Nhóm Cựu Học Sinh KTCT Úc Châu vừa nhận được tin buồn:
Anh Trần Đức Thức, cựu HS KTCT 73-76, ban Hoạ Viên Kỹ Nghệ CT4 vừa từ trần do bệnh ung thư vào ngày 4/9/2018 lúc 10:00 sáng tại Sydney, hưởng thọ 61 tuổi. Linh cữu anh Thức sẽ được hoả táng tại Úc.
Nhóm Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Cao Thắng Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Thức. Nguyện cầu hương linh anh Thức sớm về cõi an lành. |
* Trang này được xem 2407 lần
Anh Thức lại ra đi trước em rồi, thầy bói nói năm nay em đi, em đang chờ mà chưa thấy, thôi thì anh đi trước thì phải mỉm cười coi như mình đã buông bỏ tất cả để về với Phật nha anh.
Vô cùng thương tiếc anh nhớ mãi nụ cười và cái vẫy tay chào của anh cách đây chỉ vài tháng…coi như lần chào cuối cùng để vĩnh biệt anh….
Xin chia buồn cùng tang quyến . Cầu xin cho bạn được về coi Vĩnh Hằng
Người anh hiền hoà lại vắn số . Chúc Anh thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng . Em vẫn còn shock khi nghe tin này.
Nhận được tin buồn, xin thành thật chia buồn cùng gia dình anh Trần Đức Thức.
Nguyện cầu hương hồn của anh được sớm vãn sanh nơi cõi niết bàn.
Thành Kính Phân ưu cùng tang quyến.
GĐ Khôi Hương (CT San Jose).
Nguyện cầu anh vãng sanh cực lạc.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Cầu mong hương linh anh sớm về cõi niết bàn.
Thành Kính Chia buồn cùng gia đình .Vô cùng thương tiếc người anh trai đáng mến , mong anh thanh thản ra đi nơi cỏi vĩnh hằng
Vô cùng thương tiếc Anh Trần Đức Thức người anh thật dễ thương của lớp nữ CT5
Xin được chia buồn cùng gia đình anh ….
Nguyện cầu cho hương linh anh sớm được siêu thoát trầm luân sanh trong đường lành
Thành kính phân ưu cùng gia quyến bạn Trần Đức Thức
Nhận được tin buồn anh Trần Đức Thức đã mãn phần tại Úc . Xin Chia buồn cùng gia đình anh Thức và gia đình Cao Thắng Úc châu .Nguyện cầu hương linh anh Thức An Bình Cực Lạc ??THÀNH KÍNH PHÂN ƯU??
Xin chia buồn cùng gia quyến anh Thức
Xin chia buồn gia đình anh Thức
Trong lòng buồn và cảm thấy mình thật có lỗi vì sự ra đi của anh Thức, ngày anh còn sống bạn bè nào sang anh cũng nhiệt tình gặp gỡ và đón tiếp…vậy mà lúc anh ra đi khg một người bạn nào trong chúng em biết để đến thăm viếng và tiễn đưa anh…phần vì anh khg bao giờ trả lời phone cũng như reply email lại cho tụi em rồi ngày tháng cứ thế trôi và nhanh quá, một cuộc đời đã xong…Hy vọng nghiệp chướng cuối cùng của anh từng nói với em cũng được anh trả dứt. Cầu xin Đức tiếp dẫn đạo sư A DI Đà Phật rước anh về nơi đất Phật siêu thanh tịnh độ. Tấm lòng và những nỗi đau cuối đời của anh xin cho em được san sẻ…Vĩnh biệt anh…
Xin chan thanh chia buon cung gia dinh anh Thuc va tang quyen
Xin chia buồn cùng gia đình anh Thức . Xin cầu nguyện hương linh anh an lạc về cõi vĩnh hằng .
Thành kính chia buồn cùng Anh Trần Đức Thức. Nguyện cầu Anh sớm về cõi vĩnh hằng.
Xin gửi lời chia buồn chân thành và luyến tiếc tới một người anh lớp trước .
bạn Phạm ngọc Sơn lớp 10CT3 ban KNG mất ngày 10-10-2018 xin chia buồn cùng tang quyến , cầu xin linh hồn bạn ra đi thanh thản