Mấy bạn mình ơi có thì giờ rổi rảnh thì vào trang này họp chợ để tụi mình có thể gần nhau hơn và có dịp kết nối với mấy anh em Cao Thắng khắp nới trên thế giới. Người ta có forum mà hỏng thèm vô vậy mới là Cao Thắng chứ!
Hihi mấy anh chị ơi, hổm rày chợ chồm hổm lợp lều rồi, ghế đẩu thì cũng có dư để ngồi rồi nhưng mà cũng có mấy cái có chỗ bị long nên chắc là sẵn kim với đinh sẽ may lại vài chỗ, đóng lại vài cây đinh xong rồi đục thêm vài cái lỗ chỗ nào cần thiết để mấy anh chị thoải mái họp chợ. Cô nương này báo trước dzậy mà để có ai lỡ mang vật dụng bén nhọn làm trầy xước tình thân là bị chặn cửa tước đoạt ngay lập tức đó hén. Nội quy của chợ là như vậy đừng có buồn nếu thấy bị đục lỗ những chỗ hơi nhạy cảm nha mấy anh chị, tất cả cũng vì mong tình cảm anh chị em Cao Thắng mình giữ được tốt đẹp và bền vững.
Thân mến
Kim Thu Đinh -ban vệ sinh quét dọn chợ * Trang này được xem 47634 lần
XL ở không … ??? dọn dẹp sạch quá há … Giỏi cho nha mi …
Mất hết rồi những bài thơ cũa lão Duy nhà ta …
Cũng phải thôi vì trang đó quá dài rồi …
Giờ thì mất đề tài và cũng mất hứng nữa … ??? Từ từ có người tung hứng thì có dịp nhóm nháo lại thôi ….
Kim Hoa,
Như vậy là Kim Hoa thích thơ “ngẫu hứng” của Tư Rô rồi. Đúng là “con gái” có khác! Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc….Xin tặng vài câu…
Bây giờ em đã thích thơ
Hôm nào chưa thấy, ngẩn ngơ hỏi người
Tư ơi…đừng dọa nghỉ chơi
Không Tư ai viết…cho đời mất vui…
Vậy là tạm đủ rồi nhé. Hình như Tư Rô nghe rumor là “Anh Sáng” là “phu quân” của Kim Hoa hả. Như vậy xin chúc mừng “Anh Sáng” đã chiến thắng 1000 “đối thủ” ngày trước đó…
Thân chúc Kim Hoa & Sáng một đời “hạnh phúc” nhé…
Tư Rô
Ủa, vậy thì “con trai” không thấy tiếc khi có “cái gì mất đi rồi” sao ?
Tặng anh Duy câu ca dao:
“…em có chồng rồi anh tiếc lắm thay
ba đồng một mớ trầu cay,
sao anh không hỏi những ngày em còn không ?
bây giờ em đã có chồng,
……
Hi Kim Hoa! Sao rồi…Kêu Anh nhớ lại … Thú thật là nhớ được bao nhiêu đó về KH và Lb vậy là giõi lắm rồi.
Lan b ơi! Anh chẳng có liên lạc với bạn o CT lâu lắm rồi. Anh gập aDuc một lần vào năm 1999 đến nay.
Buồn cho Anh Hiếu quá nhỉ …
oh! hoan hô XLan !
ban Quản lí chợ đả thu gom cái chợ chồm hổm vào 1 cái chợ
đúng nghĩa ,đã thông báo cho chị em tiểu thương mình chưa còn riêng mình vì thấy chữ trang họp chợ nên tật nhiều chuyện lò dò vào xem mới biết ,đúng là XLan của lớp chỉ có bạn mới làm được vì tụi minh là những người ngại khó, tặng bạn tất cả những nụ cười của lớp(mình đại diện) gọi là cám ơn
Trời chợ chồm hổm hoạt động không kể ngày đêm. Hihi… Thanks for những nụ cười.
Aí Liên nầy… Anh nói không sai đau… Vì Anh đã nhìn hình của các bạn mà… Nếu mà so sánh với 30 năm sau thì vẩn còn quá trẻ và quá đẹp.
Cười mọt tý nhé.
Ui dza, Ái Liên mà nghe anh Hiếu khen 30 năm trước chắc là run lẩy bẩy rồi, ngày đó anh Hiếu có “bỏ quên con tim ” chỗ nào không dzậy??????
hihi, mới cách đây không lâu anh Hiếu còn đòi xuống tóc đi tu đó Ái Liên, may nhờ chị XLan kéo xuống núi, KD dấu mất cái tông đơ chớ không ảnh xuống tóc mất rồi.
CT mà đâu có yếu xìu dzậy được há.
Chào anh Hiếu,
Mặc dù biết “từ chối một lời khen là muốn được nghe khen một lần nữa” nhưng Liên không dám nhận lời khen của anh Hiếu đâu, vì “hồng nhan” thì thường “đa truân” khổ lắm lắm, nên đàn bà con gái chỉ cần hai chữ “có duyên” là đủ “có giá” rồi phải không Kim Thu và các bạn nữ CT khác ?
Dù sao cũng cám ơn anh đã “quá khen” là “quá trẻ” và “quá đẹp” (phải ảnh khen mình không ta ?)
Ái Liên
A lo ! anh Hiếu
hôm nay anh cũng giỏi quá nha , gõ chữ có dấu rồi ,vậy là anh em mình đều giỏi hi…hi …,tụi em vẫn nhớ và nhắc đến các anh ,anh 2 Hùng anh 3 Thiện ,4 Hưng ,Mãng ,Việt Phúc và cũng dò la tiềm kiếm , những kỉ niệm họp ăn chè nhà Dũng là chè đậu đen có bỏ chút muối hơi khó ăn , hoặc ở nhà Thanh Thủy nấu ăn (có lẻ anh còn nhớ Thủy không) .Tụi em hy vọng có ngày nào đó anh em mình 2 nhóm ông lão bà lào gặp nhau dù là có hơi trễ ,để có thể làm lại 1 chuyến nhà thương điên lưu động tập 2 ,em sẻ nói cho anh Đức biết trang này để vào gặp anh
Cảm ơn Lan b…. Khung trời CT đang trở về trong Anh đấy.. Cũng mong có dịp găp lại tất cả các bạn. Nhờ XLan và các bạn mà Anh từ từ nhớ về thời kỳ Anh đã bỏ quên.
Thân mến
troi oi hop cho kg lo buon ban chi lo ba tam e hang ve chong ouanh cho roi ngoi do ma hhu
Đức Hạnh ơi,
Đêm qua (bên Mỹ) Duy có hỏi Đức Hạnh có nhận ra Duy không mà sao ĐH phớt lờ vậy. Các cô như Xuân Lan, Lan Bê, Kim Đinh, Kim Hoa chưa bao giờ biết Duy là ai nhưng cũng đón tiếp nồng hậu, còn ĐH là người đã gặp Duy, nói chuyện với Duy sao mà lơ vậy…
Thân chào Đức Hạnh,
Duy
Hôm nay mình sẻ kể về 1 kỉ niệm mà có lẻ không bao giờ mình quên được thưở đi học , các bạn còn nhớ kì nghĩ hè năm nào lớp mình đi lao động 1 tuần ở Lê minh Xuân ,thầy Trước và thầy Phúc có nhiệm vụ đi theo lớp ĐT2 mình .
đến nơi sinh hoạt va chia tổ đồng thời thầy giới thiệu 2 anh thanh niên xung phong chịu trách nhiệm hướng dẫn lớp mình đào kinh là anh Phùng sĩ Hiển và anh Nguyễn Văn Tuất ,sau đo là chỉ chổ vệ sinh ( đó chì là 4 cái cây cắm xuống đất và quây bằng lá ) thế là phải chia nhau đi tắm và mỗi người phải đi sách nước , đợi lâu vì 42 người thành ra có khi tắm chung với nhau ,buổi tối ngũ nằm theo nhóm ,các bạn chắc còn nhớ nơi lớp mình ngũ gọi là láng thì đúng hơn vì không có cửa trống 2 đầu ,thầy PHÚC mắc võng nằm 1 đầu ,thấy TRƯỚC 1 đầu ,cả lớp thì ở chính giữa ,giường chúng mình nằm là giường tre , từng thanh tre ghép lại ,đêm đó ngũ mình nghĩ là các bạn cũng khó ngũ lắm vì thứ 1 ngũ chưa quen với giường đó nên ê ẩn ,thứ 2 là nhớ nhà nên cứ rù rì hoài đến nổi thầy phải lên tiếng .Hôm sau đi lao động ,từng nhóm cầm cuốc sẻng để đi tới chổ ,cũng giống như lúc tối 1 thầy đi trước ,1 thầy đi sau ( giống như đi chăn vịt vậy) tới nơi sau khi được hướng dẫn xong là bắt đầu cuốc , nhóm mình Ly Lan ,Chi Dam , KHoa , Bà Lớn ,Bà Nhỏ,Thoại Vân ,tính kế cho đở mệt ,cứ mỗi người thay phiên nhau nhờ mấy anh thanh niên xung phong chi cach cuốc và đào làm sao , trong khi người ta chỉ thì mấy bạn đó lại nghĩ cách phá khác ,nhìn mấy nhóm kia đang hì hà hì hục đào , thì bà Lớn dùng cục đất mới đào xong chọi Ngoc Oanh (vì bạn ấy che chắn mặt rất kỉ ,ban ấy có nươc da trắng hồng đẹp nên sợ hư da là phải, ) ,chọi xong là cả đám làm bộ đang cuốc , OANH nhìn lên không thấy ,dáo dác nhìn không thấy và cuối xuống làm tiếp , thế là bọn mình lần này chọi 1 lúc 2 người là CHUNG và Oanh sau đó vẫn cuối xuông giả bộ làm ,nhưng lần này không như lần trước nữa vì 2 bạn đó nhìn lên thấy nhau nên cứ tưởng người này chọi người kia nên gây lộn trong khi đó bọn mình đứng cười ( gian ác ghê vậy đó).Buổi trưa về nghĩ , trong lúc trưa 2 thầy đang ngũ mấy bạn đi ngang chỗ thầy la lớn để yên cho thầy ngũ chứ thật ra là trái lại ,buổi chiều đươc nghĩ 2 thầy ngồi chơi nói chuyện với nhau tụi no nói để cho ngũ mà hét vậy làm sao mà ngũ ,buổi tối thì sinh hoạt chung với cả máy anh thanh niên xung phong ,ăn chè hoặc cháo thật là vui từ từ cũng không còn nghe nói nhớ nhà nữa .Bây giờ mới là chuyện mà mình không bao giờ quên ,có thể các bạn ngày đó cũng có tham dự nhưng có lẻ đã quên .
Trước khi kể mình xin được nói lời cám ơn và đốt nén nhang lòng thành tâm đến thầy PHÚC ,con không bao giờ quên được ơn thầy đã cứu mạng con
Số là vào 1 buổi trưa sau khi đi lao động về ,các bạn đi trước thầy PHÚC và thầy TRƯỚC đí sau còn nhóm mình cũng đi mà đi chậm vì đi ngang qua mấy con kinh đã đào và có nước bọn mình muốn xuống tắm, lúc đó ngừng lại và các bạn còn đứng ở trên còn mình thì nhảy ùm xuống (mặc dù không biết bơi nhưng mình nghĩ mình có thề nín thở và bơi ếch 1 khoảng hơi xa được vì chỉ bơi bề ngang con kênh thôi mà lúc đó mình thấy cũng đâu co xa lắm ,mình quên nói cho các bạn nghe là dùng từ bơi chứ thật ra là chỉ biết quạt tay và đạp kiểu ếch thôi, không biết lúc đó mình có vấn đề hay không mà gan thật) lúc đó mấy bạn trong nhóm còn đứng trên bờ thấy mình bơi đươc 1 đoạn vỗ tay có lẻ để cổ vũ nhưng ô……….kìa sao tự nhiên thấy mình vẫy vẫy tay tưởng minh giỡn nhưng mà sao từ …….từ…….chìm ,thế là mấy bạn hốt hoảng kêu la thầy ơi…thầy (có lẻ thầy Phúc đã nghi nghờ bọn minh muốn gì rồi nên thầy đã đề phòng nên khi nghe la thầy đã chạy tới cứu mình) thế là mình bị 1 bữa uống nước đã và các bạn cũng sợ hết hồn , sau đó là mình bị các bạn nhắc hoài .Sau khi về minh nhất định phải đi hoc bơi nhưng không hiểu sao mình học mà cũng không thể nào bơi được cũng chỉ qươ tay đạp chân không thở được ,cứ xuông nươc là như có gì nghẹn ở cổ vậy
vì chưa quen dấu nên ngồi mò từng chữ mỏi tay ,mỏi mắt đánh sai 1 chữ lại phải xóa đi đánh lại mỏi cổ ,mõi vai
già rồi có ai như mình không ,í …….quên đoạn cuối của nhưng ngày đi lao động là kết quả mấy anh thanh niên xung phong về Cao Thắng kiếm làm quen với mấy bạn lớp ĐT2 ,va sau đó lớp xin đi lao động tiếp nhưng nhà trường không cho(chắc sợ cho đi nữa lãnh họa) hi……….hi……..Nhờ thầy mà hôm nay mình còn để cười với các bạn hi……..hi………..
Lan B ơi,
Sao LB kể chuyện hay quá vậy! Còn nhiều nào cứ kể, rồi XL sẽ viết story cho bạn bè nghe. Nếu XL không viết thì Tư Rô sẽ viết “Lan B’s Stories: Những Chuyện Vui Buồn của Lan Bê” ….
Thân chúc các bạn vui vẻ…
Tư Rô
Ê Lan ơi nhà mi nhớ đúng rồi … lúc tụi mình dừng lại định tắm ở bờ kênh rồi mới về sau … cả lớp về hết rồi … còn thầy Phúc thì ngồi trên con đê cách tụi mình 1 khoảng … thầy cố ý coi chừng tụi mình mà thầy quay lưng cho tụi mình tắm … chừng thầy nghe la đả nhảy tới kịp thời … lần đó cả nhóm đều xanh mặt sợ quá chừng … Mà phải nói nhóm tụi mình phá nhất lớp …
Nhớ lúc đi lao động chia mổi tổ phải cuốc 1 vuông đất mà tổ mình thì được anh ”Ấy” chiếu cố nhiều làm hết luôn … phải nói nhóm tụi mình chỉ có cái miệng đứa nào cũng thứ thiệt hết nên mới sướng thân … chỉ có đứng không mà than mệt … Hoa còn nhớ xong lao động về trường a Phùng sĩ Hiển có đến trường rủ Hoa đi uống nước gần trường … ngồi nói chuyện chơi anh ta mới hỏi thăm làm như lo lắng là đi lao động về có bị chay tay ko …?? mình thì ngu ngơ có nói có … các bạn biết ko anh ta muốn hỏi vậy cố tình muốn nắm tay mà mình thì còn ngu quá ko hề để ý gì hết … Đưa tay anh coi để anh chỉ cách làm hết bị chay … Tưởng gì anh ta chỉ về lấy dao lam cạo nhẹ nhẹ sẽ hết … tới đây mình mới nhận ra nên vụt tay lại … … cũng nhờ Lan B nhắc chuyện lao động làm mình nhớ lại … … nói chuyện này còn dài lắm còn nhiều chuyện vui có Thoại Vân chắc nhỏ còn nhớ … Bi giờ thì quên gồi … mà còn buồn ngủ nữa … hẹn họp chợ sáng mai nha …
Bà Lớn ới ời … sao kô lên tiếng vậy ta … Có mặt rất sớm trong trang này mà lặng sâu dử nha …
Hi .. Hi … chợ hôm nay có Bảo Loan nhập cuộc rồi đó nha … Loan và tư mắt kính gặp nhau … ban quản lí chợ đâu gồi … bảo vệ vành đai cho chắc … để ôm bụng cười nữa chứ …
From: Kim Dinh
To:
Sent: Monday, 24 October 2011 12:19 AM
Subject: Chợ chồm hổmcủa chị XLan
Hello mấy anh chị,
Hổm rày cái chợ chồm hổm của chị XLan hoạt động dữ qúa, vậy mà mấy ông anh bên Úc vẫn chưa chịu nhúc nhích gì hết.
Mum ơi hỗng biết mấy ổng có bị gì không mà làm biếng trời sợ luôn.:(( crying^#(^ it wasn’t me#:-S whew!=; talk to the hand
Nhưng mà KĐ cũng rán kêu vài tiếng Việt trước khi khóc tiếng Campuchia cho mấy ổng nổi lên chớ lặn mất tăm hơi luôn.
Tin vui là nhờ web site anh Đạt làm nên nhóm CT mình liên lạc được rất nhiều bạn bè khắp nơi-
Thank you anh Đạt nhiều nhiều- chị XLan thì hổm rày hả dạ vì tìm được gần hết bạn bè và rất là busy với cái trang kỷ niệm-
Chừng nào ra sách nhớ cho em biết nha bà chị. Nổi tiếng tới độ bị anh Duy bưng nguyên cái trang đó vượt biên qua Mỹ rồi.
Có điều là nhiều người log vô coi qúa nên không biết sao bị drop off hoài-
Report thôi chớ hổng dám complain nha anh Đạt, nói trước chớ bị cú đầu em chạy không kịp đâu.=)) rolling on the floor
Mấy anh nhớ vô họp chợ chồm hổm nha- quốc tế đàng hoàng đó mà không cần xài foreign exchange rate đâu.
Mại dzô mại dzô.
Kim Đinh,
Chạy về đạp phải kim đinh
Xuyên qua dép phải tội tình cái chân
Máu ra lênh láng ướt sân
Chỉ vì…sợ quá mà nên…nổi này
Oán người sao rải kim đinh
Tư Rô cà xiểng…thất kinh….bạt hồn
(Ngô Đình Duy, 24 Oct 2011)
Thân chào,
Tư Rô
Ui tội nghiệp anh Tư Rô quá đạp phải kim đinh sao không đem liền vô nhà thương hén- hihi chạy trời không khỏi nắng đâu. Cũng gặp kim chích trong nhà thương nữa à
Em Kim ơi nhóm mình anh Hiếu cũng tích cực vô họp chợ với mấy bạn lắm. Anh Hiếu với Duy tự nhận là hồi xưa họ nhát lắm, chỉ lo ăn học thôi nhưng sao bây giờ gan dạ vậy ta dám một mình chống chọi với Ma-fi-a. Ông Duy còn biết làm thơ để trải lòng mình ra đó. Còn anh Hiếu thì tức quá ấm ức, hậm hực nên đã đặt hàng với cậu em này một bài rồi (khg biết để tặng cho em nào đây? Canh chừng khi nào Duy post lên thì đọc và đoán coi ai nhé (có sinh tố đó anh Hiếu còn nợ xl 2 ly sinh tố) Mấy anh gan dạ dũng cảm ngày xưa, bây giờ thấy mình sao dại quá chắc trốn hết rồi. Mời mấy anh tham gia với bọn xl cho vui. Tụi mình sống khg còn mấy năm nữa đâu!
Thân chào gia đình Cao Thắng.
Xuân Lan ơi,
Chính vì Tư Rô này ngày xưa “nhát gái” nên bây giờ mới khôn ra. Không lẻ mình “nhát gái” cả đời sao? Việc gì cũng phải học hết. Tại vì ngày xưa lo học chữ, không biết tán gái nên “hơi phí” tuổi thanh xuân. Nay thì đâu còn phải lo học cắm đầu cắm cổ như
Xưa đi học, mang tiếng khờ dại
Chẳng biết chi, chỉ biết học bài
Nay đường đời có duyên gặp lại
Ta hãy vui chơi kẻo tàn phai…
Tư Rô
Hình như trong đám chợ trời…này chỉ có 8 Cơ & 4 Rô tham gia, nếu vậy tui chuồn cho lẹ, sợ Quý Cô Nương càng ngày càng kéo tới thì 2 anh em mình bị bầm dập đó nghe 8 Cơ. Tui đang mang giày chạy đây…
Má ơi…con quá dại khờ
Bỗng dưng vô chợ…bây giờ muốn ra
Sao con thấy sợ…người ta
Kéo đông ăn hiếp…chit cha con rồi
Ban đầu muốn gặp….em tôi
Em Lan sao nỡ…hận đời ….đi tu
Cửa chùa em khóa chặt rồi
Để anh buồn quá…quay về…nhớ Lan
(Ngô Đình Duy, 24 Oct 2011)
Thân chào,
Tư Rô
Hi mấy bạn ơi,
Lại mới xí được một anh Cao Thắng tên Châu Lý hay Lý Châu (bên Mỹ hay đổi ngược tên nên khg biết chính xác). Mấy bạn đang hồi teenager nhớ dùm xl coi anh này là ai?
