Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?
Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.
Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.
Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.
Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.
Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỹ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ GÌ về bạn (tốt hay xấu).
Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.
Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết. Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ.
Sưu tầm
Bạn bè cũng như tiền vậy ..
Có tờ thật ..
Có tờ giả ..
Có tờ lành ..
Có tờ rách ..
Chỉ tiếc là : Mình không phải máy soi tiền nên không thể biết được…
Nhưng “rách” và “giả” cũng không che được dưới ánh mặt trời, thì gọi đó là “Bèè..è”…
Trong cuộc vui đâu biết ai là BẠN . . .
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là AI.
Bạn thân là gì?
B: Bao dung ♥
A: An toàn ♥
N: Nhường nhịn ♥
T: Thương yêu ♥
H: Hiền hòa ♥
Â: Ấm áp ♥
N: Ngọt ngào ♥ * Trang này được xem 11023 lần
Hi anh Sơn ơi đọc bài tình bạn của anh Sưu tầm xong em mới biết mình gần như đạt được 70% rồi. Người ta chết có nhiều thứ để lại cho tha nhân, còn em thì không có gì cả… A mà có rồi hôm bửa anh Cao Thanh Cao 12T2 nói cọp chết để da còn em với ảnh chết để lại trang web vì hai anh em bươi móc chuyện củ ra hoài hihi…Em cũng trải kinh nghiệm ra cho các bạn rút tỉa vậy cũng là để lại rồi mà bạn bè khg chịu rút cứ toàn tỉa em thôi hihi..
Bây giờ chung quanh em đầy bạn bè thương em còn hơn chị em ruột của em, điển hình là Chung mỗi lần ghi thư cho em đều có câu “thương Xlan nhiều lắm” đọc mà muốn khóc luôn. Các bạn khác khg thể hiện ra nhưng đâu đó trong cách nói, cách quan tâm của các bạn đối với em, em cũng cảm nhận được thật nhiều ân tình dành cho, em sung sướng và hạnh phúc.
Người ta có câu “rượu lâu năm để uống, bạn lâu đời để ta gìn giữ” Khó khăn lắm chúng ta mới được quen biết nhau từ hồi còn trẻ cho đến bây giờ cho dù cuộc sống có bôn ba, có làm thay đổi nhưng những gì còn lại được ở tình bạn hôm nay thì thôi anh em mình cùng nhau giữ gìn, đến với nhau bằng tất cả ân tình chúng ta thật biết ơn những gì mà bạn bè đã mang lại cho ta đó là niềm vui trong cuộc sống.
Thanks bài sưu tầm của anh Hồng Sơn.
XLan không biết lúc còn làm ở Bình Hòa hai đứa như chó với mèo, mỗi lần Chung cãi không lại XLan là chạy xuống Tụ Sứ méc với tớ, tớ chỉ cho mấy câu để chửi lại chị ta hớn hở lắm. Có lần XLan bảo tớ bình thường không bao giờ Chung chửi lại XLan sao hôm nay nó nói mấy câu độc lắm đâu có biết mình ở giữa thọc gậy bánh xe nghe hai đứa chửi nhau để tớ cười hì hì….Vậy mà bi giờ nói là thương XLan nhiều lắm, kỳ này qua Mỹ nhớ nói T Vân bảo là Chung vô ơn lắm nghe.
Vậy chắc là những câu chửi đó quá độc làm Chung hối hận rồi nên mới nói “thương Xuân Lan nhiều lắm” hic hic…
Bạn bè con gái là vậy đó cải nhau ỏm tỏi, tranh giành ghen ăn tức ở, thăm chí còn thích chung một anh mà có khi anh đó đâu có ngon gì đâu ta?! Giờ nghĩ lại nếu ngon thì một trong hai đứa đã lăn xả với chàng rồi, nói ra cho anh nào hồi đó được hai đứa tụi em thích cùng bây giờ đừng có chảnh chẹ nữa hihi….đùa chứ khg phải duyên nợ thôi! Mà Xlan nghĩ đàn ông con trai cũng vậy nếu bất đồng ý kién thì gây nhau một hồi hay thậm chí đập nhau một trận rồi thôi, nhưng đàn bà rất hay để bụng, như Thoại Vân nè giúp Chung chửi Xlan mấy chục năm trời còn nhớ giờ nghe Chung thương Xlan lại ghen ăn tức ở hehe…nhọn mỏ ủa quên nhỏ mọn….hihi…sáng ngủ dậy chọt được Thoại Vân vui quá. Hy vọng việc thầu cái sô họp mặt này khg phải “bó chán” ủa quên bán chó….
XLan không biết đó thôi, tớ tưởng kỳ này là cầm tay Mỹ Phương lôi lên sân khấu tuyên bố lễ hấp hối của hai đứa rồi đó.
