Vài dòng về buổi cúp cua đi sở thú (tập 2)
Vài dòng về buổi cúp cua đi sở thú (tập cuối)
Hi …Các anh Chị CT mình ơi … Hoa xin được vài dòng diển tả về mấy tấm hình này nhé …
Từ cúp cua đúng với mấy tấm hình luôn nha …Vì nó là sự thật hoàn toàn … Hoa nhớ là lớp mình củng đã vào học gần tròn năm học đầu tiên năm 1975 . vào cuối tháng ba tháng tư gần ngày giải phóng …Tình hình đất nước đang lộn xộn …Bởi vậy có 1 số các anh bên lớp 11T6 mình bị kêu đi lính nên buồn mới rủ rê đám nữ sinh thơ ngây CT5 mình 6 đứa có chụp trong hình mặc áo dài trắng đó là Kim Hoa ,Chi Đàm ,Lan B ,Ly Lan ,Hương B ,Thanh Thuỷ.
Cả nhóm nử mình lấy tên nhóm là “Hoa trắng” ( Mình nói sơ về nhóm này nhé … 6 đứa chung lớp ngồi gần bàn lại họp ý nhau nửa thế là bọn mình thành lập nhóm mà đặt biệt nha… nhóm không có đầu đuôi gì hết …đứa nào cũng lăn xăn rồi bắt đầu rối tung lên … không được …??? không được rồi …??? tụi mình mới ngồi lại lật sổ hồng sổ đỏ í lộn sổ hồng sổ đỏ là giấy tờ nhà ở VN bây giờ mà … hi … hi .. Tại chuyện bây giờ mới kể nên lộn xộn nè … Cả nhóm gom lại thẻ học sinh bắt đầu điểm danh nhé … ai nhỏ đứng trước là nhỏ tuổi nha không phải nhỏ con đâu … thì ra nàng Lan B mình cũng đạt cả 2 tiêu chuẩn luôn … Chị ta hí hửng đứng đầu ngay ( ê nhỏ tưởng mình làm trưởng tràng chứ hí … hí … cười tũm tĩm nha … ) rồi tới Thanh Thuỷ kế tiếp nửa là Kim Hoa ,Chi Đàm ,Hương B ,cuối cùng là Ly Lan … A ..!.!. thì ra đây rồi chị hai của nhóm đó nha … Nhỏ Lan B éc nhất mặt mày tiu nghỉu buồn so ..!.!. hỏi ủa ..ủa ..sao kỳ vậy ..???. bắt đứng đầu mà … ??? Ừa thì đứng đầu mà là đứng đầu út đó … hi … hi …Chịu chưa …??? không chịu củng phải chịu thôi …Chỉ cần Kim Hoa này ách xì là nhà ngươi bay xa liền ngay đó …Hoa mình nha củng khá tốt tướng cao ráo “phốt phát” nhỏ LanB ấm ức lắm … Rồi từ ” phốt phát ” này do hắn ta cay cú gán đặt luôn cho nhỏ Hoa … hi … hi … rốt cuộc hắn ta đành phải chiu vậy …chứ đứa nào củng dử dằn …Hắn lúc đó đẹt câm nhỏ xíu nên củng có bí danh luôn cho đến bây giờ hén ” Bé ” há … nói dử dằn cho không bị ăn hiếp chứ em nào trong nhóm củng hiền lắm chỉ có sinh hoạt ca hát thì dạng dỉ tí …hơn người hiền một chút thôi chứ tụi này dạo đó củng nhát lắm …chỉ có chị hai và chị ba là thật sự hiền thôi là Ly Lan & Hương B …nhớ ngày xưa cũng gì tên nhóm và tụi mình sinh hoạt cũng khá sôi nổi nên củng đã bị “mật vụ” mình dùng từ này đi nhé nói chung của cả hai phe luôn lúc đó là quốc gia & cộng sản theo dỏi chẳng hiểu …??? tụi này là nhóm nào …??? của ai …??? hi … hi …
Mà tụi mình thì có hay biết gì đâu … thấy tên ” Hoa Trắng ” hay hay tự đặt cho nhóm thôi … củng không hay biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình … mãi sau ngày giải phóng mới nghe anh Quang Hùng lúc đó là bí thư đoàn nói ra mới biết … Bọn mình ôm bụng cười rủ rượi … mà nhớ lại thật là ” điếc ” không sợ súng nha … Đó là tính khí và sự hình thành nhóm của tụi mình … tên củng khá hok chứ bộ “Hoa Trắng” … hi … hi …Em nào củng mặc áo trắng mà đẹp như Hoa nửa nên lấy tên này nè ) …Giờ mình tiếp nha … đang học hôm đó có giờ học cả ngày …học hết buổi sáng