Thanks anh Châu đã đọc hồi ký của xl mê mẫn. Anh nên mừng là kg dây mơ rễ má vì với lớp xl đi. Hỏng thôi bây giờ tóc rụng hết còn loe que mấy cộng cũng bạc trắng luôn. Rất vui vì mới xí được thêm anh. Can I have a picture of you? Please!
Hi XL
Tui doc hoi ky cua XL me man luon, moa ten la Chau Ly cung lop voi Duy,Phuc, hien dang o San Jose.
Tui cang doc cang thay minh …ngu. Tai sao khi con o CT khg di cua 1 em o CT5 de co chuyen cho XL viet nhi.
Trong dam CT , tui thay XL,HHuong,Bo Vu la quay vui toi ben luon.
Mong rang co dip de chung ta va cac ban CT gap lai de han huyen tam su va chung vui voi nhau.
Than
Chau
Xuân Lan,
Lý Văn Châu cùng học lớp với Ngô Đình Duy, Đặng Trọng Pháo, Hồ Trường Thẩm. Ngày xưa thầy Vũ Như Hoằng gọi LVC là Lý Văn Trâu. Xuân Lan không biết LVC là ai, thì con mắt hình như có vấn đề rồi. LVC cao lớn, đẹp trai, ít nói, đánh bóng chuyền rất giỏi…Chắc lúc đó LVC không muốn để…lại tiếng…thơm nên không “dám cua” em nào bên CT5. Nếu cua là chỗ bạn gái với nhau sẽ…nhỏ to…tâm sự “tai vách mạch rừng” rồi cũng có ngày “xì ra” và sẽ bị xì-to-ri theo-lơ (story teller) XL viết xuống…thì coi nhưng mang “bản án chung thân” còn đâu làm ăn gì được nữa.
Châu ơi,
May phước cho ông đó, dính vô cái vụ “cua mấy em CT5” là “đời trai” của ông tàn từ thưở 15, 16 rồi nhé..
Tư Rô
Trời viết cái câu này là đời Duy tàn rồi một lát chợ chồm hổm ở Vn tụi nó ngủ dậy thì Duy từ chết đến bị thương chứ khg phải Châu đâu? Còn anh nào cao to đẹp trai thì xl khg biết được là đúng rồi vì khg có phần đâu hihi..mấy bạn xí…mất.
Xuân Lan mới post hình Duy lên trang web rồi đó cho mấy bạn có đánh cũng kg nhầm người hihi.. Mấy bạn cứ hỏi nhỏ nhau Duy là ai mà anh dũng quá mặc dù mía chua mà cũng định xơi cả cụm. hihi…
Xuân Lan,
XL đừng chơi ác nhé….xin để “đức ” cho con cháu nhờ. Hình high resolution tui chụp rất đẹp. Muốn post tui gởi hình cho bà post cho thiên hạ nhìn. Nếu post như vậy là oan cho tui…tui nhìn hình tui cũng chẳng ra nữa huống chi các chị em CT5 ngày trước. Tui có gây thù gây oán với “bà chủ chợ” không mà bà chơi tui sát ván, vậy bà….
Tư Rô
Xuân Lan
Mới 6 giờ sáng sao dậy sớm quá vậy XL. Bên VN là 3 giờ sáng rồi. Sao XL viết văn hay quá làm mấy anh trong nhóm CT viết email riêng, vậy là cô em hạnh phúc lắm phải không? Như vậy XL nợ Tư Rô 2 chầu rồi đó. Tư Rô ghi sổ nợ…chờ ngày qua bên Down Under sẽ đòi luôn nhé.
Không những hạnh phúc mà còn “thung thướng làm thao” đó. Thật ra là nhờ Duy lăng xê dữ dội cám ơn mà. Nhưng mà Duy cũng vào đó trải cái lòng mình với một đóng em, à mà còn định phá chùa tìm cho được 5 Lan coi em nào xinh nữa chứ! Ông Hiếu đang ganh tị thằng em này nó cũng nhát như mình mà nó biết làm thơ để tỏ lòng dù rất muộn màng mà ổng cũng mong được đó khg thấy sao? Coi như có qua có lại mới toại lòng nhau đi, xin nhẹ tay tính giá sỉ cho xl vì sắp nhờ Duy tìm thêm nhiều người lắm! Vui quá hay là…
Xuân Lan ơi,
Xuân Lan hơi nói oan cho Tư rồi đó. Năm em Lan thì Tư chỉ mới “tán” được 2 em Lan thôi, í quên mới “tán gẫu” tức là “hỏi chuyện” được 2 cô Lan thôi đó là XL và Lan Bê, còn Lan A, TTNL, Ly Lan thì Tư chưa “tâm sự” thì làm sao bảo tìm ra 5 cô coi cô nào xinh. Bây giờ đã 30 mấy mùa lá rụng, nhan sắc đã như mùa thu.…thì làm sao mà tìm nhan với sắc. Thân Tư chỉ biết có một vợ và vài con thôi. Chừng đó cũng đủ bầm dập lên bầm dập xuống rồi, ham chi “tán tỉnh” được cái chi? Nếu thích thì đã “chạy ngoài,” chứ ngu dại gì mà để lại dấu tích hả XL….
Tên Lan có tới năm em…
Tư Rô mới gặp…đã đem thơ vào
Ngày xưa gặp mặt không chào
Bây giờ liên lạc…xin chào cô Lan
Cô Lan…nghe tiếng biết sang
Dáng đi…thanh tú…mấy chàng đi theo
Phận Tư…ngày đó…rất nghèo
Dám đâu…rong duỗi…mang đeo nợ trần
Chậm tay…nên đã mất phần
Mấy cô đã bước sang ngang mất rồi
Xa trường Tư sống đơn côi
Vượt biên bỏ xứ…sống nơi xứ người
Nhiều đêm…mơ thấy nụ cười
Của Lan ngày đó…có mười răng…khôn…
(Ngô Đình Duy, 24 Oct 2011)
Thân chào các cô Lan CT5 …
Tư Rô
Ayia, có điểm danh CT Úc Châu bên trang sinh hoạt nhóm mời mấy anh chị qua coi mặt anh Hiếu, anh Đạt hiện giờ để khỏi cần théc méc.
Đồng thời mấy anh chị cứ nhìn mặt coi mấy anh Mỹ-, anh Minh, anh Hoàng -CK77-, anh Kiệt -Máy dụng cụ, anh Phước, anh Cần, anh Hiển, anh Linh -anh Thức- kỹ nghệ họa 73- anh Hùng ai trốn nợ lúc trước cứ tự nhiên réo tên ra đòi nợ. Đó là chưa kể anh Tuấn, chị Lan, chị Hoà, chị Bạch Điểu sao im hơi lặng tiếng vậy ta.
Cám ơn Kim Đinh nhé, nhờ đề tên ra mới nhận được mặt anh Đức Hiếu (8♥) trông vẫn bảnh bao như ngày nào. Sáng nay mắt nhắm mắt mở chạy bị kim đinh nên làm thơ…liền. Chắc dùng Đinh Kim Thu nghe đẹp hơn, chứ Kim Đinh sao thấy nhọn…quá…hihihi
Ui tặng anh Duy 2 câu này nè:
Trách người quân tử vô danh̀
Chơi hoa sao lại bẻ cành………..kế bên
Hổm rày anh “tán……dóc” mấy chị Lan hết kể trời trăng sao tự nhiên hôm nay đạp nhằm……..kim đinh dzậy??????
Không đạp kim đinh “rải đầy đường” thì làm sao nhớ tới Kim Đình chứ. Không viết cho K Đ thì Kim nói …
Được chim quên ná
Được cá quên kim (kim lưỡi câu)
Thành ra mình phải nhắc để…người ta…quên mình mất…
Tư Rô
Cố tình để KD cho mọi người thấy nhọn đó anh Duy
Kim Thu tên rất mơ màng
Mùa Thu lãng mạng lá vàng bay bay
Kim Đinh mũi nhọn…đâm tay
Sáng nay đạp phải…chau mày than ôi!!!
Mời các bạn xem hình Duy mới chụp hôm qua tại San Martin về Pumpkins..
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/day-at-uesugi-farm-pumpkin-park-in-san.html
Please enjoy…
Duy
Tư Rô nầy ! Anh nói đúng dấy… Nếu Anh Em mình mà dính dáng vơí CT5 đến bây giờ thì tiêu đời trai rồi. Có lẻ Anh Em mình đâu có chuyện vào đây tán gẩu nhỉ? Bây giờ đang ở nhà lo lắng cho cháu nội cháu ngoại rồi đấy…
Tư Rô đang dự định vọt sao? Nhớ chờ 8 Cơ nầy vơí nhé, bao năm rồi kô ai biết gì về Tớ học ở CT , ngay cả ỡ đây cũng thế, nay thì trốn o khỏi rồi. Rồi đây đến chuyện 36 năm tình củ nữa không biết làm sao đây???
Cảm ơn lời khen của 4 Rô nhé.
KD,XLan nầy
Thiệt tình 2 Cô Em của tui ở đây. Lại đưa Anh ra cho mọi người biết nữa. Nói Anh “tu” đây không khéo ADuy và KH hỏi Anh theo pháp môn nào thì chết Anh mất. Vì hai vị nầy đã quy y rồi đấy!!!
Anh đã nói rồi : “Vô chùa gặp Phật muốn tu, về nhà gặp vợ đi tu không đành”.
Còn để quên nơi nào a? Sau 75 Anh trở lại Trường vào mỗi buổi chiều thì tâm trạng của Anh, xin mượn câu hát “Gọi thầm tên em, khi nắng chiều nhạc ngoài sân.”.
Anh sau đó sinh hoạt với đoàn trường môt cách điên khùng… Nên đã khờ dạy bõ quên cơ hội nhất là những lúc làm việc với ALien….
Hai Cô Em hết thắc mắc ròi nhé.
Như vậy là ông anh của em giỏi lắm đó. Chớ đa số cứ nói ” ra đường gặp vợ người ta thấy thương còn về nhà thấy vợ mình muốn xịt chó cắn”
Phải la lớn cho chị dâu em mừng coi
Sao Kim Thu “nói ác” với mấy ông như vậy. Xịt chó cắn rồi ai nấu cơm cho ăn, ai giăng mùng để ngủ, áo quần ai giặc, nhà cửa ai lau…Mình phải biết thương vợ mình chứ !!!
Nghe anh Duy tả vợ sao giống…”ôsin” quá !
Vậy thì anh Duy nghĩ sao về câu ” Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người ” và câu “Văn mình vợ người” ?!
Ái Liên ơi,
Trong gia đình mỗi người một công việc, vì vợ Tư Rô ở nhà nội trợ lo qua việc đó nên mình rất appreciate bà xã. Mấy hôm nay Tư Rô về nhà khoe với bà xã là “anh rất vui tìm được mấy cô bạn xưa cùng trường.” Bà xã rất vui và nói:
“Congratulations!” rồi nàng tiếp
“Con quỳ lạy Chúa trên Trời, sao cho con tống…cổ cái người con…không ưa”
Tư Rô
Ái Liên ơi,
Quên trả lời câu hỏi của AL nên viết lại để rồi bạn trách “có mới nới cũ,” thì phiền lắm nghen.
Câu “đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.”
Câu này phải nên sửa lại cho anh 8 Cơ (8♥)
“Đàn ông bảy tám con tim
Một tim cho vợ, bảy tim cho người.” ‘
Còn Tư Rô chỉ có một trái tim cho vợ thôi.
Còn câu “văn mình, vợ người” thì chắc tịt ngòi !!! chờ các chị khác giải đáp nhé.
Thân chào,
Tư Rô
Phải chi đàn ông nào cũng thương vợ như anh Hiếu và anh Duy nhỉ, thì đâu còn tiếng than nức nở :
“Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”
hay:
“Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”
http://www.youtube.com/watch?v=Pgdu0vJzV1Y
Ái Liên ơi chồng của Chi Bùi tên Nguyễn văn Dũng hồi trước ở trường có thời gian ảnh được phân công trong tổ bảo vệ đó khg phải Dũng đen hay Dũng trắng của lớp Công Thuận đâu!
Gửi lời tới 2 anh Hiếu và Duy
nghe 2 anh tính tới 36 kế thượng sạch là ch……..a……..y ,sao vậy ! chợ của mình gian hàng nam đã ít người mà ( tính nâng giá hả ) ,vậy là không được nha ,hối hận hả .Nhưng không sao mấy anh yên tâm đi ,những gì ít tức là hàng hiếm , mà hiếm tức có giá ,có giá là quí đó (vậy thì 2 anh phải lấy làm vui mói phải chớ) tụi em không dám làm gì 2 anh đâu mà nâng như nâng trứng , đá như đá banh vậy hhhhhhi
XLan thân mến,
Th
ăm hỏi XLan va’ toan’ thể các bạn CT5. Cám õn XLan đa liên lạc với Đam’ Chi . Đam’ Chi đa email cho KL va’ nhõ’ Chi Đam’,
KLoan cung đa liên lạc được với Ngọc Lan. Công trạng của Hoai’ Huõng, Xuân Lan, Chi Đam’ lớn lắm đó .
Đa nhu vậy thi’ lam’ phuớc luôn nhe, cho KLoan xin email address của Lan B được không ? Cám õn bạn nhiêu’.
Có Xlan rôi’, cái nhóm CT5 của minh’ giống nhu bắt trúng băng tân’, nhộn nhịp lên nhu Tết .
Thân chúc cac ‘ bạn nhiê’u niê’m vui va’ hạnh phúc .
Thân mến ,
KLoan
Loan nhớ không ,ngày xưa thầy Phúc gọi tụi mình là 36 điện tử tự do .
Bởi vậy xin các anh đừng thắc mắc tại sao mấy hạt điện tử này cứ quay quanh quỉ đạo hoài.
Mấy cô nàng bên Vn Hoa và LanB hôm qua lo họp chợ khg chịu về nhà nấu cơm bửa nay bị mấy ông chồng nhốt hết rồi mừng quá hihi..
Chồng của Hoa và LanB cũng là dân Cao Thắng vì vậy đầu mấy ổng bị bạc trắng và rụng còn loe que có mấy cọng thôi. Hỏng có tụi nó xl mách nhỏ cho mọi người biết. Kể ra ông nào hồi xưa có yêu cô nàng bên lớp xl mà bị bỏ chắc lên đốt nhang cám ơn trời phật đi hihi…
Đọc mấy lời tự thú của Xuân Lan, mới biết “Trời thương” mình, không lấy vợ CT, nếu không thì đã tiêu tùng rồi. Lúc đi học mà quậy tới bến như vậy, không biết tương lai ra sao hết….
Các Ban ĐT2 thân mến
Đúng với câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ,hết phá bạn bè đến phá thầy , câu chửi cha không bằng nhại tiếng ứng với trường hợp sau đây có thể cũng có bạn còn nhớ ,là thầy TRƯỚC của chúng mình mỗi lần nói xong 1 câu gì đó thầy thường hay nói câu nhưng nghe lại như cuối cùng ,nó không mang 1ý nghĩa gì cả , chỉ là do thói quen thôi .Thế là nhóm tụi mình lấy đó để nhạo thầy ,trong đó CHI ĐÀM người có giọng cười ma kêu quỷ trách ,giọng cười của nhỏ là hic………hic…………(bạn này mà xem chắc rủa thầm ) .Mỗi lần mà bạn ấy thấy thầy đi ngang qua là cười mà còn nói quạ ….quạ, hay còn hát kêu cái mà quạ kêu ,bọn mình thì hòa giọng quạ………qua……….và vài lần như thế , đi đêm có ngày gặp ma ,sức người chịu đựng có hạn , vá 1 ngày đẹp trời kia thầy mời bạn ấy vào phòng mà dũa sối sã, bon minh ở ngoài áp tai vào phòng nghe bạn ấy bị dũa ,đứa nào đứa nấy mắc cười mà không dám cười lớn sợ thầy nghe phải bịt miệng để khỏi ra tiếng,nhìn vào trong thấy bạn ấy đứng khoanh tay và đóng kịch với bộ mặt thấy tội (chắc chưa bao giờ bộ mặt CHI dể thương và hiền đến thế ,ngay chị TUYẾT là người tu hành còn không bằng bộ mặt của Chi lúc đó nữa) ,có lẻ thầy nghĩ giãng nãy giờ chắc thấm đòn rồi nên tha ,nhưng thầy đâu có ngờ bạn ấy vừa ra khỏi phòng là cười phá lên mà miệng còn nói quạ………..quạ…….1 đám ôm bụng cười nghiêng ngã
Mấy hôm nay 4♦ không thấy Kim Chi đi chợ…muốn thưởng thức giọng cười của cô ấy ra sao?
Kim Chi mà gặp Tư Rô
Chắc cười không nổi…vì vô lạc nhà
Ngày xưa Tư ít la cà…
Nếu không đã gặp…gà nhà Kim Chi
Dạ ,Chi Đàm đây ,xin chúc cả nhà vui vẽ.
Anh Duy ơi ,đọc mấy đoạn Trường Thi của Anh ,muốn rơi nước mắt luôn ,cầu chúc anh và gia đình mãi mãi bình an .
Kim Chi thân mến,
Trưa nay về nhà ăn cơm, mớ nhớ mình còn nợ…một người:
Đêm qua thức dậy sớm
Vô thăm chợ Chòm Hỗm
Đọc được lời Kim Chi
Đã đọc bài Trường Thi
Thông cảm nổi khổ đau
Lúc tuổi nhỏ quê nhà
Sáng nay chưa cảm tạ
Vì đọc các bài lạ
Mà quên cám ơn Chi..
Bây giờ quay trở lại
Tìm lời cám ơn ấy
Để đa tạ bạn ta
Đã bỏ giờ ra đọc…
Cảm thông nổi khó nhọc
Của trẻ thơ lạc hoài
….
Vậy anh Tư Duy xin cám ơn Kim Chi thật nhiều nhé. Anh Tư Duy mới làm bài thơ này đầu năm nay. Bài thơ đó chưa chấm dứt. Đợi lấy 2 week vacation mới vô Library tập trung để làm cho xong…
Thân chúc Kim Chi và gia đình luôn luôn hạnh phúc & an-vui nhé.
Đã bắt đầu câu chuyện về việc học Pháp Văn có liên qua với CT5 rồi đó.
