
Cua biển được luộc hay hấp chấm muối tiêu chanh là cách chế biến đơn giản và nhanh nhất ở nhà hay ở bãi biển. Nhưng Cua rang me tuy hơi mất công chút xíu mà cũng dễ làm và là món ăn nổi tiếng thơm ngon hấp dẫn có đủ mùi vị, mặn của nước mắm, ngọt của đường, chua của me, cay cay của tiêu và mùi thơm đặc trưng, rất là… hao Bia.
Cua biển từ Darwin mang về còn tươi sống đây. Hai con khoảng 1kg 200
Mình lật lên xem cua đực hay cái… Wow! Hai con cua cái có trứng nữa.
Cua rất chắc càng đang ngo ngoe… Dùng bàn chải kỳ cọ mai cua và các ngóc ngách cho kỹ… nếu không muốn ăn phải đất bùn.
Rửa cua sạch để ráo nước . Sau đó lột mai cua ra, phần thân cắt làm đôi, càng cua đập dập để khi xào cua thấm gia vị.
GIA VỊ gồm có:
– 2 củ hành tím băm nhỏ
– 1 củ tỏi băm nhỏ
– 2 muỗng canh (TBSP) đường
– 2 muỗng canh (TBSP) nước mắm
– nửa chén me chua (Tamarind paste)
– tiêu
Bước 1/ Trộn nước mắm và đường vào me.
Bước 2/ Đặt chảo lên bếp, bỏ vào 2 muỗng canh dầu ăn (2TBSP). Khi dầu nóng cho hành, tỏi vào phi thơm.
Bước 3/ Cho cua vào xào. Đảo đều.
Bước 4/ Khi cua chuyển màu đỏ thì cho nước me vào, nếu muốn ăn cay thì cho thêm tương ớt hoặc ớt tươi nhé.
Bước 5/ Đảo đều để lửa nhỏ cho cua được thấm đều gia vị, nêm nếm vừa ăn.
Bước 7/ Khi nước me sệt lại tắt bếp… Xong rồi… xếp cua ra dĩa trở lại thành nguyên con, trên rắc chút tiêu.
Dĩa cua chỉ được đẹp vài phút để mình “tác nghiệp” thôi… sau đó thì bị những ngón tay xâu xé liền đó mà
Mời mọi người nha. Mình đi lấy bia đây.
* Trang này được xem 9437 lần
Ui chao ơi quá ư hấp dẫn chị Lan A ơi. Yum Yum đợi em tìm ly bia góp mặt nha.
Khỏi cần ly …cầm nguyên lon nha KT…
Cám ơn Lan A đã gởi cho bạn bè món ăn đặc sản của dân nhậu. Có món ăn nào ngon nữa thì thỉnh thoảng đưa lên cho bạn bè chép miệng nha! Thầy Hội ơi may quá lớp em có hai nàng đại diện theo nghiệp là Lan A cho nữ công gia chánh, Chi Bùi cho ngành điện tử, í quên còn Tuyết Ruồi nghe nói bây giờ mở lớp dạy đan tay ở nhà và Hồng Yến dạy may, còn em thì có thằng chồng dạy hoài không nghe tức… xù! Nói chung lớp CT5 các bạn em cũng đảm đang việc nhà, nội trợ và quán xuyến gia đình lắm, vậy là coi như đúng ngành nghề rồi phải khg các thầy kỹ thuật ( nói vậy cho các thầy yên tâm bao nhiêu năm đèn sách của tụi mình) nói riêng là trừ có em nha, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ đâu thể nào chính xác được 100% phải không các bạn, mà cái gì hiếm thì thường là hot hehe…
Thôi đi kiếm Kim Thu để góp thêm cái ly nhăm nhi con cua hình, phá mồi là mình có mặt…hihi….
Chúc các thầy những độc giả thường xuyên trên web Úc Châu, chúc cả anh Thọ Bình và anh Hiếu Nguyễn người đã có công làm cầu nối kết lại tình thầy trò cho chúng ta được giữ lại những gì kính yêu và trân quý nhất, và cả đại gia đình Cao Thắngh thật nhiều sức khoẻ.
XL vác một thùng tới luôn đi…không say không zìa …chúc cuối tuần lai rai vui vẻ hén.
Bà lớn bửa nay quậy quá nha, tui hổng uống bia đâu chỉ mần vài ve thôi chịu hong ?
Bà mần vài ve hèn chi thấy ông Sơn hôm ở nhà DH…”tình Cởm” với bà ghê…hic.
Lan A ơi đó là lý do Xlan théc méc, bà nội chết (Đức Hạnh là bố chích, thì mẹ Hạnh là bà nội đúng rồi), tự nhiên thấy anh Sơn và Thoại Vân thương nhau “thấy sợ” luôn, chắc từ nay biết mình mồ côi bà nội hehe…Hôm nay chôn cất xong rồi Xlan mới dám chọt Thoại Vân..
