Hi … anh Kính và các anh bên lớp 8t1 ơi … sorry nha hôm qua về Hoa loay hoay sau làm rớt máy hình xuống đất chẳng hiểu bị hư thế nào mà Hoa không thể lấy hình ra được … hôm nay Sáng đi làm ghé bỏ thợ coi dùm nên hình các anh bị hơi chậm … Hoa mang theo 2 máy còn máy kia thì không sao … Các anh thông cảm sorry nha … Hình các anh Sáng chụp củng nhiều lắm … hy vọng nó không bị gì hết …
Hi … anh Tân quán kem công trường con rùa nè … Cám ơn anh nha về tiết mục tăng hai … cà fe ,kem trái dừa, bia kem, bò bía … nha … hí … hí … các món nàng mình hảo không nha … đả vậy ra dìa còn có tặng thêm hộp kem lớn nửa chứ … cho tất các mọi người luôn nha … Đã lắm nha các bạn mình lo bỏ về trước mất phần hén … hi … hi … Cám ơn anh Tân và cả nhóm anh Kính nhé …
Nàng Chi ơi … nàng lại kiệm lời nửa rồi …
Hi … hi … Các bạn mình ơi sao hôm qua đi dự họp mặt … các bạn có để ý gì không … ??? một sự kiện lớn nha … hi … hi … nhìn ra chưa … Đó ngay trước mắt nè …
Các anh các chị ơi … Có thấy tất cả các nàng mình hôm nay ai củng xinh đẹp khác thường nha … nàng nào củng minhon xinh xắn trẻ trung quá nè … chúc mừng tất cả chúng ta biết giử gìn lại một chút nhan sắc mặn mòi này hén … nụ cười luôn nở trên môi là còn giử lại nét thanh xuân tuy có lấn cấn đó đây vài đường ngấn nhẹ … hi … hi …
Không quên chúc các anh chàng CT luôn tươi trẻ khoẻ mạnh nha …
Trời ơi post hình kiểu này giống đi thi tuyển diễn viên điện ảnh U over 50 quá hehe… Ai cũng đẹp lão có điều thấythầy Đinh mình về Vn đẹp hẳn ra phải khg KIm Đinh ui. Chắc là thầy tự cho mình một kỳ holiday thoải mái khg phải lo cái farm tối ngày bị hăm he lên thu hoạch dùm thầy.
Buỗi họp mặt ai cũng trẽ đẹp hoài vậy ta.Mình còn ganh tị hơn Kim Chi nữa đó.Không có ai giống mình vậy à…hihihi…vừa xấu ốm vừa nhiều nếp nhăn đếm không hết bao nhiêu đường ngang dọc….hihihi.
Buỗi họp mặt Thầy trò gặp lại.
Thầy vẫn vui trẽ như thuỡ nào.
Học trò xưa Thầy từng chĩ dạy.
Nay lớn dần với tuỗi năm mươi.
Tuy đã lớn chúng em vẫn nhõ.
Vẫn tung tăng đùa giỡn trẽ trung.
Vẫn hồn nhiên,cắp sách đến trường.
Nhắc kỹ niệm,cùng nhau đùa nghịch.
Hi … anh Thức nè đẹp vậy đủ gồi … còn đòi đẹp nửa chắc thiên hạ chạy hết sao … Hổng nhớ anh Hầu đã từng khen anh Thức trẻ đẹp nửa đó … giờ Hoa ganh tị lại anh nè … hu … hu …
Hôm qua dự họp mặt, rất cảm động sự nhiệt tình của vợ chồng Thoại Vân góp phần rất nhiều để buổi họp mặt vui và thân mật. Bửa nay chắc còn mệt không thấy dạo chợ,xin tặng Thoại Vân mấy dòng cảm nhận ngày đầu gặp mặt :
Thoại Vân tên mới nghe sao mà đài các,
Nhưng gặp Vân chất phát, thật là hiền.
Ánh mắt, nụ cười, con người rất thật,
Thương lắm bạn bè, chẳng mất lòng ai.
Trời anh Hầu khen Thoại Vân hiền kìa! Hồi đó hắn xui Chung chửi độc em đó anh Hầu ơi. Mà khg nhớ chửi độc như thế nào mà bây giờ tối nào em cũng bị ngứa phải uống thuốc dị ứng mỗi đêm hơn 30 năm rồi mới ghê chứ không ngờ độc quá! Hồi ở trường Cao Thắng nàng là “trò tặc” đó anh Hầu ơi. Vân à hôm quá có đóng phim “Em hiền như ma sơ” không vậy!?
May quá cuộc họp mặt thành công có thầy, có bạn, có ăn, có uống.. làm em bên này cứ lo nàng bó chán hihi…Nghe nói là cái mặt cứ nhăn nhăn vì có người hẹn tới mà khg tới…Tụi nghiệp em tui…
Hi … XLan ơi … biết tại sao anh Hầu khen T Vân không …??? Khi mới vừa gặp ảnh ở cửa ra vào Hoa liền thưa xin chào bác vì nhìn thấy mái tóc bạc và chùm râu húng rìu lúng phúng của ảnh … nên ảnh ghét Hoa lắm … hi … hi … còn nhỏ T Vân ở đâu chạy lại vố cho 1 câu sao nhìn gần thấy anh trẻ hơn trong hình đó nha … nên lảo anh mình khoái chí lắm … Phải vậy không anh Hầu …??? Có ghét nàng này củng ráng chịu thôi … hí … hí …
XLan lại giống Chi Đàm ganh tị với tớ nữa rồi, hôm qua tớ được mấy niềm vui. Thứ nhất anh Hầu khen tên tớ đẹp he he he (cái nầy buộc phải mượn giọng cười của A Trúc thôi ), thứ hai các bạn CT5 thương mình đi đầy đủ trừ Cha cáo lỗi bận đột xuất và Ly Lan phải chăm hai đứa cháu ngoại, Lệ Quyên đi Phú Quốc chưa về chứ không thôi làm tài xế cho tớ mỗi lần đi họp mặt, họp lớp. Tội nghiệp Hương b làm cháu nội phải lo cúng kiến giổ ông, để cháu ngoại Kim Hoa chuồn đi họp mặt. Thương lắm Tuyết Tâm mổi lần réo là gật đầu đi liền dù xa xôi cũng không ngại, còn Tuyết Vân tớ xuống tận nhà dổ dành bắt phải đi vì chị mình đang bịnh sợ dung nhan tiều tụy làm bạn bè mất vui, các mệ CT5 thấy chưa không lo xa không phải là Tuyết Vân hén. Ngọc Lan, Hồng Yến thì lúc nào cũng vô tư rủ rê đi chơi là hưởng ứng liền, Chích Bố Chích Dì, Lệ Hằng bộ tam sên có mặt trên từng cây số. Lần này hoan hô khen ngợi hai em Tuyết ruồi và Chi Bùi dẹp hết mọi bận bịu của gia đình cùng tham gia với mọi người, ý còn lớp phó Chi Đàm nữa chứ lo xong giổ của ba chồng là đến hẹn lại lên và không quên ca tụng một em thuộc hàng lu xubu mà yamaha nữa đó là tớ.
Kim Hoa ui.chắc KH phãi viết tên cũa những nàng chứ Thức hoa cã mắt khi thấy các nàng Kiều tới tuỗi 50 mà vẫn mỹ miều,làm mình không nhớ tên ai nữa chứ,ngay cã tên mình còn quên nữa là…còn các anh KT nữa không biết là ai nữa nhiều khi lầm ông này cắm cằm em kia thì mệt cho mình lắm nhe…sợ nhất là bị gõ đầu…hihihi
Xuân Lan à, tui thấy bạn nào cũng dễ mến, mà mến nhau thì từ suy nghĩ đến đối xử với nhau đều thân thương. Thương nhau để ai cũng được vui, tội gì không thương nhau hả Xuân Lan
Anh Hầu ơi em chọc cho Thoại Vân đi chợ anh Hầu đừng có lo giờ này mà các anh nhìn tụi em ra thơ được mừng thấy mồ luôn cám ơn các anh còn khg hết. Nàng Vân này của em trong lớp thuộc tuýp sống với bạn bè hể ” kín thì hắn rình hở thì hắn rinh” hắn tới 4 con mắt và trí nhớ rất dai anh khg thấy sao hihi…Nàng nhiệt tình với bạn bè và đúng là dân nam bộ rặc cần thì hắn quăn lựu đạn đó. Xin nhẹ tay đừng quăn vào đây chợ lúc này đông người dạo lắm Vân à hihi…
Chao anh Hau va cac anh chi!