Xin vô link sau đây để đọc phần đầu…
Những Kỷ Niệm về Trường Xưa Cao Thắng:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Thân chào,
Tư Duy
XL nè làm gì lên án lớp ta dử vậy … Quậy như Sáng ở lớp thế nào không biết …???chứ về mình cưng quá trời luôn giờ hiền như cục bột nắn sao cũng vui vẽ mà … còn yêu đời nữa chứ … Mà yêu dử vội à nha … thấy CT5 la hét làm màu hớp hồn lúc dạo nhạc thôi … chứ về hiền như miu miu dễ thương nữa chứ … còn lên cơn thì đứt tay nhẹ thôi mà …
Sáng củng có vào coi trang này mà chỉ coi hình của tụi mình và Phúc bạn ổng rồi đi ông này lười viết và đọc lắm …
Sẳn nói rỏ cho a Duy biết về gia đình mình nha … Lão gia Sáng nè … 2 cô công chúa … đứa giống mẹ đứa giống ba … ngồi sui 1 đứa chị còn em cũng 22t rồi còn đi học … con Hoa thần tựơng về trường ”Cao Thắng” lắm tụi nhỏ được Sáng kể nhiều về trò tinh nghịch của ba mẹ nó … mà tụi nó củng đã từng chứng kiến thấy họp mặt lớp ct5 nên thích lắm … Lúc nào cũng nói lớp mẹ vui quá …
Xlan nè … nâng giá lớp lên chứ … vậy nha …
Lan b nè … nhà ngươi củng nhớ nhiều đó chứ … còn chuyện củ khoai củ chuối của thầy Tư Dân nữa đó … nhớ chưa … mỏi lần thầy tức giận vì lớp quậy phá là thầy lên la tụi mình như là củ khoai củ chuối … vậy mà khi thầy vừa quay lưng là cả lớp cười ào lên làm ổng củng không nín cười … mà ổng là giám thị khó nhất trường nửa chứ … vậy mà bước vào lớp tụi mình phải bó tay … cả lớp củng chọc được thầy phải cười thôi …
Đó mới là bản lỉnh của lớp … và từ đó tiếng vang cùng khắp … Nên lớp luôn được nhiều sự ưu ái phải nói là của cả ban giám hiệu … Các bạn có nhớ là Bác Nhân hiệu phó không … rửa cả chục tấm hình 4-6 của Bác cho từng đứa khi ra trường nửa đó … 1 thời vàng son đó nha … thương hoài tất cả các Bác trong ban giám hiệu …
Đọc mấy dòng của Kim Hoa, Kim Đinh, Lan B thì mới biết “may quá” mình không học chung với mấy cô “quậy.” Nếu không thì đời 4♦ tàn từ thuở đó rồi…
Hello Duy , thực ra là Hạnh không có nhớ Duy không hiểu sao Duy lại nhớ đến Hạnh,ai cũng biết chỉ một người không biết rất cảm động, thực ra lúc đầu Duy hỏi Ngọc Hạnh chứ đâu có hỏi Đức Hạnh nên đâu dám Hello sợ “bé cái nhầm” thì quê chết ,bây giờ Duy hỏi đúng Đức Hạnh mình mới dám lên tiếng , chứ thôi sợ hiểu nhầm lắm thông cảm nha.
Xin chào các bạn, thấy các bạn vẫn cứ quậy như chưa hề quậy thế mới thích làm sao bây giờ trở lại một thời để nhớ mặc dù tất cả bây giờ già thì chưa phải là già trẻ thì không còn trẻ nói chung là giú không đều cho nên già trẻ lẩn lộn , vì thế ta cứ mặc nhiên mà tám chuyện cứ lôi hết tất cả những gì mà chất chứa trong lòng suốt hơn 30 năm , chuyện bây giờ mới kể , giống như Xlan đã chất chứa bao lâu giờ đây kỷ niệm tràn về lòng Lan bồi hồi ghi lại những kỷ niệm thời đã qua, phải nói XLan nghĩ ra được sân chơi này để tất cả các bạn khắp mọi nơi đều đến với nhau như “chưa hề có cuộc chia ly ”
có những chuyện đọc mới giật mình nghĩ lại sao ngày xưa mình lại nghĩ ra để phá như thế . không biết thế hệ sau này có vô tư phá như mình không nhỉ , phải công nhận sao mà dể thương đến thế, các đấng nam nhi nghỉ sao? nếu không dể thương thì đâu có ý ới gọi nhau tham gia vào chợ chồm hổm, đồng ý không ?
XLan ơi ! Mấy hôm nay ở nhà mà chuyện gì ở chợ chồm hổm NLan cũng biết hết , hôm nay mình đến họp chợ cùng các bạn cho vui . XLan biết ko mình mất 2 đêm để đọc những trang kỷ niệm của XL , nhìn lại những tấm ảnh đã phai màu mà nhớ về những kỷ niệm thời học sinh dưới mái trường Kỷ Thuật . NLan suy nghỉ hoài mà ko biết sao tấm ảnh chụp cả lớp ko có KL và NL. NLan cũng liên lạc với KL rồi ,cám ơn các bạn mình nhiều lắm , đọc những dòng comment của các bạn cho XL rất vui , nhớ quá những kỷ niệm ngày xưa ,chào XLvà tất cả các bạn …
Hi Ngọc Lan
Rất vui khi nàng đã ra mặt, chắc là tụi mình mừng nhất là có tin vủa Vũ Loan. Vũ Loan đang tìm email Lan B kìa hỏng biết hồi đó hắn và Lan A chọi Chung có lạc đạn qua Vũ Loan khg? (Nợ máu hãy trả bằng máu đi) Hihi nghe như vậy mới giống dân chợ chồm hổm chứ. Hổm rày ông Duy ổng cứ phá chùa để tìm gặp 5 Lan. Nhưng mà Ly lan thì nói nhỏ Duy (tự lo mà bảo vệ thân mình đi nha!), dù có món nợ ân tình với màu áo xanh xl cũng khg che chở được bạn đâu! Lan A chắc sẽ xuất hiện thôi.
Để xl gọi Hòa ra luôn, nàng này cũng chịu khó đọc truyện xl và theo giỏi tin tức bọn mình lắm. Nhất là hỏi thăm Vũ Loan, bởi vậy xl sẽ đã đưa tin Vũ Loan lên đây, Vũ Loan ơi bây giờ đừng có khép mình nữa tụi mình là bà nội ngoại rồi. Cứ vào tham gia chợ chồm hổm cho vui nha! Vậy thì khu chợ này mói hấp dẫn. Ủa mà sao chỉ có 2 anh chàng nhát gái nhất tham gia vậy ta. A“ hồi xưa nhát congái còn bây giờ thì khg nhát con đà bàn hihi…
Xuân Lan thân ái,
Ngày xưa hai ông nhát gái, chứ bây giờ gái nhát 2 ông….
Tư Duy
Hi TT Ngọc Lan,
Xin chào Tất Thị Ngọc Lan (TT NL). Mấy hôm nay XL cứ trách Ngô Đình Duy (nickname 4♦ ) sao cứ đi phá chùa tìm 5 cô Lan. Hôm qua (tính theo giờ Cali) 4♦ mới phân bua…phân trần đủ thứ mà XL cứ nhắc Lang với Mì. Hôm nay rất vui được biết cô nương NL đi ra chợ…đây để tán. Mới gặp NL vậy 4♦ xin chào tái ngộ “cô nương” nhé. Hình của 4♦ thì NL đã thấy rồi, chắc NL học chung lớp CT5 với Kim Loan và học ban Pháp Văn phải không? Nếu NL xác nhận có học ban Pháp Văn thì Duy sẽ kể một câu chuyện vui ngày ấy. Còn không thì thôi, Duy phải chờ có cô nào học CT5 bên Pháp Văn với Thầy Vân (đi du học ở Tây Đức về) thì sẽ kể. Ngọc Lan bây giờ có mấy cháu rồi, lên chức bà nội bà ngoại chưa? Duy thì cưới vợ muộn màng, cho mãi tới đầu năm 1999 mới về VN cưới vợ tận ngoài Trung lận. Nay có 2 cháu (gái 10T, trai 8T). Duy rất vui được gặp lại các bạn bên CT5 (gặp bằng email thôi). Thơ đầu xin có vài lời thân chúc Ngọc Lan và gia đình an-vui & hạnh phúc nhé.
Thân chào,
Ngô Đình Duy (11T1, nk 1975-1976)
Chào anh Duy và đại gia đình Cao Thắng,
Liên không thể ngờ được anh Duy lại có óc trào phúng và xuất khẩu thành thơ nhanh như chớp đến vậy. Từ ngày anh vào chợ chồm hổm của XL , anh như được hồi sinh, như cá gặp nước tha hồ tung tăng bơi lượn thỏa chí nhé.
Có điều, hình như anh đã nhắc lại lần thứ hai hỏi xem có chị nào ở CT5 học Pháp văn với thầy Lê Thanh Vân thì anh mới chịu kể cho nghe câu chuyện gì đó làm Liên muốn nghe quá. Liên cũng là học trò của thầy, còn là hàng xóm của…mẹ vợ của thầy nữa đó nghe, vậy đủ tiêu chuẩn nghe câu chuyện của anh chưa?
Trước khi ra khỏi nhà Liên phải ghé chợ thăm mọi người một chút kẻo chút nữa ra đường là đi miệt mài đến chiều mới về. Phải nói sức thu hút của chợ XL thiệt là hơn cả nam châm nữa đó nha.
Thôi Liên đến giờ phải đưa con đi học rồi.
Chúc bà con buôn may bán đắt.
AL
Ái Liên thân mến,
Cám ơn Ái Liên có lời khen Duy làm Tư Rô “ái ngại” quá.
Có lẻ AL nói đúng, mình như trẻ lại như thời đi học năm lớp 10, lớp 11 vậy. Tuy thời gian có khác nhau nhưng tâm hồn vẫn giống nhau. Tìm lại các bạn như cá gặp nước sau những ngày bị nắng hạn vậy. Có khác chăng bây giờ mình đã trưởng thành, chín chắn hơn. Bây giờ thì tài “xã giao” của mình cũng đỡ hơn xưa rất nhiều…nhớ lăn lộn ngoài đời sống nhiều.
Máu “tếu” thì có lẻ Duy vẫn có đầy đủ, chỉ chưa biết có sử dụng đúng chỗ không, sợ “tếu” quá thành “tửng” thì dỡ sống, dỡ chết.
Sở dĩ Duy phải hỏi các bạn bên CT như vậy vì mình phải tôn trọng các bạn. Nhiều khi các bạn CT5 học ban Pháp Văn đâu có muốn nghe chuyện mà mình kể thì hơi “lãng nhách” hay “lãng xẹt” nữa thì coi như câu chuyện mình kể ra coi như bị “00” to tướng.
Duy hứa sẽ kể, nhưng “hơi dài” không biết các bạn có thì giờ ngồi đọc không. Thông thường “làm báo” thì Duy biết cách thức phải biết viết “ngắn, gọn, đầy đủ” chứ không thể “cà kê” dê ngỗng độc giả sẽ “chán” và ngừng đọc nửa chừng thôi. Kinh nghiệm qua trang blog, khi post hình thì có cả trên một ngàn người coi, còn post bài vỡ thì lèo tèo có mấy “độc giả gà nhà” vô xem thôi.
Như vậy sáng nay Duy nhận được “phản hồi” của 2 bạn Ái Liên, và Kim Chi (Đại Hàn) yêu cầu viết, và Kim Chi có nêu tên các bạn như Kim Hoa, Ly Lan, Kim Loan học ban Pháp Văn, thì từ từ Duy sẽ kể thôi. Truyện chia ra làm nhiều tập…cho có vẻ hấp dẫn như nhà văn nữ Xuân Lan hay viết chuyện xì-căng-đan í quên xì-to-ry tố khổ mấy anh CT ngày xưa vậy. Cũng may Duy đi đâu thì hỏi chuyện “Nam Tào Bắc Đẩu” hồi có người nhận ra mình, không phải “thiếu nợ,” hỏi tới hỏi lui hồi cùng lòi ra gốc gác người Trung “théc méc.”
Xin cám ơn Ái Liên đã khen ngợi và “xúi…dại” Duy viết ra nhé..
Thân chúc Ái Liên thật vui vẻ…
Duy
Ái Liên ơi,
Xl rất là vui khi Ái Liên tham gia bên này, cứ mà lên cùng với KD chọt chỉa anh Tám và anh Tư làm sao chỉ cộng lại là còn bù thôi. NHờ có 2 anh này mà trang này thêm phần ướt át, Thanks 2 anh.
Xuân Lan thân ái (thân ái chỉ dành cho XL thôi nhé…)
Xin viết lại giùm để người ngoài hiểu lầm, nhất là ông anh Học của tôi có nguyên nhóm bạn cũ CT có tới 10 lớp 12T ở Cao Thắng đang vào đây đọc, tưởng tôi chọc mấy cô “mít ướt” nhớ người yêu cũ khóc bù lu bù loa thì…về nhà bị ăn đòn đba`…
Xin viết lại “nhờ hai anh trai…can đảm…nên các chị em mình tha hồ …chọc quê… làm mấy bữa nay XL hả dạ lắm. Mình muốn “trả thù” mấy ông cho đỡ tức….cười…(chứ không phải tức tối đâu nhé…)
Chào bạn Duy !
Ngày xưa NL có học lớp PV của thầy Vân và cũng muốn biết câu chuyện của bạn . NL vẫn chưa nhớ được bạn Duy , nhìn hình ngày xưa thấy lạ mà hình bây giờ thì còn lạ hơn , hồi học ở KTCT NL cũng có tham gia báo chí ở trường nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ bạn . Gia đình NL cũng ổn định , nhà NL có nếp có tẻ, gái 20 và trai 17 , vẫn chưa lên chức bà . Thân chúc Duy và gđ vui vẻ hạnh phúc!
Thân chào!
Thân chào Ngọc Lan,
Sáng nay mình đưa thằng con trai 8T đi học. Mình nôn thế nào mà quên nhắc thằng bé mang theo backpack. Tới trường khi thả con xuống ngay chỗ bên đường (sidewalk) vì có bạn của nó cũng là người Việt, rồi bé Khôi Việt mới hỏi “Ba ơi, backpack con đâu rồi?” Mình ráng tươi cười (vì gặp ông Nội và bố thằng bạn của Ben (bạn của KV) đang đứng chờ con mình đi chung vài chục mét tới trường) và nói nhẹ với con “thôi để ba về nhà lấy backpack cho con, đi với bạn đi, ba sẽ lên trường con sau.” Rồi mình lái xe về nhà chỉ độ chưa đầy ba phút, thì gặp má nó đang đứng ngay garage “thằng con ông nó giống ba nó, đi học mà bố quên nhắc con đem cặp…” Duy chỉ tươi cười cho bx khỏi nói thêm…nghe mệt tai lắm. Rồi lấy cặp bỏ vô xe, chạy tới trường, đậu xe bên đường, đeo ba lô và đến trước lớp. May quá lớp bé KV vừa mới tới vì bell rings at 8:30AM. Mình vội đưa cho nó, nó mừng lắm “Thanh you, daddy.” Rồi Duy phải quay về nhà chở đứa con gái Betty đang đứng chờ daddy trước nhà. Mình chưa uống sữa tươi nên vội chạy vô nhà nốc một ly, và nhanh tay đem “lunch bag” đi theo rồi vọt lên xe đưa con gái tới trường…
Trên đây là hình ảnh buổi sáng của Duy đưa con tới trường…kể cho Ngọc Lan và quý bạn nghe chơi. Và cảnh này cũng không xa lạ gì với bạn Đặng Trọng Phúc nữa.
Bây giờ Duy mới có thì giờ vô chợ “Chòm Hỗm Đồng Xuân” nầy để thăm các bạn đây. Mới trả lời cho cô Lan B, bây giờ gặp Ngọc Lan, chắc chút xíu thì gặp Xuân Lan. Như vậy ngày này gặp “Tam Lan.”
Ngọc Lan,
Ngày xưa lớp của bạn có gần 40 cô giữa trường Cao Thắng có gần 1500 anh, thì Ngọc Lan có thể ví như lớp CT5 mình như là các “ca nghệ sĩ,” còn các anh thì như khán giả. Khán giả bên dưới thì biết tên & mặt rõ “từng cô ca sĩ.” Do đó Ngọc Lan không biết “khán giả” Ngô Đình Duy là ai thì rất bình thường. Ở Cali thì Duy hay sinh hoạt các nhóm tu về Phật Pháp. Duy cũng phụ trách việc thông báo & viết tin cho mấy bác cô chú bác và anh chị em đạo hữu. Hè năm nay Duy qua bên Washington, DC hơn 10 ngày để tu học, có nhiều anh chị em và cô bác đều nhận ra và đến chào Duy, nhưng Duy “đơ mặt đực” ra vì có bao giờ mình gặp mặt họ đâu. Lý do rất đơn giản, mình chụp hình, viết tin…nên được đông người thương & quý mến nên họ đến chào hỏi. Duy nói ra điều này để cho Ngọc Lan và các bạn biết rằng lớp CT5 có chỗ đứng “đặc biệt” trong tim của tất cả các anh học sinh niên khóa 1974 – 1975. Rồi sau 1975 đa số các bạn trong lớp CT5 tham gia ban Văn Nghệ, lên sân khấu ca, thì ai mà không biết, không nhớ mặt nhớ tên và “quý mến, ái mộ” các cô CT5 chứ…
Phải nói rằng lớp CT5 đã mang đến cho trường Cao Thắng niên học 1974-1975 một luồng sinh khí mới. Dân Kỹ Thuật thường khô khan, nhưng tháng 10/1974 mùa khai trường nhập học có sắc thái mái, các anh trai biết ăn diện chải chuốt hơn, biết điệu nghệ hơn để hy vọng mình “lọt vào mắt xanh”của một cô nào đó. Riêng lớp của Duy rất chộn rộn, vui khi thấy lớp các cô CT5.
Hôm nay Ngọc Lan viết trả lời Duy thì Duy xin cám ơn bạn nhé. Và Duy cũng xin viết trả lời hơi “dài dòng” văn tự đó. À Ngọc Lan làm ban báo chí mà không biết Duy cũng phải. Vì Duy ra trường Cao Thắng tháng 6/1976 để ra trường ngoài đi học tiếp lớp 12 ở trường Lê Quý Đôn. Đến hơn 10 năm sau thì Duy có đến trường chụp hình để chuẩn bị hành trang “làm lại cuộc đời” trên xứ Mỹ, mà mình bỏ nhiều thời gian để vượt biên. Tất cả các bài vỡ trên báo tường nhân dịp Tết Bính Thìn 1976 của lớp 11CT5 ngày đó Duy đọc không bỏ sót bài nào cả, nhưng bây giờ thì không nhớ những bài ấy, nhưng từng khuôn mặt của lớp CT5 thì Duy nhớ rất rõ. Và có lẻ tất cả các anh CT cũng đều nhớ như Duy…
Thân chúc Ngọc Lan & gia đình an-vui & hạnh phúc nhé.
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Hồi đó Chi học lớp Pháp văn ,Kim Hoa ,Ly Lan ,Kim Loan nữa
Như vậy là Kim Chi biết Duy là ai rồi. Vậy lớp Pháp Văn năm lớp 10 ai dạy lớp Kim Chi vậy?
Thầy Vân dạy Pháp văn lớp mình ,hồi tụi mình mới vào trường .
Thân chào Kim Chi,
Cám ơn Kim Chi đã trả lời cho Duy biết KC học Pháp Văn ngày trước nhé. Duy sẽ viết chuyện học Pháp Văn có liên quan đến lớp CT5. Hôm gặp Kim Loan nhân cuộc họp măt tháng 8/2011 thì KL có cho Duy biết là Kim Loan học bên Pháp Văn. Duy có kể sơ cho KL nghe rồi, nhưng chưa đi vào chi tiết. Duy định bụng sau này, 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm sau gặp lại tất cả các bạn bên lớp CT5 học Pháp Văn thì mình sẽ kể cho vui…
Duy vẫn chưa nhận ra hình Kim Chi, vì Xuân Lan scan hình chắc kiểu low resolution nên nhìn không rõ được. Sẵn nói cái…mà…cái…mà (tật cà lăm…hồi nhỏ trở lại…) nên Duy mới nhớ và xin nhắn với “bà chủ chợ Chồm Hỗm” xin bà post hình nào high resolution để thiên hạ nhìn ngắm cho rõ một tí. Đã xa cách hơn 35 năm rồi, memory không còn nhớ, mà xem cái hình mờ nét làm tui không nhận ra “cố nhân” là ai hết, hoặc “nhìn ra” nhưng không đúng với bên ngoài. Chẳng hạn như bữa trước Xuân Lan “mừng quá gặp bạn” chôm hình từ blog của Tư Rô chẳng nói một lời, rồi post hình lên, tôi nhìn hình không ra, và tự hỏ hình mình chụp sao xấu quá vậy…(người thì lúc nào cũng đẹp, nhất là mấy người đẹp, nói xí là ăn guốc cao gót…lũng đầu còn nhơn kim đinh chích nữa…). Để tui rãnh một chút thì sẽ gởi hình Tư Rô, Khôi chụp chung với các “nữ hiệp” bữa hổm, khi nhận được xin bà chủ chợ upload lên nhé…”Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng” bà chủ nhé…hihihi
Thôi sáng nay gõ nhiều…rồi…để dành pin còn làm chuyện khác..
