Mặc dù đang ở Mỹ thấy anh Đạt xây xong chợ chồm hổm quí 3 mừng quá chui vào liền để đăng thông báo không giảm giá (hỏng thôi bị KIm Hoa năn nỉ). Xlan bị ủa quên được – hic lên phát biểu cảm tưởng đại diện Cao Thắng Úc Châu. Má ơi từ nào tới giờ đâu có can đảm nói chuyện trước mặt mọi người đâu,( nói sau lưng thì được). Bây giờ đang lo mỗi giờ bên này tim cứ đánh thình thịch vì sợ (hỏng ngờ Kim Chi nói linh quá huhu). Hoài Hương được phân công nói lời cám ơn Xlan đang xin đổi Job (vì năn nỉ hay cám ơn là nghề của Xlan thành thạo lắm) mà khg có được. Các anh chị em Cao Thắng Úc Châu khg giúp em, em mà đại diện nói tùm lum từa lưa nghe mắc cười thì ráng chịu nha Xlan hay cương sản lắm đó huhu… Các bác ơi cứu em với… Chắc phải cầu viện anh Hiệp với anh Hầu thôi…Chờ mấy ông anh bên Úc lên mở máy để vào web đọc chắc mất 3 ngày là xong reuion rồi…Hic.
Mới gặp Điệp là run rẩy quên hết ráo rồi, chị ơi rán làm mình ên đi mấy anh bên Úc nhà mình lo làm husband of the year mà làm gì mà có giờ hỏng biết nữa.
Thấy anh Hầu đi chợ chồm hổm em kể lại hồi nảy em mới nói chuyện với anh Quang lớp 12T4 ra trường năm 73 anh hỏi em. Chợ chồm hổm bán cái gì vậy Xlan? ảnh tưởng bên Úc có chợ chồm hổm thiệt ta ơi. Hôm bửa anh vào blog của anh Duy qua đọc thấy mừng sinh nhật bà chủ chợ chồm hổm mới biết em. Mắc cười ghê anh này bên Úc luôn mà tưởng thiệt biết vậy em lừa ảnh luôn nói em bán mùng tơi hén ngu ghê sợ bị phát giác nên tự giác khai thiệt hihi…có anh nào bạn cùng lớp với anh Trần Thanh Quanh lớp 12T4 khg các anh ơi? Cho em kiếm sinh tố!
Haha 5 thằng bot nó vô trang vui cười cùng một lúc đọc cười hặc hặc trong đó kìa!
Anh Chơn ơi anh hết đau đầu chưa? Anh phải hết đau đề vào kết truyện xem đứa con anh cho nó ăn học 3,4 bằng cấp ở 3 nước bây giờ ra sao chứ? Hình như bây giờ nó đang loanh quanh trong chợ chồm hổm kiếm job kìa hihi….Thấy đối thủ mình tự thủ quá em sợ….
Chắc anh Đạt thấy chợ dời về sân bay Tân Sơn Nhất rồi nên khg mở nữa. Ở trên này thấy anh Hầu hay đi chợ chồm hổm thương ghê, giờ có Thoại vân nữa. Thôi khuyến mãi cho hai người mỗi người 5 bó mùng tơi. Cho ngày nay ,cho ngày mai ,cho luôn… ngày kia hihi….
Đừng lo có tiền đền bù là bay về Vn liền và lúc đó các bạn nhớ ra hết sân bay đón Xlan mình họp chợ lần cuối ăn mừng phá sản hehe…
Vậy thì Thoại Vân dừng lo thiếu cỏ bên này đang có cả tàu không ăn cỏ. Xí cho mình nhịn một lần thôi cùng một lúc nhịn double chắc chết quá huhu…
Nếu anh Hùng còn ở bên Vn thì đi đến phòng khám đông y sát bên bãi giữ xe siêu thị copmark Cống Quỳnh bệnh viện quân đội nhưng có phòng khám Nam An bên trong châm cứu. Bác sĩ này châm giỏi lắm, người ta liệt mấy năm châm còn khỏi, VK về châm nhiều lắm, ổng khg châm kéo dài, chừng 10 ngày là đủ (mách nhỏ khg cần uống thuốc ở đó, vừa mắc vừa khg tác dụng nhiều, hỏng biết chắc tại em keo) Em đã bị bệnh này cả hai tay khg dơ lên được khóc quá trời may làm sao về Vn thọ tang mẹ có ông bạn hay tin đến dự tang và chỉ cho em phòng khám này (ổng bị liệt vì tai biến nhờ ông này ổng đi được) phước chủ may thầy em qua khỏi cơn bệnh.
Anh Hùng đừng lo, nhưng phải kết hợp tập thể dục. Nếu khg có thời gian vào bệnh viện Chợ Rẩy tập bài tập của bên Vật lý trị liệu khi nào qua Úc em sẽ hướng dẫn lại cho anh, nhất là những anh chị em nào có tiền sử bệnh đau cánh tay, vai, cổ gom lại cho em chỉ một lượt để có thêm thu nhập về bao các bạn ăn mừng chợ chồm hổm phá sản hả anh Đạt ? hihi…Em đùa thôi nha! Chỉ khg lấy tiền đâu làm phước tích đức với lại em có tay phục dược lắm. Thầy bói nói em phải làm bác sĩ mới đúng nhưng nhà em nghèo lắm mẹ góa con côi khg có tiền học bây giờ trên web này em cũng làm nghề chích mà chích chọt dạo, kệ miễn có chích cho ba mẹ vui lòng thấy con mình thành danh hehe…
Chúc anh Hùng nhanh phục hồi sức khỏe.
THÂN CHÀO XUÂN LAN !
X.LAN VÀ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHOẺ CHỨ , NHẤT LÀ CÁC BẠN TRONG CHỢ CHỒM HỔM LÚC NÀO CŨNG MUA MAY BÁN ĐẮC ĐÓ NHA …HI…..HI…
X.LAN ƠI HÙNG VỀ ÚC ĐUỢC 3 NGÀY RỒI , HÔM NAY MỚI MỞ MÁY XEM VÀ ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM HỎI THĂM SỨC KHOẺ VÀ CHỈ DẪN CỦA X.LAN . HÙNG CÁM ƠN NHIỀU …..HÙNG CŨNG GỞI LỜI CÁM ƠN ĐẾN KIM ĐINH VÀ PHƯỚC CÓ GỞI EMAIL THĂM HỎI HÙNG NHA !
BỊNH CUẢ HÙNG BÂY GIỜ CŨNG ĐÃ TẠM ỔN KHOÃNG 80% RỒI , MÁY HÔM NAY HÙNG ĐI BS BÊN NÀY ĐỂ TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ , ĐANG ĐỢI KẾT QUẢ CHỤP CT LẠI . VÀ BS GIA ĐÌNH SẼ CHUYỂN ĐI CHUYÊN KHOA .
Ở VN HÙNG CŨNG CHÂM CỨU KẾT HỢP ĐÔNG TÂY Y , VÀ TẬP VẬT LÝ LIỆU ĐÚNG 1,5 THÁNG HÙNG ĐÃ TẠM ỔN .
VÌ HÙNG BỊ THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ , THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM NÊN NÓ CHÈN DÂY THẦN KINH LÀM CHO TAY TRÁI HÙNG MUỐN LIỆT ĐÓ , NHƯNG O SAO CÒN TAY PHẢI VẪN HOẠT ĐỘNG TỐT LẮM … HI…HI…VẪN CÒN ĐI CHỢ ĐƯỢC MÀ …
THÔI VÀI DÒNG THĂM TẤT CẢ ANH CHỊ EM NHÓM CHS, KTCT MÌNH NHA
CHÚC CÁC BẠN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ , VUI VẺ VÀ HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN
X.LAN ƠI CÓ BIẾT ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ LIÊN LẠC CUẢ THUỶ (đánh bóng bàn) và PHƯƠNG ANH ( học trung cấp sau 30/4) KHÔNG NẾU CÓ CHO HÙNG XIN ĐỂ LIÊN LẠC TÁM LẠI CHUYỆN NGÀY XỬA NGÀY XƯA ĐÓ …BYE!!!BYE X.LAN
THÂN CHÀO , HẸN GẶP LẠI
Anh Hùng ơi chúc mừng anh Hùng đã bình phục trở về, em cũng bị căn bệnh như anh nên có nhiều kinh nghiệm nếu anh HÙng cần gì cứ liên lạc với em, bệnh này phải cố gắng tập thể dục thôi (bệnh của nhà giàu khg làm nặng, ở khg chơi tập thể dục mà sao nó lại rơi vào em khổ ghê!). PA vào đây thường xuyên lắm, còn THủy thì khg có email để em gởi số phone cho anh Hùng. Em nghĩ anh Hùng để lại email hay số phone trên này cho các bạn liên lạc với anh cũng tốt. Mà chuyện ngày xưa cứ tám trên này cho vui anh Hùng ơi, có gì tụi em chen vào tám ké với hén!
Chúc anh Hùng thật nhiều sức khỏe.
Thân,
Hello anh Hùng
Rất mừng khi nghe anh ổn định trở về, Phuơng Anh dạo này khá bận rộn nên chắc không viếng nhà mình đâu. Em sẽ email cho anh Hùng email của Phuơng Anh, có gì anh em mình nhiều chuyện sau ha anh.
Kim Đinh
Hi Xuân Lan. Còn nhớ Xuyến lùn Vietttronics Bình Hoà không? Lúc này XL đẹp gái quá ha. Có sản xuất thêm nhóc tì nào nữa không? Chị có gmail và điện thoại của má Thủy không? Nhớ gửi về cho em, để em gửi cho con Thanh Vân. Chị còn nhớ con nhỏ Vân đó không? Hồi xưa nó đi theo má Thủy và ông Hưng đánh bóng bàn. Sau nó đi qua Tiệp, nó về VN rồi, giờ làm ở Công ty Điện lực TPHCM.
Trời ơi mừng quá gặp Xuyến trên này, cám ơn em đã khen, nhờ có Thoại Vân mà chị khuyến mãi hết mồng tơi rồi, hỏng còn bó nào tặng em hết haha….Để Xlan gởi tin về Xuyến và Vân qua cho Thủy nàng này khg xài email mới khổ chứ! Nhớ kỷ niệm hồi tụi mình đi chơi ở Biên Hòa nhà anh của Ngọc Yến vui ghê! Chị bây giờ có thêm một nhóc tì tì của thằng Sĩ thôi! Trên này được đón tiếp anh Linh và Xuyến tham gia vui ghê! Thỉnh thoảng vào chợ thích xem cái gì thì xem khg mua cũng khg sao, chỉ có nát mồng tơi là bị càm ràm thôi hihi…
Vậy hén chúc thật nhiều sức khỏe. Gặp bạn bè Bình Hòa cho chị gởi lời thăm nha!
Thân.
Chợ chồm hổm thông báo có ai biết địa chỉ hoặc số điện thoại của hai bà vợ anh Phạm Đức Hiếu và anh Nguyễn Việt Trúc xin vui lòng gởi về chợ chồm hổm quí 3 chủ chợ xin hậu tạ. Cựu học sinh Cao Thắng còn sót hai anh này làm việc phục vụ cho vợ mà còn sức để kể chứng tỏ chưa hết mình, chưa hết tình. Cái này cần báo ngay để hai chị đem về tập huấn lại gấp gấp gấp…
Cờ đây , cờ đây (em bán cờ trắng). Không được phải qua nhà anh Chơn gõ cữa mới được, ế quá. Anh Chơn ơi, mua cờ dùm em đi, sao anh xé nháp nhiều quá vậy?! Hihi…Lúc chưa tới tua mình thì hối người ta bây giờ Lan Bé đang tập đo giấy A4 với đo size chữ 11 khg có hối anh được. Em kiếm anh để chọt hehe… Cờ bán sỉ nè mua đi anh!
Anh Mão ơi!
Tinh trạng mà bị lâng lâng, đâm ra “bà xã” cứ nghỉ mình “bỏ quên con tim” ở VN, như lời của KD nói.
Thế thì nguy lắm, lơ mơ là ra đường ở như chơi đấy.
Một ngày vui vẻ nhé Anh Mão
Đức Hiếu mến,
Bắt quả tang Đ-Hiếu đang rủ Mão lang thang ra Chợ Chồm Hổm nha! Mão mà đi lang thang thì hay bị “Quên Cả Lối Về” lắm, vậy Đ-Hiếu muốn rủ Mão đi theo cùng lang thang hay sau này sẽ dẫn Mão về lại thì cho biết trước để còn định liệu?
Bà Xã của Đ-Hiếu có tin tưởng thì mới duyệt cho đi nên bây giờ Đ-Hiếu cứ yên tâm tận hưởng cái cảm giác đó đi hổng sao đâu, và khi nào hết lâng lâng thì nhớ kể nhỏ cho Mão nghe cái gì đã làm Hiếu lâng lâng, nhớ đừng có nói lớn ở Chợ Chồm Hổm này nhé.
Anh Mão ơi!
Không sao đâu, vì Anh Em mình, trong tên đều có chử PhD nên rất khó lòng chạy trốn khỏi KD và các Cô Em CT lắm.
Nhưng có lẻ vì “nhân duyên” của chử CT nên Anh Em mình vẩn còn gặp nhau trên trang web nầy dài dài.
Còn chuyện “lâng lâng” có dịp gặp riêng với Anh, tớ sẽ kể cho Anh nghe. Chuyện nầy mà mang ra kể trên trang web nầy thì nguy to.
An tâm Anh Mão ơi! Cứ vô tư, vào đi chợ cho vui… Vì bên Anh còn mấy người tên lót đèu có chử ” Đức” cả mà.
Một ngày vui vẻ nhé.
Tin tức mới nhất cần thông báo cho các anh chị được rõ, anh Thông CT-khoá 70-75- mới từ VN sang thăm Úc, lúc trước khi đi ảnh tưởng có chị chủ chợ Chồm Hổm coi chừng khi ảnh qua đây. Nào ngờ chị chủ chợ đi vắng rồi bàn giao lại cho KĐ chăm sóc, ảnh không ngờ KĐ vừa nhọn vừa hay châm chích do đó nếu có ai mà bị xỉu trong chợ Chồm Hổm mâý anh chị lẹ lẹ cứu dùm, chớ không chị chủ chợ không yên tâm đi du hí.
Đã dặn các anh đừng để em KIm biết tin thì anh Thông khó bề sống sót nguyên vẹn để quay về. Trời ơi mình đi du hí chứ tiểu thương đâu có đi mà sao vắng ngắt vậy trời, hỏng biết em Kim có coi bói cho mọi người tháng này là tháng hạn tài hay khg mà sao thiên hạ khg ai đi chợ vậy? Ngay cả KIm Hoa, anh Hầu, anh Hiệp, anh Thức còn khg ra được thơ làm sao em thu thuế đây huhu…
Các bạn Hiệp, Hoa , Thức ơi ! Xuân Lan mấy bữa không đọc thơ của tụi mình thấy nhớ . Không ngờ gian hàng thơ con cóc cũng được chiếu cố, hay là anh em mình thành lập Hội Thơ Con Cóc đi, biết đâu lại có chút tiếng tăm với đời ?
Đúng rồi đó lập hội thơ con cóc để em thu tiền cả hội cho nó nhiều hehe…Hôm qua em hun tới 3 anh T4 đặng nha tự nhiên được extra thêm anh Lâm văn Hùng mừng quá. Chắc trời thương kẻ hiền nên cho em thêm hoa lợi hehe…Nhưng mà bị dư anh Tăng anh Đức, định ghi lại buổi họp mặt bên San Jose cho các anh và các bạn nghe mà đầu em còn lâng lâng quá chưa tóm ý được. hic…Các anh mà coi anh Hải quay phim xong chắc cười bể bụng…anh Hải ơi đoạn nào xấu cắt bỏ dùm em please nếu khg là em chết chắc.
Chết em rồi các bác ơi em lên google search thử bà chủ chợ mới tới đi thôi vì thấy thằng google bot nó theo em đi du lịch Huê kỳ thì nó ra một lèo sinh nhật bà chủ chợ chồm hổm, rồi bà chủ chợ đi du lịch Huê Kỳ ra luôn, điệu này chắc ma cô thế nào cũng kiếm em, vì cái tên chợ chồm hổm sao mà dao búa quá! Các anh cho em mượn cà lê mỏ lếch treo ngay cửa chợ ít ra còn làm tụi nó xanh mặt. Chợ chồm hổm mình bây giờ nổi tiếng thấy ghê quá làm sao ta! Suy nghĩ và giúp em các bác ơi thấy ớn lạnh quá! Nhớ là mình “giang hồ chưa mõi cánh” mà sao cũng run quá hic…ớn chè đậu thiệt hèn chi anh Hầu cho chè khg dám đụng hihi…
Ngồi buồn Cóc ngóng trời mưa
Ông mà chẳng chịu tuôn mưa ngập đồng
Cho cây lúa trổ đồng đồng
Thì đây Cóc kéo cả dòng họ lên
Thăm ông cớ sự mới nên
Hỏi cho ra nhẻ là quên mưa rào
Ông trời cấp phép Cóc chào
Đây thời là cậu Trời chào mới oai
Về làng cậu Cóc ra oai
Nghiến răng kèn kẹt mưa ngoài ruộng ta …
Hi … hi … Các chú Cóc kia ơi về đây thi hội thơ văn nhé … hí … hí … chủ xị …??? ai hỉ …??? Cứ thi nhé sẻ rỏ mà … ai mà chả được he … he … bài thi của em Hoa nè … Xin nộp tiếp theo anh Hiệp nha … hi … hi …
Cóc Hiệp cùng với cóc Hoa,
Thi nhau réo rắt mưa thơ tuôn trào.
Thêm anh cóc Thức, cóc Hầu,
Là mưa đổ xuống mát xanh đất trời.
Lo chi không có bạn thơ,
Nhái em ké với có vui không nào???
Cóc Vân bé tí tẻo teo
Vậy mà ai đến bỏ neo củng chào
Lăn săn rộn rịp lao sao
Nhảy vô làm nhuỵ Cóc chào tiếp ngay
Tật nàng lanh lẹ thẳng ngay
Ở đâu củng quí củng tài họ ta
Nên chăng tánh tốt mà ra
Tuyên dương tán thưởng em là cê tê ….
Hí … hí … thưởng cho em mình 1 bộp tay í lộn pháo tay … he … he …
Trời ơi mừng quá em đi vắng có mấy tiếng cóc nhảy ra quá trời đầy chợ chồm hổm luôn không thế đếm hết . Xin các chàng và nàng cóc cho em thu… thuế hihi…
Tối qua nằm mộng
Chợt Nhớ bạn bè
Co giò muốn chạy
Để về mà tám
Bao điều muốn nói
Cho thoả chờ mong
Những ngày đất Mỹ
Xách giỏ đi chợ
Nặng trĩu hai Tay
Tâm tư một gánh
Muốn về sẻ chia
Buồn vui lẫn lộn
Những ngày đi chợ
Sứ lạ quê người
Hi … Cóc Lan b ơi … tối qua chị thấy em đi chợ làm thơ con Cóc … Vì hồn thơ em lai láng nên lạc mất lối đi trôi lộn tiệm vào thành phố buồn hả em … ????Củng mai có anh chàng nghỉa hiệp bưng em mình trở lại chợ chồm hổm … hi … hi … Chị mình thấy em méc cười quá … hu … hu … tội em tôi quên mất lối về sau chuyến du lịch chửa hiểu ra sao …???????? hi … hi …
Biết ai không em … ??? Hôm nay chị mình đi bụi nên củng lộn tiệm như em nè … giờ hoàn hồn nhé … hi … hi … Có nhiều chuyện vui không kể hết được đâu em về sớm sẻ rỏ còn về trể là quên mất gồi nha … hi … hi …
Hi … Báo động … báo động … nha … dòng họ nhà Cóc tụi mình ơi có lệnh truy thu thuế kìa … tụi mình canh me nhé … mạnh ai nấy nhảy … trốn thuế chợ thôi … mới vừa thành lập hội thơ chưa đủ vốn đã bị thộp đầu … hí … hí … Cóc mình bỏ dĩa thì tha hồ nhảy … he … he … Bà chủ chợ hén …
Ái chà …!!! Cóc Hiệp
Sao nói Cóc Bà ..???
Làm gì có chuyện
Cóc Ông đi rình
Mà lo quảy gối
Bò càng chạy xa
Rằng đây được phép
Cóc Ông tán đồng
Ở xa theo dỏi
Ngóng trông sự tình
Về khen thật sự
Giỏi nha các Bà ……….. he ……. he …..
Hôm nay mất điện cả ngày,
Giờ này mới có nhảy ngay lên màng.(mạng)
Chồm Hổm mới ghé vào trang,
Nghe tiếng nhà Cóc kêu vang khắp chờ (chợ)
Cóc Hiệp Cóc Thức ra thơ,
Cóc Hoa dành đáp chẳng chờ Cóc ni. (cóc Hầu)
Vân xin làm Nhái chi kỳ,
Vào làm Cóc nhỡ để thi xếp hàng (hạng)
Cho họ nhà Cóc một trang,
Suốt ngày ì ộp bày hàng chị ơi.(chủ chợ)
Cóc Hầu nằm ngủ trong hang,
Chợt nghe cóc Thức kêu vang ở ngoài .
Cóc Hoa thì nhảy loi choi,
Cóc Hiệp điện mãi điện hoài chẳng yên.
Cóc Vân nhỏ nhẹ thật hiền,
Mừng cho họ Cóc nhà miềng bên nhau .
Từ nay cho mãi về sau,
Năm con Cóc kẹt rủ nhau chọc cười .
Réo rắt gọi cóc Lan xum hợp
Phụ anh mình cóc Thức cóc Hầu
Cóc Hoa cóc Hiệp cả nhà
Một bầy cóc nhảy loi nhoi ngoài vườn
Cóc Vân đang rủ cóc Chi
Quậy cho chị chủ xanh um mặt mày
Vội về chị lụm bỏ bao
Đem ra phơi nắng cho chừa mấy cưng.
Cóc cóc cóc ai gọi đó có tui đây… Chi ơi có làm cóc không ?
Ê nhỏ Chi kia … làm gì có chuyện ké ở đay hả bạn …???????? … đừng lo bị làm chà bông ………… Em nào beo béo như Cóc Vân mới được lên bàn mổ còn ôm ốm như tụi mình thoát nạn hà … cho các em béo trước lúc đó mình chạy rồi …………he …………he ………
cóc cóc cả họ nhà cóc
Chạy nhảy rong chơi giữa chốn chợ đời
Cóc cóc chạy nhảy Lóc nhóc
Giữa chợ trời chỉ có họ nhà cóc
Cóc cóc anh em nhà cóc
Nhảy tới nhảy lui chỉ anh em cóc
Cóc anh hò cóc em hát
Cả họ nhà cóc hợp hát tiếng vanh
Hi …. Các nhà họ Cóc ơi …. thông báo thông báo nè ……………
Cóc Lan Bê mãi rong chơi
Nghe tin nhà Cóc có lời rủ rê
Cóc mình nay muốn quay về
Tham gia tuần tới kéo lê nhà Hầu
Hai Cóc dưới đó âu sầu
Cóc sao nhiều quá mồi đâu đủ dùng
Ra đồng bức lá bẻ măng
Rau lan luộc với mắm tương chấm vào
Chỉ cần có vậy chẳng sao
Miển anh em biết nghỉa cao ở đời
Ê Lan hứa chẳng nuốt lời
Cả nhà Cóc sẻ đợi người về nha …
Hi … hi … vậy có phe ta
Quyết về một chuyến quê nhà hai anh
Xin chờ Cóc sẻ đến nhanh …….
Vui quá … vui quá … có ai tham gia nửa hông nè …????????????
Vậy nha 2 anh Hầu Hiệp ơi chuyến này không phải G/Đ Hoa mà là các nàng Cóc mình đó cùng với 1 chàng Cóc Sáng làm trưởng tràng … hi … hi … còn các nàng thì tạm thời bí mật hén ………he …… he ……… quyết quậy đục Hồ Tràm ….hí ……..hí ….. hành trang vủ khí Các Cóc ơi nhớ mang đấy đủ nha ……..
Hầu, Hiệp đã thật lòng mời,
Mong rằng các bạn đến chơi biết nhà .
Sợ bạn mình ngại đường xa,
Chỉ hẹn không đến dài ra cổ Cò .
Xuống đây thì chớ có lo,
Cơm dẻo,canh nóng, thịt kho đủ đầy .
Nam thời mình uống rượu Tây,
Nữ thì nước ngọt ,bia Tiger cùng nâng .
Nhà Hiệp xuống biển cũng gần,
Rủ ra cùng tắm, đâu cần đi xa .
Lần nữa nhắc lại thiết tha,
Đã hẹn quyết đến, mới là bạn tui .
Lần này quyết chí đi liền
Các nàng thò rút bạn hiền củng đi
Yên tâm đã hứa chẳng sai
Hẹn nhau ngày đó có ngay tại nhà
Anh Hầu dẩn đến Hiệp ta
Rồi cùng nâng chén một nhà vui nha …….
Đã hẹn rồi các anh không còn phải làm cò nửa đâu ……… hi … hi …
Làm cóc rồi bây giờ làm cò nữa hả anh Hầu ?
Con cóc cò có cánh có cẳng, cánh của cò cẳng của cóc cùng cánh cóc cẳng cò coi cục cục……kỳ kỳ, kỳ cục. Bí… hết chử gồi.
Ê kìa …
Cóc bé đi chợ đàng xa
Ghé mua một bó thì là nấu canh
Mang về cho Cóc chồng anh
Một tô súp húp làm canh mát lòng
Cưng chồng chỉ có Cóc nàng
Nên giờ mới được anh chàng nâng niu …………
Hi … hi … em bé mua dùm chị vài bó thì là nha ……….
Anh chàng Kính dạo chợ chơi
Có mua gì hỏi buông lời nói ra
Đừng dạo mà nín thinh nha
Quay lưng bỏ lại hàng nhà nỉ non
Dù sao cùng cảnh đồng môn
Vài ba câu hỏi trào tuôn cỏi lòng
Giúp cho các bạn thêm thông
Tụi mình cùng mẻ một lòng bạn ơi ………..
Cao Thắng mà …………… sao không đồng lòng được chứ …….hi ….. hi …….
Con Cóc là thơ,
Cổ Cò bởi chờ .
Người chờ thơ Cóc,
Tui khóc vì mừng,
Nước mắt rưng rưng,
Bởi thơ hết Cóc .
Dẫn nhau lóc chóc,
Bạn xuống thăm tui,
Vui quá là vui,
Cổ Cò ngắn lại,
Tui lại là tui,
Vui cùng bè bạn
Chuồng gà anh giấu đãi ai
Tụi em củng chẳng đoái hoài gì đâu
Quay lưng tay chéo vặt đầu
Anh ơi trúng gió ngoẻo đầu gà toi
Thế là có món cà ri
Bánh mì em có mang đi theo đường …
Thấy chưa kế sách các nường
Cách chi củng trị như thường nha anh ……????
Khá khen anh hiểu ý em
Vì anh mang giấu chuồng đem vô nhà
Nói thế tay yếu thật mà
Làm gì dám vặt chỉ là nói thôi
Hùng hồn khí thế cho hay
Còn gà loà hả…??? là gì ..?? bó tay …???
Người Hoa anh phải viết hoa
Đây là anh nói các bà Xê-Tê
Già mà còn đẹp thấy mê
Người còn phải lóa huống chi là gà
Tiếc rằng anh đã qúa già
Không thì… anh chết lúc đà hai mươi..
Vậy Kim Chi có xuống không ? Bắt đầu hôm nay tui thả Gà ra rượt tập lần để các nàng xuống, thả ra để rượt . Rượt mệt đói bụng, ăn cơm với rau ăn cơm với rau luộc chấm mắm vừa ngon miệng lại giảm cân , đó là một trong những món tui với Hiệp đang chuẩn bị đãi bạn hiền
Hi anh Hầu … Bài thơ đáp tặng anh nhé …… Đinh cho các nàng rượt đuổi gà sao …????? he … he … trêu anh bạn hiền ….
Gà Ri nhà anh Hầu
Trời trời đuổi bắt gà ri
Con to con nhỏ chạy chi chít đầy
Các nàng đành bó hai tay
Thì thôi rau luộc đớp ngay nhẹ lòng
Nhìn gà quanh quẩn sân trong
Nuốt nhanh cái ực bỏ thòng một câu
Gà ni còn nhỏ nuôi lâu
Đợi tháng chín tới vát câu lưới dày
Giăng lên siết lưới bắt ngay
Vậy là chẳng vuột gà đây bỏ nồi
Mời hai anh ấy đến coi
Các nàng tay yếu vậy thôi có nghề
Trổ tài ra hết khỏi chê
Lần này vặt sạch lê thê cả đàn …. he … he …
Mới đây nhận điện nàng Lan
Rằng Hoa ơi hởi đợi Lan dìa mà
Chuyến bay nàng đáp thứ ba tuần sau
Chết rồi trể mất mình rầu
Làm sao hẹn lại Hiệp Hầu Lan ơi
Tụi mình đã hứa với người
Ba lần bảy lượt mặt chai quá nè …
Hai anh Hầu Hiệp ơi … Cái này không phải lổi tai Hoa nha … Vì nàng Lan b mình đòi tham gia nửa mà tới thứ ba ngày 17/7 nó mới về … kêu em dời lại chủ nhật tới nửa 22/7 … hu … hu … Các anh đừng giận nha … em củng báo aSáng luôn thu xếp tuần tới nửa cho nàng Lan b kẻ ham vui này tháp tùng theo thôi … Em sẻ tìm cách đì ẻm bắt ẻm bù trừ nha ……… hí …. hí ……..
Anh Ngọc nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược đâu có thấy suy dinh dưỡng mà phải soi cóc đem về nấu cháo. Bầy cóc mới nở vài em chưa kịp sinh sôi anh nở lòng nào dí bắt vậy…
Ê … nhỏ Vân ơi … anh Ngọc nói vậy thôi … thời buổi này kiếm khí đá đâu có dễ đâu … mà có đèn soi … lo gì mùa này là ấn tượng lớn của dòng họ cóc nhái mà … em củng thương quá hén sợ mất giống thiệt sao …???
Anh Ngọc ơi … ! Vân nó nói vậy chứ có cháo cho nàng 1 tô cháp là hết dở giọng ộp ẹp à … hi … hi … phải không cô nàng mình … ????????????
