Kim Hoa kể về buổi cúp cua đi sở thú (tập 1)
Vài dòng về buổi cúp cua đi sở thú (tập cuối)
Hôm nay mình kể tiếp chuyện cúp cua đi sở thú nha …
Sau khi rút êm ra khỏi lớp vì là giờ trưa nên các bạn còn ngủ nghỉ mà …. Các nàng cùng hẹn với các anh ngoài cổng trường xa xa bên mé đường Pasteur … Đúng hẹn các anh xuất hiện ở cổng trường …đang lần lẩn tiến thẳng về chỗ các nàng mình đang đứng đợi nè … Hi … hi … Bắt đầu xuất phát nha … các chàng nhà ta củng toàn đi xe đạp hết thường nhóm các anh chỉ có anh Ông Hồng Phước (người bạn này đã mất liên lạc với tụi mình lâu lắm rồi ) Anh Phước hay đi xe Suzuki màu đen … mổi lần 2 nhóm tham gia đi đâu anh hay ưu ái chở 1 nàng kiều của nhóm mình … hi … hi … B..í.. bí … mật nha … ( còn dài mà ) … hi … hi …
Bên nữ đi 4 chiếc xe đạp Chi Đàm đi 1 mình ,Thanh Thủy củng vậy … Ly Lan & Hương B đi chung 1 chiếc … Còn tréo ngoe nửa là Hoa & Lan B … đi 1 chiếc hai thân hình đối lập nhau nửa chứ … kẻ tốt tướng người nhỏ con lại gặp nhau hi … hi … Vậy mà 2 nàng này lại họp ý họp tình đủ thứ … kẻ tung người hứng củng ra phết rơ lắm nha … Nàng Hoa cầm lái nghe kể tướng tá vậy … mà ngồi sau yên chắc không xong với nàng Lan B nha … Mà nhỏ Hoa mình củng đâu có vừa bắt cô nàng bé tí của nhóm … ngồi sau vén cao chiếc áo dài bé nhỏ xinh xắn của nàng ngồi 2 bên mà đạp tiếp sức … Các anh chàng mới đặt cho tụi mình là xe 2 máy nha … hí … hí … Các anh chàng cũng ga lăng gớm chứ …xung phong chở ….mà các nàng mình nhất định không chịu nha … Hồi xưa còn nhát lắm nói tiếng hẹn đi chơi chứ củng rất tôn trọng và giử kẻ cho nhau mà cũng đã xác định với nhau rằng kết thân 2 nhóm như là anh em trong gia đình nha …Giúp đở trong học tập và sinh hoạt nên sau khi kết thân 2 nhóm lại mới có phân chia thứ cấp theo tuổi …
Hi … hi … tiếp tục cuộc hành trình nhé …
Bắt đầu khởi hành cùng tất cả các anh chàng nhà mình … nhìn qua 2 nàng Ly Lan & Hương B nhỏ nhẻ bên chiếc áo dài trắng tinh vén khéo léo trên chiếc đùi thon nhỏ … ngồi 1 bên trong nhu mì ” đỗm dáng ” ra phết ta ..!.! còn chân lại bắt chéo nửa chứ … nàng sau thì ngồi ung dung mắt mơ màng thả hồn về …??? đâu nhỉ … ??? chuồng cọp …??? hay chuồng khỉ nè …??? Hoa nhà mình củng đâu vừa … ( 2 nàng này thì nghịch phá nhất nhóm nha …) khều tay nháy mắt Bé mình … Đạp nhanh cố ép xe 2 nàng kia … xong lách ra …??? Oái … oái … đồ quỉ … 2 nhà ngươi chạy gì kỳ vậy … Hương B nói nha … Tụi mình đảo ra xa … Chỉ làm 2 nàng hết hồn chứ không té đâu … la … dử vậy … ha … ha … đang thả hồn chuồng gì ta …??? chuồng nhà ngươi thì có hết hồn hà … Vậy hả …??? giờ hoàn hồn chưa …??? cập xe sát bên bạn Hoa hỏi … ??? Sao gan quá vậy dám cúp cua hả …??? Đàm Chi & Thanh Thủy đạp gần củng hưởng ứng nhanh nhẩu há …
Các nàng củng cong môi rống lên ngay giửa đường chứ có vừa … Ai xúi vậy … ??? Đi chơi xong mai vào lớp đi đưa cái chão vô trước nè … ??? Ở đó mà cười … hi… hi … Vì nghỉa quên thân đi …cái này ai nói ta … ??? Đúng là lần đó là lần đầu tiên bọn mình dám nghỉ học đi chơi … đúng với từ cúp cua luôn phải không các bạn … ???