Thân chào Kim Chi & các bạn CT
Tư Rô
Trời có sao in vậy ngưòi ơi! Mấy tấm hình này lâu lắm rồi truyền từ đời mẹ qua đến đời con bây giờ đến đời cháu rồi. In như vậy mấy ông mới khg nhìn thấy nếp nhăn hihi..
Xin mời các bạn đọc Những Kỷ Niệm về Trường Xưa Cao Thắng
Bài 1: Chuyện Tính Học Chung Pháp Văn với lớp CT5
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Thân chào,
Duy
Thông báo đến các tiểu thương chợ chồm hổm là xl ( coi như ban quản lý chợ đi) bị mất ngủ cả tuần nay vì vui quá gặp lại những bạn xưa và một người xưa nữa). Bây giờ vô cùng mệt mõi. Khi nào khg thấy ban quản lý chợ kg lên thì đừng có tranh nhau mà ăn hiếp anh DUy với anh Hiếu nha. Họ bây giờ thương tâm lắm rồi đó haha… Nhớ mấy bạn quá, gặp nhau trên này vui ghê. Mấy bạn nhớ Thanks anh Đạt đã mở ra trang web này nha và Thanks anh Duy đã mồi trang web này thêm sống động. Cám ơn cả em KD và ông Phước hỏng có hai người này chắc cũng chưa làm trang web này đâu! Sao giống tổ quốc ghi công quá vậy ta?
Xuân Lan ơi,
Sao nghe “cám ơn chay” thấy mệt quá. Sao XL không rủ cả đàn anh, đàn chị ra chợ Tân Định ăn một chầu “bò mía” rồi thêm mấy ly “nước mía tươi nguyên chất.”
Xuân Lan, cô bạn cũ ngày trước
Sao chỉ “chay”, không nước không nôi
Làm Tư nhịn đói…than trời
Tưởng xong công việc được mời đi ăn
Thế mới biết bóng trăng có cuội
Hứa đi ăn, phút cuối quên rồi
Lan không mời, Tư xin mời
Mời Lan ra chợ…cùng xơi…bánh bò
Món bánh bò…ăn no thoái mái
Xơi xong rồi…ăn nải chuối xanh
Ăn xong Tư chở vòng quanh
Về nhà gởi lại…cho anh chồng nàng
Quen với Tư, Xuân Lan hạnh phúc
Từ xa xôi nước Úc định cư
Bạn bè gặp gỡ từ từ
Cuối năm tổng kết cho Tư vui mừng …nhé
Ngô Đình Duy (25 Oct 2011)
Thân chúc Xuân Lan & các bạn CT khắp nơi bình an & vui vẻ…
Tư Rô
Hỏi thiệt nha.
Sao ở đâu mà Duy phun ra được nhiều thơ quá vậy. Anh Học có tài này khg vậy? hay là ảnh cũng như anh Chơn Tâm mà khg tìm được bồ câu đưa thư ta? Thanks for the poem. Duy giỏi lắm.
Xuân Lan ơi,
Tư Rô xin phép sửa đổi một chút nhé (đừng giận nghen XL). Người ta nói “làm thơ có tài như nhả ngọc phun châu,” hay là “xuất khẩu thành thơ” chứ ai lại nói …phun ở đâu ra…làm như là phun nước lạnh …súc miệng…buổi sáng không bằng. Thơ là phải có “cảm” mới làm được. Có “cảm” mới có “hồn.” Nhớ ngày ấy năm xưa lúc “lên liếp Chính Chị” hay đọc thơ Tố Hữu về tình yêu của người CM
….Trái tim anh ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đ phần nhiều
Phần cho thơ và…để em yêu..
Rồi he đắc ý lắm…cứ lặp đi lặp lại hoài. Duy ngồi ở dưới lặng thinh không nói, nhưng trong lòng thầm nói “L à, muốn làm thơ tình yêu, đưa giấy đây Tư…Rô sẽ có bài để đọc cho.” Tiếc rằng bây giờ he ở đâu tìm không ra. Khi nào có được viết email thì D. sẽ tặng bài cho…mặc dù đã trể rồi….hahaha…
Thân chúc XL và các bạn vui nhé…
Tư Rô
PS: Xin cám ơn anh Đạt và các anh chị em cộng tác viên đã giúp Xuân Lan tạo ra chợ trời “Chồm Hỗm” này để có đất cho tụi này “tán hươu tán vượn” nhé…Thank you very much and have a great year 2011 …
Xlan mới chôm tấm hình của Duy mang qua bên này rồi. Thấy nó dễ thương quá. Hồi nhỏ mà biết “chíp hôi” này thì đã cú đầu rồi haha.. Trong hình mấy người bạn của Duy mấy bạn xl biết đó. Chắc tại Duy bỏ trường ra ngoài nên mọi người khg nhớ thôi phải khg?
Hi … Anh Đạt ơi …!!! trước tiên ”cảm ơn” anh nhiều lắm lắm nha … biết là nhờ có anh tụi em mới có nhiều chuyện vui kể cho nhau … mà từ bửa tới giờ mải mê chuyện xưa củ của lớp quên mất người anh Cả đả tạo ra nó ” Xì.to.ry ” anh nha …
Hôm bửa anh có hỏi về gia đình em … mà em chưa trả lời … Bửa nay thì chắc anh đã đọc rồi phải không … gđ tụi rất là vui vẽ và hạnh phúc … em cũng đã ngồi sui 1 đứa chị còn nhỏ em cũng đang đi học cũng sắp sửa xong …
Con lớn hết nên cũng rảnh rang … À còn chuyện hoạ sỉ phòng sơn em nhớ lộn rồi hồi đó là anh Đổ ngọc Tuấn vẻ cho em và Lan b chân dung bằng bút chì … lúc đó aTuấn làm cùng phòng với anh … làm anh lục tới lục lui hoài trong trí cũng không nhớ gì … tội cho anh quá … đừng buồn nha vì cô em hay quên này …???hí …hí …
GD anh khoẻ chứ … các thành viên thế nào giới thiệu cho tụi em rỏ với … Thương chúc gd anh chị nhiều niềm vui & hạnh phúc nha … bye bye …
Anh Duy ới ời … mình có nhắn lời của anh cho Sáng nghe rồi … tối hôm qua Sáng định ngồi vào máy tưởng là chat nói chuyện ai dè kêu Sáng viết nên ông ta tuột xuống liền nói chưa biết viết gì … vì các bạn ct đông quá lão khớp mà chủ đề chung tám không …??? chắc mình gãy chưa đúng chổ hắn đây … Có Phúc hay Đào công Minh thì ôi thôi nổ như bắp rang liền …
Còn bí kiếp thì hỏi coi Sáng có hối hận không khi bị hói đầu thế này … để Hoa kích thêm ngòi nổ cho lão … Quên nửa để lão nổ chắc cháy nhà Kim Hoa quá … eo ơi ghê thiệt ta …
A Duy này xúi bậy không … ???
Kim Huê ơi,
Đã hơn 7:30PM rồi Tư…Duy phải “dìa nhà” trình diện…Nói Sáng vô chơi cho vui. Chắc những ngày sắp tới anh Tư…Rô bận công tác rồi, lúc đó có muốn “tán hươu, tán vượn” cũng không có Tư Rô đâu. Hai bữa ni xong project nên có giờ…Một khi đầu óc đã busy thì căng óc “nặn thơ” cũng không ra một câu…chơ đừng nói một bài. Nhiều khi một ngày có thể làm vài bài, và nhiều khi vài năm làm một bài cũng không được. Kim Huê nay đọc thơ Tư Duy hay Tư Rô thích chưa. Nếu muốn đọc thơ Tố Hữu thì xin Võ Tuấn Lĩnh có đầy kho sách đó.
Thân chúc Kim Huê & phó Sáng vui vẻ & hạnh phúc nhé…
Thân chào,
Tư…Duy
bây giờ không gọi Duy nữa mà gọi Tư rô cho có vẻ dân chợ chứ, về gia đình cũa Hạnh có 2 cháu trai đều định cư ở Úc, 1 cháu đã có vợ , ông xã dân Bách khoa , cũng học về Đtử, hiện đang làm chung cơ quan, hạnh phúc tràn trề giống như 4 rô vậy à mình và Bloan cũng là dân học Pháp văn đó nghe .
Chị Tư Hạnh thân mến,
Cám ơn chị Tư Hạnh đã trả lời cho Tư Rô nhé.
Chắc chị Tư Hạnh biết Tư Rô rồi chứ. Nếu chưa xin nhắc chị là dịp Noel năm 1976, tụi mình có đi picnic ở Đường Sơn Quán. Có mấy bạn lớp Tư Duy như Lê Văn Hai (biệt danh Hai Lê), Đoàn Văn Dư, em họ của Dư là Phước đi với cô bạn gái. Tụi mình đạp xe đạp mỏi cả giò, đói lả…đến trưa thì ăn cơm vắt gì đó. Lúc về chị Tư Hạnh “oải” quá nên Tư…Rô “anh hùng” ra tay nghĩa hiệp “chở chị Tư” ngồi sau. Sau khi chị Tư lên ngồi rồi thì Tư…Duy mới biết mình “chơi dại,” vì không lượng sức mình “nhỏ con” mà dám “đèo bòng” bà chị ngồi sau…đạp muốn “đứt hơi, xì khói, bở hơi tai” mà vẫn không sao lên nổi cầu Saigon nữa. May mà không tuộc dốc cầu bị accident rồi…Sau đó Hai Lê rủ đi nữa thì Tư…Duy “ớn lạnh” nên từ chối để khỏi làm “anh hùng rơm” nữa. Bây giờ Hai Lê chắc còn ở Việt Nam, chị Tư Hạnh có bao giờ gặp lại bạn của Tư Duy không?
Chúc mừng chị Tư Hạnh được hạnh phúc và con cái đã công thành danh toại nhé.
Thân chào,
KĐ, XLan và ALiên mến.
Phải nói KĐ,XL và AL suy nghĩ đúng thật..
Anh có ý định mơì Anh Tư Rô vô nhóm “ Nhửng ngươì chồng tốt”
Điêù kiện chỉ cần theo đúng 2 tiêu chuẩn như sau:
Ngaỳ thì rưả chén quét nhà,
Đêm thì vợ goị, bẫm bà có em.
Nếu như hôm naò cảm thấy như vầy:
Đi cho biết đó biết đây.
Ở nhà vớí vợ, còn hơn ở tù.
Thì phải nhớ ngay câu răng đe cuả các bà như sau:
Ở nhà không chịu ở nhà!
Muốn “child support” bà đưa ra tòa.
Trưòng hợp nầy mà xảy ra, xem như tiêu tùng đơì Trai còn lại rồi. Vì chúng ta đang chờ đi theo diện bão lãnh của Diêm Vưong…Làm sao đủ sức lực làm lại từ đầu được nưã? Trước mắt là trở thành “homeless”…Kiểu nầy thì chua lắm lắm…
Nếu thực hiện theo đúng những tiêu chuẩn như trên Tớ tin chắc rằng: Các Bác “Trai” nhà ta sẻ được các Bác Gái ở nhà thực hiên như câu nóí cũa Lan b: “Thương như trứng hứng như hoa, đá như traí bóng”…..
Ai Liên nầy.
Anh có xem hình lớp cũa AL, có cô Mai và cô Ngân và vaì người nưả…ALiên có liên lạc vơí họ không?
ALiên không thay đổi nhiều so vơí trưóc.
Tư Rô ơi;
Các Bác trai CT ở đây hằng năm đều được tặng danh hiệu “Husband of the year” đấy. Không tin cứ hoỉ KĐ va XL, không biết các Bác ở Meõ như thế naò???
Còn các đấng đàn ông ở VN…Tớ xem trên “you tube”…. Tớ rung lắm đấy…Nhìn cảnh ăn nhậu, say xỉn, đánh phụ nữ.
Oh…Nếu ở đây hay ở Meõ có lẻ ngồi gở lịch mệt nhỉ?
Anh Tư Rô nâỳ …
Tên 8 Cơ là biểu tượng cho sư vui vẻ trong cách “Boí baì” o VN. Người có lá baì nầy đứng kế bên là sẻ đón nhận được tình thương yêu của những ngươì chung quanh. (Tớ có ngâm cứu về boí baí ).
Nêú noí 8 Cơ nâỳ có 8 traí tim đề tùm lum thì chết Tớ mất, Tớ chỉ có một traí tim cho Bà Boss và cô con gaí cuả Tớ ở đây là đả chết cả đời trai trẻ rôì đâý. Từ khi ký tên vaò “Bản án tù chung thân “ Tớ quan niệm rằng “Thôi thì thân trai mười ba bến nưóc, trong nhờ đục đóng phèn…”.
Không nhờ XLan và các Bác các Cô nhắc là Tớ quên hết những gì ở CT rồi.
Kim Chi mến.
36 năm như một giấc mơ, Anh mới có dịp găp lại các bạn
Trang nầy xem như đã có KH, Lb và KC….Hình như còn thiếu 3 ngươì nữa trong nhóm HT của các bạn đó. KH, Lb và KC có liên lạc với họ không?
Anh không ngờ lớp của KC “quậy tớ bến “ qua nhửng mẫu chuyện của XLan kể,
không đúng với cái nhìn của Anh lúc bấy giờ dành cho lớp của các bạn.
Chúc tất cả các Cô các Bác một cuộc sống vui tươi va hạnh phúc.
Thân mến.
Anh Đức-Hiếu thân mến,
Cám ơn anh Hiếu. Anh viết chuyện “thật tếu” cười ra nước mắt…đau thương quá cho thân phận đàn ông quá. Duy thì không dám join vô Hội của mấy ông chồng tốt đâu…Làm gì cũng bị bx chê hết, cuối cùng bình bầu chắc là đứng…đội sổ “phong thần.”
Cũng cám ơn anh Hiếu giải thích ý nghĩa của 8♥♥♥♥♥♥♥♥
Như vậy chắc là anh được vợ nhờ vì biết…”trung với vợ, hiếu với bà già vợ” là nhất rồi.
Thân chúc anh một ngày vui nhé…
Duy
Chào anh Hiếu,
Thỉnh thoảng Liên vẫn liên lạc với Mai và Ngân bằng email. Liên sẽ gửi lời thăm hỏi của anh đến hai bạn ấy. Mai chỉ có một cô con gái, hình như vẫn còn làm ở Vinatone từ sau khi ra trường đến nay. Ngân thì có 2 trai, 1 gái.
Biết được anh vẫn còn nhớ, Mai và Ngân sẽ cảm động lắm. Cám ơn anh.
Cảm ơn ALiên nhé. M và N cùng sinh hoạt và rất nhiệt tình với trường lúc bấy giờ. Thời kỳ đó tội nghiêp cho hoàn cảnh cũa M và N lắm. Đó là những gì Anh nhớ về M và N. Hy vọng co dịp liên lạc với các bạn.
Thân mến.
KĐ, XLan và ALiên mến.
Phải nói KĐ,XL và AL suy nghĩ đúng thật..
Anh có ý định mơì Anh Tư Rô vô nhóm “ Nhửng ngươì chồng tốt”
Điêù kiện chỉ cần theo đúng 2 tiêu chuẩn như sau:
Ngaỳ thì rưả chén quét nhà,
Đêm thì vợ goị, bẫm bà có em.
Nếu như hôm naò cảm thấy như vầy:
Đi cho biết đó biết đây.
Ở nhà vớí vợ, còn hơn ở tù.
Thì phải nhớ ngay câu răng đe cuả các bà như sau:
Ở nhà không chịu ở nhà!
Muốn “child support” bà đưa ra tòa.
Trưòng hợp nầy mà xảy ra, xem như tiêu tùng đơì Trai còn lại rồi. Vì chúng ta đang chờ đi theo diện bão lãnh của Diêm Vương…Làm sao đủ sức lực làm lại từ đầu được nưã? Trước mắt là trở thành “homeless”…Kiểu nầy thì chua lắm lắm…
Nếu thực hiện theo đúng những tiêu chuẩn như trên Tớ tin chắc rằng: Các Bác “Trai” nhà ta sẻ được các Bác Gái ở nhà thực hiên như câu nóí cũa Lan b: “Thương như trứng, hứng như hoa, đá như traí bóng”…..
Ai Liên nầy.
Anh có xem hình lớp cũa AL, có cô Mai và cô Ngân và vaì người nưả…ALiên có liên lạc vơí họ không?
ALiên không thay đổi nhiều so vơí trưóc.
Tư Rô ơi;
Các Bác trai CT ở đây hằng năm đều được tặng danh hiệu “Husband of the year” đấy. Không tin cứ hoỉ KĐ va XL, không biết các Bác ở Meõ như thế naò???
Còn các đấng đàn ông ở VN…Tớ xem trên “you tube”…. Tớ rung lắm đấy…Nhìn cảnh ăn nhậu, say xỉn, đánh phụ nữ.
Oh…Nếu ở đây hay ở Meõ có lẻ ngồi gở lịch mệt nhỉ?
Anh Tư Rô nâỳ …
Tên 8 Cơ là biểu tượng cho sư vui vẻ trong cách “Boí baì” o VN. Người có lá baì nầy đứng kế bên là sẻ đón nhận được tình thương yêu của những ngươì chung quanh. (Tớ có ngâm cứu về boí baí ).
Nêú noí 8 Cơ nâỳ có 8 traí tim đề tùm lum thì chết Tớ mất, Tớ chỉ có một traí tim cho Bà Boss và cô con gaí cuả Tớ ở đây là đả chết cả đời trai trẻ rôì đâý. Từ khi ký tên vaò “Bản án tù chung thân “ Tớ quan niệm rằng “Thôi thì thân trai mười ba bến nưóc, trong nhờ đục đóng phèn…”.
Không nhờ XLan và các Bác các Cô nhắc là Tớ quên hết những gì ở CT rồi.
Kim Chi mến.
36 năm như một giấc mơ, Anh mới có dịp găp lại các bạn
Trang nầy xem như đã có KH, Lb và KC….Hình như còn thiếu 3 ngươì nữa trong nhóm HT của các bạn đó. KH, Lb và KC có liên lạc với họ không?
Anh không ngờ lớp của KC “quậy tớ bến “ qua nhửng mẫu chuyện của XLan kể,
không đúng với cái nhìn của Anh lúc bấy giờ dành cho lớp của các bạn.
Chúc tất cả các Cô các Bác một cuộc sống vui tươi va hạnh phúc.
Thân mến.
Anh Hiếu,
Vài dòng thăm hỏi sức khoẻ anh và gia đình,chúc anh và gđ mọi sự an vui ,nghe anh Đức nói lớp anh hay họp mặt ở nhà anh Tân cũng đông đủ lắm .Ngày xưa thật là vui há ,giờ nhớ lại vẫn thấy rộn ràng sao đó.
Chi Đàm
Hay cho Tư Rô nhà ngươi … có biết Kim Huê là ai không mà dám chúc Kim Huê & phó Sáng vui vẻ & hạnh phúc nửa chứ …
Nguyễn thị kim Huê 1 người bạn của lớp tụi này làm cùng phân xưởng củng có với tất cả lớp mình và cả Sáng cũng biết rành về bạn này nhiều kỷ niệm lắm … mà người bạn này xấu số đã chia tay bọn mình vì 1 cơn bạo bệnh …
Sáng mà nghe chắc té xỉu quá … Lúc đó lôi 4 Rô lên bàn mổ xơi tái còn chưa hả tức … Bỏ cái tật lăn săn bộp chộp nha …
a Đức Hiếu còn nhớ là trong nhóm thiếu 3 người nửa là đúng rồi … Ly Lan ,Hương B , Thanh Thuỷ người đặc biệt mà nở đành quên sau … Còn biết về tài quậy của lớp chỉ là phân nổi thôi … còn nhiều lắm lắm luôn chưa nhớ hết được …
Từ từ rồi Anh sẽ nhớ lại, thành thật xin lỗi tất cã vì Anh đã bõ sau lưng hơn 35 năm nay cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và cuộc sống nơi xứ người.
Nè Kim Hoa,
Cám ơn bạn cho biết…hai cha con nhà Tư Hạnh.