đến trưa đa số các bạn mình đều nghỉ trưa ở tại trường … Lan b tuy nhỏ con chứ củng khá được việc cho nhóm chị ta hay bắt kịp thông tin nhóm kết bạn nhanh nhẩu lắm … còn chính xác vì sao quen được và kết thân với nhóm học tập 11T6 thì Hoa không nhớ lắm … Thường thì tụi mình cũng hay sinh hoạt ngày chủ nhật ở Tao Đàn … hi … hi … Giờ nhớ lại sao mình hồi đó siêng vậy ta … Nhà đâu phải gần trường đâu trái lại còn xa lắc nửa chứ … đi phải đi xe lô từ nhà đến chợ sài gòn mất cả chục km có ít đâu …rồi mới thả bộ đến trường Vậy mà sinh hoạt không hề thiếu mặt nha …
Quên nửa chi tiết quan trọng Hoa & Hương B là chị em cô cậu ruột nhà gần nên lúc nào đi học 2 đứa củng đi chung hết nên đến trường không như các bạn khác phải đứng ngóng có bạn cùng lớp mới tháp tùng theo vào trường … Hoa & Hương hiên ngang vào trường mà chân cứ riu ríu … Cái này nói sau nhau còn nhiều chuyện lắm … tiếp tục nha … các anh bên nhóm 11T6 gồm tất cả 12 anh chàng .. Hoa nhớ được bao nhiêu kể bấy nhiêu nha … anh Hùng ,anh ba Thiện ,tư Hưng Lê Dũng ,Anh Việt ,Đức Hiếu ( 8 Cơ ) ,Anh Đức ,Thành Vinh ,Mảng ,Thiện Phúc ,Hồng Phước ,Tín vậy là đủ cả nhóm rồi … Vậy mình củng nhớ hay quá ta tất cả các anh này lấy tên nhóm là ” Học Tập ” ( chẳng hiểu có học giỏi không mà đặt tên nhóm nghe cũng khá kêu đấy chứ …) dạo đó Hoa củng biết được các chàng này học củng khá giỏi của lớp nha … Hôm đó sau khi nghỉ trưa xong nàng Lan B nhà ta chạy vào thông báo ê tụi bây ơi … nhóm học tập rủ tụi mình đi sở thú kìa … nghe nói đâu vài ngày nửa có các anh bị kêu đi quân dịch nên chỉ còn ngày cuối bửa nay mới có đủ mặt các thành viên 2 nhóm luôn … nhóm ” Hoa Trắng ” họp khẩn cấp ngay … giờ quyết định liền bằng cách tay trắng tay đen biểu quyết nha … nàng nào cũng hăm hở hết … tay trắng không vậy … là cả nhóm đồng ý đồng lòng nửa … vậy là phải cúp cua buổi chiều …
Đang học ở lớp nên hôm đó em nào củng mặt áo dài hết … sao ..??? giờ …??? kệ luôn chấp nhận vì bạn nên cả nhóm hí hửng chia nhau dẩn xe đạp đi từng em rút êm còn cặp táp đúc gọn hết vào hộc tủ bàn … Lớp Hoa học bàn chỉ có 2 em tụi này học giỏi nên nhường các bạn ngồi bàn trên 6 em ngồi 3 bàn cuối dảy bìa nửa chứ cửa lớp bước vô là đụng dảy bàn tụi mình trước … Ác nổi dảy chỉ có 5 bàn mà vắng mặt 1 lúc 3 bàn liên tiếp thêm nửa cặp lại chất đầy trong hộc bàn …(cái này củng hấp dẩn lắm Hoa sẻ kể tiếp sau khi đi chơi sở thú về nha ..)
* Trang này được xem 3997 lần
Hi … anh Hiếu ơi …
Cám ơn anh đã giải thích dùm Hoa với XLan … về chuyện đi chơi chung mà không thấy chụp hình chung … cái này Hoa cũng định viết tiếp vào bài kể chuyện cúp cua của 2 nhóm … Các bạn đón dọc tiếp nha sẻ rỏ và thông suốt ” có không ” chuyện chụp hình chung … hi … hi … hay là ém nhẹm bớt rồi ta … ??? nghi quá hà …. ??? không bít có ly kỳ không nửa … ??? phải đón đọc nha … hi … hi …
XLan ơi …
Nàng bớt nôn nóng nha bạn mình sẻ giải thích chính đáng mà … Hoa dự định chắc phải làm truyện dài nhiều tập thôi … mấy mươi viết gảy tay mới hết nổi … hi … hi … Hoa củng cố gắng ghi lại cái mình còn nhớ … và các bạn nửa chứ đóng góp tiếp nha … ???
