Đối hay khen tặng không ca
Thơ kia lấn cấn lời xa lời gần
Lời thơ chỉ để ân cần
Đưa tay đánh gỏ tuông vần thơ hay
Cô nương lại thích mê say
Ngồi đâu củng nghỉ ý hay trong đầu
Nói tới lui củng không rầu
Ghé thăm bằng hửu sao sầu cám ơn
Dừng chân uống chén trà thơm
Nhâm nhi ý tưởng trôi mơn man về
Làm thơ lục bát thêm mê
Cho thơ thanh thoát đê mê dâng tràn
Bước đầu thơ có vài hàng
Lâu dần thấy thích tràn lan từ từ
Lục bát gieo vần phải cừ
Tâm tư ý tưởng vần từ phải theo
Trước sau không leo không trèo
Làm cho người đọc eo xèo mày chau … * Trang này được xem 1153 lần
Trả lời