Ê Vân … có vậy củng khoe nửa hả … ??? giờ thở phào nhẹ nhõm rồi còn gì … hu … hu …ráng lên nha em còn ngày mai nửa là xong hết gồi … rên hoài … hic … hic … tối qua anh Đức có gọi cho Hoa … hỏi tình hình củng vẩn vậy phải không có thay đổi gì không …??? tất cả u như kỷ í lộn y như củ thôi … he … he …
Chết rồi coi chừng Mỹ Phương bỏ trốn khg để lại lời trăn trối
Hi … cám ơn anh Hồng Sơn … về bài Tình bạn sưu tầm rất hay này nha … hay nhất là nhửng hình ảnh minh họa … đó … đó … hí … hí … một tình bạn mấy mươi năm còn được kết họp lại còn được ghi sâu đậm nét … phải nói nha … tình bạn tình Cao Thắng mình luôn luôn thể hiện 1 cách thân thương trong sáng … hi … hi … như lớp tụi em nè … phải nói là đứa nào củng hạnh phúc củng rạng rở khi gặp mặt nhau … có dịp là tha hồ nổ tung vang dội cả không gian mà tụi em gặp mặt … sao vậy ta …??? có phải củng là do tình cảm bạn bè trong cả lớp luôn yêu thương nhau nên mới tạo ra một khung cảnh như vậy há các bạn … Thấy chưa hôm nay anh Hồng Sơn lại châm chút thêm, tô vẻ thêm, chỉ bài thêm, nhắc nhở thêm cho tình bạn của chúng mình nhé … Ráng lên nha các bạn … giử mải tình cảm đẹp này … đến khi không còn trên cỏi đời nửa … Một lần nửa cám ơn anh Sơn nhiều nhé … Bài viết hay hình minh họa đẹp đúng nghỉa nửa nha … Đẹp nhất là hình các bạn nử đó … ai mà xinh xinh quá vậy … ??? cho mình xin được ngưởng mộ nha … hi … hi … Tự tin nhỉ …??? kệ … vui mà … há …
Hihi Hoa ơi Xlan thấy hình ảnh minh họa đó hình như Lan B đang né Thanh Thủy hay Hoa định cú đầu hắn mà! Thật ra thì tình bạn con gái mệt lắm, chơi rồi giận rồi giận rồi chơi. Hồi đó em nhớ có đọc truyện Lữ Hân Phi Lục ông phù thủy Gamen chế tạo ra tí cô nương bằng những chất hóa học hổn hợp vô cùng sắc sảo đúng như những gì mà con gái có. Khi nào có dịp nghiên cứu các anh sẽ biết! Nhưng nói chung con gái tình cảm, quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn con trai. Em tự hào vì mình là đàn bà nếu em là đàn ông thì bây giờ thì.. là… mà…chắc cho phụ nữ lên dĩa hết vì em háo sắc lắm! Điểm này ông chồng trước em công nhận ổng hay nói “em với ổng trái tính trái nết nhưng có một điểm cùng là ra đường gặp phụ nữ đẹp là ngó” hehe…
Hi … XLan ơi … cái tật bươi không bỏ hà … mà bươi móc sai từa lưa rồi cô bạn mình ơi … thương không hết làm gì có cú nha … nhìn kỷ nhé … nàng Hoa bá vai Thủy thân mật nè … cả nhóm đang trêu chọc nàng Lan B cùng phát lên cười … còn nàng ta cố gắng rống họng lên biện minh cho mình … nhỏ mà có vỏ mà … nên đâu chịu thua kém ai … há Bé há … hi … hi …
Chào bạn Hồng Sơn, hân hạnh được quen bạn trong trang chợ Chồm Hổm. Cám ơn bạn có bài viết hay để bạn bè suy gẫm để mỗi người đóng góp và giữ tình bạn trong sáng có được trong tình bạn đồng môn Cao Thắng
Tặng bạn Hồng Sơn mấy dòng đẻ làm quen, nếu không thích thì nhờ Xuân Lan xóa giúp , đừng giận nghen:
Cặp mắt kính đâu che đôi mắt sáng
Bạn mĩm cười đã thấy một trời vui
Tóc hoa râm, ngọt bùi đời nếm trãi
Mãi yêu đời, bởi lắm thứ để yêu.
Cám ơn anh Đình Hầu. Sơn đang nghĩ hè. Hiện đang ở Victoria BC, Canada; không tiện lên mạng. Khi nào về nhà sẽ lên trang ktct Úc Châu thường hơn.
Anh làm thơ hay lắm!
Chào anh Hồng Sơn, cám ơn lời khen và phản hồi của anh.Hẹn gặp lại anh
Thân chào anh H. Sơn ,nghe tin anh đang ở Victoria BC ,Canada, cụ thể là đang ở thành phố nào ? Vì tuần sau
H. sẽ sang đó ở Vancouver , nếu tiện chúng ta sẽ có dịp gặp nhau ở nước khác vậy .
mk
Chào Hiệp. Sơn đang ở tại trung tâm thành phố Victoria, ngày mai đi phà về lại Vancouver. Nếu Hiệp đến Vancouver có thì giờ thì nghé qua Victoria một chuyến thăm Butchart Garden. Từ Vancouver đi đến bến phà khoảng 35 km, phà chạy 1 giờ 35 phút thì đến đão Victoria, thêm 8km thì đến Butchart Gardens, nơi này khí hậu tốt, hoa hồng nở gần như quanh năm.
Từ bến phà thêm 25km thì đến downtown Victoria. Victoria là Capital city của tỉnh bang BC. Nơi đây có nhiều chổ để đi chơi, có điều là biển (Thái Bình Dương) ở đây và ở Vancouver lạnh không tắm được không bằng Vũng Tàu của VN.
24 tháng 6 Sơn lấy xe lửa về lại Toronto.
à thì ra anh đang ở ngoài đảo Victoria , H. đã sang đó một lần rồi ,lần này không biết có được đưa sang đó nữa hay không ? Theo như dự kiến chương trinh thì không có mục đi ra đảo lần này , mà đi cắm trại ỏ thác nước ………Như vậy, việc H. và anh H. Sơn không duyên gặp nhau rồi .Chúc anh Sơn có chuyến đi vui vẻ
Anh Hồng Sơn nầy.