Phuoc moi vua xem nhung hinh anh buoi tiec hop mat cua cac Thay va cac anh chi em minh o nha hang trong thay moi nguoi vui qua . Hom truoc thay Dinh co goi ve Uc thac mac voi Phuoc rang, co co Thoai Van nao do la ai vay! ma lai co nha y moi thay du tiec hop mat, lien tuc khac co cau tra loi do la nhom cua cac chi CT5 ( chung 1 lop voi Xuan Lan ) va thac mac duoc giai dap, thay Dinh lay lam vui ve nhan loi. Anh chi em KTCT chu dao qua hen.
Ngoai cac Thay ra, Phuoc nhan thay co anh Hau, Dao Cong Minh, anh Sang, Kim Hoa, Ngoc lan, Kim Chi, Duc Hanh, Bao Loan cung câc anh chi khac……
Hi các bạn! Vì mục đích “không say không về” nên quá chén, rồi lại thêm chầu bia kem “ hồ con Rùa” do hai bạn Sáng – Hoa chủ xị, nên đêm qua đành gát lại mục tin “nóng”. Nay gởi đến các bạn vài hàng. Sau đây là nét chính về buổi họp mặt thân mật này
Buổi họp mặt nhân dịp bạn Tăng Anh Đức (11T6) xuất cảnh và bạn Đào Công Minh về thăm quê hương. Do bạn Anh Đức (11T6), Kim Hoa và Thoại Vân (10CT5) đồng tổ chức
Đặc biệt thật vinh hạnh khi có sự tham dự của các vị giáo sư: Vương Ngọc Ẩn,Trương Kim Chi, Lê Quang Tần và Thầy Hồ Bá Đinh ( hiện định cư tại Australia). Cùng các bạn lớp 11T6 & CT5 và một số bạn cùng khóa với bạn Đào Công Minh.
Ngoài ảnh do KH đã gởi lên, bạn có thể xem cảm nhận về buổi họp mặt này từ anh Vũ Thế Hiệp theo link: http://caothang76.blogspot.com/2012/06/hop-mat-ngay-24062012.html
Và xem videoclip tại: http://www.youtube.com/watchv=V6nNF_erA0Y&feature=youtu.be
TB: Nhờ bạn XLan gởi giúp anh link này cho con Phúc.
Em đang coi clip của anh Hiếu để tìm anh Kim Thành là anh nào? Nghe Kim Hoa báo tin có anh Kim Thành lớp 12T3 hay T4 gởi lời thăm em mà máy ảnh nàng bị hư nên chưa có hình cho em biết ảnh. Vui ghê từ nào tới giờ mới thấy có một anh gởi lời thăm em, chắc các anh kia gởi vốn thôi nên em chưa dám xài, kỳ này có lời rồi em xài líp ba ga luôn. Ai biết anh Kim Thành là ai chỉ dùm em với nha để em lục lọi trong trí tìm xì to ri hihi….
Hi … anh Hiệp ơi … không phải chỉ có 1 CT5 nuôi dưởng tình cảm tình thân CT không đâu nha … mà là cùng tất cả các anh các chị mình cùng đồng lòng nuôi dưởng tình cảm thân thương của tình đồng môn … nên rất mong tất cả các anh luôn luôn cùng nhau chăm chút cho tình bằng hửu mải mải thương yêu bên nhau há … Em còn được biết anh Hiệp mình đang xây dựng nhà thủy tạ trên dòng sông cạnh ngôi biệt thự của mình chuẩn bị đón tiếp tất cả anh em CT chúng mình ghé lại tham quan … Đúng là 1 tình cảm thân thương dành cho CHSCT …
Anh Hiệp làm Hoa nôn quá … chắc phải nhanh nhanh đôn đốc các bạn mình mau họp mặt … làm một buổi giả ngoại du lịch về Hồ Cốc hồ Tràm khu du lịch nơi quê hương của 2 anh này thôi … ngắm cảnh tắm biển dạo cồn cát cồn đá thích thú lắm nha … (không quên để ý tìm nhẩn óc có bị trôi vạt về đây không há … )
Các bạn ơi cố gắng thu xếp nha … Các anh ấy luôn nhiệt tình bằng tất cả tấm lòng đó nha … hi … hi … củng gần thôi ở Bà Rịa đi vào thêm vài km nửa chưa tới Vủng Tàu mà … các bạn chúng mình chỉ cần thuê xe sáng đi chiều về tới tp hà … coi như tụi mình bỏ ra 1 ngày du lịch nhé … Hoa nghỉ tụi mình xấp sếp được mà há … Phải không anh Hầu anh Hiệp … cái này là anh Hầu hay nói với Hoa đó nha … hi … hi … trông mau mau đi thôi … Cám ơn các anh trước nha … hi … hi …
Cám ơn các bạn đã gởi hình lên tranh nhà CHSCT Úc châu , qua đó tôi vừa mừng ,vừa vui ,vừa cảm động nhìn lại được hình ảnh người Thầy của tôi ông Vương ngọc Ẩn ,đã mất liên lạc từ khi tôi đi xa , cũng như một số các bạn tôi nhìn ra được ,nhận bíết được cả tên họ ,còn một số biết mặt nhưng đã quên tên ,số còn lại thì mù tịt, trong số bạn nữ , H. nhận ra được Chi ( mặc áo đen , nhưng không nhớ Đàm hay Bùi ). Nhờ Kim Hoa ,Sáng, Mỹ Phương ….. liên lạc tìm giúp cho H. số điện thoại + địa chỉ nhà Thầy Vương ngọc Ẩn cho H. xin ,lần trước có hỏi Thầy TẦn , nhưng Thầy nói để tìm .Cám ơn các bạn một lần nữa nghe.
mk
Cám ơn anh Hiệp và anh Hầu, hai anh khen làm tụi em nổi lình bình, lều bều rồi, CT5 chỉ ké thôi có một người là chủ xị của tiệc này ủy thác cho hai đứa em quậy cho đục mới thôi ( phải gọi là giao trứng cho ác thì đúng hơn ). Kim Hoa lo phần tiếp khách còn em đứng bắt mối, gặp ai đi họp mặt em mừng hết lớn chỉ lo ế nên mặt mày nhăn nhó bắt ớn. An ủi một điều là Chung và Việt Trúc điện về hỏi thăm, cảm động lắm….lắm.
Hôm qua đến nay cứ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những tấm hình họp mặt 24/6/2012 . Đã 35 năm trôi qua từ khi ra trường, bây giờ thầy và trò nhìn cũng gần như nhau rồi
– Thầy Ẩn nhìn già hơn trước nhiều quá .
– Thầy Đinh nhìn vẫn còn phong độ, không khác gì xưa
– Thầy Chi nhìn mập mạp hơn trước đây
– Thầy Tần trong hình này nhìn không được tươi như hình trước, hình như nhà thầy Ẩn cũng ở quận 8 nên thầy Tần chở về, như vậy sức khoẻ thầy Tần vẫn còn ngon cơm .
– T M Sáng bị K Hoa đì dử quá nên sân bay ngày càng rộng hơn, còn Công Minh có vẽ đang ra sức đuổi theo Sáng về việc mở rộng sân bay này .
– Nhìn hình chụp Mỹ Phương, Kim Chi, 7 Nhất, 6 Hội thì tuy cã 4 người bằng tuổi nhau nhưng Kim Chi và Mỹ Phương trông trẻ hơn, trẻ hơn đến khoảng 3 – 4 ngày tuổi lận he he he….
– Lê thế Dục nhìn ốm hơn hồi tết vừa rồi, lần này có dẫn theo đứa con gái rượu, còn Vũ minh Kính, Nguyễn văn Tân, Trương hồ công Định, Lê Tuấn và Hồ phi Long thì chụp tập thể xa quá không nhìn rỏ được
– Kim Hoa nhìn vẫn như các hình trước đây, còn T Vân thì hình như khuôn trăng ” đầy đặn” nét ngài ” nở nang” hơn trước .
– Ngọc Lan nhìn không thay đổi, lần sau chụp hình tránh chụp nghiêng 70 – 90 độ, nếu nghiêng thì khoảng 30 độ thôi như vậy sẽ đẹp hơn . Người đẹp Tuyết Vân nhìn hình này ốm quá, nghe nói là đang bệnh nên xuống sắc ít nhiều .
– Bùi T K Chi nhìn không thay đổi gì nhưng bên ngoài trẻ hơn trong hình, còn các nàng kia mình không biết tên .