Tư Rô nghĩ chúng mình là “dân ăn học” có giáo dục, có văn hóa đàng hoàng. Còn chị Tư Hạnh theo Tư Rô được biết có 4 đức hạnh “công, ngôn, dung, hạnh” thì làm sao mà làm theo “thói du côn du đảng” gặp ai đâu không bằng lòng là “hăm đánh” vậy Kim Hoa. Sợ nói như vậy chị Tư Hạnh buồn lắm phải không chị Tư Hạnh.
Tư Rô
Còn Ông 4 Rô nè … Thoại Vân thoại mây như a hỏi chơi thân với Đức Hạnh đó Hânh la Bố còn Vân con bố con nó họp lại tung hứng là lão Duy chạy có cờ đó nha …
Kim Hoa thân mến,
1. Tui tưởng Kim Hoa cũng như Kim Huê, I am really sorry for calling you Kim-Huê. Sorry nghe KH. Tư đâu có biết có người khác tên Kim-Huê. Tư không bao giờ dám giỡn mặt với người đã khuất.
2. Hôm qua Tư tui đi lộn chuồng và ghi cho Kim Hoa một message, chắc bà chị giận Tư nên không thèm trả lời, trả vốn gì hết. Hôm nay Tư copy lại cho KH đọc lại nhé…Hôm nay cũng xin mờ chị Kim nhà mình đi ăn “chè đậu đỏ hột lựu” với ông xã “phó Sáng” nhé. Tụi mình tập ăn chè để nhớ thời “bao cấp” nhiều khó khăn….
3. Hôm qua Tư tui mời chị Xuân Lan đi ăn “bánh bò” rồi nhai “chuối xanh.” Đêm nay chị XL ôm bụng rên “hừ hự” và chử xiên chử xéo Tư tui “Cha Tư…thiệt tình hết chỗ biết, biết mình thích ăn bánh bò nên…mình…chơi luôn…2 rổ. Bây giờ cái bụng…tham ăn…nó hại mình…đau quá…Tư ơi…là Tư…sao…mà…Tư giang hồ..í quên…Tư gian manh quá dzị !!! Chắc cái điệu này Lan tui….phải…đai-ét (diet) 2 tuần cho xuống…tấn.”
4. Vậy rút kinh nghiệm chị XL ăn “quá chén” thì xin quý vị khi mời ăn thì cố gắng “control” để đừng đổ tội cho Tư…Rô nhé. Tui đi ăn…món nào tui thích….nhưng biết giữ điều hòa nên không…sao hết…
5. Xuân Lan ơi! Giờ này vậy chưa? Tư mời em Lan đi uống café…đen…để bụng…bớt đau nhé. Tiền bạc đừng lo, hôm nay Tư Rô…bao luôn. Tư “mậu lúi” thì xin chủ quán “ghi sổ nợ” thôi….
Sáng nay bên Mỹ tui mở hàng đó…thiên hạ không đi chợ…thì chợ “ế…” ráng chịu…
Xin trích dẫn bài viết hôm qua cho Kim Hoa nè…
——————————————————————————-
(25 Oct 2011)
Kim-Hoa thân mến,
Cám ơn Kim-Hoa viết trả lời cho “Tư Duy” nhé. Bữa nay chắc hên lắm vì có người kêu đúng “tên húy” của mình. Vậy coi như Tư Duy nợ Kim Hoa một ly chè đậu xanh nước dừa nhé, một hồi mời Kim-Hoa xuống cafeteria để Tư Duy đãi. Mà xin KH đi một cách “im lìm” đừng rủ rê Xuân Lan, Thu Lan, Đông Lan gì hết nghen. Mấy người đó nghe Tư Duy đãi bà kéo theo rờ mọt là tui “cháy túi” đó. Hôm nay maman chỉ cho tiền ăn trưa, nhưng tui nhịn nên chỉ đủ tiền “chi” cho một mình bà thôi…hihihi
Nè, người ta không biết mới hỏi chứ đâu có giả khôn giả dại hả Kim Hoa. Tư tui đọc thấy không hiểu là có “théc méc” liền, nếu để bụng lâu ngày thấy đau bụng lắm. Xin Kim Hoa thông cảm nhé..
Hôm qua Kim Hoa về có nhắn Tư Duy gởi lời “chúc mừng” đến “phó Sáng” chưa? Xin anh Sáng “chỉ giùm” Tư làm sao “cua” được Kim Hoa vậy? Bây giờ tui muốn “phó Sáng” chỉ nghề để “kiếp sau” ra chiêu.
Kim Hoa ơi, nghe có cô Thoại Vân, Thoại Mây bay vào đây sao tui tìm hoài không ra vậy bà. Ngày xưa ai hay đi chung với cô Thoại Mây vậy. Cái này chắc Tư tui phải bắn đạn pháo “cell phone” qua cho “Đặng Sư Huynh” tức “Đặng Trọng Pháo” quá. Không biết DSH, pháo bị kẹt nòng rồi mà sao không thấy xuất hiện. Tư tui nghi “Trọng Pháo 200ly” bị “phu nhân” “cấm cung” rồi !!!
Hôm nay thấy Kim Hoa viết nên tui “lịch sự” của giới mày râu “gentleman” viết trả lời cho Kim Hoa nhé.
Thân chúc Kim-Hoa và “phó Sáng” ngàn năm hạnh phúc & an vui…
Tư Duy
Hello 2 ông anh, nghe 2 anh nói may mà nhát gái chớ không tiêu tùng đời trai từ sớm rồi -hic- dỡn chơi hoài KĐ tặng 2 anh bài sự tích đàn ông dưới đây nè- phải nói may là có mấy cô chớ không là mấy anh tiêu tùng rồi.
Sự tích đàn ông
ngày xưa, thượng đế trên trời
mần bậy mần bạ, con rơi xuống trần
ra nguyên một đám đần đần
được ban danh tánh, gọi bằng “đàn ông”
đàn ông là một lũ ngông
chơi thì thỏa thích, làm không chịu làm
ích kỷ, nhu nhược, tham lam
sức đề kháng yếu, khó kham cõi trần
mỗi ngày mỗi một ngủm lần
vì đói vì khát…dần dần chết toi..
cuối cùng còn 1 tên thôi
tên này cha tổ loài người…adam
ông trời thấy thế cũng thương
đám con giờ khó đảm đương dưới trời
e rằng cũng sớm muộn thôi
adam mà chết…tiệt nòi ông luôn..
ngẫm đi, nghĩ lại. cùng đường
ông trời mới bẻ cái xương…tên đần
nặn nhào wa mấy chục lần
nêm vô trong đó tính nhân, tính hiền
thông minh, xinh đẹp giữ nguyên
rồi ban xuống thế, nàng tiên eva
từ khi mà có eva
adam giỏi dắn trông mà thấy thương
biết cày biết cấy ruộng nương
biết làm , hết có ương ương sình sình
eva dạy dỗ tận tình
cho đàn ông biết phận mình là ai
mỗi ngày phải biết đi cày
không được biếng nhác, bị rầy bị la
thế là từ đó sinh ra
con đàn cháu đống eva, adam
ông trời vỗ bụng cười thầm
cũng may ta đã kịp làm…nữ nhi
chớ mà để đám ngu si
chắc là “the earth” tiêu đi lâu rồi
đến giờ, cả đám “con trời”
kêu dzợ là nhứt, còn trời…đứng sau…
Kim Đinh,
Cám ơn Kim Đinh cho đọc bài thơ tếu rất vui. Đọc xong Tư…Rô thấy mình cũng còn “đần..” hơn mấy người trong thơ tả…
Thân chúc KĐ vui vẻ nhé…
Tư Rô
KĐ ơi!
An tâm cho Anh Hiếu ở đây, vì Anh quan niệm :
Sự thành công của một người đàn ông, luôn luôn có người đàn bà kế bên.
Ngày Anh hoàn tất chương trình học bên ngành hằng hảỉ, chuẩn bị cuộc sống ngày đây mai đó. Anh đả học được hai lơì giáo huấn cuã Bố Mẹ như sau:
Không ai lo lắng cho mình bằng vợ con cũa mình.
Đời cha ăn mắm đời con khác nước.
Bao nhiêu đó là hành trang Anh đã mang theo trong người cho đến bây giờ.
Đúng là ông Anh lẩm cẩm nhỉ???
Một nụ cười tươi vui nhé.
Ua dzay sao tang anh them bai nay nua cho du doze hen:
Sau lưng người đàn ông bán chuối là người đàn bà đắm đuối.
Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương
Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình
Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực
Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm.
Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó
Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.
Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.
Sau lưng người đàn ông trăng sao là người đàn bà lao đao.
Sau lưng người đàn ông chém gió là người đàn bà cau có.
Sau lưng người đàn ông gắt gỏng là người đàn bà hư hỏng.
Sau lưng người đàn ông cường tráng là người đàn bà phóng khoáng
Sau lưng người đàn ông lụn bại là người đàn bà ăn hại.
Sau lưng người đàn ông ga lăng là người đàn bà thích lăng nhăng.
Sau lưng người đàn ông nịnh vợ là người đàn bà lo sợ.
Sau lưng người đàn ông ăn kem là người đàn bà ngồi thèm
Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.
Sau lưng người đàn ông hung hãn là người bàn bà thỏa mãn.
Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài.
Sau lưng người đàn ông vũ phu là người đàn bà giỏi wushu.
Sau lưng người đàn ông buồn phiền là người đàn bà đòi tiền.
Sau lưng người đàn ông đang say là người đàn bà cầm dao phay.
Sau lưng người đàn ông râu quặp là người đàn bà rất mập
Sau lưng người đàn ông nổi tiếng là ngời đàn bà làm biếng.
Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn.
Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.
Sau lưng người đàn ông ăn nhậu là người đàn bà rất “quậu”.
Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa.
Thật là khâm phục cô nương Kim Đinh, xổ thơ quá hay…
Duy có tìm ra được người đàn bà sau lưng mình chưa?
Sau lưng người đàn ông làm thơ là người đàn bà nghi ngờ!?!?
Xuân Lan,
Sau lưng người đàn ông làm thơ …là gối giường rất dơ…vì ở dơ không chịu giặt, cứ mơ mơ thì làm gì chịu….giặt…
KIM lOAN thân mến!
Tiếc………..tiếc …….mới vào đã thấy chữ tiếc ngac nhiên lắm phải không bạn , số là ngồi mò mẫn cả buổi trưa viết sai có 1 chữ loay hoay thế nào mà mất hết ,tiếc cái công ngồi gõ cả buổi trưa. nếu Loan đã vào chợ này rồi thì đã biết mình là người lạc hậu nên mấy cái vụ vi tính mình không biết ,đi chợ thấy các bạn vui quá cũng ráng mà học để vào ,vào rồi thì lại phải học bỏ dấu ,liết qua liết lại để coi dấu nào nằm ở đâu ,chưa quen nên nhiều khi mình bực mình với chính mình ,mình không có email chỉ sài chung với thằng con vì mình không có ai để mail cần thì nhất điện thoại gọi , Loan có thể mail cho mình marsupilamitran@ yahoo.com (mình phải nói cho rỏ không thì các bạn lại nói mình già mà còn sì tin nữa) . Chuyện bây giờ mới kể cách đây 35 năm ngày còn đi học nhóm tụi này có chơi chung với nhóm 11t6 là nhóm anh Hiếu bây giờ ngồi chợ đó ,trong đó có 1 anh rất mến Loan (nhưng khôngcos cách nào tiếp cận được mục tiêu ) >Rồi giải phóng đến anh chuẩn bị rời vn trước khi đi anh có xin mình hình của Loan nhưng mình làm gì có ,thế lá anh năn nỉ mình đến nhà Loan xin hinh dùm , nhưng mình không biết nhà ,dù là học chung nhau mấy năm trời với lại Loan sống khép kín nên mình cũng ngại ,vậy mà Loan biết sao không? anh ấy nói anh ấy sẻ chở mình đến nhà bạn ,mình rất là ngạc nhiên vì mình không biết mà anh ấy biết( bái phục……..bái phục) ,mình hỏi sao anh biết ,anh ấy nói dễ quá Loan về anh ấy làm cái đuôi đi theo ( tội nghiêp thế là mình bằng lòng giúp) nhưng không biết làm sao mà có được hình bây giờ ,trên đường đến nhà bạn mình suy nghĩ ,cuối cùng cũng đến may quá vào gặp bạn có nhà , mình phải lam bộ nói là gia đình mình chuẩn bị đi mình muốn có hình của các bạn trong lớp,bạn nói banc không có hình ,mính năn nỉ cuối cùng bạn lấy tấm thẻ học sinh và lột nó ra đưa mình , thế là mình hoàn thành nhiệm vụ được giao mà trong khi đó bạn đâu có biết ,hôm nay mình nói lời xin lỗi bạn vì đã nói dối ,còn anh bạn ấy cuối cùng ngày đó cũng đi không được , trãi qua mấy mươi năm chuyện bây giờ mới nói (vì bây giờ mới gặp lại Loan lấy gì mànoi hi………….hi………..
Lan B thân mến,
Sáng nay đưa con đến trường rồi Tư…Rô mới mở máy computer…vô mục “Tìm Bạn Bốn Phương” ít quên tìm “Chợ Chồm Hỗm.” Đọc trang này của Lan Bê (gọi tắt là Bê), thấy Bê “có ý chí” biết học hỏi để typing tiếng Việt, như vậy là có tinh thần cầu tiến, giúp bạn bè đọc cho rõ ràng. Theo kinh nghiệm thì Bê nên typing ra Word Pad rồi copy & paste thì đánh “tiểu thuyết” dài cả 100 pages cũng không sợ mất. Cách đây vài hôm chính Tư Rô đã chỉ dẫn bạn bè, nhưng đôi khi quên…đánh thẳng vô rồi lộn key nên bay mất…
Phải công nhận các cô được nhiều chàng để ý cũng vinh hạnh…lắm. Nếu như ngày xưa anh đó nhờ Bê đi làm công tác đó thì Bê phải nên nói rằng “Bê có hình nhiều anh có xin, Bê xin tặng, còn người khác Bê không dám…xin” là xong câu chuyện. Chắc có lẻ ngày đó…mình ngây thơ quá phải không Bê.
Bây giờ chắc Bê khôn ra nhiều rồi, Tư…Rô hy vọng bạn biết cách đối phó..
Thân chào,
Tư Rô
Sau lưng người đàn ông làm thơ có người đàn bà bơ phờ,thẩn thờ,ngồi chờ và kêu trờ….i
Lan b thân mến.
Cảm ơn Lan đã nóí lên sự thật, nếu một khi Bạn của Anh tình cờ đọc được. Anh tin rằng Anh âý rất vui. Mặc dù Anh o có tin tức gì về tất cả họ hơn 35 năm nay.
Lời Phật dạy. “Qúa khứ đã qua, ta không bao giờ tìm laị được”.
Nhưng qua lời tâm tình của Lan b thì củng giải tõa được sự ray rức trong lòng của Lan b củng như ngừơi bạn của Anh. Sự thật bao giờ củng là sự thật.
Xin copy lại một đọan thơ nói về hoa Lan…. Thân tặng tất cả các bạn mang tên Lan.
Phong Lan khoe sắc thắm
Tươi mát dưới nắng hồng
Phất phơi trên cành lá
Đón đợi khach nhàn du
Cảm ơn Lan b nhé.
Các bạn Cao Thắng thân mến,
Xin mời các bạn đọc tiếp “Chuyện Tính Học Chung với Lớp CT5” :
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html#more
Thân chào,
Duy
trời oi Kim Hoa cứ nói là H quậy , sai lầm lớn rồi nha , mình chỉ tạo cơ hội quậy cho Bloan và Thoại Vân thôi , đó là nghề chỉ chỏ thôi mà vậy mà tung lên mạng nói xấu mình kg tin hỏi BLoan va T vân thì biết, để H kể câu chuyện này chắc qúy vị còn nhớ ngày xưa thấy Lưu thấp người mà thầm yêu trộn nhớ Ký điệu kg? ồ kỷ niệm đó kg bao giờ quên , lâu lâu H và Bloan ngồi uống cà phê nhắc lại vẫn còn cười , vậy nè ” ngày xưa các bạn có nhớ mình học theo ca kg? giờ lớp mình nghĩ thì lớp khác học, cho nên một hôm thoáng thấy thầy Lưu đang dạy môn toán mình mới nghĩ cách chọc thầy nói BLoan “bây giờ tao thách mầy vào trong lớp nói với thầy Lưu là chiều nay cô Ký Điệu hẹn thầy quán nước sau lưng trường,” nếu mầy dám vào nói như vây tao chấp nhận bò từ trong lớp ra ngoài hành lang, mình nghỉ là BLoan kg dám nhưng lúc đó HH, Tvân la ó cứ xúi BLoan . Loan còn e ngại sợ thì chính HH nói mầy cứ vào đi vì chuyện này là thầy nghe là sướng rồi với lại làm sao mà ông nhớ mầy mà sợ vì lớp CT5 kg có học thầy, thế là nàng Loan nghe có lý tự tin đi vào một cách dũng cảm ,ngoài này HH và các bạn vỗ tay và la um sùm đến nỗ thầy Tư Dân chạy vội vả lên lầu mặt hầm hầm tụi này sợ quá chạy tán loạn vào lớp ngồi làm như kg hề có chuyện gì xảy ra, lúc đó nàng Loan đang tâm sự với thầy Lưu mặt đỏ như gấc và tủm tĩm cười có vẻ đắc chí đã làm xong nhiệm vụ và nghĩ cảnh mình bò chắc là vui lắm cho nên nàng BLoan nha ta cứ vừa đi vưà cười kg để ý đến sự có mặt của thầy trong lớp ,cả lớp lúc đó đang im phăng phắc tự nhiên lớp phá lên cười khi thấy BLoan bước vào ,thầy 4 Dân kg biết lý do tại sao nên ông lắc đầu và nói các em đừng làm ồn cho lớp kế bên đang hoc rồi từ từ đi ra, cả lớp đồng thanh dạ thật to ra vẻ ngoan ngoãn lắm , rồi sau đó việc gì đến đã đền mình nhảy tót vào nhà vệ sinh để tị nạn nhưng còn nghe văng vẵng tiếng HH, T Vân và các bạn khác gọi tên mình ơi ới ,để bắt mình trả nợ việc thách thức .kg thể trốn trong nhà vệ sinh mãi được, mình đi ra một cách tự nhiên tỉnh queo ra đều “quân tử nhất ngôn’ mặt còn vênh vênh cho lũ bạn tác yêu tác quái đừng réo tên ta nữa, T Vân là con cũa mình mà nó kg bênh còn ũng hộ, (đợt này ta sẽ lên báo từ đứa con kg máu mũ này nưã cho biết thế nào là lẽ độ đạo làm con ) nó là đứa to mồm bắt bố nó phải thực hiện đúng điều ước, chứ thôi nó mang tiếng kg biết dạy “bố” các bạn thấy con mình khôn nhà dại chợ kg , đành ngậm bò hòn làm kẹo , tư thế sẵn sàng cột 2tà áo dài lại từ rừ cuối xuống để thực hiện thì trời ơi ” ở hiền gặp lành ” tiếng chuông đỗ báo hiệu giờ học đã đến thế là mình đứng dạy và hả hê cười ” cho ngộ xin lỗi nha” tớ còn phải học bài” và các bạn có biết lúc đó bao nhiêu tiếng gọi tên mình để tổng sĩ vã mà nhiều nhất vẫn là tiếng oanh vàng HH , BLoan con ta . còn một số các bạn khác kg hiểu mô tê gì cũng hoà vào réo đòi lên án ta sau tiết học này. từ đó trở đi ta kg dám thách đố ai mà chuyển qua làm nghề xúi dục để phá thôi còn nhiều kỷ niệm lắm , để Tư còn phải làm việc , chứ thôi bị xếp đuổi , ai nuôi . mình cũng bà tám lắm chứ nghề cũ cuả mình mà.