Baì viết cuả Anh rất tuyệt, hay lắm.
Xin phép Anh, được thêm về chử bạn (friends) trong tiếng anh và xin tạm dịch nghiã trong tiếng Vịệt.
F- fearless sợ hãi
R- raring muốn làm
I – intelligent thông minh
E- extremely helpful in times of need rất hữu ích trong những lúc cần thiết
N- never say no không bao giờ nói không
D- make your day ngày của bạn
S- supportive till the end hỗ trợ cho đến cuối cùng
Đọc bài viết của Anh, làm tôi cố gắng kiểm nghiệm lại trong cuộc sống của mình, đã có được bao nhiêu người bạn thân.
Thật đáng buồn cho tôi, thời học sinh và đi làm thì có bạn thân. Từ ngày trôi dạt đến xứ người cho đến ngày hôm nay, thì không có !
Thời học sinh ở lứa tuổi: “Ăn chưa no, lo chưa tới.” được các bậc cha mẹ ví cho chúng ta. Đúng vào thời kỳ này là dễ dàng để chúng ta có được người bạn thân, chúng ta thân nhau trong điều kiện vô tư, không phân biệt giai cấp hay thuộc thành phần giàu hay nghèo trong xả hội. Chúng ta đã đến và kết thân với nhau bằng một trái tim thương yêu, mến nhau bằng những chân tình ngay thơ đầy mộng mơ của tuổi học trò.
Ra đời chuẩn bị cho tương lai lâu dài, lăng xả vào cuộc sống đầy bôn chen, có lẽ trong cuộc sống để tìm một người bạn thân thật sự, phải nói không dễ và cũng không khó. Tuỳ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh, môi trường chung đụng và giao dịch chung quanh của chúng ta.
Tình bạn thân thiết ở thôn quê VN và ở thành phố cũng có nhiều sự khác biệt, cuộc sống thôn quê đơn giản, chất phát, hiền hòa, làm cho con người có được những sự gần gũi và thân mật hơn. Ngược lại nơi thành thị, thời gian và tranh đua trong cuộc sống, dễ dàng tạo cho con người có nhiều sự nghi kỵ và tránh né nhau hơn.
Hẳn các bạn cùng đồng ý với tôi, cuộc sống ở các nước công nghiệp và tân tiến ở các nước Tây phương. Con người chỉ biết sống và làm việc như một cái máy, họ không còn đủ thời gian để tìm cho mình một người bạn thân hay là người bạn tri kỷ. Nhất là cuộc sống của họ được tôn trọng và vinh danh riêng tư cá nhân lên hàng đầu, nên hầu như khó có thể hiểu nhau và thông cảm một cách cặn kẽ. Chinh điểm nầy tạo ra một khoản cách khó mà đi đến tình bạn thân nhau được.
Tất cả sau giờ làm việc căng thẳng và mệt nhọc, chỉ biết chạy thẳng về nhà quay quần với maí gia đình nhỏ cuả mình và nghĩ ngơi. Nếu may mắn, nơi bạn làm việc có nhiều người bạn nói cùng ngôn ngữ, thì bạn có thể dễ đang có được người bạn thân. Còn ngược lại nơi chúng ta làm việc không có người đồng ngôn ngữ của bạn thì xem như: “Ta vẫn là ta, ta vẩn là người cô đơn”.
Chung quy thi đại đa số nhiều người VN sống ở các nước Tây Phuơng, đều lâm vào trường hợp rất khó có được một người bạn thân hay một người bạn tri kỷ?
Xã hội phương tây mặc dù họ rất tế nhị và nhẹ nhàng trong cách cư xử, nhưng trong tư tưởng của họ rất là rõ ràng!
Giàu nghèo và vai vế ở xã hội đều có khoản cách vô hình mà chúng ta khó nhận ra.
Bao năm tôi sống ở xứ người, tôi đã chiêm nghiệm được câu nói của người VN mình quả thật không bao giờ sai:
“Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.
Theo các bạn nghỉ thế nào về câu nói trên???
Thân mến.
Chào anh Hiếu mình có clip này nói lên tình bạn nếu thấy có gì sai xin xoá bõ.
http://www.youtube.com/watch?v=SOmF9ME8jx4&feature=fvwp&NR=1
Đọc bài viết của anh Hiếu xong em mới nghiệm ra một điều muốn có người bạn thân trước tiên bạn nên trở thành bạn thân của họ trước, như thế nào người bạn thân thì anh và anh Sơn đã đưa ra những câu trích dẫn rất hay rồi. Có câu nói “cho tức là nhận”. Em biết dù bên này cuộc sống khó khăn bó buộc giờ giấc nhưng có vài người bạn hòa hợp với mình thì khg phải dễ. Trước đây em biết anh Phước, Kiệt, Lộc, Hùng 4 anh chàng Cao Thắng này luôn dành thời gian dành cho nhau để mà coffee trò chuyện mặc dù rất bận rộn. Sau này có chuyện xích mích khg hòa giải được làm tan rả em biết chắc là ở trong lòng họ rất buồn. Bạn khi đã thân rồi nó còn có cái tự tôn cao lắm. Nếu mà người khác làm hay nói gì thì OK còn người bạn thân của mình gây ra thì khg bao giờ bỏ qua được! Thường thì chúng ta hay nói : “người khác nói thì khg sao nhưng nó là bạn thân của tôi nó phải hiểu tôi chứ! v..v..” Bây giờ Xlan biết anh Kiệt, Minh và anh Phước mỗi tuần dành thời gian cho nhau ít nhất là 1,2 lần để đối ẩm. Chúc mừng tình bạn của 3 anh mong là mãi bền vững (vì em bị thất bại trong việc hòa giải rồi, sợ lắm!)