– Nếu hình chụp một phu nhân lộng lẩy đứng bên cạnh Công Minh là bà xã của Minh thì thành thật chúc mừng Minh là bà xã trông đẹp hơn xưa nhiều lắm, nhớ cất kỹ trong nhà, hạn chế đưa ra ngoài có thể bị mòn bớt vì thiên hạ ngắm nhìn .
– Anh Hiệp nhìn già hơn hình trên web, còn anh Hầu thì ngược lại, tuy vẫn mái tóc bạc nhưng nhìn tươi trẻ hoạt bát dễ có cảm tình hơn hình trên web nhiều .
Buổi sáng hôm đó mình gọi về cho Mỹ Phương lúc 9g thì chàng đang ngồi uống cà phê trước nhà Ngọc, chàng nói là chuẩn bị mua đồ chay cho thầy Tần vì thầy ăn chay trường, nhân tiện mình hỏi có ba của Ngọc không ? Thế là sau đó mình có nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ của ông già một hồi .
Đến 11g gọi cho Mỹ Phương lần nữa thì nói chuyện được với T Vân nhưng ồn ào quá nghe không rỏ, mới nói được vài câu thì mất sóng, sau đó gọi cho Lê thế Dục cũng chỉ nói được vài câu thôi . Dục có nói ” tao chỉ nhận ra vài người thôi, ba mươi mấy năm rồi còn gì nữa ”
Số người tham dự đông hơn mình nghỉ, thật là mừng .
Trời đất ơi anh Trúc sao mà giống giám khảo chấm điểm thi nhan sắt quá vậy? May quá khg có Xlan nếu khg thì anh lại nói nhìn ngang giống Thanh Sang nhìn ngược thì giống Thành Được nhìn nghiêng giống Phượng Liên nhìn thẳng thì giống mặt phẳng còn nhìn xuống thì giống…rau muống hehe…
Gôm lộn chuồng rồi anh tám nó ơi !
Sắp hàng từ lớn tới nhỏ : anh Đức, rồi tới 12 và 7 Nhất còn Chi Đàm cùng ổ với hai đứa mình đó. Lần này thì khen anh mình nhìn chính xác, bây giờ bài hát thường ngày của em là bài ” Ước gì , ước gì em tặng không 5kg cho người bạn thân “
Vừa xem lại thì thấy có thêm hình mới, đã thấy rỏ mấy hình của bạn mình như Tân mập, M Kính, Phạm hùng Cường, Hồ phi Long, Nguyễn vĩnh Ba, Trung ( Điện tử 1 ) .
Phạm hùng Cường nhìn trẻ quá, nếu không nghe nói có P H Cường chắc mình không nhận ra, nhìn Cường mình nhớ tới tấm hình ngày ra quân TNXP đầu tiên của TP năm 1976 khi đó mình và Phạm hùng Cường, Lý văn Dũng đứng trên khán đài chính cầm cờ khi ông Võ văn Kiệt trao cờ cho ông Phạm chánh Trực, mới đó mà 36 năm rồi . Nghe nói Phạm hùng Cường là bác sĩ bệnh viện ung bướu chuyên khoa gan thì phải .
Còn Hồ phi Long ốm và già hơn mình nghĩ . Vũ minh Kính hình như mấy năm nay dùng thuốc trụ nhan nên thấy cũng vậy . Có vài người mình không nhận ra được, bà con thông cảm . Thôi đến giờ đi làm rồi, chấm dứt ở đây nhe bà con !
Hi … Lảo Trúc ơi … củng giọng điệu bình lựng như xưa hén … Còn đợt hình các anh lớp của Trúc nửa … các hình này chụp cận cảnh lảo mình sẻ nhìn rỏ hơn nha … còn Mỹ Phương, Kim Chi ,7 Nhất đúng là cùng tuổi còn 6 Hội là anh Đức thì lớn hơn 1 tuổi nha … bây giờ đã có phim rồi Hoa đã chuyển cho anh Đạt rồi mà không biết ảnh có làm đường dẩn vào trang của mình chưa … Vậy xin mời các anh chị mình vào Youtube coi đở nha … http://www.youtube.com/watch?v=V6nNF_erA0Y&feature=youtu.be
Chẳng trách ai kia phụ tấm lòng
Ta sống cho ta, sống thong dong
Mỗi người một phận không suy tính
Trời đã chẳng cho trách bằng không!
VTH
Hi … em Lan bé tí của tui ơi … vào họp mặt 24/6/12 ngắm các chị mình đẹp quá hả … ??? đi ra là phải mua hàng nha em … nhìn xem các chàng có ai quen không …??? nhìn kỷ nha … rồi hôm nào ta sẻ nói mi nghe há … há …
Hi … anh Kính à … em thấy anh 2 ngày nay vào chợ hoài mà không hề mua gì nha … có muốn bị bảo vệ theo canh chừng không vậy …???
Em thấy anh có chụp nhiều hình chuyển cho anh Đạt hay cho Hoa coi với Cám ơn anh trước nha … Hôm nay canh chừng bắt anh phải mua hàng thôi … mại dzô … mại dzô
Chao Kim Hoa:
Cac Thay Tan, Thay Dinh & Thay An day MDC
Nhom ban Kinh thi hoc Tien, Phay, Bao & Nguoi.
Cac Anh lop tren thi Kinh khong biet con lop CT5
chi nhan duoc mot so it thoi .
Da chuyen hinh hop mat 24-06-12 cho Anh Dat roi
khong biet co nhan duoc chua.
Than Chao cac ban.
Hi … anh Kính cám ơn anh nha … Hoa đã nhận được hình các anh rồi … em củng có gởi cho anh Đạt nửa chắc chiều rảnh ảnh sẻ pots lên nhé … Cám ơn anh nha … sao anh không rủ hết các anh trong lớp Tiện, Phay, Bào & Nguội. vào trang tụi em sinh hoạt cho vui nha anh Kính … Rất mong các anh mình vào mua hàng nhé … hi … hi …
Hic đi chợ mà Thoại Vân kêu bắt quả tang, cái này chắc muốn chợ em đóng cửa rồi! Mua mùng tơi anh Bào ơi “mùng tơi các anh ơi” , phải “quỉ nhân kế” mới được “hai dòng một bó mại dô, mại dô”.
Mãi lo xa ,nên quên là H. có bửu bối tìm địa chỉ ở VN , thành ra đã tìm được địa chỉ của Thầy VƯƠNG NGỌC ẨN hiện đang ở Q8 , TP HCM, 2 thâỳ trò nói chuyện qua ĐT rất lâu .Báo cho các bạn rỏ
mk
Ngày xưa thầy Ẩn đi xe Honda Dam có vài lần thầy cho em quá giang vì em cũng ở quận 8. Có một lần chạy vửa qua đường Nguyễn Biểu góc Trần Hưng Đạo thì thấy một tai nạn xe một cậu học trò chừng 18 tuổi chở cô em mặc áo dài trắng đi học chừng 15 bị xe tông cái đầu cô em nát bét trong cái nón, nó vừa bồng em vừa khóc kêu van mọi người cứu, em hoảng sợ nhảy xuống xe đi theo thằng bé và khóc. Thầy Ẩn quay lại mất tiêu em khi thầy kiếm được thì tỏ vẻ bực mình. Sau lần đó thì em né đi với thầy phần thì sợ, phần thì thấy thầy bực la em cái mà em cho là bị la lảng nhách, phần thì có vài anh Cao Thắng khi thấy em ngồi trên xe thầy thì la ó chọc ghẹo!
Sau này em có dự lễ tri ân một lần gặp thầy có hỏi phải thầy ở bên Quận 8 và từng cho em quá giang khg thầy nói không. Thường người khác giúp mình thì họ không nhớ, còn người mang ơn thì cứ giữ mãi trong lòng là vậy!
Đó là kỷ niệm em nhớ về thầy Ẩn Máy dụng cụ của các anh. Ở bên này có thầy Đinhvà anh Kiệt máy dụng cụ, hai người hiền lành chân chất nên tụi em quí và thương lắm. Nhất là em vì cũng có ân tình với Máy dụng cụ.
CAO-THẮNG.
̣̣Điểm hội ngộ ban đầu thời gian ngắn.
Trang bị hành trang cho mọi người bước vào đời.
Những con người sống giao thời qua hai chế dộ.
Điểm nối lại sau 37 năm xa cách.
Ôn lại những kỹ niệm đẹp tuyệt vời.
Ngày hội ngộ ở VN đã thành công tuyệt hảo.
Hồi họp, hy vọng, đợi chờ Cao-Thắng´ s Reunion San Jose sẽ thành công.