Ê ! Lâu lâu phải cho hai đứa tui mùi như chuột chết một bữa chứ…
Chị Thoại Vân ơi, lâu nay thấy ai cũng dùng chữ OX va BX. Chị thì gọi anh Sơn là Nhà Em, quá là tình tứ và nhẹ nhàng. Xem hình lại càng phê hơn nữa. Chị cho em gởi lời thăm anh nha.
PA ơi ! Đơn giãn là ” Nhà anh + nhà em = Nhà chúng ta ” vậy thôi.
Sáng tới giờ nhiều người đi chợ vô ăn cua rang me mà hỏng trả tiền kìa LanA ơi hic trong đó có đại ca và anh Xân…Anh Xân bảo hết tiền lẻ mà hỏng chịu đưa tiền chẳn cho mình thối lại huhu…
Yum yum. Chă’c phải nhịn ăn đê? dành tiền mua vé máy bay qua “thăm” Lan A quá. Đói bụng rồi Lan A ơi …
Qua lẹ anh Hùng ơi…không thôi mấy đứa lớp em nó dành hết …anh qua trễ còn lại …mấy cái càng thôi.Cám ơn anh ủng hộ nhe.
Anh Hùng đừng lo tụi em chừa cho anh cái răng cua, hôm qua chừa cho anh Thức rồi mà ảnh nói đừng có chọc ảnh cười dzăng cái răng giả ra…Có hai cái càng em và Kim Thu ăn rồi, các bạn nào ăn cái mình thì chia cho anh Hùng miếng nha!
Tui khoái ăn gạch cua hơn vậy cho xin cái mai nha. Chà ! chắc cũng được ” ít ly ” nghe bà lớn. Còn mớ trứng cua đâu rồi ? Đừng nói đem về ấp như ấp trứng voi nghe…
Thoại Vân ui!Trứng cua anh Ziệt Trúc xí hết đem về ấp ruì….hehe
Chết đại ca mà ấp thì sẽ nở ra một…đàn ngang như cua hihi..Kỳ này anh Trúc bị tới 3 đứa chọt…
Chỉ sợ nó không nở cua con mà ra voi con thì chết cả lũ…
Ê,ơi Lớn ơi cho mình gởi thùng Heineken với mặc dù tớ không biết nhậu,gởi cho các bạn nhậu nha
Bà nhỏ trốn kỷ quá hôm nay mới thấy mặt, không dạo chợ mà lo nhậu không nha. Một thùng bia hổng được phải thêm vài ” bích la ” nữa mới đủ đô.
Bà nhỏ! ghê ta bữa ni mới “xuất gía”….mi phải “moi” mấy tên kia vô thăm nữa….Hà…ha…hết Herbalife rồi…hu…hu..mà nó không chịu ID của mi…làm sao đây…con nhỏ mua loại khác rôi .Sinh nhật lão 9 vui chứ ,chúc mừng nhe.cám ơn nhiều.Viết bài đi nhỏ.
Đâu? Thùng bia đâu Dung ơi chưa thấy nha! Dữ khg đến giờ này mới ló mặt đi chợ, chắc là nghe mùi cua thơm phức chịu khg nổi rồi. Đề nghị bà lớn nhà mình nấu món nào bốc mùi cho các bạn CT5 chịu khg nổi phải lên tiếng hén. Bún riêu nha, phụ nữ tụi mình hay thích bún riêu lắm vì có rau, có mắm, nó sẽ dậy mùi lên thơm lắm!
Chào đón Dung đến với Web nha nhớ phải đi chợ thường xuyên với các bạn Dung ơi! Sao vẫn chưa thấy TRường đi chợ các bạn ơi, Lâu lắm chưa được nói chuyện với Trường và chị lớp trưởng mình. Các bạn ở Vn vận động dùm Xlan nha! Thanks.
XL ! ai ủng hộ Herbalife là nhỏ Dung xuất hiện liền…XL viết về Herbalife đi.Bảo đảm là có ngay em liền…hi…hi
Món ” ke rang mua ” nhìn hấp dẫn quá, chắc là ngon lắm nhưng có điều là ăn món này thì sẽ bị dơ tay . Nghe nói có chổ ăn cua mà không bị dơ tay, hình như ông xã của Lan A cũng biết chổ đó nữa, thữ hỏi xem ?
Anh “ZIỆT “TRÚC là Thày gíáo mới biết chứ …mình là phàm dân nên chỉ biết mấy món đạm bạc thông thường thôi.Còn món của anh Trúc mà không dùng tay vì sợ …dơ tay thì mình nghĩ người đó phải là người “special needs”.
Đại ca về Vn đi ăn cua không lo dơ tay có mấy em phục vụ và có cả cua lột luôn hehe…
Đúng đó XL …lột cua cho ăn xong…lột …đồ luôn.Lúc đó không muốn dùng tay cũng không được.
