Click vào đường dẫn (link) màu xanh để đi đến trang web có phản hồi bạn đang chọn và để xem các phản hồi khác liên hệ với phản hồi đó. Ở cuối trang có đường dẫn Cũ hơn và Mới hơn để chọn 50 phản hồi kế tiếp hoặc trở lại 50 phản hồi trước đó.
-
Cám ơn Xuân Lan nhiều – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 23/07/17 1:21 Sáng -
Thành kính chia buồn cùng gia đình Ái Liên. Cầu mong vong linh bác được về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 22/07/17 6:58 Sáng -
Cám ơn Kim Thu nhiều lắm. Ái Liên – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 22/07/17 4:15 Sáng -
Cám ơn anh Việt Trúc rất nhiều. Ái Liên – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 22/07/17 4:14 Sáng -
Cám ơn anh Mão rất nhiều. Ái Liên – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 22/07/17 4:13 Sáng -
KÍNH BÁO Kính thưa quý Ông bà, cô bác, thông gia, anh chị em, bẳng hữu xa gần... Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: vợ, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố chúng tôi là: Bà HỒ ĐẮC PHÁC Nhủ danh LƯƠNG THỊ TRỌN sau hơn... – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 22/07/17 4:08 Sáng -
Thành kính phân ưu cùng Ái Liên và gia đình. Cầu mong hương hồn Bác sớm về cõi vĩnh hằng – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 21/07/17 3:05 Chiều -
Thành thật chia buồn cùng gia quyến. Cầu mong hương hồn cụ bà sớm siêu thoát – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 20/07/17 3:03 Chiều -
Thành thật chia buồn với bạn cùng gia quyến trước sự mất mát này. – Chia Buồn Với Gia Đình Ái Liên 20/07/17 11:56 Sáng -
Xin lỗi ! Anh Nguyễn đình Hầu vậy mà không hiểu sao lại nhớ thành Đinh văn Hầu – Vài phút tản mạn 20/07/17 6:23 Sáng -
Hôm nay ngồi trước computer hơn 1 giờ đồng hồ mà chẳng biết viết gì. Buồn tình đọc lại toàn bộ comment của mục Vài Phút Tản Mạn thấy cũng thú vị. Hồi đó sao mọi người siêng viết và viết hay quá. Hay là...hay là...mình viết đại cái gì... – Vài phút tản mạn 19/07/17 1:33 Chiều -
Đơn giản tự nhận mình già trước để khỏi bị chê. Còn mạnh mẽ hơn xưa chắc là Đức Hiếu! – Áo Xanh Một Thuở 17/07/17 2:28 Chiều -
Lâu lắm rồi mới thấy trang nhà mình có lại một chút không khí quay quần bên nhau, nhất là nhìn thấy anh Mão, nhưng mà anh nào cũng nói mình già, yếu, tóc bạc sao lại thế các anh trên này có em nào trẻ đâu mà cứ nhận... – Áo Xanh Một Thuở 16/07/17 6:24 Chiều -
Cảm ơn Anh Việt Trúc và Anh Đức Mão đã khuyến khích mình. Thú thật mà nói lúc này Anh Em mình đã bước vào hàng thứ sáu rồi, như bài viết lần trước mình viết về đề tài "Tầng Lầu Thứ 60". Thôi thì: Tóc đã nhuộm màu trắng,... – Áo Xanh Một Thuở 15/07/17 7:54 Sáng -