Bây giờ nghỉ lại Hoa không hối tiếc … vì nó để lại tình cãm đẹp … 1 kỷ niệm không thể nào tìm lại được … Hay tin các anh ấy phải chia tay đi làm bổn phận công dân … trong thời lộn sộn nửa … rồi còn gặp lại không …??? gì … ???gì … nửa … không dám nghỉ tới … ??? mà tụi mình đành phải quyết định ” Cúp cua ” như vậy Các bạn thấy tình cãm của 2 nhóm có sâu sắc lắm không …???
Đến sở thú 2 nhóm tụi mình chọn một bải đất trống có nhiều cây che bóng mát … còn có hữu tình không nhỉ …??? Hoa cũng không dám nói nửa …??? Bởi gì không khí buổi sinh hoạt khác thường này nó mang tính cách chia tay … ai cũng mang khuôn mặt của kẻ mất đồ … Mất 1 món đồ vô cùng quí giá không thể có lại được … rồi cùng ngồi xoay vòng như thường khi sinh hoạt …Nối vòng tay lớn … bài hát rất quen thuộc của nhóm mà … sao hôm nay hát nghe đứt quảng như không ai thuộc vậy … Không khí êm lặng rất lâu … củng muốn không nên kéo dài nên các anh mình tản ra … đùa giởn đuổi bắt chạy lên tảng đá gần đó hò hét làm trò cho cả bọn vui … Còn các nàng mình thì bu lại chơi trò con gái … Mới thấy buồn đó vậy mà vài trò đã quên mất rồi cười đùa chí ché … Thật là hồn nhiên vô tư lự vậy sao … ??? Buổi cúp cua này của ngày xưa đã làm tụi này luôn nhớ mãi … Rồi thời gian trôi qua nhanh quá … chết .!.!.! chết .!.! rồi đã hết giờ tan học phải chạy về trường lấy cặp táp nửa … Thế là cả bọn mình đua nhau chạy về …Cũng đã khép lại buổi cúp cua này …!.!.!??? Gì kỳ vậy …??? Ừa chỉ có vậy thôi sao … ???
