Thật thú vị và bất ngờ … cho buổi họp mặt bỏ túi vào ngày 2/9 năm nay tại Phú Xuân Nhà Bè … Lại gần nhà mình nửa chứ …
Theo chương trình sắp xếp hàng năm của các anh các chị & các bạn nửa … vào ngày nghỉ lể thường năm này là qui tụ về nhà của bạn Phi Phụng nhân viên cùng phân xưởng tụ hóa … Xin cho mình nói thêm về nhóm này nha …
Lúc lớp bọn mình ra trường cùng về làm tại xí nghiệp Điện tử Bình Hòa … ở xí nghiệp có 2 phân xưởng lớn là Tụ hóa & điện trở … thì lớp CT5 chia hai về 2 phân xưởng … còn mình nằm trong phân xưởng điện trở … hi … hi …
Mà hôm nay lại là ngày họp mặt của phân xưởng Tụ hóa … nên mình đâu có được dự vào mấy năm trước … khi nghe bạn T Vân rủ đi Mình chần chừ do dự … sợ sẻ làm “cục nhân” lặng thầm trong vòng xoáy các nàng Tụ Hóa thì ê mặt quá thôi … quyết định không đi nên không rủ rê lão Sáng nhà mình … ấy vậy khi nghe dt réo liên tục nhỏ Vân gọi kìa … Sao đi chưa …??? dc nè nhớ xuống nha gần nhà nàng Mình lắm toàn mặt móc không hà đừng lo … sao ta …??? giờ ăn tới gồi hối thúc cô mình nao nao … hỏi Sáng thế nào …??? lười quá thôi cô nàng ham vui thì chịu khó đi 1 mình vậy … hu … hu … Chưa có ủi đồ mà … đi một mình chạy xe củng ngán quá … reng … reng … nhỏ Vân lại hối thúc nửa … Xuống đi làm phóng sự nửa ngon cơm luôn nha … ừa thì thôi tôi tới ngay nè các nàng à … Đi mấy người vậy … ai đâu mà mấy người 1 mình tớ thôi … lão kia lười rồi … vậy chứ thấy mình lăn xăn chạy tới chạy lui thay đồ … củng nôn … đi trể chút được không chừng nửa tiếng cho lão còn tắm rửa nửa … sáng ra đã đi sửa xe sớm rồi nên người dơ bẩn quá … Được mà có trể gì đâu … Khoái quá tưởng lão bỏ lơ mình chứ … hi … hi … Củng gần 10 giờ tụi mình đã bon bon trên đường … Không quên mang theo máy nha … Làm như bệnh nghề nghiệp vậy … hi … hi … chưa biết ra sao cứ sách máy đi … khi cần không hối tiếc vì cô nàng Vân nhà mình đã thông báo rồi … phong cảnh thiên nhiên thoáng mát hữu tình … nói chung là điểm 10 đó … hi … hi …
Kìa Sáng có phải nhà kia không …??? thấy có nhiều người lô nhô chạy vào đi … hình như Ngọc Lan đi ngang qua đúng rồi căn nhà này thôi … Quao … thật tuyệt đẹp lối vào nhà với hai hàng trúc chạy dài cao khỏi đầu người … hàng gạch lót xen cỏ theo kẻ trông khá bắt mắt … Nhìn sâu thẳng vào chính diện ngôi nhà màu trắng xám với kiến trúc sân vườn theo phương tây tổng thể bên ngoài vườn toàn cây cảnh thoáng nhẹ không um tùm không rối mắt thênh thang thanh thản nhẹ nhàng …
Hi … Xin chào các em … anh Thịnh chủ nhân ngôi biệt thự bước tới bắt tay tụi mình nè … Tưởng ảnh quên chứ …??? mà không …??? mấy chục năm anh em mới gặp lại nha … vậy mà anh vẩn nhớ … đủ biết thời gian xa xưa đó để lại quá nhiều ấn tượng đây … Vào tới trong sân gặp ngay anh Nhường và chị Phượng … củng nhìn ra bọn em nửa sao … Chị Phượng còn nhớ nhiều hơn anh vì anh trải qua mấy cơn bạo bệnh nên trí nhớ có phần giảm xúc nhưng khi nhắc tới anh lại nhớ ngay … Mình xin nói sơ về các ông anh trưởng thượng này nha … Các anh này là trưởng phòng bên phân xưởng tụ mà bọn mình thường gọi là xếp nè … Xếp của các bạn phân xưởng tụ thôi còn mình ở phân xưởng điện trở Sáng ở phòng cơ khí … Bọn lớp mình cùng các anh Cao Thắng ngày xưa ra trường về làm tại xí nghiệp này … lại củng là lớp công nhân đầu tiên khi thành lập nhà máy … nên tình cảm anh em thật thân thiết và gắn bó … Dù khác phân xưởng nhưng sau giờ làm việc thường hay cùng các bạn tham gia sinh hoạt ngoài giờ nên mới thân nhau và ghi dấu nhiều kỷ niệm như vậy … thủ tục chào hỏi thăm nhau đã xong quay sang các nàng CT5 thì nhẵn mặt gồi … các nàng Tụ khóa trước không sao củng biết mình hết còn có các nàng vào sau ( Vì tụi mình nghỉ làm sớm ) thì chưa biết ai là ai hết … hòa nhập dể thôi 30 giây đã thấu hiểu gồi nè … giờ nổ như bắp rang thôi … Anh Thịnh nhìn không khác lắm giờ có tuổi nên phải già mà so với tuổi anh không già lắm tướng tá phương phi mập mạp hơn khi còn trẻ … Chị Phượng vợ anh Nhường củng già theo tuổi thôi tạo hóa đã sấp bày rồi … Còn anh Nhường thì già quá nhiều khi trải qua cơn bạo bệnh năm nay anh củng đã 79 tuổi lớn hơn anh Thịnh 4 tuổi anh bị tai biến nên giờ không đi được nên ngồi xe lăn … Các anh lớn hơn bọn mình nhiều tuổi lẻ ra phải gọi là chú nhỉ …??? mà ngày xưa khi đi làm còn trẻ vào phân xưởng cứ các anh xưng thế nào thì bọn tụi mình làm theo thôi … ngày đó các anh còn trẻ trung lắm nè … Hi … hi …