Xlan rất vui trong cuộc đời của mình là luôn làm quen trước, luôn nhường nhịn, hy sinh và chịu thiệt thòi cho mình trước để vun đắp tình bạn, và nhiều lần sa cơ thất thế nó như sự nhiệm màu của đấng thiêng liêng người luôn gởi đến cho Xlan những người để giúp đở và những người này Xlan chưa từng hy sinh hay giúp đở. Vì cái điều quan trọng nhất là bạn thân chúng ta rất khó để mà mở miệng nhờ vả. Thật là biết ơn và trân trọng những người bạn đã từng giơ một bàn tay đẻ giúp đở Xlan.” Cho là nhận” . Mình trái tính trái nết và khắt với chị em là vậy. Xlan luôn mở cửa lòng mình trước, những người kia thì sống thu hẹp chỉ nghĩ đến bản thân họ. Ừ thôi cũng được mỗi người chọn cho mình một kiểu sống. Hy vọng là kiểu sống của mọi người luôn mang đến sự ấm áp và hạnh phúc mà chính mình cảm nhận.
” Uống ngàn ly với bạn tri kỷ cũng khg đủ và nói nửa câu với người không hòa hợp cũng thấy nhiều..”
Chúc mọi người một ngày vui vẽ.
Hi … hi … còn mình thì luôn đồng tình với các anh và XLan … Ai viết củng hay hết và đầy đủ ý nghỉa rồi … đâu còn chổ nào mà chen vào đây … hi … hi … vậy mình có phải 3 ba phải không ta …??? chắc là không thôi … vì ai củng nêu ra 1 tình bạn theo cách riêng của mổi người nhưng chung qui lại là xây dựng một tình bạn thân theo cách này hay cách nọ thôi …
Còn theo mình nha … với tất cả mọi người mình nên trải lòng mình ra trước … cái gì cho được mình cứ mạnh dạng cho vì với tình cảm càng cho nhiều thì càng được nhiều như bạn XLan nói … Còn thật giả lành rách như anh Hồng Sơn phân tích … với cái này thì nên coi nhẹ … mình cứ nghỉ như là … mình cứ cho mà không cần nhận … thì không phải phán xét sâu xa cho bận lòng … đó là chúng ta cứ đi tìm một tình bạn trước không nhất thiết nó thân sơ thế nào … củng để ta nhẹ lòng mà … từ cái tình bạn ban sơ đó tự nó có bồi đắp có hun đút 1 tình bạn thân hay không …??? thời gian luôn là vị giám khảo phán xét rất công minh và vô tư … Mà mình phải thật sự cho đi nhửng gì cần thiết trong tình bạn … đến với bạn thật chân tình trong sáng … không cần nghỉ có là bạn thân hay không …??? bạn ấy có coi trọng mình hơn người này người kia không … ??? ( thì đó là sự phân biệt … hay ích kỷ dể đẩy ta đến tình cảnh mất bạn …) nên để ngoài hết tự mình phán xét … là tại mình chưa tốt vì mình còn có gì đó chưa hòa họp thôi … Cứ nhìn lại mình trước tất cả sự việc … nhìn mình như mình các bạn và đặt mình vào tình cảnh của bạn mình … nhìn các bạn mà cố gắng hoàn thiện bản thân … Đó là theo mình nha … vì muốn hoàn thiện 1 con người đã khó thì bản thân mình đã hoàn thiện chưa trước khi bắt lổi người … lúc đó ta tự thấy người bạn ấy đã thân với mình mà không làm mình thêm suy nghỉ bạn thân bạn sơ gì hết … mà lòng thì luôn luôn trải ra cùng tất cả … dù ít dù nhiều nó sẻ mang đến cho ta không thiếu người bạn thân há … hi … hi … đó là theo suy nghỉ mà mình luôn muốn thực hành và đang củng dần áp dụng cho chính bản thân mình … nó rất khó mình phải cố học hỏi từng ngày tìm cách đưa vào cuộc sống mình … Với câu kim chỉ nam cho lòng … mượn của nhà Thiền nha … ” Phản quang tự kỷ ” Là luôn luôn soi lại chính mình trước khi phán xét điều gì … Hi … hi … theo mình nha …
Thương chúc tất cả thật vui vẻ … hi … hi …
Bộ anh Trúc, Thoại Vân, anh Ngọc và các bạn mình đang ở nhà luyện “uất ức thần chường” sao ta?! Thức dậy đi chợ các anh em mình ơi. bạn bè gì mà khg chịu giúp đở cho Xuân Lan kiếm thêm thu nhập trong chợ chồm hổm già cả. À xin mời hai anh chàng Đình Hầu và Thế Hiệp vào đối ẩm tình bạn nữa chứ! Em kêu hoài mõi miệng quá hic.
Các bạn ơi ! tui đang ghiền đọc truyện mà XL cứ kêu réo hoài không yên thân nên đành phải tham gia ý kiến ý cò cho xôm tụ . Theo comment của bạn hiền 8 Cơ và XL thì tui có một số phản hồi như sau :
– Điều kiện để có bạn thân thì cũng như có người yêu vậy, có nghĩa là phải tuỳ duyên có khi đó là bạn học, có khi là bạn làm việc chung, cùng chung tập thể, cùng trong đội ngũ v.v.v….. có nghĩa là bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, bất cứ nơi chốn nào gặp nhau .