À Hương oi mail cuả BLoan la Xiuloan@yahoo.com ,
Tư Rô cũng phục chị Tư Hạnh kể chuyện hay quá xá là hay…
Mà sao con gái thời trước nghịch còn hơn con trai nữa, chắc là…phải sửa lại
Nhất Quỷ
Nhì Ma
Thứ Ba…là các bà
Tư Hạnh, Bảo Loan, Hoài Hương, Thoại Vân CT5 …
Còn ai nghịch xin kể ra để được vô sổ “phong thần” …hahahha
Phải nói lớp của tụi này nhiều chuyện vui quậy phá lắm lắm luôn mà trong lớp cũng chia ra nhiều nhóm … nhóm nào quậy cả lớp củng đều hưởng ứng theo hết … Trong lớp bình thường chia nhóm chơi lúc ra ngoài đối phó các tình huống thì đoàn kết dử lắm … Nên khi thầy Tư Dân muốn phạt cũng chẳng biết phải làm sao tức giận mới gán cho cả lớp là “Bơ như củ khoai “mà cũng không nín cười tránh khỏi nhửng trò chọc phá cũa lớp …
Hạnh hiền lắm ..??? đứng sau làm đạo diển thôi … Dạo diển nổi tiếng à nhen … chứ không phải thường đâu … Ủa mà sao thấy con Hạnh xuất hiện có 1 lần rồi lặn đâu mất rồi … Bị Bố nó nhốt ở nhà rồi hả … sợ thả lang thang quậy Bố không làm ăn gì được …??? Bể mánh sao …??? Thoại Vân À … bớ Thoại Mây có người hỏi thăm nhà mi đó lên tiếng đi … hôm bửa aDuy hỏi nghe nói có Thoại Vân mà không biết viết bài nào … bài có tác giả Vân Sơn đó … aDuy từ từ lục đọc lại nha …
Vân Sơn là anh chàng trong Vân Sơn Bảo Liêm hả. Cũng học trường CT sao Tư không biết hà?
Hi .. Kim Đính Ơi … bài thơ người đàn ông của bạn hay quá à … Mà tại sao chỉ sau lưng người đàn ông không vậy ..???
Còn có tập tiếp theo sau lưng người đàn bà không …
mình đón đọc tập tiếp theo của bạn nha … bye …bye thương chúc bạn và gđ nhiều niềm vui & hạnh phúc … bye bye …
Kim Hoa, Xuân Lan ơi!!!
Hai ngày vừa qua mời 2 vợ chồng bà đi “ăn chè,” mà bà không phúc đáp, coi thường Tư quá hé. Từ nay Tư chỉ mời em Lan hiền lành đi thôi. Hôm qua Tư mời XL ăn bánh bò chắc bữa nay ngủ dậy “bò đi” vì đau bụng chỉ vì cái tật “ai mời” thì ăn…để bù về nhà ngày hôm sau khỏi nấu cơm…Tội em Lan tôi quá….Sao hôm nay không thấy Lan ra chợ vậy. Chắc ở nhà nằm “dưỡng thương” quá….
Tư Rô…
Chị Kim Hoa ơi, Kim Đinh này nhường cho mấy ông đi trước rồi mình ở đàng sau châm chích chớ ngu gì mình đi trước biết mấy ông……… cố làm gì sau lưng mình , thành ra chỉ có sau lưng người đàn ông thôi chớ phụ nữ mình thông minh mà đâu thèm đi trước làm gì ………hihi
Hihi, cũng khá lâu không nhớ tới vụ sau lưng người đàn ông này, tự dưng anh LTHùng nhắc bên trang CT . O rg nên mới sực nhớ đến sau lưng người đàn bà post lên cho các anh chị đọc chơi.
Sau lưng người đàn bà thành công là người đàn ông lông nhông
Sau lưng người đàn bà tài ba là người đàn ông miệng la
Sau lưng người đàn bà giàu sang là người đàn ông làm quan
Sau lưng người đàn bà khéo léo là người đàn ông teo héo
Sau lưng người đàn bà mặc váy là tay người đàn ông táy máy
Sau lưng người đàn bà lảm nhảm là một người đàn ông thê thảm
Sau lưng người đàn bà quyến rũ là người đàn ông khó ngủ
Sau lưng người đàn bà quán xuyến là người đàn ông làm biếng
Sau lưng người đàn bà làm thơ là người đàn ông ngồi mơ
Sau lưng người đàn bà buôn bán là người đàn ông ngao ngán
Sau lưng người đàn bà chăm chỉ là người đàn ông ngủ kỹ
Sau lưng người đàn bà tỉ mỉ là người đàn ông xa xỉ
Sau lưng người đàn bà xơ xác là người đàn ông cờ bạc
Sau lưng người đàn bà địa vị là người đàn ông ganh tỵ
Sau lưng người đàn bà giỏi giang là người đàn ông lang bang
Sau lưng người đàn bà lăng nhăng là người đàn ông trở trăn
Sau lưng người đàn bà yếu đuối là người đàn ông tiếc nuối
Sau lưng người đàn bà đảm đang là người đàn ông cà tàng
Sau lưng người đàn bà dữ dằn là người đàn ông cục cằn
Sau lưng người đàn bà hiền thục là người đàn ông thoát tục
Sau lưng người đàn bà đơn giản là người đàn ông tự mãn
Sau lưng người đàn bà cằn nhằn là người đàn ông băn khoăn
Sau lưng người đàn bà ăn hại là người đàn ông lo ngại
KD
Mời các bạn xem bài thơ “Nhớ anh Mười,” học lớp 12T2 cùng lớp với Lê Chơn Tâm, và anh Ngô Đình Học:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nho-anh-nguyen-van-muoi-lop-12t2-cao.html
Thân chào,
Ngô Đình Duy
Vân Sơn là tên ghép của phu quân nhà nó đó … tìm thấy chưa aDuy chắc bên trang phản hồi của XL đó …
Ráng tìm nha … chúc mai mắn lần sau … hi …hi …
Vân Sơn…có nghĩa là núi có mây. Như vậy là ông chồng của Vân quanh năm có mây che…như vậy đỡ bị nắng chói. Như vậy là…có số được nhờ vợ che…chắn….che chở nếu có ai đến đòi nợ…hề hề hề….
vanson
22/10/2011 at 3:25 Chiều | Permalink
ê ! quí bà Tám của ct5 họp chợ đông vui ghê ha, sau 2g luyện kungfu nhất dương chỉ công lực của Chích con đã nâng lên một tầm cao chót vót. Thấy tớ nổ văng miễng chai chưa? Nói vậy tớ và vi tính đôi bên không hề quen biết nhau, chẳng qua là vì tình yêu của tớ dành cho ct5 rất bao la, bát ngát nên khi Xl mắng vốn viết không bỏ dấu nên cố gắng vì đồng bọn thân yêu mà ngồi lẫm nhẫm từng dấu sắc.huyền,hỏi, ngã, nặng. Các bạn thông cảm cho mình hơi dài dòng nghe, bắt chước nhấn Shift nó ra một đống lăng quăng, trùn chỉ rối nùi. Lo tám nên quên nấu cơm cho đức lưng quần, tớ tạm ngưng hẹn tái nạm.
Nhờ nàng che mà bây giờ ổng bị bít mắt con mèo đi qua nói con chó ổng cũng khg cãi hay là khg còn nhận ra con nào là mèo con nào là chó nữa ta!?
Kim Hoa thân mến,
Cám ơn KH post lại bài của Cô Thoại Vân nhé.
Không biết này xưa KH hay đi với ai, mà anh Sáng “tán” dính hay quá vậy. Hôm qua Duy có gọi phone cho anh Đặng Trọng Pháo. Gọi từ sáng cho tới trưa, và từ trưa cho tới chiều, left a couple of messages thì Pháo ta…xanh mặt trốn luôn. Anh Pháo có mặt trên từng cây số, đọc hết tất cả bài vỡ, chợ búa họp hành ra sao hết. Nhưng anh Pháo nói “ông nghĩ coi, Sáng không dám lên tiếng…thì tui ngu…gì phải nả pháo chứ.” Rồi Pháo cũng “warnings” Tư…Rô “Ê, D. các cô CT5 …hiền như ma soeur…rồi Tư sẽ biết…tui nghi thân…ông…không tránh khỏi hạn…49 chưa qua…53 sẽ gặp đâu…have funs nghen D. Tui còn đưa con đi học nữa nè.” Tội nghiệp Pháo, lập gia đình trễ…bây giờ mới đưa con đi học kindergarten….Nhưng Pháo hạnh phúc lắm vì con cứ bám dính bố nên “bố Pháo” không làm ăn gì được hết…Vậy nhắn tin này để KH biết mà tâu lại “phó Sáng” nhé. Chắc nghe lời warnings của Pháo…Tư tui…nghĩ mình không nên “thơ thẩn” bên chợ Đồng Xuân này…
Chúc các bạn vui nhé…
Tư Rô
Hi! anh Duy
nghe anh nhắc tới giờ đi chợ ,vội đi liền mặc dù chưa biết mua gì, thôi kệ cứ đi tới đâu tính tới đó, cám ơn anh đả nhắc tuồng 35 năm trước anh ở đâu sao không nhắc ,có lẻ anh nói đúng xin hình của bạn sao không nói xin hình của em em có nhiều , ( có lẻ xấu quá nên anh ấy không xin chẳng lẻ mình tình nguyện cho mất mặc quá ,mất mặc ,nếu vì lịch sự anh ấy lấy chắc anh ấy sẻ liên lạc với NGỌC SƯƠNG ( vì nhà Sương làm bánh kẹo ,me bỏ trong bịch ở ngoài người ta bỏ hình bán cho trẻ em đó ) ,anh hiểu rồi phải không?
Lan B thân mến,
Cám ơn Lan B nhé. Sáng nay vô đọc, thấy Bê viết được nhiều chữ tiếng Việt rồi đó. Như vậy mỗi ngày một tiến bộ, rất tốt.
Nè…sao mấy cô cứ “mặc cảm” là mình xí…vậy. Phải “tự tin” nghĩ rằng Trời cho mỗi người một nét đẹp riêng, nếu mình có xí hơn người khác, nhưng mình cũng có nhiều “đức hạnh” (good virtue) khác. Cái đẹp bên trong, hay cái đẹp “tâm hồn” mới đáng quý. Duy cũng đã quen biết nhiều cô đẹp, nhưng cũng thấy nhiều cô nhan sắc dưới trung bình nhưng đức hạnh thì “đẹp” lắm. Nhan sắc thì thời gian sẽ tàn phai, còn cái đẹp “tâm hồn” nếu mình biết sống có lòng từ bi, bác ái, thương yêu đồng loại thì cái đẹp đó ngày một lớn hơn, mình sẽ có hạnh phúc nhiều hơn….
Ngọc Sương có bố ruột ở đường Trương Minh Giảng hay đến nhà Duy chơi, mà bố của Sương và mẹ của Duy là anh em cô cậu ruột hơn mấy đời. Sương thì không bao giờ biết Duy và Sương có bà con đâu. Sau 1975, thì ba Sương mà Duy gọi là “cậu Phan Nhi” hay vô nhà Duy chơi, và nói rằng cậu có người con gái là Sương học bên Cao Thắng thì Duy mới biết được. Duy được biết sau này nhà cậu Phan Nhi sang định cư tại Canada rồi. Không biết bây giờ chị Sương có còn ở Saigon hay qua bên Canada rồi. Nếu bạn nào liên lạc được với chị Sương thì cho Duy gởi lời thăm chị Sương nhé. Xin cám ơn trước.
Tư Duy
Xin chào Kim Đinh
mình đi chợ nhiều và có đến gian hàng của bạn để xem ,mình rất thích những bài thơ của bạn viết ,( phải có người cạnh tranh với anh Duy chứ để anh ấy độc quyền hoài đâu có được,) Lúc ở trường mình không biết bạn ( vì lúc đó mình chơi cục bộ chỉ biết trong lớp mình thôi) .Nay gặp nhau ở chợ đó cũng là cơ duyên phải không bạn .Vậy hôm nay mình cùng nối vòng tay lớn nha thân
Hello chị Lan Bê,
Chị hổng biết KĐ chứ chị XLan và chị Lan A biết KĐ rồi thì…………..chán ngấy luôn.
Lý do dễ hiểu vì khi mấy anh chị ra trường rồi thì KĐ mới ……..tà tà bước vô.
KĐ không biết làm thơ đâu, chỉ chôm thôi nhưng vì lỡ hứa với anh Đạt khi nào mình buôn may bán đắt 1 vốn 4 lời thì sẽ đãi ảnh để trả công ảnh lợp chợ cho mình ngồi buôn bán đó. Vậy cũng mong mấy anh chị ủng hộ để buôn may bán đắt chớ không là bị đuổi chợ đó.
Hihi chị là 1 trong 5 Lan bị Điệp theo đuổi mà chạy lẹ qúa để ảnh đuổi theo không coi chừng đạp trúng kim đinh khóc qúa chừng kìa. Mình mà nối vòng tay lớn là Điệp có nước xuống tóc đi disco luôn khỏi cản hén.
Thân
cho mình làm quen với kim dinh nha ,trang bếp của bạn làm mình lên ký rồi đấy ,thiệt là hấp dẩn quá đi .Chúc bạn vui khoẽ.Chi Đàm.
Hello chị Kim Chi, mình quen nhau hết mà mấy anh chị. Kim Đinh khoái rồi đó có thêm Kim …. nữa là tha hồ châm chích.
Ui trang bếp đó là để đầu độc mấy đấng nam nhi, mấy phụ nữ mình phải stop bớt lại chớ không nguy hiểm lắm
ĐÔI MẮT
Nơi ngưởng cửa học đường
Có 2 đôi mắt đẹp
1đôi to và sáng
1 đôi buồn mênh mông
………………………………..
……………………………….
các bạn ĐT2 ,mình nghĩ là các bạn còn nhớ tới bài thơ nỗi tiếng 1 thời của lớp mình rồi ,vậy mình xin mời các bạn tiếp chiêu ,xong mình sẻ kể tiếp thân mời
Bài thơ này xl chuẩn bị viết về Đông Oanh đợt tới đó nha!
ban đầu mắt gặp mắt
mới đầu còn ngỡ ngàng
về sau mắt quen mắt ….
tụi mình lãng nhách thiệt …
Anh bạn Tư Rô ơi.
Mấy hôm nay Tớ có đoán sơ về “Lá Số Tử Vi” cho Anh bạn …Quên nữa Tớ có “ngâm cú” về bói bài, tướng mạo, chử viết và chỉ tay nữa đó….
Vì o có giờ ngày tháng, năm sanh chính xác nên phỏng chừng tuổi của Anh thôi.
Tuổi của Anh có vài sao cố định như: Phúc đức, hồng loan va đào hoa. Các sao ấy găp các sao di chuyển đến với Anh năm nay là hồng loan và đào hoa thì có thể nói . ” Vậy năm nay Anh có nhiều cơ duyên lắm đó. Nếu muốn thêm nữa thì rất là thuận lợi.”. Số được hưỡng đó.
Chúc Anh may mắn.
Anh Đức-Hiếu thân mến,
Cám ơn anh Hiếu đã xủ quẻ bói bài. Tư ♦ xin anh hai chữ “bình an.” Cái gì chứ Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ cặp Cự Môn, Hóa Kỵ là Tư ♦ phải lo cúng sao giải hạn. Ngày xưa lúc từ 13 31 thì mình ham chứ bây giờ “gối mỏi, chân chồn” rồi nên thấy “oải lắm” anh Tám ơi. Niềm vui của mình bây giờ là tìm gặp được bạn cũ để “tán gẩu” và làm thơ…cho tâm trí thanh thản…
Xin chúc anh một ngày vui nhé.
Tư ♦
Các bạn Cao Thắng thân mến,
Hôm nay xin gởi lại các bạn bài thơ
Tìm Bạn Xưa…
Trời cho số kiếp long đong
Bạn xưa nhớ lắm, thầm mong tương phùng
Gặp lại bạn cũ rất mừng…
Ôn bao nhiêu chuyện đã từng sẻ chia
Bao năm tìm kiếm khắp nơi
Google vẫn search, Yahoo vẫn tìm
Tìm bạn như thể tìm chim
Chim bay khắp chốn, biết tìm nơi mô
Bao đêm trằn trọc canh ba
Quê người không thấy, quê nhà bặt tin
Nhưng ta vẫn một niềm tin
Có ngày tao ngộ tương phùng bạn xưa….
Ngô Đình Duy (Santa Clara 8/2009)
Các bạn có thể vào trang Tình Quê/ Tình Bạn để đọc một số bài thơ viết về Tình Bạn. Here is the link:
http://ngodinhduy.blogspot.com/p/tinh-ban-xua.html
Please enjoy…
Thân chào,
Duy
Ayia, anh Duy ơi, hổng biết anh đào hoa trên web hay sao chớ anh Phước mới nhờ em nhắn anh là ảnh biết anh hồi trước và mới về VN có gặp chị BLoan và ĐHanh in personal đàng hoàng à nha
Kim Đinh ơi,
Anh Duy rất mừng…được em nhắn tin trên đây. Vì tên Phước có rất nhiều người bạn anh quen. Xin nhờ em hỏi anh Phước đó có phải là em họ của anh Đoàn Văn Dư cùng học lớp T1 với anh không nhé. Nghe tin này anh Duy rất mừng. Em có thể cho anh xin email của Phước được không? Here is my email: dondngo@yahoo.com
Cám ơn em đã cho anh good news này nhé.
Thân chào,
Anh Duy
hihi, em mới email cho anh và cho ổng đó, ổng coi ngon lành dzay chớ hơi chậm tiêu
Cám ơn Kim, anh Duy nhận được mail của Phước rồi, vui lắm..
Cám ơn Kim nhiều nghen….
Anh Duy
Anh Duy ơi,
KĐ chôm được trang bí kiếp buôn 9 bán 10 của anh rồi thì làm gì có chuyện cám ơn xuông dzậy hén. Em đang ……chờ để trừ nợ đó. Hihi
Kim Hoa còn nợ nhiều về trả lời aDuy Kim Đính và các bạn khác nữa mà giờ thì bận ráo riết hẹn các bạn từ từ nha …
Kim Hoa,
Còn nợ…thì tui rất mừng! Tư Rô ghi…sổ hết, mai mốt về VN dẫn Tư đi ăn bánh bò…bánh tiêu….nước mía, cốc , ổi, xoài tượng ăn với mắm ruốc là được rồi.
Tư Rô
Hi … 4 Duy chuyện an chè trả lời sau nha … Nói chuyện a Pháo đi … ông nào củng không dám nổ pháo trước hết … tối hôm qua sau khi cơm nước xong Hoa Sáng ngồi nói chuyện nhiều về trường CT mình … Sáng kể lớp … Sáng củng phá dử lám mấy ông còn phá khiếp nửa là … mà phá theo kiểu con trai … Hoa nghe cười ôm bụng luôn … 2 đứa ngồi trước sân nói cười mà người đi đường còn nhìn … (théc méc 2 ông bà già này có bị ấm đầu ko nửa) Sáng hồi đó học 8t1 ra trường đi làm chung với Phúc … Lớp Sáng củng vui lắm vậy ông nào học cùng lớp sẻ không thể nào quên được đâu nha … bởi gì nó rất đặc biệt vui nhộn của tuổi học trò con trai nửa chứ … S kể nhiều tên lắm mà Hoa không nhớ nổi …
Chuyện của Phúc Sáng có kể cho Hoa nghe nửa nha … không khai pháo trước Hoa mà khai nổ tùm lum ráng chịu nha … Có gì nhắn nhủ với Sáng thì nhắn trước đi …
Cho Ông bạn suy nghỉ 30 giây đó … vậy nha … nghe nói mái ấm anh rất là hạnh phúc thành thật chúc mừng nha … luôn chúc a/c nhiều hạnh phúc & niềm vui .bye bye …
Kim Hoa thân mến,
Cám ơn Hoa cho biết tin “phó Sáng.” Hôm nói chuyện với Đặng Trọng Pháo thì Tư Rô mới biết Sáng học lớp T1, nhưng sau lớp T1 của Phúc và Tư Rô một năm. Ngày xưa ai phá thì phá chứ Tư tui…chăm học, không biết galant, không biết “tán gái,” “tán gẩu” gì hết. Bây giờ KH có tin là Tư…tui không biết hút thuốc, không…uống rượu, không biết đánh bài gì hết, chỉ có cái tật là thích “làm thơ” thôi. Vậy mà bx chưa chịu cứ nói “ông ráng làm thơ có tiền thì tôi mới phục.” Tư Rô đâu có chịu thua, “có tiền thì đi học ra kỹ sư, ra bác sĩ, ra cán sự thì làm ra tiền, chứ ai sống…vì làm thơ làm thẩn…đâu bà chỉ tui coi. Mấy thằng cha thi sĩ mà làm ra tiền…thì chắc có viết theo đơn đặt hàng thì có !!! “ Từ đó là im…tắt đài phát thanh. Tư tui rất tôn trọng hobby (sở thích) của người khác. À hồi xưa thì lớp T1 của phó Sáng tui biết mặt và biết nhiều người, nhưng Tư tui quên mặt của “phó Sáng”rồi, xin KH gởi cho Tư tấm hình gia đình của KH nhé qua email: Don Ngô dondngo@yahoo.com. Hoặc KH nói phó Sáng viết cho tôi vài chữ coi…nhé. Mình thì nóng lòng biết tin…Sáng, ổng thì làm im..đúng là lấy được vợ rồi thì…coi bạn như bèo…
Thân chào,
Hello anh Tư Rô, hồi trước khi cưới vợ mấy ông có cầu nguyện:
Con qùy lạy chúa Ba Ngôi
Cho con lấy được vợ con………thôi đi nhà thờ.