Hi anh Hầu ơi em đang ở Texas anh Duy thấy em cứ lu bu lên chợ chồm hổm hể đi đâu về là chạy ùa vào net nên dặn dò em hãy đi chơi là cứ vui chơi với mọi người đừng có vào chợ chồm hổm canh chừng, bây giờ vào thấy hết hồn luôn cóc nhảy tứ tán, em Kim thì khg thu thuế phải để anh Ngọc tìm đèn soi cóc về nấu cháo, anh Ngọc canh chừng nhớ bỏ gan mật cóc ra nha, ăn là chít đó! Cám ơn các anh và các bạn đã thả cóc bây giờ chợ chúng ta đã có một rừng cóc rồi hihi….
Được tin cóc Hoa báo cáo
Cóc Hầu cóc Hiệp lời mời một phen
Họ nhà cóc nay Lóc nhóc
Chuyến này đây tha hồ nhảy Lóc cóc
Đầm hồ cây cỏ Thiên nhiên
Gia đình đoàn tụ tự nhiên ấm lòng
Nay đi xa chưa kịp về
Xin cùng chờ đợi về chung một nhà
Hi! Hoa ơi không nghe anh Hầu nói hả? Cốt yếu Là ở Tấm lòng ,vần điệu làm gì lòng vòng mất công. He……..he……dốt văn thơ nhưng muốn góp mặt nên đành chịu ai cười thì hở…………. 10 Cái răng. Hi……..hi……..
Ừa thì thơ nhà Cóc mà … mình củng vậy thôi … có bị mắc bẩy nổi sùng không em … ???? … he … he …
Chọt em mà chẳng thấy sùng
Ngày xưa mình củng lung tung như vầy
Khá khen em tiến nhanh này
Cho em một cái bộp tay lộn rồi
Phải tràng pháo nổ đó thôi
Giờ mình buồn ngủ chào thôi bạn mình
Thật là có lổi sorry
Anh Hầu anh Hiệp đừng khi bọn mình
Muốn cho Lan bé cùng đi
Ai dè lại rớt phải chi thuận nàng
Một cô mà đổi hai nàng
Làm Hoa phải lựa phải sàng cân đong
Bỏ nàng Lan lại buồn không …???
Ngày xưa đôi bạn tay không chịu rời
Bây giờ vì lớp chịu thôi
Hẹn nhau dịp khác mình thời siết tay
Rủ nhau tiền trạm phen này
Về còn lôi tiếp lớp đây trình làng
Ngày y như củ các nàng
Hai anh thông cãm bỏ đừng trách nha
Rỏ ràng thật khó cho Hoa
Nên đành bấm bụng rời xa bạn mình
Vài mail bày tỏ chân tình
Nàng Lan thông cãm rủ mình chuyến sau
Nhẹ rồi dàn xếp cho mau
Còn lo thu dọn đồ vào ba lô
Vủ khí quậy đục ao hồ
Đến ngay điểm hẹn tha hồ thích đây …….
Hi … hai anh Hầu Hiệp ơi … lại một lần nửa sorry hai anh nhé … dời ngày thì thiếu TVân ,Ngọc lan ,Hương b nên em phải đành chịu bỏ nàng Lanb … tụi em cặp bài trùng ngày xưa tới giờ đó nha … ” bạn thăn ” lắm đó … hu … hu … phải đành chịu thôi vì lớp nha em ……..
Vậy há các anh vẩn như ngày đã hẹn 15/7 này gặp nhau tại hồ Cốc … dòng họ nhà Cóc mình làm lể nhập môn nha ……. hi … hi …
Vì là tiền trạm nên củng ít người các anh không chuẩn bị gì nha … tụi em tự thu xếp …. Cám ơn các anh trước hén …………. hi … hi …
Bé em thông cảm cho mấy chị đi cưng, 22/7 là đám cưới cháu chị nếu thu xếp đi thứ bảy 21/7 thì rất chật vật, chú Sáng không xin nghỉ được còn Ngọc Lan nghe nói đi Phú Quốc. Tội nghiệp thím Sáng qua nay cứ bóc lên bỏ xuống cái cân muốn hư rùi….tha cho vợ chồng hai đứa nó đi hen.
Anh Hiệp, anh Hầu cũng vậy đừng trách tụi em trở hơn bánh tráng nướng.
Thoại Vân ơi !
Mình đề nghị mọi người dời lại đến 20 tháng 8 hãy tổ chức gặp gở, tuy rằng hơi khó sắp xếp để dự vì ngày đó nhằm vào thứ hai …..nhưng thật sự đó là ngày rất có ý nghĩa, mọi người có thể vui vẽ cụng ly nhau chào mừng ngày sinh nhật ….cũa già làng …..he he he……
Tưởng kề bên người đẹp nên tan hồn mất vía rồi chứ vậy mà cũng ráng góp ý, góp lời khôn quá đi. Chị Chi coi kèm cặp lại em trai của chị nha, im hơi lặn tiếng mấy tuần liền mới hít hương người ngọc bắt đầu gáy te te…
Không sao, ngày nào cũng được. 15/7 sẽ tiện cho anh Hầu hơn bởi chị có nhà đón tiếp tụi em. Riêng tôi thì.. cũng chỉ riêng tôi
chấp nhận thiệt thòi, cô đơn lẻ chiếc…
Chương trình ra sao, KH bàn với anh Hầu nha. Hẹn gặp lại các người đẹp của Xê-Tê Chủ Nhật này.
Chào anh Hiệp !
Nghe chương trình đi đến nhà hai anh hờ hờ mà phát mê, không biết bao giờ mình mới gặp dịp, chúc mọi người vui vẻ . Thời gian không chờ đợi ta nữa, có dịp thì cứ tổ chức gặp gở càng nhiều càng tốt . Thí dụ như tổ chức sinh nhật vào ngày 15 tháng 7 thì tới ngày 15 tháng 8 ta tổ chức ngày đầy tháng . Hoặc đám giổ ngày xưa thì có 2 ngày, trước là tiên thường và ngày hôm sau là chánh giổ thì bây giờ ta có thể thêm ngày kế là ngày hậu thường và nếu muốn thì thêm một ngày Tầm Thường nữa, thế là mổi lần đám giổ ta có được 4 ngày gặp gở cũng rất có lý .
Hãy làm sao để chúng ta có thể định nghĩa rằng ” đời là một cuộc vui không có hồi kết “
Hãy làm sao để chúng ta có thể định nghĩa rằng ‘đời là một cuộc vui không có hồi kết’…
Ngày xưa mình đề nghị công ty cho anh em vui nhưng không được chấp thuận. Nay đề nghị anh em mình có ‘bảy ngày vui trong tuần’ như sau:
Thứ hai vui đầu tuần
Thứ ba vui gần giữa tuần
Thứ tư vui giữa tuần
Thứ năm vui gần cuối tuần
Thứ sáu vui cuối tuần
Thứ bảy vui thường lệ
Chủ nhật vui ngày của Chúa
Vui thì làm gì nhỉ? Ở đây, anh em lai rai.. đủ bảy ngày.. Hi Hi.. Trúc thấy thế nào?
Thực Đơn Buổi Trưa
Nghĩ nát óc làm gì Hoa nhỉ?
Món gà loà em nghĩ xót thương
Hải sản em sợ lên cân
Thịt bò bít tết có nên không nè?
Thịt heo lúc này e bị thuốc
Nhộng ve chiên em biết có ăn?
Bò cạp đây đó đầy vườn
Món nào Hoa chấm, duyệt luôn anh làm…
Bò cạp chiên dòn nhai rôm rốp
Rít đủa xiên que nướng khỏi chê
Cú chiên nước mắm thơm nứt mũi
Có lẩu thằn lằn cùng rắn mối
Cơm chiên ve chó dám ăn hông ?
Anh Hiệp theo thực đơn này mần lên coi ai chít biết liền…
Nghe chi con tép nhí này
Bày toàn nhửng thứ như vầy phá anh
Món kia chỉ nói linh tinh
Mần răng mi lại phá anh hết lòng
Vậy tìm một món cho nàng
Nấu cay xé miệng đãi nàng khỏi la
Đáng đời cái tật ba hoa
Nói năng chẳng chịu kính ta trả thù …
Anh phải đối đáp với nàng này bốp chát vô cho nó biết thế nào là lể độ … he … he … Đưa món toàn là món muốn ói … ẹo … thôi … con ni này … mi muốn gì hỉ …???? …
Mần răng thím Sáng chộ tui,
Ra bao nhiêu món có gì gớm ghê.
Biết đâu anh í trổ tài,
Các mệ bái phục bầu làm chồng ngoan.
Chị Liên nghe được vui lây,
Chồng mình có giá ai mà hổng cưng.
Cưng như cưng trứng cưng hoa,
Anh Hiệp lên giá kéo theo anh Hầu.
Hi … anh Hiệp ơi đừng tính chi nát óc nha … em không gánh nổi tội với chị nhà đâu nhé … hi … hi …
Gà lòa anh nấu cà ri
Một nồi be bé tụi ni năm người
Vịt quay em sẻ mang đi
Bánh mì ăn đủ cả hai món này
Chả giò ghé tiệm gần đây
Chiên nhanh còn nóng đưa cay bia nồng
Vậy thôi nhẹ khỏi nặng lòng
Vài cọng rau sống bún trong thơm lừng
Ý em tính vậy được chăng
Hai anh có tính hơn không cùng bàn
Đơn giản xong sớm cùng ăn
Dư giờ xuống biển phơi căng da hồng …
hi … hi … lở đen gồi đen thêm tí nửa cho mặn mòi mà … phải không các bạn ơi …
Vậy bấy lâu nay anh nói giỏi
Tay nghề bếp núp khỏi qua anh
Để Hầu với Hiệp hai anh
Trổ tài một mẻ đải nhanh các nàng
Giờ nói lại không rành nghe khó
Còn nồi cà ri có khó hông …???
Hay là làm sạch để không …
Các nàng tới sẻ nấu xong ngay liền …
Hi … hi … vậy mà hôm bửa nói để tụi anh trổ tài mà … sao hôm nay lại nói không rành … ghê quá … !!!!!!!! các anh thấy cái nào dể thì cứ làm nhé … tụi em dể nuôi lắm … cao lương mỷ vị làm láng à nghen … còn đạm bạc thanh nhàn củng nuốt tuốt tuồn tuộc hết … he… he …
Cứ từ từ, sao em làm dữ
Anh có lú nhưng chú nó khôn..
Hai tay chụm lại nên hòn
Em ơi, chớ vội bắt quàng hai anh!
Anh nấu thật không rành mọi thứ
Món cà ri.. ngữ ấy khó chi
Ăn rồi đừng có lâm ly
Anh ơi, em biết gọi gì nữ công?
Hi … anh Huỳnh Diên Bào …..
Hi … T Vân ơi … lại bắt qua tang anh Huỳnh Diên Bào đi chợ kìa ……
Hi … hi … anh Bào ơi ghé mua dùm em vài bó rau rền nha anh …..
Hàng em còn mới tươi xanh
Mang về anh nấu bát canh mát lòng ….
hi … hi … mại dzô … mải dzô …………..
Ê nhỏ kia … ở không quá tối ngày đi rình bắt quả tang coi em nào đi chợ níu áo hả …..??? có mail cho mi đó dìa coi đi ….. ở chợ lo bán dọn hàng kìa … rình rập có ngày ăn dép nha em …………. hi … hi …
Chào các em CT5 !
Già vừa trỡ về từ Cali ấm áp, lâu nay già cũng nhớ các em lắm . Tưỡng rằng đã không thể trỡ lại vì già gặp phải cú sốc tim nặng, trái tim già yếu bỗng dưng đập dữ dội mấy ngày qua, ngày quên ăn, đêm quên ngủ ….chỉ là để một mình nhấm nháp dư vị hạnh phúc cũa ngày 5 tháng 7 vừa qua tại nhà bạn Lữ thành Long .
Xin báo cho các em tin mừng là sau thời gian đạp xe lẽo đẽo sau nàng thì vừa qua già đã thực sự đối diện với người xưa . Ôi ! chí kiên nhẩn cũa già đã được đền đáp xứng đáng, chưa có ai dám yêu như già, cũng chưa có ai nhát gái như già . Suốt 37 năm trôi qua cứ đạp xe phía sau nàng giờ mới đủ can đãm tiến lên ngang hàng với nàng .
Thế là sau bao năm chờ đợi và hy vọng, lời “yêu thương” đầu tiên nàng dành cho già là “chào ông ngoại” . Tuy không phải là những lời có cánh như già mong đợi nhưng lời chào đó phản ảnh đúng tình trạng cũa già hiện nay, xem như nàng cũng có quan tâm tới già .
Già cứ thầm tiếc phải chi mình can đãm hơn, đạp xe tiến lên ngang hàng sớm chừng 30 năm thì chắc sẽ là ” chào anh ! ” . Thôi thì xá gì một lời chào, chỉ cần cho nàng biết rằng trong trái tim rách nát cũa già vẫn còn hình bóng cũa nàng . Hình bóng đó ngày xưa làm trái tim già lỗi nhịp bao lần thì giờ đây lại hỗ trợ trái tim già đập tiếp nhịp đập cũa thời gian còn lại . Trong đầu già lại vang lên bài hát ” cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào, dù thân thể nhăn nheo như là da cóc, dù xa cách hai dãy phòng bệnh viện nhưng các cụ vẫn chung một ánh trăng rằm ”
Nàng là ai ? thì chắc các em CT5 phần lớn đều biết, còn các bạn khác thì hãy xem blog cũa bạn Ngô đình Duy sẽ rỏ . Già chỉ dám đề nghị chụp chung một tấm hình kỷ niệm, trong đó nàng đứng trước còn già đứng sau giống như hình ảnh 37 năm qua già đạp xe theo đuổi nàng …..nhưng có lẽ cãm động trước tình cãm bền bỉ cũa già ( kẽ xấu có thể cho là nàng sợ hải vì sự lì lợm dai như đỉa cũa già ) nên nàng đã…………..Thôi ! hãy xem hình sẽ rỏ tại sao già đã bao ngày không ăn ngủ được .
Người xưa có nói rằng ” nhất nhật bất kiến như tam thu hề ” một ngày không gặp dài bằng 3 năm …vậy mà già và nàng đã để trôi qua 37 năm không gặp 365 x 37 x 3 năm = 40.515 ngày không gặp . Mấy hôm nay già suy nghĩ và thầm bái phục sự chung thuỷ cũa già, với khoảng thời gian hơn 40 ngàn ngày mà không gặp thì chắc chắn Chức Nữ đã lấy Sửu Lang hoặc Sài Lang, bỏ lại Ngưu Lang đứng cô đơn bên cầu Ô Thước .
Nhân đây xin cám ơn bạn Duy đã quá ưu ái cho già trong những tấm ảnh đó và cã một bài thơ dài chỉ để tả tâm trạng và tình huống gặp gở cũa già và nàng .
Cám ơn hai bạn Nga và Long đã tổ chức buổi gặp gở đó, các ơn các bạn đã làm ” nhân chứng” …………và cám ơn các em CT5 đã đọc mấy dòng này he he he he he he …….
Trúc ơi,
Tối nay nàng K có đến nhà Duy ăn cơm tối do Hương A và Hoài Hương nấu. Duy có đọc bài thơ làm cho tam nương rơi lệ. Tại sao vậy VT, chiều này Mỹ sau khi đọc bài thơ liền gọi cho Duy, các nàng tất cả đều rơi lệ…tưởng Duy. Nhưng VT người trong cuộc biết hết. Cám ơn VT cho Duy cảm xúc và mình có thể làm bài thơ này.
Chỉ vì lẽo đẽo theo sau
Nên em cảm động nổi đau của chàng
Ngày xưa em đã sang ngang
Đâu hay có kẻ đeo mang u hoài…
Thân chào,
Duy
Chỉ cần trong đời mình được bay một lần thôi để toả ánh sáng cho mọi người biết sự tồn tại cũa mình, dù chỉ một đêm rồi vỉnh viễn tắt hẳn…….ta nguyện làm con đom đóm đó ….he he he……
Khi chia tay để chuẩn bị rời Cali, già có hát một đoạn ” ngày rời Cali anh đã để quên con tim” Có lẽ già sẽ viết một bài về ngày hội ngộ này, xem đó như cách tỏ bài về tình cãm cũa tất cã mọi người dành cho nhau trong dịp này.
VTrúc ơi!
Hôm nay anh bạn vẩn còn say (tình) lắm thì phải!
Đúng là các Anh CT nhà mình đa tình thật đó, cái kiêủ nầy phaỉ mất hơn tháng mới hết “lâng lâng”. Nhưng hãy cẩn thận đấy nhé, đừng kêu tên người mình thầm yêu hơn 37 năm về trước, trước mặt bà xã đấy nhé! Nguy to.
Tớ đã cố gắng nhìn kỹ những hình có VTrúc nhưng đành chaò thua. Rất tiếc không biết cô ấy là người nào???
Thôi thì đợi XLan trở về thì hy vọng sẽ rỏ.
Bài thơ lúc sáng nầy mình đọc cuả Anh Duy , tớ củng bị “phê” lắm đó.
Quá khứ thì không bao giờ trở lại được nưã. Thôi thì haỷ giử cho nhau những hình ảnh đẹp nhất cuả một thơì “Chung một mái trường”.
KD ơi! Sao mà nói đúng quá vậy!
Tại vì KD chưa được tận hưỡng cái cảm giác đó.
Đẹp tuyệt vời luôn, lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu cả.
Giây phút khó quên và không bao giờ trở lại.
Đúng không VT?
Một ngày vui vẻ nhé
Thật tình đó TVân ơi!
Anh không biết, mặc dù VT bạn sinh hoạt chung với Anh ở trường.
Nếu biết, thì bạn Anh đâu đến nổi phải đạp xe đi theo sau lưng như vậy? Anh sẻ chỉ cho một tuyệt chiêu trước sau gì cô ấy cũng có thiện cãm với VT thôi.
Một ngày vui vẻ nhé.
Hởi ơi ! mọi chuyện đã lỡ làng rồi 8 Cơ ơi ……..
Anh về ôm mối tương tư
Em đi có nhớ mưa này năm xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về
Hình như Già lại chết trong lòng một ít lần nữa rồi, tại sao trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt …..mà sau ly biệt lại chẳng có hy vọng gì nữa vậy ?
Cuộc đời Già đã bước vào buổi hoàng hôn, vậy là chỉ còn bóng tối và nỗi cô đơn đang chờ đợi Già mà thôi . Bổng dưng Già lại nhớ bài Mùa Thu Chết ……Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi……..ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em ….vẫn chờ vẫn đợi ….
Ôi ! già lại nghĩ quẫn mất rồi !
Không sao đâu ông bạn ơi! Dù sau thì Tớ rất am hiểu tình trạng “lâng lâng” sau khi gặp lại người một thời mình đã yêu.
Nhưng dù sau, lần gặp nầy ông bạn gặp lại, vẩn còn nhiều ấn tượng tốt với nhau vậy là “diễm phúc” lắm rồi. Bằng hơn không lần gặp lại?
Hãy đáp xuống trần đi ông bạn ôi, coi chừng “bà xã” dạy cho một bài học nên thân đấy.
Chúc ông bạn mau trở lại bình thường.
Hi … lảo Trúc ơi … tỉnh lại chưa … thêm bài thơ …??? … thở …nè ……. he … he …
Phải chi đừng đến gặp em
Phải chi đừng đến hội xem em mình
Thì nay nhẹ thấy chênh vênh
Không còn thơ thẩn bồng bềnh trên mây
Anh về quyết giủ hương này
Gom thành một chuổi cất đầy trong rương
Hôm nào chợt nhớ em thương
Mụ vợ đi sớm mở rương hít hoài …. he … he …
Thật thảm thương cho già làng mình … hi … hi … nghe Chi xuống đi ở trển làm gì …???? em trai ……….. Xuống …. đi ….
Trời mum ơi sáng nay đọc báo thấy có người bị vợ đánh te tua sau khi đi một chuyến công du San Jose về, nhờ mấy anh coi dùm có phải là anh Trúc nhà mình không hén
KĐ ơi!
Đọc lời nhắn là thấy toát mồ hôi và run ghê. Sao mà ghen kiểu nầy đâu phải là “Dâu CT”! Ghen gì mà bạo lực, khiếp thật đó.
Dâu và các Cô CT, là phải ghen theo cách ghen của Hoạn Thư trong truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du. Hoạ may lắm, các Anh CT nhà mình mới ớn lạnh.
Hãy nhớ rằng: Các Anh CT đã được học qua môn “Sức bền vật liệu” trong thời gian học ở trường rồi. Nhất là đã được “toi luyện” hơn vài chục năm nữa, nên rất khó trị được tánh đa tình của các Anh CT lắm đấy…
Một ngày vui vẻ nhé.
Ta đang phiêu lãng trên trời
Rớt xuống cái ạch ! thành người trần gian
Kim Thu ơi ! đúng là anh rồi đó, giờ đây anh bị bầm dập te tua nhễu nhão, ba má nhận không ra . Bây giờ nếu có ai thã anh xuống giữa Paris hoa lệ thì người ta sẽ tưỡng anh là thằng gù nhà thờ đức bà, thã anh về đồng bằng sông Cữu Long thì thiên hạ chắc mẫm anh là Trần Minh khố chuối, còn nếu đưa anh ra đất Quy Nhơn thì đích thị là Hàn mặc Tữ sống lại .
Hoàn cảnh đã thay đổi nhanh không thể tưỡng, đang ở trên mây vui chơi cùng tiên nữ, dự hội Bàn Đào và uống tiên tửu, bỗng rớt xuống cái ạch, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị núi Ngũ Hành đè hết cục cựa . Có lẽ đành chờ đợi 500 năm sau sẽ tái xuất giang hồ như Tề Thiên vậy .
Trong những giờ phút đau khổ này, hình như con người cũng thay đổi, anh bắt đầu trách cứ tất cã mọi người .
Mới vài hôm trước thôi, anh đã vô cùng xúc động vì cử chỉ cũa nàng, anh tưỡng chừng đứng tim vì ánh mắt và nụ cười cũa nàng, cái mà vì nó anh sẳn sàng làm kẽ thù cũa cã hành tinh này ….thế mà hôm nay anh lại bắt đầu thầm trách nàng sao không thay đổi chút nào, cứ giử mãi hình ảnh cũa ngày xưa làm chi để cho anh xao xuyến, phải chi nàng đừng cười và cứ đeo kiếng đen như ngày hôm sau thì tình trạng anh đâu đến nỗi thê thảm như hôm nay.
Anh lại trách Ngô đình Duy, mới vài hôm trước anh vô cùng xúc động về những vần thơ, những tấm ảnh để đời và sự nhiệt tình lăn xã cũa chàng, vì quá xúc động suýt tí nữa anh gọi Duy là anh Duy và xưng em ngọt xớt, vậy mà hôm nay trong đầu anh đã lầm bầm ” thằng khỉ ! cứ bày đặt thơ với thẩn, hình với chã ảnh, thật là rách việc ”
Anh lại trách luôn vợ chồng anh Long ” nếu rảnh rổi thì dẫn con cái đi chơi, bày đặt tổ chức tiệc tùng chi cho liên luỵ tới người khác ”
Anh trách luôn cã hãng hàng không cũa Mỹ đã đưa anh đến Cali, cái hãng hàng không nổi tiếng thế giới với đội ngũ tiếp viên ” Đàn ông thì già, đàn bà thì xấu ”
Hiện giờ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà, anh chẳng còn tài sản gì cã, chỉ còn lại dăm ba căn nhà cho thuê và dúm bạc lẽ 7 con số ở trong bank mà thôi, thật là thê thảm cho đời anh . Nếu có thể em thử kêu gọi mọi người giúp đở anh nhe .
Ôi ! Tại sao trời cứ mãi hành hạ kẽ đẹp trai !
Già Làng
Già làng lơ lửng trên mây
Đùng đùng cái ạch đứt dây rớt rồi
Quay sang trách tại các người
Bày chi ngày ấy ngộ hội San-Jose
Làm già đến gặp các cô
Bóng hồng trổi dậy ảnh cô năm nào
Gặp đây tim cứ dạt dào
Về nhà vợ thấy lơ ngơ tức mình
Cung chân đạp thẳng cái ình
Như là trời giáng hoàn hình chưa anh
Gói đồ quăng ném theo nhanh
Đi cho khuất mắt mình anh khổ rồi
Hu … hu … chẳng dám cải lời
Cho anh chuộc lại lổi thôi em à …
Hi … hi … nhờ vậy nên Già làng ta mới thật sự hoàn hồn thôi …
Giờ hết te tua tơi tả từa lưa hoàn hồn …. he … he …
Già làng ơi,
Tỉnh chưa!
Người ta là gái đã có chồng, sao già làng còn nhớ nhung chi cho thêm mệt. Có bao nhiêu chị săn sóc bên cạnh mà lo bao cái chuyện bao đồng, rước họa vào thân vậy…Ghé thăm nhà nàng chưa, trên trang blog của ngộ đó…
Mau tỉnh dậy nghen già làng…
Tư Duy
Thấy V.Trúc có một mình mà đứng chụp hình chung một lúc đến 7 cô CT5 ngày họp mặt nhà Long mà nóng mặt! Ở đây tìm được một cô cũng không co dễ đâu nha, thử hỏi còn diễm phúc nao chi bằng!…. Nhưng người đời thường hay nói ” Yêu nhiều thì yếu, ôm nhiều thì ốm ” không biết có đúng vậy không. Cho dù có hay không, VT có tuổi rồi cũng nên để ý đến sức khõe, nếu như có thì cũng nên bớt bớt lại một chút…mà đâu phải chỉ có một mình VT có trái tim đâu chớ!….hi ..hi..hi..
Hi ! Các bà chị của tui ,sao tự nhiên tui lại nhỏ nhất……… nè …..,ai .!………,cũng có thể làm……….. chị …….tui vậy ,tui nhớ Là học chung một lớp mà …….tui lại cao …….hơn các bà mà
Bé em so chiều cao em thua thím Sáng một tí ti, xét cân nặng chị bỏ em xa lắc lơ. Vậy ngoan ngoãn làm em đi cưng, mà hình như mình cùng chung tháng 8 thì phải… nếu đúng đừng la lớn già làng nghe được đòi so lớn nhỏ mệt lắm.
Hi … em Bé nè… em cúng cơm đổi tên đi hén … hổng thấy chử Bé chần dần đi kèm theo tên em đó sao …??? hỏng kêu bằng Bé chứ kêu bằng gì đây em …. thôi kệ chịu lép nha bao nhiêu năm rồi có khiếu nại đâu … he … he … Chị Hoa nè ……………..
Hi! Già làng
Để dành chiếc áo ngày hội ngộ ấy đừng giặc mà bay mất mùi hương ,để 37 năm sau cho dù mắt kém không nhìn rỏ,nhưng nhờ có nó mà Tim ……..được…… nàng ……..
,nhớ mua long não để vào coi chừng gián cắn nha he………..he
Đập vỡ gương xưa tìm lại bóng
Xếp tàng y lại để dành hơi .
Nếu có ngày nào đó sau này không tìm thấy nàng thì chắc toàn bộ tấm gương ở nhà Lữ Thành Long sẽ vỡ tan hoang vì đã lưu lại hình bóng cũa nàng, còn chiếc tàng y thì hơi khó xử vì trong đó có lẫn “hơi” cũa già làng nên già chưa nghĩ ra cách giải quyết làm sao chỉ giữ lại mùi hương cần giữ thôi
Lan Bê ơi,
Hôm nay Hương A & HH định mời Lan Bê lên nhà anh để nhị nương nấu canh cá bông lau, tôm xào…Anh Duy mời Kim xuống nhà và anh Học đến ăn luôn. Tiếc quá chỉ còn tam nương ở nhà anh ăn cơm. Hôm nay là ngày cuối các nàng ăn cơm thân mật, ngày mai kẻ ở người đi, cuối tuần này Lan Bê về lại VN rồi…
Thân chào,
Anh Duy
Cảm ơn anh Duy và các bạn đã ghi lại những hình ảnh về sinh hoạt trước và sau cũa ngày Reunion ở San Jose thật thú vị khi đọc được bai tường thuật cũa anh Duy và Xuân Lan ! Ngày họp mặt nầy được nhìn lại các thầy cô, các bạn Phuoc con nhận thấy các cựu học sinh KTCT đồng khoác lên lại mầu áo xanh va phù hiệu cũa trường. Trong rất oai phong như ngày nào vậy! Mang một ý nghĩa đặc biệt. Chắc hẳn anh chi em mình đồng ý chứ!….
Than
Photos Hội Ngộ hay bài viết tâm tình hay tường thuật, đó là những món quà của cá nhân Ngô Đình Duy thân ái gởi tặng ở xa không thể tham dự. Vì mình có phương tiện như máy hình, biết viết, biết làm thơ, biết hy sinh thời giờ để chia sẻ với bạn bè. Phần thưởng quý nhất là các bạn đọc bài, xem hình để ôn lại kỷ niệm xưa.
Thân chúc Phước an-vui & hạnh phúc.
Thân chào,
Duy
Ông Phước ơi ! không phải chỉ mình ông nóng mặt đâu, tui cũng nóng mặt nữa ! nhưng tui nóng mặt vì ….e thẹn
Cái vụ này nguời ta kiu bằng ” ăn ở có đức thì trời thương” hoặc ” ở hiền gặp lành” nhiều khi mình cũng làm bộ khiêm tốn nhưng sao mà khó quá he he he……
Ông Duy ơi ! tui đã coi tất cã những hình ảnh, bài thơ, comment cũa ông đưa lên trong mấy ngày qua ….và tui cũng đang chờ mấy tấm ảnh chụp riêng cũa tui với Chung, với Xuân Lan và với Hoài Hương nữa nhưng thấy ông đang bận rộn tối tăm mặt mủi nên tui không dám nhắc .
Trước khi post lên nhớ báo trước cho ông Phước để ổng uống thuốc hạ huyết áp…..he.he.he…….
Ông bạn VTrúc ơi!
Ông làm tôi hú hồn!
Vì những hình ông nói sẽ được đưa lên, không có hình ông chụp riêng với người mà một thời tôi thường đứng ở dãy lầu đồng hồ nhìn và ngắm nàng….
Suýt tý là mất tình cãm bạn bè rồi.
Một ngày vui vẻ nhé.
Ông Hiếu ơi ! Như vậy thì ông chưa phải là kẽ si tình có bằng cấp rồi ! Nếu là tui thì tui chỉ cần thấy hình nàng là đủ , còn thì mặc kệ bên nàng là ai, dù nàng có đứng giữa chốn đông người thì tui cũng chỉ thấy có nàng mà thôi .