– Cuộc sống ở các nước công nghiệp thì nhịp sống cao hơn nước ta vậy thôi, còn mọi quan hệ thì cũng như nhau cả . Sở dĩ chúng ta cảm thấy mệt mỏi là vì chúng ta luôn luôn buộc phải điều chỉnh mình cho phù hợp với nhịp sống mới, ngôn ngử mới, kiểu cách hành xử mới v.v……Thượng đế cho mỗi người 24 giờ như nhau nhưng 24 giờ của chúng ta thì do những lý do trên nên cường độ hoạt động cao hơn dân bản xứ và vì vậy thời gian để thư giản sẽ luôn luôn cảm thấy ít hơn. Dân bản xứ, họ vẫn có bạn thân và tri kỹ họ cũng chẳng sống và làm việc như cái máy, chẳng qua kiểu cách khác với người VN chúng ta mà thôi . Chúng ta cũng không thể và không nên bắt chước vì chúng ta khác họ về văn hoá, chỉ cố gắng ở mức độ nào đó cho đở lạc điệu mà thôi chứ không thể hoà nhập hoàn toàn được, việc hoà nhập triệt để đó sẽ là việc của cháu chắt chúng ta .
Hiểu điều đó thì ta phải biết sắp xếp thời gian cho cuộc sống của mình, dành thời gian nhiều hơn để hưởng thụ cuộc sống . Đâu có cần thiết phải giàu bằng thằng hàng xóm . Ở ngôi nhà nhỏ hơn một chút nhưng cuối tuần có thời gian uống ly cà phê với thằng bạn thì khoái hơn ở nhà to mà cuối tuần phải đi cày. Chạy chiếc xe Corolla đời cũ xì đến chơi nhà bạn cã ngày vẫn khoái hơn lái chiếc BMW đời mới mà chỉ dám ghé qua để chào hỏi rồi hẹn dịp khác, có khi chỉ qua vài lần hẹn như vậy là đã qua hết một cuộc đời rồi .
– Giàu đổi bạn , sang đổi vợ ….thật ra đó chỉ là cách hành xử của dạng tiểu nhân thôi, tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ khác ta sẽ thấy một số vấn đề như sau
– Công việc thay đổi, hoàn cảnh sống thay đổi, môi trường sống thay đổi, khi đó những người bạn cũ của ta không còn chia sẽ được gì với ta cả, thậm chí đôi khi giải thích họ cũng không hiểu, khi ấy do nhu cầu để tồn tại, ta phải tìm sự giúp đở, sự thông cảm từ những người khác và từ đó mối quan hệ mới sẽ được thành lập, thời gian cứ như vậy mà kéo dài thì đến lúc đó chuyện đổi bạn sẽ xãy ra như là chuyện đương nhiên .
– Chuyện đổi vợ cũng do như vậy . Tôi biết có cặp vợ chồng xuất thân như nhau, sau đó anh chồng cứ phát triễn về trình độ và mối quan hệ xã hội trong khi người vợ yêu thương năm nào thì vẫn quê mùa ít học như xưa. Giờ đây khi cần giao tiếp bên ngoài , mọi người cùng dẫn theo phu nhân thì anh bạn không thể dẫn vợ mình theo được, vì nơi chốn đó vợ anh sẽ trở thành trò cười cho mọi người và chính người vợ cũng từ chối không dám đến những nơi chốn đó sau khi đã vài lần cãm nhận sự tủi nhục, chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào ta có thể hiểu được .
Tất cã những điều đó , ông bà ta gọi là môn đăng hộ đối . Nó không chỉ là giàu nghèo mà quan trọng hơn là cung cách ứng xử và nhân sinh quan đã không còn giống nhau .
Người ta có thể vẫn là bạn thân với nhau khi tính cách khác hẳn nhau, khi quan điễm chính trị khác hẳn nhau, khi tiềm lực tài chính không tương xứng nhau nhưng sẽ không bao giờ làm bạn nhau được khi nhân sinh quan khác nhau .
– Điều cuối cùng tôi cũng nói giống như XL là mình hãy chân tình, mở lòng với mọi người thì đến lúc nào đó sẽ gặp được bạn thân .
Mọi người hãy cố vui vẽ nhé ! Lâu rồi đời mình cũng qua mà he he he ……
Các bạn thân mến!
Thành thật xin lỗi vì mấy tuần nay, người không được bình thường nên chưa kịp phúc đáp với các bạn.
Cảm ơn những lời đề nghị và giải thích về Tình Bạn, mà các Bác và các Cô dành cho tớ. Đặc biệt anh Thức đã chuyển đoạn ngắn của phim về chú Sóc hay lắm và thật là tuyệt vời.
Qua những lời giải thích của các bạn, đã làm cho tớ suy nghĩ nhiều lắm.
Hy vọng trong những ngày sắp tới, mình sẽ thu xếp thời gian lại và cố tìm cho mình những người bạn thân thật sự, như những gì các bạn đã diễn giải.
Bạn VTrúc ơi! Thú thật nhé nói ra đừng cười mình:
Mình chỉ làm việc ở hãng đúng 38 tiếng mỗi tuần thôi, không bao giờ làm việc nhiều giờ hơn nữa.
Nhà ở! Chỉ đủ cho cho ba người ở , chẳng rộng thên thang và không phải làm việc đến mức tối mặt.