Mong các bạn giữ được tinh thần này mãi mãi.
Đặc biệt cám ơn những bạn lớp CT5 đã làm cầu nối cho mọi người.
Ngoc Than:
That tinh muon chup hinh ky nien thoi
bi Kim Hoa di qua nen chuyen hinh cho
A Dat .Kinh muon hinh nao hay moi dua
len. Neu co hinh anh khong ro net thi
minh to chuc chup lai truoc khi gia dinh
DCMinh roi VN .Kinh da hoi y voi My Phuong
roi. Nho ban T Van , K Hoa & va cac ban tham
du ngay 24-06-12 . De Anh Em tra le theo phong tuc
Viet Nam.
Than chao cac ban CHC CT Cac Thoi Ky.
Hi … anh Kính kia … Kim Hoa hiền thấy mồ hà sao lại dám đì anh được … bị anh cú đầu thì có … chưa méc đã bị anh tố rồi … Hoa hỏng có nha … mình hiền lắm mà … chạy … chạy thôi …
Hi … các bạn CT5 ơi …!!!
Có nghe thấy anh Ngọc nói gì không …??? Hoa bị lùng bùng tai rồi … hí … hí … Sao mà thích quá vậy nè … Cám ơn anh Ngọc nha … Có thể nhắc lại nhiều lần được hông vậy … ??? hi … hi … CT5 ngừng lại nhé … đừng bay cao quá nha các em mình ơi … té ê mình nhắm nha … hi … hi … anh ngọc … hảo … hảo … hén … nị hủ len … à …
Hello Anh Hiệp, anh Thức
Thiệt vô cùng cảm tạ anh Hiệp, hổm rày nhờ anh đối đáp thơ văn mà anh Thức quên mất chọt nhỏ em này, quên luôn đòi ly sinh tố em nợ. Hihi lâu qúa coi như ly sinh tố bay hơi mất tiêu rồi. Quịt nợ hihi.
Kim Đinh à,dạo này buôn bán khá lắm thì phãi.Thức còn thiếu mấy ly chè,cafe…giờ thì nhắc khéo là KD thiếu Thức …hihihi…có đòi thì nói thiệt nhe.Chứ ai thiếu Thức ,mình nhớ dai lắm không trã đòi hoài còn có tính thêm tiền mướn người đòi nợ nữa đó.hihihi…
Kim Đinh đâu rồi ta…ta biết cô nàng núp chỗ nào rồi…..suỵt……đừng nói anh em ơi…cười nho nhõ thôi…ta chờ KD đang núp chỗ nào ăn lén rồi phá lên cười là bắt được cô ta liền….hihihi
KD à,sư phụ dạo này đi hỗng nỗi làm sao gánh hết đây.Thôi thì đệ tữ chôm chôm đi rồi sư phụ ngồi ỡ đây bán cũng được.hihihi…Nhớ mỡ Mbphone lên nhe lỡ có chuyện sư phụ chạy không kịp đó.hihihi
Thầy Vương Ngọc ẨN.
Trước giải phóng, đang học lớp 10ct4. Đang trong thời gian học các nghề liên quang:Nguội ,gò, rèn, tiện ,phay, bào,mài, điện, động cơ,kỹ nghệ gỗ…..
Trong thời gian học tiện lớp tôi học với thầy Ẩn. Lúc đó lớp học được tổ chức dưới xưởng Máy dụng cụ,lý thuyết nghề học buổi chiều.
Dưới mái tôn của xưởng hấp thụ ánh nắng mặt trời buổi trưa của đất Saigon,làm cho mọi người mệt mỏi, ngủ gục.
Biết vậy thầy Ẩn hay kể những mẩu truyện nhỏ để đánh thức mấy em.
Những kiến thức thầy dậy lúc đó đến nay tôi đã quên hết,nhưng những mẩu truyện không biết sao đến giờ tôi vẩn nhớ:
1) Bóng đèn điện.
2) Cách học lóm kỹ thuật của người Nhật Bản.
3)Tinh thần Samurai của sinh viên Nhật Bản trong thời gian du học tại nước Mỹ trước đệ nhị thế chiến.
Thời vua Minh Mạng, để tìm hiểu nền văn minh của nước Pháp .Nhà vua đã cử một phái đoàn các vị quan nho sĩ có học vấn cao tháp tùng với tàu buôn của Pháp đi xứ.
Sau một thời gian dài ở Pháp,các vị quan đã học được nhiều điều mới lạ ở Châu Âu như: Xe thùng tự chạy mà không có gia súc kéo.
Chim bằng gỗ do người làm bay được.
Tàu bằng sắt chạy dưới sông.
Ban đêm mọi nhà được thắp sáng bằng đèn trên trần nhà,mà không cần dầu đốt hay đèn cầy.
Khi về nước các quan đã tấu trình lên nhà vua, và xin vua học những kỹ thuật của Pháp.Vì vấn dề trọng đại Nhà vua ̣đã họp triều đình,những nho sĩ giỏi thời đó để bàn.Sau thời gian bàn bạc thử nghiệm.Nhà vua đã bác bỏ không học những sáng chế của Pháp vì lý do sau:
Xe không thể tự chạy nếu không có gia súc kéo,hay người kéo.
Tàu làm bằng sắt không thể nổi trên mặt nước được.
Chim làm bằng gỗ không thể tự bay.
Lửa cháy từ dưới lên trên chứ không cháy ngược từ trên xuống dưới
Hi … anh Kính và các anh bên lớp 8t1 ơi … sorry nha hôm qua về Hoa loay hoay sau làm rớt máy hình xuống đất chẳng hiểu bị hư thế nào mà Hoa không thể lấy hình ra được … hôm nay Sáng đi làm ghé bỏ thợ coi dùm nên hình các anh bị hơi chậm … Hoa mang theo 2 máy còn máy kia thì không sao … Các anh thông cảm sorry nha … Hình các anh Sáng chụp củng nhiều lắm … hy vọng nó không bị gì hết …
Hi … anh Tân quán kem công trường con rùa nè … Cám ơn anh nha về tiết mục tăng hai … cà fe ,kem trái dừa, bia kem, bò bía … nha … hí … hí … các món nàng mình hảo không nha … đả vậy ra dìa còn có tặng thêm hộp kem lớn nửa chứ … cho tất các mọi người luôn nha … Đã lắm nha các bạn mình lo bỏ về trước mất phần hén … hi … hi … Cám ơn anh Tân và cả nhóm anh Kính nhé …
Ganh tỵ
Nàng Chi ơi … nàng lại kiệm lời nửa rồi …
Hi … hi … Các bạn mình ơi sao hôm qua đi dự họp mặt … các bạn có để ý gì không … ??? một sự kiện lớn nha … hi … hi … nhìn ra chưa … Đó ngay trước mắt nè …
Các anh các chị ơi … Có thấy tất cả các nàng mình hôm nay ai củng xinh đẹp khác thường nha … nàng nào củng minhon xinh xắn trẻ trung quá nè … chúc mừng tất cả chúng ta biết giử gìn lại một chút nhan sắc mặn mòi này hén … nụ cười luôn nở trên môi là còn giử lại nét thanh xuân tuy có lấn cấn đó đây vài đường ngấn nhẹ … hi … hi …
Không quên chúc các anh chàng CT luôn tươi trẻ khoẻ mạnh nha …
Trời ơi post hình kiểu này giống đi thi tuyển diễn viên điện ảnh U over 50 quá hehe… Ai cũng đẹp lão có điều thấythầy Đinh mình về Vn đẹp hẳn ra phải khg KIm Đinh ui. Chắc là thầy tự cho mình một kỳ holiday thoải mái khg phải lo cái farm tối ngày bị hăm he lên thu hoạch dùm thầy.
Hahaha, có vậy Thầy Đinh mới nhớ mấy đứa học trò CT này chớ mấy anh chị. Có lần Thầy cằn nhằn ” Tao bận muốn chết mà tụi bay cứ kêu réo làm bữa nào không kêu tao lại nhớ”.
Hihi kỳ này về lợi dụng Thầy đang hào hứng mình tha hồ lên phá farm của Thầy mấy anh chị ơi. Chị XLan thì chắc order ớt rồi, còn ai muốn rau trái gì thì xếp hàng ghi tên lẹ lên nha. Kim đại diện Thầy lấy order …..híhí chết Cô cú đầu, chạy lẹ…..
