
Tuyết Vân là người mà ngày mới vào trường được lớp cử làm lớp trưởng của lớp 10CT5. Thật ra thì Tuyết Vân là top lớn hơn mọi người trong lớp một tuổi. Nàng thì trông đứng đắn, đạo mạo ( uốn tóc cao).Tuyết vân cái gì cũng hay nói là “má nói là…má nói cái này…má nói thế kia.. v..v..” rồi mọi người thấy má nói chắc khg bằng cha nói nên năm sau học điện tử bầu lại Mai Tuyết làm lớp trưởng hihi…
Võ Hùng Thanh là anh bạn 12T3 thì phải, không biết mọi người nhớ khg anh Thanh vẽ giỏi, cao to, đẹp trai, trắng trẻo. Hai cặp này yêu nhau cũng thơ mộng lắm. Thu Thủy thì cứ hay gọi Tuyết Vân là con gái vô duyên của má vì mỗi khi nói chuyện Tuyết Vân hay chọt vào nói má nói thế này… sau này yêu anh Thanh rồi thì là anh Thanh nói…(quên má luôn hihi…)
Lần đi lao động mắc cười lắm Tuyết Vân mang theo trái cây ( trái bơ thì phải), lúc ngồi trên xe nàng mang ra khoe “má nói ăn cái này tốt lắm”. Vậy là Hạnh, Mỹ, Thoại vân, Hoài Hương, Bảo Loan đâu thể làm ngơ lời má nói được nên tụi nó ăn trộm của Tuyết Vân ăn sạch làm nhỏ tức lắm.
Mắc cười lắm bửa đó Đức Hạnh tự nhiên đùa là:
– Ê mấy bạn ơi hay gì chưa Ba Tê (bí danh hồi đi học của anh Thanh) ổng đáy thủng tường bắn qua toilet nữ. Trời! Vậy là Tuyết Vân tức tốc méc lại anh Thanh. Anh Thanh chắc bị quê nên gọi nhỏ Hạnh ra nói cho một trận…đúng là thần khẩu hại xác phàm.
Sau này anh Thanh, Tuyết Vân và xl làm việc chung cty IBM, và ở cùng chung cư với nhau. Lần đó mình vừa đi Đức về chạy lên nhà thăm Tuyết Vân và cho nàng chút quà (mấy năm khg gặp) Hai đứa nói chuyện cũng khoảng 3 tiếng thì xl về nhà bị ông chồng ổng tát cho một cái nhán lửa (vậy là gieo nhân nào gặt quả đó rồi huhu..ai bảo ngày xưa tát Công Thuận) ổng ghen anh Thanh với xl má ơi, mà oan thị Mầu thiệt lúc đó anh Thanh ngồi nhà trên xl và Vân chỉ ở dưới bếp nói chuyện thôi! Mình tức quá méc lại anh Thanh và Tuyết Vân(dám đụng đến Cao Thắng hả?).
Hai người liền tức tốc lên nhà gọi ổng ra nói chuyện, ổng trốn đâu có dám ra nhưng mà anh Thanh cũng khg tha đứng trong nhà nói cho ổng một hồi, cho chừa cái tật ghen bóng ghen gió. Sau này xl cẩn thận đùa giởn với anh Thanh hơn và rất hạn chế vì sợ Tuyết Vân buồn. Ít nhiều cũng làm đọng lại trong đầu nàng sự nghi ngờ (phụ nữ mà). Riêng xl thì…rất là buồn, cho bạn có một tí quà mà đã để lại trong lòng bạn một vết rạn, xl biết là nhỏ Vân rất tin tưởng anh Thanh bởi vì “anh Thanh nói cái gì cũng đúng.” Mà xl thì chưa bao giờ được nghe Vân nói “Xl nói cái này thì …đúng… một chút”. Cái buồn lớn nữa là gặp cao Thắng mà không cho xl đùa thì chẳng khác nào đẩy xlan ra chiến trận mà không cấp cho vũ khí. Chết chắc luôn!
Chuyện tình này là một trong những cặp có kết thúc tốt đẹp vì họ lấy nhau. Giờ họ có 2 cô con gái chắc thành ông bà ngoại rồi. Cám ơn anh Thanh đã cho bạn em một bờ vai để tựa ngả, em thấy trong đôi mắt Vân ngập tràn tình yêu của anh từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Mong hai người mãi mãi yêu nhau như thế.
Kỳ sau: H H, T L – Để rồi oán trách nhau tay buông lơi tình mềm chân không theo tình bền chẳng giữ được nhau… * Trang này được xem 1585 lần
Trả lời