Có thể nói là tuy nhìn vào rừng nhưng tui chỉ thấy cây và chỉ cần thấy cây mà thôi . Cũng đừng bao giờ hỏi tui rằng nàng mặc áo màu gì, dáng dấp nàng khi đó ra sao ? Tui không bao giờ trã lời được đâu, vì tui chỉ biết có nàng, tui chỉ cãm nhận có nàng, trong đầu tui, trong tiềm thức tui chỉ có nàng nàng và nàng, nàng đã chiếm hữu toàn bộ linh hồn tui rồi thì cái xác phàm này đâu còn biết gì nữa .
he.he.he…..lâu lâu nói dóc một chút cho vui vậy mà !
Xin ông quại hạ hỏa đi, chuyện đâu còn có đó. Ông ngoại cất hình ai trong tâm trong trí thì người ta còn quý, chứ ông quại huỵch toẹt ra là mất hay rồi, mấy ông mà gặp BTC thì cô ta trả lời mấy ông hết đường đỡ đó, tui đây cứng họng rồi, nhưng thơ thì vẫn còn dạt dào tuôn chảy thôi. Mấy ông nói quá làm mấy cô sợ quá bỏ chạy luôn thì mất vui rồi…
Thoại Vân,Kim Hoa thân mến!
Như vậy thì cần nhờ vã gia dình Cóc tiếp tục phát triển,ra lệnh cho ông giời phải mưa càng to càng tốt sẽ làm cho tô cháo lòng tăng phần hấp dẩn.không gian ngưng dọng,không khí mát lạnh,tô cháo lòng nóng hổi,giò cháo quảy béo ngạy,bụng dói cồn cào hi… hi…chúc hai bạn ăn ngon.
Hi … anh Ngọc nhà ta … biết thưởng thức quá há … ăn nóng hổi giửa không gian mưa to tầm tả còn có giò cháo quẩy béo dòn thơm ngây ngất hén ……. hic …… hic ………hà …..đã quá ……húp rột rột …. hả ……… ???????????
Hi … hi … cám ơn anh nha ……… anh có mua thì là về nấu riêu không rau còn tươi xanh nè …………..
Hi Trúc!
´´ Tình chỉ dẹp khi còn gian dở, tình mất hay khi dã vẹn câu thề´´
Ấn tượng thật là ấn tượng( nếu dó là sự thật), nhưng cũng nên nghe lời khuyên của bạn Hiếu.
Hi … anh Ngọc à … Cái này Hoa có đủ hết đó … hàng bông mà … nên các thứ rau nấu canh chua canh cải gì củng có đủ hết anh lấy rau om ngò gai dọc mùng giá đậu bắp cà chua ớt nửa há các thứ đã đủ rồi đây mong anh lần sau ghé mua hàng tiếp nửa nha … có thêm hành lá về kho tộ mớ cá gô bỏ dô gổ kêu gột gẹt của anh không …??? canh chua ăn với cá kho tộ là đúng bài bảng luôn nha…hi …hi … chúc anh ngon miệng hén …. hi ….. hi …..
Hi ! Xin chào tất cả
Đã qua rồi nhữnng ngày hội ngộ anh em Cao Thắng ở San Jose.Nhưng trong Mình vẫn còn đọng lại những dư âm ,như hương vị ngọt ngào còn lắng đọng lại trên môi .Mỗi người đã trở về nơi chốn cũ,sau những ngày gặp gỡ .Nhưng có lẻ……..tất cả đều mang một Tam trạng nối tiếc ,khắc khoải tưởng như mơ,và với một trái Tim ấm áp như được sưởi ấm,mà ngọn lửa là những ngày hội ngộ
Ôi…………thời gian……..Sao mi vẫn trôi qua một cách vô tình……37năm………..mỗi người một nơi…………kẻ còn……….người mất ……..giờ gặp lại,tránh sao bồi hồi xúc độnng
Mính nhớ lại,ngày hội ở nhà H.Hương ,các anh và các bạn cùng Nam tay và hát bài .Những câu hát trong bài như
Anh em ta về cùng nhau tan xum vầy…….
…………..Một đều chân bước nhé…..
Hai tay cầm nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, khônng muốn ai chia lìa
Bốn biển anh em một nhà……..
Những cái nắm tay siết chặt tình huynh đệ,những giận hờn năm tháng như xua đi……….Mình nghĩ có lẻ là trong anh em chúng ta ,hôm đó khi hát bài hát trên, đều cảm thấy xúc động và trân trọng những khoản khắc trên………..vui hết mình .Xin cám ơn tất cả các anh ,chị và các bạn Cao Thắng ở San jose, đã tạocho anh em chúng Minh ,từ các nơi khác ………về …….hội tụ. …..Những ngày vui vẻ và hạnh phúc, trong tình cảm người đi xa ………..được trở về dưới mái nhà thân yêu mang tên Cao Thắnng và được đón nhận những Tấm chân tình, thânThương mà các anh chị và các bạn San Jose ……đón tiếp……lo lắnng…….ân cần.
Mình và các bạn ở xa thật là cảm động về tấm chân tình và nhiều ưu ái đó
Và ngoài tình cảm anh …em….bằng hữu .Các anh và các bạn San jose còn làm một nghĩa cử thật là cao đẹp và ý nghĩa .Noi gương theo truyền thống của dân tộc ta là .Tôn sư trọng đạo,và như lời anh Đăng Khôi nói trong ngày 4/7 là
Một Chữ cũng là thầy, nữa Chữ cũng là thầy
(lúc đó bọn Minh nói nhỏ với nhau ,mấy thày cô đâu có dạy tụi mình ,vậy bây giờ……… phải gọi sao …….Vậy bọn mình gọi anh hay chị đi ……..và các anh Cao Thắnng phải gọi mình là……….thế là cả đám phá lên cười…….bởi các bạn mình tính hay trêu đùa dù là bây giờ đã lên chức hết rồi. )
Sau ngày hội ,với sự đóng góp của tất cả anh chị em ,hội Cao Thắng ở đây đã gom được số tiền nhờ gây quỷ sổ số ,số tiền là 2.000usd,và sẻ gửi về đợt là 500 usd. Để gửi biếu……thăm hỏi …….. các thầy cô …….cũ……. hoàn cảnh khó khăn ………bệnh hoạn…….Được sự uỷ nhiệm của các anh ,chị,và bạn bè, thân hữu bên San Jose , mình là Lan Bé (tên mà các bạn trong lớp Thường gọi một cách thân Thương ) sẻ giữ số tiền ấy .Lan mong là các anh ….chị……và các bạn cùng chung tay giúp đỡ và cho Lan biết ,nếu anh …chị…nào biết hoàn cảnh của các thầy………cô …..cũ……của tất cả chúng ta ,xin liên hệ với K.Hoa….Chi Đàm….Thoại Vân …….và mình ,hoặc xách giỏ đi chợ là gặp ngay hay……. đănng bố cáo…… truy nã…… giữa chợ La có mặt liền hi……hi…..Với phương châm 1 cây làm chẳng nên non……3 cây chụm lại nên hòn núi cao…… nha các bạn Minh
Một cử chỉ Tuyệt vời đền ơn đáp nghĩa …….,dù là nhỏ nhoi …..dù chúng ta ở bất cứ đâu……và chúng ta làm bất cứ gì đi chăng nữa………thì chúng ta vẫn nhớ câu .Để khen ngợi tinh thần ấy mình Xin tất cả chúng ta không phải là một mà là nhiều tràng pháo tay gọi là ủng hộ……..khen thưởng và cứ vậy mà chúng ta anh em khắp nơi tiếp tục phát Huy tinh thần nghĩa cử tốt đẹp là Tôn Sư Trọng Đạo ,để con em mình làm gương nốii tiếp ,điều mà bây giờ mình được nghe nhiều người than phiền
Thôi mình tạm ngừng nơi đây…….. nha hẹn lần sau sẻ kể tiếp những mẫu chuyện đi chợ ……..nơi xứ lạ …… Mà thân Thuong….. gõ có bao nhiêu mà ngồi……… mỏi cả lưng ……vì không rành nên ngồi mò…… dấu lâu quá.
Khá khen em Lan nhà ta nay đà quá giỏi … Cô nàng lười viết ham chơi … nay phát biểu rân rang … củng đủ hiểu tâm trạng trong em gái nhỏ này đong đầy tràn niềm tin yêu thương cảm … không thể kềm chế nổi cảm xúc thân thương trong em mình … Hay lắm viết nửa đi nàng nhửng cảm xúc trôi lăn lắng đọng làm em mải lâng lâng niềm vui khó tả …
Xin cám ơn Các anh chị trong ban tổ chức … đả tạo thêm một chất keo kết dính tình cảm chân thành tình thương yêu Cao Thắng của chúng ta ngày càng gắn chặt và lan tỏa khắp nơi trên toàn cầu …
Xin Chúc Mừng Thành Công Ngày Hội Ngộ Cao Thắng San Jose … Luôn mải mải đọng lại trong lòng tất cả các anh chị tham gia và luôn tất cả chúng ta nhửng người ở nhà dỏi theo từng ngày từng bước của ngày hội này …
Xin Chúc Mừng … Chúc Mừng … ……………
Mấy chị mình đang trông em B về để tám sĩ nha, hổng chơi tám lẽ đâu. Hai em Chi, Hoa chuẩn bị tắc với đường phèn chưng lên thấm giọng nghe chị phân công đó, phần chị từ giờ tới đó có bổn phận sự và trách nhiệm vụ là giử gìn sức khoẻ ăn đủ giấc ngủ đủ bửa để bồi tiếp em B. Hai em nghe rõ trả lời…ô la…ô la
Còn sung dử nha … nghe tám sáng mắt lên liền … xuống đi em Chị mình nè mới là … ” Chị cả ” các cưng nha … còn các chị lớn về hưu rồi mình tạm thời lên ngôi … hí … hi … đúng không …??????????? … các em của …….. Chị … hi … hi … ……………. chạy ………… mau …………. lấy trớn bôi trơn chạy lại …… he ……. he …………………
Hi … anh Duy ơi … Vậy mà anh còn chưa hiểu hết sao …??? Có gì đâu mà anh nghi … với lảo Trúc này là … gom hết về một mẻ đó mà … Còn kéo dài nửa sẻ hết tất cả các cô CT 5 thôi … hén Trúc ơi …. he … he … gom quá người ta gọi là gì nhỉ ….???????????
Lan bé mới đi có 1 tháng mà khi về đòi bắt cóc 2 ngày để nghe kể chuyện, còn mình đi gần 10 năm thì K Chi có thể bắt cóc 240 ngày mới kể hết chuyện lận, eo ơi em hãi quá !
Cám ơn Duy nhiều ! Hình quá đẹp, nhìn Chung thật rạng rỡ, nhờ vậy mình kế bên ké theo cũng rạng rỡ lây một chút . Mình nhớ khi chụp hình mình nói đùa rằng ” phải chi ngày xưa được chụp hình như vầy thì tình hình thế giới đã thay đổi rồi ”
Hình như ống kính cũa Duy làm sao đó, chứ thật tình thì mình đâu có đẹp trai được như vậy ?
Vô cùng cám ơn bạn Duy ! Ai cần in lịch năm 2013 hãy contact với bạn Duy .
Nhờ Kim Thu để ý dùm sức khoẻ cũa ông Phước, nhớ nhắc ổng uống thuốc hạ huyết áp trước khi xem hình .
K Chi, K Hoa, T Vân, N Lan, Đ Hạnh nếu cần ký tên vô ảnh làm kỹ niệm thì đăng ký trước he he he………chẳng lẽ thêm một đêm mất ngũ nữa sao trời !
VT,
Coi hình cô em họ Bùi rồi phải không? Thôi cất hình nàng vào đầu đi, tui remove (hạ xuống) vì đăng hình ông Ngoại vô bài viết không hợp, hay là ông Ngoại copy & save đi, rồi tui lấy xuống. Chớ thiên hạ xem ông chụp hình với người đẹp, họ phân bì nói “anh Tư xấu quá: nhè tin cái miệng của ông ngoại là bán lúa giống.” Tui từ nhỏ tới già mang tính thật thà, thấy ông ngoại qua San Jose, không lẻ về không, nên ưu tiên chụp hình cho ông với cô Chung buổi sáng July 4th 2012, rồi buổi tối July 5th lại chụp chung với thất nương nữ hiệp. Ông coi đăng Hùng đi theo ông mà đâu được xơ múi gì đâu chứ. Kỳ này coi chừng ông ngoại có nhiều kẻ thù jealous ông chụp hình đó, còn tui thì thiên hạ biết lâu rồi nên thiên hạ chẳng cần dại gì thù nữa, thù tui là tui khỏi chụp hình là xong!!!
Hê VT,
Chụp hình nghe cám ơn chay như vậy đâu được, ông mua vé phi cơ cho anh Tư và ông ngoại qua thăm cô em họ Bùi đi. Vì ông tán hươu tán vượn mà cô ta nói anh Tư làm bài thơ, ông ngoại đọc chưa?
Xí … xí … ai nói anh Phước nhà mình hiền vậy te … ???? … Còn nửa ai nói anh Phước không có trái tim rỉ máu hén … biết nóng mặt nửa kìa … Hi … hi …
Vậy là các nàng CT5 ơi … các nàng phải sám hối thôi … Cái tội làm chết ngộp nhiều anh chàng quá nè …. hu … hu …
Tối về sám hối tu mau …
Con lở dại khờ lấy cắp tim anh …
Mới ngày nào CT5 còn lơ lửng trên mây nay lại được anh Phước tăng thêm luồng gió nửa đưa cao các nàng … Thấy thích quá hà …. nhẹ nhẹ chấp thêm đôi cánh nha … cho các nàng từ từ đáp xuống … hí … hí … Các bạn ơi khí thế lên nhé … Cám ơn anh Phước thật là ý nhị hén …. …………thích quá đi thôi ………..hic ….. hic ………
Tui cũng muốn save lại mà chưa biết phải làm sao, chỉ dùm tui một chút đi !
Kỳ này hình như ông muốn biến tui thành kẽ thù cũa mọi người hay sao mà những tấm tui chụp với người đẹp toàn là tấm đẹp ác liệt không hà .
Tui giữ mấy tấm hình này để mai mốt cháu ngoại nó lớn lên tui khoe với nó về thời vàng son muộn màng cũa quại chứ . Cám ơn nhiều nhe !
Nè VT khoan nổ đã, còn nhiều tấm đẹp ác liệt. Vì ông nôn nóng nên tui gởi lên cho ông xem đó. Ngay cả cô em họ Bùi cũng chưa đưa xem hình trên mạng. Chiều này Tư Duy gọi thăm cô em họ Bùi thì cô ta mừng lắm, nói “em mong xem hình anh Tư post lên, coi em có đẹp hơn bữa trước không?” Tui nói “Em là cái chắc rồi, qua Lightroom3 cô đẹp rạng rỡ hơn các ca sĩ Thúy Nga và Asia.” Chắc là tối nay cô em không ngủ được rồi. Ông đẹp giai thì để thiên hạ khen, chứ đừng “xưng vương xưng bá” ở đây nhé!!!!
Thôi thân chào thiên hạ, tui phải edit hình và gởi cho Lan Bê mang về VN tối mai đây.
Thân chúc quý nương một ngày an lành & vui vẻ..
Tư Duy
Mấy hôm nay cứ chầu chực blog cũa Duy hoài hà, hể vừa post cái gì lên là mình xem liền . Trời ơi ! buổi sáng ở nhà Duy, mình nhớ ai cũng chụp hình với các nàng hết mà, vậy mà Duy chỉ đưa hình mình lên không hà, còn mấy anh kia đâu rồi . Chắc là Duy thù mình nên muốn mượn tay anh em khác để xử đẹp mình đây . Ở bên này ít dân Cao Thắng nên còn dể né tránh, chứ về VN thì anh em Cao Thắng đông gấp bội làm sao thoát được đây .
Hay là…là…là Duy vẽ râu cho mình hoặc làm mắt chột lé gì đó xấu xí một chút, có thể bà con không nỡ xữ mình chăng ……nhưng mà không được, vì làm như vậy thì xấu lây cã nàng bên cạnh . Thôi đành chấp nhận thương đau vậy, vì hình ảnh đẹp cũa nàng mà chịu đoạ đày kể cũng xứng đáng cho kiếp đàn ông, lở có chết cũng thành quỷ phong lưu he he he……
Có bị bầm dập cũng đáng lắm nghe Trúc ,đùa tý cho vui ,các bạn hội ngộ đông vui hao , ai nấy cũng mang trong mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ , mong rằng tình bạn trong chúng ta luôn bền vững .
mk
Anh Trúc đừng lo, em đã phone cho chị Trinh vợ anh Phước, nhắc chỉ cho ổng uống thuốc hạ huyết áp, cùng nhiều thứ thuốc khác tuỳ theo thứ nào chỉ thấy hợp lý rồi. Hy vọng ngày mai ổng te tua giống anh. Hihi
Anh Duy ơi!
Đi làm về được xem các tấm ảnh cuả Anh chụp chung vơí các Cô CT5. Mà Anh vừa gởi lên trang web.
Đúng lời noí cuả Tớ không bao giờ “Trật”!
Cao Thắng là nơi quy tụ toàn là “Trai tài và Gái sắc”.
Sau 37 năm rồi vẩn còn thấy điển hình trên các tấm ảnh.
Cám ơn Anh đã đưa những tấm ảnh quá đẹp.
Một cuối tuần vui vẻ.
Sau lần hội ngộ nhiều xúc động , nhiều tình cảm! HH buồn quá, nhớ bạn bè VN quá, muốn có 1ngày CT5 in VN, HH muốn về VN thăm lại trường CThắng nhiều kỷ niệm HH đang cần vài tuần nghỉ phép nếu 0 có gì thay ̣đổi H sẽ theo bà ngoại HUONG A về VN tháng 9…CHI, T.VAN, HOA, D. HANH có ý kiến 0?hy vọng H sẽ làm được …bây giờ rảnh rổi rồi , sẽ gắng ̣đi chợ thường xuyên với bạn bè ..
Trời ! mừng còn hơn lụm được vàng nữa Hoài Hương ơi, ở đây các bà tám cứ ngồi nghỉ đủ thứ chuyện kiếm cớ họp mặt để mà già chuyện thôi. Mà sao nói hoài không bao giờ hết chuyện vậy hen, thấy anh Tư bảo may là ở nhà ảnh có bốn, năm cô mà rùm trời nếu cả lớp CT5 phải mượn hội trường B1 mới chịu cho thấu….CT5 mà không ồn ào là không ăn tiền. Chi nè, coi lại mái nhà nghe có cần thì gia cố cho chắc một chút phòng hờ vậy mà.
Anh Duy chưa thu xếp khi nào anh thực hiện ước mơ này anh sẽ được các em Ct5 ở VN đón tiếp cưng như trứng hứng như hoa chứ khg phải vất vả đón tiếp các nàng ct5 từ xa đến San Jose đâu! Nhưng mà ai biết được về bên đó nhiều em quá lại phải lo chụp ảnh chạy tới chạy lui nổi vất vả lại tăng lên gấp 4 vì bên đó các nàng đông còn hơn bên này, khổ thân phó nhòm.
Hi … anh Duy nè … vậy về cùng H Hương & Hương a chung luôn cho vui nha … hi … hi … Sao vui quá ta … vậy anh có về luôn không … ??? Hảy biến ước mơ thành sự thật đi há … … Cả lớp CT5 hân hạnh đón chào anh nha … hi … hi … Đã hén năm nay nhiều niềm vui hội ngộ quá ta … hí … hí … Các nàng CT5 mình chuẩn bị tinh thần nha … …….
Kim Chi,
Chắc về VN không được rồi đó, project đang busy.
Cám ơn lòng nhiệt tình các bạn, cũng có ngày Duy về lại Saigon thăm các bạn lớp 10CT5 trước khi đi thăm các bạn bè khác.
Thân chào,
Duy
Sao mình lo cho bạn Duy quá ! Các bác kiều CT5 dẫn đi chăm sóc sắc đẹp không khéo lợn lành thành lợn què thì khổ . Thôi thì trời sanh sao để vậy có vẻ chắc ăn hơn . Cắt tóc có thể bị cắt rụng mất lỗ tai, còn nhuộm thì không chừng trọc luôn . Người ta nói tóc muối tiêu nhìn sang hơn việt kiều, bạn Duy vừa là việt kiều vừa tóc muối tiêu thì quá sang rồi, cần gì sửa sang nữa .
Chi Đàm hiền lành như vậy mà sao mọi người cứ xỉa xói hoài . Em đừng sợ Chi ơi ! Ngoài anh Hùng còn có anh Trúc đây sẳn sàng bảo vệ cho em . Hãy giử mình luôn hiền lành ngoan ngoản em nhé …..he he he …..
Cám ơn quý bạn lo cho anh Tư này. Đúng như VT nói “trời cho sao để vậy.” Hồi nào về tới TSN thì anh Tư vô Café internet lên chợ báo tin, chứ không dám nói trước “bước không tới.” Hai năm trước mua vé trước 6 tháng đến 2 ngày trước khi lên phi cơ thấy xếp dí quá nên canceled. Và bị bạn bè “chữ” một trận banh ta lông, vì nhiều bạn từ Đà Nẵng vô, Nha Trang về đón trước mấy ngày, bị hố nặng bởi từ đó tự hứa với lòng về đến nơi mới báo email.
Ngày xưa Duy thấy Kim Chi hiền lắm và anh HT Thẩm chú ý đến KC nhiều, sao các bạn “gieo tiếng ác” làm chi tội nghiệp KC nhà mình hiền quá.
Chiều nay XL về đến San Jose, và Duy đưa XL đến nhà anh Khôi & Kim Hương tá túc vài ngày. Chắc bà chủ “Chợ Chồm Hỗm” sắp đi chợ rồi đó, chị em mình bên VN chuẩn bị interview nhé. Không biết từ Houston về sao thấy yêu đời lắm, và được anh CT Đặng Quốc Thông cùng lớp với anh VT Lĩnh tiếp đón nồng nhiệt.
Vài dòng thăm các bạn, và cám ơn các bạn xa gần đã ghé thăm nhà của Ngô Đình Duy trong tuần qua, chắc mấy emCT5 thì chấm được thêm mấy anh rồi, còn mấy anh thấy lại “người xưa, người xa” của mình .
Thân chúc các bạn an-vui & hạnh phúc.
Duy
K/H:
Cám ơn K/H và các bạn nữ có lòng quý mến Ngô Đình Duy và có lời mời nhiệt tình. Chắc là chưa đủ duyên nên chưa về được. Khi nào về tới Tân Sơn Nhất là email liền cho các cô CT5 ngay thôi. Chắc có ngày chúng ta sẽ gặp nhau.
Thân chào,
Duy
Hi … H Hương à … nói là làm nha em … Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa … Các bạn CT5 mình luôn ủng hộ hết hai tay với bạn mình nha … hi … hi … Tụi quyết sống lại thời tuổi trẻ trường xưa hén … Đả nói rồi mà không đoàn kết … không ồn ào … không vở tổ như ong … là không phải CT5 nha … hí … hí … Bạn làm tụi mình nôn quá nè … nhanh nhanh nha bạn mình ơi … hi … hi …
VT ơi,
Tối nay bạn có đến nhà UC không?
Duy mới đi gặp anh Đạt vì được nàng Hoài Hương mời. Không biết số mình có duyên với mấy cô CT5 sao, hôm nay gặp K/L, Lan Bê, H/H. Mình biết bạn đang trông hình mới nhất của các cô nên gồng mình thức khuya post lên đây, mặc dù đã ngủ gục lên xuống nhiều lần. Ngày mai, ngày mốt mình phải đi dự các khóa tu vài ngày rồi…Nếu để hình ngâm thì cả tháng sau cũng không upload lên được.
Duy
Ê … Vân … Nhanh nhẩu vậy ta … tao về củng làm thủ tục xong vô thăm chợ liền nè … … đúng là ngày hôm nay một ngày vui vẻ quá há … tối nay chắc thức cho các bạn 1 bài tường thuật cho các bạn tiếc rẻ thôi … hi … hi … Đả lắm các bạn mình ơi …. trên cả tuyệt vời nhé … Cám ơn hai anh Hầu Hiệp nha … hi … hi ….
Chu choa ơi ,hai bà chị làm tui giật mình,hai bà chi đi chơi vui còn tui ỡ nhà buồn quá làm thơ thăm vợ,mà hai bà chị chẵng đi cặp sao????tự nhiên tui lọt vô ỡ giữa làm giật mình!!!!!!!hú hồn….hihihi…
Hi … anh Thức ơi … làm anh giựt mình hả …??? thật là vui nha … ngày mai anh coi hình nhé … Hoa sẻ viết bài tường thuật buổi đi tiền trạm thật là thú vị nha … hi … hi … Định viết tối nay mà eo ơi hết xí quách gồi … vì cả ngày nay rất là quậy … hi … hi …
Rất mừng gặp lại các bạn và cảm ơn đoàn ‘tiền trạm’ đã ghé thăm anh và anh Hầu. Như đã viết bên trang Cao Thắng 76, (tụi em chậm một chút rồi.. ) mọi sơ xót xin các bạn bỏ qua. Hẹn một ngày tái ngộ hoành tráng hơn. Thân
Hu … hu … anh Hiệp Hầu ơi … hỏng phải tụi em chậm đâu … mà chủ bút đi du lịch gồi … hu … hu … nên chưa post hình được Hoa củng chuyển cho anh xong từ tối hôm qua … thật sorry các anh chị mình nhé … Chắc chắn khi các bạn CT5 và tất cả các anh chị mình xem qua hình là sẻ không thể bỏ qua … nếu như có dịp về VN hay tại VN mỉnh tổ chức đi pinic nha … thì đây điểm hẹn g/d lý tưởng của đại gd Cao Thắng chúng mình …
Các anh ấy luôn trân trọng tình cảm chân tình từ cỏi lòng tình bạn thân thương trong sáng … và chăm chút cái tuổi xế chiều khá hoành tráng … không phải cho riêng mình mà luôn mong muốn tất cả tình bạn CT hội ngộ chân tình nồng thắm cùng trao cho nhau nhửng nụ cười mà không thể bỏ qua khi cuộc đời luôn là điểm đích phải đến con đường “la mã … ” Giờ còn có dịp còn có chút thời gian mà … sao không trao nhau tình cảm đẹp để không hối tiếc … Các anh em mình còn phải bôn ba còn vật lộn với cuộc sống củng nhớ không quên dành cho mình nhửng nụ cười tuổi thơ hồi ức đẹp … luôn là nhửng viên thuốc bổ … níu kéo tuổi già mình nha …
Thật cám ơn hai anh nhiều lắm … các anh hết lòng chân tình đón tiếp đoàn tiền trạm tụi em rất ân cần thân thương … nhửng lời nói khiêm nhường nhỏ nhẻ thật đong đầy tình cảm anh em trong mối tình Cao Thắng đồng môn …
Xin Cám ơn hai anh nhiều thật nhiều nha … Các anh các bạn có tiếp xúc sẻ thấy tình bạn thật sự trong các anh ấy … hi … hi …
Bài tường thuật Hoa viết chỉ còn khúc kết thôi mà hôm nay lại có chút việc của các nàng nhờ … Hoa phải ngừng lo trước nên Xin các anh chị các bạn thông cảm nhe … con người đa đoan vậy hén …??? phải hông đó …???? xét lại nha …???? hi … hi …
Cuộc viếng thăm tiền trạm nhà 2 anh trên cả tuyệt vời ……………
Tuyệt vời.. anh còn chả dám nhận lại còn trên cả tuyệt vời! Kim Hoa làm hai anh ngượng lắm đấy, nhất là anh chưa kịp để đón đoàn tiền trạm và chị cũng không có mặt để giúp một tay. Dẫu sao, những gì các bạn thấy và Kim Hoa đã viết.. anh cũng chỉ mơ ước chúng mình “CT hội ngộ chân tình nồng thắm cùng trao cho nhau những nụ cười”. Thân
Hạnh nè … xuống Hoa đi nhiều bơ lắm … tiếc là Hoa không rành đường qua các bạn vậy thôi nín thèm nha đợi tháng 9 này hén … hi … hi … Bơ sáp đặc biệt nha em … hôm qua em hỏng đi làm trời tươi trong quá nè … mà có ai đó trong lòng có áng mây mù vậy ta … ?????? Hoa chạy thôi … lụ đạn dí đến kìa …
he … he …
Hoa ơi ! mới kể Chi nghe trái cây ở vườn nhà anh Hiệp, chị mình hỏi đến tháng 9 là mùa gì ? Tao nói mùa lá, lá nhiều vô chừng tha hồ hốt đem về um muỗi Chi hen.
Không bị gì hết, coi chừng là coi chừng bị bắt cóc đễ kể chuyện đó ! Lan B đi Mỹ một tháng mà bị đòi bắt cóc 2 ngày để kể chuyện, còn mình thì đi gần 10 năm ….chắc là 240 ngày lận nên mình sợ quá chưa dám về nè !
Em Kim Chi mình hiền lắm … đừng ai đụng chạm đến em ấy … hic … hic … lúc này em là ma soeur … còn các bạn chọc hả ma cô đây nè coi chừng “tau” đó nghe … … he … he …
Bố ơi ! chừng nào nghe rao : ” Ai mua bơ tôi bán bơ cho ” mới gọi là bơ ế, hôm nay làm một tô bơ dằm, mai làm một ly sinh tố cho đường, sữa, nước cốt dừa vào nữa ăn điếc luôn bố ạ.
T Vân ơi … tại nàng Hạnh mình nghe nói Bơ trái đầy cây nên lo sợ ế dùm ai kia đó mà … hỏng có ế đâu tháng 9 … tụi mình ghé … chuyến này mang theo bao bố nha … Các bạn mình ai thích Bơ nhớ thủ bao theo nhé … xí …quên … nói … nhỏ nhỏ thôi anh HIệp nghe cho lái tới thu mua hết là tụi mình trụi lủi còn lá không là thúi hẻo à nhen … chạy thôi … hi … hi …
Họ Đàm với họ Nguyễn đâu có dây mơ rễ má gì mà có người nhận bà con ta, mà tới hai trự nữa chứ. À ! hiểu rùi thì ra họ là bà con đầu ông trời gần dễ sợ luôn. Xúm vô ăn hiếp em Chi mình hoài vậy thím Sáng, liệu hồn đó nghe mần tới cho tau…
Đức Hạnh à,bỡi vậy coi chừng nhe.Tối qua chắc mình hái trái bơ tưỡng gần con voi,ai dè rớt xuống chắc chạm cái dây….không biết số mấy nữa….hihihi…Chắc sợi dây điện cao thế cũa Lan Xuân gài ỡ cỗng chùa trước khi qua Mỹ gặp Điệp quá….hihihi…bỡi vậy mình mắc cười về vụ bơ hoài…
Gánh hàng mình cũng đắt hàng thiệt,họ thưỡng thức món bơ chôm rồi chẵng nói ….mà biến mất tiêu rồi….hihihi.Anh Hầu anh Hiệp nhớ chạy theo đòi tiền họ nhe.Mình cũng biến quá.Lỡ ăn rồi.
