
Lẽ ra buổi họp mặt của Cao Thắng Úc Châu này có mặt anh Lê Chơn Tâm, anh Lý Ngọc Sơn, và anh Đạt như đã dự định trước, nhưng cuối cùng anh Đạt nhắn tin không xuống tham dự được và nhà có việc gấp, anh Sơn thì bận, còn anh Lê Chơn Tâm thì phải quay về Melbourne chung với gia đình trước đó một ngày, mặc dù em Kim và Xlan năn nỉ anh dữ lắm… Chắc âu cũng là chưa đủ duyên (Hòa hay nói vậy!)…
Tham dự kỳ này chắc chắn là có thầy Hồ Bá Đinh, người thầy chân tình duy nhất mà Cao Thắng Úc Châu có được bên này, thầy giống như là một người anh luôn ở bên đàn em dặn dò, yêu thương các em bằng cả tấm lòng, tiếc là lần này cô còn yếu sau ca phẫu thuật không thể tới tham dự được.
Nhân vật thứ hai là anh chị Lý Tấn Kiển. Kỳ này anh Kiển tham dự suốt cho đến tàn tiệc vì ông anh này thời gian luôn bận rộn, cám ơn anh Kiển đã đến chung vui với tụi em.
Số còn lại là bầu đoàn thê tử của Cao Thắng Úc Châu, hên quá kỳ này các anh tham dự gần hết chỉ thiếu anh Minh Linh và anh Tự Hùng. Anh Linh bận một số việc trong nhà thờ không đến được, nhưng trước giờ khai mạc tiệc anh có tranh thủ ghé vào một chút mà không gặp được Xlan (lại coi như không có duyên nữa.)
Chưa bao giờ có cuộc họp mà nhiều thức ăn đến như vậy! Cuối cùng còn món lẩu đuôi bò sản phẩm của em Kim không dọn lên bàn được vì ai cũng rất no. Ổ bánh sinh nhật cho nhóm là do công của chị Trinh vợ anh Phước nhà mình có sáng kiến tặng nhóm và muốn để lại vài tấm hình kỷ niệm (nhưng mà ổ bánh đưa lên trễ, thầy Đinh và anh Cần đã ra về không có hình, còn anh Đạt người đã bỏ nhiều công sức cho trang web của nhóm Cao Thắng Úc Châu thì không có mặt). Vì anh Đạt không đến được anh Kiển là người đại diện nhóm cắt bánh (hình anh Kiển nhà mình cắt bánh chắc hai phó nhòm click thế nào mất tiêu đâu rồi?)
Thời tiết ở Sydney hôm qua nóng 40 độ. Nước Úc này có quá nhiều sa mạc mỗi lần mùa hè, cơn nóng bức cứ đổ về khắp nơi giống như có thể thiêu đốt tất cả mọi người… vậy mà… ở trong nhà anh Kiệt cứ đầy ắp tiếng cười, mọi người thi nhau kể chuyện vui mà chuyện vui bao giờ cũng gắn liền với hai chữ “bậy quá!” Mà không bậy thì không vui. Ở bên các anh nhà mình riết rồi mặt dầy theo, thỉnh thoảng nghe các chị dâu nhà mình cử giả vờ thốt lên “mình mới có 16 tuổi còn ngây thơ nên khg hiểu”, anh Kiệt mà kể thì Kim và XLan phải nặn đầu bóp trán làm bộ vờ đi nếu không thì phải chuyển hệ thì mới là cùng hệ với các anh được. Chấp nhận thôi ai bảo mình mang danh con gái Cao Thắng.
Lâu lắm rồi nhóm Cao Thắng mới được một buổi họp đầy ấp tiếng cười và có một buổi họp tương đối đầy đủ anh em. Thật ra bên này cuộc sống sao bận rộn quá, riết rồi con người giống như một cái máy cứ chạy theo quỹ đạo của thời gian, khi có những dịp quay quần bên nhau như thế này chúng ta thật sự rất trân quý và muốn giữ lại mãi tấm chân tình …
* Trang này được xem 1656 lần
Trả lời