Trời ơi lâu lắm rồi mới được nhìn lại Lệ Hoa. Nhớ ngày xưa hai đứa mang bầu cùng thời gian, Xlan thì ốm nghén thiếu điều xỉu lên xỉu xuống nhợt nhạt cho đến tháng thứ 8, còn Lệ Hoa thì mạnh cùi cụi. Vậy mà ông cậu Dung lùn nhìn thấy hai đứa bảo Xlan sanh dễ còn Lệ Hoa sẽ sinh rất khó. Mà đúng vậy thiệt Xlan sanh nhanh như gà hehe…Còn Lệ Hoa thì phải đổ mẻ ủa đẻ mổ…Cám ơn chủ xị đã mời Lệ Hoa tham dự và ghi hình cho Xlan chiêm ngưỡng cái dung nhan của nàng. Đầy kỷ niệm với nhau trên Bình Hoa và nàng này cũng gia nhập hội Ct5 sau một ngày khi về Bình Hòa làm. Lúc đó cả lớp nghĩ bị mấy ổng gài nội gian vào vì Hoa là bí thư đoàn và luôn dòm ngó lớp Ct5, đâu có dè nàng dòm ngó coi chơi theo kiểu gu nào và nhập luôn trong vòng 24 tiếng đồng hồ haha…Chiến hữu không say không về, về chưa thấy say là uống tiếp. Chắc là phải chúc cho cái bao tử và lá gan em luôn khỏe mạnh đó Lệ Hoa ơi.
Quên nữa Thoại Vân có ăn phần dùm Xlan khg vậy? Mỗi lần đi ăn là nhớ phải ăn dùm nha để… lăn vì bị ục ịch. Mấy nàng vui chơi ăn uống nhiều bên Vn quá thấy em nào cũng căng da mát thịt. Phải nói như vậy để mai mốt Xlan về mời đi các em chỉ tranh nhau uống… trà đá coi như…thoát nạn hehe…
Trời ơi lâu lắm rồi mới được nhìn lại Lệ Hoa. Nhớ ngày xưa hai đứa mang bầu cùng thời gian, Xlan thì ốm nghén thiếu điều xỉu lên xỉu xuống nhợt nhạt cho đến tháng thứ 8, còn Lệ Hoa thì mạnh cùi cụi. Vậy mà ông cậu Dung lùn nhìn thấy hai đứa bảo Xlan sanh dễ còn Lệ Hoa sẽ sinh rất khó. Mà đúng vậy thiệt Xlan sanh nhanh như gà hehe…Còn Lệ Hoa thì phải đổ mẻ ủa đẻ mổ…Cám ơn chủ xị đã mời Lệ Hoa tham dự và ghi hình cho Xlan chiêm ngưỡng cái dung nhan của nàng. Đầy kỷ niệm với nhau trên Bình Hoa và nàng này cũng gia nhập hội Ct5 sau một ngày khi về Bình Hòa làm. Lúc đó cả lớp nghĩ bị mấy ổng gài nội gian vào vì Hoa là bí thư đoàn và luôn dòm ngó lớp Ct5, đâu có dè nàng dòm ngó coi chơi theo kiểu gu nào và nhập luôn trong vòng 24 tiếng đồng hồ haha…Chiến hữu không say không về, về chưa thấy say là uống tiếp. Chắc là phải chúc cho cái bao tử và lá gan em luôn khỏe mạnh đó Lệ Hoa ơi.
Quên nữa Thoại Vân có ăn phần dùm Xlan khg vậy? Mỗi lần đi ăn là nhớ phải ăn dùm nha để… lăn vì bị ục ịch. Mấy nàng vui chơi ăn uống nhiều bên Vn quá thấy em nào cũng căng da mát thịt. Phải nói như vậy để mai mốt Xlan về mời đi các em chỉ tranh nhau uống… trà đá coi như…thoát nạn hehe…