Ha hà! có ngừơi viết vài dòng thì rất hay, không sợ nhận nhầm người,
cám ơn Kim Hoa.
Hi … anh Hồng Sơn ơi … tự nhiên sao dạo này lớp anh mất tích hết rồi … hu … hu … chắc phải đăng tin tìm trẻ lạc thôi … hu…hu … Anh Mão nhà mình đâu … trời sài gòn nóng quá lặng về Đà lạt phải không … ??? Còn mấy anh kia nửa chứ anh Thành …nè … và … và … xí … xí … quên gồi …. hi … hi …
Mão đang chờ đọc tiếp chuyện cúp cua của K-Hoa đây, các bạn của Mão chắc cũng đang theo dõi đề tài hấp dẫn này. Có thể sau này anh Thành và anh Thống sẽ tiếp tục đề tài này đó nha.
Hi … anh Mão ơi …
Phần 2 tiếp tục Hoa đã viết xong rồi … chắc cũng phải đợi chủ bút xếp lịch nửa chứ các anh chị thông cãm nha hi … hi … hấp dẩn phải để từ từ mới ly kỳ … hi… hi …
Anh Thành & anh Thống ới ơi … 2 anh cứ viết tiếp tục đề tài này nha tiếp sức với nàng Hoa nhà mình với … Tụi em đợi nha … Em củng hiểu tí tí rồi nè … có phải 2 anh này trong đội bóng chuyền chơi ở sân trước cừa lớp tụi em phải không …??? hi … hi … vậy là hiểu rồi há …??? Hoa viết phần 2 còn các anh viết kết nha … hi … hi … cám ơn 2 anh trước nha …
Các anh chị đón đọc tập 2 trong nay mai nhé … hi … hi …
Hi …anh Việt Trúc ơi …
Hoa đã liên lạc được với Đào Công Minh rồi Cám ơn anh Trúc nha … Để Sáng đi làm về viết cho Minh … 2 lảo viết với nhau hợp hơn Hoa hi … hi … Ông nào nghe nói củng lười hết giờ cứ lo già không buồn thăm hỏi ai … trong cuối tuần lai rai với mấy ông bạn láng giềng thôi … Minh củng kể vậy … Còn Sáng thì cuối tuần lo o bế xe cộ máy móc suốt … hi … hi … thôi kệ tuổi này có cái để các ông ấy bận rộn chính đáng để khỏi bận rộn linh tinh ngoài lề là tốt rồi … hi … hi …
Chúng ta đã qua tuổi 50 cã rồi, vì vậy cần phải bảo vệ giử gìn sức khoẻ . Dưới đây là “kinh nghiệm” bảo vệ sức khoẻ cũa một người bạn….
Hôm qua, Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia.
Hôm qua, Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc.
Hôm qua, Đọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao.
Hôm qua, Đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương..
Hôm qua, Đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là…. bỏ … đọc báo… !!!
Hi … anh Việt Trúc ơi … hay lắm vậy lên mạng còn nhiều cái phải bỏ lắm nửa …???
giờ sao đây …??? Bỏ lên mạng luôn hả … hi … hi … Bỏ hết ngồi trèo queo sao … ??? suy nghỉ kỷ nha … ha … ha …
Chị KHoa ơi,
Lên mạng bỏ cái gì cũng được đừng bỏ………mạng là được à
Hê … Kim Đính nè … Bỏ lên mạng à nha … không phải bỏ mạng hén … bỏ cái này đuối à nghen …??? hi … hi …
Trúc ơi , …., tội nghiệp tờ báo quá…
Hi … nàng Hạnh nè … sao đi chợ lười mua hàng quá vậy … chỉ vài chử lèo tèo thôi hả …
Hạnh ơi !
Sao bây giờ không mang kiếng nữa vậy ? Tui chỉ quen với hình ảnh Hạnh mang kiếng thôi, nếu không có tên và nếu trong lớp không chỉ có 1 Hạnh thì chắc tui không nhận ra rồi . Tui cãm thấy rất gần gủi với hình ảnh phụ nử mang kiếng vì cã 3 bà chị tui đều mang kiếng, con gái tui cũng mang kiếng mà loài ….gấu cũng mang kiếng nữa ( gấu trúc)
A. Trúc ơi ! bây giờ bố em bỏ kính vì không muốn làm gấu nữa, riêng em vẫn tiếp tục làm gấu mẹ vĩ đại vì bố truyền con nối mà.