Lan b ơi!
Lanb vẩn khoẻ chứ!
Sau thời gian ở Mỹ trở về hẳn nhiều chuyện vui lắm.
Hỏi nhỏ thôi nhé: Lan b có bị tình trạng lâng lâng không? Và có xác định được là mình đang ở đâu không?
Cái quan trọng nhất là “có bỏ quên con tim không vậy?”.
Một buổi tối vui vẻ.
Trời ơi hổm rày chủ chợ ham vui quá bỏ chợ tiêu điều bộ các bạn ct5 nhà mình nói thách dữ lắm sao mà chợ ế quá vậy trời, khg thấy ai mua bán gì cả! Đừng có nói là dọn xuống chợ Cốc chợ Cồn rồi nha! Anh Việt Trúc, Đăng Hùng, Ngọc, Ngân Hiệp, Công Minh, Hùng… Ở bên này nóng quá chắc đi biển tắm hết rồi…Các nàng kiều Ct5 vào chợ bán hàng dùm Xlan đi em Chung tối hôm qua tội nghiệp thức trắng đêm gỏ chữ có dấu để đi chợ với các bạn, các bạn qua chợ Cồn, chợ Nổi thì Chung đâu có biết đường mà sang. hic.
Bà chủ chợ chồm hỏm mê đi chơi quá, quên nhiệm vụ . XLan chạy trốn mùa Đông bên Úc ,thì phải bù trừ lại cái nóng của Tét -xì, năm ngoái H. đã hưỏng thụ cái nóng ở nơi đó , đi xe đò lên Dallas thăm thằng em V.Trúc, năm nay lại nếm thêm cái nóng ở Bắc Hoa kỳ WA .
Nhân đây nhắc lại anh H.Q. Phước hứa cho H. biết địa chỉ bạn cựu HS CT ở trời Âu ,chờ hoài đau cả cổ , có lẻ nhờ bạn Kiệt nhắc lại dùm
Anh Hiệp ơi em nghe nói ở Texas nóng lắm mà hôm em ở bên đó trời mưa suốt được 2 ngày nóng thì ra biển chạy Jetski chơi vui lắm. Ở Mỹ này thích nhất là nhà nào cũng có máy lạnh chạy khắp nhà nên mùa nóng ngồi trong nhà cũng thích luôn, hỏng lẻ nói ra chắc các bạn nói mình đạp …kít Mỹ chứ Úc còn thua Mỹ chắc chậm hơn khoảng 6 năm (cái này anh Hiếu mới đo tối hôm qua) và xin cho em nói một câu “I love America very much và gia đình Cao Thắng America rất… rất là dễ thương.” Nói ra để các anh Cao Thắng bên Úc có đuổi còn dời vé ở lại kịp vì hôm nay ngày cuối cùng rồi, hỏng thôi đi về bị đập hehe…
Chào anh Hiệp!
Xin lỗi làm anh Hiệp chờ hơi lâu. Dưới đây là số phone và email cũa bạn;
Tên: Nguyễn Hữu Hoàng (Hubert Nguyen)
Phone: 0160051915 (home)
0143940377 (work)
Email: hubnguyen@free.fr
Chúc anh liên lạc được vói Hoàng sớm!
Chào!
Cách đây khg lâu chúng ta nhận được tin Kim Ngân qua đời bây giờ thì Xlan vừa mới biết thêm anh Nguyễn Đắc Thịnh nhà ở Lê Minh Xuân, mất ngày 27/07/2012 lúc 14 giờ. Biết là rồi có lúc chúng ta sẽ đến ngày này nhưng sao bây giờ các bạn cứ lần lượt ra đi sớm quá. Thật là thương tiếc anh, chỉ biết cầu xin linh hồn anh sớm siêu thoát.
Kính ơi !
Nguyễn đắc Thịnh có phải là Thịnh lớp CT4 cũa mình không ? Kỳ cựu HS Cao Thắng vừa rồi tại trường tao không thấy hình cũa nó, chỉ thấy hình thằng Tạo thôi, chẳng lẽ là nó ? Nó cũng ở Lê minh Xuân nữa mà ?
Chao Viet Truc:
– Dung chinh xac Dac Thinh hoc lop
10 CT4 ban KNS cung lop voi Trong
Dung nhach, Lay Bac, Vuong B Q Hung
Long Lu & Ngo V Dinh do bon minh da
vieng va chia buon cung gia dinh roi.
Ê ! ! Hiệp ơi đừng gọi là bà chủ nghe sao già chát hà, gọi cô chủ đi cho trẻ trung một chút, nhân dịp CT hội ngộ in San Jose, lợi dụng Điệp bận rộn chụp hình với những bóng hồng khác, vợ chồng Lữ Long đã đưa Hùng và Lan đến một nơi thật là lý tưởng và thơ mộng để chụp hình và ngắm cảnh, bên Lan mình cãm nhận như đang sống lại những ngày tuổi học trò đầy thơ mộng, rồi tôi chợt giật mình khi nhận ra tuổi học trò của tôi đã đi qua mau quá…không biết tự bao giờ tôi đã bị cuốn hút vào quỹ đạo tất bật của thời gian, lúc còn bé ai cũng muốn sao cho mau lớn…và khi đã toại nguyện ở tuổi trưởng thành thì lại ngán ngẫm, muốn “quẳng gánh lo đi” để tìm lại tuổi học trò hồn nhiên vô tư ngày nào, bên Lan mình cãm nhận như đang chụp hình với cô nữ sinh CT5 cũa hơn 30 mươi năm trước chứ không phải là “bà chủ chợ chồm hỗm”.
Nguyễn Đăng Hùng
Hihi may quá anh Hùng khg có nói bên cạnh “bà nội của sắp nhỏ”. Anh Hùng ơi anh Long và Nga mới tặng em một khung hình trong đó có hình ảnh anh, anh Long và NGa chụp với Xlan ở San Francisco. Vậy là anh yên tâm anh sẽ bị treo đâu đó trong nhà em và bị em nghía ít nhất ngày cũng hai lần.
Cái này em phải kiện anh Duy mới được máy của anh Duy pro quá hình như chỉ để chụp người đẹp còn người xấu môi trái ấu như em vào chụp cứ bị anh la hoài sượng trân mặc đực ra cộng với sự mệt mõi thiếu ngủ nên em bị xí quá! Được một tấm chụp với VT thì như “ác quỉ với quân vương” má ơi huhu… nói vậy cho anh Trúc mừng chứ ảnh mà đứng kế Chung thì thành giai nhân và ác quỉ liền hehe…
Em nhớ mình đẹp tự nhiên, tự nhiên là thấy đẹp rồi. Lần sau nếu mà em có dịp gặp anh Duy, anh đừng có sữa em cứ thế mà bấm máy ít ra một cuộn còn lấy được vài bô hihi…
Mình chụp hình với Chung thì giống như đang diễn vỡ tuồng Quân Vương và Thiếp vậy đó . he he he mà mình cũng chỉ thích như vậy thôi chứ không thích trở lại tuổi học trò đâu vì mình làm biếng học lắm, bây giờ thỉnh thoãng nhớ lại thời gian đi học cứ như là gặp ác mộng vậy.
Làm học sinh khổ lắm, mình không mơ mộng giống mọi người đâu . Làm học sinh thì phải sợ thầy cô, sợ ban giám hiệu, sợ bảo vệ nhà trường ….thà cứ như thời gian sau này, mình chỉ cần sợ vợ mình và vợ cũa ba mình thôi, ngoài ra chẳng cần sợ ai hết hi hi hi
Tấm hình Xuân Lan chụp với mình thật ra thì nhìn Xuân Lan rất đẹp, chẳng qua là do mình xuất sắc quá mà thôi . Còn tấm hình chụp chung với các nàng ở nhà Lữ thành Long thì có thể chú thích là ” Quân Vương @ Tam Cung Lục Viện ” he he he……
Có nhiều người thương mến thì rất nổi tiếng, có nhiều kẽ thù cũng nổi tiếng không kém, mình chọn con đường có nhiều kẽ thù có lẽ dể nổi tiếng hơn . Trên web site này cứ mỗi lần mở miệng là bao nhiêu người nhào vô mắng mình xối xả ….nhưng mà mình thích he he he…..
Lúc này Thoai Vân toàn đi chợ Nổi chợ Cồn…khg? Dù vậy cũng truy thuế lấy luôn ai biểu làm chợ người ta bị ế làm chi? Khi thấy các bạn im ru rú khg đi chợ làm Xlan sợ quá, sợ chợ ế đóng cửa lấy gì truy thu sinh tố nhất là anh Tạ Hiệp Sĩ ủa bây giờ còn mấy ly em quên rồi ta? Để em về Úc nhắc cái vụ anh bạn anh cần tìm với anh Phước, nhưng mà khg biết có toàn mạng sau khi em vào nhà Cao Thắng Úc Châu khg vì em đã bị đạp…kít Mỹ rồi huhu hỏng biết sao mà rửa đây!?
Cám ơn em đã cho anh cái vinh hạnh đó, hy vọng một ngày nào đó khi anh đến Úc Châu để thăm viếng các bạn anh vẫn nhận ra anh vẫn còn treo đâu đó trong ngôi nhà thân thương của em.
Chúc em cuối tuần vui vẽ.
Nguyễn đăng Hùng
Bó tay lão Trúc này luôn ,khai khẩu là chọc cho người ta ………………..hình như Lão không bị người ta d……..ũ………..a ……….là ngày hôm đó Lão ăn không ngon ngũ không yên giấc vậy đó,đúng là lão làm chuyện ngược đời ,xấu còn đóng vai ác ,hic…………….hic………….thiện tai ……….thiện tai……..
Nhận dược tin trể anh Nguyễn Dắc Thịnh dã bỏ cuộc chơi,vừa qua dời..HHxin chân thành gởi lời chia buồn muôn màng tới gia dình ..nguyện cầu linh hồn anh tiêu diêu miền cực lạc.,Thành kính phân ưu..
Sao chợ chồm hổm mình bị ế quá vậy ta! Em Kim đâu rồi vào chợ bói dùm chị một quẻ lấy ngày khai trương lại em ơi, điệu này đói rồi vì khg thu được thuế.
Đi chợ các anh ơi anh Hồng Sơn đâu rồi hôm qua em chiên trứng bở sữa tươi thơm ngon lắm. Thanks anh. Các anh để em kêu hoài là khg ngủ được luôn đó!
Bây giờ bên Vn hơn 4 giờ sáng em phải réo mọi người cái đã, qua nhà Thoại Vân và Kim Chi gáy thôi…O` o’ O o` o…O` ó o o` o….Sau giọng khàn quá, gà mái dầu rồi huhuhuhuhu….
Anh Chơn nầy!
Anh thắc mắc cũng đúng thôi, hai quán nó thích hợp theo tình thế khác nhau.
Nói chung khi tớ về VN, rất thích đến các quán coffee, ngồi nhâm nhi để tránh cái nóng quá oi bức ở Sài Gòn.
Quán Trung Nguyên đối diện Diamond plaza, nơi đây cũng thoáng mát và dễ thương lắm, rất thích hợp với tâm tinh bạn bè vui vẻ thoải mái.
Còn quán thứ nhì, hãy nên để mắt nhìn cảnh vật chung quanh…Cảnh trí chung quanh trang trí cũng đẹp và lịch sự. Không gian cũng khá ồn ào, dễ làm mình quên đi những phiền não trong cuộc sống. Nhất là mình sẽ nhìn thấy nhiều cái đẹp khác nhau của người Xề Ghềnh.
Vậy nhé Anh Chơn.
Anh Hiếu giỏi đã nhớ gởi comment đúng nơi. Chợ chồm hổm có người đi chợ mừng ghê, tưởng bị đóng cửa rồi hihi…Cà phê đây, vào đăng ký giải phê bình “viết truyện tiếp sức” giải nhất có cà phê Sài gòn tùy người trúng giải chọn nơi uống. Ủa tùy giám khảo chọn nơi trao giải mại dô. Đang có bài anh Trúc mại dô chém chữ của ảnh, mại dô các bạn ơi. Em bán hàng la.
Chà trang nhà Úc châu lại được đổi mới liên tục, đây có thể nói lên tấm lòng của bạn Đạt còn thiết tha với mọi người lắm . Chúng ta cho tràng pháo tay hoan hô bạn Đạt ,chúc bạn luôn luôn đóng góp công sức vào việc chung , mỗi nguười 1 tay ( nếu cả 2 tay càng tốt )vào trang nhà Cựu HSCT Úc châu , tuy mang tiếng là Úc ,chứ toàn cầu rồi có phải chơi đâu nào .
Vừa qua nghe tin , bạn Tăng anh Đức ( sống ở Nam Cali) đã đổi địa chỉ nhà , vậy bạn có thể cho H; biết tin được không ? Hay bạn Huy, hoặc bạn nào đó biết làm ơn thông báo tìm trẻ lạc giúp nghe .
Cám ơn
mk
Rất đồng ý với anh Hiệp. Trang Web đổi mới, vừa đẹp vừa dễ theo dõi các đề tài mình thích. Hôm nọ PA đọc bài “Đọc Ầm” của anh Việt Trúc, anh Đạt bỏ hình vào làm càng thấm thía và mơ mộng hơn. Cảm ơn anh Đạt nhiều nhiều
Em đăng báo tìm anh Tăng Anh Đức ở đâu kiếm sinh tố hén anh Hiệp. Đang bị ế quá, hỏng ai tìm bạn. Hỏng biết em ghi được mấy ly với anh Hiệp rồi ta! Anh Hoàng anh Lâm hai anh phải khg? Để em kiếm sổ nợ coi hihi…
Hoàng nào ? Hoàng kể cho anh nghe có cô Xuân Lan nào đó chẳng biết , viết thư nói anh H. đang tìm anh Hoàng , mà cả 2 đã liên lạc được với nhau rồi , giờ có anh H. nào nữa tìm , thành ra sinh tố ế rồi hahahahaha, dù sao anh H. cũng cám ơn XL luôn sẵn lòng vì bạn bè , tinh thần này rất tốt , nhân ngày rầm tháng 7 làm việc thiện có phúc cho mai sau ,cứ thế mà phát huy . Anh thiếu em 1 ly sinh tố ,em nói trể việc của Hoàng , thành bị trừ là huề . Giờ tìm địa chỉ Tăng anh Đức đi , anh biết chắc chắn Đức đã dọn nhà đi nơi khác , vì nói chuyện với bà xã anh lúc còn bên Cali., thành ra không biết thêm gì cả .
mk
Bài thơ này có 8 cách đọc.
Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế !
1. Bài thơ gốc (bài 1):
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
ta được bài(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Mắt ai bóng thướt tha
Ðàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.
5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài(tám câu x bốn chữ ):
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.
6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.
7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài(tám câu x ba chữ) :
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Ðàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.
8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta
Anh Chơn thân!
Cảm ơn lời giải thích của Anh khá cặn kẽ, từ bài viết cho đến hành văn cộng với chánh tả, phải thừa nhận Anh rất chuẩn mực trong văn chương.
Nhân đây cho tớ xin trao đổi và học thêm một chút từ ngữ từ nơi Anh và các Bạn.
Hình như VN hiện nay đã lạm dụng từ ngữ quá nhiều thì phải? Trong khi đó tiếng Việt Nam của mình thì vô cùng phong phú.
Khi Tớ đến bất cứ những dịch vụ gì, họ cũng cho biết loại thường và loại V.I.P. Mà không biết họ có hiểu từ đó xuất phát từ đâu hay không?
Lần rồi khi Mẹ của Tớ từ Mỹ trở về, vào bệnh viên thì họ cũng hỏi muốn loại dịch vụ nào? Thường hay VIP.
Còn từ ngữ ngoài đường thì ôi chao ôi vô số kể, cách nay cũng hơn 6 năm rồi khi tớ về VN chơi:
Tớ đi xe ôm đến nhà thờ Đức Bà, chờ người bạn đến đi uống coffee. Đang đứng nhìn qua nhìn lại, thì có một thiếu nữ trẻ đẹp chạy xe cũng rất đẹp đến, ngừng lại và đậu gần chổ tớ đứng.
Thì theo tự nhiên thì mình nhìn, cười và gật đầu chào theo phép xã giao của ngoại quốc vậy thôi.
Cô ấy cũng cười và gật đầu chào mình.
Thì xem như mọi việc đã xong, nhưng tự nhiên cô ấy hỏi
Anh vùi vẻ không?
Mình trả lời
Cảm ơn cô tôi rất vui vẻ. (Đây cũng là câu trả lời tự nhiên theo như người ngoại quốc).
Ngẫm nghĩ thế nào không biết, cô ấy nhìn mình một chốc cười cười rồi leo lên xe chạy mất, không một lời tạm biệt.
Sau khi đó mình gặp người bạn và hỏi thì họ chỉ cười theo kiểu chọc quê mình đấy Anh Chơn à.
Đó là một bài học về từ ngữ ở VN mà tớ gặp phải.
Ban Dức Hiếu ơi! Vì đây la diển đàn nên nhiều lúc anh em có pha thêm mắm muối vào trong các comment để tạo không khí vui vẻ .Người Việt mình ưa tiếu lâm . Vì mọi thứ cười xòa hết trang nghiêm .Vì nhiều khi quá trang nghiêm làm mình mệt .Mình không biết bạn đã định cư nước ngoài được bao nhiêu năm .Nếu như bạn đã đi từ nhỏ ,lớn lên ở nước ngoài ,hấp thụ văn hóa cũng như phong cách sống ở những nước văn minh thì bạn sẻ ngở ngàng là chuyện đương nhiên .Như việc bạn cảm thấy “Kỳ cục” ở trong một bịnh viện ở VN mình.-Bịnh Viện mà như ngoài đường vì sự ồn ào mất trật tự và vệ sinh của nó .
Trên diển đàn này nếu là người Việt đang sống ở VN thì khi đọc họ nhận ra ngay cái nào thật ,cái nào là chất trào lộng .Nếu như bạn ở nước ngoài từ nhỏ nhiều khi bạn không nhận ra tính trào lộng làm người viết có lổi với bạn.Nhiều khi mình đùa mà người nghe hoặc đọc tưởng thật thì mình quá bậy đối với họ.
Người Việt mình có tật xấu là sính ngoại và ưa màu mè sỉ diện .Như bạn thì biết ý nghĩa ba từ”VIP” trong tiếng Mỹ nhưng người Việt sử dụng tràn lan nên nhiều khi người nước ngoài không hiểu nổi.Cũng như từ vui vẻ người nước ngoài dùng để chào xã giao-“I’m fine !Thank you! “.Còn ở VN các em đứng đường thường dùng từ “vui vẻ!”để mời chào khách mua dâm . Vì thế mọi người cười mỉn khi bạn thắc mắc “!”
Thân ái chào bạn !
Mặc dù đang ở Mỹ thấy anh Đạt xây xong chợ chồm hổm quí 3 mừng quá chui vào liền để đăng thông báo không giảm giá (hỏng thôi bị KIm Hoa năn nỉ). Xlan bị ủa quên được – hic lên phát biểu cảm tưởng đại diện Cao Thắng Úc Châu. Má ơi từ nào tới giờ đâu có can đảm nói chuyện trước mặt mọi người đâu,( nói sau lưng thì được). Bây giờ đang lo mỗi giờ bên này tim cứ đánh thình thịch vì sợ (hỏng ngờ Kim Chi nói linh quá huhu). Hoài Hương được phân công nói lời cám ơn Xlan đang xin đổi Job (vì năn nỉ hay cám ơn là nghề của Xlan thành thạo lắm) mà khg có được. Các anh chị em Cao Thắng Úc Châu khg giúp em, em mà đại diện nói tùm lum từa lưa nghe mắc cười thì ráng chịu nha Xlan hay cương sản lắm đó huhu… Các bác ơi cứu em với… Chắc phải cầu viện anh Hiệp với anh Hầu thôi…Chờ mấy ông anh bên Úc lên mở máy để vào web đọc chắc mất 3 ngày là xong reuion rồi…Hic.
Có sao nói vậy người ơi.
Mới gặp Điệp là run rẩy quên hết ráo rồi, chị ơi rán làm mình ên đi mấy anh bên Úc nhà mình lo làm husband of the year mà làm gì mà có giờ hỏng biết nữa.
Thấy anh Hầu đi chợ chồm hổm em kể lại hồi nảy em mới nói chuyện với anh Quang lớp 12T4 ra trường năm 73 anh hỏi em. Chợ chồm hổm bán cái gì vậy Xlan? ảnh tưởng bên Úc có chợ chồm hổm thiệt ta ơi. Hôm bửa anh vào blog của anh Duy qua đọc thấy mừng sinh nhật bà chủ chợ chồm hổm mới biết em. Mắc cười ghê anh này bên Úc luôn mà tưởng thiệt biết vậy em lừa ảnh luôn nói em bán mùng tơi hén ngu ghê sợ bị phát giác nên tự giác khai thiệt hihi…có anh nào bạn cùng lớp với anh Trần Thanh Quanh lớp 12T4 khg các anh ơi? Cho em kiếm sinh tố!
Haha 5 thằng bot nó vô trang vui cười cùng một lúc đọc cười hặc hặc trong đó kìa!
Anh Chơn ơi anh hết đau đầu chưa? Anh phải hết đau đề vào kết truyện xem đứa con anh cho nó ăn học 3,4 bằng cấp ở 3 nước bây giờ ra sao chứ? Hình như bây giờ nó đang loanh quanh trong chợ chồm hổm kiếm job kìa hihi….Thấy đối thủ mình tự thủ quá em sợ….
Chợ Chồm Hổm giải tỏa rồi sao ? Được đền bù bao nhiêu 1m2 vậy chị chủ ? Chị hổng xây chợ mà tính ôm tiền dông hả ?
Chắc anh Đạt thấy chợ dời về sân bay Tân Sơn Nhất rồi nên khg mở nữa. Ở trên này thấy anh Hầu hay đi chợ chồm hổm thương ghê, giờ có Thoại vân nữa. Thôi khuyến mãi cho hai người mỗi người 5 bó mùng tơi. Cho ngày nay ,cho ngày mai ,cho luôn… ngày kia hihi….
Đừng lo có tiền đền bù là bay về Vn liền và lúc đó các bạn nhớ ra hết sân bay đón Xlan mình họp chợ lần cuối ăn mừng phá sản hehe…
Tuần rồi mưa quá rau mắc hơn thịt cá, nên mấy hôm nay toàn là ăn cỏ không hà. Chờ nhận được mùng tơi chắc bên này sạch cỏ rồi chị chủ ơi !
Vậy thì Thoại Vân dừng lo thiếu cỏ bên này đang có cả tàu không ăn cỏ. Xí cho mình nhịn một lần thôi cùng một lúc nhịn double chắc chết quá huhu…
Nếu anh Hùng còn ở bên Vn thì đi đến phòng khám đông y sát bên bãi giữ xe siêu thị copmark Cống Quỳnh bệnh viện quân đội nhưng có phòng khám Nam An bên trong châm cứu. Bác sĩ này châm giỏi lắm, người ta liệt mấy năm châm còn khỏi, VK về châm nhiều lắm, ổng khg châm kéo dài, chừng 10 ngày là đủ (mách nhỏ khg cần uống thuốc ở đó, vừa mắc vừa khg tác dụng nhiều, hỏng biết chắc tại em keo) Em đã bị bệnh này cả hai tay khg dơ lên được khóc quá trời may làm sao về Vn thọ tang mẹ có ông bạn hay tin đến dự tang và chỉ cho em phòng khám này (ổng bị liệt vì tai biến nhờ ông này ổng đi được) phước chủ may thầy em qua khỏi cơn bệnh.
Anh Hùng đừng lo, nhưng phải kết hợp tập thể dục. Nếu khg có thời gian vào bệnh viện Chợ Rẩy tập bài tập của bên Vật lý trị liệu khi nào qua Úc em sẽ hướng dẫn lại cho anh, nhất là những anh chị em nào có tiền sử bệnh đau cánh tay, vai, cổ gom lại cho em chỉ một lượt để có thêm thu nhập về bao các bạn ăn mừng chợ chồm hổm phá sản hả anh Đạt ? hihi…Em đùa thôi nha! Chỉ khg lấy tiền đâu làm phước tích đức với lại em có tay phục dược lắm. Thầy bói nói em phải làm bác sĩ mới đúng nhưng nhà em nghèo lắm mẹ góa con côi khg có tiền học bây giờ trên web này em cũng làm nghề chích mà chích chọt dạo, kệ miễn có chích cho ba mẹ vui lòng thấy con mình thành danh hehe…
Chúc anh Hùng nhanh phục hồi sức khỏe.
THÂN CHÀO XUÂN LAN !
X.LAN VÀ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHOẺ CHỨ , NHẤT LÀ CÁC BẠN TRONG CHỢ CHỒM HỔM LÚC NÀO CŨNG MUA MAY BÁN ĐẮC ĐÓ NHA …HI…..HI…
X.LAN ƠI HÙNG VỀ ÚC ĐUỢC 3 NGÀY RỒI , HÔM NAY MỚI MỞ MÁY XEM VÀ ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM HỎI THĂM SỨC KHOẺ VÀ CHỈ DẪN CỦA X.LAN . HÙNG CÁM ƠN NHIỀU …..HÙNG CŨNG GỞI LỜI CÁM ƠN ĐẾN KIM ĐINH VÀ PHƯỚC CÓ GỞI EMAIL THĂM HỎI HÙNG NHA !
BỊNH CUẢ HÙNG BÂY GIỜ CŨNG ĐÃ TẠM ỔN KHOÃNG 80% RỒI , MÁY HÔM NAY HÙNG ĐI BS BÊN NÀY ĐỂ TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ , ĐANG ĐỢI KẾT QUẢ CHỤP CT LẠI . VÀ BS GIA ĐÌNH SẼ CHUYỂN ĐI CHUYÊN KHOA .
Ở VN HÙNG CŨNG CHÂM CỨU KẾT HỢP ĐÔNG TÂY Y , VÀ TẬP VẬT LÝ LIỆU ĐÚNG 1,5 THÁNG HÙNG ĐÃ TẠM ỔN .
VÌ HÙNG BỊ THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ , THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM NÊN NÓ CHÈN DÂY THẦN KINH LÀM CHO TAY TRÁI HÙNG MUỐN LIỆT ĐÓ , NHƯNG O SAO CÒN TAY PHẢI VẪN HOẠT ĐỘNG TỐT LẮM … HI…HI…VẪN CÒN ĐI CHỢ ĐƯỢC MÀ …
THÔI VÀI DÒNG THĂM TẤT CẢ ANH CHỊ EM NHÓM CHS, KTCT MÌNH NHA
CHÚC CÁC BẠN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ , VUI VẺ VÀ HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN
X.LAN ƠI CÓ BIẾT ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ LIÊN LẠC CUẢ THUỶ (đánh bóng bàn) và PHƯƠNG ANH ( học trung cấp sau 30/4) KHÔNG NẾU CÓ CHO HÙNG XIN ĐỂ LIÊN LẠC TÁM LẠI CHUYỆN NGÀY XỬA NGÀY XƯA ĐÓ …BYE!!!BYE X.LAN
THÂN CHÀO , HẸN GẶP LẠI
Anh Hùng ơi chúc mừng anh Hùng đã bình phục trở về, em cũng bị căn bệnh như anh nên có nhiều kinh nghiệm nếu anh HÙng cần gì cứ liên lạc với em, bệnh này phải cố gắng tập thể dục thôi (bệnh của nhà giàu khg làm nặng, ở khg chơi tập thể dục mà sao nó lại rơi vào em khổ ghê!). PA vào đây thường xuyên lắm, còn THủy thì khg có email để em gởi số phone cho anh Hùng. Em nghĩ anh Hùng để lại email hay số phone trên này cho các bạn liên lạc với anh cũng tốt. Mà chuyện ngày xưa cứ tám trên này cho vui anh Hùng ơi, có gì tụi em chen vào tám ké với hén!
Chúc anh Hùng thật nhiều sức khỏe.
Thân,
Hello anh Hùng
Rất mừng khi nghe anh ổn định trở về, Phuơng Anh dạo này khá bận rộn nên chắc không viếng nhà mình đâu. Em sẽ email cho anh Hùng email của Phuơng Anh, có gì anh em mình nhiều chuyện sau ha anh.
Kim Đinh
Hi Xuân Lan. Còn nhớ Xuyến lùn Vietttronics Bình Hoà không? Lúc này XL đẹp gái quá ha. Có sản xuất thêm nhóc tì nào nữa không? Chị có gmail và điện thoại của má Thủy không? Nhớ gửi về cho em, để em gửi cho con Thanh Vân. Chị còn nhớ con nhỏ Vân đó không? Hồi xưa nó đi theo má Thủy và ông Hưng đánh bóng bàn. Sau nó đi qua Tiệp, nó về VN rồi, giờ làm ở Công ty Điện lực TPHCM.
Trời ơi mừng quá gặp Xuyến trên này, cám ơn em đã khen, nhờ có Thoại Vân mà chị khuyến mãi hết mồng tơi rồi, hỏng còn bó nào tặng em hết haha….Để Xlan gởi tin về Xuyến và Vân qua cho Thủy nàng này khg xài email mới khổ chứ! Nhớ kỷ niệm hồi tụi mình đi chơi ở Biên Hòa nhà anh của Ngọc Yến vui ghê! Chị bây giờ có thêm một nhóc tì tì của thằng Sĩ thôi! Trên này được đón tiếp anh Linh và Xuyến tham gia vui ghê! Thỉnh thoảng vào chợ thích xem cái gì thì xem khg mua cũng khg sao, chỉ có nát mồng tơi là bị càm ràm thôi hihi…
Vậy hén chúc thật nhiều sức khỏe. Gặp bạn bè Bình Hòa cho chị gởi lời thăm nha!
Thân.
Bà chủ chợ chồm hổm bán đắt quá, khách hàng tấp nập
LanB nói anh này tên Xân học chung lớp với Sơn đờn, sinh hoạt trong nhóm CTXH của Lê Quang Hùng. Bé có gởi meo cho XLan mở ra coi đi nha.
Thoại Vân và Lan Bé mỗi em nửa ly chè đậu đỏ nhưng chờ chị về nha! Khg có được giành nhau đó! Ghi sổ hihi….