Tới chúa còn vậy huống gì bạn thì từ từ đã có sao đâu mà anh nóng dữ dzậy
Kim Hoa ơi Đặng Trọng Phúc hỏi xin email của Sáng, nhưng mà xl chỉ có email của Hoa thôi, Hoa có thể cho Phúc email riêng của Sáng được khg? Chắc là Phúc cũng muốn ôn lại với Sáng chuyện gì của thời xưa còn đi học chắc với em nào của lớp khác rồi vì nghe Đặng Trọng Phúc cười trong email ghê và dê lắm hehehehee, chứ hỏng phải hihiihi như xl đâu!
Hello Sáng, K. Hoa & các bạn CT,
Xin lỗi, mấy ngày nay biết tin chợ chồm hỗmđ hoạt động ráo riết, nhưng Phúc lu bu nạp đạng mãi tới hôm nay mới đủ đạn để pháo đây….hehe.. Hi Sáng, Duy nói giỡn thôi, chứ nhận tin bạn bè mừng lắm, ai rãnh thì cứ liên lạc chứ khách sáo gì phài kg? Nói chơi chứ mấy ngày nay mới quỡn nên vô đây theo dõi, biết được tin Sáng và K. Hoa hạnh phúc, sắp lên chức rồi..chúc mừng, còn các bạn CT khác cũng vui khoè, P. rất vui… P. có gặp Gia Tiên+Thu Thuỷ (khoãng 1982-1983) ở Cali. P. có nhận được thư cùa Đào Công Minh ờ bên trại và 1 thư ở bên Cali, rồi mất tin luôn (khoãng năm 1983-1984). P. cũng nhận được tin của Thái (tay nâng bóng chuyền) từ Florida, báo tin P. biết Điền hiện đang sống bên Đức, rồi cũng bặt tin luôn (khoãng năm 1984-1985). Không biết Minh, Thái, Điền và … hiện nay ra sao và sống ở đâu? P. thì cuộc sống vẫn đi lảm bình thường và đưa đón 2 con nhõ đi học đều đều…Chết rồi sắp hết đạn rồi, mà cũng mõi cằng quá! Í quên, P. có théc méc sao sáng, H. Tài, N. Tuấn và ….đợi P. vọt rồi mới dê phai không, sợ bị phá đám phải không? hehe…Vài hàng sơ qua cho Sáng+K. Hoa và các bạn Ct rõ.
Phúc ơi,
Bây giờ có hình Phúc lên rồi, thỉnh thoảng ghé chợ thăm mọi người nha! Người bạn này lớp Xlan có dịp làm chung với anh ngày anh ra trường nói chung là cũng dễ thương lắm! Cao Thắng mà! Mà sao bây giờ nhìn lại anh Cao Thắng nào cũng dễ thương hết vậy ta?! Sao hồi đó khg biết thương? Chắc là thương không dễ đúng vậy rồi! Hic hic…
Hi! anh Đạt !
chợ đã họp ,người thành lập chợ sao chưa phát biểu , đem con bỏ chợ hả ông anh , vậy là chơi không đẹp nha anh ,dù bận thế nào cũng họp chợ 1 lần cho vui ,hay là anh để cho pháo nổ thêm mới xuất hiện , thường thường nhân vật quan trọng bao giờ cũng là người xũất hiện sau cùng phải không anh
Hi ! anh Hiếu
Bọn em muốn tìm tin tức anh hai Hùng,và anh Việt cùng Phúc nhưng không rõ họ , anh có thể nhờ anh Duy tìm trẻ lạc xem còn anh Đức đã gặp lại anh chưa ,em đã cho anh Đức biết để vào gặp anh
Lan B thân mến,
Nếu B muốn tìm bạn thì xin ghi rõ họ & tên và lớp học, chẳng hạn như ai muốn tìm anh Duy thì ghi: Ngô Đình Duy học lớp 10T1 niên khóa 1974-1975 thì mới tra ra được. Thông thường Việt Nam thì tên Hùng, tên Dũng, tên Cường trong một lớp đã có 2 hay 3 tên rồi, huống chi trong trường thì có cả chục anh Hùng, anh Dũng…Tư Rô sẽ mở mục “Tìm Bạn…Thất Lạc” để thử xem có bạn bè CT nào tới đọc trang blog của Tư Rô sẽ liên lạc nhé. Nhưng phải cố nhớ ra họ, ra lớp học và niên khóa…
Thân chào,
Tư Rô
Qua bên trang web anh Duy ghi cái comment nhờ a Duy tìm trẻ lạc rồi cứ thế mà ký vô sở nợ, ổng nhớ dai lắm đó. Khi nào ổng về Vn cứ ra phi trường đón ổng, nhớ ôm bó bông chụp hình với ổng và nhớ đặt lên má ổng cái kiss rồi chụp hình lại bắt ổng chuộc với giá khg hời nhớ nha… Bí mật! ông này khg có cái gì qua mặt ổng được đâu? Phải rủ thêm vài đứa Ct5 dàn binh bố trận thật chắc chắn nha. Có gì XL ểm trợ vòng ngoài cho.
Tư Rô sẽ có 2 mục:
1. Tìm Bạn Bốn Phương
2. Tìm Bạn Thất Lạc
Mục 1 thì nhanh nhất 24 tiếng đồng hồ sẽ có hồi đáp.
Mục 2 thì không dám đảm bảo nhanh, có khi 1 ngày như XL chỗ quen biết có quà cáp đầy đủ thì lẹ lắm. Mục này người muốn tìm phải “thành tâm” cầu nguyện gặp bạn mình còn sống ở đâu thì bạn mình sẽ “cảm nhận” …(van vái trong lòng nho nhỏ thôi) …và bạn đó lên Google đánh chữ Cao Thắng…sẽ lòi ra trang “Thi Tập Ngô Đình Duy & Thi Hữu” rồi thấy Trang Cao Thắng để vô…để đọc thơ…nghỉ ngơi cho lại sức, rồi vô quán café uống vài ba ly cho sáng mắt mới đọc đến mục tìm bạn….
Thân chúc các bạn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời…
Thân chào,
Tư Rô
Các bạn CT thân mến,
Xin mời các bạn đọc tiếp “Chuyện Tính Học Chung Pháp Văn với lớp CT5”:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Please enjoy and have a good weekend,
Thân chào,
Duy
Anh Duy. To co goi den Anh, nho anh dang vao trang log cua Anh ve viec tim nhung nguoi ban hoc chung luc truoc. Nho Anh giup nhe.
Mot cuoi tuan vui ve.
Cam on.
HI ! anh Duy
anh mà buôn bán thì giàu to nhờ biết tính toán ,đúng là ban toán có khác người ta nói 1 câu lợi đôi đường còn anh thứ 1 là quà cáp, thứ 2 là quảng cáo sản phẩm, thứ 3 là bán cafe , khi khách đã vào rồi ,khách mà đông là giống như anh mướn người quảng cáo không công , giàu to , Chi Đàm ơi , Hoa ơi vào đây học cách buôn bán của anh Duy 1 vốn 40 lời , chạy lẹ………………..xí chỗ không thôi hết bây giờ , mạnh ai nấy chạy nha ,hi……….hi…….
Nè nè….cô Lan Bê hôm nay quá lắm rồi nghen. Tư tui thật thà…mua chín bán mười chớ đâu có 1 vốn….40 lời cao như vậy. Nếu vậy tui đã vay nhà bank đầu tư 1 Mil, chỉ cần làm 6 tháng là có thể về hưu (retired) cho khỏe rồi, về nhà sưu tầm thơ cũ, thơ mới đọc vui thú điền viên chứ đâu có đi kéo cày như hiện nay đâu….
Thân chào,
Tư Rô
Hi ! các ban CT5 thân mến
hôm nay rất lấy làm vui vì đã truy tìm ra tung tích của Lê Thị Ngọc Oanh , chạy vòng vòng từ gò vấp đến Cao thắng bao nhiêu lần không được cuối cùng cũng lôi ra được mừng quá họp chợ mà thiếu thì không vui ,tất cả vui là chính hi……….hi…..( à ! mà quên báo cho Xlan biết còn nhớ Cự không , mình không nhớ học lớp nào anh ấy đã mất rồi ,OANH nói cho mình nghe ,anh Sáng con thầy Đô lớp điện chung xưởng với mình cũng mất rồi)
Trời ơi, có biết sao mất khg? Anh Cự và sáng học điện xí nghiệp 12T1, nghe mà buồn quá! Oanh có email khg xin cho xl để hỏi rõ thêm Thanks.
khen Lan b một cái ,mới nói chuyện với tớ xong là chạy đi ngay hả ,giỏi quá ta ,bửa nào cà phê nha.Oanh sao rồi ,mong tin
Nè uống cà phê có mời Tư Rô đi không?
Dạ sẵn sàng ,anh dùng gì cứ gọi ạ.
Cám ơn cho Tư Rô…1 ly: Một ly cafe đen đá cho Tư. Cám ơn cô nương nghen.
Ha … Ha … vậy là anh Phúc nhà ta đã lên tiếng “gồi” khá khen cho nhà mi nhé … (Ê nhỏ nào hổn quá ta )… kệ cho lên mặt chúc nha …
APhúc … hôm nay chủ nhật mà Sáng cũng bận ráo riết đi cafe về rồi lại đi sửa xe rảnh Sáng hay đi sửa xe cứ châm chúc “hắn” mê xe lắm … hết xe nhà rồi lại xe bạn … trưa Sáng về sẽ trả lời thư Phúc nha … còn dc email của Sáng là … limousine59@yahoo.com … Cám ơn về bài phúc đáp cũa anh nhé … Chúc g/d a/c nhiều hạnh phúc & niềm vui …
Mới đầu mắt gặp mắt
Rồi sau mắt quen mắt
Vắng mắt buồn mênh mông
Kim Chi ơi ! Tụi mình thiệt lãng nhách …
Ngày xưa Hoa có nghe đâu đó trong trường bài thơ này … Có anh chàng nào là tác giả củng thương tình nhé …
Lên ngôi
Khi trước em là công chúa thôi
Nhưng nay thì đã vinh thăng rồi
Lên ngôi hoàng hậu từ hôm đó
Từ bửa em đi giửa sân truờng …
Nghe đâu là riêng tặng cho ct5 đó nha …
Các bạn ơi … con nít bây giờ thiệt là ghê nha … Hoa còn đang lẩm nhẩm bài thơ đôi mắt của các bạn … bổng nhưng nhỏ cháu đi ngang qua nhìn đọc rồi phát biểu là …
Bước đầu thì hun hít
Bước thứ hai thì có con nít … nó nói đừng có mắt tìm mắt …
Thiệt là quá trời hơn tụi mình rồi …
Thấy tụi mình tào lao gặp mấy đứa nhỏ còn hơn đúng là bái phục …. bái phục…
kHông biết ông Cao Thắng nào đã bị nàng công chúa trở thành hoàng hậu đó cai trị tới đâu rồi? Dám chắc là hói đầu luôn hihi..
Chị Kim Hoa ơi,
Nghe cháu chị nói vụ hun hít tặng đề tài hun hít bên dưới đọc chơi hén:
Hôn Nhìn ở khía Cạnh Khác
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn
Ðứng hôn nhau trên cầu là cầu hôn
Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn
Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú
Hôn vợ gọi là hôn thê
Hôn chồng gọi là hôn phu
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước
Mới hôn xong gọi là tân hôn
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn
Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn
Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn
Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn
Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là ngoại hôn
Hôn ké gọi là phụ hôn
Hẹn ngày sẽ hôn gọi là hứa hôn
Vua hôn người ta gọi là hoàng hôn
Hôn từ giã gọi là từ hôn
Rình rình hôn một cái gọi là hôn thầm
Tính hôn người mà hôn trúng mẹ người gọi là hôn má
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít
Hôn có giấy phép gọi là hôn lễ
Hôn cuốn sách gọi là hôn thư
Khoái hôn gọi là hôn mê
Chỗ nào cũng hôn gọi là hôn bậy hoặc hôn bạ
Hôn cách không gọi là hôn gió
Hôn anh lính chiến gọi là hôn quân
Hôn tập thể gọi là hôn phối
Thân mến
Kim Đinh (Ayia, quên nữa – chôm trên net-tks anh Duy nhắc nhở hén-
Cái này là sưu tầm hay sáng tác vậy Kim Thu, nếu sưu tầm phải ghi sưu tầm…để thiên hạ khỏi nhốn nháo đó…hihihhi
Chữ “hôn” sao gán sai, tán bậy
Đọc buồn cười sao thấy nghĩa sai
“Hôn” Hán Việt vô tra tự điển
Để biết rành chữ nghĩa…cùng ai !!!
Duy
CT5 thân mến!
Đôi Mắt
Nơi ngưỡng cửa học đường
có 2 đôi mắt đẹp
1 đôi to và sáng
1 đôi buồn mênh mông
Mới đầu mắt gặp mắt
Rồi sau mắt quen mắt
vắng mắt buồn mênh mông
cuối cùng cũng có những câu cuối .Bài thơ nổi tiếng 1 thời của dân quậy lớp mình .Ngày xưa mỗi buổi trưa ở lại trường mình và Oanh thường đi vòng vòng những quầy bán sách dọc trước cửa trường , một hôm tụi mình phát giác có 1cái đuôi lẻo đẻo theo sau ,và không biết bằng cách nào cái đuôi đã chinh phục được bạn ấy ,và bài thơ được ra mắt từ dạo đó và mình cũng không nhớ rõ là tại sao bị lộ ra và từ đó được truyền miệng trêu đùa ,và đến 1 hôm Oanh nhận được 1 bịch trùm ruột chia cho cả lớp cùng ăn của từ người ấy tặng các bạn trêu đùa chắc người ấy ban đêm về ôm cây chùm ruột rung để rớt xuống ao, sáng ra lấy rổ vớt đem cho Oanh phải không ( bạn ấy đỏ cả mặt đã cho ăn mà còn chọc gẹo) và nói Oanh ơi đừng ăn để dành phơi khô và sâu lại đeo làm kỉ niệm hi……….hi…………. ở lớp cười vang dội ,người này người kia 1 tiếng um sùm lớp .và cuối cùng của năm tháng theo đuổi là sợi dây xích mà đến nay 32 năm vẫn còn tốt không bị rỉ sét hao mòn ,1 kết quả tốt đẹp phải không các bạn .Hôm nay mình kể ra mong bạn không giận ý mình là thời học sinh có những kỉ niệm đẹp và nhữngvô tư hồn nhiên cùng 1 thoáng mộng mơ từ bây giờ cho đến về sau mình cũng không tìm dược có chăng chỉ là hồi tưởng mà thôi
,
Anh Tư Rô nầy !
Mấy tuần nay 8 Cơ đọc nhiều đoạn thơ tình đầy lãng mạng của Anh củng như những chuyện tình cũa các Cô CT5.
Củng phải nhắc lại niên khóa 74-75 lớp CT5 là lớp Nữ đầu tiên cuã trường CT.
Oh! Biết bao nhiêu chàng trai của trưòng bấy giờ trở thảnh những kẻ “Si tình” Từ những người học “Giỏi” trờ thành ngừơi học hành bị “Suống dốc” một cách thê thãm. Trong đó có những người bạn cuã tớ “Từ chết đến bị thương”
Tớ tin chắc rằng không có Tư Rô va TCơ. Vì Tư Rô cố gắng lo ăn học cho thành tài, còn TCơ thì mang mặc cãm “ Xấu trai, con nhà nghèo học dốt” Bỡi thế Anh Em mình không dám sớ rới với Các Cô.
À! Theo Tư Rô nghĩ: Đã có bao nhiêu Cô trong lớp đó đạt theo tiêu chuẩn mà Cha Mẹ nào có con trai, cũng mong mỏi cho con mình lưạ được những nàng dâu có những tiêu chuẩn sau đây:
10 Điểm đễ yêu
Một yêu tóc xõa đuôi gà
Hai yêu ăn nói mặng mà có duyên
Ba yêu má lúng đồng tiền
Bốn yêu răng trắng hột soàn kém thua
Năm yêu may vá thuê thùa
Sáu yêu tần tão bán mua dịu dàng
Bảy yêu nết ở khôn ngoan
Tám yêu ăn mặc lại càng thêm xinh
Chín yêu em ngũ một mình
Mười yêu đôi mắt hữu tình với anh.
36 năm qua đi và 36 năm nhìn lại. Có nhẽ bây giờ các Cô học lớp CT5 thời đó và nhất là các Cô nằm trong danh sách “Top ten” hẳn rất ư là hảnh diện với cháu Nội và cháu Ngoại cũa mình về “Thời vàng soan” tại mái trường thân yêu Cao Thắng.
À nếu mà mang những điểm trên mà táng tỉnh để khen các Cô gái, Tớ tin chắc các Cô sẽ áp phê ngay.
Một tuần lể vui vẽ và hạnh phúc.
Tám Cơ kỳ này “tán nhuyển” lắm, chắc làm các bà Nội bà Ngoại thấy “xiêu lòng & mát dạ lắm.” Nhưng Tám Cơ ơi, rất tiếc trễ rồi. Các cô ngày ấy đâu thể chờ anh em biết ăn biết nói biết bói biết thơ để mà se duyên kết tóc đâu. Bây giờ anh Tám có thấy không, chỉ có anh và Tư vô đây để gỡ…chút đỉnh những gì mà ba mươi mấy năm về trước chỉ biết lặng câm. Thôi có cũng còn hơn không phải không anh Tám. Như vậy sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng hả dạ vui lòng vì bao nhiêu năm dồn nén mình cũng đã nói hết tất cả rồi. Chỉ tội cho mấy anh vô đây chỉ đọc mà không dám thổ lộ điều gì hết, chết mang theo xuống tuyền đài…thật là tội nghiệp cho mấy anh chàng CT nhà mình…Thôi Tư tui…không dám nói nhiều…sợ các bà Nội, bà Ngoại nói rằng “Cha Tư mắc dịch, già rồi mà còn tán tỉnh chi nữa cha Nội, lo yên thân với bà Nội ở nhà đi cha.” Huhuhu…..(giống cái giọng khóc của bà Nội XL ghê chưa anh Tám!!!)
A …! cả chợ mình vui nhỉ xúm rủ nhau đi uống cafe … ??? Đợi mình sách dép chạy theo với nha … Cỏn lão 4 Rô hứa sẻ khao mình để mình hẹn các bạn đầy đủ rồi đi luôn nha … lở hao rồi thêm chút có sao đâu há …
A tám cơ nè … ! Ct5 mà cũng làm cho những người bạn anh si tình “Từ chết đến bị thươmg” lận hả … Cha chả giỏi cho các nàng Ý … Có cần bọn này điều tra đem ra tùng xẻo để bớt cơn giận của thời ngu ngơ đầy ái mộ không nhỉ …
Còn XL nửa hoàng hậu đó chưa kịp cai trị đã chạy mất dép rồi … làm gì có được hói đầu … được là mừng quýnh đít luôn nhen…
Hê lão Tư nhận được email mình chưa sao không thấy trả lời vậy …??? chả hiểu có lạc đường không nhỉ …
Trả lời muội sáng nay rồi. Check lại xem..