Bây giờ đọc lại câu của Lan A “lột cua cho ăn xong…lột…đồ luôn. Lúc đó không muốn dùng tay cũng không được” tưởnng tượng mắc cười quá!
Anh Trúc à anh ở hiền mới được gặp tụi em đó nha! Em thấy trên này nhiều chiến hữu cũng thương cảm cho anh nhưng mà các anh ấy chỉ biết lắc đầu nói “pó tay, pó tay” thôi. Khi nào thấy anh rơi vào tình trạng hôn mê chắc các anh sẽ kịp gọi 911 cho anh, đừng có lo có anh Đình Hiếu, anh Xân và anh Chơn theo rất sát anh có điều ba anh này.. nói nhỏ cho anh nên tự bảo trọng nha các ảnh nhẹ ký, ốm yếu lắm! Thôi anh cố gắng còn sức còn tát nha! Tụi em cũng tùy đối tượng mà cửa xẻ lắm yên tâm, đi bàn với Lan A và Thoại Vân coi nên cưa anh kiểu gì cho xứng với thân trai của anh đây hehe…
Thoại Vân thân mến ! Cho Chơn thắc mắc một điều .Chơn nhìn mặt TV hiền lành phúc hậu vậy mà sao hay bị XL đem TV ra dọa ai làm phật ý sẻ bị TV ném LĐ.Mình nghĩ người như TV thì không thể nào rút nổi chốt LĐ để ném người khác đâu ,vì thế mới tò mò muốn biết !?
Mình cũng chỉ là nghe nói thôi mà ! chứ đâu có biết gì đâu nà . Đi về VN thời gian còn không đủ để ngủ nữa là . Ngày trỡ về tưỡng chừng không đủ sức lên máy bay nữa . Thầy giáo mà ! hiền lắm !
Vậy là chắc đại ca bị cua lột lột sạch rồi “Ngày trở về tưởng chừng không đủ sức lên máy bay” hehe…Cai vụ hiền là ngược lại đó nha hôm qua đại ca nói mà!
Em trả lời thay Thoại Vân luôn hén anh Chơn, anh Chơn đang coi mặt mà bắt hình dong Thoại Vân đó Vân ơi! Xin mời anh Chơn đi ăn kem kỳ này để được gặp gỡ các Quỳnh Cao Thắng và được hội ngộ tranh tài sắc đi nha!
Các bạn ơi ! món cua rang me của Lan A thật hấp dẫn ,đang được mọi người thưởng thức khí thế , mà sao hai nàng K Hoa với Lan B nhà mình trốn đâu mất tiêu ? Nhờ ban quản lý chợ ra thông báo tìm trẻ lạc gấp ….. xin thành thật cám ơn và hậu tạ …
Chị Lan A ơi thèm quá thèm quá, phải chi mình được nhậu cua rang me ngày mai ta ơi.
Vậy anh đố Thoại Vân ” nhà em + nhà hàng xóm = ? “
Rất ngắn gọn : Nhà em + Nhà hàng xóm = Nhà đá hay Nhà vĩnh biệt.
Anh Xan thân mến ! Mình xin đở lời TV trả lời cùng anh nha :
-Nhà em +nhà hàng xóm=NHÀ TAN ,CỬA NÁT !Anh đồng ý với Chơn chớ ,chúc anh vui vẻ!
Chào anh PChơn ! tuy chưa gặp nhưng ý nghỉ của chúng ta giống nhau , vậy xin bắt tay anh một cái để được làm quen nha ! Mấy hôm nay thấy anh V Trúc tả xung hữu đột, một mình chống lại Chiemta không biết bây giờ có còn được bình an không ? sao chẳng thấy bóng dáng của chàng , bạn bè đang lo lắng cho anh nhiều….mong tin !
Cám ơn anh Xân đã lo lắng, thật ra đâu có ai muốn một mình chống MAFIA đâu, chẳng qua là lần nào ló đầu ra cũng bị mafia truy đuổi chạy trối chết, còn các chiến hửu khác thì cứ đứng nhìn . Mà lúc này có thêm mafia LA nữa mới chết chứ . Thật tình là ở hiền mà sao không gặp lành !
Thoại Vân ơi ! Sao mà ghê gớm vậy , hai cái nhà mà em đưa ra thấy hổng có ham cái nào hết , kiểu nầy chắc bỏ nhà đi hoang quá bạn Việt Trúc ơi !…
Nếu anh Xân muốn đi hoang còn có một cái nhà khác cho anh ở nữa đó là NHÀ CHỨA haha…nhà này nhỏ, kín, đông người ở chung vui lắm! Anh bảo trọng nha.
Lan A ơi, Cúc không biết nhậu, vậy thôi…. cho mình phá mồi ké với nha. Hihihi mình không dám đồi hỏi gì nhiều đâu, mình chỉ xin xí …. hai cái càng …. mà thôi nha….hihihi