Ê ! Xuyến lùn ghiền chợ chồm hổm rồi hen?
Ngộ nha Thoại Vân với Xuyến cùng một size mà sao kêu Xuyến lùn ta? Xlan khg gọi thì thôi dù sao Xlan cũng cao hơn hai đứa một tẹo haha…
Thông báo:
Chợ chồm hổm thông báo có ai biết địa chỉ hoặc số điện thoại của hai bà vợ anh Phạm Đức Hiếu và anh Nguyễn Việt Trúc xin vui lòng gởi về chợ chồm hổm quí 3 chủ chợ xin hậu tạ. Cựu học sinh Cao Thắng còn sót hai anh này làm việc phục vụ cho vợ mà còn sức để kể chứng tỏ chưa hết mình, chưa hết tình. Cái này cần báo ngay để hai chị đem về tập huấn lại gấp gấp gấp…
Cờ đây , cờ đây (em bán cờ trắng). Không được phải qua nhà anh Chơn gõ cữa mới được, ế quá. Anh Chơn ơi, mua cờ dùm em đi, sao anh xé nháp nhiều quá vậy?! Hihi…Lúc chưa tới tua mình thì hối người ta bây giờ Lan Bé đang tập đo giấy A4 với đo size chữ 11 khg có hối anh được. Em kiếm anh để chọt hehe… Cờ bán sỉ nè mua đi anh!
Anh Mão ơi!
Tinh trạng mà bị lâng lâng, đâm ra “bà xã” cứ nghỉ mình “bỏ quên con tim” ở VN, như lời của KD nói.
Thế thì nguy lắm, lơ mơ là ra đường ở như chơi đấy.
Một ngày vui vẻ nhé Anh Mão
Đức Hiếu mến,
Bắt quả tang Đ-Hiếu đang rủ Mão lang thang ra Chợ Chồm Hổm nha! Mão mà đi lang thang thì hay bị “Quên Cả Lối Về” lắm, vậy Đ-Hiếu muốn rủ Mão đi theo cùng lang thang hay sau này sẽ dẫn Mão về lại thì cho biết trước để còn định liệu?
Bà Xã của Đ-Hiếu có tin tưởng thì mới duyệt cho đi nên bây giờ Đ-Hiếu cứ yên tâm tận hưởng cái cảm giác đó đi hổng sao đâu, và khi nào hết lâng lâng thì nhớ kể nhỏ cho Mão nghe cái gì đã làm Hiếu lâng lâng, nhớ đừng có nói lớn ở Chợ Chồm Hổm này nhé.
Anh Mão ơi!
Không sao đâu, vì Anh Em mình, trong tên đều có chử PhD nên rất khó lòng chạy trốn khỏi KD và các Cô Em CT lắm.
Nhưng có lẻ vì “nhân duyên” của chử CT nên Anh Em mình vẩn còn gặp nhau trên trang web nầy dài dài.
Còn chuyện “lâng lâng” có dịp gặp riêng với Anh, tớ sẽ kể cho Anh nghe. Chuyện nầy mà mang ra kể trên trang web nầy thì nguy to.
An tâm Anh Mão ơi! Cứ vô tư, vào đi chợ cho vui… Vì bên Anh còn mấy người tên lót đèu có chử ” Đức” cả mà.
Một ngày vui vẻ nhé.
Hú hồn may mà anh Mão “quên cả lối về” chớ anh mà “nhớ lối về nhà hàng xóm” thì chắc là bây giờ đã te tua rồi. Anh Hiếu cũng may phước kỳ rồi hỏng gặp anh Mão chớ gặp rồi lây bịnh “quên cả lối về” thì 2 ông PhD này có mà đi luôn chớ làm gì còn hiện diện trong chợ Chồm Hổm. Ui , cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, còn nghe được tiếng …..vợ dạy dỗ 2 ông – cái này sao y bản phụ của anh Trúc đây.
Tin tức mới nhất cần thông báo cho các anh chị được rõ, anh Thông CT-khoá 70-75- mới từ VN sang thăm Úc, lúc trước khi đi ảnh tưởng có chị chủ chợ Chồm Hổm coi chừng khi ảnh qua đây. Nào ngờ chị chủ chợ đi vắng rồi bàn giao lại cho KĐ chăm sóc, ảnh không ngờ KĐ vừa nhọn vừa hay châm chích do đó nếu có ai mà bị xỉu trong chợ Chồm Hổm mâý anh chị lẹ lẹ cứu dùm, chớ không chị chủ chợ không yên tâm đi du hí.
Đã dặn các anh đừng để em KIm biết tin thì anh Thông khó bề sống sót nguyên vẹn để quay về. Trời ơi mình đi du hí chứ tiểu thương đâu có đi mà sao vắng ngắt vậy trời, hỏng biết em Kim có coi bói cho mọi người tháng này là tháng hạn tài hay khg mà sao thiên hạ khg ai đi chợ vậy? Ngay cả KIm Hoa, anh Hầu, anh Hiệp, anh Thức còn khg ra được thơ làm sao em thu thuế đây huhu…
Các bạn Hiệp, Hoa , Thức ơi ! Xuân Lan mấy bữa không đọc thơ của tụi mình thấy nhớ . Không ngờ gian hàng thơ con cóc cũng được chiếu cố, hay là anh em mình thành lập Hội Thơ Con Cóc đi, biết đâu lại có chút tiếng tăm với đời ?
Đúng rồi đó lập hội thơ con cóc để em thu tiền cả hội cho nó nhiều hehe…Hôm qua em hun tới 3 anh T4 đặng nha tự nhiên được extra thêm anh Lâm văn Hùng mừng quá. Chắc trời thương kẻ hiền nên cho em thêm hoa lợi hehe…Nhưng mà bị dư anh Tăng anh Đức, định ghi lại buổi họp mặt bên San Jose cho các anh và các bạn nghe mà đầu em còn lâng lâng quá chưa tóm ý được. hic…Các anh mà coi anh Hải quay phim xong chắc cười bể bụng…anh Hải ơi đoạn nào xấu cắt bỏ dùm em please nếu khg là em chết chắc.
Chết em rồi các bác ơi em lên google search thử bà chủ chợ mới tới đi thôi vì thấy thằng google bot nó theo em đi du lịch Huê kỳ thì nó ra một lèo sinh nhật bà chủ chợ chồm hổm, rồi bà chủ chợ đi du lịch Huê Kỳ ra luôn, điệu này chắc ma cô thế nào cũng kiếm em, vì cái tên chợ chồm hổm sao mà dao búa quá! Các anh cho em mượn cà lê mỏ lếch treo ngay cửa chợ ít ra còn làm tụi nó xanh mặt. Chợ chồm hổm mình bây giờ nổi tiếng thấy ghê quá làm sao ta! Suy nghĩ và giúp em các bác ơi thấy ớn lạnh quá! Nhớ là mình “giang hồ chưa mõi cánh” mà sao cũng run quá hic…ớn chè đậu thiệt hèn chi anh Hầu cho chè khg dám đụng hihi…
Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra
Con cóc la cà, tập tễnh làm thơ
Nghê nga gặp lúc trời mưa
Dăm ba cóc khác hợp vô nên trò
Cóc vui, muốn lập hội thơ
Nhưng trời đang nắng, cóc chờ trời mưa…
Thương cóc bạn đứng chơ vơ
Cóc tôi thủ thỉ.. tháng mưa tới rồi
Hi.. hi..
Bài thơ Cóc cậu trời mà ….
Ngồi buồn Cóc ngóng trời mưa
Ông mà chẳng chịu tuôn mưa ngập đồng
Cho cây lúa trổ đồng đồng
Thì đây Cóc kéo cả dòng họ lên
Thăm ông cớ sự mới nên
Hỏi cho ra nhẻ là quên mưa rào
Ông trời cấp phép Cóc chào
Đây thời là cậu Trời chào mới oai
Về làng cậu Cóc ra oai
Nghiến răng kèn kẹt mưa ngoài ruộng ta …
Hi … hi … Các chú Cóc kia ơi về đây thi hội thơ văn nhé … hí … hí … chủ xị …??? ai hỉ …??? Cứ thi nhé sẻ rỏ mà … ai mà chả được he … he … bài thi của em Hoa nè … Xin nộp tiếp theo anh Hiệp nha … hi … hi …
Cóc Hiệp cùng với cóc Hoa,
Thi nhau réo rắt mưa thơ tuôn trào.
Thêm anh cóc Thức, cóc Hầu,
Là mưa đổ xuống mát xanh đất trời.
Lo chi không có bạn thơ,
Nhái em ké với có vui không nào???
Con cóc là cậu ông Giời
Ai mà đánh nó thì Giời đánh cho
Cóc này chẳng phải cóc to
Cóc này be bé mà to cái mồm
Gió bấc cũng phải quay nồm
Để giòng họ cóc thuận buồm ra thơ..
Kim Hoa và các bạn ghé Hồ Cốc, thực ra là Hồ Cóc, để xem giòng họ Cóc kêu gào mưa ở biển Đông ra sao nha..
Nàng T Vân hôm nay giỏi ta …..
Cóc Vân bé tí tẻo teo
Vậy mà ai đến bỏ neo củng chào
Lăn săn rộn rịp lao sao
Nhảy vô làm nhuỵ Cóc chào tiếp ngay
Tật nàng lanh lẹ thẳng ngay
Ở đâu củng quí củng tài họ ta
Nên chăng tánh tốt mà ra
Tuyên dương tán thưởng em là cê tê ….
Hí … hí … thưởng cho em mình 1 bộp tay í lộn pháo tay … he … he …
Hội Thơ Cóc vốn là như thế
Nào phải to, tài, trí, đẹp, sang?
Chỉ cần kết nghĩa chân tình
Sai thời viết lại.. Cóc mình với nhau!
Thơ chẳng phải chữ, câu, vần, điệu
Viết để vui, để mến nhau hơn
Viết cho khuây khỏa tâm hồn
Viết rồi nhìn lại vấn vương chốn này..
Trời ơi mừng quá em đi vắng có mấy tiếng cóc nhảy ra quá trời đầy chợ chồm hổm luôn không thế đếm hết . Xin các chàng và nàng cóc cho em thu… thuế hihi…
Chu choa nhiều cóc quá trời.
Thôi thì cóc ngũ ,thức vui bạn bè.
Tối qua Thức cóc mắt hoa.
Tại vì Kim cóc toã hương….thẫn thờ.hihihi.
Đinh cóc thì nhớ bạn bè.
Trời đang giá lạnh tức thì chuyễn mưa.
Mới hay Đinh cóc dì trời.
Mà hay nhõng nhẽo oe oe tối ngày.
Mấy anh cóc cóc nhẹ nhàng.
Qua đây dỗ phụ cóc nàng Kim Đinh.
Hay là bạn rũ Phương Anh.
Bay qua xứ Úc cóc Thu cười …hihihi…
Tối qua nằm mộng
Chợt Nhớ bạn bè
Co giò muốn chạy
Để về mà tám
Bao điều muốn nói
Cho thoả chờ mong
Những ngày đất Mỹ
Xách giỏ đi chợ
Nặng trĩu hai Tay
Tâm tư một gánh
Muốn về sẻ chia
Buồn vui lẫn lộn
Những ngày đi chợ
Sứ lạ quê người
Hi … Cóc Lan b ơi … tối qua chị thấy em đi chợ làm thơ con Cóc … Vì hồn thơ em lai láng nên lạc mất lối đi trôi lộn tiệm vào thành phố buồn hả em … ????Củng mai có anh chàng nghỉa hiệp bưng em mình trở lại chợ chồm hổm … hi … hi … Chị mình thấy em méc cười quá … hu … hu … tội em tôi quên mất lối về sau chuyến du lịch chửa hiểu ra sao …???????? hi … hi …
Biết ai không em … ??? Hôm nay chị mình đi bụi nên củng lộn tiệm như em nè … giờ hoàn hồn nhé … hi … hi … Có nhiều chuyện vui không kể hết được đâu em về sớm sẻ rỏ còn về trể là quên mất gồi nha … hi … hi …
Chị nhớ em.
Hi … Báo động … báo động … nha … dòng họ nhà Cóc tụi mình ơi có lệnh truy thu thuế kìa … tụi mình canh me nhé … mạnh ai nấy nhảy … trốn thuế chợ thôi … mới vừa thành lập hội thơ chưa đủ vốn đã bị thộp đầu … hí … hí … Cóc mình bỏ dĩa thì tha hồ nhảy … he … he … Bà chủ chợ hén …
Anh Đạt ơi cám ơn anh hình hai càng Hương đẹp lắm! Nhớ các bạn tiểu thương chợ chồm hổm Vn nhiều lắm. Khi nào qua Mỹ anh Đạt nhớ kiếm Hương.
Giòng họ nhà Cóc
Vưà mới gặp nhau
Chưa kịp hỏi chào
Đả lo bỏ chạy..
Đúng là Cóc Nhái
Chẳng phải Cóc Bà
Không dám la cà
Sợ nhà có chuyện
Cóc Ông đang kiếm!
Ái chà …!!! Cóc Hiệp
Sao nói Cóc Bà ..???
Làm gì có chuyện
Cóc Ông đi rình
Mà lo quảy gối
Bò càng chạy xa
Rằng đây được phép
Cóc Ông tán đồng
Ở xa theo dỏi
Ngóng trông sự tình
Về khen thật sự
Giỏi nha các Bà ……….. he ……. he …..
Mấy ngày chị chủ chợ Chồm
Hổm qua bên Mỹ thăm lôm bạn bè
Chị buồn chợ vắng, nên hoe
Hoe, hoe chị khóc, cho chè hổng ăn
Hoe, hoe chị khóc nhớ nhà.
Chị đi chị nhớ nhất là Kim Đinh.
Em ơi nhà có bạn vào.
Sao em lại ngũ không chào bạn đi….hihihi..
Đêm đông mưa lạnh gió hiu hiu.
Nhớ quá tình quê nhớ bạn bè.
Cũng may còn bạn chung trường cũ.
Vơi bớt tâm tư kẽ xa nhà.
Lâng lâng tình bạn thêm chút nồng.
Sưỡi ấm tình ta đêm giá băng.
Vui vui với bạn tình nồng thắm.
Dịu bớt tình sầu,bạn Kỹ Tri.
K.Hoa,Chi ơi !
Thấy 2 bạn rồi nha ,đợi mình đi với !
Ừa đợi nè … mà phải mua nhiều hàng nha … cho mình ké nửa chứ … hi … hi …
về lẹ đi ,hổm rày nhiều chuyện quá mà hổng có tám được nè Bé em.
Bé ơi ! hôm nay thím Sáng đi bụi với tớ đến 11g đêm mới về, vui lắm về tám mỏi miệng luôn.
Hôm nay mất điện cả ngày,
Giờ này mới có nhảy ngay lên màng.(mạng)
Chồm Hổm mới ghé vào trang,
Nghe tiếng nhà Cóc kêu vang khắp chờ (chợ)
Cóc Hiệp Cóc Thức ra thơ,
Cóc Hoa dành đáp chẳng chờ Cóc ni. (cóc Hầu)
Vân xin làm Nhái chi kỳ,
Vào làm Cóc nhỡ để thi xếp hàng (hạng)
Cho họ nhà Cóc một trang,
Suốt ngày ì ộp bày hàng chị ơi.(chủ chợ)
Cuối tuần nghe nhạc vui cười.
Sầu kia đành gác,sầu đây lẽ sầu.
Chúc vui êm ấm bạn bè.
Có đôi có cặp chẵng xa thương hoài.
http://www.youtube.com/watch?v=Fh8I82A_hpw&feature=related
Anh Hầu ơi,bà chũ chợ đi vắng giao nhiệm vụ cho KD,mà cô em trốn được là trốn à.Còn tui cũng không đũ tiền đóng thuế bà chũ chợ XL…thôi thì..
Cô em chũ chợ không ra bán.
Trốn hoài hết vốn chẵng bán buôn.
Vậy thì đành ca bài con ếch.
Hết vốn bán buôn gỡ nón xin.
http://www.youtube.com/watch?v=Zo6qLukJOLk&feature=related
Đã mấy hôm nay Hầu vắng bóng.
Có chuyện gì bạn vẫn nghĩ suy.
Ra tay cầm bút thơ con cóc.
Thoã chí tang bồng hội cóc thơ.
Chẵng sợ viết sai không đũ nghĩa.
Chĩ cần tâm sạch Đấng nam nhi.
hihihi…
Nếu lỡ có sai đành phãi sữa.
Nếu ngại ngần.Đó vướng chân đi.
Cóc Hầu nằm ngủ trong hang,
Chợt nghe cóc Thức kêu vang ở ngoài .
Cóc Hoa thì nhảy loi choi,
Cóc Hiệp điện mãi điện hoài chẳng yên.
Cóc Vân nhỏ nhẹ thật hiền,
Mừng cho họ Cóc nhà miềng bên nhau .
Từ nay cho mãi về sau,
Năm con Cóc kẹt rủ nhau chọc cười .
Cóc,cóc,cóc,cóc,cóc…
Ý trời phãi có sáu cóc.
Cóc sáu nay chậm chắc là cóc Lan.
Cóc Lan mới nỡ hồi hôm.
Ộp ẹp đi chợ oãi tay than trời….hihihi
Réo rắt gọi cóc Lan xum hợp
Phụ anh mình cóc Thức cóc Hầu
Cóc Hoa cóc Hiệp cả nhà
Một bầy cóc nhảy loi nhoi ngoài vườn
Cóc Vân đang rủ cóc Chi
Quậy cho chị chủ xanh um mặt mày
Vội về chị lụm bỏ bao
Đem ra phơi nắng cho chừa mấy cưng.
Cóc cóc cóc ai gọi đó có tui đây… Chi ơi có làm cóc không ?
Vân ơi ,sợ người ta bắt về làm cóc chà bông quá,mà mình làm cóc ké đi chắc được tha mạng .
Ê nhỏ Chi kia … làm gì có chuyện ké ở đay hả bạn …???????? … đừng lo bị làm chà bông ………… Em nào beo béo như Cóc Vân mới được lên bàn mổ còn ôm ốm như tụi mình thoát nạn hà … cho các em béo trước lúc đó mình chạy rồi …………he …………he ………
cóc cóc cả họ nhà cóc
Chạy nhảy rong chơi giữa chốn chợ đời
Cóc cóc chạy nhảy Lóc nhóc
Giữa chợ trời chỉ có họ nhà cóc
Cóc cóc anh em nhà cóc
Nhảy tới nhảy lui chỉ anh em cóc
Cóc anh hò cóc em hát
Cả họ nhà cóc hợp hát tiếng vanh
Hi …. Các nhà họ Cóc ơi …. thông báo thông báo nè ……………
Cóc Lan Bê mãi rong chơi
Nghe tin nhà Cóc có lời rủ rê
Cóc mình nay muốn quay về
Tham gia tuần tới kéo lê nhà Hầu
Hai Cóc dưới đó âu sầu
Cóc sao nhiều quá mồi đâu đủ dùng
Ra đồng bức lá bẻ măng
Rau lan luộc với mắm tương chấm vào
Chỉ cần có vậy chẳng sao
Miển anh em biết nghỉa cao ở đời
Ê Lan hứa chẳng nuốt lời
Cả nhà Cóc sẻ đợi người về nha …
Hi … hi … vậy có phe ta
Quyết về một chuyến quê nhà hai anh
Xin chờ Cóc sẻ đến nhanh …….
Vui quá … vui quá … có ai tham gia nửa hông nè …????????????
Vậy nha 2 anh Hầu Hiệp ơi chuyến này không phải G/Đ Hoa mà là các nàng Cóc mình đó cùng với 1 chàng Cóc Sáng làm trưởng tràng … hi … hi … còn các nàng thì tạm thời bí mật hén ………he …… he ……… quyết quậy đục Hồ Tràm ….hí ……..hí ….. hành trang vủ khí Các Cóc ơi nhớ mang đấy đủ nha ……..
Thấy cóc Hầu cóc Hoa dạo chợ nha, Chi với Hoà có làm cóc hông nè. Chị chủ đi vắng chưa được bao lâu mà ở nhà cóc nhảy loi nhoi, bò lổm ngổm vui quá .
Cóc Hiệp bận bịu đường xa
Hôm nay vô mạng.. Ôi cha, đầy nhà
Sao mà đông vậy? Vui đa!
Cóc Vân, Cóc Thức, Cóc Hoa, Cóc Hầu
Cóc Chi, Lan Bé cùng vào
Còn ai vô nữa xin chào.. mại dzô
Cả nhà ì ộp ra thơ
Cô em chủ chợ còn chờ điều chi?
Hầu, Hiệp đã thật lòng mời,
Mong rằng các bạn đến chơi biết nhà .
Sợ bạn mình ngại đường xa,
Chỉ hẹn không đến dài ra cổ Cò .
Xuống đây thì chớ có lo,
Cơm dẻo,canh nóng, thịt kho đủ đầy .
Nam thời mình uống rượu Tây,
Nữ thì nước ngọt ,bia Tiger cùng nâng .
Nhà Hiệp xuống biển cũng gần,
Rủ ra cùng tắm, đâu cần đi xa .
Lần nữa nhắc lại thiết tha,
Đã hẹn quyết đến, mới là bạn tui .
Lần này quyết chí đi liền
Các nàng thò rút bạn hiền củng đi
Yên tâm đã hứa chẳng sai
Hẹn nhau ngày đó có ngay tại nhà
Anh Hầu dẩn đến Hiệp ta
Rồi cùng nâng chén một nhà vui nha …….
Đã hẹn rồi các anh không còn phải làm cò nửa đâu ……… hi … hi …
Làm cóc rồi bây giờ làm cò nữa hả anh Hầu ?
Con cóc cò có cánh có cẳng, cánh của cò cẳng của cóc cùng cánh cóc cẳng cò coi cục cục……kỳ kỳ, kỳ cục. Bí… hết chử gồi.
Tình anh em nhà cóc Hội Thơ.
Đến thăm nhà cóc HiệpHầu một phen.
Cóc Thức thấy vui vui nhập tiệc.
Nhớ ãnh hình đưa lẹ…mong tin.
Tỉếc bạn hiền trời xa không đến
Cóc Hiệp tôi vẫn mến từ lâu
Hôm nay viết vội mấy câu
Hứa là hình ảnh theo sau.. bạn chờ
Ê kìa …
Cóc bé đi chợ đàng xa
Ghé mua một bó thì là nấu canh
Mang về cho Cóc chồng anh
Một tô súp húp làm canh mát lòng
Cưng chồng chỉ có Cóc nàng
Nên giờ mới được anh chàng nâng niu …………
Hi … hi … em bé mua dùm chị vài bó thì là nha ……….
Vợ anh đi mãi đàng xa
Để anh chết đói đã ba tuần rồi..
Cóc Bé đáng được nâng niu
Anh buồn qúa đỗi, đìu hiu một mình
Hi … anh Kính ơi ………….
Anh chàng Kính dạo chợ chơi
Có mua gì hỏi buông lời nói ra
Đừng dạo mà nín thinh nha
Quay lưng bỏ lại hàng nhà nỉ non
Dù sao cùng cảnh đồng môn
Vài ba câu hỏi trào tuôn cỏi lòng
Giúp cho các bạn thêm thông
Tụi mình cùng mẻ một lòng bạn ơi ………..
Cao Thắng mà …………… sao không đồng lòng được chứ …….hi ….. hi …….
Trả lời Thoại Vân :
Con Cóc là thơ,
Cổ Cò bởi chờ .
Người chờ thơ Cóc,
Tui khóc vì mừng,
Nước mắt rưng rưng,
Bởi thơ hết Cóc .
Dẫn nhau lóc chóc,
Bạn xuống thăm tui,
Vui quá là vui,
Cổ Cò ngắn lại,
Tui lại là tui,
Vui cùng bè bạn
Anh Hầu ơi,anh chưa biết danh mấy cô Cóc nầy sao,mấy cổ quậy dử lắm ,anh mời xuống chơi nhà em e đàn gà anh không còn con nào.
Gà anh giấu ở trong chuồng
Các em có đến cũng đừng vô xem
Chết thời chỉ chết hai anh
Nỡ nào em để gà anh chết loà?
Chuồng gà anh giấu đãi ai
Tụi em củng chẳng đoái hoài gì đâu
Quay lưng tay chéo vặt đầu
Anh ơi trúng gió ngoẻo đầu gà toi
Thế là có món cà ri
Bánh mì em có mang đi theo đường …
Thấy chưa kế sách các nường
Cách chi củng trị như thường nha anh ……????
Em mà muốn món cà ri
Để anh nấu sẵn làm gì dơ tay
Lại còn vặt cổ.. thương thay
Giết gà củng phải nương tay, em à..
Sợ là anh sợ gà lòa
Thấy thì không thấy cứ mà tương tư
Khá khen anh hiểu ý em
Vì anh mang giấu chuồng đem vô nhà
Nói thế tay yếu thật mà
Làm gì dám vặt chỉ là nói thôi
Hùng hồn khí thế cho hay
Còn gà loà hả…??? là gì ..?? bó tay …???
Gà anh chỉ ở trong vườn
Thấy cây, thấy cỏ, thấy chuồng, thấy hoa
Nhưng mà chưa thấy người hoa
Trừng to đôi mắt hóa lòa, em ơi..
Người hoa có phải người tàu
Hay là các bạn lau nhau tụi này
Đẹp người đẹp nết hay hay
Gà còn bị loá huống chi là người
Người Hoa anh phải viết hoa
Đây là anh nói các bà Xê-Tê
Già mà còn đẹp thấy mê
Người còn phải lóa huống chi là gà
Tiếc rằng anh đã qúa già
Không thì… anh chết lúc đà hai mươi..
Thôi rồi đã lở kiếp tình
Cùng là tri kỷ kết tình ngâm thơ
Đẹp thời với xấu chẳng mơ
Tâm hồn ấy đẹp lơ thơ cõi lòng
Vậy Kim Chi có xuống không ? Bắt đầu hôm nay tui thả Gà ra rượt tập lần để các nàng xuống, thả ra để rượt . Rượt mệt đói bụng, ăn cơm với rau ăn cơm với rau luộc chấm mắm vừa ngon miệng lại giảm cân , đó là một trong những món tui với Hiệp đang chuẩn bị đãi bạn hiền
Hi anh Hầu … Bài thơ đáp tặng anh nhé …… Đinh cho các nàng rượt đuổi gà sao …????? he … he … trêu anh bạn hiền ….
Gà Ri nhà anh Hầu
Trời trời đuổi bắt gà ri
Con to con nhỏ chạy chi chít đầy
Các nàng đành bó hai tay
Thì thôi rau luộc đớp ngay nhẹ lòng
Nhìn gà quanh quẩn sân trong
Nuốt nhanh cái ực bỏ thòng một câu
Gà ni còn nhỏ nuôi lâu
Đợi tháng chín tới vát câu lưới dày
Giăng lên siết lưới bắt ngay
Vậy là chẳng vuột gà đây bỏ nồi
Mời hai anh ấy đến coi
Các nàng tay yếu vậy thôi có nghề
Trổ tài ra hết khỏi chê
Lần này vặt sạch lê thê cả đàn …. he … he …
Hi … hi … dám không các nàng củng có cách hà …
Dạ đợt nầy xin khất ,hẹn tháng 9 anh Hầu ơi.
Hi anh Hiệp Hầu ơi … hu … hu … sao ta ..????
Mới đây nhận điện nàng Lan
Rằng Hoa ơi hởi đợi Lan dìa mà
Chuyến bay nàng đáp thứ ba tuần sau
Chết rồi trể mất mình rầu
Làm sao hẹn lại Hiệp Hầu Lan ơi
Tụi mình đã hứa với người
Ba lần bảy lượt mặt chai quá nè …
Hai anh Hầu Hiệp ơi … Cái này không phải lổi tai Hoa nha … Vì nàng Lan b mình đòi tham gia nửa mà tới thứ ba ngày 17/7 nó mới về … kêu em dời lại chủ nhật tới nửa 22/7 … hu … hu … Các anh đừng giận nha … em củng báo aSáng luôn thu xếp tuần tới nửa cho nàng Lan b kẻ ham vui này tháp tùng theo thôi … Em sẻ tìm cách đì ẻm bắt ẻm bù trừ nha ……… hí …. hí ……..
Đừng nghĩ vớ vẩn, Hoa à. Lúc nào cũng được. Thực sự ra, ngày 22/7 tiện cho tôi hơn vì vợ về dzồi.. Hi.. Hi.. Nhà cửa sẽ dễ coi hơn. Chỉ tội anh Hầu, vợ anh ấy về để đón các bạn mà bị hụt.
Có ai có khí đá cho xin vài viên để mình thắp đèn đi soi cóc về nấu cháo.Khí hậu năm nay nhiều thay đổi nắng hạn đến mưa rào nên nhiều cóc quá.
Anh Ngọc nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược đâu có thấy suy dinh dưỡng mà phải soi cóc đem về nấu cháo. Bầy cóc mới nở vài em chưa kịp sinh sôi anh nở lòng nào dí bắt vậy…
Ê … nhỏ Vân ơi … anh Ngọc nói vậy thôi … thời buổi này kiếm khí đá đâu có dễ đâu … mà có đèn soi … lo gì mùa này là ấn tượng lớn của dòng họ cóc nhái mà … em củng thương quá hén sợ mất giống thiệt sao …???
Anh Ngọc ơi … ! Vân nó nói vậy chứ có cháo cho nàng 1 tô cháp là hết dở giọng ộp ẹp à … hi … hi … phải không cô nàng mình … ????????????
Ừ ! cháo heo mới cháp, cháo cóc thì không.
Cháo lòng nha … có tim gan phèo phổi và nhất là dồi dồn thịt đó em …… cho cháp còn đòi hỏi nửa hả ??????????????
Sao mà chẳng thấy Xuân Lan,
Làm cô chủ chợ sao nàng lặng im .
Để tui mỏi mắt đi tìm,
Lan không lên tiếng làm tim tui buồn .
Anh Hầu anh Ngọc khẻ khẻ thôi, chị chủ chợ đi vắng giao em thâu tiền thuế, mà em đã làm biếng giả lơ rồi 2 anh còn la lớn, chỉ bị thất thoát tiền thuế bay về đóng thuế họ nhà Cóc gấp đôi là chết đó.