Còn chiếc xe à! Oh xe tớ thì chỉ chở cơm đi và đi làm thôi, nếu mà muốn chở phở là chắc chắn, phở chưa lên xe ngồi là tớ bi từ chối ngay tại chỗ.
Còn việc “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” thì tớ run lắm, tớ chưa đủ bản lãnh làm chuyện này. Ví tớ đâu có bạn đâu mà đổi, còn vợ thì đã một lần là sợ đến chết rồi làm sao mà giám nữa.
Mình đã nói với tất cả các bạn rồi “Thân trai mười ba bến nước, trong nhờ đục thì đóng phèn”. Và từ khi lập gia đình xem như là ” đã ký vào bản án chung thân khổ sai”…Còn gì mà suy nghĩ đến “Phở”!
Đồng ý với tớ không vậy các bạn? Mong các bạn và VTrúc hãy cho thêm những lời cố vấn nhé.
Cảm ơn các bạn
Chào bạn Đức Hiếu, tặng bạn mấy dòng cảm nhận của mình khi nhìn hình bạn gọi là chào người quen:
Nhìn Đức Hiếu đáng trang hảo hán,
Hàng ria đen ra dáng nam nhi.
Đường đời phía trước ngại gì,
Miệng cười vui vẻ bước đi vững vàng.
Hân hạnh được biết Anh Hầu.
Cám ơn lời thơ chân tình của Anh dành cho Tớ.
Tớ tin chấc rằng, Anh Em mình thường gặp nhau ở dãy lầu đồng hồ, trong thời gian học ở CT.
Thời gian “bụi hồng trần” đã thay đổi gương mặt anh em mình nên khó nhận diên nhau được.
Cò lẽ nhờ “nhân duyên” của CT đã làm nhịp cầu,Anh Em mình đến với nhau và gặp nhau tại nơi nầy.
Hy vọng nếu có dịp về VN nữa, sẻ có dịp đến thăm Anh và Anh Hiệp.
Một ngày vui vẻ .
PhDHieu (11T6).
Chào anh Đức Hiếu, cám ơn anh đã phản hồi, khi nào về lại VN nếu có lòng thăm tôi và Hiệp, nếu anh có hứng thú với món Nhộng ve sầu mời anh truy cập Cao Thang 1971-76 để biết thêm, biết đâu sẽ có lúc anh em mình ngồi uống rượu với món Nhộng Ve nói chuyện thuở học chung trường.
Viêt Trúc nầy!
Tớ đọc phản hồi cuả bạn dành cho tớ, đọc phê thật đấy chứ!
Ít ra cũng có những người như ông bạn đã noí lên sự thật , thật là phủ phàn cho đấng đàn ông chúng ta, được làm chồng và đang sống ở xứ người.
Tớ cố gắng thăm dò tìm xem nơi naò có người phụ nữ nào như thế nầy, để mách nước cho các Cô đến đó để học hỏi:
Người vợ chuẩn phaỉ đóng vai đúng những bổn phận như sau:
Một người bạn tri kỷ cho chồng
Một người tình bé bỏng cho chồng
Một người vợ và đóng vai là một người mẹ để lo cho chồng.
Theo ý của VTrúc như vậy có quá đáng không?
Những tiêu chuẩn bạn nói có lẽ chỉ cần bổ sung thêm là rằng vợ là nhà bank của ta nữa là đủ. Còn về việc nơi nào có người như vậy để giới thiệu các bà đến học hỏi thì tớ đã tìm khắp nơi rồi mà không có, chỉ có trên trời là chưa tìm thôi . Tớ nghĩ là trên đó cũng chẳng có đâu vì trời thường làm mưa gió bão táp tức là ổng cũng khóc than giận dữ, nếu có người như vậy thì đâu đến nổi.
Riêng mình chỉ cần không bị vợ bắt nạt là đủ rồi, nhìn các cô CT5 thì rõ, ở nhà bắt nạt chồng con chưa thoả mản, trên web site này cứ bắt nạt anh em mình hoài ….eo ơi em sợ …he he he…..
Hai ông này thật là tham lam đòi hỏi hơi bị nhiều đó. tỉnh lại đi anh Hiếu ơi ! đừng nghe lời A Trúc mà rước họa vào thân. Các anh cứ an phận thủ thường, thờ vợ hết kiếp này nha.
Ủa trang này anh Sơn viết “tình bạn trong đời” sao các anh mình muốn tìm “bạn đời trong bạn” ở đây vậy ta?! Hèn chi cứ tìm hoài khg thấy rồi trách thân lận đận, số phận hẳm hiu.
Phải nói là khi Xlan qua Mỹ mới biết anh Duy là một mẫu người đàn ông lý tưởng của Cao Thằng mà Xlan chưa từng gặp (Xlan được đặt cách ở nhà anh Duy) anh Duy quan tâm chăm sóc Xlan từng ly từng tí, nhìn anh Duy vất vả chạy ngược chạy xuôi cùng với Hoài Hương mới thấy các bạn Ct5 mình dễ thương làm sao, còn anh Duy thì Xlan khg dám so với mấy anh Cao Thắng ở Úc sợ quay về bị đánh má nhận không ra, nói vậy là các anh tự hiểu đi nha! ( Chưa gặp được Vũ Loan vì nàng đang đi nghỉ hè với gia đình chưa về.)
Thật sự là nhở mất cơ hội sao lại cắt đứt dây chuông với Điệp hồi đó làm chi huhuhu… Cái này thì phải thông báo cho lớp trưởng mình hay vì hồi xưa anh Duy nói là thích cha lắm mà thấy cha hiền và thanh khiết quá anh Duy lại nhát.