Cám ơn anh DucMao đã hồi âm. Những dòng tin mình gỡi đi mà biệt âm vô tín thì buồn lắm. Bạn bè ơi ! Hãy cùng nhau tán chuyện cho vui đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đễ chờ đợi đâu. Những Xuân Lan Thu cúc Hồng... – Áo Xanh Một Thuở 15/07/17 3:18 Sáng -
Chào bạn Việt Trúc, Bài thơ bạn gởi rất hay. Cảm ơn bạn, mến chúc các bạn nhiều sức khoẻ. Rồi có lúc... Rồi sẽ tới! – Áo Xanh Một Thuở 15/07/17 1:54 Sáng -
Chào bạn Đức Hiếu, Trí nhớ của bạn còn tốt lắm! Bài viết của bạn rất rõ theo từng thời gian và sự việc gợi lại cho Mão nhiều kỷ niệm xưa. Cảm ơn bạn thật nhiều. – Áo Xanh Một Thuở 15/07/17 1:50 Sáng -
Chào anh bạn già Đức Hiếu ! Thế là anh ấy đã trỡ lại và mạnh mẻ hơn xưa he.he.he..... Mấy hôm nay tui đã thữ viết trỡ lại nhưng mà khó khăn quá. Tui đang thữ sáng tác chút chút chứ kể chuyện cũ hoài rồi cũng cạn nguồn... – Áo Xanh Một Thuở 13/07/17 12:50 Chiều -
Hơn 40 năm từ ngày rời khỏi mái trường thân thương, không một lần trở lại thăm trường. sau khi đọc bài viết của Ái Liên làm mình rất chạnh lòng với màu áo xanh và hai chử Cao Thắng. Mỗi người trong chúng ta đều có những lý lẽ... – Áo Xanh Một Thuở 12/07/17 10:14 Chiều -
Em là con gái kế út của Ba Tần. Trước đây em đã xin phép và kết bạn với Anh Chị. Nay em xin phép báo tin Ba Tần đang điều trị tại Bệnh viện, khối u đại tràng di căn gan và nữa lá phổi. – Các bài đã đăng của các tác giả 09/07/17 4:03 Chiều -
Kinh nghiệm trỡ thành triệu phú từ 1 đô la : Từ năm 10 tuổi tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Đầu tiên tôi mua 2 lon coke và bán rồi lời 10 xu. Dần dần đủ tiền mua 3 lon và lời 15 xu. Cứ như... – Bài viết của Nguyễn Việt Trúc 09/07/17 12:30 Chiều -
Thế là nữ sĩ A Lìn từ Đài Loan đã chính thức bước vào văn đàn Cao Thắng với nghệ danh Ái Liên, một cái tên hoàn toàn Việt Nam. Bao nhiêu năm nay vừa năn nỉ, vừa xúi giục, vừa đe doạ đễ nàng vung vẩy ngòi bút cho... – Áo Xanh Một Thuở 07/07/17 12:58 Chiều -
Với anh chị em CT thâm tình thì Thăng mới thổ lộ bí mật chứ còn hông ai biết Thăng đã thành ...ông ngoại hết trơn á,vì nge ai kêu mình bằng ông thấy kỳ cục wuá. Ai kêu bằng chú mà mình đã hông ưa rồi ....còn đây lại... – Áo Xanh Một Thuở 06/07/17 12:44 Chiều -
Dũng cảm lên anh Kiệt ơi,chứ như em cứ "gung gung teo teo" giờ thấy lạ nh cẳng quá xá nè . Chắc chỉ còn cách chờ đến kỳ họ mặt tất niên hay tân niên gì đó sắp tới thì mới mong có cơ hội gặp mặt xin đặc... – Áo Xanh Một Thuở 06/07/17 12:32 Chiều -
'Hãy để nổi nhớ dịu êm thay dần cho nổi đau mất mát nhé!' Một lời khuyên rất chí tình mà Kim Hương rất thích và có lẽ phải nên áp dụng để giúp mình sống còn và cảm nhận rằng chỉ có chút thay đổi chứ không mất đi... – Mãi Mãi Trong Tim 01/07/17 5:47 Chiều -
Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của KH. Hãy để nổi nhớ dịu êm thay dần cho nổi đau mất mát nhé ! – Mãi Mãi Trong Tim 01/07/17 3:45 Sáng -
Rất cám ơn những chia sẻ và tình cảm chân thành của anh Việt Trúc dành cho vợ chồng Khôi Hương đặc biệt những lời an ủi và động viên dành cho Kim Hương rất hữu lý, Kim Hương cũng đang cố gắng hết mình để tiếp tục cuộc sống... – Mãi Mãi Trong Tim 01/07/17 12:16 Sáng -
Tôi đã đọc bài này từ khi vừa post lên và muốn viết ngay cái gì đó nhưng thật tình không biết viết gì. An ủi ư ? hình như hơi sáo rổng. Ca ngợi ư ? Có vẽ như thừa thải. Khuyên bảo ư ? Chưa đủ tư cách... – Mãi Mãi Trong Tim 30/06/17 1:24 Chiều -
Thăng ơi, hỗm rày đã đọc bài của Kim Hương rồi, chỉ có thể nói là cảm động quá đi! Vậy mà không dám có ý kiến ý cò gì hết á vì tôi cũng có cái cảm giác giống như Thăng: "hơi gung gung....teo teo !!!" – Áo Xanh Một Thuở 28/06/17 11:41 Chiều -
Anh Kiệt chờ Ái Liên viết, Ái Liên chờ a Kiệt thì chừng nào mọi người có bài đọc đây ta? Hỏng ấy a Kiệt viết trước bài "Màu nho rượu chát" đi a Kiệt ơi cho nó lẹ! – Áo Xanh Một Thuở 25/06/17 4:46 Chiều -
Cám ơn anh Kiệt đã cho nhận xét của anh về màu xanh Cao Thắng, áo xanh một thuở, của tất cả chúng ta và cũng là chủ đề của Hội ngộ vừa rồi. Tiếc là thời gian không nhiều để anh Khưu Tiến Hùng, trưởng ban báo chí Hội... – Áo Xanh Một Thuở 25/06/17 10:46 Sáng -
Cám ơn lời nhận xét của anh Mão. – Áo Xanh Một Thuở 25/06/17 10:21 Sáng -
Hôm nay mới biết được lý do vắng mặt trong Hội ngộ Cao Thắng tại San Jose vừa rồi của Thăng và Cúc. Chúc mừng hai bạn có thêm rể thảo. Cám ơn Thăng có nhận xét cho bài viết. Chắc chắn, nếu không bận lo làm xui thì Thăng... – Áo Xanh Một Thuở 25/06/17 10:16 Sáng -
Cám ơn Xuân Lan. Ngày Liên vào trường thì anh Long đã ra trường lâu lắm rồi. Một điều chắc chắn là anh không thể nào biết được Liên đã học Cao Thắng, cho đến khi anh đọc bài này. – Áo Xanh Một Thuở 25/06/17 10:06 Sáng -
Cám ơn anh Đức Mão đã đọc và chia sẻ cảm xúc của anh cùng những lời an ủi, chúc .... – Mãi Mãi Trong Tim 25/06/17 1:10 Sáng -
Kim Hương cám ơn Xuân Lan đã giới thiệu bài viết "Mãi Mãi trong tim" vào trang mạng KTCTUC Cám ơn anh Đạt đã đăng bài lên để mọi người cùng chia sẻ với Kim Hương về sự mất mát lớn lao nhất của cuộc đời cùng những thăng trầm... – Mãi Mãi Trong Tim 24/06/17 11:08 Chiều -
Đúng như AL nói: "Tôi vẫn chưa thấy thích màu xanh, mà chỉ cho đây là màu áo tiện lợi khi xuống xưởng thực tập dính đầy dầu mỡ, cho khỏi nhìn thấy dơ, thế thôi." Năm 1973, lúc tôi mặc đồng phục áo xanh có phù hiệu trường THKT... – Áo Xanh Một Thuở 23/06/17 10:32 Chiều -
Hương biết sao Hương giỏi khg? Vì làm gì cũng nghĩ làm luôn phần cho a Khôi mà. Hôm nay đọc trọm vẹn xong bài. Tự nhiên thắy hạnh phúc với bạn vì được các con thương yêu và hiếu thảo với mẹ. Chúc Hương và các cháu mãi mãi... – Mãi Mãi Trong Tim 23/06/17 10:23 Chiều -