Hi anh Hầu ơi em đang ở Texas anh Duy thấy em cứ lu bu lên chợ chồm hổm hể đi đâu về là chạy ùa vào net nên dặn dò em hãy đi chơi là cứ vui chơi với mọi người đừng có vào chợ chồm hổm canh chừng, bây giờ vào thấy hết hồn luôn cóc nhảy tứ tán, em Kim thì khg thu thuế phải để anh Ngọc tìm đèn soi cóc về nấu cháo, anh Ngọc canh chừng nhớ bỏ gan mật cóc ra nha, ăn là chít đó! Cám ơn các anh và các bạn đã thả cóc bây giờ chợ chúng ta đã có một rừng cóc rồi hihi….
Được tin cóc Hoa báo cáo
Cóc Hầu cóc Hiệp lời mời một phen
Họ nhà cóc nay Lóc nhóc
Chuyến này đây tha hồ nhảy Lóc cóc
Đầm hồ cây cỏ Thiên nhiên
Gia đình đoàn tụ tự nhiên ấm lòng
Nay đi xa chưa kịp về
Xin cùng chờ đợi về chung một nhà
Hi … em Lanb nè coi mail chưa em …
Lan ơi lục bát thì phải theo vần
Còn em lục đục nên vần tứ tung … he … he …
Hi! Hoa ơi không nghe anh Hầu nói hả? Cốt yếu Là ở Tấm lòng ,vần điệu làm gì lòng vòng mất công. He……..he……dốt văn thơ nhưng muốn góp mặt nên đành chịu ai cười thì hở…………. 10 Cái răng. Hi……..hi……..
Ừa thì thơ nhà Cóc mà … mình củng vậy thôi … có bị mắc bẩy nổi sùng không em … ???? … he … he …
Chọt em mà chẳng thấy sùng
Ngày xưa mình củng lung tung như vầy
Khá khen em tiến nhanh này
Cho em một cái bộp tay lộn rồi
Phải tràng pháo nổ đó thôi
Giờ mình buồn ngủ chào thôi bạn mình
Hi … hai anh Hầu Hiệp ơi ….!!!!!!!!
Thật là có lổi sorry
Anh Hầu anh Hiệp đừng khi bọn mình
Muốn cho Lan bé cùng đi
Ai dè lại rớt phải chi thuận nàng
Một cô mà đổi hai nàng
Làm Hoa phải lựa phải sàng cân đong
Bỏ nàng Lan lại buồn không …???
Ngày xưa đôi bạn tay không chịu rời
Bây giờ vì lớp chịu thôi
Hẹn nhau dịp khác mình thời siết tay
Rủ nhau tiền trạm phen này
Về còn lôi tiếp lớp đây trình làng
Ngày y như củ các nàng
Hai anh thông cãm bỏ đừng trách nha
Rỏ ràng thật khó cho Hoa
Nên đành bấm bụng rời xa bạn mình
Vài mail bày tỏ chân tình
Nàng Lan thông cãm rủ mình chuyến sau
Nhẹ rồi dàn xếp cho mau
Còn lo thu dọn đồ vào ba lô
Vủ khí quậy đục ao hồ
Đến ngay điểm hẹn tha hồ thích đây …….
Hi … hai anh Hầu Hiệp ơi … lại một lần nửa sorry hai anh nhé … dời ngày thì thiếu TVân ,Ngọc lan ,Hương b nên em phải đành chịu bỏ nàng Lanb … tụi em cặp bài trùng ngày xưa tới giờ đó nha … ” bạn thăn ” lắm đó … hu … hu … phải đành chịu thôi vì lớp nha em ……..
Vậy há các anh vẩn như ngày đã hẹn 15/7 này gặp nhau tại hồ Cốc … dòng họ nhà Cóc mình làm lể nhập môn nha ……. hi … hi …
Vì là tiền trạm nên củng ít người các anh không chuẩn bị gì nha … tụi em tự thu xếp …. Cám ơn các anh trước hén …………. hi … hi …
Bé em thông cảm cho mấy chị đi cưng, 22/7 là đám cưới cháu chị nếu thu xếp đi thứ bảy 21/7 thì rất chật vật, chú Sáng không xin nghỉ được còn Ngọc Lan nghe nói đi Phú Quốc. Tội nghiệp thím Sáng qua nay cứ bóc lên bỏ xuống cái cân muốn hư rùi….tha cho vợ chồng hai đứa nó đi hen.
Anh Hiệp, anh Hầu cũng vậy đừng trách tụi em trở hơn bánh tráng nướng.
Thoại Vân ơi !
Mình đề nghị mọi người dời lại đến 20 tháng 8 hãy tổ chức gặp gở, tuy rằng hơi khó sắp xếp để dự vì ngày đó nhằm vào thứ hai …..nhưng thật sự đó là ngày rất có ý nghĩa, mọi người có thể vui vẽ cụng ly nhau chào mừng ngày sinh nhật ….cũa già làng …..he he he……
Tưởng kề bên người đẹp nên tan hồn mất vía rồi chứ vậy mà cũng ráng góp ý, góp lời khôn quá đi. Chị Chi coi kèm cặp lại em trai của chị nha, im hơi lặn tiếng mấy tuần liền mới hít hương người ngọc bắt đầu gáy te te…
Không sao, ngày nào cũng được. 15/7 sẽ tiện cho anh Hầu hơn bởi chị có nhà đón tiếp tụi em. Riêng tôi thì.. cũng chỉ riêng tôi
chấp nhận thiệt thòi, cô đơn lẻ chiếc…
Chương trình ra sao, KH bàn với anh Hầu nha. Hẹn gặp lại các người đẹp của Xê-Tê Chủ Nhật này.
Chào anh Hiệp !
Nghe chương trình đi đến nhà hai anh hờ hờ mà phát mê, không biết bao giờ mình mới gặp dịp, chúc mọi người vui vẻ . Thời gian không chờ đợi ta nữa, có dịp thì cứ tổ chức gặp gở càng nhiều càng tốt . Thí dụ như tổ chức sinh nhật vào ngày 15 tháng 7 thì tới ngày 15 tháng 8 ta tổ chức ngày đầy tháng . Hoặc đám giổ ngày xưa thì có 2 ngày, trước là tiên thường và ngày hôm sau là chánh giổ thì bây giờ ta có thể thêm ngày kế là ngày hậu thường và nếu muốn thì thêm một ngày Tầm Thường nữa, thế là mổi lần đám giổ ta có được 4 ngày gặp gở cũng rất có lý .
Hãy làm sao để chúng ta có thể định nghĩa rằng ” đời là một cuộc vui không có hồi kết “
Hãy làm sao để chúng ta có thể định nghĩa rằng ‘đời là một cuộc vui không có hồi kết’…
Ngày xưa mình đề nghị công ty cho anh em vui nhưng không được chấp thuận. Nay đề nghị anh em mình có ‘bảy ngày vui trong tuần’ như sau:
Thứ hai vui đầu tuần
Thứ ba vui gần giữa tuần
Thứ tư vui giữa tuần
Thứ năm vui gần cuối tuần
Thứ sáu vui cuối tuần
Thứ bảy vui thường lệ
Chủ nhật vui ngày của Chúa
Vui thì làm gì nhỉ? Ở đây, anh em lai rai.. đủ bảy ngày.. Hi Hi.. Trúc thấy thế nào?
Hồ Cốc hồ Tràm là điểm hẹn
Ghé anh Hầu xong đến Hiệp nhanh
Kéo theo bà xả của anh
Chị Hường cởi mở vui tính tháp tùng
Thong dong tiếp tục xe lăn bánh
Hồ Tràm ẩn hiện anh Hiệp kìa
Trưa nay bày bửa tại nhà
Chiều cùng kéo tắm biển ta gần nhà ….
hi … hi …
Thực Đơn Buổi Trưa
Nghĩ nát óc làm gì Hoa nhỉ?
Món gà loà em nghĩ xót thương
Hải sản em sợ lên cân
Thịt bò bít tết có nên không nè?
Thịt heo lúc này e bị thuốc
Nhộng ve chiên em biết có ăn?
Bò cạp đây đó đầy vườn
Món nào Hoa chấm, duyệt luôn anh làm…
Bò cạp chiên dòn nhai rôm rốp
Rít đủa xiên que nướng khỏi chê
Cú chiên nước mắm thơm nứt mũi
Có lẩu thằn lằn cùng rắn mối
Cơm chiên ve chó dám ăn hông ?
Anh Hiệp theo thực đơn này mần lên coi ai chít biết liền…
Hi … anh Hiệp ơi …
Nghe chi con tép nhí này
Bày toàn nhửng thứ như vầy phá anh
Món kia chỉ nói linh tinh
Mần răng mi lại phá anh hết lòng
Vậy tìm một món cho nàng
Nấu cay xé miệng đãi nàng khỏi la
Đáng đời cái tật ba hoa
Nói năng chẳng chịu kính ta trả thù …
Anh phải đối đáp với nàng này bốp chát vô cho nó biết thế nào là lể độ … he … he … Đưa món toàn là món muốn ói … ẹo … thôi … con ni này … mi muốn gì hỉ …???? …
Em gái ở tận đàng xa
Anh thời phải đãi cho ra nghiã tình
Nói vui.. Ấy thế anh xin
Các em hãy đến để anh đáp bù
Mần răng thím Sáng chộ tui,
Ra bao nhiêu món có gì gớm ghê.
Biết đâu anh í trổ tài,
Các mệ bái phục bầu làm chồng ngoan.
Chị Liên nghe được vui lây,
Chồng mình có giá ai mà hổng cưng.
Cưng như cưng trứng cưng hoa,
Anh Hiệp lên giá kéo theo anh Hầu.
Dạo này quá giỏi em nha
Hồn thơ lai láng khắp nhà mới ghê
Trả lời liền củng nghe mê
Đúng dòng họ Cóc lê thê khắp vườn ….
Hi … anh Hiệp ơi đừng tính chi nát óc nha … em không gánh nổi tội với chị nhà đâu nhé … hi … hi …
Gà lòa anh nấu cà ri
Một nồi be bé tụi ni năm người
Vịt quay em sẻ mang đi
Bánh mì ăn đủ cả hai món này
Chả giò ghé tiệm gần đây
Chiên nhanh còn nóng đưa cay bia nồng
Vậy thôi nhẹ khỏi nặng lòng
Vài cọng rau sống bún trong thơm lừng
Ý em tính vậy được chăng
Hai anh có tính hơn không cùng bàn
Đơn giản xong sớm cùng ăn
Dư giờ xuống biển phơi căng da hồng …
hi … hi … lở đen gồi đen thêm tí nửa cho mặn mòi mà … phải không các bạn ơi …
Ôi phụ nữ! Tính sao gọn thế
Anh ngả đầu như đã bao năm
Nấu nướng anh thật không rành
Nhưng anh cũng cố sao giành hạng hai!
Cảm ơn em đã tính giùm cho anh. Anh sẽ bàn với anh Hầu.
Vậy bấy lâu nay anh nói giỏi
Tay nghề bếp núp khỏi qua anh
Để Hầu với Hiệp hai anh
Trổ tài một mẻ đải nhanh các nàng
Giờ nói lại không rành nghe khó
Còn nồi cà ri có khó hông …???
Hay là làm sạch để không …
Các nàng tới sẻ nấu xong ngay liền …
Hi … hi … vậy mà hôm bửa nói để tụi anh trổ tài mà … sao hôm nay lại nói không rành … ghê quá … !!!!!!!! các anh thấy cái nào dể thì cứ làm nhé … tụi em dể nuôi lắm … cao lương mỷ vị làm láng à nghen … còn đạm bạc thanh nhàn củng nuốt tuốt tuồn tuộc hết … he… he …
Cứ từ từ, sao em làm dữ
Anh có lú nhưng chú nó khôn..
Hai tay chụm lại nên hòn
Em ơi, chớ vội bắt quàng hai anh!
Anh nấu thật không rành mọi thứ
Món cà ri.. ngữ ấy khó chi
Ăn rồi đừng có lâm ly
Anh ơi, em biết gọi gì nữ công?
Khá khen anh trả lời bình tỉnh
Làm gì củng bạn tôi theo mà
Ra oai cho rỏ ta là
Nam nhi đã hứa phải ra rỏ mười
Lời đã hứa với người hộp mặt
Thăm anh để thắt chặt tình thân
Trổ tài đầu bếp kết thân
Ừ thì đến đó dần dần thấy ngay …
Cần gì ra oai
Anh vốn đầy tài
Rồi em sẽ thấy
Các bạn em đấy
Cũng phải gật gù
Mắt hí môi chu
Ối.. dân Cao Thắng!
Tài anh tỏ rõ
Một cảnh hai quê
Mà lòng vẩn mê
Tình nồng bạn củ
Rủ hết bạn mình
Chân tình thấm thiết
Tình anh Cao Thắng
Luôn nắng ấm nồng
Hi … anh Huỳnh Diên Bào …..
Hi … T Vân ơi … lại bắt qua tang anh Huỳnh Diên Bào đi chợ kìa ……
Hi … hi … anh Bào ơi ghé mua dùm em vài bó rau rền nha anh …..
Hàng em còn mới tươi xanh
Mang về anh nấu bát canh mát lòng ….
hi … hi … mại dzô … mải dzô …………..
Hoa ơi ! Bố tớ và em Bùng đang dạo chợ nè, Bố đang săm soi hàng hóa hả Bố nhớ rủ em Bùng mua nhiều nhiều nha.
Ê nhỏ kia … ở không quá tối ngày đi rình bắt quả tang coi em nào đi chợ níu áo hả …..??? có mail cho mi đó dìa coi đi ….. ở chợ lo bán dọn hàng kìa … rình rập có ngày ăn dép nha em …………. hi … hi …
Chào các em CT5 !
Già vừa trỡ về từ Cali ấm áp, lâu nay già cũng nhớ các em lắm . Tưỡng rằng đã không thể trỡ lại vì già gặp phải cú sốc tim nặng, trái tim già yếu bỗng dưng đập dữ dội mấy ngày qua, ngày quên ăn, đêm quên ngủ ….chỉ là để một mình nhấm nháp dư vị hạnh phúc cũa ngày 5 tháng 7 vừa qua tại nhà bạn Lữ thành Long .
Xin báo cho các em tin mừng là sau thời gian đạp xe lẽo đẽo sau nàng thì vừa qua già đã thực sự đối diện với người xưa . Ôi ! chí kiên nhẩn cũa già đã được đền đáp xứng đáng, chưa có ai dám yêu như già, cũng chưa có ai nhát gái như già . Suốt 37 năm trôi qua cứ đạp xe phía sau nàng giờ mới đủ can đãm tiến lên ngang hàng với nàng .
Thế là sau bao năm chờ đợi và hy vọng, lời “yêu thương” đầu tiên nàng dành cho già là “chào ông ngoại” . Tuy không phải là những lời có cánh như già mong đợi nhưng lời chào đó phản ảnh đúng tình trạng cũa già hiện nay, xem như nàng cũng có quan tâm tới già .
Già cứ thầm tiếc phải chi mình can đãm hơn, đạp xe tiến lên ngang hàng sớm chừng 30 năm thì chắc sẽ là ” chào anh ! ” . Thôi thì xá gì một lời chào, chỉ cần cho nàng biết rằng trong trái tim rách nát cũa già vẫn còn hình bóng cũa nàng . Hình bóng đó ngày xưa làm trái tim già lỗi nhịp bao lần thì giờ đây lại hỗ trợ trái tim già đập tiếp nhịp đập cũa thời gian còn lại . Trong đầu già lại vang lên bài hát ” cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào, dù thân thể nhăn nheo như là da cóc, dù xa cách hai dãy phòng bệnh viện nhưng các cụ vẫn chung một ánh trăng rằm ”
Nàng là ai ? thì chắc các em CT5 phần lớn đều biết, còn các bạn khác thì hãy xem blog cũa bạn Ngô đình Duy sẽ rỏ . Già chỉ dám đề nghị chụp chung một tấm hình kỷ niệm, trong đó nàng đứng trước còn già đứng sau giống như hình ảnh 37 năm qua già đạp xe theo đuổi nàng …..nhưng có lẽ cãm động trước tình cãm bền bỉ cũa già ( kẽ xấu có thể cho là nàng sợ hải vì sự lì lợm dai như đỉa cũa già ) nên nàng đã…………..Thôi ! hãy xem hình sẽ rỏ tại sao già đã bao ngày không ăn ngủ được .
Người xưa có nói rằng ” nhất nhật bất kiến như tam thu hề ” một ngày không gặp dài bằng 3 năm …vậy mà già và nàng đã để trôi qua 37 năm không gặp 365 x 37 x 3 năm = 40.515 ngày không gặp . Mấy hôm nay già suy nghĩ và thầm bái phục sự chung thuỷ cũa già, với khoảng thời gian hơn 40 ngàn ngày mà không gặp thì chắc chắn Chức Nữ đã lấy Sửu Lang hoặc Sài Lang, bỏ lại Ngưu Lang đứng cô đơn bên cầu Ô Thước .
Nhân đây xin cám ơn bạn Duy đã quá ưu ái cho già trong những tấm ảnh đó và cã một bài thơ dài chỉ để tả tâm trạng và tình huống gặp gở cũa già và nàng .
Cám ơn hai bạn Nga và Long đã tổ chức buổi gặp gở đó, các ơn các bạn đã làm ” nhân chứng” …………và cám ơn các em CT5 đã đọc mấy dòng này he he he he he he …….
Trúc ơi,
Tối nay nàng K có đến nhà Duy ăn cơm tối do Hương A và Hoài Hương nấu. Duy có đọc bài thơ làm cho tam nương rơi lệ. Tại sao vậy VT, chiều này Mỹ sau khi đọc bài thơ liền gọi cho Duy, các nàng tất cả đều rơi lệ…tưởng Duy. Nhưng VT người trong cuộc biết hết. Cám ơn VT cho Duy cảm xúc và mình có thể làm bài thơ này.
Chỉ vì lẽo đẽo theo sau
Nên em cảm động nổi đau của chàng
Ngày xưa em đã sang ngang
Đâu hay có kẻ đeo mang u hoài…
Thân chào,
Duy
Mới đứng gần hít hơi nàng một chút mà hồn bay tận đâu đâu ,xuống đất đi em trai .
Chỉ cần trong đời mình được bay một lần thôi để toả ánh sáng cho mọi người biết sự tồn tại cũa mình, dù chỉ một đêm rồi vỉnh viễn tắt hẳn…….ta nguyện làm con đom đóm đó ….he he he……
Hi … Già làng ơi … !!! Chúc cho con tim Già vui trở lại nhé … hi … hi …
Được đi hội ngộ gặp nàng ấy
Nên chàng Việt Trúc thấy xinh trai
Mày râu tỉa tóc bảnh trai
Chụp hình đứng giửa chia hai các nàng
Nếu không nói là chàng đến dự
Nhìn hình khó nhận lữ khách xưa
Bao năm tìm lại người xưa
Bây giờ cập nách choàng đưa vai tình
Cho anh một chút tình thân mến
Sưởi lại com tim đến khô cằn
Làm anh ngây ngất bần thần
Tâm tư rúng động mổi lần nhớ ai
Giờ thì thoả trí say giấc mộng
Anh về giử áo chẳng giặc đâu
Mổi đêm thơm nhẹ vào bâu
Hương bay thoang thoảng nhẹ lâu vẩn còn …
Hi … hi … Đêm nay có ai nằm mộng kìa …. he … he …
Khi chia tay để chuẩn bị rời Cali, già có hát một đoạn ” ngày rời Cali anh đã để quên con tim” Có lẽ già sẽ viết một bài về ngày hội ngộ này, xem đó như cách tỏ bài về tình cãm cũa tất cã mọi người dành cho nhau trong dịp này.
VTrúc ơi!
Hôm nay anh bạn vẩn còn say (tình) lắm thì phải!
Đúng là các Anh CT nhà mình đa tình thật đó, cái kiêủ nầy phaỉ mất hơn tháng mới hết “lâng lâng”. Nhưng hãy cẩn thận đấy nhé, đừng kêu tên người mình thầm yêu hơn 37 năm về trước, trước mặt bà xã đấy nhé! Nguy to.
Tớ đã cố gắng nhìn kỹ những hình có VTrúc nhưng đành chaò thua. Rất tiếc không biết cô ấy là người nào???
Thôi thì đợi XLan trở về thì hy vọng sẽ rỏ.
Bài thơ lúc sáng nầy mình đọc cuả Anh Duy , tớ củng bị “phê” lắm đó.
Quá khứ thì không bao giờ trở lại được nưã. Thôi thì haỷ giử cho nhau những hình ảnh đẹp nhất cuả một thơì “Chung một mái trường”.
Trời anh Hiếu suy bụng ta ra bụng người, thấy vậy chớ dù sao cũng “nói tầm bậy mà trúng tầm bạ” ha anh Trúc.
KD ơi! Sao mà nói đúng quá vậy!
Tại vì KD chưa được tận hưỡng cái cảm giác đó.
Đẹp tuyệt vời luôn, lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu cả.
Giây phút khó quên và không bao giờ trở lại.
Đúng không VT?
Một ngày vui vẻ nhé
Trời ! nó rõ mồm một như là ban ngày mà anh Hiếu bảo là không biết người nào,làm bộ nha…
Thật tình đó TVân ơi!
Anh không biết, mặc dù VT bạn sinh hoạt chung với Anh ở trường.
Nếu biết, thì bạn Anh đâu đến nổi phải đạp xe đi theo sau lưng như vậy? Anh sẻ chỉ cho một tuyệt chiêu trước sau gì cô ấy cũng có thiện cãm với VT thôi.
Một ngày vui vẻ nhé.
Anh chạy sang nhà anh Duy lần nữa ngó cho kỹ ai kề bên A Trúc thì biết liền, đừng ngó lộn ông Trúc ổng té xỉu hổng ai rinh đâu.
Hởi ơi ! mọi chuyện đã lỡ làng rồi 8 Cơ ơi ……..
Anh về ôm mối tương tư
Em đi có nhớ mưa này năm xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về
Hình như Già lại chết trong lòng một ít lần nữa rồi, tại sao trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt …..mà sau ly biệt lại chẳng có hy vọng gì nữa vậy ?
Cuộc đời Già đã bước vào buổi hoàng hôn, vậy là chỉ còn bóng tối và nỗi cô đơn đang chờ đợi Già mà thôi . Bổng dưng Già lại nhớ bài Mùa Thu Chết ……Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi……..ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em ….vẫn chờ vẫn đợi ….
Ôi ! già lại nghĩ quẫn mất rồi !
Không sao đâu ông bạn ơi! Dù sau thì Tớ rất am hiểu tình trạng “lâng lâng” sau khi gặp lại người một thời mình đã yêu.
Nhưng dù sau, lần gặp nầy ông bạn gặp lại, vẩn còn nhiều ấn tượng tốt với nhau vậy là “diễm phúc” lắm rồi. Bằng hơn không lần gặp lại?
Hãy đáp xuống trần đi ông bạn ôi, coi chừng “bà xã” dạy cho một bài học nên thân đấy.
Chúc ông bạn mau trở lại bình thường.
Hi … lảo Trúc ơi … tỉnh lại chưa … thêm bài thơ …??? … thở …nè ……. he … he …
Phải chi đừng đến gặp em
Phải chi đừng đến hội xem em mình
Thì nay nhẹ thấy chênh vênh
Không còn thơ thẩn bồng bềnh trên mây
Anh về quyết giủ hương này
Gom thành một chuổi cất đầy trong rương
Hôm nào chợt nhớ em thương
Mụ vợ đi sớm mở rương hít hoài …. he … he …
Thật thảm thương cho già làng mình … hi … hi … nghe Chi xuống đi ở trển làm gì …???? em trai ……….. Xuống …. đi ….
Trời mum ơi sáng nay đọc báo thấy có người bị vợ đánh te tua sau khi đi một chuyến công du San Jose về, nhờ mấy anh coi dùm có phải là anh Trúc nhà mình không hén
KĐ ơi!
Đọc lời nhắn là thấy toát mồ hôi và run ghê. Sao mà ghen kiểu nầy đâu phải là “Dâu CT”! Ghen gì mà bạo lực, khiếp thật đó.
Dâu và các Cô CT, là phải ghen theo cách ghen của Hoạn Thư trong truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du. Hoạ may lắm, các Anh CT nhà mình mới ớn lạnh.
Hãy nhớ rằng: Các Anh CT đã được học qua môn “Sức bền vật liệu” trong thời gian học ở trường rồi. Nhất là đã được “toi luyện” hơn vài chục năm nữa, nên rất khó trị được tánh đa tình của các Anh CT lắm đấy…
Một ngày vui vẻ nhé.
Ta đang phiêu lãng trên trời
Rớt xuống cái ạch ! thành người trần gian
Kim Thu ơi ! đúng là anh rồi đó, giờ đây anh bị bầm dập te tua nhễu nhão, ba má nhận không ra . Bây giờ nếu có ai thã anh xuống giữa Paris hoa lệ thì người ta sẽ tưỡng anh là thằng gù nhà thờ đức bà, thã anh về đồng bằng sông Cữu Long thì thiên hạ chắc mẫm anh là Trần Minh khố chuối, còn nếu đưa anh ra đất Quy Nhơn thì đích thị là Hàn mặc Tữ sống lại .
Hoàn cảnh đã thay đổi nhanh không thể tưỡng, đang ở trên mây vui chơi cùng tiên nữ, dự hội Bàn Đào và uống tiên tửu, bỗng rớt xuống cái ạch, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị núi Ngũ Hành đè hết cục cựa . Có lẽ đành chờ đợi 500 năm sau sẽ tái xuất giang hồ như Tề Thiên vậy .
Trong những giờ phút đau khổ này, hình như con người cũng thay đổi, anh bắt đầu trách cứ tất cã mọi người .
Mới vài hôm trước thôi, anh đã vô cùng xúc động vì cử chỉ cũa nàng, anh tưỡng chừng đứng tim vì ánh mắt và nụ cười cũa nàng, cái mà vì nó anh sẳn sàng làm kẽ thù cũa cã hành tinh này ….thế mà hôm nay anh lại bắt đầu thầm trách nàng sao không thay đổi chút nào, cứ giử mãi hình ảnh cũa ngày xưa làm chi để cho anh xao xuyến, phải chi nàng đừng cười và cứ đeo kiếng đen như ngày hôm sau thì tình trạng anh đâu đến nỗi thê thảm như hôm nay.
Anh lại trách Ngô đình Duy, mới vài hôm trước anh vô cùng xúc động về những vần thơ, những tấm ảnh để đời và sự nhiệt tình lăn xã cũa chàng, vì quá xúc động suýt tí nữa anh gọi Duy là anh Duy và xưng em ngọt xớt, vậy mà hôm nay trong đầu anh đã lầm bầm ” thằng khỉ ! cứ bày đặt thơ với thẩn, hình với chã ảnh, thật là rách việc ”
Anh lại trách luôn vợ chồng anh Long ” nếu rảnh rổi thì dẫn con cái đi chơi, bày đặt tổ chức tiệc tùng chi cho liên luỵ tới người khác ”
Anh trách luôn cã hãng hàng không cũa Mỹ đã đưa anh đến Cali, cái hãng hàng không nổi tiếng thế giới với đội ngũ tiếp viên ” Đàn ông thì già, đàn bà thì xấu ”
Hiện giờ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà, anh chẳng còn tài sản gì cã, chỉ còn lại dăm ba căn nhà cho thuê và dúm bạc lẽ 7 con số ở trong bank mà thôi, thật là thê thảm cho đời anh . Nếu có thể em thử kêu gọi mọi người giúp đở anh nhe .
Ôi ! Tại sao trời cứ mãi hành hạ kẽ đẹp trai !
Già Làng
Chưa tỉnh nữa.
Già làng lơ lửng trên mây
Đùng đùng cái ạch đứt dây rớt rồi
Quay sang trách tại các người
Bày chi ngày ấy ngộ hội San-Jose
Làm già đến gặp các cô
Bóng hồng trổi dậy ảnh cô năm nào
Gặp đây tim cứ dạt dào
Về nhà vợ thấy lơ ngơ tức mình
Cung chân đạp thẳng cái ình
Như là trời giáng hoàn hình chưa anh
Gói đồ quăng ném theo nhanh
Đi cho khuất mắt mình anh khổ rồi
Hu … hu … chẳng dám cải lời
Cho anh chuộc lại lổi thôi em à …
Hi … hi … nhờ vậy nên Già làng ta mới thật sự hoàn hồn thôi …
Giờ hết te tua tơi tả từa lưa hoàn hồn …. he … he …
Ôi ! Trúc sầu Trúc đi chăn trâu bởi vì ai…
Thành ngáo ộp rồi Chi ơi !
thương thay…
Già làng ơi,
Tỉnh chưa!
Người ta là gái đã có chồng, sao già làng còn nhớ nhung chi cho thêm mệt. Có bao nhiêu chị săn sóc bên cạnh mà lo bao cái chuyện bao đồng, rước họa vào thân vậy…Ghé thăm nhà nàng chưa, trên trang blog của ngộ đó…
Mau tỉnh dậy nghen già làng…
Tư Duy
Thấy V.Trúc có một mình mà đứng chụp hình chung một lúc đến 7 cô CT5 ngày họp mặt nhà Long mà nóng mặt! Ở đây tìm được một cô cũng không co dễ đâu nha, thử hỏi còn diễm phúc nao chi bằng!…. Nhưng người đời thường hay nói ” Yêu nhiều thì yếu, ôm nhiều thì ốm ” không biết có đúng vậy không. Cho dù có hay không, VT có tuổi rồi cũng nên để ý đến sức khõe, nếu như có thì cũng nên bớt bớt lại một chút…mà đâu phải chỉ có một mình VT có trái tim đâu chớ!….hi ..hi..hi..
Hi ! Các bà chị của tui ,sao tự nhiên tui lại nhỏ nhất……… nè …..,ai .!………,cũng có thể làm……….. chị …….tui vậy ,tui nhớ Là học chung một lớp mà …….tui lại cao …….hơn các bà mà
Bé em so chiều cao em thua thím Sáng một tí ti, xét cân nặng chị bỏ em xa lắc lơ. Vậy ngoan ngoãn làm em đi cưng, mà hình như mình cùng chung tháng 8 thì phải… nếu đúng đừng la lớn già làng nghe được đòi so lớn nhỏ mệt lắm.
Hi … em Bé nè… em cúng cơm đổi tên đi hén … hổng thấy chử Bé chần dần đi kèm theo tên em đó sao …??? hỏng kêu bằng Bé chứ kêu bằng gì đây em …. thôi kệ chịu lép nha bao nhiêu năm rồi có khiếu nại đâu … he … he … Chị Hoa nè ……………..
Hi! Già làng
Để dành chiếc áo ngày hội ngộ ấy đừng giặc mà bay mất mùi hương ,để 37 năm sau cho dù mắt kém không nhìn rỏ,nhưng nhờ có nó mà Tim ……..được…… nàng ……..