Muội thử check mail lại đi nhé, anh Tư gởi về VN sáng nay lúc 3:15AM Saigon. Cám ơn 2 vợ chồng muội gởi hình cho xem…anh Tư cũng gởi hình gd về cho muội xem nữa…..Thank you again. Truyện tính học chung chưa có thời giờ để viết…
Ăn chè mo*`i 2 lần không đi thì Tư âm thầm đi…một mình “đỡ hao…địa”
Thân mời các bạn xem hình chụp của nhóm Cao Thắng 1975 (do anh Ngô Đình Học gởi ngày 22 March 2008 tới nhóm Cao Thắng 1975)
Here is the link:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/link-xem-hinh-chup-cua-nhom-cao-thang.html
Thân chào,
Duy
PS: Xem Album “Cao Thang 12T2 – 1975” có hình Tư Duy với anh Học trong đó…
M Sáng
hj hj ! P Mấy hnay bận wa bit ban có nói nhưng mà hnay mih mới được rảnh nè ! lâu lắm rùi mới có dip được nói chuyện với bạn bè …..cuộc sống bên đó vẫn ổn chứ , nghe nói pạn có 2 cháu dễ thương và giống bố lắm phải ko ? xin chúc mừng nha …
P còn nhớ Mạnh ko ? bây jo thì mih chỉ còn liên lạc với M thui chứ bạn bè thì ít khi mà gặp được ai lắm, thỉnh thoảng thì mih lên nhà M chở M đi chơi tuỳ thích,ở bên đó P có liên lạc được với nhiều bạn bè ko ? mih nhớ những kỷ niệm hồi xưa mà thấy vui và thích lắm .. P có liên lạc được với Kim Loan ko ? có lần mih hân hạnh được ngồi dự tiệc chung với lớp CT5 mà thấy đủ hết chỉ thiếu có Loan thôi , nếu mà được ngồi để kễ chuyện ngày xưa cho nhau nghe thì chắc vui lắm hen , P có về VN được mấy lần rùi ….bây giờ mih có việc rùi …hẹn gặp lại nha ….chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nha ……bye
Hê … các bạn chợ ới ơi … lão Sáng nhà ta đã xuất hiện rồi đó … lẻ ra phải vào email của Sáng mà không hiểu bị trục trặc gì mà vào không được nên tạm mượn email của Hoa vậy …
thông cảm nhau các bạn … Lão này cũng bài đặc viết theo cách viết tuổi ten mới ác chứ … ghê ghê ta …
Chắc phải rà đài lại quá nguy hiểm nha …
Hi … quên nửa đã nhận được email của a 4 Rô … cám ơn nha …
Minh Sang
Kim Chi mến! Cảm ơn lời thăm hỏi cũa KC…Anh rất mong tin cũa các bạn cùng lớp. Xin Đức số phone hoặc đc email dùm nhé. Cãm ơn.
Lan B mến! Anh đã nhờ Anh Duy đăng tin tìm các bạn cùng lớp rồi.. Hy vọng sẽ liên lạc được họ.
Kim Hoa nầy! Thôi đừng mang những cô ấy ra, các bạn của Anh cũng có mái ấm gia đình rồi…Lúc học chung với các bạn ấy, Anh trông thấy họ mà tội nghiệp.
Cãm ơn những tình cãm thân thương cũa các bạn dành cho Anh.
Một tuần lễ vui vẽ.
D.Hieu
Tư Rô nầy!
Rất đồng ý với Anh Bạn. Thôi thì ngày nào mình vui được thi cứ vui, TR cũng nên thông cãm cho các Bác CT khác, ghé vào rồi không để lại một câu củng chỉ vì các Bác ấy bây giờ phải giúp bà xả thay tả cho cháu Nội cháu Ngoại…Ngoại trừ 8 Cơ va 4 Rô…Phần còn lại thì rất bận với công việc làm hằng ngày, họ ghé vào đọc Anh Em mình tán gẫu vậy là vui lắm rồi .
Cuối cùng Anh Em mình đi sau mà vẩn đở hơn các Bác khác. Nếu không làm gì mà có thời gian “làm thơ” và “đọc sách tìm hiểu về bói toán nầy nọ” nhỉ. Làm sao mà có thời gian chọc phá các Cô.
Thôi thì cái gì củng do nhân duyên mà thành. Chúng ta hãy nên đón nhận lấy nó.
Một tuần lễ vui vẽ .
Đức Hiếu.
Hi … lão Duy ới ời … nhà thơ thẩn của CT … có biết bài thơ này không …
“Chiều lưu diển tôi qua miền khu chiến
Nhặt lá vàng kết lại để đem cho
Cho lá vàng như cho tình ta đó
Để còn trong ta tuổi học trò … v ..v ”
Còn tới 4 đoạn như vậy nửa mà mình quên mất rồi … bài thơ của 35 năm hơn … Ngày đó mình cũng được đọc nhiều bài thơ lắm của các anh chàng CT nhà mình … Qua nhiều năm bận rộn với cuộc sống nó cũng trôi theo mất và cũng không nhớ nổi tác giả nửa …
ADuy có từng đọc qua bài này không … hay là mình đọc trên báo tường của 4 Rô nhỉ …???
Có ai nhớ không nhắc tiếp mình với nha …
Cám ơn nhiều … còn có hậu tạ nửa nha … 1 ly cafe nhé …
KH thân mến,
Thật ra ngày xưa Thơ chỉ thích đọc truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, nên không để ý thơ các bạn khác nên không biết bài thơ trên. KH nhớ được mấy câu thơ trên cũng là người có tâm hồn thi phú….Báo tường Tư Rô ngày ấy có Hồ Phi Long làm thơ cũng hay lắm, nhưng chịu thua không nhớ các bài thơ của bạn bè như cô nương đã nhớ….
Thân chào,
Duy
Hi … aDHiếu … nói đúng hả 4Duy giờ mình vui được thì cứ vui … có thời gian tán ngẩu để xả stress cho mình là tốt rồi … 1 nụ cười bằng tới 10 thang thuốc bổ lận nha …
Còn các bác kia ơi … vào chợ rồi chẳng mua bán gì …nhìn không củng vui mắt hả …vì thiên hạ bài bịên bán đủ thứ …vui buồn lẩn lộn … chưa tạo được áp phê nên còn đứng ngoài mà xem vậy …
Từ từ rồi các anh ấy củng liêu siêu … Vậy nha các anh các chị mình … ct5 rất mong tin … cám ơn … chúc tất cả đại g/d CT nhiều sức khoẻ niềm vui & mai mắn …
Kim Hoa ct5
M Sáng
hj hj ! P Mấy hnay bận wa bit ban có nói nhưng mà hnay mih mới được rảnh nè ! lâu lắm rùi mới có dip được nói chuyện với bạn bè …..cuộc sống bên đó vẫn ổn chứ , nghe nói bạn có 2 cháu dễ thương và giống bố lắm phải ko ? xin chúc mừng nha …
P còn nhớ Mạnh ko ? bây jo thì mih chỉ còn liên lạc với M thui chứ bạn bè thì ít khi mà gặp được ai lắm, thỉnh thoảng thì mih lên nhà M chở M đi chơi tuỳ thích,ở bên đó P có liên lạc được với nhiều bạn bè ko ? mih nhớ những kỷ niệm hồi xưa mà thấy vui và thích lắm .. P có liên lạc được với Kim Loan ko ? có lần mih hân hạnh được ngồi dự tiệc chung với lớp CT5 mà thấy đủ hết chỉ thiếu có Loan thôi , nếu mà được ngồi để kễ chuyện ngày xưa cho nhau nghe thì chắc vui lắm hén , P có về VN được mấy lần rùi ….bây giờ mih có việc rùi …hẹn gặp lại nha ….chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nha ……bye
Thân chào bạn Sáng,
Rất vui gặp lại bạn tại chợ CH này…
Nghe Phúc nói về bạn, nghe KH cũng nói về ông xã, bữa nay mới thấy bạn ra chợ CH này chơi…
Nghe Phúc nói về Trương Minh Sáng
Bữa nay hên gặp bạn ra đây
Mời bạn vô…cà phê tán gẫu
Để chuyện trò …trường cũ bạn xưa
Thân chào,
Duy
Hi Sáng,
Hôm qua P. có gửi e-mail cho S. nhưng mail bị hoàn lại, chắc sai d/c e-mai. D/c e-mail của S., P. xin từ XL, nhờ KH (bà xã S.) gửi cho, nhưng chắc KH không muốn tụi mình liên lạc với nhau, phải không KH, ha..ha.. P. có về VN khoảng năm 1999, có gặp Mạnh đi cùng với Ng Minh Đức và 1 số bạn bè cũ. Tiếc thời gian đó không lien lạc được với S. À, P. có gặp lại K.Loan và H.Hương khoảng mùa hè năm 1982-1983 cho tới bây giờ…S. có được tin các bạn bè cũ không? DC Minh có liên lạc với P. ở bên trại, qua Cali có gửi thư cho P. 1 lần rồi bặt tin…
Sao dạo này công việc làm ăn của S. ra sao? 2 ông bà chắc làm ăn khá giả…
Còn Hoàng, anh của S. ra sao? cho P. gửi lời thăm nhé! Có gặp anh Khôi, sư phụ tụi mìng không? À, S. còn nhớ Vũ Bộ, lớp S. kg? Cho P. théc méc chút xíu nhé, sao thời gian xưa S. không chỉ vài chiêu, đợi P. vọt rồi mới ra chiêu hé…Cà H. Tài, N. Tuấn nữa…còn liên lạc với H. Trung, Vĩnh Tài….cho P. gừi lời thăm tất cả, luôn bà xã của S. và cũng không quên gưi lời thăm đến các bạn ĐT1 và ĐT2… Chúc S. vui vẽ bên g/đ và bạn bè…
Thân
HI ! các ban CT5 ơi
Bạn Bùng THị Chui ( Bùi Thị Chung) đã có mặt ở Viẹt Nam rồi .Chuẩn bị cơm nước cho chồng con sẵn ,hê 1 tiếng là đi họp mặt nha , thông báo ……..thông báo ( trời sao giống mỏ làng quá hi…….hi………)
Lan Bê ơi,
Nếu Chung về VN họp mặt thì xin chụp hình các bạn nhé, rồi gởi cho Xuân Lan để các bạn nhìn lại nhé… Thank you…
Duy
Bùi thị Chung thành Bùng thị Chui hôm qua mới nghe anh Cao Thanh Cao nói anh Lưu Minh Chánh cũng bị các bạn đảo tên lại thành Lưu Manh Chúa nghe cũng được à nha, mai mốt viết truyện muốn khg bị xử tử chắc xl phải đổi tên mấy anh chị nhà mình lại thôi. ví dụ Nguyễn thị Lan B thành Nghễ thị Luyên Ban hihi..
Như vậy chắc Xuân Lan thành sang luôn…Thôi đổi XL trước, biết đâu cuộc đời XL sẽ sang giàu suốt đời. Còn tui bà mà nói lái Tư…Duy thành Tuy Dư, nghe không ổn…rồi. Thôi cái màn đổi tên nói lên nghe…không thọ rồi…
Ngộ phải chẩu đây…
Duy
Đâu có sao Tuy Dư có nghĩa là dư mà khg có dư, Ái Liên là Iến Lai nghe cũng tây lắm chứ bộ! hihi..
Như vậy nếu TM Sáng thì nói lái thành Tán Mới Sướng…mà thấy ổng đâu có chịu “tán” gì đâu, mà sướng với không sướng hè !!!
“TámCơ” thân mến hôm nay tớ mới thấy cậu tìm những anh em lớp 11T6, nếu có nhớ “BảyNhất” thì check cho mình và giới thiệu cho minh các anh em cùng lớp. Thân chào đoàn kết.
Ê! Vợ chồng tớ song kiếm hợp bích cùng vào chợ tám sỉ , nói vậy chứ thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Em nào muốn hỏi thăm anh í cứ việc tình thương mến thương mà hỏi thăm đi.
Anh Sơn xuất hiện rồi “má ơi chết con” xì to ri của Vân Sơn sắp lên trang nhất …xin nhẹ tay please!
Anh Sơn ơi, anh Tám Cơ ảnh qua bên này lâu rồi đời vùi dập ảnh quá cộng thêm xl và em Kim Đinh chọt, chỉa, châm, chích ảnh tới tấp bây giờ ngay cả ảnh còn khg nhớ ảnh là ai? Phải chi anh nói anh là Bảy chuồn, cũng như Tư Rô bà còn gần với ảnh thì ảnh còn nhớ, đằng này anh Sơn là bảy, bảy mà còn nhất nữa thì làm sao ảnh nhớ nổi nè trời? Em cá là giờ này ảnh đang lẩm bẩm Bảy nhất là ai? bảy nhất là ai, bảy nhất là ai hihi…Ảnh luôn luôn tự nhận mình lẩm cẩm bây giờ thành lẩm bẩm rồi, hỏng lẻ chuyển hệ nhanh vậy sao ta?
Xuân Lan mà khg phá thì khg phải là Xuân Lan hehehe..bị lây Trọng Phúc.
“Tám Cơ “chết tiệt” – Xuân Lan nhắn lại với “Tám” lục hết “bù – loon con tán ” trong “hệ bộ nhớ” xem còn hình tượng nào không? Mình ở trường nấu cơm cho anh em hoài lúc còn sinh hoạt Hội Viên tại trường dưới sự thống lãnh của “TámLĩnh” mà bây giờ mới xa nhau ba mươi mấy năm đã “vùi vào vĩ vãng” là sao? Với lại Xuân Lan và các bạn lại cứ “chích” thuốc gây mê nhiều quá. Tám Cơ không bị “lẫn” mới là chuyện lạ.
“Bẩy Nhất” sẽ lên “đàn làm phép” cho “Tám” lấy những hương vị ngày xưa. nếu không được nữa thì Bảy Nhất và Sáu Thơ lên núi “Vô Ưu” lấy “canh…” về cho uống
Vậy ổng đúng là Bảy Nhất rồi anh Tám Cơ ơi, sợ quá làm gì kiếm ra ông được ông thứ nhì nào đối đáp như vậy!
Có những cái mình cố nhớ nhưng khg giữ lại được, cũng có những cái mình muốn quên nhưng nó cứ ở mãi trong đầu. Ở trường hàng ngàn học sinh nam làm sao anh Tám Cơ nhớ nổi anh, thông cảm cho ảnh đi, con gái lớp xl có 37 em, cộng thêm các em lớp khác đếm trên đầu ngón tay mà ảnh cũng còn lục tung quá khứ rồi. Ở bên này người ta đương đầu với cuộc sống vất vả lắm, có những lúc ước gì một ngày có 30 giờ để còn thời gian cho mình nghỉ ngơi. Xl cứ để ngày tháng trôi, và tin chắc là anh chị em bên này cũng như vậy thôi. Có thể anh Hiếu đang bắt đầu nhớ lại anh là ai rồi đó! Anh Hiếu có cần em giúp sức khg? I can give you a photo hihi…
Anh Sơn ơi ! Thành thật xin lôĩ trước, gìa rôì đầu óc và tay chân làm việc sau bao năm xứ ngươì bây giờ sắp sưã vứt vào sọt rát, đến lúc nhìn lại bạn bè thì nó cứ cuốn cuồn cả lên… XLan biết Tớ đấy, cô ấy nói đúng lắm đó. Đễ rồi từ từ Tớ sẽ nhớ lại thôi.
Chị Vân ơi, ông anh em tự nâng giá trị sản phẩm đó. Sau 30 năm hình như bị giảm giá hơi nhiều rồi. Hihi nói quý anh đừng buồn chớ bây giờ mà kêu em cho em kêu ……….lính bắt hết.
Thân chào anh VH Sơn,
Chưa biết anh, nhưng anh vô đây cũng rất vui vì có thêm anh bạn trường cũ, nói chuyện xưa là vui rồi.
Thân chào,
Duy
Hihi, báo cho anh Duy biết anh Sơn là anh kết nghĩa của KD đó.
Chào Tư Rô,
Mình với Hùng “Râu” là đôi bướm “kết nghĩa chi lan” có lẽ những ngày tháng ở trường mình ít tiếp xúc với anh em nên Duy chưa nhớ, nhưng nếu nhắc với những anh em được kết nạp Hội Viên đầu tiên ở trường Cao Thắng và có bí danh chắc thế nào cũng “tưởng tượng” ra nhưng đừng “tưởng voi” nha.
Thân ái được hội ngộ với Duy và các bạn ngoài “chợ” sau những năm dài xa vắng.
Duy nhớ chăm sóc cô em gái của mình bên đó cô bé hay “hờn” lắm đấy
trời ông này gan ta dám xã trại
Chào VHS,
Cám ơn anh Sơn hỏi thăm chào xã giao Tư Rô. Mình chưa nếm được mùi hội viên nên không có bí danh gì hết. Vì gặp lại 8 Cơ nên buộc minh phải có Rô để dễ “hầu chiện” chứ hỏi 4 Rô là ai ngày xưa chẳng có ma nào hết, nên xin đừng “truy cứu” mất giờ…4 Rô phải khai sinh đây nhé….cho vui cửa vui nhà…thôi.
Tư Rô có biết Hai Từ (cái này là thứ thiệt) ở trại tỵ nạn bên Bataan, Philipppines từ 1/1987…không biết có ai muốn nhận “bà con” hay “bạn bè” thì cho biết nhé…
Tư Rô
Em gái của anh VH Sơn là ai vậy?
Mình có nhiều em “gái nuôi” rồi nên không dám nhận thêm, chắc nợ credit chồng chất nếu nuôi thêm vài em nữa!!!
Cuối tuần Tư Rô bận đi theo con cái để sinh hoạt Hướng Đạo. Hôm qua chụp hình các cháu mặc đồ Halloween, xin mời các bạn ghé qua trang blog để xem hình cho biết mặt Tư…Rô buổi sáng Chủ Nhật:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/photos-of-ltg-halloween-party-in-san.html
Please enjoy…
Tư…Rô
Các bạn CT thân mến,
Xin mời các bạn đọc tiếp chuyện học chung:
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Please enjoy….
Duy
Chị 5 Vinh, Chị 1 Không, Chị Lan Bé
Ba chị thiệt là lãng nhách
Thơ tình người ta hay như thế
Mà mấy chị chuế từa lưa
Đọc nghe mà phát ách
Ni Cô Đo biết được, về đốt thơ mà nuốt cho đở ấm ức.
Thoại Vân ,sao dt nhà mi ko dc vậy ,gọi lại cho ta nha,gọi số nhà ko dc ,di động cũng ko ,vì cớ làm sao?
Các cô nương CT…
Sáng nay Tư Duy có làm bài thơ này post trên comments trong bài “Những kỷ niệm….”
http://ngodinhduy.blogspot.com/2011/10/nhung-ky-niem-ve-truong-xua-cao-thang.html
Bài thơ như sau:
Xin Hiểu Nổi Lòng Em CT
Đâu phải chỉ có anh nhát gái
Đám tụi em cũng tái nước da
Trường gì chỉ ít phe ta
Muốn vô phải đợi vài ba bạn cùng
Đi … chỉ biết …đi chung đỡ sợ
Em sợ chàng … nhìn rõ dung nhan
Sợ chàng…bước tới hỏi han
Rồi thương…rồi nhớ…chẳng màng công danh
Em phải nhát…phải đành phớt tỉnh
Để học hành thương kính mẹ cha
Tuổi em nhỏ…sợ mẹ la
Phải lo ráng học…để mà nuôi thân
Em cũng biết trong sân…anh ngó
Phận nữ nhi…ngày đó lệ e
Chứ đâu có dám mà nghe
Những lời tán tỉnh ngọt chè đậu xanh
Thôi thông cảm người anh Cao Thắng
Chuyện xưa rồi…chìm lãng xa xôi
Hôm nay đọc mến anh tôi
Đưa em về tận…khung trời ngày xưa…
(Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011)