Cái này là chị XLan gián tiếp khen chị Thoại Vân đây, Thầy đẹp mà thoải mái nhờ chị Thoại Vân không đàn áp Thầy, giống như anh Kính nói 2 chị em mình đàn áp Thầy nên Thầy Stress chăng? Chắc phải xin chị Thoại Vân trang bí kiếp này để học hỏi chờ Thầy về mà áp dụng qúa.
Buỗi họp mặt ai cũng trẽ đẹp hoài vậy ta.Mình còn ganh tị hơn Kim Chi nữa đó.Không có ai giống mình vậy à…hihihi…vừa xấu ốm vừa nhiều nếp nhăn đếm không hết bao nhiêu đường ngang dọc….hihihi.
Buỗi họp mặt Thầy trò gặp lại.
Thầy vẫn vui trẽ như thuỡ nào.
Học trò xưa Thầy từng chĩ dạy.
Nay lớn dần với tuỗi năm mươi.
Tuy đã lớn chúng em vẫn nhõ.
Vẫn tung tăng đùa giỡn trẽ trung.
Vẫn hồn nhiên,cắp sách đến trường.
Nhắc kỹ niệm,cùng nhau đùa nghịch.
Hi … anh Thức nè đẹp vậy đủ gồi … còn đòi đẹp nửa chắc thiên hạ chạy hết sao … Hổng nhớ anh Hầu đã từng khen anh Thức trẻ đẹp nửa đó … giờ Hoa ganh tị lại anh nè … hu … hu …
Hôm qua dự họp mặt, rất cảm động sự nhiệt tình của vợ chồng Thoại Vân góp phần rất nhiều để buổi họp mặt vui và thân mật. Bửa nay chắc còn mệt không thấy dạo chợ,xin tặng Thoại Vân mấy dòng cảm nhận ngày đầu gặp mặt :
Thoại Vân tên mới nghe sao mà đài các,
Nhưng gặp Vân chất phát, thật là hiền.
Ánh mắt, nụ cười, con người rất thật,
Thương lắm bạn bè, chẳng mất lòng ai.
Trời anh Hầu khen Thoại Vân hiền kìa! Hồi đó hắn xui Chung chửi độc em đó anh Hầu ơi. Mà khg nhớ chửi độc như thế nào mà bây giờ tối nào em cũng bị ngứa phải uống thuốc dị ứng mỗi đêm hơn 30 năm rồi mới ghê chứ không ngờ độc quá! Hồi ở trường Cao Thắng nàng là “trò tặc” đó anh Hầu ơi. Vân à hôm quá có đóng phim “Em hiền như ma sơ” không vậy!?
May quá cuộc họp mặt thành công có thầy, có bạn, có ăn, có uống.. làm em bên này cứ lo nàng bó chán hihi…Nghe nói là cái mặt cứ nhăn nhăn vì có người hẹn tới mà khg tới…Tụi nghiệp em tui…
Hi … XLan ơi … biết tại sao anh Hầu khen T Vân không …??? Khi mới vừa gặp ảnh ở cửa ra vào Hoa liền thưa xin chào bác vì nhìn thấy mái tóc bạc và chùm râu húng rìu lúng phúng của ảnh … nên ảnh ghét Hoa lắm … hi … hi … còn nhỏ T Vân ở đâu chạy lại vố cho 1 câu sao nhìn gần thấy anh trẻ hơn trong hình đó nha … nên lảo anh mình khoái chí lắm … Phải vậy không anh Hầu …??? Có ghét nàng này củng ráng chịu thôi … hí … hí …
XLan lại giống Chi Đàm ganh tị với tớ nữa rồi, hôm qua tớ được mấy niềm vui. Thứ nhất anh Hầu khen tên tớ đẹp he he he (cái nầy buộc phải mượn giọng cười của A Trúc thôi ), thứ hai các bạn CT5 thương mình đi đầy đủ trừ Cha cáo lỗi bận đột xuất và Ly Lan phải chăm hai đứa cháu ngoại, Lệ Quyên đi Phú Quốc chưa về chứ không thôi làm tài xế cho tớ mỗi lần đi họp mặt, họp lớp. Tội nghiệp Hương b làm cháu nội phải lo cúng kiến giổ ông, để cháu ngoại Kim Hoa chuồn đi họp mặt. Thương lắm Tuyết Tâm mổi lần réo là gật đầu đi liền dù xa xôi cũng không ngại, còn Tuyết Vân tớ xuống tận nhà dổ dành bắt phải đi vì chị mình đang bịnh sợ dung nhan tiều tụy làm bạn bè mất vui, các mệ CT5 thấy chưa không lo xa không phải là Tuyết Vân hén. Ngọc Lan, Hồng Yến thì lúc nào cũng vô tư rủ rê đi chơi là hưởng ứng liền, Chích Bố Chích Dì, Lệ Hằng bộ tam sên có mặt trên từng cây số. Lần này hoan hô khen ngợi hai em Tuyết ruồi và Chi Bùi dẹp hết mọi bận bịu của gia đình cùng tham gia với mọi người, ý còn lớp phó Chi Đàm nữa chứ lo xong giổ của ba chồng là đến hẹn lại lên và không quên ca tụng một em thuộc hàng lu xubu mà yamaha nữa đó là tớ.
Kim Hoa ui.chắc KH phãi viết tên cũa những nàng chứ Thức hoa cã mắt khi thấy các nàng Kiều tới tuỗi 50 mà vẫn mỹ miều,làm mình không nhớ tên ai nữa chứ,ngay cã tên mình còn quên nữa là…còn các anh KT nữa không biết là ai nữa nhiều khi lầm ông này cắm cằm em kia thì mệt cho mình lắm nhe…sợ nhất là bị gõ đầu…hihihi
Xuân Lan à, tui thấy bạn nào cũng dễ mến, mà mến nhau thì từ suy nghĩ đến đối xử với nhau đều thân thương. Thương nhau để ai cũng được vui, tội gì không thương nhau hả Xuân Lan
Anh Hầu ơi em chọc cho Thoại Vân đi chợ anh Hầu đừng có lo giờ này mà các anh nhìn tụi em ra thơ được mừng thấy mồ luôn cám ơn các anh còn khg hết. Nàng Vân này của em trong lớp thuộc tuýp sống với bạn bè hể ” kín thì hắn rình hở thì hắn rinh” hắn tới 4 con mắt và trí nhớ rất dai anh khg thấy sao hihi…Nàng nhiệt tình với bạn bè và đúng là dân nam bộ rặc cần thì hắn quăn lựu đạn đó. Xin nhẹ tay đừng quăn vào đây chợ lúc này đông người dạo lắm Vân à hihi…
Chào bạn Phước, thấy bạn đang dạo chợ. Gởi lời thăm bạn và gia đình chúc bạn và gia đình niềm vui và sức khỏe.
Chao anh Hau va cac anh chi!
Phuoc moi vua xem nhung hinh anh buoi tiec hop mat cua cac Thay va cac anh chi em minh o nha hang trong thay moi nguoi vui qua . Hom truoc thay Dinh co goi ve Uc thac mac voi Phuoc rang, co co Thoai Van nao do la ai vay! ma lai co nha y moi thay du tiec hop mat, lien tuc khac co cau tra loi do la nhom cua cac chi CT5 ( chung 1 lop voi Xuan Lan ) va thac mac duoc giai dap, thay Dinh lay lam vui ve nhan loi. Anh chi em KTCT chu dao qua hen.
Ngoai cac Thay ra, Phuoc nhan thay co anh Hau, Dao Cong Minh, anh Sang, Kim Hoa, Ngoc lan, Kim Chi, Duc Hanh, Bao Loan cung câc anh chi khac……
Hi các bạn! Vì mục đích “không say không về” nên quá chén, rồi lại thêm chầu bia kem “ hồ con Rùa” do hai bạn Sáng – Hoa chủ xị, nên đêm qua đành gát lại mục tin “nóng”. Nay gởi đến các bạn vài hàng. Sau đây là nét chính về buổi họp mặt thân mật này
Buổi họp mặt nhân dịp bạn Tăng Anh Đức (11T6) xuất cảnh và bạn Đào Công Minh về thăm quê hương. Do bạn Anh Đức (11T6), Kim Hoa và Thoại Vân (10CT5) đồng tổ chức
Đặc biệt thật vinh hạnh khi có sự tham dự của các vị giáo sư: Vương Ngọc Ẩn,Trương Kim Chi, Lê Quang Tần và Thầy Hồ Bá Đinh ( hiện định cư tại Australia). Cùng các bạn lớp 11T6 & CT5 và một số bạn cùng khóa với bạn Đào Công Minh.