Buổi cúp cua sở thú là như vậy … Còn những tấm hình mà các anh chị mình nhìn thấy trên đây … Bây giờ Hoa nói rỏ nha … Tất cả hình này đều do các anh ấy mang theo máy … thời đó có máy cũng không phải dễ chút nào mà trong nhóm chỉ có 1 anh nhà có máy … nên anh mang theo còn ghi hình lại toàn là ở góc độ là chụp lén thôi nha … nhóm Hoa được biết chỉ có các anh bị kêu đi lính mới muốn ghi lại khoảnh khắc tự nhiên và thật hồn nhiên nhất của cả 2 nhóm nên tấm nào cũng chụp không rỏ ràng mặt mũi đứa nào cũng buồn cười hết … Hồi đó lúc được chụp hình bọn con gái tụi mình không có nàng nào biết trước hết … Chỉ đến khi ra hình thì mới biết thôi … Nếu biết có chụp hình … các nàng nhà mình tha hồ mà làm dáng … thì khỏi biết nha … Giờ coi lại chắc xỉu hết quá … Nhờ vậy giờ tụi nình mới có khoảnh khắc đáng nhớ này … hi … hi …
Đó Xuân Lan bạn hiểu rỏ chưa vì sao …??? và Vì sao hả …??? Tụi mình sinh hoạt rất ư là trong sáng ở mọi khía cạnh nha … cụ thể là những tấm hình kia làm bằng chứng đấy … Xuân Lan để ý kỷ ở tấm hình 3/14 Thuỷ ,Hương B ,Ly Lan , 3 nàng trong chiếc áo dài trắng phía sau có anh chàng Việt ,Dũng ,Phước đó … 3 nàng mình rão bước rất ung dung tự tại có biết đâu mình đang được ghi hình …
Các anh chị CT mình xem hình … đã thấy em nào nhìn mặt cũng ngô ngố hết mà cũng tự nhiên trong phong cách đứng ngồi …chẳng rỏ ngay mặt nửa … Thậm chí có tấm còn nhát ma nhau nửa chứ … Các anh chàng này vô tình …làm xấu các nàng nhà ta … Ai cũng xinh cũng ” mi nhon ” hết mà … Hi …hi …
Giờ phải đối đầu với nhửng chiếc cặp còn nằm trơ trẻn trên bàn cô giáo nè … ??? hu … hu … ??? khóc gì mà khóc ..??? còn hấp dẩn tập cuối nha … Các nàng mình đang đi trên đống lửa đó … hu … hu … chờ nha … hi … hi … Có anh chàng CT nào gánh chịu thế cho các nàng mình không nhỉ …??? hu … hu … Xin đón xem tập tiếp theo … sự trừng phạt lỗi các nàng mình …
Hết tập 2 ….
* Trang này được xem 3106 lần
Hi … Đào Công Minh … mình thấy Minh dạo chợ rồi nha …
Có quả tang nè Đào Công Minh on 21/03/2012 @ 10:46 Sáng
Vậy là phải dể lại comment nhé …. hi … hi …. Chúc Minh đi lựa hàng nhiều nhỉều nha … hi … hi … Hoa nhận được mail Minh rồi trả lời sau há … giờ còn đẹp giai chán chứ có gì xấu lụm khụm đâu nói cho dử lên coi hình vui quá há … hi … hi …
Hoa ơi, làm sao bỏ hình lên đây cho các bạn xem?
Minh phải chuyển qua cho anh Đạt anh Đạt sắp xếp bỏ lên cho. Xlan đã chuyển hình Công Minh cho anh Đạt rồi. Tối nay anh Minh sẽ lên khuôn.
Đạt của ĐT1 phải không ? Phải thì hug một cái, không phải thì rua làm quen
XL cho email của Đạt đi , M sẽ email hình hồi xưa
Kim Hoa mến!
Đọc tập hai về vụ “Đi sở thú”, làm Anh rất nhớ đến hai người bạn Anh Em mình mất liên lạc từ sau 75.
Tự nhiên Anh chợt nhớ đến “đêm noel ” năm nào ở nhà của Anh Phước.
Nhớ một buổi trưa ghé nhà TT uống coffee sữa đá.
Các bạn đã làm cho Anh phải nhớ thật nhiều về thời gian đó. Cũng không quên được Anh Em mình đi chơi ở “vườn dừa” gần nhà của KH, rồi chúc tết nhà KH.
Hình ảnh mà anh vẩn nhớ là Bố của KHương mời Anh Em nam hút thuốc lá…Trong tất cả Anh Em nam không ai dám nhận điếu thuốc đễ hút, ngoại trừ Anh Mãng nhận và hút cho có uy tín.
Chuyện của KH đang kể có nhiều bạn thích lắm, cố gắng nhớ lại từng lúc và kể cho tất cả bạn mình cùng đọc cho vui nhé, kỹ niệm nầy không bao giờ tìm lại được nữa.
Còn ông quan toà VTrúc đễ rồi có thời gian Anh sẽ khiếu nại với ông ấy sau.