Nhìn sân vườn rộng rải trụ cột bóng rổ kìa … Sáng thấy tay chân như ngứa nghề nhỉ … ??? đi tới đi lui đã tìm ra được quả bóng rồi … ra sân thôi … dằn banh tung bóng còn gọn gàng nhanh nhẩu nha … vài vòng làm nóng đã cho vào rổ thôi … không hổ thẹn tay bóng của Bình Hòa và lớp chứ … Bạn Nhớ mình củng tham gia và các con anh Nhường nửa … Ái chà nàng Mình bấm máy thấy củng không yên mà vì dù sao ngày xưa củng đội bóng nử chứ bộ … Ê … có mình tham gia nửa nha … chào sân 2 quả vào ngon lành trót lọt nha nàng mình mở hàng cho phe nử chứ có thua ai … Nhưng dằn vài đường bóng thấy mệt gồi … Tâm hồn còn trẻ mà sức đã già nua … hu … hu … cái này có nhỏ Lanb củng ăn rơ với mình ngày xưa 2 đứa cùng trong đội nên hay luyện tập chung lắm … Lanb ơi mi không đi hôm nay củng uổng quá hà … củng lổi tại mình không rủ nàng ta sớm … Lan nó củng định đi nghe mình không đi nên nó thôi … ai dè giờ chót đổi ý nè … hi … hi …. sorry bạn nha …
Vài đường bóng thắm mệt củng tới giờ cơm trưa gồi …
Anh Thịnh tuyên bố lý do và khai pháo bằng sâm banh nè … Các bạn cùng nâng ly chúc mừng ngày họp mặt năm nay được biết các anh chị em ai củng nói đông hơn vui hơn … Anh Nhường vui hẳn ra mặt nha … tuyên bố … anh tổ chức tất cả các em có tham gia không …??? Có … có … mặt trên … từng cây số … Nhìn anh vui lắm cả bản tiệc nâng ly liên tục chúc sức khỏe các anh luôn … Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt … bàn tiệc cứ rân rang chẳng màng … rồi thời gian củng đến gần chiều buông nhanh … mưa dần tạnh kéo nhau ra sân chụp hình thôi … ghi dấu thêm kỷ niệm thật thân thương về hình ảnh các ông anh đầu đàn dẩn dắt bọn mình trong nhửng ngày tháng đầu tiên rời ghế nhà trường bước vào môi trường mới ngôi trường đời … nhửng bước đầu tiên chập chửng bên cạnh các ông anh dạt dào tình cảm thân thương … đến tận bây giờ … mấy mươi mới gặp … Cám ơn các anh các chị các bạn đã không quên bọn em nhé … hi … hi …Một ngày thật nhiều thú vị và vui vẻ nha
NTKH CT5
* Trang này được xem 3875 lần
Cám ơn Kim Hoa đã ghi lại hình ảnh và kỷ niệm họp mặt của phân xưởng Tụ. Mấy năm M làm ở BH thì gọi tà phân xưởng Tụ Sứ.
Thoại Vân ơi giúp dùm cho biết tên các bạn đi, lâu rồi M chỉ còn nhận diện được: Anh Thịnh, chị Phượng, anh Nhường, Ngọc Lan, Thoai Vân, Ánh Đào, Kim Hoa, Sáng, Tuyết Trịnh, Lệ Quyên, Tuyết Tâm, Ánh Đào, Trần Cam, Phước, chị Lệ… Phi Phụng là ai vậy ? Cuộc họp này lại vắng mặt Bích Đào, Tuyết Vân, Mai Tuyết, Tảo ? Còn các bạn khác như Kim Lan, Tốt, Thu Hà, chị Ngọt, Ngọc Yến, Bé, chị Em, Minh Tâm… bây giờ đang ở đâu ? Thanh Minh đang ở SG nếu nghe tin hắn chắc sẽ đến. Chung, chị Mai, Thu Vân ở nước ngoài .
Anh Nhường, trưởng phân xưởng Tụ Sứ kiêm ông bầu của đội bóng chuyền Binh Hòa. , ngày nào phong độ trên chiếc xe đẹp Peugeot, bây giờ nhìn thấy xót dạ làm sao. Anh ấy là Pháp kiều về góp phần xây dựng đất nước, là người rất tình cảm đối với mọi người.
Ước gì mình có mặt đó để dợt lại vài đường banh với Sáng coi anh còn phong độ hơn ai …
Hi … Minh ơi … vẩn còn tâm hồn thể thao dử vậy sao ta …??? Muốn dợt lại vài đường banh với Sáng hả … ??? chắc Sáng thua thôi vì không có liên tục tập dợt như Minh thường rồi … Vì lão Minh có sân tại nhà mà …
Trong các bạn Minh hỏi Hoa biết được có vài người nè … trong tấm hình cuối cùng thì Phi Phụng là người mặc đầm bông trắng đen dứng kế bên ông xả ,còn Ngọc Yến mặc áo xanh đậm quần trắng đứng giửa Hoa và Phước đó … ở tấm hình cuối này luôn … Ngoài các nàng CT5 còn mấy người kia Hoa củng bó tay luôn chỉ mới quen thôi … hi … hi …