Ngoài ảnh do KH đã gởi lên, bạn có thể xem cảm nhận về buổi họp mặt này từ anh Vũ Thế Hiệp theo link:
http://caothang76.blogspot.com/2012/06/hop-mat-ngay-24062012.html
Và xem videoclip tại:
http://www.youtube.com/watchv=V6nNF_erA0Y&feature=youtu.be
TB: Nhờ bạn XLan gởi giúp anh link này cho con Phúc.
Em đang coi clip của anh Hiếu để tìm anh Kim Thành là anh nào? Nghe Kim Hoa báo tin có anh Kim Thành lớp 12T3 hay T4 gởi lời thăm em mà máy ảnh nàng bị hư nên chưa có hình cho em biết ảnh. Vui ghê từ nào tới giờ mới thấy có một anh gởi lời thăm em, chắc các anh kia gởi vốn thôi nên em chưa dám xài, kỳ này có lời rồi em xài líp ba ga luôn. Ai biết anh Kim Thành là ai chỉ dùm em với nha để em lục lọi trong trí tìm xì to ri hihi….
Trước hết, xin được cám ơn ban tổ chức buổi họp mặt – đặc biệt là Kim Hoa và Thoại Vân – đã tạo dịp cho tôi và Hầu gặp gỡ các bạn CT5, 11T6. Buổi họp mặt rất thân mật và dạt dào tình cảm. Tôi thật sự bất ngờ và xin được nói lên niềm trân trọng, thán phục các bạn đã giữ được tình cảm ấy sau bấy nhiêu năm. Không biết có phải CT5 đã nuôi dưỡng tinh thần ấy không nhưng dù gì đi nữa đó cũng là cái quý báu của các bạn hôm nay. Chúc các bạn vui và sống mãi trong tình thân ấy.
Hi … anh Hiệp ơi … không phải chỉ có 1 CT5 nuôi dưởng tình cảm tình thân CT không đâu nha … mà là cùng tất cả các anh các chị mình cùng đồng lòng nuôi dưởng tình cảm thân thương của tình đồng môn … nên rất mong tất cả các anh luôn luôn cùng nhau chăm chút cho tình bằng hửu mải mải thương yêu bên nhau há … Em còn được biết anh Hiệp mình đang xây dựng nhà thủy tạ trên dòng sông cạnh ngôi biệt thự của mình chuẩn bị đón tiếp tất cả anh em CT chúng mình ghé lại tham quan … Đúng là 1 tình cảm thân thương dành cho CHSCT …
Anh Hiệp làm Hoa nôn quá … chắc phải nhanh nhanh đôn đốc các bạn mình mau họp mặt … làm một buổi giả ngoại du lịch về Hồ Cốc hồ Tràm khu du lịch nơi quê hương của 2 anh này thôi … ngắm cảnh tắm biển dạo cồn cát cồn đá thích thú lắm nha … (không quên để ý tìm nhẩn óc có bị trôi vạt về đây không há … )
Các bạn ơi cố gắng thu xếp nha … Các anh ấy luôn nhiệt tình bằng tất cả tấm lòng đó nha … hi … hi … củng gần thôi ở Bà Rịa đi vào thêm vài km nửa chưa tới Vủng Tàu mà … các bạn chúng mình chỉ cần thuê xe sáng đi chiều về tới tp hà … coi như tụi mình bỏ ra 1 ngày du lịch nhé … Hoa nghỉ tụi mình xấp sếp được mà há … Phải không anh Hầu anh Hiệp … cái này là anh Hầu hay nói với Hoa đó nha … hi … hi … trông mau mau đi thôi … Cám ơn các anh trước nha … hi … hi …
Cám ơn các bạn đã gởi hình lên tranh nhà CHSCT Úc châu , qua đó tôi vừa mừng ,vừa vui ,vừa cảm động nhìn lại được hình ảnh người Thầy của tôi ông Vương ngọc Ẩn ,đã mất liên lạc từ khi tôi đi xa , cũng như một số các bạn tôi nhìn ra được ,nhận bíết được cả tên họ ,còn một số biết mặt nhưng đã quên tên ,số còn lại thì mù tịt, trong số bạn nữ , H. nhận ra được Chi ( mặc áo đen , nhưng không nhớ Đàm hay Bùi ). Nhờ Kim Hoa ,Sáng, Mỹ Phương ….. liên lạc tìm giúp cho H. số điện thoại + địa chỉ nhà Thầy Vương ngọc Ẩn cho H. xin ,lần trước có hỏi Thầy TẦn , nhưng Thầy nói để tìm .Cám ơn các bạn một lần nữa nghe.
mk
Cám ơn anh Hiệp và anh Hầu, hai anh khen làm tụi em nổi lình bình, lều bều rồi, CT5 chỉ ké thôi có một người là chủ xị của tiệc này ủy thác cho hai đứa em quậy cho đục mới thôi ( phải gọi là giao trứng cho ác thì đúng hơn ). Kim Hoa lo phần tiếp khách còn em đứng bắt mối, gặp ai đi họp mặt em mừng hết lớn chỉ lo ế nên mặt mày nhăn nhó bắt ớn. An ủi một điều là Chung và Việt Trúc điện về hỏi thăm, cảm động lắm….lắm.
Em thấy anh Hiệp cười vui như thế là biết kỷ niệm xưa tràn về hihi…Anh Hiệp em cũng không chừa đâu nha! chọt là Xlan mà…
Hihi anh MQHùng ơi, công nhận từ ngày có người khen anh mới 40 tuổi, anh làm sao mà hôm nay em nhìn lại thấy đúng 40 tuổi vậy?
Vậy là cái máy đếm tuổi bị dừng ở số 40 rồi hihi….Anh Quốc Hùng Xlan nhìn khoảng 39 ruởi thôi mà!
A Trúc ơi ! cứ đứng ngắm nghía săm soi hoài vậy chọt chẹt vài ba câu cho vui cửa vui nhà đi.
Hôm qua đến nay cứ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những tấm hình họp mặt 24/6/2012 . Đã 35 năm trôi qua từ khi ra trường, bây giờ thầy và trò nhìn cũng gần như nhau rồi
– Thầy Ẩn nhìn già hơn trước nhiều quá .
– Thầy Đinh nhìn vẫn còn phong độ, không khác gì xưa
– Thầy Chi nhìn mập mạp hơn trước đây
– Thầy Tần trong hình này nhìn không được tươi như hình trước, hình như nhà thầy Ẩn cũng ở quận 8 nên thầy Tần chở về, như vậy sức khoẻ thầy Tần vẫn còn ngon cơm .
– T M Sáng bị K Hoa đì dử quá nên sân bay ngày càng rộng hơn, còn Công Minh có vẽ đang ra sức đuổi theo Sáng về việc mở rộng sân bay này .
– Nhìn hình chụp Mỹ Phương, Kim Chi, 7 Nhất, 6 Hội thì tuy cã 4 người bằng tuổi nhau nhưng Kim Chi và Mỹ Phương trông trẻ hơn, trẻ hơn đến khoảng 3 – 4 ngày tuổi lận he he he….
– Lê thế Dục nhìn ốm hơn hồi tết vừa rồi, lần này có dẫn theo đứa con gái rượu, còn Vũ minh Kính, Nguyễn văn Tân, Trương hồ công Định, Lê Tuấn và Hồ phi Long thì chụp tập thể xa quá không nhìn rỏ được
– Kim Hoa nhìn vẫn như các hình trước đây, còn T Vân thì hình như khuôn trăng ” đầy đặn” nét ngài ” nở nang” hơn trước .
– Ngọc Lan nhìn không thay đổi, lần sau chụp hình tránh chụp nghiêng 70 – 90 độ, nếu nghiêng thì khoảng 30 độ thôi như vậy sẽ đẹp hơn . Người đẹp Tuyết Vân nhìn hình này ốm quá, nghe nói là đang bệnh nên xuống sắc ít nhiều .
– Bùi T K Chi nhìn không thay đổi gì nhưng bên ngoài trẻ hơn trong hình, còn các nàng kia mình không biết tên .
– Nếu hình chụp một phu nhân lộng lẩy đứng bên cạnh Công Minh là bà xã của Minh thì thành thật chúc mừng Minh là bà xã trông đẹp hơn xưa nhiều lắm, nhớ cất kỹ trong nhà, hạn chế đưa ra ngoài có thể bị mòn bớt vì thiên hạ ngắm nhìn .
– Anh Hiệp nhìn già hơn hình trên web, còn anh Hầu thì ngược lại, tuy vẫn mái tóc bạc nhưng nhìn tươi trẻ hoạt bát dễ có cảm tình hơn hình trên web nhiều .