Một ngày vui vẻ.
Hi anh Hiếu ơi …
Vậy là bộ nhớ của anh thức tỉnh nhiều rồi đó … hi … hi … KH còn chưa nhớ hết về tất cả những cuộc đi chơi của 2 nhóm nửa nhờ anh nhắc nè … Nếu phải kể hết chắc viết thành truyện dài nhiều tập mà viết gảy tay chưa hết nửa … hi … hi … sao mà nhiều thế … anh nhớ chi tiết là ba của K Hương B đưa thuốc cho hút nửa … nhắc lại Hoa mới nhớ … Kế tiếp là anh Hiếu viết nha … Hoa bọc lót theo sau thôi … sợ bị ăn dép nè viết tràn lan không ra gì … các anh chị mình đọc củng ấm ức lắm há … hi … hi … ( bị dụ rồi … ) núp sau lưng nha … đưa anh Hiếu ra đở chứ … hi … hi …
Kim Hoa ơi!
Thiệt tình đó! Anh chưa đưa XLan, KĐ và các bạn ra nhờ VTrúc xét sử là tình nghĩa lắm đó. Anh đã bỏ sau lưng lâu lắm rồi, nay tại các bạn Anh nhắc đến Anh mới hồi tưởng lại thời gian đó.
KHoa mà để anh viết thì chắc chắn anh bị nén quả “cà chua” đó. Anh chỉ gợi ý để KHoa chuẩn bị cho câu chuyện liên tiếp làm cho bà con chung quanh cố gắng xem kết quả như thế nào.
Cố gắng lên KHoa, Anh nhớ đến đâu anh sẽ thêm vào đến đó. Còn ai mà ăn hiếp KHoa, thì cho Anh biết. Anh sẽ đến năn nỉ họ, nếu cần sẽ quỳ gói xin lỗi họ cho, an tâm.
Hi … anh Hiếu nè … chuyện buổi tối noel ở nhà anh phước củng khá vui và hấp dẩn đó … mà Hoa củng chưa nhớ hẳn nửa … anh nhớ chi tiếc mail cho Hoa nhé … hi … hi …
Hê …anh Đức Mão ơi …
Hoa không quên đâu nha … ai sẽ viết tiếp câu chuyện cúp cua Hoa nhớ rỏ lắm … 2 anh lận đó nha … anh Thành & anh Thống há … phần 2 của Hoa xong rồi nè … giờ tới các anh nè … hi … hi … đừng hòng hẹn lần lược nửa nhen … chơi vậy xấu không anh hùng nhé … Cả anh Sơn nửa chứ phát huy tinh thần lớp trưởng ngày xưa đi nha … hi … hi … bọn mình đợi các anh nhé …
Hi anh Mão … anh Hồng Sơn … anh Thành … anh Thống … ới ơi …
Các anh lặng đâu gồi … hu … hu … Hoa nói vậy thôi chứ phần cuối tập 3 câu chuyện cúp cua … Hoa củng đã viết xong rồi … Bây giờ các anh viết chuyện cúp cua của các anh lớp anh đi …
Các anh thì có lẻ dễ hay cúp cua hơn nử … Vào thập niên hồi đó … tụi em làm 1 cuộc cúp cua như vậy … phải nói là chấn động chứ không phải chơi đâu … ??? Các Cô lớp tụi em gương mẫu lắm … nên hay tin tụi em như vậy là phải hiểu sao rồi …??? Một lần đó tởn tới già luôn … mà củng lần đó nhóm tụi em nổi tiếng nhất lớp nửa chứ … hi … hi … Ở lớp các nàng mình học củng đâu phải tệ có thứ hạng từ khá giỏi trở lên chứ bộ … hi … hi … Các anh chị đón xem tập cuối ” Sự trừng phạt lổi các nàng ” sẽ rỏ há …
Hi … Các anh bên lớp anh Mão nhớ nha viết về chuyện cúp cua nhé … hoan hô trước nha … hi … hi …