi ! anh ba ( THIỆN) xin chào anh ba (có lẻ nhiaều người sẻ không hiểu tại sao tụi em lại gọi anh là anh ba ,để tụi em hiểu là được rồi hi.........hi...) rất vui khi anh vào thăm trang này ,hy vọng ngày nào đó bọn em... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 13/12/11 12:11 Chiều -
Hihi chủ xị đẩy anh Học lên trên "phản hồi gần đây" làm xlan tưởng anh Học mới vào ghi thêm comment và làm thơ tặng nhóm em định kết lại cho anh Học một "nàng thơ". Anh Học mà biết cảnh này chắc là phải bỏ công việc để... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 8:16 Sáng -
Đoản Khúc Cô Đơn… Cảm tác qua bức tranh vẽ Cô Đơn… Cô gái ngồi buồn ... Nhớ về Mẹ Cha ... Gởi tất cả CT nhà mình đọc nhé ... Dáng em đó ngồi êm thầm lặng Thêm cảnh buồn vằn vặt ánh trăng Đêm nay trăng sáng trăng... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 5:37 Sáng -
Thân chào Xuân Lan & các bạn CT thân mến, Cám ơn X/L tạo ra “góc vườn Văn-Thơ-Nhạc” và trích một số bài thơ Ngô Đình Duy làm liên quan đến các kỷ niệm về trường & bạn bè Cao Thắng, đặc biệt lớp CT5 (Cải Tiến 5) đã chiếm... – Chùm thơ Ngô Đình Duy 13/12/11 4:55 Sáng -
Hi ... gởi các bạn bài thơ này nhé ...hi ... hi ... Tối chưa ngủ vào trang anh Duy đọc lại bài thơ này mình đối đáp với anh Duy đem về cho tất cả các bạn mình đọc nha ... Cô mình thì rất xinh tươi đấy Sai... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 13/12/11 4:47 Sáng -
Chị XLan chân thành chào đón anh Học dân Hoàng gia....í lộn " hoàng thân quốc thích" đến với trang web của tụi em- hihi KD này cũng khoái thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Tại KD dốt nên nghe chữ "Học" là nể lắm rồi. KD cũng... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 10:43 Chiều -
Úi chị Kim Hoa bí kiếp chỗ nào cho em đọc ké, ủa mà em lại hay đọc ngược mới chết chứ- coi như xong thi sĩ, văn sĩ vô tay KD thành lòi sĩ hết trơn luôn. – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 10:18 Chiều -
Trời chết bà cố luôn rồi, bà chị tính đem em ra xử trảm sao mà biểu làm thơ viết văn?????? Còn ghê hồn nữa biểu em đại diện nhóm chắc là mất mặt mấy anh chị kia đập em dẹp lép còn gì.Huhu- Chị Kim Hoa ơi đã xanh... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 10:14 Chiều -
Chào các bạn, Trước hết tôi xin cám ơn các bạn đã thiết lập trang web này để mọi người ghi lại những hình ảnh và kỷ niệm vui buồn của thời tuổi học trò dưới mái trường Cao Thắng. Khi đọc lại các hồi ký có liên quan đến... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 8:44 Chiều -
Chủ xị ơi nhìn bong bóng ngứa tay quá phải chi có cái nút cho mình bắn bùm bùm thì hay nhỉ? hihi Xlan bị bệnh ghiền chơi game. – Phó Đức Mão 12T9 12/12/11 7:30 Chiều -
Chèn ơi chủ xị ơi thằng google bot nó đang ăn bánh cuốn, bánh mướt, bánh ướt ở quán em Kim coi chừng nó khg có tiền trả hihi... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 12/12/11 6:10 Chiều -
Thanks bài thơ của Ái Liên, tâm sự đang được phơi bày hihi...xin các anh vui lòng đón nhận và "forget me not" please! – Phó Đức Mão 12T9 12/12/11 6:06 Chiều -
Cái này thì nhờ mấy anh 12T9 trả lời nha! Chỗ này thì Xlan quên rồi bị nhòa mắt vì anh Mão lúc đó thôi nên hỏng thấy anh khác hihi... – Phó Đức Mão 12T9 12/12/11 5:45 Chiều -
Anh ba anh hai gì đây ta...nhiệm vụ chích là chích, đừng có thấy bà con rồi nương tay nha! Vậy là coi như anh Thiện lọt qua 2 cửa dễ dàng rồi hic.. – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 5:43 Chiều -
XLan nhớ ko? hồi tụi mình mới vào trường dịp noel ,mấy anh 12T9 rủ tụi mình hát chung ,có anh Sơn thì phải ,tập cho tụi mình 2 bài hát .Anh Thành lớp trưởng đúng ko ? – Phó Đức Mão 12T9 12/12/11 5:39 Chiều -
đúng rồi anh Ba – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 5:35 Chiều -