Buổi sáng hôm đó mình gọi về cho Mỹ Phương lúc 9g thì chàng đang ngồi uống cà phê trước nhà Ngọc, chàng nói là chuẩn bị mua đồ chay cho thầy Tần vì thầy ăn chay trường, nhân tiện mình hỏi có ba của Ngọc không ? Thế là sau đó mình có nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ của ông già một hồi .
Đến 11g gọi cho Mỹ Phương lần nữa thì nói chuyện được với T Vân nhưng ồn ào quá nghe không rỏ, mới nói được vài câu thì mất sóng, sau đó gọi cho Lê thế Dục cũng chỉ nói được vài câu thôi . Dục có nói ” tao chỉ nhận ra vài người thôi, ba mươi mấy năm rồi còn gì nữa ”
Số người tham dự đông hơn mình nghỉ, thật là mừng .
Trời đất ơi anh Trúc sao mà giống giám khảo chấm điểm thi nhan sắt quá vậy? May quá khg có Xlan nếu khg thì anh lại nói nhìn ngang giống Thanh Sang nhìn ngược thì giống Thành Được nhìn nghiêng giống Phượng Liên nhìn thẳng thì giống mặt phẳng còn nhìn xuống thì giống…rau muống hehe…
Gôm lộn chuồng rồi anh tám nó ơi !
Sắp hàng từ lớn tới nhỏ : anh Đức, rồi tới 12 và 7 Nhất còn Chi Đàm cùng ổ với hai đứa mình đó. Lần này thì khen anh mình nhìn chính xác, bây giờ bài hát thường ngày của em là bài ” Ước gì , ước gì em tặng không 5kg cho người bạn thân “
Vừa xem lại thì thấy có thêm hình mới, đã thấy rỏ mấy hình của bạn mình như Tân mập, M Kính, Phạm hùng Cường, Hồ phi Long, Nguyễn vĩnh Ba, Trung ( Điện tử 1 ) .
Phạm hùng Cường nhìn trẻ quá, nếu không nghe nói có P H Cường chắc mình không nhận ra, nhìn Cường mình nhớ tới tấm hình ngày ra quân TNXP đầu tiên của TP năm 1976 khi đó mình và Phạm hùng Cường, Lý văn Dũng đứng trên khán đài chính cầm cờ khi ông Võ văn Kiệt trao cờ cho ông Phạm chánh Trực, mới đó mà 36 năm rồi . Nghe nói Phạm hùng Cường là bác sĩ bệnh viện ung bướu chuyên khoa gan thì phải .
Còn Hồ phi Long ốm và già hơn mình nghĩ . Vũ minh Kính hình như mấy năm nay dùng thuốc trụ nhan nên thấy cũng vậy . Có vài người mình không nhận ra được, bà con thông cảm . Thôi đến giờ đi làm rồi, chấm dứt ở đây nhe bà con !
Hi … Lảo Trúc ơi … củng giọng điệu bình lựng như xưa hén … Còn đợt hình các anh lớp của Trúc nửa … các hình này chụp cận cảnh lảo mình sẻ nhìn rỏ hơn nha … còn Mỹ Phương, Kim Chi ,7 Nhất đúng là cùng tuổi còn 6 Hội là anh Đức thì lớn hơn 1 tuổi nha … bây giờ đã có phim rồi Hoa đã chuyển cho anh Đạt rồi mà không biết ảnh có làm đường dẩn vào trang của mình chưa … Vậy xin mời các anh chị mình vào Youtube coi đở nha …
http://www.youtube.com/watch?v=V6nNF_erA0Y&feature=youtu.be
Kim Hoa à.không biết có phải Thức uống nhiều quá hay không mà sao thấy hơi chóng mặt….hihihi…chắc vui với các bạn nên hơi say.
Cùng các bạn chung vui say hôm họp mặt.
Say… thấy say.. say phãi máy quay.
Hay….vui…vui…quá..hoá ra…..say.
Men…say tình bạn.. cãnh cũng..quay.
Hay..say..Thầy bạn thuyền say..say.
Thân tặng bạn.
Như anh Thế Hiệp thế mới hay.
Yêu mến Quê Hương dịp trỡ về.
Vui tình bè bạn tình non nước.
Giữ trọn tình quê chẵng trách ai.
Bạn nói tôi hay, bé cái nhầm!
Số là thất nghiệp chạy lông nhông
Chạy đâu cũng thế không ai mướn
Đánh bạo về nhà… nhận quê hương
VTH
Anh thì tình bạn Quê Gương cũ.
Kẽ thì đón nhận nơi thứ hai.
Đến tuỗi về già ai cũng thế.
Chẵng trách ai kia phụ tấm lòng.
PT.
Chẳng trách ai kia phụ tấm lòng
Ta sống cho ta, sống thong dong
Mỗi người một phận không suy tính
Trời đã chẳng cho trách bằng không!
VTH
Chào bạn Thế Hiệp.
Đã là bạn hữu còn đâu trách.
Trách kễ vô tâm,bão đường ngay.
Đừng gây ý nghiệp ,gây ân oán.
Trã nợ mai sao, thương lắm thay.
Chào bạn Thức,
Lời thơ ta viết cho nhau
Chả là quý mến trao câu ân tình…
Quê hương, hai chữ uy linh
Ai mà chẳng nhớ, chẳng in trong hồn
Trách ai, trách có được hơn?
Sao không sống trọn con đường trời cho..
VTH
Tình trai kỹ thuật trường ta.
Thấy bạn vấp ngã vội ra đỡ liền.
Lời khuyên Thầy dạy chẵng quên.
Luôn luôn giúp đỡ bạn bên bằng mình.
Khen bạn chẳng những đẹp trai
Mà còn đẹp tính, đẹp tài văn thơ
Nay bận xin được hẹn hò
Một ngày nào đó chuyện trò lâu hơn
VTH
Hi … em Lan bé tí của tui ơi … vào họp mặt 24/6/12 ngắm các chị mình đẹp quá hả … ??? đi ra là phải mua hàng nha em … nhìn xem các chàng có ai quen không …??? nhìn kỷ nha … rồi hôm nào ta sẻ nói mi nghe há … há …
Hi … anh Kính à … em thấy anh 2 ngày nay vào chợ hoài mà không hề mua gì nha … có muốn bị bảo vệ theo canh chừng không vậy …???
Em thấy anh có chụp nhiều hình chuyển cho anh Đạt hay cho Hoa coi với Cám ơn anh trước nha … Hôm nay canh chừng bắt anh phải mua hàng thôi … mại dzô … mại dzô
Chao Kim Hoa:
Cac Thay Tan, Thay Dinh & Thay An day MDC
Nhom ban Kinh thi hoc Tien, Phay, Bao & Nguoi.
Cac Anh lop tren thi Kinh khong biet con lop CT5
chi nhan duoc mot so it thoi .
Da chuyen hinh hop mat 24-06-12 cho Anh Dat roi
khong biet co nhan duoc chua.
Than Chao cac ban.
Hi … anh Kính cám ơn anh nha … Hoa đã nhận được hình các anh rồi … em củng có gởi cho anh Đạt nửa chắc chiều rảnh ảnh sẻ pots lên nhé … Cám ơn anh nha … sao anh không rủ hết các anh trong lớp Tiện, Phay, Bào & Nguội. vào trang tụi em sinh hoạt cho vui nha anh Kính … Rất mong các anh mình vào mua hàng nhé … hi … hi …
Á ! Bắt quả tang anh Bào đang đi chợ nghe.
Hic đi chợ mà Thoại Vân kêu bắt quả tang, cái này chắc muốn chợ em đóng cửa rồi! Mua mùng tơi anh Bào ơi “mùng tơi các anh ơi” , phải “quỉ nhân kế” mới được “hai dòng một bó mại dô, mại dô”.
Thân tặng Xuân Lan và các nàng Kiều CT5.
Thuyền tình Thầy bạn chân vịt quay.
Bánh lái anh đây em phãi xoay.
Sao cho đúng hướng theo chiều gió.
Tránh bão sóng to em mới hay.