Buồn nhỉ cứ bụt nhà không thiêng là vậy nói rồi mà phải xoay bàn thờ chuyển hướng sang San Jose thôi.
Chúc các bạn vui vẽ.
Hi … bà chủ chợ mình mới có vài ngày đã đòi xoay nhà hướng khác rồi … thấy trăng mà … coi chừng bóng trăng dưới nước nha em ……… anh Duy nghe được Hoa chết chắc luôn …… thôi được cứ chờ xem tiếp nha …… Mình nghe Lan b kể về anh Duy nhiều mà … thần tượng ấn tượng ….. lung tung hết …… nói chung là tốt hông hà …. vậy thì ok há ………. Cám ơn anh Duy tốt với các bạn em nha …..
Mà hình như ưu tiên cho XLan thì phải bởi vì Điệp lần này thật sự được chăm sóc cận kề nàng không còn ngoài cửa để bị cắt dây chuông … he … he … Nên lần này úp hình nàng Lan quá ư là đẹp … dưới tay thợ chuyện nghiệp + máy ảnh chuyên luôn … đẹp lắm cả 2 nàng Lan và các anh các bạn nửa chứ ….
Hi … hi … ganh tị ….. ganh tị …… nha …………… hic …………..hic ………….
bạn Trúc của lớp CT5 ,dạo này có lẻ bị thất nghiệp nên chuyển nghề ……móc họng……… quá các bạn mình ơi !có lẻ bạn ấy còn ấm ức vì vào lớp bị bọn mình ………đì…… quá ,nên chống đối ngầm bọn mình đó ,đối với các anh khác lớp mình thật là dể ………thương …….,hiền lành……….nhu mì………he…………he…….mà sao đối với bạn Việt Truc bọn mình như vậy ,bạn ơi soi lại mình đi hi………….hi…….
Chẳng qua là cơ hội làm trứng ốp la cho CT5 đã vuột khỏi tầm tay từ kiếp nào nên bây giờ nhìn các chàng rể của CT5 ai cũng xinh trai, tươi tắn, mủm mĩm đâm ra hậm hực, ấm ức bèn chuyển nghề móc họng cho đở ” tủi khỉ ” đó Bé ơi !
Chào các bạn Ct5 Chung đang bị chủ chợ chồm hổm dí dao bắt nâng cấp đi chợ, không đi chợ nhỏ phải đi chợ chồm hổm mua mồng tơi huhu…
Đang được anh Sơn anh Bá Thanh chụp hình đăng trước cổng chợ.
Mới ăn bún riêu, Hoài Hương đi đón Mỹ và Hương A với anh Huỳnh rồi.
Các bạn chơi vui vẽ. Lần sau nếu thấy lâu Chung khg ghi được là biết Chung chưa thuộc bài nha!
Trời đất Chung ơi kêu vô chợ chồm hổm mua mồng tơi không vô mà vô mục “tình bạn trong đời” nói mình dí dao cái này chắc thù xưa quyết trả quá hic.
Hi … bạn Bùi Chung ơi … dí dao quá mới vào chợ hả …??? bị bắt quả tang hèn gì Hoa thấy hình ai treo ngoài cổng chợ quen lắm … thì ra là bạn mình đây mà … Chợ bình dân vậy chứ rất chân tình há … Mong bạn thường xuyên ghé ăn bún riêu nha … lần sau bồ nhà không hà … nên không treo hình truy nả nửa há … hi … hi …
Chúc các bạn về họp mặt lần này nhiều thật nhiều niềm vui nha …
Chúc mấy cô Kiều gặp nhau vui vẽ nha .Chúc các anh chị CT hội ngộ tưng bừng .
Các bạn biết khg hôm nay gặp anh Sơn ngoài đời anh Sơn dễ thương lắm anh Huỳnh cũng vậy có điều có da có thịt hơn mấy đứa nhận khg ra cũng may là có thấy hình anh Sơn trong chợ chồm hổm rồi nên biết trước. Thật sự các bạn khg biết cảm xúc của Xuân Lan gặp được các anh Cao Thắng vui như thế nào đâu, khg có ngủ được khan cổ, sụt sịt phải cạo gió vậy mới hiểu được cảm mạo thương…chàng là như thế nào chứ hihi…
A ! em Bùng đã vào chợ rồi hen vậy mà không chịu chào hỏi chị câu nào vậy em ? Bên này mới họp mặt xong giờ nhìn bên ấy họp mặt mà thấy nôn nao dễ sợ, nhìn hình các anh và các bạn ai cũng rạng rỡ, tươi tắn thật đáng yêu làm sao. Chúc cho buổi hội ngộ tràn ngập niềm vui và đầy ắp tiếng cười. XLan ơi ! đi chuyến này về sẽ trẻ mãi không già đó nghe.
Chúc các bạn KTCT có ngày hội ngộ vui và thương mến nhau mãi.
http://www.youtube.com/watch?v=pAbedv584Rk&feature=related.
http://www.youtube.com/watch?v=zzHQ8CfW244&feature=related.
http://www.youtube.com/watch?v=5Ktag4hHcZA&feature=related
CHÀO BÙI CHUNG !
MÌNH LÀ HÙNG TRƯỚC HỌC 12T1 LỚP VỚI ĐOÀN HỮU THÀNH ( đánh bóng chuyền cho trường KTCT ),HUỲNH NGỌC TRIỂN …..