Hi ... hi ... Anh Thiện nè ... Anh hoc 11T6 hả lại chơi cùng a Đức Hiếu có phải anh trong nhóm học tập không ...??? nếu phải cho em băt tay cái nha ... Xin chào anh ba của nhóm nha ... biết nhau rồi xin anh ghé... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 5:12 Chiều -
Ý Chi nói là anh đã vượt qua được một cửa Kim Chi, còn 3 cửa nữa chắc vào tuốt bên trong anh nát bét quá hihi.. Kim Dinh ở cửa cuối cùng đó nha! Hãy bảo trọng. (giờ này anh Hiếu cứu hỏng nổi anh đâu! Ổng cũng bị... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 5:08 Chiều -
Chào anh Thiện ,chúc mừng anh đã vào được chợ .Chúc anh nhiều sức khoẻ. – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 4:59 Chiều -
Sao Điệp biến đâu rồi ta?! Người đâu gặp gở làm chi! Trăm năm biết có duyên gì hay không? Điệp ơi Điệp à... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 4:47 Chiều -
Hi …lảo Duy ới ời … Ngày đầu được ghé chợ chồm hổm Tôi dạo quanh giây lát thấy hay Để lòng trên trang giấy này Lôi cuốn tôi từng ngày thêm vui Giúp mình thấu hiểu mùi thương nhớ Kỷ niệm ngày xưa mải tràn về Khiến tôi bắt... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 4:40 Chiều -
Anh không có cụ thể ai à?! Hihi coi như tổng chào các bạn hén. Cám ơn anh, em và mấy bạn cũng gởi lời thăm và chúc các anh 11T6 cùng gia đình một mùa giáng sinh vui vẽ, và nhiều sức khoẻ. Thân. – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 4:11 Chiều -
XL cho anh gởi lời chào mừng và chúc sức khỏe tất cả các chị , em của lớp CT5 ngày đó . – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 3:59 Chiều -
Anh Thiện thân mến. Vưà về đến nhà thì nhận được tin Anh.... Mừng lắm AThiện, 35 năm đúng từ ngày anh lên Đaịhọc BK. Tớ lưu lac xứ người củng nhiêù năm rôì. Có lẻ Anh đả đọc thư của Tớ víêt cho AHiếu, có nhận tên của các... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 3:55 Chiều -
Hi anh Thiện, Mặc dù Xlan không nhớ mặt anh, nhưng anh đã vào đây đặt bút thì xin một cái tay bắt mặt mừng chào đón anh, Xlan sẽ biết anh là ai trong 5 phút nữa vì có nội gian (anh Hiếu hihi...). Thanks anh đã ghi vào... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 3:34 Chiều -
Bạn có nhớ không ? Một người của ban MDC từ 8CN2 đến 11T6 . Hôm nay đi lang thang bỗng gặp chợ Chồm hổm và lại gặp ngay tên bạn ( Đức Hiếu - Q.4 ) . 35 năm vật đổi sao dời , trái đất vẫn tròn ,... – Phản Hồi Trang Kỷ Niệm của Xuân Lan 12/12/11 3:03 Chiều -
Hê ... KD ơi ... bài này Hoa không cố ý đọc trước bửa tiệc đâu ... Chỉ mong các anh chị mình có ghé trang nhà thì đọc cho vui thôi ... nó củng chưa chỉnh vần lắm đem rêu rao quá nguời ta cười thúi mủi cho ...... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 2:49 Chiều -
Cái này Xlan làm chứng ông Phước hối em Kim chạy rớt dép luôn vậy mà đến nơi ẻm cố rải đinh xe đậu phía trước và phía sau xe ẻm. Cám ơn cái gì đại diện nhóm làm bài thơ tặng KIm Hoa đi, phần này mọi người dành... – Chợ Chồm Hổm – Tháng 12 Năm 2011 12/12/11 1:48 Chiều -
Chắc cái ông này chưa đến được tay em thì đã die rồi tứ đổ tường mà ngả hết 4 tường. Má em cũng nói "Tứ đổ tường mà ngả hết 4 tưởng là đè nó chết chắc luôn" Má em cở nào cũng nói được hết anh Hiếu yên... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 12/12/11 1:42 Chiều -
Chèn ơi anh đã Noname mà còn họ "Chẩu" nữa là em từ chết tới bị thương luôn rồi, hic hic coi như cái chuyện công ty với anh để ẳm cái giải thưởng kia tuột khỏi tầm tay. Thôi thì quay về làm nghề Đinh tặc chớ biết sao... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 12/12/11 1:36 Chiều -
XLan ơi! XLan nầy, sao lúc đó XL không hỏi thử Mẹ: Lở con lấy một ông chồng giàu có, tối ngày chỉ biết "cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách" về đến nhà lơ mơ thì con bị đánh như một trái bóng chuyền và một người chồng... – Nguyễn Hoài Dũng 12T2 12/12/11 1:30 Chiều
Cũ_hơn>>