,nhớ mua long não để vào coi chừng gián cắn nha he………..he
Đập vỡ gương xưa tìm lại bóng
Xếp tàng y lại để dành hơi .
Nếu có ngày nào đó sau này không tìm thấy nàng thì chắc toàn bộ tấm gương ở nhà Lữ Thành Long sẽ vỡ tan hoang vì đã lưu lại hình bóng cũa nàng, còn chiếc tàng y thì hơi khó xử vì trong đó có lẫn “hơi” cũa già làng nên già chưa nghĩ ra cách giải quyết làm sao chỉ giữ lại mùi hương cần giữ thôi
Bé em ,về là họp liền nha ,ngóng tin các nàng hội họp bên kia quá.
Lan Bê ơi,
Hôm nay Hương A & HH định mời Lan Bê lên nhà anh để nhị nương nấu canh cá bông lau, tôm xào…Anh Duy mời Kim xuống nhà và anh Học đến ăn luôn. Tiếc quá chỉ còn tam nương ở nhà anh ăn cơm. Hôm nay là ngày cuối các nàng ăn cơm thân mật, ngày mai kẻ ở người đi, cuối tuần này Lan Bê về lại VN rồi…
Thân chào,
Anh Duy
Cảm ơn anh Duy và các bạn đã ghi lại những hình ảnh về sinh hoạt trước và sau cũa ngày Reunion ở San Jose thật thú vị khi đọc được bai tường thuật cũa anh Duy và Xuân Lan ! Ngày họp mặt nầy được nhìn lại các thầy cô, các bạn Phuoc con nhận thấy các cựu học sinh KTCT đồng khoác lên lại mầu áo xanh va phù hiệu cũa trường. Trong rất oai phong như ngày nào vậy! Mang một ý nghĩa đặc biệt. Chắc hẳn anh chi em mình đồng ý chứ!….
Than
Anh Phước thân mến,
Photos Hội Ngộ hay bài viết tâm tình hay tường thuật, đó là những món quà của cá nhân Ngô Đình Duy thân ái gởi tặng ở xa không thể tham dự. Vì mình có phương tiện như máy hình, biết viết, biết làm thơ, biết hy sinh thời giờ để chia sẻ với bạn bè. Phần thưởng quý nhất là các bạn đọc bài, xem hình để ôn lại kỷ niệm xưa.
Thân chúc Phước an-vui & hạnh phúc.
Thân chào,
Duy
Ông Phước ơi ! không phải chỉ mình ông nóng mặt đâu, tui cũng nóng mặt nữa ! nhưng tui nóng mặt vì ….e thẹn
Cái vụ này nguời ta kiu bằng ” ăn ở có đức thì trời thương” hoặc ” ở hiền gặp lành” nhiều khi mình cũng làm bộ khiêm tốn nhưng sao mà khó quá he he he……
Ông Duy ơi ! tui đã coi tất cã những hình ảnh, bài thơ, comment cũa ông đưa lên trong mấy ngày qua ….và tui cũng đang chờ mấy tấm ảnh chụp riêng cũa tui với Chung, với Xuân Lan và với Hoài Hương nữa nhưng thấy ông đang bận rộn tối tăm mặt mủi nên tui không dám nhắc .
Trước khi post lên nhớ báo trước cho ông Phước để ổng uống thuốc hạ huyết áp…..he.he.he…….
Ông bạn VTrúc ơi!
Ông làm tôi hú hồn!
Vì những hình ông nói sẽ được đưa lên, không có hình ông chụp riêng với người mà một thời tôi thường đứng ở dãy lầu đồng hồ nhìn và ngắm nàng….
Suýt tý là mất tình cãm bạn bè rồi.
Một ngày vui vẻ nhé.
Ông Hiếu ơi ! Như vậy thì ông chưa phải là kẽ si tình có bằng cấp rồi ! Nếu là tui thì tui chỉ cần thấy hình nàng là đủ , còn thì mặc kệ bên nàng là ai, dù nàng có đứng giữa chốn đông người thì tui cũng chỉ thấy có nàng mà thôi .
Có thể nói là tuy nhìn vào rừng nhưng tui chỉ thấy cây và chỉ cần thấy cây mà thôi . Cũng đừng bao giờ hỏi tui rằng nàng mặc áo màu gì, dáng dấp nàng khi đó ra sao ? Tui không bao giờ trã lời được đâu, vì tui chỉ biết có nàng, tui chỉ cãm nhận có nàng, trong đầu tui, trong tiềm thức tui chỉ có nàng nàng và nàng, nàng đã chiếm hữu toàn bộ linh hồn tui rồi thì cái xác phàm này đâu còn biết gì nữa .
he.he.he…..lâu lâu nói dóc một chút cho vui vậy mà !
Xin ông quại hạ hỏa đi, chuyện đâu còn có đó. Ông ngoại cất hình ai trong tâm trong trí thì người ta còn quý, chứ ông quại huỵch toẹt ra là mất hay rồi, mấy ông mà gặp BTC thì cô ta trả lời mấy ông hết đường đỡ đó, tui đây cứng họng rồi, nhưng thơ thì vẫn còn dạt dào tuôn chảy thôi. Mấy ông nói quá làm mấy cô sợ quá bỏ chạy luôn thì mất vui rồi…
Thoại Vân,Kim Hoa thân mến!
Như vậy thì cần nhờ vã gia dình Cóc tiếp tục phát triển,ra lệnh cho ông giời phải mưa càng to càng tốt sẽ làm cho tô cháo lòng tăng phần hấp dẩn.không gian ngưng dọng,không khí mát lạnh,tô cháo lòng nóng hổi,giò cháo quảy béo ngạy,bụng dói cồn cào hi… hi…chúc hai bạn ăn ngon.
Trời ơi ! nghe tả nhớ cháo huyết quá đi lâu rồi không có nấu vì sợ quân Tào A Man rượt đuổi không tha…anh Ngọc ui.
Hi … anh Ngọc nhà ta … biết thưởng thức quá há … ăn nóng hổi giửa không gian mưa to tầm tả còn có giò cháo quẩy béo dòn thơm ngây ngất hén ……. hic …… hic ………hà …..đã quá ……húp rột rột …. hả ……… ???????????
Hi … hi … cám ơn anh nha ……… anh có mua thì là về nấu riêu không rau còn tươi xanh nè …………..
Hi Trúc!
´´ Tình chỉ dẹp khi còn gian dở, tình mất hay khi dã vẹn câu thề´´
Ấn tượng thật là ấn tượng( nếu dó là sự thật), nhưng cũng nên nghe lời khuyên của bạn Hiếu.
Kim Hoa thân!
Nếu Hoa có dọt mùng ( gò ôm ) cho xin một bó về nấu canh chua cá bông lao,chứ thìa là nấu riêu chắc phải tìm người nấu cho ăn.
Hi … anh Ngọc à … Cái này Hoa có đủ hết đó … hàng bông mà … nên các thứ rau nấu canh chua canh cải gì củng có đủ hết anh lấy rau om ngò gai dọc mùng giá đậu bắp cà chua ớt nửa há các thứ đã đủ rồi đây mong anh lần sau ghé mua hàng tiếp nửa nha … có thêm hành lá về kho tộ mớ cá gô bỏ dô gổ kêu gột gẹt của anh không …??? canh chua ăn với cá kho tộ là đúng bài bảng luôn nha…hi …hi … chúc anh ngon miệng hén …. hi ….. hi …..
Hi … Vân ơi mở mail chưa … thấy thế nào em … ý kính chứ …???????
Bộ ảnh của Baby đó … ????
Hi ! Xin chào tất cả
Đã qua rồi nhữnng ngày hội ngộ anh em Cao Thắng ở San Jose.Nhưng trong Mình vẫn còn đọng lại những dư âm ,như hương vị ngọt ngào còn lắng đọng lại trên môi .Mỗi người đã trở về nơi chốn cũ,sau những ngày gặp gỡ .Nhưng có lẻ……..tất cả đều mang một Tam trạng nối tiếc ,khắc khoải tưởng như mơ,và với một trái Tim ấm áp như được sưởi ấm,mà ngọn lửa là những ngày hội ngộ
Ôi…………thời gian……..Sao mi vẫn trôi qua một cách vô tình……37năm………..mỗi người một nơi…………kẻ còn……….người mất ……..giờ gặp lại,tránh sao bồi hồi xúc độnng
Mính nhớ lại,ngày hội ở nhà H.Hương ,các anh và các bạn cùng Nam tay và hát bài .Những câu hát trong bài như
Anh em ta về cùng nhau tan xum vầy…….
…………..Một đều chân bước nhé…..
Hai tay cầm nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, khônng muốn ai chia lìa
Bốn biển anh em một nhà……..
Những cái nắm tay siết chặt tình huynh đệ,những giận hờn năm tháng như xua đi……….Mình nghĩ có lẻ là trong anh em chúng ta ,hôm đó khi hát bài hát trên, đều cảm thấy xúc động và trân trọng những khoản khắc trên………..vui hết mình .Xin cám ơn tất cả các anh ,chị và các bạn Cao Thắng ở San jose, đã tạocho anh em chúng Minh ,từ các nơi khác ………về …….hội tụ. …..Những ngày vui vẻ và hạnh phúc, trong tình cảm người đi xa ………..được trở về dưới mái nhà thân yêu mang tên Cao Thắnng và được đón nhận những Tấm chân tình, thânThương mà các anh chị và các bạn San Jose ……đón tiếp……lo lắnng…….ân cần.
Mình và các bạn ở xa thật là cảm động về tấm chân tình và nhiều ưu ái đó
Và ngoài tình cảm anh …em….bằng hữu .Các anh và các bạn San jose còn làm một nghĩa cử thật là cao đẹp và ý nghĩa .Noi gương theo truyền thống của dân tộc ta là .Tôn sư trọng đạo,và như lời anh Đăng Khôi nói trong ngày 4/7 là
Một Chữ cũng là thầy, nữa Chữ cũng là thầy
(lúc đó bọn Minh nói nhỏ với nhau ,mấy thày cô đâu có dạy tụi mình ,vậy bây giờ……… phải gọi sao …….Vậy bọn mình gọi anh hay chị đi ……..và các anh Cao Thắnng phải gọi mình là……….thế là cả đám phá lên cười…….bởi các bạn mình tính hay trêu đùa dù là bây giờ đã lên chức hết rồi. )
Sau ngày hội ,với sự đóng góp của tất cả anh chị em ,hội Cao Thắng ở đây đã gom được số tiền nhờ gây quỷ sổ số ,số tiền là 2.000usd,và sẻ gửi về đợt là 500 usd. Để gửi biếu……thăm hỏi …….. các thầy cô …….cũ……. hoàn cảnh khó khăn ………bệnh hoạn…….Được sự uỷ nhiệm của các anh ,chị,và bạn bè, thân hữu bên San Jose , mình là Lan Bé (tên mà các bạn trong lớp Thường gọi một cách thân Thương ) sẻ giữ số tiền ấy .Lan mong là các anh ….chị……và các bạn cùng chung tay giúp đỡ và cho Lan biết ,nếu anh …chị…nào biết hoàn cảnh của các thầy………cô …..cũ……của tất cả chúng ta ,xin liên hệ với K.Hoa….Chi Đàm….Thoại Vân …….và mình ,hoặc xách giỏ đi chợ là gặp ngay hay……. đănng bố cáo…… truy nã…… giữa chợ La có mặt liền hi……hi…..Với phương châm 1 cây làm chẳng nên non……3 cây chụm lại nên hòn núi cao…… nha các bạn Minh
Một cử chỉ Tuyệt vời đền ơn đáp nghĩa …….,dù là nhỏ nhoi …..dù chúng ta ở bất cứ đâu……và chúng ta làm bất cứ gì đi chăng nữa………thì chúng ta vẫn nhớ câu .Để khen ngợi tinh thần ấy mình Xin tất cả chúng ta không phải là một mà là nhiều tràng pháo tay gọi là ủng hộ……..khen thưởng và cứ vậy mà chúng ta anh em khắp nơi tiếp tục phát Huy tinh thần nghĩa cử tốt đẹp là Tôn Sư Trọng Đạo ,để con em mình làm gương nốii tiếp ,điều mà bây giờ mình được nghe nhiều người than phiền
Thôi mình tạm ngừng nơi đây…….. nha hẹn lần sau sẻ kể tiếp những mẫu chuyện đi chợ ……..nơi xứ lạ …… Mà thân Thuong….. gõ có bao nhiêu mà ngồi……… mỏi cả lưng ……vì không rành nên ngồi mò…… dấu lâu quá.
Khá khen em Lan nhà ta nay đà quá giỏi … Cô nàng lười viết ham chơi … nay phát biểu rân rang … củng đủ hiểu tâm trạng trong em gái nhỏ này đong đầy tràn niềm tin yêu thương cảm … không thể kềm chế nổi cảm xúc thân thương trong em mình … Hay lắm viết nửa đi nàng nhửng cảm xúc trôi lăn lắng đọng làm em mải lâng lâng niềm vui khó tả …
Xin cám ơn Các anh chị trong ban tổ chức … đả tạo thêm một chất keo kết dính tình cảm chân thành tình thương yêu Cao Thắng của chúng ta ngày càng gắn chặt và lan tỏa khắp nơi trên toàn cầu …
Xin Chúc Mừng Thành Công Ngày Hội Ngộ Cao Thắng San Jose … Luôn mải mải đọng lại trong lòng tất cả các anh chị tham gia và luôn tất cả chúng ta nhửng người ở nhà dỏi theo từng ngày từng bước của ngày hội này …
Xin Chúc Mừng … Chúc Mừng … ……………
Kỳ nầy Bé em về là chị bắt cóc 2 ngày để kể cho hết chuyện ngày hội ngộ,thật là mừng hy vọng sẽ có nhiều lần hội ngộ nữa.
Mấy chị mình đang trông em B về để tám sĩ nha, hổng chơi tám lẽ đâu. Hai em Chi, Hoa chuẩn bị tắc với đường phèn chưng lên thấm giọng nghe chị phân công đó, phần chị từ giờ tới đó có bổn phận sự và trách nhiệm vụ là giử gìn sức khoẻ ăn đủ giấc ngủ đủ bửa để bồi tiếp em B. Hai em nghe rõ trả lời…ô la…ô la
Dạ nghe.
Còn sung dử nha … nghe tám sáng mắt lên liền … xuống đi em Chị mình nè mới là … ” Chị cả ” các cưng nha … còn các chị lớn về hưu rồi mình tạm thời lên ngôi … hí … hi … đúng không …??????????? … các em của …….. Chị … hi … hi … ……………. chạy ………… mau …………. lấy trớn bôi trơn chạy lại …… he ……. he …………………
Không biết khi mình về có ai muốn bắt cóc mình hông vậy ta ? he he he…..
Có,con ma.
Miển là ma đẹp !
Ma cô được không?
Ma……..dài chịu hong ?
Mình là quỷ mà !
Con ma mà T Vân nói mình chưa từng nghe à nhe ! Hình như là con ma áo dài thì phải he he he….
Xem hình ông chụp nàng CT5 họ Bùi nè. Nhìn hình xin đừng tương tư cô em gái của tui nghen ông Ngoại. Xin ông tối nay hạ hỏa về trần gian đi….
http://ngodinhduy.blogspot.com/2012/07/tam-tinh-sau-hoi-ngo-cao-thang-2012-tho_12.html
Tui thấy ông cô nào đẹp cũng mến, tui nghi ông lắm đó.
Please enjoy….
Duy
Hỏng phải áo dài đâu …. mà là … là … ú… … dài … đó … he …….. he ….
Hi … anh Duy ơi … Vậy mà anh còn chưa hiểu hết sao …??? Có gì đâu mà anh nghi … với lảo Trúc này là … gom hết về một mẻ đó mà … Còn kéo dài nửa sẻ hết tất cả các cô CT 5 thôi … hén Trúc ơi …. he … he … gom quá người ta gọi là gì nhỉ ….???????????
Trời … quỷ 1 giò hả …????????????
Hi … còn ma cạo nửa nè …
Lan bé mới đi có 1 tháng mà khi về đòi bắt cóc 2 ngày để nghe kể chuyện, còn mình đi gần 10 năm thì K Chi có thể bắt cóc 240 ngày mới kể hết chuyện lận, eo ơi em hãi quá !
Cám ơn Duy nhiều ! Hình quá đẹp, nhìn Chung thật rạng rỡ, nhờ vậy mình kế bên ké theo cũng rạng rỡ lây một chút . Mình nhớ khi chụp hình mình nói đùa rằng ” phải chi ngày xưa được chụp hình như vầy thì tình hình thế giới đã thay đổi rồi ”
Hình như ống kính cũa Duy làm sao đó, chứ thật tình thì mình đâu có đẹp trai được như vậy ?
Vô cùng cám ơn bạn Duy ! Ai cần in lịch năm 2013 hãy contact với bạn Duy .
Nhờ Kim Thu để ý dùm sức khoẻ cũa ông Phước, nhớ nhắc ổng uống thuốc hạ huyết áp trước khi xem hình .
K Chi, K Hoa, T Vân, N Lan, Đ Hạnh nếu cần ký tên vô ảnh làm kỹ niệm thì đăng ký trước he he he………chẳng lẽ thêm một đêm mất ngũ nữa sao trời !
Thôi rồi hôm nay lại tưng tửng
Mới bị vợ oánh tưng bừng mà
Chưa tởn còn mơ nửa ta
Thêm nàng Chung nửa còn xa anh à …
VT,
Coi hình cô em họ Bùi rồi phải không? Thôi cất hình nàng vào đầu đi, tui remove (hạ xuống) vì đăng hình ông Ngoại vô bài viết không hợp, hay là ông Ngoại copy & save đi, rồi tui lấy xuống. Chớ thiên hạ xem ông chụp hình với người đẹp, họ phân bì nói “anh Tư xấu quá: nhè tin cái miệng của ông ngoại là bán lúa giống.” Tui từ nhỏ tới già mang tính thật thà, thấy ông ngoại qua San Jose, không lẻ về không, nên ưu tiên chụp hình cho ông với cô Chung buổi sáng July 4th 2012, rồi buổi tối July 5th lại chụp chung với thất nương nữ hiệp. Ông coi đăng Hùng đi theo ông mà đâu được xơ múi gì đâu chứ. Kỳ này coi chừng ông ngoại có nhiều kẻ thù jealous ông chụp hình đó, còn tui thì thiên hạ biết lâu rồi nên thiên hạ chẳng cần dại gì thù nữa, thù tui là tui khỏi chụp hình là xong!!!
Hê VT,
Chụp hình nghe cám ơn chay như vậy đâu được, ông mua vé phi cơ cho anh Tư và ông ngoại qua thăm cô em họ Bùi đi. Vì ông tán hươu tán vượn mà cô ta nói anh Tư làm bài thơ, ông ngoại đọc chưa?
Tội nghiệp em tôi mơ mộng nhiều.
Bé trai tỉnh lại rồi đáp xuống đi cưng.
Xí … xí … ai nói anh Phước nhà mình hiền vậy te … ???? … Còn nửa ai nói anh Phước không có trái tim rỉ máu hén … biết nóng mặt nửa kìa … Hi … hi …
Vậy là các nàng CT5 ơi … các nàng phải sám hối thôi … Cái tội làm chết ngộp nhiều anh chàng quá nè …. hu … hu …
Tối về sám hối tu mau …
Con lở dại khờ lấy cắp tim anh …
Mới ngày nào CT5 còn lơ lửng trên mây nay lại được anh Phước tăng thêm luồng gió nửa đưa cao các nàng … Thấy thích quá hà …. nhẹ nhẹ chấp thêm đôi cánh nha … cho các nàng từ từ đáp xuống … hí … hí … Các bạn ơi khí thế lên nhé … Cám ơn anh Phước thật là ý nhị hén …. …………thích quá đi thôi ………..hic ….. hic ………
Tui cũng muốn save lại mà chưa biết phải làm sao, chỉ dùm tui một chút đi !
Kỳ này hình như ông muốn biến tui thành kẽ thù cũa mọi người hay sao mà những tấm tui chụp với người đẹp toàn là tấm đẹp ác liệt không hà .
Tui giữ mấy tấm hình này để mai mốt cháu ngoại nó lớn lên tui khoe với nó về thời vàng son muộn màng cũa quại chứ . Cám ơn nhiều nhe !
Xem comment tôi mới post bên trên.
Nè VT khoan nổ đã, còn nhiều tấm đẹp ác liệt. Vì ông nôn nóng nên tui gởi lên cho ông xem đó. Ngay cả cô em họ Bùi cũng chưa đưa xem hình trên mạng. Chiều này Tư Duy gọi thăm cô em họ Bùi thì cô ta mừng lắm, nói “em mong xem hình anh Tư post lên, coi em có đẹp hơn bữa trước không?” Tui nói “Em là cái chắc rồi, qua Lightroom3 cô đẹp rạng rỡ hơn các ca sĩ Thúy Nga và Asia.” Chắc là tối nay cô em không ngủ được rồi. Ông đẹp giai thì để thiên hạ khen, chứ đừng “xưng vương xưng bá” ở đây nhé!!!!
Thôi thân chào thiên hạ, tui phải edit hình và gởi cho Lan Bê mang về VN tối mai đây.
Thân chúc quý nương một ngày an lành & vui vẻ..
Tư Duy
Mấy hôm nay cứ chầu chực blog cũa Duy hoài hà, hể vừa post cái gì lên là mình xem liền . Trời ơi ! buổi sáng ở nhà Duy, mình nhớ ai cũng chụp hình với các nàng hết mà, vậy mà Duy chỉ đưa hình mình lên không hà, còn mấy anh kia đâu rồi . Chắc là Duy thù mình nên muốn mượn tay anh em khác để xử đẹp mình đây . Ở bên này ít dân Cao Thắng nên còn dể né tránh, chứ về VN thì anh em Cao Thắng đông gấp bội làm sao thoát được đây .
Hay là…là…là Duy vẽ râu cho mình hoặc làm mắt chột lé gì đó xấu xí một chút, có thể bà con không nỡ xữ mình chăng ……nhưng mà không được, vì làm như vậy thì xấu lây cã nàng bên cạnh . Thôi đành chấp nhận thương đau vậy, vì hình ảnh đẹp cũa nàng mà chịu đoạ đày kể cũng xứng đáng cho kiếp đàn ông, lở có chết cũng thành quỷ phong lưu he he he……
Có bị bầm dập cũng đáng lắm nghe Trúc ,đùa tý cho vui ,các bạn hội ngộ đông vui hao , ai nấy cũng mang trong mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ , mong rằng tình bạn trong chúng ta luôn bền vững .
mk
Anh Trúc đừng lo, em đã phone cho chị Trinh vợ anh Phước, nhắc chỉ cho ổng uống thuốc hạ huyết áp, cùng nhiều thứ thuốc khác tuỳ theo thứ nào chỉ thấy hợp lý rồi. Hy vọng ngày mai ổng te tua giống anh. Hihi
Anh Duy ơi!
Đi làm về được xem các tấm ảnh cuả Anh chụp chung vơí các Cô CT5. Mà Anh vừa gởi lên trang web.
Đúng lời noí cuả Tớ không bao giờ “Trật”!
Cao Thắng là nơi quy tụ toàn là “Trai tài và Gái sắc”.
Sau 37 năm rồi vẩn còn thấy điển hình trên các tấm ảnh.
Cám ơn Anh đã đưa những tấm ảnh quá đẹp.
Một cuối tuần vui vẻ.
Mơ nhiều những chẵng được bao nhiêu?
Dức Hạnh chớ có xem thường đa! những chàng nho nhỏ lại thường hay có võ đấy!…
Sau lần hội ngộ nhiều xúc động , nhiều tình cảm! HH buồn quá, nhớ bạn bè VN quá, muốn có 1ngày CT5 in VN, HH muốn về VN thăm lại trường CThắng nhiều kỷ niệm HH đang cần vài tuần nghỉ phép nếu 0 có gì thay ̣đổi H sẽ theo bà ngoại HUONG A về VN tháng 9…CHI, T.VAN, HOA, D. HANH có ý kiến 0?hy vọng H sẽ làm được …bây giờ rảnh rổi rồi , sẽ gắng ̣đi chợ thường xuyên với bạn bè ..
Trời ! mừng còn hơn lụm được vàng nữa Hoài Hương ơi, ở đây các bà tám cứ ngồi nghỉ đủ thứ chuyện kiếm cớ họp mặt để mà già chuyện thôi. Mà sao nói hoài không bao giờ hết chuyện vậy hen, thấy anh Tư bảo may là ở nhà ảnh có bốn, năm cô mà rùm trời nếu cả lớp CT5 phải mượn hội trường B1 mới chịu cho thấu….CT5 mà không ồn ào là không ăn tiền. Chi nè, coi lại mái nhà nghe có cần thì gia cố cho chắc một chút phòng hờ vậy mà.
Hoan nghênh HH,về đi tụi mình mong lắm.
Anh Tư phó nhòm muốn về VN thăm luôn cả lớp CT5, mà không biết có toại nguyện được ước mơ không? Đúng là giấc mơ lớn trong đời!
Anh Duy chưa thu xếp khi nào anh thực hiện ước mơ này anh sẽ được các em Ct5 ở VN đón tiếp cưng như trứng hứng như hoa chứ khg phải vất vả đón tiếp các nàng ct5 từ xa đến San Jose đâu! Nhưng mà ai biết được về bên đó nhiều em quá lại phải lo chụp ảnh chạy tới chạy lui nổi vất vả lại tăng lên gấp 4 vì bên đó các nàng đông còn hơn bên này, khổ thân phó nhòm.
Hi … anh Duy nè … vậy về cùng H Hương & Hương a chung luôn cho vui nha … hi … hi … Sao vui quá ta … vậy anh có về luôn không … ??? Hảy biến ước mơ thành sự thật đi há … … Cả lớp CT5 hân hạnh đón chào anh nha … hi … hi … Đã hén năm nay nhiều niềm vui hội ngộ quá ta … hí … hí … Các nàng CT5 mình chuẩn bị tinh thần nha … …….
Anh Duy bi giờ là sao của các nàng CT5 rồi đó nha ,về thăm bọn em đi .
Kim Chi,
Chắc về VN không được rồi đó, project đang busy.
Cám ơn lòng nhiệt tình các bạn, cũng có ngày Duy về lại Saigon thăm các bạn lớp 10CT5 trước khi đi thăm các bạn bè khác.
Thân chào,
Duy
Chi ơi, Nếu Duy về Sg Anh nhờ em dẫn Duy vào tiệm hớt tóc nhuộm cái đầu lại nghen, bên này anh nói hoài Duy không chịu.
Chi ơi ! ngoài mấy ông anh họ Đàm ra sắm thêm anh trai này ở đâu quậy chỉ tụi tao để có anh đem ra hù bạn bè chút đỉnh coi…
Anh Duy về sẽ được các cô Kiều CT5 dẩn đi chăm sóc sắc đẹp ,anh Hùng yên tâm.
Sao mình lo cho bạn Duy quá ! Các bác kiều CT5 dẫn đi chăm sóc sắc đẹp không khéo lợn lành thành lợn què thì khổ . Thôi thì trời sanh sao để vậy có vẻ chắc ăn hơn . Cắt tóc có thể bị cắt rụng mất lỗ tai, còn nhuộm thì không chừng trọc luôn . Người ta nói tóc muối tiêu nhìn sang hơn việt kiều, bạn Duy vừa là việt kiều vừa tóc muối tiêu thì quá sang rồi, cần gì sửa sang nữa .
Chi Đàm hiền lành như vậy mà sao mọi người cứ xỉa xói hoài . Em đừng sợ Chi ơi ! Ngoài anh Hùng còn có anh Trúc đây sẳn sàng bảo vệ cho em . Hãy giử mình luôn hiền lành ngoan ngoản em nhé …..he he he …..
Cám ơn quý bạn lo cho anh Tư này. Đúng như VT nói “trời cho sao để vậy.” Hồi nào về tới TSN thì anh Tư vô Café internet lên chợ báo tin, chứ không dám nói trước “bước không tới.” Hai năm trước mua vé trước 6 tháng đến 2 ngày trước khi lên phi cơ thấy xếp dí quá nên canceled. Và bị bạn bè “chữ” một trận banh ta lông, vì nhiều bạn từ Đà Nẵng vô, Nha Trang về đón trước mấy ngày, bị hố nặng bởi từ đó tự hứa với lòng về đến nơi mới báo email.
Ngày xưa Duy thấy Kim Chi hiền lắm và anh HT Thẩm chú ý đến KC nhiều, sao các bạn “gieo tiếng ác” làm chi tội nghiệp KC nhà mình hiền quá.
Chiều nay XL về đến San Jose, và Duy đưa XL đến nhà anh Khôi & Kim Hương tá túc vài ngày. Chắc bà chủ “Chợ Chồm Hỗm” sắp đi chợ rồi đó, chị em mình bên VN chuẩn bị interview nhé. Không biết từ Houston về sao thấy yêu đời lắm, và được anh CT Đặng Quốc Thông cùng lớp với anh VT Lĩnh tiếp đón nồng nhiệt.
Vài dòng thăm các bạn, và cám ơn các bạn xa gần đã ghé thăm nhà của Ngô Đình Duy trong tuần qua, chắc mấy emCT5 thì chấm được thêm mấy anh rồi, còn mấy anh thấy lại “người xưa, người xa” của mình .
Thân chúc các bạn an-vui & hạnh phúc.
Duy
K/H:
Cám ơn K/H và các bạn nữ có lòng quý mến Ngô Đình Duy và có lời mời nhiệt tình. Chắc là chưa đủ duyên nên chưa về được. Khi nào về tới Tân Sơn Nhất là email liền cho các cô CT5 ngay thôi. Chắc có ngày chúng ta sẽ gặp nhau.
Thân chào,
Duy
Hi … H Hương à … nói là làm nha em … Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa … Các bạn CT5 mình luôn ủng hộ hết hai tay với bạn mình nha … hi … hi … Tụi quyết sống lại thời tuổi trẻ trường xưa hén … Đả nói rồi mà không đoàn kết … không ồn ào … không vở tổ như ong … là không phải CT5 nha … hí … hí … Bạn làm tụi mình nôn quá nè … nhanh nhanh nha bạn mình ơi … hi … hi …
Hoài Hương giỏi quá hôm nay đánh tiếng việt có dấu được rồi. Chúc chợ chồm hổm buôn may bán đắt các bạn luôn vui vẽ. Xuân Lan đang bận lắm.
Chị chủ thấy tụi em quậy chợ tưng bừng hông ? Nhờ không bị thu thuế đó vậy chị đừng hù dọa truy thu tụi em nghe.