LÂU LẮM RỒI TÌM VÀ HỎI MÃI KHÔNG BIẾT CÁC BẠN CT5 MÀ HÙNG BIẾT NHƯ BÙI CHUNG ,HOÀI HƯƠNG ,THUỶ ( đánh bóng bàn )và HƯƠNG ( em của THUỶ )….HÙNG ĐỊNH CƯ Ở ÚC NÀY ĐƯỢC GẦN 3 NĂM VÀ GẶP ĐƯỢC BÀ CHỦ CHỢ CHỒM HỖM X.LAN HI….HI…HÙNG MỚI HỎI THĂM CÁC BẠN ĐƯỢC BIẾT CÁC BẠN ĐỀU TỐT ĐẸP . HÙNG CŨNG ÍT CÓ MẶT Ở ÚC ,VÌ HAY NHỚ NHÀ VN NÊN HAY VỀ ,MỔI NĂM LÀ VỀ …HI…HI..
NHÂN CUỘC HỌP MẶT CÁC BẠN CHS- KTCT TẠI SAN JOSE ,CHO HÙNG GỞI LỜI CHÚC CÁC BẠN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ ,HẠNH PHÚC VÀ MÃI MÃI THÀNH ĐẠT …NẾU ĐƯỢC CÁC BẠN CHO HÙNG SỐ PHONE VÀ TÂM SỰ NHIỀU ,VÌ HÙNG CŨNG ÍT ĐI CHỢ VÌ O CÓ TIỀN,,,,VÀ SỢ MUA THIẾU BÀ CHỦ CHỢ O CHO ,RỒI SẼ BỊ LỌT ÁO VÀ Q,,,MẮC CỞ CHẾT THÔI,,, HI…HI… BYE !!! BYE!!!CÁC BẠN HẸN GẶP LẠI
THÂN CHÀO !
Trời anh Hùng độc nha, toàn biết mấy chị sắc nước hương trời không hà, còn mấy hoa héo thì không thèm biết.
Thà bỏ tiền điện thoại tâm sự chớ hỏng thèm đi chợ ghê chưa!!!!!!!!
Anh Hùng đừng lo đi chợ, đi shop quá, đôi khi cũng không cần phải có nhiều tiền, đi xem, đi nhìn ngắm, đâu cần phải mua ngay! Đợi hàng ” on- sale ” lúc đó thì mua thì sẽ được rẻ hơn.
Kim Dinh nói vậy chứ ở trường chúng ta đâu thấy có hoa nào héo! Mà mỗi loài hoa có riêng sắc thái cũa mình, cũng còn tùy người thưỡng ngoạn. Anh Hùng tâm sự với P như vậy đó.
Thân
Hi …. 2 bé Lan b & T Vân ơi ……….
Ừa 2 bé nhà này hôm nay nói nghe được đấy … chị mình thấy mát dạ quá nè … mà thôi đừng giận bé Trúc nha ….. tại dạo đó chuyển qua lớp mình ở dạng ” hifi ” nên giờ nó củng còn bị ảnh hưởng đó … các bạn mình thông cảm bỏ qua mà thương bạn Trúc nha … mình quân tử nên chớ trách chi chuyện nhỏ nhặt này hén … Nhớ đừng nên trách bạn mình thêm nhiều nửa nha … nói quá miệng trở thành ” trái nhzo ” đó ……………nhớ …………chưa ……….là ….là …..vậy …vậy ….đó …….
He …………….. he ………….
Ha………..ha……..hi……….hi………
Các bạn biết Hoài Hương nói gì khg? Nàng nói tội anh Sơn lắm rủ anh Sơn đi đâu đó mà anh Sơn nói khg đi, anh phải đi gặp Xuân lan. Đi gặp Xuân Lan mà Hoài Hương nói tội chắc là nghĩ anh Sơn sắp bị Xuân Lan tra tấn hay sao ta?!? Hỏng lẻ mình nổi tiếng tay anh chị trong chợ chồm hổm vậy sao! Ghê quá nhớ là dạo này mình tu dữ lắm rồi mà “Thần nấu chay ai ăn thì ăn thần ăn mặn” hihi…
Hồi nảy anh Tăng anh Đức vừa bước vào nhà anh Bá Thanh ảnh nói ảnh số 4 các bạn biết sao khg? Vì ai số 4 là được Xuân Lan ôm hun mà. Anh Huỳnh 12T9 nói ở Mỹ sướng cái được ôm phụ nữ công khai chắc là anh Đức mới qua còn ngại nên xin sẳn số 4 cho chắc ăn. Ngày mai coi chừng tới buổi lễ reuion có mình anh Đức mang số 4 hihi…không sao anh Đức ơi em sẽ double hun cho anh…sưng trán, ủa sưng má, hun trán giống mum hun con quá! hic.
Trưa trời, trưa trật mà sao không ai đi chợ vậy nè, quý bà con nướng quá khét lẹt rồi kìa. Sáng giờ tui chạy vô chạy ra mấy chập rồi mà không một bóng người, chỉ một mình anh Thức lẽ loi. KD ơi ! hú bà con vô chợ đi chứ sao giống chợ Âm phủ vậy ta ???
hihihi…tại bà con ăn cơm âm phũ hôm qua nên giờ còn ngũ…hiihihii
Ui mấy anh mấy chị ơi mau mau vô chợ coi chừng dùm cho anh Thức ảnh đi ngủ tội nghiệp ảnh qúa chừng đi thôi, tên Thức mà cũng phải ngủ chớ có đâu mà bắt thức miệt mà vậy cà.