Mãi lo xa ,nên quên là H. có bửu bối tìm địa chỉ ở VN , thành ra đã tìm được địa chỉ của Thầy VƯƠNG NGỌC ẨN hiện đang ở Q8 , TP HCM, 2 thâỳ trò nói chuyện qua ĐT rất lâu .Báo cho các bạn rỏ
mk
Ngày xưa thầy Ẩn đi xe Honda Dam có vài lần thầy cho em quá giang vì em cũng ở quận 8. Có một lần chạy vửa qua đường Nguyễn Biểu góc Trần Hưng Đạo thì thấy một tai nạn xe một cậu học trò chừng 18 tuổi chở cô em mặc áo dài trắng đi học chừng 15 bị xe tông cái đầu cô em nát bét trong cái nón, nó vừa bồng em vừa khóc kêu van mọi người cứu, em hoảng sợ nhảy xuống xe đi theo thằng bé và khóc. Thầy Ẩn quay lại mất tiêu em khi thầy kiếm được thì tỏ vẻ bực mình. Sau lần đó thì em né đi với thầy phần thì sợ, phần thì thấy thầy bực la em cái mà em cho là bị la lảng nhách, phần thì có vài anh Cao Thắng khi thấy em ngồi trên xe thầy thì la ó chọc ghẹo!
Sau này em có dự lễ tri ân một lần gặp thầy có hỏi phải thầy ở bên Quận 8 và từng cho em quá giang khg thầy nói không. Thường người khác giúp mình thì họ không nhớ, còn người mang ơn thì cứ giữ mãi trong lòng là vậy!
Đó là kỷ niệm em nhớ về thầy Ẩn Máy dụng cụ của các anh. Ở bên này có thầy Đinhvà anh Kiệt máy dụng cụ, hai người hiền lành chân chất nên tụi em quí và thương lắm. Nhất là em vì cũng có ân tình với Máy dụng cụ.
CAO-THẮNG.
̣̣Điểm hội ngộ ban đầu thời gian ngắn.
Trang bị hành trang cho mọi người bước vào đời.
Những con người sống giao thời qua hai chế dộ.
Điểm nối lại sau 37 năm xa cách.
Ôn lại những kỹ niệm đẹp tuyệt vời.
Ngày hội ngộ ở VN đã thành công tuyệt hảo.
Hồi họp, hy vọng, đợi chờ Cao-Thắng´ s Reunion San Jose sẽ thành công.
Mong các bạn giữ được tinh thần này mãi mãi.
Đặc biệt cám ơn những bạn lớp CT5 đã làm cầu nối cho mọi người.
Ngoc Than:
That tinh muon chup hinh ky nien thoi
bi Kim Hoa di qua nen chuyen hinh cho
A Dat .Kinh muon hinh nao hay moi dua
len. Neu co hinh anh khong ro net thi
minh to chuc chup lai truoc khi gia dinh
DCMinh roi VN .Kinh da hoi y voi My Phuong
roi. Nho ban T Van , K Hoa & va cac ban tham
du ngay 24-06-12 . De Anh Em tra le theo phong tuc
Viet Nam.
Than chao cac ban CHC CT Cac Thoi Ky.
Hi … anh Kính kia … Kim Hoa hiền thấy mồ hà sao lại dám đì anh được … bị anh cú đầu thì có … chưa méc đã bị anh tố rồi … Hoa hỏng có nha … mình hiền lắm mà … chạy … chạy thôi …
Hi … các bạn CT5 ơi …!!!
Có nghe thấy anh Ngọc nói gì không …??? Hoa bị lùng bùng tai rồi … hí … hí … Sao mà thích quá vậy nè … Cám ơn anh Ngọc nha … Có thể nhắc lại nhiều lần được hông vậy … ??? hi … hi … CT5 ngừng lại nhé … đừng bay cao quá nha các em mình ơi … té ê mình nhắm nha … hi … hi … anh ngọc … hảo … hảo … hén … nị hủ len … à …
Hello Anh Hiệp, anh Thức
Thiệt vô cùng cảm tạ anh Hiệp, hổm rày nhờ anh đối đáp thơ văn mà anh Thức quên mất chọt nhỏ em này, quên luôn đòi ly sinh tố em nợ. Hihi lâu qúa coi như ly sinh tố bay hơi mất tiêu rồi. Quịt nợ hihi.
Kim Đinh à,dạo này buôn bán khá lắm thì phãi.Thức còn thiếu mấy ly chè,cafe…giờ thì nhắc khéo là KD thiếu Thức …hihihi…có đòi thì nói thiệt nhe.Chứ ai thiếu Thức ,mình nhớ dai lắm không trã đòi hoài còn có tính thêm tiền mướn người đòi nợ nữa đó.hihihi…
Đã thiệt, đã thiệt vậy là bộ nhớ 1 MB của em hình như bị đầy nên nhớ ngược. Em chuẩn bị nhịn ăn đòi nợ anh Thức là vưà. Chuẩn bị đừng trốn nha.
KD à,ráng nhịn ăn nhe.khi nào trỡ thành như mấy cô người mẫu Thức sẽ trã lại gấp đôi…hihihi…trốn nợ thôi….chạy.
Gánh hàng Kim Đinh.
Chôm chôm đôi mắt tinh nghịch ấy.
Hai má tròn đầy miệng có duyên.
Các anh mua chịu tình thương bạn.
Gánh vác đôi vai nặng Quê Hương.
Hỡi cô đang gánh bán hàng rong.
Tiếng nói mời chào khách ghé trông.
Có mua đây bán tình thương bạn.
Chẵng tính tiền đâu chĩ tặng không.
Kim Đinh đâu rồi ta…ta biết cô nàng núp chỗ nào rồi…..suỵt……đừng nói anh em ơi…cười nho nhõ thôi…ta chờ KD đang núp chỗ nào ăn lén rồi phá lên cười là bắt được cô ta liền….hihihi
Ui anh Thức ơi, em trốn ăn lén mà anh cũng thấy, còn bán chôm chôm anh là sư phụ mà. Hỏng lẽ anh đẩy hết cho em chịu tội sao.
KD à,sư phụ dạo này đi hỗng nỗi làm sao gánh hết đây.Thôi thì đệ tữ chôm chôm đi rồi sư phụ ngồi ỡ đây bán cũng được.hihihi…Nhớ mỡ Mbphone lên nhe lỡ có chuyện sư phụ chạy không kịp đó.hihihi
Có ai mua chôm chôm không???… chôm chôm vừa mới hái vừa vui vừa ngon ngọt nè..
http://www.youtube.com/watch?v=vHyTJ2vDzcI&feature=related
Thầy Vương Ngọc ẨN.
Trước giải phóng, đang học lớp 10ct4. Đang trong thời gian học các nghề liên quang:Nguội ,gò, rèn, tiện ,phay, bào,mài, điện, động cơ,kỹ nghệ gỗ…..
Trong thời gian học tiện lớp tôi học với thầy Ẩn. Lúc đó lớp học được tổ chức dưới xưởng Máy dụng cụ,lý thuyết nghề học buổi chiều.
Dưới mái tôn của xưởng hấp thụ ánh nắng mặt trời buổi trưa của đất Saigon,làm cho mọi người mệt mỏi, ngủ gục.
Biết vậy thầy Ẩn hay kể những mẩu truyện nhỏ để đánh thức mấy em.
Những kiến thức thầy dậy lúc đó đến nay tôi đã quên hết,nhưng những mẩu truyện không biết sao đến giờ tôi vẩn nhớ:
1) Bóng đèn điện.
2) Cách học lóm kỹ thuật của người Nhật Bản.
3)Tinh thần Samurai của sinh viên Nhật Bản trong thời gian du học tại nước Mỹ trước đệ nhị thế chiến.
Thời vua Minh Mạng, để tìm hiểu nền văn minh của nước Pháp .Nhà vua đã cử một phái đoàn các vị quan nho sĩ có học vấn cao tháp tùng với tàu buôn của Pháp đi xứ.
Sau một thời gian dài ở Pháp,các vị quan đã học được nhiều điều mới lạ ở Châu Âu như: Xe thùng tự chạy mà không có gia súc kéo.
Chim bằng gỗ do người làm bay được.
Tàu bằng sắt chạy dưới sông.
Ban đêm mọi nhà được thắp sáng bằng đèn trên trần nhà,mà không cần dầu đốt hay đèn cầy.
Khi về nước các quan đã tấu trình lên nhà vua, và xin vua học những kỹ thuật của Pháp.Vì vấn dề trọng đại Nhà vua ̣đã họp triều đình,những nho sĩ giỏi thời đó để bàn.Sau thời gian bàn bạc thử nghiệm.Nhà vua đã bác bỏ không học những sáng chế của Pháp vì lý do sau:
Xe không thể tự chạy nếu không có gia súc kéo,hay người kéo.
Tàu làm bằng sắt không thể nổi trên mặt nước được.
Chim làm bằng gỗ không thể tự bay.
Lửa cháy từ dưới lên trên chứ không cháy ngược từ trên xuống dưới