VT ơi,
Tối nay bạn có đến nhà UC không?
Duy mới đi gặp anh Đạt vì được nàng Hoài Hương mời. Không biết số mình có duyên với mấy cô CT5 sao, hôm nay gặp K/L, Lan Bê, H/H. Mình biết bạn đang trông hình mới nhất của các cô nên gồng mình thức khuya post lên đây, mặc dù đã ngủ gục lên xuống nhiều lần. Ngày mai, ngày mốt mình phải đi dự các khóa tu vài ngày rồi…Nếu để hình ngâm thì cả tháng sau cũng không upload lên được.
Duy
Hi anh Hiệp, đang đi chợ ha em về đến nhà đồng hồ chỉ đúng 22g, hôm nay làm một chuyến Hồ Cốc thật không bỏ công, vui mà chẳng mệt chút nào.
Ê … Vân … Nhanh nhẩu vậy ta … tao về củng làm thủ tục xong vô thăm chợ liền nè … … đúng là ngày hôm nay một ngày vui vẻ quá há … tối nay chắc thức cho các bạn 1 bài tường thuật cho các bạn tiếc rẻ thôi … hi … hi … Đả lắm các bạn mình ơi …. trên cả tuyệt vời nhé … Cám ơn hai anh Hầu Hiệp nha … hi … hi ….
Chu choa ơi ,hai bà chị làm tui giật mình,hai bà chi đi chơi vui còn tui ỡ nhà buồn quá làm thơ thăm vợ,mà hai bà chị chẵng đi cặp sao????tự nhiên tui lọt vô ỡ giữa làm giật mình!!!!!!!hú hồn….hihihi…
Hi … anh Thức ơi … làm anh giựt mình hả …??? thật là vui nha … ngày mai anh coi hình nhé … Hoa sẻ viết bài tường thuật buổi đi tiền trạm thật là thú vị nha … hi … hi … Định viết tối nay mà eo ơi hết xí quách gồi … vì cả ngày nay rất là quậy … hi … hi …
Rất mừng gặp lại các bạn và cảm ơn đoàn ‘tiền trạm’ đã ghé thăm anh và anh Hầu. Như đã viết bên trang Cao Thắng 76, (tụi em chậm một chút rồi.. ) mọi sơ xót xin các bạn bỏ qua. Hẹn một ngày tái ngộ hoành tráng hơn. Thân
Bố ơi ! hôm qua đi chơi vui lắm, vườn nhà anh Hiệp cây trái xum xuê con chụp hình cây bơ, cây mít để KHoa gởi hình lên bố xem nha.
Hu … hu … anh Hiệp Hầu ơi … hỏng phải tụi em chậm đâu … mà chủ bút đi du lịch gồi … hu … hu … nên chưa post hình được Hoa củng chuyển cho anh xong từ tối hôm qua … thật sorry các anh chị mình nhé … Chắc chắn khi các bạn CT5 và tất cả các anh chị mình xem qua hình là sẻ không thể bỏ qua … nếu như có dịp về VN hay tại VN mỉnh tổ chức đi pinic nha … thì đây điểm hẹn g/d lý tưởng của đại gd Cao Thắng chúng mình …
Các anh ấy luôn trân trọng tình cảm chân tình từ cỏi lòng tình bạn thân thương trong sáng … và chăm chút cái tuổi xế chiều khá hoành tráng … không phải cho riêng mình mà luôn mong muốn tất cả tình bạn CT hội ngộ chân tình nồng thắm cùng trao cho nhau nhửng nụ cười mà không thể bỏ qua khi cuộc đời luôn là điểm đích phải đến con đường “la mã … ” Giờ còn có dịp còn có chút thời gian mà … sao không trao nhau tình cảm đẹp để không hối tiếc … Các anh em mình còn phải bôn ba còn vật lộn với cuộc sống củng nhớ không quên dành cho mình nhửng nụ cười tuổi thơ hồi ức đẹp … luôn là nhửng viên thuốc bổ … níu kéo tuổi già mình nha …
Thật cám ơn hai anh nhiều lắm … các anh hết lòng chân tình đón tiếp đoàn tiền trạm tụi em rất ân cần thân thương … nhửng lời nói khiêm nhường nhỏ nhẻ thật đong đầy tình cảm anh em trong mối tình Cao Thắng đồng môn …
Xin Cám ơn hai anh nhiều thật nhiều nha … Các anh các bạn có tiếp xúc sẻ thấy tình bạn thật sự trong các anh ấy … hi … hi …
Bài tường thuật Hoa viết chỉ còn khúc kết thôi mà hôm nay lại có chút việc của các nàng nhờ … Hoa phải ngừng lo trước nên Xin các anh chị các bạn thông cảm nhe … con người đa đoan vậy hén …??? phải hông đó …???? xét lại nha …???? hi … hi …
Cuộc viếng thăm tiền trạm nhà 2 anh trên cả tuyệt vời ……………
Tuyệt vời.. anh còn chả dám nhận lại còn trên cả tuyệt vời! Kim Hoa làm hai anh ngượng lắm đấy, nhất là anh chưa kịp để đón đoàn tiền trạm và chị cũng không có mặt để giúp một tay. Dẫu sao, những gì các bạn thấy và Kim Hoa đã viết.. anh cũng chỉ mơ ước chúng mình “CT hội ngộ chân tình nồng thắm cùng trao cho nhau những nụ cười”. Thân
Để sau khi coi hình tự các bạn phán xét nha … xem Hoa mình có nói thách không hén … ??????
Ô quả bơ là Bố thích lắm đó, làm sinh tố ăn hết chê luôn ,trời ơi Bố cần quả chứ không cần xem hình, con yêu vấu
Hạnh nè … xuống Hoa đi nhiều bơ lắm … tiếc là Hoa không rành đường qua các bạn vậy thôi nín thèm nha đợi tháng 9 này hén … hi … hi … Bơ sáp đặc biệt nha em … hôm qua em hỏng đi làm trời tươi trong quá nè … mà có ai đó trong lòng có áng mây mù vậy ta … ?????? Hoa chạy thôi … lụ đạn dí đến kìa …
he … he …
Hoa ơi ! mới kể Chi nghe trái cây ở vườn nhà anh Hiệp, chị mình hỏi đến tháng 9 là mùa gì ? Tao nói mùa lá, lá nhiều vô chừng tha hồ hốt đem về um muỗi Chi hen.
Ê … Vân ơi hôm nay nàng Chi ta nôn dử lắm đó đa … nàng mình đòi xé lịch ngày cả xấp kìa … phải hông Chi …. hi … hi …
Mấy bạn thấy mình hiền xúm vô ghẹo nha ,coi chừng tau đó.
Í ẹ ! Em sợ…..quá
Trời ơi ghê quá … coi chừng tau hả … tau bị gì phải coi chừng ta ….??????????
Không bị gì hết, coi chừng là coi chừng bị bắt cóc đễ kể chuyện đó ! Lan B đi Mỹ một tháng mà bị đòi bắt cóc 2 ngày để kể chuyện, còn mình thì đi gần 10 năm ….chắc là 240 ngày lận nên mình sợ quá chưa dám về nè !
Em Kim Chi mình hiền lắm … đừng ai đụng chạm đến em ấy … hic … hic … lúc này em là ma soeur … còn các bạn chọc hả ma cô đây nè coi chừng “tau” đó nghe … … he … he …
Mình xin được xác nhận Chi Đàm rất hiền, các bạn đừng chọc bạn ấy nổi giận.
Nguyễn đăng Hùng
Chu choa có người binh bà Kẹ kìa…
Hoa nè , ăn một mình hỏng có dzui ,đau bụng đó, thuốc đang lên giá, suy nghĩ lại đi em
Bố đừng lo lấy độc trị độc, thuốc xổ hổng có lên giá bao nhiêu đâu.
Chi ơi vào chợ chồm hổm mua bơ ế kìa ,
Bố ơi ! chừng nào nghe rao : ” Ai mua bơ tôi bán bơ cho ” mới gọi là bơ ế, hôm nay làm một tô bơ dằm, mai làm một ly sinh tố cho đường, sữa, nước cốt dừa vào nữa ăn điếc luôn bố ạ.
T Vân ơi … tại nàng Hạnh mình nghe nói Bơ trái đầy cây nên lo sợ ế dùm ai kia đó mà … hỏng có ế đâu tháng 9 … tụi mình ghé … chuyến này mang theo bao bố nha … Các bạn mình ai thích Bơ nhớ thủ bao theo nhé … xí …quên … nói … nhỏ nhỏ thôi anh HIệp nghe cho lái tới thu mua hết là tụi mình trụi lủi còn lá không là thúi hẻo à nhen … chạy thôi … hi … hi …
Ghé nhà tớ cho mượn đồ nghề về nới cửa.
Chi à …. em hiền chọt nghe củng ê … ê … nha em … Mới tám với nàng Lanb lại có việc làm cho các em rồi kìa …
Chi à … em hiền mà chọt nghe củng ê … ê … đó nha em … Hoa mới tám với nàng Lanb là sẻ có việc làm cho các em rồi đây … chuẩn bị tinh thần nha …
Họ Đàm với họ Nguyễn đâu có dây mơ rễ má gì mà có người nhận bà con ta, mà tới hai trự nữa chứ. À ! hiểu rùi thì ra họ là bà con đầu ông trời gần dễ sợ luôn. Xúm vô ăn hiếp em Chi mình hoài vậy thím Sáng, liệu hồn đó nghe mần tới cho tau…
nếu ăn bơ mà bị điếc ,Bố không dám ăn đâu,
Đức Hạnh à,bỡi vậy coi chừng nhe.Tối qua chắc mình hái trái bơ tưỡng gần con voi,ai dè rớt xuống chắc chạm cái dây….không biết số mấy nữa….hihihi…Chắc sợi dây điện cao thế cũa Lan Xuân gài ỡ cỗng chùa trước khi qua Mỹ gặp Điệp quá….hihihi…bỡi vậy mình mắc cười về vụ bơ hoài…
hahaha….mình hôm qua đến giờ ăn bơ nhiều quá chừng…không biết có bị gì không mà cứ cười hoài hà….hihihi…
Thấy bơ anh cũng phát thèm.
Ngồi đây tưỡng tượng hái về cho em.
Em ăn anh cũng thấy vui.
Lại ngồi tưỡng tượng thòm thèm hái bơ….hihihi.
Cây bơ ỡ cạnh chôm chôm.
Anh đây chôm trước sau rồi đến bơ.
Bơ chôm ăn thật là ngon.
Không chôm bơ cũng bình thường như bơ.
Thức đi khám tai xem sao
xém bị chặt tay….hihihi..
Anh Thức ơi, còn cặp giò làm gì mà hỏng chạy lẹ lên.
Chạy đằng nào bây giờ.Rũi mai mốt gặp lại nợ cũ chôm chôm trỗ đầy cây trã gì hết…
Thôi em bán bơ chôm.
Nay hỗng dám chôm bơ.
Bơ chôm ăn hỗng nói.
Hỗng nghe tức ăn bơ….hihihi…..Đức Hạnh à,có ăn bơ chưa.
Gánh hàng mình cũng đắt hàng thiệt,họ thưỡng thức món bơ chôm rồi chẵng nói ….mà biến mất tiêu rồi….hihihi.Anh Hầu anh Hiệp nhớ chạy theo đòi tiền họ nhe.Mình cũng biến quá.Lỡ ăn rồi.
Lan b ơi!
Lanb vẩn khoẻ chứ!
Sau thời gian ở Mỹ trở về hẳn nhiều chuyện vui lắm.
Hỏi nhỏ thôi nhé: Lan b có bị tình trạng lâng lâng không? Và có xác định được là mình đang ở đâu không?
Cái quan trọng nhất là “có bỏ quên con tim không vậy?”.
Một buổi tối vui vẻ.
Trời ơi hổm rày chủ chợ ham vui quá bỏ chợ tiêu điều bộ các bạn ct5 nhà mình nói thách dữ lắm sao mà chợ ế quá vậy trời, khg thấy ai mua bán gì cả! Đừng có nói là dọn xuống chợ Cốc chợ Cồn rồi nha! Anh Việt Trúc, Đăng Hùng, Ngọc, Ngân Hiệp, Công Minh, Hùng… Ở bên này nóng quá chắc đi biển tắm hết rồi…Các nàng kiều Ct5 vào chợ bán hàng dùm Xlan đi em Chung tối hôm qua tội nghiệp thức trắng đêm gỏ chữ có dấu để đi chợ với các bạn, các bạn qua chợ Cồn, chợ Nổi thì Chung đâu có biết đường mà sang. hic.
Bà chủ chợ chồm hỏm mê đi chơi quá, quên nhiệm vụ . XLan chạy trốn mùa Đông bên Úc ,thì phải bù trừ lại cái nóng của Tét -xì, năm ngoái H. đã hưỏng thụ cái nóng ở nơi đó , đi xe đò lên Dallas thăm thằng em V.Trúc, năm nay lại nếm thêm cái nóng ở Bắc Hoa kỳ WA .
Nhân đây nhắc lại anh H.Q. Phước hứa cho H. biết địa chỉ bạn cựu HS CT ở trời Âu ,chờ hoài đau cả cổ , có lẻ nhờ bạn Kiệt nhắc lại dùm
Anh Hiệp ơi em nghe nói ở Texas nóng lắm mà hôm em ở bên đó trời mưa suốt được 2 ngày nóng thì ra biển chạy Jetski chơi vui lắm. Ở Mỹ này thích nhất là nhà nào cũng có máy lạnh chạy khắp nhà nên mùa nóng ngồi trong nhà cũng thích luôn, hỏng lẻ nói ra chắc các bạn nói mình đạp …kít Mỹ chứ Úc còn thua Mỹ chắc chậm hơn khoảng 6 năm (cái này anh Hiếu mới đo tối hôm qua) và xin cho em nói một câu “I love America very much và gia đình Cao Thắng America rất… rất là dễ thương.” Nói ra để các anh Cao Thắng bên Úc có đuổi còn dời vé ở lại kịp vì hôm nay ngày cuối cùng rồi, hỏng thôi đi về bị đập hehe…
Chào anh Hiệp!
Xin lỗi làm anh Hiệp chờ hơi lâu. Dưới đây là số phone và email cũa bạn;
Tên: Nguyễn Hữu Hoàng (Hubert Nguyen)
Phone: 0160051915 (home)
0143940377 (work)
Email: hubnguyen@free.fr
Chúc anh liên lạc được vói Hoàng sớm!
Chào!
Hi các bạn ơi,
Cách đây khg lâu chúng ta nhận được tin Kim Ngân qua đời bây giờ thì Xlan vừa mới biết thêm anh Nguyễn Đắc Thịnh nhà ở Lê Minh Xuân, mất ngày 27/07/2012 lúc 14 giờ. Biết là rồi có lúc chúng ta sẽ đến ngày này nhưng sao bây giờ các bạn cứ lần lượt ra đi sớm quá. Thật là thương tiếc anh, chỉ biết cầu xin linh hồn anh sớm siêu thoát.
Kính ơi !
Nguyễn đắc Thịnh có phải là Thịnh lớp CT4 cũa mình không ? Kỳ cựu HS Cao Thắng vừa rồi tại trường tao không thấy hình cũa nó, chỉ thấy hình thằng Tạo thôi, chẳng lẽ là nó ? Nó cũng ở Lê minh Xuân nữa mà ?
Chao Viet Truc:
– Dung chinh xac Dac Thinh hoc lop
10 CT4 ban KNS cung lop voi Trong
Dung nhach, Lay Bac, Vuong B Q Hung
Long Lu & Ngo V Dinh do bon minh da
vieng va chia buon cung gia dinh roi.
Ê ! ! Hiệp ơi đừng gọi là bà chủ nghe sao già chát hà, gọi cô chủ đi cho trẻ trung một chút, nhân dịp CT hội ngộ in San Jose, lợi dụng Điệp bận rộn chụp hình với những bóng hồng khác, vợ chồng Lữ Long đã đưa Hùng và Lan đến một nơi thật là lý tưởng và thơ mộng để chụp hình và ngắm cảnh, bên Lan mình cãm nhận như đang sống lại những ngày tuổi học trò đầy thơ mộng, rồi tôi chợt giật mình khi nhận ra tuổi học trò của tôi đã đi qua mau quá…không biết tự bao giờ tôi đã bị cuốn hút vào quỹ đạo tất bật của thời gian, lúc còn bé ai cũng muốn sao cho mau lớn…và khi đã toại nguyện ở tuổi trưởng thành thì lại ngán ngẫm, muốn “quẳng gánh lo đi” để tìm lại tuổi học trò hồn nhiên vô tư ngày nào, bên Lan mình cãm nhận như đang chụp hình với cô nữ sinh CT5 cũa hơn 30 mươi năm trước chứ không phải là “bà chủ chợ chồm hỗm”.
Nguyễn Đăng Hùng
Hihi may quá anh Hùng khg có nói bên cạnh “bà nội của sắp nhỏ”. Anh Hùng ơi anh Long và Nga mới tặng em một khung hình trong đó có hình ảnh anh, anh Long và NGa chụp với Xlan ở San Francisco. Vậy là anh yên tâm anh sẽ bị treo đâu đó trong nhà em và bị em nghía ít nhất ngày cũng hai lần.
Cái này em phải kiện anh Duy mới được máy của anh Duy pro quá hình như chỉ để chụp người đẹp còn người xấu môi trái ấu như em vào chụp cứ bị anh la hoài sượng trân mặc đực ra cộng với sự mệt mõi thiếu ngủ nên em bị xí quá! Được một tấm chụp với VT thì như “ác quỉ với quân vương” má ơi huhu… nói vậy cho anh Trúc mừng chứ ảnh mà đứng kế Chung thì thành giai nhân và ác quỉ liền hehe…
Em nhớ mình đẹp tự nhiên, tự nhiên là thấy đẹp rồi. Lần sau nếu mà em có dịp gặp anh Duy, anh đừng có sữa em cứ thế mà bấm máy ít ra một cuộn còn lấy được vài bô hihi…
Mình chụp hình với Chung thì giống như đang diễn vỡ tuồng Quân Vương và Thiếp vậy đó . he he he mà mình cũng chỉ thích như vậy thôi chứ không thích trở lại tuổi học trò đâu vì mình làm biếng học lắm, bây giờ thỉnh thoãng nhớ lại thời gian đi học cứ như là gặp ác mộng vậy.
Làm học sinh khổ lắm, mình không mơ mộng giống mọi người đâu . Làm học sinh thì phải sợ thầy cô, sợ ban giám hiệu, sợ bảo vệ nhà trường ….thà cứ như thời gian sau này, mình chỉ cần sợ vợ mình và vợ cũa ba mình thôi, ngoài ra chẳng cần sợ ai hết hi hi hi
Tấm hình Xuân Lan chụp với mình thật ra thì nhìn Xuân Lan rất đẹp, chẳng qua là do mình xuất sắc quá mà thôi . Còn tấm hình chụp chung với các nàng ở nhà Lữ thành Long thì có thể chú thích là ” Quân Vương @ Tam Cung Lục Viện ” he he he……
Có nhiều người thương mến thì rất nổi tiếng, có nhiều kẽ thù cũng nổi tiếng không kém, mình chọn con đường có nhiều kẽ thù có lẽ dể nổi tiếng hơn . Trên web site này cứ mỗi lần mở miệng là bao nhiêu người nhào vô mắng mình xối xả ….nhưng mà mình thích he he he…..
Biết vậy sao cả tuần nay không cóc không mở miệng cho mấy chị trút những lời hay ý đẹp đến với em, út cưng của CT5 ơi…
Lúc này Thoai Vân toàn đi chợ Nổi chợ Cồn…khg? Dù vậy cũng truy thuế lấy luôn ai biểu làm chợ người ta bị ế làm chi? Khi thấy các bạn im ru rú khg đi chợ làm Xlan sợ quá, sợ chợ ế đóng cửa lấy gì truy thu sinh tố nhất là anh Tạ Hiệp Sĩ ủa bây giờ còn mấy ly em quên rồi ta? Để em về Úc nhắc cái vụ anh bạn anh cần tìm với anh Phước, nhưng mà khg biết có toàn mạng sau khi em vào nhà Cao Thắng Úc Châu khg vì em đã bị đạp…kít Mỹ rồi huhu hỏng biết sao mà rửa đây!?
Cám ơn em đã cho anh cái vinh hạnh đó, hy vọng một ngày nào đó khi anh đến Úc Châu để thăm viếng các bạn anh vẫn nhận ra anh vẫn còn treo đâu đó trong ngôi nhà thân thương của em.
Chúc em cuối tuần vui vẽ.
Nguyễn đăng Hùng
Bó tay lão Trúc này luôn ,khai khẩu là chọc cho người ta ………………..hình như Lão không bị người ta d……..ũ………..a ……….là ngày hôm đó Lão ăn không ngon ngũ không yên giấc vậy đó,đúng là lão làm chuyện ngược đời ,xấu còn đóng vai ác ,hic…………….hic………….thiện tai ……….thiện tai……..
Nhận dược tin trể anh Nguyễn Dắc Thịnh dã bỏ cuộc chơi,vừa qua dời..HHxin chân thành gởi lời chia buồn muôn màng tới gia dình ..nguyện cầu linh hồn anh tiêu diêu miền cực lạc.,Thành kính phân ưu..
– Mời các bạn xem 3 clips
Họp mặt July 28 tại nhà Nguyễn Minh Đức để tiễn Xuân Lan về Úc. Có 2 movies clips:
Hát chia tay: http://youtu.be/rFjLXEtFlKg
Xuân Lan tâm sự: http://youtu.be/_1zbD_wKTf0
http://youtu.be/HNVg9UsLcOc
Sao chợ chồm hổm mình bị ế quá vậy ta! Em Kim đâu rồi vào chợ bói dùm chị một quẻ lấy ngày khai trương lại em ơi, điệu này đói rồi vì khg thu được thuế.
Đi chợ các anh ơi anh Hồng Sơn đâu rồi hôm qua em chiên trứng bở sữa tươi thơm ngon lắm. Thanks anh. Các anh để em kêu hoài là khg ngủ được luôn đó!
Bây giờ bên Vn hơn 4 giờ sáng em phải réo mọi người cái đã, qua nhà Thoại Vân và Kim Chi gáy thôi…O` o’ O o` o…O` ó o o` o….Sau giọng khàn quá, gà mái dầu rồi huhuhuhuhu….
Anh Chơn nầy!
Anh thắc mắc cũng đúng thôi, hai quán nó thích hợp theo tình thế khác nhau.
Nói chung khi tớ về VN, rất thích đến các quán coffee, ngồi nhâm nhi để tránh cái nóng quá oi bức ở Sài Gòn.
Quán Trung Nguyên đối diện Diamond plaza, nơi đây cũng thoáng mát và dễ thương lắm, rất thích hợp với tâm tinh bạn bè vui vẻ thoải mái.
Còn quán thứ nhì, hãy nên để mắt nhìn cảnh vật chung quanh…Cảnh trí chung quanh trang trí cũng đẹp và lịch sự. Không gian cũng khá ồn ào, dễ làm mình quên đi những phiền não trong cuộc sống. Nhất là mình sẽ nhìn thấy nhiều cái đẹp khác nhau của người Xề Ghềnh.
Vậy nhé Anh Chơn.
Anh Hiếu giỏi đã nhớ gởi comment đúng nơi. Chợ chồm hổm có người đi chợ mừng ghê, tưởng bị đóng cửa rồi hihi…Cà phê đây, vào đăng ký giải phê bình “viết truyện tiếp sức” giải nhất có cà phê Sài gòn tùy người trúng giải chọn nơi uống. Ủa tùy giám khảo chọn nơi trao giải mại dô. Đang có bài anh Trúc mại dô chém chữ của ảnh, mại dô các bạn ơi. Em bán hàng la.
Chà trang nhà Úc châu lại được đổi mới liên tục, đây có thể nói lên tấm lòng của bạn Đạt còn thiết tha với mọi người lắm . Chúng ta cho tràng pháo tay hoan hô bạn Đạt ,chúc bạn luôn luôn đóng góp công sức vào việc chung , mỗi nguười 1 tay ( nếu cả 2 tay càng tốt )vào trang nhà Cựu HSCT Úc châu , tuy mang tiếng là Úc ,chứ toàn cầu rồi có phải chơi đâu nào .
Vừa qua nghe tin , bạn Tăng anh Đức ( sống ở Nam Cali) đã đổi địa chỉ nhà , vậy bạn có thể cho H; biết tin được không ? Hay bạn Huy, hoặc bạn nào đó biết làm ơn thông báo tìm trẻ lạc giúp nghe .
Cám ơn
mk
Rất đồng ý với anh Hiệp. Trang Web đổi mới, vừa đẹp vừa dễ theo dõi các đề tài mình thích. Hôm nọ PA đọc bài “Đọc Ầm” của anh Việt Trúc, anh Đạt bỏ hình vào làm càng thấm thía và mơ mộng hơn. Cảm ơn anh Đạt nhiều nhiều
Em đăng báo tìm anh Tăng Anh Đức ở đâu kiếm sinh tố hén anh Hiệp. Đang bị ế quá, hỏng ai tìm bạn. Hỏng biết em ghi được mấy ly với anh Hiệp rồi ta! Anh Hoàng anh Lâm hai anh phải khg? Để em kiếm sổ nợ coi hihi…
Hoàng nào ? Hoàng kể cho anh nghe có cô Xuân Lan nào đó chẳng biết , viết thư nói anh H. đang tìm anh Hoàng , mà cả 2 đã liên lạc được với nhau rồi , giờ có anh H. nào nữa tìm , thành ra sinh tố ế rồi hahahahaha, dù sao anh H. cũng cám ơn XL luôn sẵn lòng vì bạn bè , tinh thần này rất tốt , nhân ngày rầm tháng 7 làm việc thiện có phúc cho mai sau ,cứ thế mà phát huy . Anh thiếu em 1 ly sinh tố ,em nói trể việc của Hoàng , thành bị trừ là huề . Giờ tìm địa chỉ Tăng anh Đức đi , anh biết chắc chắn Đức đã dọn nhà đi nơi khác , vì nói chuyện với bà xã anh lúc còn bên Cali., thành ra không biết thêm gì cả .
mk
Bài thơ này có 8 cách đọc.
Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế !
1. Bài thơ gốc (bài 1):
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
ta được bài(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Mắt ai bóng thướt tha
Ðàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.
5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài(tám câu x bốn chữ ):
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.
6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.
7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài(tám câu x ba chữ) :
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Ðàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.
8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta
sưu tầm
Còn cách đọc thứ 9 là bõ bài thơ vào túi he he he……
Anh Chơn thân!
Cảm ơn lời giải thích của Anh khá cặn kẽ, từ bài viết cho đến hành văn cộng với chánh tả, phải thừa nhận Anh rất chuẩn mực trong văn chương.
Nhân đây cho tớ xin trao đổi và học thêm một chút từ ngữ từ nơi Anh và các Bạn.
Hình như VN hiện nay đã lạm dụng từ ngữ quá nhiều thì phải? Trong khi đó tiếng Việt Nam của mình thì vô cùng phong phú.
Khi Tớ đến bất cứ những dịch vụ gì, họ cũng cho biết loại thường và loại V.I.P. Mà không biết họ có hiểu từ đó xuất phát từ đâu hay không?
Lần rồi khi Mẹ của Tớ từ Mỹ trở về, vào bệnh viên thì họ cũng hỏi muốn loại dịch vụ nào? Thường hay VIP.
Còn từ ngữ ngoài đường thì ôi chao ôi vô số kể, cách nay cũng hơn 6 năm rồi khi tớ về VN chơi:
Tớ đi xe ôm đến nhà thờ Đức Bà, chờ người bạn đến đi uống coffee. Đang đứng nhìn qua nhìn lại, thì có một thiếu nữ trẻ đẹp chạy xe cũng rất đẹp đến, ngừng lại và đậu gần chổ tớ đứng.
Thì theo tự nhiên thì mình nhìn, cười và gật đầu chào theo phép xã giao của ngoại quốc vậy thôi.
Cô ấy cũng cười và gật đầu chào mình.
Thì xem như mọi việc đã xong, nhưng tự nhiên cô ấy hỏi
Anh vùi vẻ không?
Mình trả lời
Cảm ơn cô tôi rất vui vẻ. (Đây cũng là câu trả lời tự nhiên theo như người ngoại quốc).
Ngẫm nghĩ thế nào không biết, cô ấy nhìn mình một chốc cười cười rồi leo lên xe chạy mất, không một lời tạm biệt.
Sau khi đó mình gặp người bạn và hỏi thì họ chỉ cười theo kiểu chọc quê mình đấy Anh Chơn à.
Đó là một bài học về từ ngữ ở VN mà tớ gặp phải.
Ban Dức Hiếu ơi! Vì đây la diển đàn nên nhiều lúc anh em có pha thêm mắm muối vào trong các comment để tạo không khí vui vẻ .Người Việt mình ưa tiếu lâm . Vì mọi thứ cười xòa hết trang nghiêm .Vì nhiều khi quá trang nghiêm làm mình mệt .Mình không biết bạn đã định cư nước ngoài được bao nhiêu năm .Nếu như bạn đã đi từ nhỏ ,lớn lên ở nước ngoài ,hấp thụ văn hóa cũng như phong cách sống ở những nước văn minh thì bạn sẻ ngở ngàng là chuyện đương nhiên .Như việc bạn cảm thấy “Kỳ cục” ở trong một bịnh viện ở VN mình.-Bịnh Viện mà như ngoài đường vì sự ồn ào mất trật tự và vệ sinh của nó .
Trên diển đàn này nếu là người Việt đang sống ở VN thì khi đọc họ nhận ra ngay cái nào thật ,cái nào là chất trào lộng .Nếu như bạn ở nước ngoài từ nhỏ nhiều khi bạn không nhận ra tính trào lộng làm người viết có lổi với bạn.Nhiều khi mình đùa mà người nghe hoặc đọc tưởng thật thì mình quá bậy đối với họ.
Người Việt mình có tật xấu là sính ngoại và ưa màu mè sỉ diện .Như bạn thì biết ý nghĩa ba từ”VIP” trong tiếng Mỹ nhưng người Việt sử dụng tràn lan nên nhiều khi người nước ngoài không hiểu nổi.Cũng như từ vui vẻ người nước ngoài dùng để chào xã giao-“I’m fine !Thank you! “.Còn ở VN các em đứng đường thường dùng từ “vui vẻ!”để mời chào khách mua dâm . Vì thế mọi người cười mỉn khi bạn thắc mắc “!”
Thân ái chào bạn !