9g30 tối 29/9 … Reng reng … alo … ôla … tao nè … Nhỏ Lan B đt cho Hoa …
– Ê Hoa ơi mai đi Bến Tre không …?
– Chi vậy …??? về thăm các bạn Kiệt & Thạnh đó … CHSCT khóa sau mà tụi mình có dịp ngày xưa làm chung ở Điện Tử Bình Hòa nè …
– Trời trời mai đi mà giờ mới báo …??? Đi bằng cái gì …???
– Thì tụi mình đi xe đò xuống …
Bé ơi … !!!!!!! … là bé … nghe qua muốn té xỉu thôi chị ơi … mà gồm có ai …
– T Vân, Long Phương, Liễu (học Cơ điện làm chung), Nhớ (làm chung), Lan b, với mày nữa …???
Liểu, Nhớ đi honda còn tụi mình đi xe đò …
– Thôi thôi xin đầu hàng đi em … Ờ … mà khoan đã … để tao hỏi Sáng coi mai chủ nhật có đi đâu không …??? thì tụi mình kêu ổng chở đi có lý à … hi … hi … để tao làm hình sự mỹ nhân kế thử coi …??? đợi chút trả lời nha …
Cúp cái rụp … chuẩn bị vào đề … he … he …
– Sáng ơi …!!!! …mai đi Bến Tre chơi há …???
– Ừa muốn đi thì đi … mà đi xuống ai vậy … ???
– Bít chết liền Hoa cũng bó tay luôn … chả nhớ tí ti gì về 2 bạn ấy, chỉ có nhỏ Vân là rành nhất rủ thì đi theo thôi …
– Muốn đi thì đi được thôi … OK há …
Điện thoại báo tin cho Lanb liền mai lên đường … Khởi hành 5g sáng nha … (nhỏ Lanb ra mốc giờ … sớm dữ …)
4g sáng ngày 30/9 a Sáng nhà ta lục đục dậy sớm đi lấy xe … còn mình cũng dậy sửa soạn không quên xách máy theo nữa chứ … loay hoay cũng gần 5g mới xuất phát … Ghé nhà rước Lan b, Hữu Tài, T Vân cũng hơn 5g30 tất cả mới yên vị trong xe … vì còn phải đợi anh chị Lanb mình trang điểm lâu quá … Cặp này sao mà điệu đà quá trời lần nào đi cũng cho cả nhóm ngồi chờ hết … chơi nổi mà …
Lên xe chạy thẳng đường cao tốc cũng nhanh, trên đường ghé ăn điểm tâm quán hủ tiếu ăn là ghiền (có chộp hình đó), mỗi em cháp 1 tô cho căng diều rồi đi tiếp … Rong ruổi dưới cơn mưa tầm tã của buổi sáng này, lúc thì mưa như xối nước, lúc thì rỉ rả suốt đến bây giờ và cả tận nhà của các bạn … Rồi bọn mình cũng tới nhà chẳng biết đường chỉ liên lạc với nhau qua đt với sự hướng dẫn của Long Phương, người bạn làm chung ngày xưa rất nhiệt tình … Đứng đón dưới mưa lâm râm còn chẳng cho bọn mình xuống xe … nói rằng các bạn cứ ngồi trong xe người nào ướt một người thôi rồi hướng dẫn bác tài chạy xe vào con hẻm nhỏ chỉ đủ 1 chiếc xe thôi, con đường quê vắng vẻ không có nhiều xe chỉ vài chiếc gắn máy nép vội bên hè nhà dân nhường lối cho tụi mình qua … trên con đường làng quê quanh co nhỏ hẹp … đến đậu gởi nhà người quen và lại đi bộ tiếp tục qua cây cầu khỉ mà ngày nay được xây dựng bằng chiếc cầu bê tông cho người đi bộ và xe gắn máy … Trời vẩn còn nhỏ hột làm sao xuống đây … còn đang phân vân thì chàng Long Phương nhanh nhẩu chạy tới bên cây chuối bẻ nhanh 1 tàu lá lớn làm dù che cho bọn nữ mình không bị ướt … Anh chàng này tánh tình cứ như ngông nghênh từ xưa tới giờ vẫn không đổi lúc nào cũng tạo không khí vui vẻ cho bất cứ ai đang tiếp xúc với anh ta …