Thêm một bài tràn đầy cảm xúc nữa. Chúc cho những cảm xúc này "Mãi Mãi Trong Tim" của tác giả. – Mãi Mãi Trong Tim 23/06/17 4:44 Chiều -
Mão nhìn ngon ngon là dễ bị xơi tái lắm làm sao uống Chè được. Những ai hết ngon ngon là tự động rời khỏi Facebook thôi không cần lo, những ai còn ngon ngon thì cứ tiếp tục vui chơi. Cảm ơn X-Lan đã mời Chè. – Áo Xanh Một Thuở 23/06/17 4:39 Chiều -
Trời ơi không cầm được nước mắt khi đọc bài này, mấy lần rồi mà vẫn chưa đọc xong thương cho cô bạn mình quá! Biết là anh ra đi là hết nghiệp trần, cũng mong là Chúa cho phép anh thỉnh thoảng quay về thăm lại mẹ con. Bài... – Mãi Mãi Trong Tim 23/06/17 10:46 Sáng -
Em đã xem hình lễ tri ân thầy cô gần đây thấy anh Mão còn ngon ngon lắm mà haha anh tả anh mà em tưởng đến ông già 90 ghẹo anh Mão cho vui. Chúc mừng anh rời được Facebook em cũng đã rời mấy lần rồi lại quay... – Áo Xanh Một Thuở 21/06/17 6:00 Chiều -
Chào X-Lan. Bây giờ Tóc đã bạc, Mắt mờ, Răng rụng, Tay chân run rẫy. Chính vì những điều này mà Mão đã rời khỏi Facebook, một xã hội lớn mình theo không kịp. Mến chúc các bạn luôn vui và tràn đầy sinh lực. – Áo Xanh Một Thuở 21/06/17 3:48 Chiều -
Trời lâu lắm rồi mới thấy mặt ông anh này, cám ơn anh Mão đã vào web cho em đỡ quạnh hiu. Thỉnh thoảng vào gỏ vài chữ cho vui với em anh Mão ơi, mọi người chơi Facebook hết rồi mình em giữ chùa vắng quá buồn như ly... – Áo Xanh Một Thuở 20/06/17 5:21 Chiều -
Thành thật chia buồn với bạn cùng gia quyến. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Nguyễn Văn Châu 20/06/17 1:51 Sáng -
Nhiều cảm xúc lắm Ái Liên. Những gì mình thích hoặc ghét nhất đều khó phai. – Áo Xanh Một Thuở 20/06/17 1:46 Sáng -
Hèn chi chị xem hình kiếm Thăng hoài khg thấy! Thấy thì có cháu về ở chung cực mà vui chứ ba mẹ nó dẫn đi chỗ khác xa xôi ngồi buồn hai ông bà nhìn nhau rồi nhớ, ra vào quạnh hiu lại chán giống anh Việt Trúc đó... – Áo Xanh Một Thuở 19/06/17 5:54 Chiều -
Thành kính chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn văn Châu, mong bác được yên nghỉ nơi đất Chúa. – Chia Buồn Với Gia Đình Anh Nguyễn Văn Châu 19/06/17 5:47 Chiều -
Đọc bài của Ái Liên Thăng này cùng bà xã cũng thấy vướng vất kỷ niệm áo xanh một thời,tuy ngày ấy áo xanh của Thăng toàn dầu mỡ chứ không được thẳng thớm tinh tươm . Dạo gần đây Thăng này hầu như mất hút không hề lấp ló... – Áo Xanh Một Thuở 18/06/17 1:14 Chiều -
Bài viết hay nhẹ nhàng dễ thương đầy cảm xúc. Thế mới biết vì sao anh em chúng ta yêu thương nhau chắc vì màu xanh kết nối. Phải cám ơn Ái Liên đã tặng trang web Cao Thắng Úc Châu một bài viết Và làm cho mình được sống... – Áo Xanh Một Thuở 14/06/17 12:34 Chiều
Cũ_hơn>>