Bọn mình bước xuống xe núp dưới tàu lá chuối trông buồn cười vui mắt không quên ghi lại khoảnh khắc ngây ngô này … còn đang chen chúc dành nhau thì Sáng mình lên tiếng có dù nè để trong xe (Hoa để hôm về thăm mộ ông bà mà quên mất … hi … hi … đỡ quá …) lấy ra 2 cây dù còn nhỏ Vân cũng có mang nón theo nữa … mưa nhỏ hạt tụi mình thả bộ dọc con đường làng tráng nhựa nhỏ này đi qua cây cầu một đoạn ngắn rẽ vào con đường đất nhỏ vào nhà cũng khá xa … với cơn mưa trong đêm kéo dài suốt đến bây giờ mới tạnh nên con đường sình lầy trơn trợt … Long Phương luôn miệng nhắc nhở các bạn nữ …(vì chưa biết nhà dưới quê lại vào mùa mưa lội sình như thế nào … nên 2 nàng Hoa Lan b mang giày, giờ đây mới thấy khổ sở cho mình … hu … hu … trơn quá chộp ếch ngay lúc này thì … ái chao ơi vừa quê vừa bẩn suốt ngày thôi … ). Cũng may đoạn đường sình này ngắn vài chục mét, đến nhà rồi …
Kiệt lăng xăng đón bọn mình … nhìn nhau cũng khá lâu chưa nhận ra … cũng may có trí nhớ nhỏ Vân nhắc lại từng giai đoạn … ừa thôi nhớ rồi, Kiệt nhớ tụi mình trước khi tụi mình nhận ra bạn … ngày xưa cả Hoa, Lanb, Sáng, Hữu Tài nghỉ làm sớm nên thời gian tiếp xúc với 2 bạn này rất ít … Vậy mà giờ gặp lại thấy thân thương thấm thía thân tình quá nè … Bọn mình cùng chủ nhà ngồi nhắc nhở về quá khứ trong khi chờ đợi 2 cô bạn nữa chưa đến … Giờ ngồi nghỉ thấy thương tội nghiệp 2 nàng này Liễu & Nhớ đi xe gắn máy dầm mưa suốt con đường từ thành phố xuống Bến Tre … rõ là thê thảm lắm đây … mà chẳng biết tụi nó thê thảm hay bọn mình thê thảm nửa … đợi mấy tiếng liền mòn mỏi uể oải nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất vẫn không thấy tăm hơi … pó tay luôn … Kiệt đãi bọn mình bằng nước dừa pha chanh đường uống thật là ngon và mát … Sau khi bạn nghỉ làm về quê không làm ruộng mà làm vườn trồng dừa trên mảnh đất cha mẹ để lại và tậu thêm mảnh vườn kế bên cũng kha khá đủ lo cho con ăn học nên người … giờ các con đã lớn, đứa ra trường đi làm, đứa nhỏ đang đi học tất cả đều ở thành phố hết … Chỉ còn 2 vợ chồng ở nhà chăm lo mảnh vườn … cuộc sống củng khá thanh nhàn … với vườn cây trái và bầy gia súc, thuộc dạng trung lưu …
Mất hơn 2g các bạn ấy mới tới … thì ra Thạnh và Long Phương đón ngoài đường kéo qua nhà Thạnh trước xơi cháo rồi mới vào nhà Kiệt … Có đáng nổi sùng không … ??? Dũa một trận tơi tả … giờ trưa cũng đến rồi dọn ăn thôi … cô bạn vợ Kiệt là Kiên khá giỏi giang bếp núc, con gái quê có khác mà, nấu xong các món tôm lăn bột, cà ri gà & cá tai tượng chưng tương cuốn bánh tráng, rau sống, bún, bánh mì … Bọn mình phụ bắt chén dọn lên thôi … dọn dài trước mái hiên nhà. trời cũng quang đãng mát mẻ sau cơn mưa … Ngồi vào bàn cùng với 2 người em trai vợ, chị vợ Kiệt, anh ruột Kiệt cũng sốt sắng chạy tới chạy lui dưới mưa dẫn đường cho tụi mình nè … Giờ đủ mặt hết nâng ly chúc sức khỏe cho tất cả xong rồi … phải “mần việc” cái tội của Thạnh làm chậm trể bắt bọn mình chờ dài cả cổ … Trời các ông này mà phạt rượu chỉ có hao tốn thêm thôi … hí … hí … Tiếp xúc các bạn mới thấy rõ tánh tình dân Nam Bộ ta, chân thật, chất phác, hiếu khách, thân thiện làm sao … không hổ thẹn tính cách của cha ông từ ngày xưa đến tận bây giờ …
Tiệc nào rồi cũng tàn … chia tay trong bịn rịn không quên hẹn nhau cho kỳ họp mặt tới này … Qui tụ tất cả CHSCT các cấp lớp trong cộng đồng CT chúng mình … Xin chân thành cám ơn gia đình 2 bạn Kiệt & Thạnh đã tiếp đón bọn mình thật nồng nàn, ấm cúng dưới khung cảnh mưa rơi tí tách của ngày chủ nhật 30/9/2012 mát mẻ tràn đầy tình thân Cao Thắng … Siết tay thật chặt các bạn nhé … cùng Cao văn Kiệt & Cao Huỳnh Thạnh Máy Dụng Cụ 3.
Xem hình về Bến Tre
NTKH CT5
* Trang này được xem 3407 lần